Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 11/06/2004 lúc 01:27:15(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Bạn đang ở trong trạng thái lưng lửng, đã yêu chưa? Đọc thử bài này xem sao nhé!! inlove
  • Tình bạn là khi bạn đi chơi với một người, nhưng cảm thấy náo nhiệt chẵng kém gì cuộc liên hoan. Tình yêu là khi bạn đi dạo giữa phố đông, nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người.
  • Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần. Tình yêu là khi xa cách, cuộc sống của bạn thay đổi, dù bạn vẫn cảm thấy ngửoi đó luôn ở bên bạn.
  • Tình bạn là khi bạn hy vọng ngừoi đó làm được những điều tốt nhất. Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.
  • Tình bạn là khi bạn khẳng định mình sẽ cố gắng ở bên cạnh ngừoi đó lúc họ cần. Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tấc cả để được ở bên cạnh người đó.
  • Tình bạn có thể tồn tại, dù trong đó không có tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu không thể tồn tại nếu ở đó không có tình bạn

Sửa bởi quản trị viên 09/09/2009 lúc 03:41:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 11/06/2004 lúc 08:05:54(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
thế có cách nào chuyển từ tình bạn snag tình yêu một cách nhanh chóng nhất ko hả? Chỉ tui với !
Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 11/06/2004 lúc 09:45:42(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Mua một cặp S-Fone, tặng đối tác mình một cái. Rồi làm như cô gái câm trong quảng cáo ấy. Nếu đối tác không ném nó vào mặt mình là thành công.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline If_I_Was_Born_Again  
#4 Đã gửi : 12/06/2004 lúc 04:48:28(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Oái Bonghoatruongsinh làm như ai cũng giàu hít á, "bèo" cũng hết 2mil sad , cách này không thiết thực đâu, cái gì cũng thế hãy để tự nhiên thì hay hơn bạn à big green. Chuyển từ tình bạn thành tình yêu không khó, nhưng nếu không yêu nhau và muốn chuyển lại tình bạn thì e rằng "mission impossible" á tongue   
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline chantinh  
#5 Đã gửi : 14/06/2004 lúc 04:57:12(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì dễ hơn từ tình yêu chuyển wa tình bạn.....Dù cho 2 người thật sự muốn làm bạn với nhau ( sau khi chia tay) thì cả 2 cũng sẽ cảm thấy rất khó và lúng túng khi gặp nhau. Bản thân mình cũng dính phải trường hợp như vậy, mình và cô ấy yêu nhau được 3 năm rồi chia tay. Bây giờ, mỗi lần gặp cô ấy mình luôn có cảm giác khác thường lắm.
CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Offline bibichuotcon  
#6 Đã gửi : 18/06/2004 lúc 12:05:10(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Heo này, Bibi đọc được một bài của bạn về chuyện muốn tỏ tình với người bạn thân của mình nhưng Bibi, quen nó ở đâu rồi, nên bữa nay nói ở đây luôn.
Người ta bảo rằng: " Cây tình yêu có thể trồng trong chậu tình bạn, chứ chậu hoa tình yêu khó có thể trồng được cây tình bạn".
Nhưng không phải không có chuyện ngoại lệ. Bibi công nhân Ct nói đúng, mặc dù Bibi và bạn trai giờ là bạn bè với nhau, nhưng ban đầu hai đứa còn gượng lắm, chơi chung một đám thì không sao, cứ hễ hai đứa gặp mặt riêng là có cái gì đó khó nói lắm, thế là dần dần cũng ít gặp mặt luôn.
Chuyển từ tình bạn sang tình yêu, chuyện này phải tự do hai người thôi, bạn là người biết rõ hơn ai hết người ta có muốn làm bạn gái với bạn hay không? hay chỉ muốn làm bạn bình thường nên không ai khuyên được đâu. Nhưng Bibi thấy vầy nè, Bibi có khá nhiều bạn là nam giới, chơivới Bibi còn thân hơn mấy đứa con gái nữa đó chứ, nhưng Bibi phân định rạch ròi lắm, đã là bạn thân, không hề có chuyện tình cảm nam nữ ở đây, bởi vì là bạn thân rồi thì hiểu nhau nhiều lắm nên không có gì thú vị khi làm người yêu cả, tuy nhiên cũng có ý kiến nói rằng hiểu nhau nên mới yêu nhau. Nhưng mà hiểu nhau chưa chắc gì họ đã cảm thấy yêu mình được, không hợp ý sao yêu được chứ nè.
Chính vì nhiều người không tin rằng trên đời này tồn tại tình bạn trong sáng giữa nam và nữ, người nam có thể lớn tuổi hơn thì chuyện này càng không thể. Bibi có nhiều bạn nam hơn tuỏi Bibi lắm, trước khi làm bạn là Bibi đã phân định cho họ biết giữa tình bạn và tình yêu với Bibi rồi. Mẹ Bibi hổng tin trên đời này có tình bạn trong sáng, nên Bibi buồn lắm, thật tình là bạn Bibi cũng đâu có yêu Bibi, chỉ coi Bibi như là em thôi mà, chuyện liên quan đến những người bạn nam của Bibi, Bibi hổng dám kể cho mẹ nghe, hic..hic.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline friendindeep  
#7 Đã gửi : 19/06/2004 lúc 09:04:18(UTC)
friendindeep

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2004(UTC)
Bài viết: 50

Bibi ơi (không biết có gọi được vậy không ?!), Bibi nói rất đúng đó, đơn giản vì mình và Bibi đều có một câu chuyện giống nhau, rất đẹp phải không ? Nhiều lúc nhớ lại thấy hay vô cùng
FRIEND INDEED IS FRIEND IN NEED
Offline bibichuotcon  
#8 Đã gửi : 20/06/2004 lúc 09:54:52(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Thanks lời khen của bạn à nha, cũng chỉ vì Bibi lấy kinh nghiệm của bản thân thôi mà, không có chi hết á. Nhưng phải công nhận, tình bạn nhiều lúc nghĩ lại hay ghê luôn. Hì đã là bạn thân thì hổng nên có chuyện đó, mất hết tình bạn hết.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline BonghoaTruongsinh  
#9 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 04:28:40(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Trả lời của chuyên viên tin học ở Thung lũng Tình yêu (í quên, thung lũng Sillicon) :

Đôi khi, nhìn lại, chúng ta lại thấy là cần nâng cấp cái tình bạn tuyệt vời của chúng ta lên một version mới có tên gọi là tình yêu. Phiên bản Bêta của version mới này có thể chạy ổn định, cũng có thể không. Bạn phải biết cách uninstall để trở về phiên bản cũ một cách đúng lúc. Thông thường, khi đã nâng cấp lên phiên bản chính thức thì khó phục hồi lại hệ thống như xưa được vì chức năng uninstall chạy không tốt chứ không phải không uninstall được. Phải xóa hết, đừng để sót lại file cũ nào của phiên bản này trong thư mục hệ thống của bạn. Mong hệ điều hành của bạn chạy nhanh hơn, mạnh hơn và nhiều lý thú.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#10 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 05:10:14(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hic, tui đọc ba lần, hổng hiểu nổi từ chuyên môn, nên đọc đi đọc lại, hổng biết you nói gì hết á, sao lạ vậy trời, hay là tại tui chậm tiêu, hổng biết nữa. Giải thích dùm đi you.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline BonghoaTruongsinh  
#11 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 05:25:44(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Chết rồi. Quên mất là có người không hiểu được. Thôi, Bibichuotcon thông cảm nghen.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#12 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 11:39:51(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Cũng biết chút chút vì Bibi có down chương trình về máy mà, nhưng mà thật tình hổng có hiểu, hông chi hết á, mai mốt Bonghoa nho viết cho tất thảy mọi người đều hiểu nha, đâu phải anh cũng rành mấy cái đó hé. Thật tình Bibi dọc cứ như là đọc hiểu môn tiếng Anh vậy đó, hiểu là vậy mà hổng biết dịch ra làm sao, hic..hic tiếng Viêt hổng rành sao Bibi học tiếng anh đây? hahhah

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline Hanoi  
#13 Đã gửi : 22/06/2004 lúc 02:32:51(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Cảm ơn chuyên viên tin học ở Thung lũng Tình yêu có một lời khuyên cực kỳ thú vị...

Nhưng Hanoi xin "phản biện" bạn nhé:

Thứ nhất, bạn có thể ra lệnh cho máy tính, nhưng có thể ra lệnh cho trái tim mình không?

Thứ hai, khi bạn ra lệnh cho máy, nó răm rắp nghe lời (có sai chỉ là do bạn ra lệnh sai), còn trong câu chuyện chúng ta đang bàn đến, đôi khi "đối tác" không "ngoan ngoãn" như một cái máy...Thế là bao nhiêu cố gắng uninstall của bạn có thể dễ dàng "công toi" chỉ sau vài thao tác...

Hai điều này có thể làm thay đổi hoàn toàn tiền đề cho lời khuyên của bạn...
Offline BonghoaTruongsinh  
#14 Đã gửi : 22/06/2004 lúc 05:36:09(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Vẫn biết là khó khăn, vẫn biết là vô vọng, nhưng sao mình vẫn hành động như vậy chứ. Bực mình thật. Đã thống nhất với nhau rồi mà. Hôm nay lại còn đi mua cho nàng chậu xương rồng để trang trí bàn làm việc nữa chứ. Con người thế đấy, bạn ạ. Luôn mâu thuẫn. Ai bảo tôi không yêu nàng, ai bảo nàng không yêu tôi. "Chia tay" rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn mua quà cho nàng, ngày mai tôi sẽ gặp nàng và vẫn thể hiện tình cảm của mình với nàng. Nhưng tôi là con người lý trí, tôi sẽ giữ cho tình cảm chúng tôi trong sáng. Nàng vẫn đẹp trong tôi. Bạn nghĩ tôi có làm được không ? Đừng trả lời vội nhé. Ngày mai tôi sẽ đi,  và hơn một tháng nữa tôi mới quay trở lại.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#15 Đã gửi : 22/06/2004 lúc 06:00:31(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hic, bạn có câu trả lời rồi đáy chư? hỏi ai nữa đây? rõ ràng bạn định gặp người ta mà, như vậy là bạn đã quyết định rồi, như thế thì sẽ làm được đúng không nào. Chia tay thì chia tay chứ, mình vẫn là bạn bè, hãy giữcho tình bạn đó được đẹp đẽ,dẫu sao đó cũng là người mình từng thương, mình từng yêu, vậy thì sao lại không là bạn được cơ chứ? đúng không nào bông hoa trường sinh? bạn cũng đã mua chậu xương rồng tặng người ta mà, vậy cây xương rồng khó chết lằm, tình yêu bạn dành cho người ta là bất tử đấy. Dẫu không đến được với nhau, hãy để tình cảm trong mỗi vẫn mãi đẹp, bạn nhé. HIihiihi, Bibi biết chắc Bong Hoa lớn tuổi hơn Bibi ne`, kêu bạn luôn hé.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline BonghoaTruongsinh  
#16 Đã gửi : 22/06/2004 lúc 06:16:17(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Bibi sao khôn thế. Khóa đầu khoá đuôi. Ừ, thì là bạn, được chưa. Cái vấn đề là mình đang xây dựng lại tình bạn từ tình yêu. Đối với nhiều người, đây là công việc nguy hiểm vì dễ bị biến thành thù hận lắm (với đủ các biến thể : sở khanh, lừa lọc, ....). Nhưng mình không nản và mình cố gắng với tất cả tâm huyết để xây dựng lại tình bạn giữa tôi với nàng. Niềm vui lớn nhất lúc này có lẽ là thấy nàng hạnh phúc.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline Hanoi  
#17 Posted : 22/06/2004 lúc 10:21:07(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Hơn một tháng nữa bạn mới quay trở lại? Thế thì tôi có thể trả lời luôn, và tôi đoán rằng câu trả lời của mình vẫn cứ đúng cho bây giờ và ngay cả sau khi bạn trở về...

Yêu là một nỗi khổ cực vô cùng...Mặc dù vậy, cây tình yêu sống dai dẳng lắm, nếu bạn vẫn cứ mua quà cho nàng và gặp nàng và thể hiện tình cảm của mình với nàng, thì ai dám bảo rằng nàng không hy vọng chứ? Cái tình bạn mà các bạn đang cố công xây dựng chỉ là một cái vỏ bọc vụng về của tình yêu, nó che giấu (và sẽ chẳng bao giờ giấu được) một thực tế là tâm hồn và lý trí của các bạn vẫn luôn hướng đến nhau...

Lội ngược từ tình yêu trở về tình bạn là một trò "đi dây" hết sức khó khăn. Tôi vẫn tin bạn sẽ làm được, nhưng bạn sẽ cần rất nhiều thời gian, tất nhiên là hơn một tháng, và cả hai bạn phải trả giá bằng rất nhiều đau khổ...để đi đến một kết cục chẳng khác biệt mấy so với sự cắt đứt phũ phàng...

Cho nên cần cắt đứt càng sớm càng tốt bạn à. Nàng sẽ đau khổ, nhưng đằng nào thì nàng cũng sẽ đau khổ, và bạn khiến nàng đau khổ sớm có nghĩa là bạn sớm cho nàng cơ hội để tự làm lành vết thương của mình...Nhiều năm sau khi nhìn lại, cả bạn và cả nàng sẽ vẫn trân trọng mãi ngày hôm nay, cho dù hiện tại nàng có thể chỉ nghĩ đến bạn với sự hận thù...

BonghoaTruongsinh, bạn là một người đàn ông chính trực, thông minh và tốt bụng. Người bạn yêu hẳn cũng rất xứng đáng với tình yêu của bạn...Hanoi thực lòng tiếc cho hai bạn. Nhưng cuộc sống là những sự lựa chọn, chúng ta buộc phải lựa chọn và phải có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn, và chúc cho bạn cùng với người bạn đời của mình sớm vượt qua được thử thách này.

Offline bibichuotcon  
#18 Đã gửi : 22/06/2004 lúc 10:48:48(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hahahah, cám ơn anh đã khen a` nha, Bibi không thấy khôn chút nào hết, chỉ như nói chuyện với anh thôi mà, thôi em thua, em kêu bằng anh được chưa? Em nói thiệt nha, anh phải có nhiệt tình xây dựng tình bạn từ tình yêu thì mới làm được, dẫu biết rằng khó lòng " Trồng cây tình bạn trong chậu hoa tình yêu" nhưng nếu mình kiên quyết sẽ làm được đấy, điều quan trọng là phải hoá giải bên phía " đối tác" để họ cũng muốn làm bạn kìa anh a. Hì em và bạn trai cũ đã làm được điều đó rồi đó, tụi em vẫn là bạn, bạn thân nữa là khác, có gì cũng nói cho nhau nghe, nhưng mà em phân ranh giới rồi anh ơi, nói chung ban đầu họ đề nghị em cũng không đồng ý đâu, tại vì chia tay em đâu có lỗi, nghĩ đi nghĩ lại, họ có thiện chí mà, vả lại từng là người mình yêu, mình thương nên em đồng ý làm bạn thân luôn. Thôi nói gì thì nói chúc anh tìm được nguồn vui cho mình nha, chúc anh thành công trong "sự nghiệp" gầy dựng tình bạn từ tình yêu nha, hì. À phải anh là người đã hỏi thăm em về chị Trang không? cho thêm thông tin đi, em tìm người ta nhắn dùm cho, anh chỉ đưa em cái tên với nơi làm cũ thì sao em kiếm được mà nhắn dùm chứ?

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline BonghoaTruongsinh  
#19 Đã gửi : 23/06/2004 lúc 07:46:08(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Chị Trang mi nhon, bé nhỏ. sinh năm 197x. nhà ở đường Hoàng Văn Thụ. bạn học của anh ở trường Châu Văn Liêm í mà.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#20 Đã gửi : 24/06/2004 lúc 04:59:11(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Chua choa, có chúa mới biết được á. Anh là ai? tên gì, họ hỏi em biết nói làm sao? Mà anh học Châu Văn Liêm hả? em học ở đó nè, anh học chuyên gì? chi Trang sinh năm 197x là nhiêu? hâhh, mắc cười quá à, thập niên 70 ha anh? Anh mail cho em đi, địa chỉ mail nè: huongbinhct@ yahoo.com. Nói ở đây không tiện, ấy mà em không có ý gì khác à nha.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.