E đã 1 lần ra ĐS và qh với gmd, đó là lần đầu tiên trong đời của e, mặc dù đã dùng condom khi qh AD và biết rằng ORS k có khả nguy cơ gây hiv nhưng e đã thật sự lo lắng, e đã từng nghĩ là cuộc đời mình thế là hết, e bị stress nặng nề.
Cách đây 1 tháng, e đã tình cờ vào forum hiv và đọc đc bài "Yên tâm tuyệt đối sau khi xn 6 tuần", e đã vội vàng đi xn ngay mà trong lòng k khỏi bồi hồi lo lắng

, (lúc đó e đã đc 8 tuần rồi), và kết quả như đã phần nào làm giảm bớt nỗi lo của e : (-) âm tính

Nhưng e vốn tính hay lo xa, hay sợ sệt, e vẫn chưa dám tin rằng đấy là kq cuối cùng, và hôm nay sau hơn 13 tuần (~100 ngày) e đã lấy hết quyết tâm ra chân trời mới để test, nhưng do phải đợi đến tận thứ 4 mới có kq nên e đã ra ngoài bệnh viện để test nhanh.
Khoảng thời gian trôi qua thật dài, e vẫn tự tin rằng mình sẽ âm tính thôi, nhưng cũng k khỏi lo lắng khi giả sử mình bị dương tính

, thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng 15p sau, e ra phòng xn, 1 chị gái rất xinh xắn đưa cho e tờ giấy và mỉm cười nói: "Chúc mừng nhé"

) Ô la la, e âm tính mọi ng ạ, e đã vui sướng khôn nguôi, k thể nào mà tả đc, làm cái e đưa cho e tờ giấy cũng phải bật cười: "Sướng thế cơ à".
Vâng, còn hơn cả sướng nữa chứ, e đã được CẢI TỬ HOÀN SINH
E cám ơn cuộc đời đã cho e cơ hội đc sống lại lần thứ 2
E xin chân thành cám ơn forum, cám ơn các ace admin, a tuanmec, a admin, a hehe, a a000 đã tâm huyết nhiệt tình với trang web này, e mong rằng trang web sẽ luôn phát triển mạnh hơn nữa, và e cũng xin hứa k bao g đi "Ăn bánh trả tiền" nữa, với e thế là quá đủ rồi.
Nhân tiện mọi ng cho e hỏi : cô bác sĩ bảo e là sau 3 tháng nữa đi test lại (tức là 6 tháng kể từ ngày có nguy cơ) có cần thiết không ạ, e cám ơn rất nhiều
