Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp các vấn đề Khác
»
Cháu đi nghỉ mát cùng gia đình, nếu vật đâm vào chân cháu l&
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2009(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Hàng Bông, HN
|
Kỳ thi đại học vưà kết thúc được vài ngày thì bố mẹ cháu đưa cháu cùng họ hàng về biển Cưả Lò - Nghệ An chơi (nhà cháu ở Hàng Bông, HN). Cháu năm nay 17 tuổi thì cũng đã về đây được 13 lần (năm nào cháu cũng được bố mẹ đưa đi vì biển ở đây sạch sẽ và khá an toàn). Vì nghỉ biển ở đây từ nhỏ nên cháu cũng ít nhiều kô có sự cảnh giác.
Lúc 17h30 chiều qua, bố mẹ cháu có gọi cháu lên bờ để chuẩn bị ăn cơm. Cháu vẫn đi lên bờ bình thường và có đi vào chỗ có rất nhiều vỏ sò, càng cua, giáp xác etc...Cái cảm giác gai gai cuả vỏ sò thì cháu đã trải qua rất nhiều lần nên cháu biết. Nhưng tự dưng cháu bị nhói 1 cái, dươnfg như có 1 vật khá nhọn đâm vào chân cháu. Bất thình lình cháu rút chân ra ngay và 1 lúc sau cháu đã nặn ra 1 chút máu (vì ở dưới biển nên vết thương có vẻ lành luôn vì nc biển khá mặn). vết thương không sâu và nhỏ, sau đó cháu đi lại được bình thường luôn không có vấn đề gì. Nhưng cháu nhớ lại lúc cháu và mọi người bơi thì bắt gạp 1-2 cái vỏ kim tiêm loại nhỏ trôi nôỉ trên mặt biển. Trc đó 4 ngày cháu cũng ra biển và cũng là chỗ này nhưng không thấy vỏ kim tiêm hay gì cả. Do đó cháu nghĩ ngay liệu có phải mình vưà dẫm phải kim tiêm không. Thật không may lúc đó cháu lại đi lên bờ rồi nên khó xác định vị trí cháu vưà dẫm là ở đâu (nước biển gần bờ khá đục, toàn cát và vỏ sò nên cháu không nhìn thấy gì). Cháu hy vọng đấy chỉ là vật nhọn khác (thuỷ tinh, càng cua...) nhưng mà cháu và gia đình cháu cũng khá lo lắng. Giả sử nếu đó là trường hợp xấu nhất thì sao ạ (đó là muĩ kim tiêm dính HIV), liệu cháu có bị sao không? Cháu rất lo lắng vì 17 năm nay cháu luôn khoẻ mạnh, học giỏi và có nhiều hoài bão, là niềm hy vọng cuả bố m. Cháu rất sợ nếu bị làm sao thì sẽ khiến bố mẹ lao tâm khổ tứ. Liệu nếu đó là kim tiêm thật thì khả năng lây nhiễm là bao nhiêu vì đấy là kim tiêm dưới biển, nc mặn liệu bọn này có sống được và có lây nhiễm đc ko ạ 
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2009(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Hàng Bông, HN
|
Các cô các chú trả lời nhanh giùm cháu nhé! Cháu nhận học bổng đi du học chưa được bao lâu thì tự dưng lại bị lo lắng thế này...mất vui quá  ( Giờ cháu lo lắng và buồn bực đến mức chán chả buồn đi học hay làm hồ sơ du học nưã  . Các cô chú trả lời nhanh giúp cháu với ạ, cháu xin cảm ơn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC) Bài viết: 371
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
|
Nước biển mặn như vậy là nó chết chắc. Cháu yên tâm nhé.
|
... Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2009(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Hàng Bông, HN
|
Cháu cảm ơn chú rain man ạ. Thế nghiã là bây giờ cháu không phải đi xn hoặc làm mấy thứ lằng nhằng nưã đúng không ạ, vậy thì yên tâm học hành đc ruì  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
linhnk91 đã viết:Kỳ thi đại học vưà kết thúc được vài ngày thì bố mẹ cháu đưa cháu cùng họ hàng về biển Cưả Lò - Nghệ An chơi (nhà cháu ở Hàng Bông, HN). Cháu năm nay 17 tuổi thì cũng đã về đây được 13 lần (năm nào cháu cũng được bố mẹ đưa đi vì biển ở đây sạch sẽ và khá an toàn). Vì nghỉ biển ở đây từ nhỏ nên cháu cũng ít nhiều kô có sự cảnh giác.
Lúc 17h30 chiều qua, bố mẹ cháu có gọi cháu lên bờ để chuẩn bị ăn cơm. Cháu vẫn đi lên bờ bình thường và có đi vào chỗ có rất nhiều vỏ sò, càng cua, giáp xác etc...Cái cảm giác gai gai cuả vỏ sò thì cháu đã trải qua rất nhiều lần nên cháu biết. Nhưng tự dưng cháu bị nhói 1 cái, dươnfg như có 1 vật khá nhọn đâm vào chân cháu. Bất thình lình cháu rút chân ra ngay và 1 lúc sau cháu đã nặn ra 1 chút máu (vì ở dưới biển nên vết thương có vẻ lành luôn vì nc biển khá mặn). vết thương không sâu và nhỏ, sau đó cháu đi lại được bình thường luôn không có vấn đề gì. Nhưng cháu nhớ lại lúc cháu và mọi người bơi thì bắt gạp 1-2 cái vỏ kim tiêm loại nhỏ trôi nôỉ trên mặt biển. Trc đó 4 ngày cháu cũng ra biển và cũng là chỗ này nhưng không thấy vỏ kim tiêm hay gì cả. Do đó cháu nghĩ ngay liệu có phải mình vưà dẫm phải kim tiêm không. Thật không may lúc đó cháu lại đi lên bờ rồi nên khó xác định vị trí cháu vưà dẫm là ở đâu (nước biển gần bờ khá đục, toàn cát và vỏ sò nên cháu không nhìn thấy gì). Cháu hy vọng đấy chỉ là vật nhọn khác (thuỷ tinh, càng cua...) nhưng mà cháu và gia đình cháu cũng khá lo lắng. Giả sử nếu đó là trường hợp xấu nhất thì sao ạ (đó là muĩ kim tiêm dính HIV), liệu cháu có bị sao không? Cháu rất lo lắng vì 17 năm nay cháu luôn khoẻ mạnh, học giỏi và có nhiều hoài bão, là niềm hy vọng cuả bố m. Cháu rất sợ nếu bị làm sao thì sẽ khiến bố mẹ lao tâm khổ tứ. Liệu nếu đó là kim tiêm thật thì khả năng lây nhiễm là bao nhiêu vì đấy là kim tiêm dưới biển, nc mặn liệu bọn này có sống được và có lây nhiễm đc ko ạ  Chào Cháu! Trường hợp này không có gì phải lo lắng cả. Ta cùng phân tích xem nhé
Kim tiêm chích ma túy thường dính với xilanh (bơm tiêm) cho nên nó phải nổi trên mặt nước thì làm sao cháu đạp được.
Giả sử có cây kim chìm dưới cát và cháu đạp trúng thì với lực đạp của cháu và độ nhọn của kim tiêm, chắc chắn sẽ đâm sâu vào bàn chân.
Giả sử có cây kim thì nó đã được ngâm trong môi trường nước mặn cho nên cũng không có khả năng làm lây nhiễm.
Do vậy, cháu hoàn toàn yên tâm. |
Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2009(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Hàng Bông, HN
|
Cháu cảm ơn chú Chuyenza ạ
Hehe, thật ra lúc đấy cháu cũng suy luận giống chú, nhưng vì cũng muốn hỏi lại cho chắc nên cháu cũng muốn lên diễn đàn mình. Hồi trước cháu làm bài luận về cơ chế hoạt động của virus HIV để nộp cho cô giáo Sinh học, cháu cũng có lên diễn đàn rồi. Cháu rất thích công việc của các cô các chú ở đây, thật sự rất ý nghĩa. Cậu bạn thân của cháu là người đồng tính, vì vậy cháu vừa lo lắng cho bạn ấy (cũng may là nó học hành đầy đủ, có ý thức và hiểu biết) và cũng lo lắng cho những người xung quanh kô hiểu biết về các nguy cơ lây nhiễm. Tuy cháu còn nhỏ nhưng cũng sớm quan tâm đến vấn đề này vì các bạn nam lớp cháu đã bắt đầu tìm hiểu rồi, thậm chí có đứa còn...rồi (chả biết bọn nó nói có thật không hay lại bịa ra để sĩ diện  ). Cháu bảo bọn nó tìm hiểu kỹ rồi muốn làm gì thì làm. Thế nhưng bọn nó bảo chả sao đâu, vui 1 tý thì mất gì. Hôm qua lượn qua lượn lại diễn đàn cháu đọc đc 1 số topic mà thấy giật cả mình. Sợ quá, cháu gọi cho bạn bè lên đây đọc ngay xem chúng nó có vướng phải các nguy cơ nào không. Rất may là bọn nó chỉ nói mồm cho vui. Cháu xin cảm ơn diễn đàn rất nhiều vì phần nào làm tăng nhận thức và nguy cơ cảnh giác cho các bạn trẻ như tụi cháu.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp các vấn đề Khác
»
Cháu đi nghỉ mát cùng gia đình, nếu vật đâm vào chân cháu l&
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.