  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2009(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: ca mau
|
Từ tháng 8 năm 2008, do điều kiện làm việc xa nhà tôi chuyển đến ở chung với một bạn cùng giới (nữ), mọi sinh hoạt trong nhà chung tôi điều không phân biệt như dùng chung kiềm cắt móng tay và từng đánh răng chung bàn chải. cuộc sống với tôi tưởng chừng như rất tốt nhưng đến một ngày người bạn cho tôi hay một tin hãi hùng rằng mình bị nhiễm HIV, tôi bàng hoàng tưởng chừng như không sống được, tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng trước hung tin ấy tôi chỉ ngậm ngùi và chia sẽ lẻ lôi với bản thân vì bạn ấy không muốn nhắc đến chỉ muốn quên đi để sống. Tôi thật sự hoang mang không biết mình có bị truyền nhiễm hay không? nhiều đêm nay tôi lo sợ và suy nghĩ nên phải đối mặt với nó, tôi khuyên bạn mình nên đi làm xét nghiệm cho chính xâc nhưng người bạn ấy tuyệt nhiên bác bỏ và van xin tôi đừng nhắc đến căn bệnh quái ác ấy, cô ấy cho biết cô ấy sẻ sống và làm việc tốt đến lúc không thể tự chăm sóc mình rồi cô ấy sẽ tự biến mất. cô ấy là một nhân viên y tế, có nhân cách tốt không phải là loại người quan hệ bừa bãi và cũng không có bạn trai trong nhiều năm nay. vậy ngoài quan hệ tình dục thì trong công việc có khả năng lây truyền HIV không? Và tôi có khả năng bị nhiễm HIV không? Tôi phải làm gì để kéo dài sự sống cho bạn ấy và cho chính mình. Hày giúp tôi.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC) Bài viết: 219 Đến từ: cau giay
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Như những gì bạn nói thì khó có thể nói bạn có nguy cơ hay không có nguy cơ. Điều duy nhất hiện nay bạn nên làm đó là hãy đi xn để xem mình có bị lây nhiễm không. Còn việc làm gì để kéo dài sự sống cho bạn ấy thì theo mình bài thuốc hữu hiệu nhất đó là đừng xa lánh đừng kỳ thị bạn ấy, đừng làm điều gì tổn thương cho bạn ấy. Hãy giúp được những gì bạn có thể hãy để bạn ấy sống thoải mái vui tươi không phải nghĩ ngợi gì là được
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC) Bài viết: 160
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
chinsu đã viết:Từ tháng 8 năm 2008, do điều kiện làm việc xa nhà tôi chuyển đến ở chung với một bạn cùng giới (nữ), mọi sinh hoạt trong nhà chung tôi điều không phân biệt như dùng chung kiềm cắt móng tay và từng đánh răng chung bàn chải. cuộc sống với tôi tưởng chừng như rất tốt nhưng đến một ngày người bạn cho tôi hay một tin hãi hùng rằng mình bị nhiễm HIV, tôi bàng hoàng tưởng chừng như không sống được, tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng trước hung tin ấy tôi chỉ ngậm ngùi và chia sẽ lẻ lôi với bản thân vì bạn ấy không muốn nhắc đến chỉ muốn quên đi để sống. Tôi thật sự hoang mang không biết mình có bị truyền nhiễm hay không? nhiều đêm nay tôi lo sợ và suy nghĩ nên phải đối mặt với nó, tôi khuyên bạn mình nên đi làm xét nghiệm cho chính xâc nhưng người bạn ấy tuyệt nhiên bác bỏ và van xin tôi đừng nhắc đến căn bệnh quái ác ấy, cô ấy cho biết cô ấy sẻ sống và làm việc tốt đến lúc không thể tự chăm sóc mình rồi cô ấy sẽ tự biến mất. cô ấy là một nhân viên y tế, có nhân cách tốt không phải là loại người quan hệ bừa bãi và cũng không có bạn trai trong nhiều năm nay. vậy ngoài quan hệ tình dục thì trong công việc có khả năng lây truyền HIV không? Và tôi có khả năng bị nhiễm HIV không? Tôi phải làm gì để kéo dài sự sống cho bạn ấy và cho chính mình. Hày giúp tôi.
Chào pác.
Bất cứ ai cũng có thể nhiễm HIV cho dù họ nhân cách thế nào hay địa vị thế nào đi chăng nữa.
Ngoài đối tượng quan hệ với GMD, tiêm chích cùng 1 kim tiêm thì đối tượng là nhân viên y tế( trực tiếp tiếp xúc với người nhiễm HIV- có thể trực tiếp chăm sóc bệnh nhân hoặc lấy máu bệnh nhân khi xét nghiệm nếu mà họ làm không cẩn thận) cho nên người ta mới có cái khái niệm là bị bệnh do nghề nghiệp.
Trường hợp cuả bạn pác theo như lời bác nói nếu mà họ nhiễm HIV thì được quy vào trường hợp tai nạn do nghề nghiệp.
Muốn biết chính xác mình có dính HIV hay không chỉ có cách xét nghiệm là chính xác.
Dùng bàn chải chung nếu mà họ bị chảy máu và mình cũng bị chảy máu nếu mà thời gian tiếp xúc giữa 2 người với bàn chải đó mà ngắn thì có nguy cơ.
Khi mà mình nhiễm HIV thì thường được khuyên là dùng các thứ ( bàn chải,dao cạo râu..) 1 mình để tránh lây nhiễm cho người khác.
Họ là nhân viên y tế dĩ nhiên họ sẽ biết cách kéo dài sự sống của họ, pác hãy tạo niềm vui và niềm tin tưởng vào tương lai cho họ. |
Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ???? YM: can1tamlongdongcam
Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu. Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS. Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đeo bao cao su!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.