  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC) Bài viết: 4
|
Mấy hôm trước, tôi có ra hàng gội đầu, và sử dụng gội bằng nước đun bồ kết thôi, ko có xà phòng.
Người gội trước tôi là 1 thanh niên trông dáng vẻ như là người bị nhiễm HIV , chuyển sang AIDS, người gội ngay sau đó là tôi, mà cô nhân viên gội đầu lại chưa rửa tay trước khi gội cho tôi.
Sau đó cô mới nói rằng lúc nãy khi gội cho người thanh niên kia thì anh ta bị chảy máu.
Mà đầu tôi cũng bị xước nữa. Tôi lo lắng là máu nhiễm HIV đã đọng lại trên tay của nhân viên gội đầu rồi chuyền qua cho tôi.
Liệu khả năng tôi bị nhiễm là như thế nào ạ. Xin mọi người giải đáp dùm tôi .
 Sửa bởi quản trị viên 08/07/2009 lúc 11:03:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC) Bài viết: 4
|
xin hỏi có loại thuốc Lamzidivir gì gì đó mà có 1 topic nhắc tới có fải là để uống chặn được HIV kô ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC) Bài viết: 4
|
Tôi đã đọc rất kỹ các trường hợp của mọi người, nhưng quả thật vẫn rất lo lắng hoang mang, xin hãy giúp tôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Bạn đã đọc kỹ các trường hợp của mọi người ? Bạn đọc câu hỏi của sunny và câu trả lời của gifts_of_wisdom ở chủ đề chưa ? Đó cũng chính là câu trả lời tôi muốn gởi tới bạn. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC) Bài viết: 4
|
vâng tôi cũng đã đọc topic này, nhưng vì do sunny sử dụng dịch vụ cách người trước 1 khoảng thời gian rồi, còn tôi thi ngay sau đó, chỉ cách vài giây Tôi vẫn băn khoăn lắm, xin bạn trả lời giúp tôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-09-2005(UTC) Bài viết: 131
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
lo lắng vô căn cứ, do bác đọc thông tin trên diễn đàn này rồi thấy sợ vậy thôi. Lần sau cẩn thận thì tốt hơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-09-2005(UTC) Bài viết: 50
|
Trích dẫn bài viết của FINISH đã viết:Người gội trước tôi là 1 thanh niên trông dáng vẻ như là người bị nhiễm HIV , chuyển sang AIDS Chỉ có 2 giả thiết: Giả thiết 1: Bạn quả có "con mắt tinh đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới già", nhìn qua đã biết ngay 1 người HIV giai đoạn cuối. Bái phục !  Giả thiết 2: Trí tưởng tượng của bạn quá phong phú, kiểu "bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng". Giả thiết 1 là vô căn cứ vì không ai có thể nói ai đó bị AIDS (lại còn AIDS giai đoạn cuối) qua vẻ bề ngoài. Chỉ có test mới kết luận được. Suy ra: Giả thiết 2 đúng. Kết luận: bạn không dính HIV đâu, cho dù đầu anh kia chảy máu. |
Stay safe |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC) Bài viết: 219
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
A, Lamzidivir la loai thuoc duoc gioi thieu de su dung du phong , co nghia la no lam giam nguy co lay nhiem cua ban trong 3 ngay dau , tham chi la 1 tuan dau ! Sau 1 tuan thuoc ko con tac dung nua ! Thuoc gom 2 loai thuoc khac ket hop la : lamivudin ( 300mg) + zidovudin (150mg) = Lamzidivir (450mg) |
I'll always need a friend One I can defend All I've got to give Is do you want to live With me every day till I pass away I've been sitting here
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2009(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Hải Phòng
|
Em không quan hệ tình dục bao giờ.
Không nghiện ma túy.
Nhưng người em cứ mệt mỏi , uể oải , quằn quại như lên cơn nghiện vậy.Ngáp vặt nhiều,nhất là người khó chịu làm sao đấy (em bị lâu rồi).Em ăn uống sinh hoạt bình thường,nhưng dạo này sau lưng em mọc nhiều mụn trứng cá.Cảm giác em sợ sệt vì sợ mình có thể nhiễm HIV,em có đi kiểm tra máu nhưng đó là xét nghiệm viêm gan B,và nồng độ máu.Em không muốn xét nghiệm máu HIV vì tin là mình không bị.Vì em không có cơ sở hay nguyên nhân gì cả.Em mong mọi người tư vấn về trường hợp của em.Để cho em hết sợ...Hix mấy ngày nay em cứ lo mà không ngủ được...Cho em xin triệu chứng rõ rệt mà ai cũng bị mắc phải của HIV nhé.em xin cảm ơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC) Bài viết: 314
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Có lẽ phải có ý kiến với Admin làm mục riêng cho mấy bạn này. Toàn những lo lắng vô căn cứ. Khi nào các bạn có nguy cơ thực sự thì mới nên hỏi, mà trước khi hỏi hãy tìm hiểu kĩ rồi hẵn hỏi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2007(UTC) Bài viết: 17
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
boy_soset đã viết:Em không quan hệ tình dục bao giờ.
Không nghiện ma túy.
Nhưng người em cứ mệt mỏi , uể oải , quằn quại như lên cơn nghiện vậy.Ngáp vặt nhiều,nhất là người khó chịu làm sao đấy (em bị lâu rồi).Em ăn uống sinh hoạt bình thường,nhưng dạo này sau lưng em mọc nhiều mụn trứng cá.Cảm giác em sợ sệt vì sợ mình có thể nhiễm HIV,em có đi kiểm tra máu nhưng đó là xét nghiệm viêm gan B,và nồng độ máu.Em không muốn xét nghiệm máu HIV vì tin là mình không bị.Vì em không có cơ sở hay nguyên nhân gì cả.Em mong mọi người tư vấn về trường hợp của em.Để cho em hết sợ...Hix mấy ngày nay em cứ lo mà không ngủ được...Cho em xin triệu chứng rõ rệt mà ai cũng bị mắc phải của HIV nhé.em xin cảm ơn
Em hoang tưởng quá rồi!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
boy_soset đã viết:Em không quan hệ tình dục bao giờ.
Không nghiện ma túy.
Nhưng người em cứ mệt mỏi , uể oải , quằn quại như lên cơn nghiện vậy.Ngáp vặt nhiều,nhất là người khó chịu làm sao đấy (em bị lâu rồi).Em ăn uống sinh hoạt bình thường,nhưng dạo này sau lưng em mọc nhiều mụn trứng cá.Cảm giác em sợ sệt vì sợ mình có thể nhiễm HIV,em có đi kiểm tra máu nhưng đó là xét nghiệm viêm gan B,và nồng độ máu.Em không muốn xét nghiệm máu HIV vì tin là mình không bị.Vì em không có cơ sở hay nguyên nhân gì cả.Em mong mọi người tư vấn về trường hợp của em.Để cho em hết sợ...Hix mấy ngày nay em cứ lo mà không ngủ được...Cho em xin triệu chứng rõ rệt mà ai cũng bị mắc phải của HIV nhé.em xin cảm ơn
ông cần đến bác sĩ khoa thần kinh gấp sẽ chết vì dây thần kinh số 8 của ông nó đứt |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC) Bài viết: 109
|
Cũng không sao....  ... nếu căng thẳng quá thì làm 1 cái xét nghiệm... đảm bảo nhận được kết quả thì sẽ vui ngay ... để ko rơi vào tình cảnh này nữa thì lần sau nên cẩn thận hơn ^^! Ví dụ như tự gội đầu ở nhà .... em cũng đang stress vì mấy chuyện vớ vẩn đây ... cũng chuẩn bị làm cái test 1 cái cho an tâm rồi ôn thi Đại Học ... Xét nghiệm mất chút maú nhưng bù lại được 1 tinh thần thoải mái thì cũng nên làm  ...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.