Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Đọc báo giùm bạn (Tin tức khắp nơi - CAND - ANTG - VNCA...)
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Công an TP HCM: Nâng cao hiệu quả tấn công tội phạm
Trong tháng 7/2009, Công an TP HCM đã tập trung đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phức tạp; triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; tăng cường quản lý, kiểm tra, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập xe gây rối TTCC.
So với cùng kỳ đã kéo giảm 2,71% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá án hình sự đạt 58,36%. Trong công tác và chiến đấu, nhiều đơn vị và cá nhân được nêu gương điển hình, được UBND TP HCM tặng bằng khen.
Trong công tác lập lại TTATGT, đã có 200 trường hợp cán bộ, chiến sỹ nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ hàng chục triệu đồng. Trong công tác còn có 10 gương dũng cảm tấn công tội phạm
|
PV |
http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2009/7/149474.candSửa bởi người viết 01/08/2009 lúc 10:17:51(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
 2 người cảm ơn Believe cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Toàn quốc còn hơn 300 băng nhóm tội phạm
16:47:58 31/07/2009, cập nhật cách đây 1 giờ
Theo công bố của Bộ Công an, hiện toàn quốc có 316 băng nhóm tội phạm với gần 1.460 đối tượng đang hoạt động. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức còn diễn biến phức tạp, nhất là một số tỉnh, thành phố, đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh…
Sáng 30/7, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã chủ trì cuộc họp của Bộ Công an thông tin cho báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND 6 tháng đầu năm 2009. Tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam và lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND cũng trả lời những vấn đề báo giới quan tâm.
Xuất hiện nhiều loại hình tội phạm mới, tinh vi hơn
Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác chính trị thông báo một số tình hình về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH; công tác quản lý nhà nước về ANTT và nhiệm vụ, công tác trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó, những tháng đầu năm tội phạm về TTXH giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn về tính chất, mức độ và hậu quả thiệt hại. Phần lớn các loại án nghiêm trọng đều tăng.
 |
Thiếu tướng Lê Ngọc Nam phát biểu tại cuộc họp. |
Hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức còn diễn biến phức tạp, nhất là một số tỉnh, thành phố, đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh,… Theo thống kê, hiện toàn quốc có 316 băng nhóm tội phạm với gần 1.460 đối tượng đang hoạt động. Đặc biệt, gần đây có tình trạng một số chủ DN thuê tội phạm đòi nợ, để số này lợi dụng gây các vụ phạm tội; các vụ cướp giật gia tăng, trong đó có quá nửa các vụ cướp có sử dụng hung khí...
Tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, trong học sinh, sinh viên gia tăng, đã xảy ra nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại Công an tăng hơn 13%, tính chất nghiêm trọng; tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia.
Tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng những tháng đầu năm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, xuất khẩu lao động, đầu tư tài chính. Qua điều tra các vụ án kinh tế cho thấy đa số các vụ án kinh tế lớn đều có số đối tượng tham gia nhiều hơn, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các vụ lừa đảo kinh tế xảy ra nhiều ở lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, với một số thủ đoạn mới, tài sản chiếm đoạt số lượng lớn, hình thành tổ chức, đường dây chặt chẽ. Tình hình tội phạm về ma túy, tội phạm, vi phạm về môi trường cũng còn diễn biến phức tạp;...
Cần những phản ánh khách quan để động viên lực lượng CAND
Theo Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, nhìn chung trong những tháng đầu năm các mặt công tác của toàn lực lượng CAND đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, lực lượng CAND đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, số hoạt động cực đoan trong tôn giáo, ngăn chặn kịp thời các hoạt động kích động, gây rối,… không để xẩy ra những vấn đề phức tạp, phát sinh những "điểm nóng" mới về an ninh, trật tự.
Những tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện và đạt kết quả tốt thông qua việc giải quyết kịp thời các công việc của nhân dân như làm thủ tục cấp hộ chiếu, cấp giấy chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu, đăng ký phương tiện cơ giới,…nhanh gọn, tạo được niềm tin trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng cũng luôn được chú trọng, xây dựng lực lượng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ có bước chuyển biến quan trọng. Các tổ chức Đảng tiếp tục được củng cố trong sạch, vững mạnh, chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể trong Công an được nâng lên.
Thiếu tướng Đặng Thái Giáp nhấn mạnh: công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy Công an TW xác định là một công tác quan trọng, cốt lõi trong công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và những tháng đầu năm công tác này tiếp tục có những chuyển biến tốt.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã trả lời rõ ràng, thẳng thắn và đầy đủ những vấn đề về ANTT mà báo chí quan tâm. Phát biểu kết thúc cuộc họp, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam cảm ơn báo chí thời gian qua đã phản ánh rất sinh động, đa dạng các gương người tốt việc tốt trong lực lượng CAND, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, những phát hiện, phản ánh về những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ cũng góp phần giúp lực lượng Công an chấn chỉnh lực lượng. Tất cả những phản ánh của báo chí liên quan đến lực lượng đều được Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tiếp thu đầy đủ và xử lý thỏa đáng.
Thiếu tướng Lê Ngọc Nam đề nghị báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh về lực lượng. Theo đồng chí, những hiện tượng tiêu cực, vi phạm của cán bộ, chiến sĩ ở nơi này nơi khác cần được kịp thời phát hiện, phê phán, nhưng chắc chắn những trường hợp đó rất ít, còn đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đều tận tụy với tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", do vậy cần chú trọng phản ánh những nhân tố tốt để động viên, khích lệ toàn lực lượng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự bình yên của cả xã hội
|
|
|
http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/7/117210.cand | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
|
|
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Mọi điều sẽ tốt đẹp...
"Tất cả các nhà văn của mình đều rất tốt. Tôi có thể nói như vậy, họ có thể có những quan niệm khác nhau về sáng tác nhưng mà bản chất đều là những người rất yêu nước và ham sáng tạo. Nếu có mâu thuẫn gì trong văn chương cũng là điều cần cảm thông, vì nó là cái tất yếu của sự phát triển. Những mâu thuẫn nếu có là để sáng tạo chứ không phải hủy hoại. Tất cả là ở chỗ đó. Và như thế, tôi nghĩ, mọi điều sẽ tốt đẹp...", nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.
- Thực sự khi mới nghe chuyện Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập Hệ Phát thanh có hình, tôi cảm thấy hơi buồn cười vì không hiểu Phát thanh có hình khác với Truyền hình có tiếng như thế nào. Anh với tư cách là người phụ trách công việc ấy liệu có thể cho biết, suy cho cùng, với chương trình phát thanh có hình của mình như vậy, Đài Tiếng nói Việt Nam muốn đạt mục đích gì?
- Muốn tiếng nói của mình đến được với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người, cùng một lúc, muốn tai nghe và cũng muốn mắt thấy… Tai nghe rồi, phải mắt thấy nữa mới khoái, mới đủ độ tin, mới đủ độ cần thông tin. Đúng không? Mà cái đó lại rất chính đáng. Vậy thì sao lại không? Không đáp ứng được nhu cầu ấy của nhân dân là mình có lỗi to rồi! Vì vậy mà Hệ phát thanh có hình tất yếu phải được sinh ra…
- Một phương tiện thêm vào để truyền tải ý tưởng và tinh thần của Đài Tiếng nói Việt Nam?
- So với trước thì nó là "thêm vào". Nhưng khi có nó rồi, thì nó là một bộ phận trong tổng thể không thể tách rời, thành ra, như tôi thấy, không có cái gì là thêm, cũng chẳng có cái gì là bớt nữa. Nghĩa là nó phải " vừa vặn cắn cưa" như thế mới phải. Cứ nói "thêm vào", là tôi lại nhớ đến ở nhà tôi, nấu nồi riêu cá rất ngon rồi, mẹ tôi cứ phải "thêm vào" tí mì chính cánh… nữa mới yên lòng…
Như anh đã biết đấy, Đài Tiếng nói Việt Nam là một cơ quan truyền thông đa phương tiện, bao gồm: Báo nói, báo in, báo mạng, báo hình. VOVTV là báo hình, một sáng kiến mới của Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền, cùng lãnh đạo Đài. Hơn nửa thế kỷ qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành người bạn đường tin cậy của nhân dân qua các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, lúc ấy còn chưa có truyền hình. Người lính ra trận với khẩu súng dùng riêng và cái đài bán dẫn nhỏ xíu dùng chung cho cả trung đội. Sức mạnh làm nên chiến thắng rất to lớn, có phần đến từ cái đài mang theo bé xíu ấy của đơn vị…
Bây giờ, sau hơn 30 năm hoà bình, cùng với đời sống văn hoá của cộng đồng được nâng cao, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn đến được với mọi người dân ở từng ngõ ngách vùng sâu, vùng xa, nhưng có những người dân thành phố lại mất thói quen nghe đài, họ chỉ xem truyền hình thôi. Âu cũng là điều dễ hiểu. Ví như anh đàn ông, quên người vợ " em khang" thuở hàn vi ở nhà, mà cứ cười tươi với các cô bồ nhí mới mẻ thơm tho (cười)… Qua VOVTV, Đài sẽ tìm lại được cố nhân đấy…
- Tôi hiểu rồi. Tôi có cái ý nghĩ như thế này, không biết có đúng hay không: Trước đây, chúng ta phân ra các cơ quan thông tin đại chúng theo loại phương tiện thể hiện những ý tưởng, truyền bá những thông tin, thí dụ như báo giấy, báo nói, báo hình... Giờ đây, với sự xuất hiện của cái gọi là phát thanh có hình của Đài Tiếng nói Việt Nam thì thực sự đã bắt đầu một giai đoạn phát triển mới, theo quan điểm của tôi, trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Tức là sao? Tức là các cơ quan truyền thông của chúng ta sẽ càng ngày không khác nhau bởi mỗi một cơ quan báo chí, mà có thể gọi là tập đoàn truyền thông hay là một trung tâm truyền thông, chúng ta không khác nhau bởi phương tiện, vì phương tiện của chúng ta càng ngày càng đa dạng hóa và rất giống nhau, đạt mức tối đa có thể, nhưng chúng ta khác nhau bởi phong cách, bởi cách thể hiện, bởi tư duy, trí tuệ của từng tập thể cán bộ phóng viên, ở cái đầu của những người lãnh đạo các cơ quan này... Và sau một quá trình phát triển như vậy thì không thể chỉ thỏa mãn với một loại phương tiện cập nhật là cứ phát sóng lên giời, mà Đài Tiếng nói Việt Nam thấy rằng, mình có đủ lực lượng để thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của mình bằng nhiều phương tiện khác, và đấy là một cách gợi ý rất tốt cho các cơ quan truyền thông khác của Việt Nam phát triển. Theo anh, tôi nghĩ thế có đúng không?
- Rất đúng. Rất đúng. Anh đã nói thay tôi rồi đấy. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết đối với một đất nước đang phát triển, như nước ta...
- Chúng ta có thể độc quyền phong cách của chúng ta, độc quyền trình độ của chúng ta, văn hóa của chúng ta, nhưng không ai có thể độc quyền phương tiện, phương tiện là bình đẳng giữa các cơ quan truyền thông?
- Bởi vì không ai "độc quyền" tai và mắt. Phải có nhiều cái hay cho người ta nghe, nhiều cái đẹp cho người ta nhìn. Đất nước càng phát triển, xã hội càng văn minh thì lại càng phải như vậy.
- Mà cái đấy mới là cách phát triển đúng đắn của báo chí Việt Nam, đấy là hướng đi đúng cần phải ủng hộ.
- Đúng vậy! Đó là hướng đi hoàn toàn đúng đắn...
- Tôi hiểu rồi. Anh từ tư cách một nhà thơ, một chiến sĩ đích thực rồi từ đấy chuyển sang quản lý VOV truyền hình này, anh thấy có gì khác so với khi anh còn quản lý Ban Văn nghệ?
- Tất nhiên rất khác rồi. Công việc của Ban Văn nghệ nhà Đài chủ yếu là truyền tải những tác phẩm văn học nghệ thuật bằng âm thanh đến với công chúng. Còn bây giờ kênh TV VOV thì nó là một kênh Tổng hợp, bao gồm tin tức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế. Trong đó văn nghệ chỉ là một phần… Vừa rồi, chúng tôi cũng chỉ mới làm được một việc là ... thông sóng…
- Giai đoạn gọi là chạy rốt-đa đấy...
- Nghĩa là mới thông sóng thôi. Sắp tới, chúng tôi phải cải tiến, nâng cao trong một tổng thể, để nó tự trụ vững trong đời sống báo chí và trong mọi hoạt động tinh thần của toàn xã hội.
- Truyền hình theo nghĩa thông thường của nó...
- Không hẳn là truyền hình nhưng lại không được xa lạ với người thường xem truyền hình. Bởi vì kênh này chúng tôi phát chung trên hệ thống truyền hình, cả Cáp và analog, nghĩa là với bất cứ ai, nếu muốn, đều có thể bật kênh truyền hình của chúng tôi ra mà xem được. Và như thế, chúng tôi phải đứng bên cạnh, cùng tồn tại, với tất cả các kênh chuyên truyền hình, nếu như có cái gì đó xa lạ, lạc lõng thì người ta sẽ không xem mà giống như kênh này, hãng kia, thì người ta cũng không xem. Cái khó của chúng tôi là ở chỗ đó.
- Cũng phải bằng anh, bằng chị, bằng em...
- Và ít nhiều, cũng phải khác chị, khác em. Hiện nay chúng ta có quá nhiều kênh truyền hình. Cả Trung ương và địa phương. Ngay Trung ương còn có cả Truyền hình Cáp, Truyền hình Kỹ thuật số, rồi truyền hình của 63 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành lại có nhiều kênh. Tất cả đều rất chuyên nghiệp. Nếu không có đóng góp riêng, không có vóc dáng riêng, không thể tồn tại được. Làm sao có được nét riêng nhưng lại phải không được xa lạ...
- Với nhịp điệu của truyền hình hiện nay... Khi gọi là phát thanh có hình thì đấy là cách gọi ban đầu để người ta quen dần thôi. Thực ra đấy là một kênh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam, của tập thể những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Nhưng như tôi đã nói ở trên, nó là kênh hình của Đài phát thanh, so với truyền hình, nó phải khác, nhưng khác như thế nào thì chúng tôi đang tìm ra và chắc sẽ có câu trả lời. Vì không trả lời được, thì không tồn tại được. Cũng có thể bạn xem chương trình của chúng tôi, bạn đã thấy có điều khác gì đó... Chúng tôi đang cố gắng.
- Các anh nghĩ ra một khái niệm là phát thanh có hình và trong quá trình biến khái niệm ấy thành thực tế thì vừa làm vừa tạo ra nội hàm của nó. Các anh đang xây dựng nội hàm cho các anh.
- Tôi đã nói rồi, chỉ có thế mới tồn tại được...
|
|
|
http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2009/7/117054.cand | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Quỹ từ thiện của nghệ sĩ: Nơi thực chất, nơi… PR
|
Mỹ Tâm trong chương trình trao học bổng do cô và Quỹ MT Foundation thực hiện
|
Không ít nghệ sĩ đã tự lập quỹ từ thiện riêng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhưng cạnh đó cũng không ít ca sĩ lợi dụng mục đích từ thiện để làm chuyện khác.
Cách đây 4 năm, ca sĩ Quang Dũng, sau khi đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Quy Nhơn, đã quyết định thành lập Quỹ Đồng hành cùng Quang Dũng, nhằm kêu gọi các fan lẫn những đồng hương trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ, với mong muốn giúp đỡ phần nào những hoàn cảnh khó khăn - người già neo đơn và trẻ mồ côi tại quê nhà. Anh cho biết, dù không mang tính định kỳ, nhưng đến nay, quỹ này vẫn hoạt động. Và ngoài việc kêu gọi ủng hộ từ những Việt kiều đồng hương, anh cũng đã thực hiện những đêm nhạc ở phòng trà, trích một phần lợi nhuận đưa vào quỹ.
Hiện nay, nhiều ca sĩ cũng bắt đầu chú ý hơn đến việc lập quỹ song hành cùng với hoạt động ca hát của mình, như Thanh Thảo (cùng công ty của cô - Music Box) với Quỹ Nâng cánh ước mơ, Mỹ Tâm lập Quỹ MT Foundation, Đàm Vĩnh Hưng với quỹ từ thiện giúp sinh viên nghèo vượt khó, Ngô Thanh Vân (cùng Công ty giải trí Thần Tượng) với quỹ từ thiện cho nhiều đối tượng...
 |
Các thành viên của Công ty Music Box trong chuyến thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật Thị Nghè - Ảnh: M.B |
Có thể nói, họ là những ca sĩ biết cách tổ chức và có những hoạt động cụ thể, trao tặng đến các đối tượng mà quỹ của họ hướng đến. Đàm Vĩnh Hưng bán đấu giá kỷ vật, trích lợi nhuận từ việc bán đĩa của tour diễn dành cho sinh viên... đưa vào quỹ, và đã có chuyến giao lưu - trao học bổng tại trường ĐH Nông Lâm hồi đầu năm nay. Người quản lý của anh cho biết, tùy theo chương trình cũng như thời gian phù hợp (vì sắp tới, anh dự định trao học bổng cho học sinh, sinh viên ở các tỉnh nhiều hơn) mà Đàm Vĩnh Hưng sẽ có những hoạt động từ thiện thích hợp từ quỹ này. Còn Mỹ Tâm, với mong muốn giúp đỡ những trẻ em nghèo, cơ nhỡ, cô đã cho ra đời quỹ từ thiện và tuyên bố rõ nguồn chính của quỹ là lợi nhuận trích ra từ tất cả các hoạt động của Công ty MT Entertainment.
Điều dễ thấy là những nghệ sĩ càng có tên tuổi, có sức ảnh hưởng nhất định với công chúng sẽ càng thuận tiện hơn trong việc kêu gọi, vận động quyên góp cho các chương trình mang tính từ thiện. Thế nhưng gần đây, không ít ca sĩ trẻ, thậm chí có người còn khá xa lạ với khán giả, cũng tuyên bố lập quỹ (dù chưa biết nguồn đưa vào có ổn định, chắc chắn hay không), hay gây quỹ mang tính ngẫu hứng (nhân dịp sinh nhật hoặc phát hành album mới) với sự hứa hẹn mơ hồ "số tiền thu được từ lợi nhuận sẽ gây quỹ tặng...".
Một ca sĩ khá lận đận trong nghiệp ca hát, dù phát hành ra 2, 3 đĩa nhưng vẫn chưa được biết đến nhiều. Rồi anh thực hiện một album single với mục đích lấy lợi nhuận chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của những người già neo đơn. Đây là một nghĩa cử đáng hoan nghênh. Tuy nhiên thực tế, cái tên lẫn giọng hát của anh chưa đủ sức thuyết phục để công chúng có thể bỏ tiền ra mua đĩa, càng chưa thể tạo cho công chúng lòng tin (dù anh có thành tâm đi chăng nữa) rằng chắc chắn số tiền sau đó sẽ chuyển đến những người già khó khăn. Bởi, trong thời điểm hiện tại, chuyện thu hồi vốn khi phát hành album mới của một ca sĩ có tên tuổi đã khó, huống chi là kiếm lợi nhuận từ việc bán album của người chưa nổi tiếng. Dù xuất phát với mục đích tốt, rất nhân văn, nhưng khi nghệ sĩ không tính đến cách thức thực hiện thì không thể đạt hiệu quả cao.
Nói vậy không có nghĩa là người trẻ, người chưa có tên tuổi thì không thể làm tốt công tác này, và đã có một số ca sĩ làm tốt. Nhưng thực tế cho thấy, một vài ca sĩ trẻ khi thực hiện những chuyến trao, tặng quà đã nhân tiện PR rầm rộ cho mình. Chưa kể, sau những chuyến như vậy, fan của họ được dịp đưa hình lên mạng ngợi ca thần tượng, gây không ít khó chịu cho độc giả nói chung lẫn người biết rõ mục đích từ thiện của họ nói riêng.
Nguyên Vân
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chương trình “Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân” - một sự kiện văn hóa lớn
“Đây là một sự kiện văn hoá nghệ thuật lớn mang tầm ý nghĩa quan trọng. Là một hoạt động thể hiện tấm lòng của con dân nước Việt tri ân Hồ Chủ tịch… Sáng kiến tổ chức một chương trình ca múa nhạc đặc sắc như thế này là một sáng kiến rất mạnh dạn, có thể nói là rất táo bạo, lại không phải xuất phát từ những người làm công tác chuyên môn nghệ thuật, hay các đơn vị nghệ thuật chính thống mà lại từ các chiến sỹ lực lượng vũ trang, từ Công an, từ những nhà báo, các đồng chí trực tiếp làm công tác bảo vệ Lăng, gìn giữ thi hài Bác” - nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân nói.
>> Ngàn đóa hoa kính dâng lên Người
PV: Thưa nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, xin ông cho biết cảm xúc của mình khi nhận lời tham gia chương trình Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước, vì dân?
 |
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân.
|
Nhạc sỹ (NS) Đỗ Hồng Quân: Việc Báo CAND chủ động kết hợp với Bộ Tư lệnh Lăng, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh đánh dấu sự kiện 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và gìn giữ thi hài Bác bằng một chương trình nghệ thuật cao là rất đáng hoan nghênh. Là người theo dõi đời sống và các sự kiện âm nhạc của đất nước, tôi rất phấn khởi và sẵn sàng tham gia khi được Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước trao đổi về chương trình này.
Không phải là lần đầu tiên, trước đây tôi đã từng tham gia dàn dựng, chỉ huy âm nhạc trong Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Báo CAND và đón danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Lần này, tôi rất vui mừng khi được tham gia chương trình cùng các nhạc sĩ Trọng Bằng, NSƯT Quang Vinh, NSƯT Phạm Ngọc Khôi là những người phối khí, chỉ huy uy tín.
PV: Xin ông cho biết cụ thể về vai trò của mình trong chương trình!
NS Đỗ Hồng Quân: Để dàn dựng lại các tác phẩm ca ngợi Hồ Chủ tịch với quy mô đồ sộ cùng sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, kết hợp ngôn ngữ tổng hợp của dàn nhạc dân tộc và điện tử cùng hợp xướng lớn, chúng ta cần có thời gian, cần có sự huy động lực lượng. Mặc dù trước đây những bài ca ngợi Hồ Chủ tịch, hoặc các bài hát về Bác của một số nhạc sỹ nổi tiếng cũng đã được dàn dựng bằng rất nhiều hình thức khác nhau rồi. Nhưng đến chương trình này, những bài hát đó sẽ do chính tôi trực tiếp dàn dựng và phối khí lại với ý tưởng làm mới các tác phẩm. Về các thành phần đệm cho dàn nhạc đó, chúng tôi cũng phải sử dụng lực lượng của dàn nhạc giao hưởng, đó là một ngôn ngữ tổng hợp và có sức chuyển tải nhiều hơn.
PV: Để hoàn thành chương trình với chất lượng cao, xin ông cho biết đôi chút về áp lực chuyên môn được không ạ?
NS Đỗ Hồng Quân: Chương trình này cũng chính là mong muốn của một ê kíp bao gồm rất nhiều các nhà cố vấn về âm nhạc, các nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng tham gia. Chương trình lại được diễn ra trên một không gian rất thiêng liêng là Quảng trường Ba Đình nơi đặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy thực sự là một không gian hoàn toàn đặc biệt, nên chúng tôi ý thức được việc phải thực hiện một chương trình nghệ thuật với chất lượng rất cao bởi 2 lý do.
Thứ nhất, những tác phẩm được lựa chọn trong chương trình này, nhiều tác phẩm đã rất nổi tiếng, đã được nhiều thế hệ ca sỹ, nhiều đơn vị nghệ thuật trình diễn. Vì vậy, nếu những gương mặt mới, những giọng hát mới chúng ta diễn không thật xuất sắc, không hết mình thì khó để lại ấn tượng, nhất là ở một quảng trường rất rộng như Quảng trường Ba Đình.
Thứ hai, vì đây là một sự kiện văn hoá nghệ thuật lớn mang tầm ý nghĩa quan trọng. Là một hoạt động thể hiện tấm lòng của con dân nước Việt tri ân Hồ Chủ tịch, không có lý do gì chúng tôi không xây dựng một chương trình hoàn hảo.
PV: Thưa ông, ông nói rằng sẽ có nhiều nhân tố mới trong chương trình này. Khán giả rất muốn biết cụ thể là gì ạ?
NS Đỗ Hồng Quân: Ở đây có một số tác phẩm lần đầu tiên xuất hiện và rất đáng chú ý. Trong đó có bản hợp xướng mở màn cho chương trình của Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước viết với cảm xúc 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Tôi cho rằng đây cũng sẽ là một tiết mục quan trọng, và sẽ được trình diễn bởi những ca sỹ có giọng hát tốt nhất mà hiện nay chúng tôi đang trên đường tuyển chọn. Quy mô của một chương trình được biểu hiện ở mặt huy động các đơn vị, các lực lượng nghệ thuật. Có thể nói không quá lời rằng trong năm nay và có thể những năm trước đó chúng ta cũng chưa gặp được những lần huy động, tổ chức dàn nhạc, tổ chức hợp xướng và các đơn vị nghệ thuật lớn tham gia như lần này.
Ở đây chúng tôi đơn cử chúng ta có 1 dàn hợp xướng 1.000 người, dàn quân nhạc hơn 120 cây kèn, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng hơn 100 nhạc công, bên cạnh đó phần âm nhạc cho các tiết mục ca hát có tính chất dân ca cũng sử dụng một dàn nhạc dân tộc. Dàn nhạc dân tộc này mới được thành lập của Học viện Âm nhạc Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và cũng kết hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Việc huy động một lực lượng lớn các đơn vị nghệ thuật, những người làm nghệ thuật, những người xây dựng chương trình này muốn bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả các lực lượng, các nghệ sỹ, các tài năng, trong đời sống âm nhạc, trong các đoàn nghệ thuật ca múa nhạc để có được những tác phẩm tốt nhất, và thành kính nhất dâng lên Bác, dâng lên Lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch và 40 năm bảo quản thi hài Bác.
Trong việc xây dựng các tiết mục, chúng tôi cũng đưa một phần gồm những bài hát của thế giới ca ngợi về Bác. Có một tác phẩm chúng tôi tìm được trong kho lưu trữ của các tác phẩm âm nhạc nước ngoài. Đây là tác phẩm của một nhạc sỹ, giáo sư người Nga tên là V. Fedro là giáo sư của Nhạc viện Tchaikovsky. Những năm chiến tranh khói lửa ác liệt nhất năm 1965, ông sang Việt Nam và viết tác phẩm: "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã đặt phần lời Việt cho bài hát này... Rồi một bài hát về Hồ Chí Minh của một chiến sĩ đấu tranh vì hoà bình người Anh tên là Ewan Macoll cũng được đưa vào chương trình.
Điều đó chứng tỏ rằng sự kiện 40 năm gìn giữ thi hài Bác cũng là chiến công chung của các chiến sỹ trong lực lượng quân đội và của các nhà khoa học Việt Nam, và không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học Liên Xô trước đây, nay là của nước Nga. Ý tưởng để xây dựng chương trình là nằm ở đó...
PV: Với tư cách là một nhạc sỹ có uy tín, từng chỉ huy các chương trình âm nhạc lớn trong các sự kiện lớn của đất nước, ông đánh giá chương trình này như thế nào?
NS Đỗ Hồng Quân: Đây là một chương trình lớn kết hợp trí tuệ của nhiều người, nhiều thành phần. Vì âm nhạc chỉ đóng một vai trò là phần cốt lõi. Các tác phẩm âm nhạc là phần cơ bản nhất, là phần 1. Tôi rất là tin vào sự kết hợp một cách ăn ý trong công việc giữa các thành phần, từ người chỉ đạo nghệ thuật, đến các nhạc sỹ, các ca sỹ, nhạc công, và người làm công tác chỉ huy, dàn dựng... Tôi nghĩ rằng, với một chương trình lớn như thế này, tất cả những thành viên khi vinh dự được tham gia chương trình đều sẽ cố gắng hết trách nhiệm và với tình cảm của mình đối với Bác, với Đảng với nhân dân thì sẽ cống hiến hết mình, để thực hiện tốt nhất.
Qua đây cũng thấy rằng sáng kiến để tổ chức một chương trình ca múa nhạc đặc sắc như thế này là một sáng kiến rất mạnh dạn, có thể nói là rất táo bạo, lại không phải xuất phát từ những người làm công tác chuyên môn nghệ thuật, hay các đơn vị nghệ thuật chính thống mà lại từ các chiến sỹ lực lượng vũ trang, từ Công an, từ những nhà báo, các đồng chí trực tiếp làm công tác bảo vệ Lăng, gìn giữ thi hài Bác.
Điều này càng thêm phần xúc động, vì hơn ai hết các chiến sy,ä cán bộ, nhân dân hiểu được công lao, sự vất vả cũng như tính thiêng liêng khi được giao trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn thi hài Bác trong 40 năm qua. Vậy, việc biến cái giá trị, sức mạnh của nghệ thuật tổng hợp trở thành một món quà tinh thần thì tôi nghĩ là sẽ xúc động hơn tất cả mọi lời nói, vì đây là một chương trình lần đầu tiên xuất hiện với quy mô lớn với những tác phẩm được chắt lọc, đi vào lòng người.
Tôi kỳ vọng rằng, chương trình nghệ thuật do Báo CAND tổ chức cuối tháng 8 năm 2009 này sẽ ghi lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, và đặc biệt cũng là một sự kiện nghệ thuật quan trọng để hướng tới những dịp kỷ niệm sắp tới của chúng ta.
 |
NSƯT Phạm Ngọc Khôi, 1 trong 3 nhạc sĩ chỉ huy đêm nhạc đang luyện tập cùng dàn hợp xướng của chương trình (Ảnh: M.T.).
|
PV: Thưa ông, nghe ông nói thì chương trình nghệ thuật này sẽ là một chương trình âm nhạc mang tính chất bác học, nhưng lại được biểu diễn ở Quảng trường Ba đình cho toàn thể nhân dân có vẻ rất đại chúng. Vậy có gì khó khăn trong sự tiếp nhận của quần chúng không, thưa ông?
NS Đỗ Hồng Quân: Điểm nhấn mạnh tính chất đặc biệt của chương trình này là cần có một chất lượng nghệ thuật cao, cần làm việc với sự nghiêm túc, thành tâm. Tuy rằng với những tác phẩm đã từng được dàn dựng và biểu diễn nhiều lần nhưng hy vọng với sự trình diễn mới, cách dàn dựng mới sẽ đạt đến hiệu quả nghệ thuật cao. Chính hiệu quả nghệ thuật đó sẽ gây xúc tác, mang lại sự đồng cảm, rung động với khán giả.
Tất nhiên chương trình không chỉ phục vụ cho nhân dân Việt Nam, khán giả Việt Nam trong buổi lễ kỷ niệm đó, cũng như qua truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và các kênh truyền hình của Việt Nam mà còn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các kênh truyền hình đối ngoại. Chúng ta hy vọng rằng kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè trên thế giới theo dõi chương trình như một sự kiện có tính chất chính trị, có tính chất lịch sử và đồng thời là có tính chất nghệ thuật cao.
PV: Xin chân thành cảm ơn ông!
***
NSƯT Đức Long: Tôi sẽ hết mình góp phần cho chương trình thành công
PV: Thưa NSƯT Đức Long, đã nhiều lần anh tham gia các chương trình nghệ thuật của Báo CAND tổ chức, nhưng lần này, hình như anh tham gia không phải với tư cách biểu diễn ca khúc trên sân khấu? Xin anh cho biết vai trò của anh với chương trình?
 |
NSƯT Đức Long.
|
NSƯT Đức Long: Đúng vậy. Tôi đã không ít lần tham gia các chương trình do Báo CAND tổ chức. Tất cả các chương trình văn hoá nghệ thuật lớn mà Báo CAND tổ chức để làm từ thiện, để tôn vinh các nhạc sỹ, nghệ sỹ, các nhà thơ trong lực lượng CAND thì tôi cũng từng vinh dự được mời tham gia.
Nhưng với chương trình lần này có một sự thay đổi là tôi không tham gia với tư cách của người ca sỹ biểu diễn mà lại với tư cách là người dàn dựng phần hát cho tất cả các nghệ sỹ tham gia biểu diễn. Tôi nghĩ, việc này, có lẽ có một sự ưu ái quá chăng? Tất nhiên cũng có một chút gì đấy tin tưởng vào kinh nghiệm và uy tín của tôi nên mọi người mới giao cho tôi công tác dàn dựng các bài hát. Tiêu chí của tôi là làm mới lại các ca khúc cũ trong cách thể hiện.
PV: Đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình ca nhạc với vai trò dàn dựng hay công việc này đã quá quen thuộc với anh?
NSƯT Đức Long: Tôi cũng may mắn được làm công tác dàn dựng phần hát cho một số chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn. Có lẽ qua những chương trình ấy mà mọi người mới tin tưởng và giao cho mình làm. Ví dụ như chương trình 75 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM biểu diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đây là chương trình tôi dàn dựng phần hát từ đầu đến cuối. Gần đây nhất là 2 chương trình về Trường Sơn - con đường huyền thoại, trong đó một chương trình biểu diễn tại hang 8 cô, con đường 20 địa phận Quảng Bình.
Lúc được giao việc, tôi cũng thường nói vui là mọi người "gửi trứng cho ác đây". Thật ra, tôi có kinh nghiệm giảng dạy thanh nhạc gần 20 năm trời, đào tạo biết bao thế hệ học sinh, và tôi hiểu khá chân tơ kẽ tóc công việc hát. Chắc rằng mọi người cũng đã tin tưởng ở tôi, nên đã giao cho tôi trọng trách này.
PV: Người ca sỹ nào mà chẳng muốn được đứng trên những sân khấu lớn biểu diễn và thể hiện mình. Vậy lần này, với nhiệm vụ khác, cảm giác của anh thế nào đây?
NSƯT Đức Long: Tôi nghĩ đây là việc đương nhiên thôi, đúng như bạn nói, đã là ca sỹ biểu diễn ai thì cũng thích được đứng hát trên sân khấu, nhưng mình phải biết đứng vào lúc nào, biết xuất hiện vào lúc nào. Nói thật, một chương trình lớn như thế này, tất nhiên tôi cũng muốn được hát lắm, thế nhưng, thấy BTC đã giao nhiệm vụ rồi, và cũng thống nhất rõ đã làm cái phần việc này thì sẽ không tham gia hát nữa, vì còn thời gian đâu mà hát. Nhưng tôi nghĩ công việc mới này cũng phù hợp với kinh nghiệm và hiểu biết trong công việc hiện tại của tôi.
Gần 20 năm nay rồi, tôi đã đứng trên bục giảng, tôi giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cái nghề này cũng là một niềm vui của tôi, nó là chuyện đương nhiên thôi. Cho dù tôi không đứng trên sân khấu hát nhưng mình lại góp một phần công sức vào những tiếng hát của các nghệ sỹ khác để trình bày các ca khúc trên sân khấu, điều đó cũng là một niềm hạnh phúc của mình.
PV: Thưa anh, anh nói rằng anh sẽ làm mới những bài hát cũ, điều đó thật không dễ. Tuyên bố thì đơn giản, nhưng thuyết phục được khán giả mới là quan trọng?
NSƯT Đức Long: Tất nhiên khi mà mình định làm cho nó mới lên, yếu tố đầu tiên là các bạn ca sỹ tham gia các ca khúc này đều là những ca sỹ tuổi đời còn trẻ, đều là những gương mặt mới. Ưu điểm của các bạn này là trẻ và mới, các bạn đều sinh sau những năm 75, vì thế các bạn thiếu đi đời sống âm nhạc lúc bài hát ra đời, thiếu đi những trải nghiệm của một giai đoạn lịch sử.
Khi giao một ca khúc cho các bạn trẻ này, các bạn chỉ biết làm cho đúng cao độ, đúng tiết tấu, đúng lời, đúng chữ. Còn phần hồn, phần phách, phần vía của ca khúc các bạn còn chưa đủ. Vậy cái điều làm mới ở đây là vẫn ca khúc cũ ấy, ngày thường các bạn vẫn hát như mọi khi, bây giờ chắc chắn các bạn sẽ hát với sự đằm thắm hơn, sâu sắc hơn, thuyết phục người ta hơn. Có những bài có thể sẽ thay đổi tiết tấu để cho mới mẻ lên, phù hợp với thời đại.
Bản thân tôi biết nghe và nhận ra những ưu điểm khuyết điểm của từng ca sỹ. Cùng là một ca khúc đó nhưng cả ba ca sỹ hát hay ở 3 cung khác nhau. Ca sỹ này hát rất hay ở quãng này, ca sỹ kia lại hát rất hay ở quãng kia và nhiệm vụ của tôi là tìm ra những điểm yếu của những người đã hát hay rồi kết hợp cả ba ưu điểm khuyết điểm kia để bổ sung cho người hát mới làm sao để ca sỹ đó hát hay hơn, thể hiện ca khúc hoàn thiện hơn.
PV: Anh có gặp khó khăn nhiều không trong việc truyền lửa cho học trò?
NSƯT Đức Long: Khi dàn dựng một ca khúc, tôi phải nhắc lại cho các em những kiến thức lịch sử của ca khúc ấy. Ca sỹ phải tuyệt đối hiểu bài hát đã được ra đời trong hoàn cảnh nào, nó đã từng được vang lên trong thời điểm lịch sử nào thì thể hiện mới hết được chiều sâu của ca khúc. Các bạn trẻ phải hiểu nguồn cội.
PV: Vậy là tất cả các phần dựng ca khúc trong chương trình đều do ca sỹ Đức Long đảm nhiệm?
NSƯT Đức Long: Tôi chỉ đảm nhiệm một phần nhỏ trong khối lượng công việc đồ sộ. Tôi lo việc phần dựng ca khúc. Còn để xây dựng chương trình là cả một tiểu ban rất lớn với sự góp mặt của rất nhiều các nghệ sỹ tên tuổi. Việc dựng các ca khúc lên như thế nào, và hát ca khúc đó như thế nào chỉ là một mắt xích trong một dây chuyền công việc mà thôi.
PV: Việc huy động diễn viên được tiến hành như thế nào, thưa anh?
NSƯT Đức Long: Chúng tôi phải huy động diễn viên của hơn 10 đoàn nghệ thuật. Đối với chúng tôi, đây cũng là một khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sao cho không làm cho khán giả phải thất vọng.
PV: Anh đã tham gia nhiều chương trình âm nhạc lớn của đất nước, anh thấy chương trình này như thế nào?
NSƯT Đức Long: Đây chắc chắn là một chương trình âm nhạc quy mô và hoành tráng vào bậc nhất từ trước đến nay.
PV: Đứng trên phương diện chuyên môn, anh có nhận xét gì về những chương trình văn hoá nghệ thuật của Báo CAND đứng ra tổ chức?
NSƯT Đức Long: Điều này thì rất thú vị. Mỗi khi nghe nói đến các chương trình văn hoá nghệ thuật của Báo CAND tổ chức thì không chỉ riêng cá nhân tôi mà hầu hết các nghệ sỹ được mời tham gia đều thấy đây là một niềm vinh dự, tự hào. Các chương trình của Báo CAND thường không mang yếu tố giải trí đơn thuần mà tính nghệ thuật được đề cao, yếu tố thưởng thức nghệ thuật được đặt ra rất cao, rất nghiêm túc. Đặc điểm thứ hai rất đáng trân trọng, đó là các chương trình nghệ thuật của Báo đầy tính nhân văn, hướng thiện đẹp đẽ và vô cùng có ý nghĩa với tất cả những ai tham gia dù là với tư cách nghệ sỹ biểu diễn, hay là tư cách khán giả.
PV: Xin chân thành cảm ơn anh!
|
|
Dương Lê Khánh Thy - Dương Thục Anh (thực hiện)
|
|
Chương trình đồng hành "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân"
Từ ngày 1/8 đến 28/8: Đón xem truyền hình TP Hồ Chí Minh chương trình đồng hành "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân" (Phát trên kênh HTV9 hồi 20h30' và kênh HTV7 hồi 23h15').
Lịch phát sóng:
Ngày phát sóng |
Nội dung |
Tác giả |
Ngày 1/8 |
Giới thiệu tổng quát về chương trình "Hồ Chí Minh - Một đời vì nước vì dân" |
Hồng Phượng |
Ngày 2/8 |
Cả một đời vì nước vì dân |
Nguyễn Thuần |
Ngày 3/8 |
Làng Sen - Nghệ An quê Bác |
Anh Khôi |
Ngày 4/8 |
Dục Thanh - Phan Thiết nơi Bác dừng chân |
Thu Hương |
Ngày 5/8 |
Tình cảm của các nước, kiều bào với Bác |
Chi Bảo |
Ngày 6/8 |
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô (CHLB Nga ngày nay) |
Xuân Quang |
Ngày 7/8 |
Pác Pó - Cao Bằng - nơi Bác trở về |
Hà Nội |
Ngày 8/8 |
Thái Nguyên - An toàn khu |
Hà Nội |
Ngày 9/8 |
40 năm giữ gìn thi hài Bác |
Thanh Vân |
Ngày 10/8 |
Trao Huân chương cho các thế hệ chuyên gia Nga |
Xuân Quang |
Ngày 11/8 |
Công trình K9 - nơi giữ gìn thi hài Bác |
Xuân Quang |
Ngày 12/8 |
Bác sĩ Lê Điều có mặt bên Bác lúc qua đời |
Xuân Quang |
Ngày 13/8 |
Thiếu tướng Nguyễn Quang Tấn - nguyên Tư lệnh Lăng |
Xuân Quang |
Ngày 14/8 |
Giới thiệu Đoàn 969 - Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng |
Xuân Quang |
Ngày 15/8 |
Tiến sĩ Đào Hữu Nghĩa - Nguyên Tư lệnh Lăng |
Xuân Quang |
Ngày 16/8 |
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - đơn vị hỗ trợ chương trình |
Xuân Quang |
Ngày 17/8 |
Giới thiệu Báo CAND - đơn vị phối hợp |
Xuân Quang |
Ngày 18/8 |
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi mãi |
Thùy Linh |
Ngày 19/8 |
Bác Hồ với Cách mạng Tháng 8 |
Hà Nội |
Ngày 20/8 |
Cảng Sài Gòn - phấn đấu thực hiện di chúc của Bác |
Xuân Quang |
Ngày 21/8 |
Đồng bào miền Trung (dân tộc) với Bác Hồ |
Anh Khôi |
Ngày 22/8 |
Nhân dân Đồng Tháp, Trà Vinh với Hồ Chí Minh |
Nguyễn Thuần |
Ngày 23/8 |
Đất Mũi - nơi tận cùng Tổ quốc với Bác |
Đăng Khoa |
Ngày 24/8 |
Tây Nguyên với Bác Hồ |
Anh Khôi |
Ngày 25/8 |
TP Hồ Chí Minh với nhiều phong trào học tập |
Kim Chi |
Ngày 26/8 |
Mâm cơm cúng Bác |
Bạc Liêu - Kim Chi |
Ngày 27/8 |
Trò chuyện với Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân |
Xuân Quang |
Ngày 28/8 |
Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho ngày THTT (29/8) |
Sỹ Thành |

28 ca khúc được biểu diễn trong chương trình:
Quốc ca (sáng tác: Văn Cao); Lãnh tụ ca (sáng tác: Lưu Hữu Phước); Ca ngợi Hồ Chủ tịch (sáng tác: Văn Cao); Cả một đời vì nước vì dân (sáng tác: Hữu Ước); Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (nhạc: Cao Việt Bách, lời: Đăng Trung); Trông cây lại nhớ đến Người (dân ca Nghệ An - nâng cao và lời: Đỗ Nhuận); Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (sáng tác: Trần Kiết Tường); Chúng con bên giấc ngủ của Người (sáng tác: Đăng Nước); Vào Lăng viếng Bác (nhạc: Hoàng Hiệp, thơ: Viễn Phương); Bên Lăng Bác (sáng tác: Dân Huyền); Miền Trung nhớ Bác (sáng tác: Lê Lôi); Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh (nhạc: Trần Hoàn, thơ: Đỗ Quý Doãn);
Người là Hồ Chí Minh (sáng tác: Ewan Macoll - người Anh); Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (nhạc: V.Phêđờrô - Nga, lời: Đỗ Nhuận); Người là niềm tin tất thắng (sáng tác: Chu Minh); Lời Bác dặn trước lúc đi xa (sáng tác: Trần Hoàn); Giữ trọn lời thề (nhạc: Trương Hùng, thơ: Phan Gia Liên); Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân (sáng tác: Huy Thục); Đêm Trường Sơn nhớ Bác (nhạc: Trần Chung, thơ: Nguyễn Trung Thu); Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (sáng tác: Phong Nhã); Bác Hồ một tình yêu bao la (sáng tác: Thuận Yến); Những bông hoa trong vườn Bác (sáng tác: Văn Dung); Dâng Người tiếng hát mùa xuân (sáng tác: Nguyễn Văn Thương); Như có Bác trong ngày vui đại thắng (sáng tác: Phạm Tuyên).
Các nghệ sĩ tham gia:
NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thái Bảo, NSƯT Cẩm Vân, Hồng Nhung, Anh Bằng, Thanh Thúy, Đăng Dương, Trọng Tấn, Hồ Quỳnh Hương, Quốc Hưng, Đăng Thuật, Tốp ca Phương Bắc và các nghệ sĩ của Liên bang Nga...
Chương trình hứa hẹn sẽ là một đêm đại lễ hội âm nhạc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Lịch phát sóng chương trình đồng hành "Hồ Chí Minh - Một đời vì nước vì dân" phát trên kênh HTV9 hồi 20h30 và kênh HTV7 hồi 23h15.
http://antg.cand.com.vn | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Tổng đạo diễn cho 1000 năm Thăng Long: Ghế nóng chờ ai?
Cập nhật lúc 12:21, Thứ Hai, 01/12/2008 (GMT+7)
Theo ANTG số 879 ,Thứ Bảy, 01/8/2009
- Nước ta có thể nhỏ/nghèo/khiêm nhường hơn Trung Quốc và các cường quốc khác. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để chúng ta chuẩn bị cho sự kiện lớn với ít tâm huyết, ít lòng tận tụy quên mình và ít sự công tâm hơn họ với sự kiện lớn nhất trong 1000 năm lịch sử của dân tộc?
ĐD 1000 năm Thăng Long: Nhà đổ móng chờ kiến trúc sư?
Giàn hợp xướng không nhạc trưởng
Thông tin từ phía BCĐ 1000 năm Thăng Long khiến không ít người ngỡ ngàng: Kế hoạch tổ chức đại lễ lớn nhất 1000 năm lịch sử của dân tộc đã có từ 10 năm về trước. Thông tin về nó được cập nhật thường xuyên trên báo, những tưởng mọi việc đang được triển khai đến giai đoạn cuối nhưng vai trò quan trọng nhất: Tổng đạo diễn toàn chương trình đó chưa hề xuất hiện.
Có lẽ đó là quy trình làm việc có duy nhất tại Việt Nam. Tại các sự kiện lớn trên thế giới, việc ai đó được chọn vào vị trí Tổng chỉ huy là sự cân nhắc tối quan trọng. Thông qua một người cụ thể đó, thông điệp và văn hóa của cả một sự kiện, của dân tộc, của quốc gia được thể hiện. Chọn phong cách nào cho giàn hợp xướng, đương nhiên người nhạc trưởng phải là người có ý tưởng và được kỳ vọng.

|
Múa rồng tại Lễ kỷ niệm 995 năm Thăng Long, 1000 năm chúng ta sẽ làm gì? (Ảnh: Trương Vị)
|
Hãy khoan bàn đến các sự kiện trên thế giới rộng lớn, hãy nhìn sang nước láng giềng gần gũi của chúng ta: Chắc hẳn không mấy ai trong chúng ta đã không theo dõi Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 với niềm say mê, choáng ngợp và thán phục. Thán phục một đất nước kỳ vĩ, một nền văn hóa kỳ vĩ, và thán phục những con người làm nên một công trình kỳ vĩ, tuyệt diệu đến thế. Trong những con người đó, một cái tên chiếm vị trí nổi bật: Trương Nghệ Mưu.
Nhạc trưởng Trương Nghệ Mưu đã được lựa chọn như thế nào: Ngay từ tháng ba năm 2005, Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh đã công khai mời nộp đề cương cho lễ khai mạc và bế mạc giải. Trước thời hạn chót, 409 đề cương hoàn chỉnh đã được nộp. Sau một quá trình đánh giá và sàng lọc gắt gao, người ta chọn ra 13 đề cương để mời trình bày trực tiếp. Rồi, dựa trên các nhận xét, góp ý và phản hồi xung quanh các đề cương này, người ta mới chọn ra năm nhóm vào vòng trong, yêu cầu năm nhóm này phát triển thêm và hoàn thiện đề cương này để trình bày trực tiếp một lần nữa.
Và một lần nữa, trên cơ sở đánh giá năm đề cương chi tiết này, Ban tổ chức mới quyết định lập một nhóm công tác gồm các đạo diễn và nhà sản xuất hàng đầu thuộc cả năm nhóm trên. Nhóm này được giao nhiệm vụ lập đề cương cấp quốc gia trên cơ sở kết hợp những yếu tố và giá trị hay đẹp nhất của cả năm đề cương.
Trương đã trải qua toàn bộ quá trình sàng lọc gắt gao này, ngang hàng với những đạo diễn hàng đầu khác của Trung Quốc như Trần Khải Ca. Không phải tài năng như thế, tâm huyết như thế mà Trương được chọn giao trọng trách cao quý và cực kỳ khó khăn này một cách dễ dàng, đương nhiên.
Thậm chí bên cạnh Trương người ta còn mời đạo diễn lừng danh Mỹ Steven Spielberg làm cố vấn cho chương trình. (Mặc dù sau đó, vì một số lý do, Spielberg rút lui, và Lễ khai mạc dưới tay Trương vẫn thành công ngoài mọi mong đợi, song chắc chắn nếu có sự góp mặt của đạo diễn E.T. và Schindler’s List thì buổi lễ sẽ còn bao hàm những cái hay đẹp khác mà người ta không thể ngờ tới).
Và toàn bộ quá trình đã được tiến hành từ tháng ba năm 2005, hơn ba năm trước Lễ khai mạc. Trương được chọn vào tháng Tư năm 2006, vậy, quá trình chọn lọc đạo diễn đã diễn ra trong hơn một năm.

|
Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 do Trương Nghệ Mưu làm Tổng đạo diễn (Ảnh THX)
|
Trương Nghệ Mưu đã không phụ sự kỳ vọng của Chính phủ và người dân Trung Quốc. Vào đầu tháng 4 năm 2006, sau khi được chính thức chọn làm Tổng đạo diễn cho Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, Trương đã hứa, ông sẽ không làm bất kỳ bộ phim nào trong vòng hai năm tới để toàn tâm toàn ý cho công cuộc chuẩn bị sự kiện này. Chắc hẳn rằng ngay từ lúc đó, ông đã biết trước rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm để đời của ông, không kém bất cứ bộ phim nào.
Tổng cộng, quá trình chuẩn bị cho Lễ khai mạc đã kéo dài trong ba năm. Và, dĩ nhiên, nếu chỉ có một mình Trương thì cũng không thể làm nên bất cứ một kỳ tích nào. Bên cạnh ông còn là một ê-kíp những con người vừa tài năng vừa tâm huyết mà báo chí Trung Quốc gọi vừa một cách vừa thân mật vừa tôn quý là “ngũ tướng”.
Họ, cùng với trên 20.000 diễn viên chuyên nghiệp cũng như quần chúng, và một bộ máy đông đảo, đầy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến quên mình vì hiệu quả công việc, họ đã làm được điều mà họ muốn làm: mang lại cho thế giới hình ảnh không thể nào đẹp hơn về đất nước họ và chính họ.

|
Trương Nghệ Mưu: Tổng đạo diễn Lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008 (Ảnh: men.stareastasia.com)
|
Đại lễ 1000 năm: "Ghế nóng” chờ ai?
Còn Đại lễ 1000 năm Thăng Long chúng ta thì sao? Trở thành Tổng đạo diễn của đại lễ lớn nhất trong 1000 năm lịch sử của dân tộc chắc chắn là một vinh dự lớn lao cho bất kỳ nghệ sĩ nào.
Thế nhưng, chỉ còn 700 ngày, tức chưa đầy hai năm, thế mà đạo diễn, cùng với ý tưởng, đề cương… vẫn hoàn toàn là những ẩn số?
Dĩ nhiên có người sẽ nói: nước ta không lớn như Trung Quốc, văn hóa của ta không đồ sộ như của họ, nước ta không nhiều người tài như họ, và dân ta hoàn toàn không có ai như Rick Birch, một người “chuyên trị” làm tổng chỉ huy các buổi diễn khổng lồ từ Lễ khai mạc Olympic 1984 (Los Angeles) đến Olympic 1992 (Barcelona) và Olympic 2000 (Sydney), v.v.
Nói thế dĩ nhiên không sai, và, từ đó suy ra, việc chọn ra được một đạo diễn đáng tin cậy để giao phó trọng trách trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long là điều không đơn giản.
Tuy nhiên, điều đó càng khiến cho sự chậm trễ của những người có trách nhiệm của chúng ta càng trở nên khó hiểu.
Nếu việc tìm cho được người xứng đáng để gửi vàng là khó khăn đến thế, thì có những lý do nào ngăn cản họ chuẩn bị và bắt đầu làm điều này từ sớm hơn?
Mặt khác, khi được hỏi, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long lại thể hiện một sự khó hiểu khác.
“Vấn đề này theo tôi là phải hỏi Sở. Có thể họ sẽ mời các đạo diễn Việt kiều tham gia với tư cách cố vấn, sẽ có hội thảo và mời các nước tới tham dự” và "không thể sân khấu hóa như ngày xưa, chắc chắn cũng không phải điện ảnh". Đến giờ này câu trả lời của Ban tổ chức vẫn mơ hồ như vậy thì thật đáng ngạc nhiên.
Hơn nữa, phải chăng ông Tuấn nói vậy vì, thật ra, trong thâm tâm, ông và những người hữu trách như ông chưa một lúc nào nghĩ đến việc lựa chọn và trân trọng mời một đạo diễn Việt kiều có tài năng và tâm huyết làm đạo diễn chính cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long?
Liệu có phải một đạo diễn, dù người Việt, rất có tài năng, và vô cùng tâm huyết với quê hương xứ sở, nhưng cùng lắm cũng chỉ có quyền nhận cái ghế cố vấn, chỉ vì lý do duy nhất rằng họ mang chữ “kiều” đằng sau chữ Việt?
Nếu đúng như vậy thì lại càng thật đáng buồn, và thật đáng phê phán. Bởi, nó sẽ mặc nhiên cho thấy rằng câu nói “Việt kiều là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt” là một khẩu hiệu suông, không có thực chất.
Nước ta có thể nhỏ/nghèo/khiêm nhường hơn Trung Quốc và các cường quốc khác. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để chúng ta chuẩn bị cho sự kiện lớn với ít tâm huyết, ít lòng tận tụy quên mình và ít sự công tâm hơn họ với sự kiện lớn nhất trong 1000 năm lịch sử của dân tộc?
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Shisha - “phê” là hút - Kỳ 1
|
Một bạn trẻ Hà Nội hút shisha ở một quán bar - Ảnh: H.T.
|
Shisha (còn được gọi là thuốc lào Ả Rập, thuốc lào Trung Đông, hookah...) là một loại lá và rễ cây chưa rõ nguồn gốc. Trong khi các ban ngành chức năng chưa xác định nó có gây hại hoặc gây nghiện thì một bộ phận bạn trẻ ở Hà Nội, TP.HCM đã thoải mái sử dụng...
Theo một số người kinh doanh, shisha xuất phát từ Trung Đông, lan sang các nước Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, VN... Ở Hà Nội, TP.HCM, chúng tôi đi thực tế khá dễ dàng bởi các quán có dịch vụ hút shisha nơi đây hoạt động gần như công khai.
Hà Nội: sẽ đưa vào menu
20g30, tôi cùng Đ., một sinh viên Hà Nội, đến bar & lounge DF trên phố Hàng Buồm. Quán hai tầng được chia nhỏ thành nhiều khu vực: bar, bida, cà phê và shisha. Phòng hút shisha được bài trí với nhiều bức màn, tranh, đèn chùm, thảm đỏ theo kiểu Trung Đông. Một phục vụ nam hỏi: “Anh chị có hút shisha không? Có mùi táo, cam, xoài, dâu, chanh dây...”. Sau khi được tư vấn, chúng tôi chọn mùi táo.
Không lâu sau, một chiếc bình có hình dáng như cây đèn dầu lớn được mang ra. Thân bình bằng kim loại, bụng bằng thủy tinh chứa nước. Trên đỉnh để thuốc và than đang cháy. Người phục vụ chỉ vào ống hút được nối với thân bình: “Anh chị hút bằng ống này”. Thấy chúng tôi có vẻ ngại ngần, anh bồi trấn an: “Yên tâm đi. Lâu nay người ta hút loại này nhiều lắm. Không nghiện đâu”.
Cầm ống rít nhẹ, tôi sặc sụa bởi cảm giác một làn khói ngọt gắt, thơm lừng tràn vào cổ họng. Cũng là lần đầu gặp “nàng shisha”, Đ. tình nguyện hút vài hơi sâu, cố giữ khói trong cổ họng và... sặc liên tục. “Thấy phê phê, đầu váng vất như cảm giác say thuốc lào” - Đ. nhận xét.
Khách vào quán phần lớn là giới trẻ và không chỉ có nam giới. Nhiều bạn gái biểu diễn màn rít thuốc, nhả khói khá điệu nghệ. Một số người còn chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc phiêu linh. Anh H., nhân viên một công ty bảo hiểm, nói: “Thỉnh thoảng tôi dẫn bạn bè đến đây chơi. Hút shisha thơm miệng, phê ra phết”. Càng về khuya quán càng tấp nập. Nhiều thanh niên vừa hút shisha vừa hút thuốc lá. Mùi thuốc lá hòa quyện với các loại hương trái cây shisha tạo thành bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt. Những làn khói trắng mờ ảo lan tỏa khắp gian phòng.
Một phục vụ nữ cho biết: “Quán chỉ bán thuốc (shisha - PV) được nhập từ Trung Đông. Lúc hết hàng, có mấy chỗ muốn bỏ mối hàng Trung Quốc nhưng quán em không lấy. Vì quản lý của phòng hút là người Iraq nên phòng được phỏng theo phong cách Ai Cập cổ đại”. Khi chúng tôi thắc mắc về thành phần của thuốc, cô phục vụ cũng lúng túng: “Chắc không phải lá đâu. Nhìn xem, nó giống như ô mai. Thơm lắm”.
Chúng tôi nhìn quanh: “Khách đông nhỉ, bốn bàn hút shisha...”. Cô phục vụ bật cười: “Hôm nay vắng đấy. Cuối tuần phải kê thêm bàn chật kín hết cả”. Đ. nói nhỏ: “Mỗi bình shisha từ 100.000-160.000 đồng cho mấy người cũng đâu có đắt. Chắc vậy nên có nhiều người tìm đến...”.
“Các bạn có thể thay nước trong bình bằng rượu hoặc sữa để tăng cảm giác” - cô phục vụ bỏ nhỏ. Khi nghe chúng tôi thắc mắc sao shisha không có trong menu, cô phục vụ cười xòa: “Quán đang làm lại menu mới, sẽ có phần shisha”.
Gần 23g, chúng tôi đến quán F trên đường Trúc Bạch, mặt tiền hướng ra bờ hồ. Tầng một được trang trí công phu với tông đỏ thẫm kết hợp những chùm đèn vàng tạo vẻ lung linh, huyền bí. Khi chúng tôi bước vào, hầu hết khách trong quán là người nước ngoài, tập trung ở các bàn phía trái gian phòng. Mỗi bàn được quây lại bằng những bức màn mỏng kín đáo. T., một phục vụ nam, giới thiệu một mạch: "shisha thường giá 100.000 đồng. Bình shisha có đặt một trái táo tươi lên trên tạo hương thơm là 150.000 đồng. Đặc biệt hơn, chúng tôi thay bình chứa nước thông thường bằng một quả dưa vàng: 250.000 đồng”.
TP.HCM: đặt hẳn lên bàn khách
Xuất hiện ở TP.HCM khoảng một năm nay, shisha có mặt rải rác tại một số quán bar, cà phê ở khu vực quận 1, nơi nhiều khách du lịch và sinh viên nước ngoài lui tới. Bar & lounge V trên đường Hồ Huân Nghiệp thu hút khá đông khách với thiết kế tinh tế và “đặc sản” shisha. Không cần khách yêu cầu, hầu hết trên mỗi bàn đều được đặt sẵn một bìn shisha. Gần chỗ chúng tôi ngồi là hai chiếc bàn đã được đặt sẵn hai bảng tên khách đặt bàn.
B., một bạn trẻ ở Bình Thạnh, cho biết: “Tuần trước bạn dẫn lên đây chơi, thấy cũng hay hay nên bữa nay tôi rủ mấy đứa em lên. Cứ mạnh dạn hút đi, không có ma túy đâu mà lo”. Ở bàn khác, một nhóm bạn gái trẻ độ 20 tuổi thay phiên nhau tạo dáng với bình shisha chụp ảnh “tự sướng” bằng điện thoại di động.
Thật ra, “chơi” shisha chưa hẳn đã là cách giải trí ít tốn kém như nhận xét có phần vội vã của Đ. khi chúng tôi biết một số bạn trẻ đã giật mình phát hiện túi tiền mình “thủng” trầm trọng sau một thời gian cặp kè với “nàng shisha”. Trong đó, K.L., một nữ sinh lớp 11 Trường THPT MC, cười méo xệch thú thật: “Mỗi tối hút shisha cảm giác không bao nhiêu. Nhưng giờ kiểm tra lại mới thấy dự định mua cái đầm Kenzo mơ ước bay lúc nào không hay”.
Về khả năng gây nghiện, dù chưa có kết luận chính thức shisha gây nghiện hay không nhưng Hoàng Quân, nhân viên một công ty giải trí, vẫn lo lắng: “Dù một số thông tin trên mạng cho rằng hút shisha không nghiện nhưng có cơ quan chức năng nào kiểm chứng đâu, cứ cảnh giác trước là tốt nhất...”.
Theo Hà Thanh / Tuổi Trẻ
Lời bình :Khà,khà...Từ món này đến "đập đá",lắc... là khoảng cách chừng...nửa mét.Hãy bảo trọng,các bạn trẻ đầy sôi nổi thân yêu.
Believe | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Lóc da cho con
|
Ông Lê Thanh Tuấn và vợ bên giường của con gái. Hai đùi ông, máu rỉ ướt băng y tế vì lấy da cho con - Ảnh: T.Đạm
|
Không đành lòng nhìn con gái quằn quại vì bỏng, ông xin các bác sĩ lóc da mình để cứu chữa cho con. Câu chuyện cảm động về sự hi sinh của người cha dành cho đứa con - cô gái đang chuẩn bị thi đại học thì tai họa xảy ra...
Tai họa đổ ập xuống gia đình nhỏ ở thị trấn Hai Hiêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vào ngày 24-6, khi cô học trò Lê Thị Hà Tuyên (thường gọi bé Út - NV) bị tai nạn do nổ bình gas tại phòng trọ học ở thị xã Tuy Hòa.
Đó cũng là ngày khởi đầu hành trình giành giật sự sống từng ngày của hai cha con.
Bé Út vừa tròn 18 tuổi. Vốn hiếu động và nói chuyện líu ríu suốt ngày, vậy mà hơn tháng nay bé Út nằm thiêm thiếp. Toàn thân Út băng bó trắng toát. Ba bé Út - ông Lê Thanh Tuấn - hai tay vịn vào chiếc ghế nhựa, khó khăn cà nhắc tới sát giường thăm con. Hai bắp đùi ông máu rỉ tươm làn băng y tế mỏng: ông vừa trải qua ca phẫu thuật lóc da ở hai đùi để lấy da ghép cho bé Út.
Tai họa bất ngờ
Thêm một lời cảnh báo từ bình gas mini!
Vậy là lại thêm một tai nạn thương tâm từ sử dụng bếp gas mini. Lần này là với một cô học trò đã khiến cô bỏ lỡ một kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách. Đã có quá nhiều lời cảnh báo nhưng dường như những sự việc đáng tiếc như vậy vẫn luôn tiềm ẩn đâu đó trong cuộc sống.
|
Buổi trưa đó bé Út vẫn nấu cơm bằng bình gas mini như mọi hôm. Hai bình gas mini ở gần nhau nổ cùng lúc làm Út và cô bạn trọ học cùng phòng đều bốc cháy. Cả hai được chuyển vào Bệnh viện Phú Yên, nhưng riêng Hà Tuyên do phỏng toàn thân tới 66% nên các bác sĩ đành bó tay, tiên lượng khó qua khỏi.
Nhìn con nằm thoi thóp, người cha quyết định gom toàn bộ tiền bạc trong nhà được 4 triệu đồng, vay mượn thêm được 20 triệu nữa, chuyển Út vào Bệnh viện Chợ Rẫy.
Vật lộn với sự sống 10 ngày tại Chợ Rẫy, vợ chồng ông bàng hoàng khi được thông báo: Út bị thêm chứng nhiễm trùng máu. Nguy kịch dồn dập. Mỗi lần bác sĩ gọi lên nói chuyện là vợ chồng ông lo sợ, không biết con gái có qua nổi không. Mỗi ngày những đơn thuốc của con hết trên dưới 3 triệu đồng, với một gia đình nhà nông nghèo ở quê là một thử thách lớn. Ông vừa chăm con vừa quay về quê vay mượn. Cộng với việc cầm cố căn nhà ngói ba gian được cả thảy 60 triệu đồng. “Cố hết sức, tới đâu cũng ráng”, ông nói.
Hai mươi mấy năm nuôi ba đứa con ở thị trấn miền núi huyện Sông Hinh, dù chỉ với vài miếng đất thuê mướn để làm rẫy và bao gian truân nhưng chưa bao giờ ông Lê Thanh Tuấn cảm thấy bế tắc như bây giờ. Ở quê, dù phải chịu bệnh tật, di chứng sau khi đi bộ đội về nhưng chưa lúc nào ông Tuấn ngưng tay làm lụng nuôi ba đứa con ăn học. Sáng sớm lo làm rẫy, chiều về phụ giúp vợ bán buôn lặt vặt. Mấy mươi năm ông chưa hề ta thán. Có những lúc huyết áp tăng vọt tới 160-180mmHg, ông nằm một chỗ trách sao ông trời không cho mình khỏe mạnh nuôi con. Con cái với ông là tất cả.
Ngày con gái nhập viện ở Phú Yên ông lên cơn huyết áp, suýt ra đi vì biết các bác sĩ “chê”. Ở Chợ Rẫy, biết tin con bị nhiễm trùng máu, ông ngất xỉu tại chỗ. Nhưng rồi nghe các bác sĩ cho biết bệnh của con gái cần được ghép da đồng loại để hạn chế biến chứng do mất 50% da sau bỏng, ông quày quả đi tìm bác sĩ. Được bác sĩ khuyến cáo với bệnh huyết áp cao dễ gây nguy hiểm khi phẫu thuật nhưng ông Tuấn vẫn quyết hiến da ghép cho con.
Kỳ diệu thay, mong mỏi cứu sống con đã khiến ông vượt qua cuộc tiểu phẫu lấy da đầy đau đớn nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Những cơn đau ở hai chân mới phẫu thuật như bay biến khi ông biết sự sống vẫn còn rất mong manh với bé Út. Khi khoảng da lấy ở ông đắp cho con vẫn còn thiếu, ông khẩn khoản nói bác sĩ lấy thêm da ở hai cánh tay, bụng, ngực hay bất cứ chỗ nào trên thân thể mình nhưng các bác sĩ từ chối vì ông không đủ sức khỏe để phẫu thuật nữa. Vậy là ngày ngày người ta lại thấy ông vịn ghế, vịn giường lần đến bên con trò chuyện, dỗ dành.
 |
Vết thương chưa lành, giờ ông Tuấn phải chống ghế mỗi khi đi - Ảnh: Lê Vân
|
Phải cứu lấy con
Hết dỗ dành con gái, ông quay sang an ủi vợ: “Đừng lo, còn con là còn tất cả!”. Nhưng vợ ông - bà Lan - vẫn sụt sùi. Những giọt nước mắt chảy dài khi bà quay vào phòng bệnh thì thấy con nằm mê man, quay ra ngoài lại thấy khoản nợ to đùng mà cả đời bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đã hơn 150 triệu đồng vợ chồng người nông dân này dồn sức cho con, phần lớn trong đó là vay mượn.
Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Hiện thể trạng của Hà Tuyên đã khá hơn và không còn bị nhiễm trùng máu. Tuy nhiên do đây là trường hợp có độ bỏng sâu tới 50% nên đến giờ vẫn chưa nói trước được điều gì. Chúng tôi đã tiến hành ba lần phẫu thuật, trong đó một lần ghép da đồng loại che phủ 20% vết bỏng mất da. Sắp tới bệnh nhân còn phải được phẫu thuật ít nhất 1-2 lần nữa. Dù đã qua giai đoạn nhiễm trùng máu nhưng chi phí điều trị mỗi ngày cũng tốn 1-1,5 triệu đồng/đơn thuốc!”. Ông Tuấn dù rất cứng cỏi cũng đã bỏ ăn mấy ngày nay vì vẫn chưa đi lại được để chạy vạy lo tiền điều trị cho con. Gầy xọp sau gần một tháng ở viện cùng con, ông xót xa: “Đời tôi đã bao lần cận kề cái chết, từng lăn lộn trong bom đạn nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lo sợ như lúc này. Con bé còn quá trẻ. Giá mà tôi có thể thay nó nằm đó!”.
Theo bệnh án thì ông Tuấn có thể được ra viện (điều trị qua cuộc phẫu thuật lấy da - PV) nhưng với hai chân đi còn không nổi, tiền thì đã xoay đủ đường, nhà cũng thế chấp rồi nên ông đành xin bác sĩ nằm lại khoa thêm vài ngày. Ông kể về dự định sắp tới: “Ra viện tôi sẽ vừa vay mượn vừa kiếm việc gì đó làm để chạy tiền thuốc tạm thời cho bé Út. Dù thế nào cũng phải cứu lấy con, còn một ngày hi vọng tôi cũng ráng!”.
Nhưng ai cũng ái ngại cho ông: với hai chân lấy da còn chưa lành thì ai có thể thuê và ông làm được gì... ông cũng không biết. Gương mặt khắc khổ của ông - dù biết lối ra mờ mịt - vẫn rắn rỏi: phải cứu lấy con, còn một ngày cũng ráng!
Theo Lê Vân / Tuổi Trẻ
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200931/20090802105715.aspx
Tình cha...
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
ôi ! một người bố vĩ đại.Giá mà...... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Dịch hạch thể phổi - mối đe dọa mới
PN - Dịch hạch thể phổi đã cướp thêm một mạng sống tại tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc vào hôm 2/8, nâng tổng số người thiệt mạng vì căn bệnh truyền nhiễm chết người này lên hai, truyền thông địa phương cho hay.
 |
Dịch hạch thể phổi lây từ người này sang người khác do ho (Tranh Sangrea) |
Nạn nhân mới nhất là Danzin, 37 tuổi, sống ở thành phố Ziketan, tỉnh Thanh Hải, qua đời vào sáng 2/8. Người này là hàng xóm của nạn nhân đầu tiên, một người chăn gia súc 32 tuổi chết khi dịch bệnh được phát hiện vào hôm 30/7.
Danzin nhập viện lúc 11g đêm ngày 31/7 sau khi phát triệu chứng ho và sốt. 10 bệnh nhân khác bị nhiễm đợt đầu, hiện đang được cách ly, chưa bộc lộ dấu hiệu ho hay sốt nào. Hầu hết 10 người nhiễm bệnh là họ hàng của nạn nhân đầu tiên.
Giới chức y tế địa phương vẫn tiếp tục tẩy uế khu vực và theo dõi những ai đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân.
Thành phố Ziketan rộng 3.000km2 và có số dân là 10.000. Toàn bộ thành phố này đã bị cách ly từ khi nạn nhân của dịch hạch thể phổi qua đời.
Dịch hạch thể phổi lan truyền qua không khí và lây từ người sang người do ho, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Có bốn thể dịch hạch: dịch hạch thể hạch, dịch hạch thể phổi, dịch hạch thể nhiễm trùng huyết và dịch hạch thể màng não. Trong đó, dịch hạch thể phổi là đáng sợ nhất, dễ gây chết người nhất.
Theo WHO, một người có thể chết trong vòng 24g sau khi bị nhiễm dịch hạch thể phổi.
Dịch hạch thể phổi do cùng một loại vi khuẩn gây ra dịch hạch thể hạch. Dịch hạch thể hạch (dạng thông thường nhất của bệnh dịch hạch) còn gọi là "cái chết đen" đã giết chết khoảng 25 triệu người ở châu Âu thời Trung cổ.
HL (ChinaDaily, AP)
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 108
|
Sự học khó như đi thuyền ngược nước, nếu không tiến chỉ có
lùi
http://www.hoikhuyenhoc....p;op=viewst&sid=1446
Vượt qua mọi cam go, thử thách; chăm học, chăm dạy; chăm con trở thành con ngoan, trò giỏi; đó là gương sáng về cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo, hội viên Hội Khuyến học tiêu biểu; đại biểu tiêu biểu tại Đại hội thi đua khuyến học thành phố Vinh.
Vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi đến xóm Yên Bình thăm cô giáo Thảo, hội viên Hội Khuyến học, đại biểu tiêu biểu tại Đại hội thi đua khuyến học thành phố Vinh lần thứ nhất. Câu chuyện của chúng tôi trở nên thân thiện hơn vì chúng tôi đều là nhà giáo. Như nhìn về phương xa, cô giáo
Thảo tâm sự:
“... Là người phụ nữ, ai cũng muốn mình có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng mọi cái với tôi dường như không chiều theo ý muốn. Chồng tôi đã qua đời khi tuổi còn quá trẻ, để lại cho tôi gánh nặng gia đình và hai đứa con trai còn ngây thơ, khờ dại. Gạt đi những dòng nước mắt khổ hạnh, ngậm ngùi... tôi đã cố gắng đứng dậy lấy lại tinh thần sau những ngày ấy. Được sự động viên an ủi của bà con khối xóm, sự giúp đỡ của anh em nội ngoại, đặc biệt là sự quan tâm, cưu mang và đùm bọc của tập thể giáo viên trường THCS Hưng Đông, trong suốt thời gian qua tôi đã vượt qua những chặng đường vất vả
nuôi con ăn học để có kết quả như ngày hôm nay.
Bố tôi mất mới hai ngày, đầu còn chít khăn tang, tôi đi thi học sinh giỏi Văn THPT cấp tỉnh và đạt giải cao. Vào trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ Tĩnh, tôi tích cực học tập, năm nào tôi cũng được đạt sinh viên ưu tú. Ra trường, về giảng dạy môn tiếng Nga tại trường THCS Hưng Đông. Theo yêu cầu của ngành Giáo dục, giáo viên dạy tiếng Nga phải đi học tiếng Anh. Đó là giai đoạn gian nan, vất vả nhất mà tôi phải gồng mình lên để chịu đựng. Chồng tôi bị bệnh rất nặng, nghỉ thôi việc chế độ 176. Tôi phải vừa dạy tiếng Nga ở trường vừa đi học thêm tiếng Anh vào ban đêm. Trong khi đó, đồng lương giáo viên còn hạn hẹp. Nhận lương chỉ đủ mua gạo cho cả nhà 5 người ăn trong một tháng; tôi phải thức khuya dậy sớm chăn nuôi, sản xuất, bươn chải
làm thêm để nuôi sống gia đình.
Mặc dù bận bịu tất tả suốt cả ngày nhưng tôi luôn quan tâm, theo sát các hành vi và việc học hành của các con. Nhiều khi vừa làm hàng vừa giảng bài cho con, giúp con giải các bài toán nâng cao… Tôi thường xuyên xem các bài kiểm tra của các con để giúp các con khắc phục những lỗi còn mắc phải và những kiến thức còn bị hổng. Nhờ đó mà kỳ thi tuyển sinh vào THPT các cháu đều đạt điểm cao. Tối thứ bảy cả ba mẹ con có những phút sinh hoạt gia đình để kiểm điểm tuần qua và lên kế hoạch tuần tới. Chính thói quen tự giác
học tập đã giúp các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi.
Giờ đây tuy 3 mẹ con sống ở 3 miền: Cháu Nguyễn Đức Tú Anh 21 tuổi, hiện đang học năm thứ 3 Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; cháu Nguyễn Đức Nhật Anh 18 tuổi,hiện đang học năm thứ nhất Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Tuy vậy tôi vẫn thường xuyên trao đổi, nhắc nhở động viên, uốn nắn các con; không để sa ngã
trước những cạm bẫy và cám dỗ của cuộc đời...
Câu chuyện trở nên vui hơn
khi cô giáo Thảo nói về chuyện khuyến học:
“... Tôi là một hội viên khuyến học sinh hoạt ở Chi hội Khuyến học trường THCS Hưng Đông và kể cả Chi hội Khuyến học xóm Yên Bình – nơi cư trú; tôi luôn luôn chuyên tâm tham gia đầy đủ các hoạt động khuyến học của nhà trường trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; luôn quan tâm, đồng cảm với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bồi dưỡng các em từ yếu lên trung bình, từ trung bình lên khá... ở trường tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của một giáo viên, một hội viên khuyến học, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ của mình với Chi hội khuyến học của nhà trường. Về địa phương tôi cũng tham gia sinh hoạt đầy đủ các phong trào khuyến học của Chi bội khối, xóm và của
xã nhà...”
Từ thực tế cuộc đời mình, tôi muốn chuyển đến các bậc phụ huynh chúng ta một thông điệp nhỏ: “Dù khó khăn đến mấy, hay đang ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù bận rộn công việc đến đâu, chúng ta cần phải gần gũi, quan tâm, theo dõi, kiểm tra và khuyến khích kịp thời đến con mình ngay từ tuổi ấu thơ để hoàn
thiện dần nhân cách và nhân trí cho con”.
Theo tôi sự hiếu học không đơn thuần chỉ là học kiến thức văn hoá mà còn học nhiều thứ nữa. Ông cha chúng ta đã từng nói: "học ăn, học nói, học gói, học mở". Ngạn ngữ Nga cũng có câu: "Sự học khó như đi thuyền ngược nước, nếu không tiến chỉ có lùi". Tôi nghĩ sự học đầu tiên quan trọng nhất là học làm người, là một quá trình chịu khó rèn luyện bền bỉ, kiên trì, không chỉ ngày một ngày hai mà có được. Đôi khi cũng cần có cả sức chịu đựng, ý chí mạnh mẽ và nghị lực phi thường. Ngoài ra còn cần có cả sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Mục đích cuối cùng cũng là để trở thành người hữu ích, phục vụ quê hương, đất nước, mang đến nguồn vui và hạnh phúc cho mọi
người, trong đó có gia đình mình.
Là một giáo viên, một hội viên khuyến học còn đang giảng dạy ở trường tôi cũng nhận thức được rằng, muốn có được những đứa con ngoan, trò giỏi thì chính các bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô, trước hết phải là tấm gương trong sáng toàn diện cho con em mình noi
theo.
Bản thân tôi mặc dầu không còn nhanh nhạy như lớp trẻ bây giờ, nhưng tôi vẫn đang tiếp tục học để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục như đổi mới phương pháp dạy học, soạn giáo án điện tử, thực tập giờ dạy trên máy chiếu. Ngoài ra tôi còn dự giờ thăm lớp để
học hỏi kinh nghiệm.
Hiện nay các con tôi đang trên đà phấn đấu. Các cháu mới chỉ là những công dân bình thường chưa phải là những người thành đạt. Nhưng tôi luôn ấp ủ niềm tin vào tương lai của các con. Điều đó đã, đang và sẽ là niềm vui, là nhựa sống bù đắp cho bản thân tôi trong hoàn cảnh hiện
tại...”.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo, một hội viên Hội Khuyến học Việt Nam, một đại biểu đạt danh hiệu “Hội viên khuyến học tiêu biểu”, “Gia đình hiếu học tiêu biểu”; tuy bản thân đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng phía trước lại ngập
tràn hạnh phúc./.
Thanh Xuân
(Quang Trung, TP Vinh)
(Theo HKH Nghệ An)
Phải học...!
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Sinh nhật đặc biệt của Mai Phương Thúy tại TP HCM
Không bánh và hoa bên người thân cùng ngọn nến lung linh, Hoa hậu Việt Nam 2006 đón sinh nhật 21 tuổi đúng ngày 6/8 bên 200 bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại trường thủ công mỹ nghệ Nhân Tâm, TP HCM.
Sáng nay, hơn 200 học sinh trường Nhân Tâm có suất xem Kỷ băng hà 3 miễn phí tại rạp chiếu phim Megastar, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng điều khiến các bạn trẻ mong đợi hơn là trước giờ chiếu phim, các bạn có dịp giao lưu với "Hoa hậu nhân ái" Mai Phương Thúy.
Xuất hiện trong trang phục giản dị, Mai Phương Thúy được chào đón nồng nhiệt với những bó hoa mừng sinh nhật tươi thắm. Hoa hậu hát tặng các em bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chia sẻ sự xúc động khi được chào đón tuổi 21 trong sự mến mộ và tình cảm đặc biệt mà mọi người dành cho mình.
Mai Phương Thúy đến TP HCM trong vai trò là đại sứ của chương trình Đạp xe xuyên Việt vì môi trường - hành trình theo dãy Trường Sơn, nhằm khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và hưởng ứng 50 năm mở đường Hồ Chí Minh.
Hành trình đạp xe xuyên Việt này kéo dài 45 ngày, do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, trung tâm Thanh thiếu nhi Thừa Thiên - Huế, CLB đạp xe vì môi trường (C4E) phối hợp tổ chức. Chương trình bắt đầu từ 29/6, dự kiến kết thúc tại TP HCM vào ngày 8/8.
7h sáng mai, Mai Phương Thúy cùng đoàn xuyên Việt sẽ tham gia lễ phát động chương trình bảo vệ môi trường tại công viên 23/9, quận 1. Trong những ngày lưu lại TP HCM, người đẹp 21 tuổi cùng đoàn tham quan dinh Độc Lập, bảo tàng Lịch sử, Bến nhà Rồng...
Dưới đây là vài hình ảnh sinh nhật đặc biệt của Mai Phương Thúy:
 |
Vừa đến nơi, Mai Phương Thúy nhận được những bó hoa mừng sinh nhật tươi thắm. |
 |
Người đẹp 21 tuổi trao những phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. |
 |
Hoa hậu tặng cho tình nguyện viên của chương trình Đạp xe xuyên Việt vì môi trường bức họa chân dung của mình. |
 |
Mai Phương Thúy mừng tuổi mới trong một hoạt động xã hội nhiều ý nghĩa. |
 |
Người đẹp khoe chất giọng dễ thương qua bài "Nối vòng tay lớn". |
 |
Mai Phương Thúy cùng các em nhỏ chụp ảnh kỷ niệm bên một bức họa chân dung khác của mình. |
Thoại Hà
Ảnh: Nhã Tâm
Cô nàng quá đẹp...! | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Việt Nam tổ chức 'Ngày Da cam'
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Ngày Da cam (10/8) được tổ chức nhằm phát động cuộc vận động quyên góp 60 tỷ đồng giúp đỡ các nạn nhân.
Số tiền trên nhằm xây dựng 55 trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho trẻ em da cam, 550 nhà tình thương, cấp 1.100 suất học bổng và tạo việc làm cho 1.100 nạn nhân chất độc da cam....
 |
Một nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Ảnh: VaVa |
Trong khuôn khổ Ngày Da cam Việt Nam, tối 8/8 tại Cung Văn hóa Việt Xô Hà Nội sẽ diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật "Công lý và trái tim" với hình tượng thể hiện chính là "Những lá thư đòi công lý" được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4.
Ban tổ chức hy vọng từ nay về sau Ngày Da cam sẽ được tổ chức hằng năm để có điều kiện chăm sóc, giúp đỡ tốt hơn đời sống của các nạn nhân và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý, đòi phía Mỹ phải có trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam.
Hiện Việt Nam có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam.
Vạn Xuân
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA117EC/ | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp trên 85 triệu dân,quá khủng khiếp và..đau lòng !
Tự nhiên nhớ cô bé với thân hình khẳng khiu,quá yếu ớt với cái đầu quá khổ.Không biết hôm nay cô bé ra sao nữa ???
Xót...!

10/8 trên khắp cả nước,24h trên O2TV,...
Hoạt động lớn nhất từ trước đến nay,tiếng nói của Việt Nam với toàn thể thế giới sẽ thức tỉnh lương tri mọi người đặc biệt là người Mỹ tiến bộ !
Ừm,Chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ rồi sẽ có trách nhiệm trong chuyện này,hy vọng như thế.Vấn đề là thế nào cho...mát măt,chứ nước Mỹ thiếu gì..."bạc".
 |
Vợ chồng tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: China Daily. |
Họ rất đẹp phải không.
Ngài B.Obama còn là một người bố tuyệt vời nữa đấy !
Một người sống chung với H như mình,tại sao lại không ?!
Mai sẽ viết một lá thư,phải,phải rồi !
Không đóng góp được vật chất thì đóng góp lời nói cùng ĐẤT NƯỚC phải không nào ?!
Tại sao lại mai mà không phải bây giờ nhỉ ?
...
Mai thôi,giờ "đuối" toàn tập rồi.
(Văn mình hơi kém,có lẽ trình bày rồi nhờ một người bạn chấp bút,sau đó thì gửi đến nơi cần gửi,vậy hay hơn ? Để xem...)
Chúc ngủ ngon,cả nhà nhé !!!
P/S : Xin lỗi vì spam tại đây. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Tính hiệu quả của mô tả
Lao Động Cuối tuần số 32 Ngày 09/08/2009 Cập nhật: 7:17 AM, 09/08/2009
|
(LĐCT) - Trong mô tả một hiện tượng, một sự vật hay một hệ thống nào đó, tính hiệu quả của một mô tả có thể được định nghĩa bằng so sánh độ dài của mô tả đó và độ dài của mô tả ngắn nhất có thể có trong số tất cả các mô tả khả dĩ.
Thí dụ đo tính hiệu quả bằng hệ số "độ dài của mô tả ngắn nhất"/"độ dài của mô tả được xét". Khi đó hệ số càng gần 1, mô tả càng hiệu quả, hệ số càng nhỏ tính hiệu quả càng kém. Đôi khi ta không biết, không tính được độ dài của mô tả ngắn nhất, chúng ta vẫn có thể so sánh độ dài của những mô tả mà chúng ta biết được (tức là chỉ biết một số chứ không phải tất cả các mô tả) và tìm ra mô tả ngắn nhất trong số đó.
Đấy là một ước lượng (một cận trên) của độ dài tối thiểu và mô tả có độ dài đó là mô tả hiệu quả nhất trong số các mô tả mà chúng ta khảo sát. Và biết được ngần ấy nhiều khi cũng rất hữu ích rồi. Các loại vấn đề như thế có nhiều ứng dụng trong tin học, viễn thông và nay lan sang cả kinh tế và xã hội học!
Hãy xét các hiện tượng xã hội mà chúng ta cần mô tả bằng cách nào đó. Thí dụ gọi U là tập hợp của tất cả những việc mà công dân của một nước có thể làm; D là tập hợp tất cả những việc mà công dân được phép làm; C là tập hợp các việc bị cấm. Có ba cách tư duy khác nhau.
1) Cách thứ nhất: quy định C và định nghĩa D = U-C (D là tập bù của C), tức là người dân có thể làm tất cả những việc họ có thể làm (U) trừ những việc bị (luật pháp) cấm (C).
2) Cách thứ hai: quy định D, thí dụ bằng cách liệt kê những việc mà công dân được phép làm. Đây là kiểu tư duy "dân chỉ được làm những việc mà chính quyền cho phép".
3) Cách thứ ba: đồng thời quy định cả D lẫn C bằng mô tả nào đó, thí dụ liệt kê; tức là vừa "cho phép" vừa "cấm".
Vấn đề hóc búa ở đây là không ai có thể liệt kê tất cả các việc mà người dân có thể làm (U), vì giả như có thể thì xã hội sẽ chết, không thể phát triển được nữa. Con người luôn nghĩ ra những việc mới, sản phẩm mới, công nghệ mới, cách làm mới. Ta có thể định nghĩa chính xác tập hợp U bằng cách nêu tính chất của các thành tố của nó là "việc con người có thể làm", nhưng không thể xác định tất cả các thành phần của nó, chúng biến đổi theo thời gian.
Trong một xã hội bình thường, các việc bị cấm thường do các giá trị văn hoá, đạo đức quy định, và vì thế chúng tương đối ổn định, dễ xác định và quan trọng nhất là số lượng của chúng không nhiều ở nên có thể mô tả tương đối chính xác và hiệu quả. Thí dụ, giết người, cướp của, trộm cắp, buôn bán ma tuý... là những việc bị cấm trong hầu hết các nước, theo các nền văn hoá khác nhau; uống rượu bị cấm ở các nước theo đạo Hồi. Số các việc hay hành vi bị cấm thường không nhiều và khá ổn định, nên việc mô tả chúng (C) khá hiệu quả.
Cách tư duy thịnh hành, áp đảo của các nước dân chủ, phát triển, giàu có là cách tư duy thứ nhất. Luật pháp về cơ bản chỉ quy định một số không nhiều các việc cấm mà công dân nếu làm sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị trừng trị. Do số lượng các việc trong C không nhiều và chúng tương đối ổn định, nên việc mô tả C dễ dàng, tương đối chính xác và hiệu quả; vì thế người dân dễ nhớ, dễ tránh, tức là việc thi hành dễ hơn (tinh thần thượng tôn pháp luật cao).
Cách tư duy thịnh hành, áp đảo của các chế độ chuyên chế, phi dân chủ là cách thứ hai. Do dân chỉ được làm những việc được quy định trong D, nên trên thực tế các việc còn lại, trong U-D, là bị cấm. Dẫu có kéo dài danh mục các thành phần của D đến đâu, thì U-D vẫn rất khó xác định và có thể vô cùng nhiều, vì thế hiệu quả mô tả rất kém. Cách mô tả này nếu muốn hữu hiệu thì D phải ít, đặc trưng cho chế độ toàn trị, mất tự do, nô lệ.
Cách tư duy thứ ba, vừa quy định cả D lẫn C, dẫn đến mâu thuẫn. Có những việc không bị cấm nhưng vẫn không được làm, tức là thực chất vẫn bị cấm. Nói cách khác cách tư duy này thực chất vẫn là cách tư duy thứ hai.
Lưu ý rằng chúng ta nói về tư duy thịnh hành, áp đảo, thí dụ, nếu tuyệt đại bộ phận luật được xây dựng theo một kiểu tư duy nào đó. Luôn có ngoại lệ, nhưng đã là ngoại lệ thì phải rất ít, chứ không thể thịnh hành hay áp đảo.
Và cuộc sống phức tạp hơn mọi lý thuyết, chính vì thế, nếu xét về hình thức, thì hình mẫu thứ 3 lại thường được dùng (nhưng chỉ cho các trường hợp ngoại lệ) và hình mẫu thịnh hành, áp đảo là hình mẫu tư duy theo kiểu 1 hoặc 2.
Thực tế cuộc sống bình thường cho thấy C có thể được mô tả hữu hiệu hơn do có ít thành tố, tức là tính hiệu quả mô tả của C gần 1, còn liệt kê hay xác định D, những việc (nên) được phép làm, khó hơn nhiều, tính hiệu quả mô tả của nó rất thấp. Nói cách khác cách tư duy thứ nhất ưu việt hơn hẳn.
Sự trì trệ của nhiều nước trong quá khứ xa và quá khứ gần phần nào có thể được giải thích bằng tư duy thịnh hành của nhà cầm quyền theo lối thứ hai, đôi khi theo lối thứ ba. Người dân thiếu tự do, không phát huy hết năng lực nội tại của mình và luôn luôn cảm thấy bị ức chế gây ra nhiều căn bệnh xã hội trầm kha, kinh tế trì trệ, văn hoá không phát triển, con người chưa được coi trọng đúng mức.
Hơn 20 năm đổi mới, chúng ta đã dần từ bỏ cách tư duy thứ 2 hoặc thứ 3 và cách tư duy thứ nhất ngày càng phổ biến. Thí dụ, đấy là tư duy của Luật Doanh nghiệp và các luật kinh tế khác đã làm thay đổi đáng kể bức tranh kinh tế của nước ta trong những năm qua. Bản thân Luật Khoa học Công nghệ về cơ bản cũng theo tư duy tiến bộ đó.
Tuy nhiên, một số tàn dư của quá khứ vẫn còn. Tư duy về một số nội dung của Quyết định 97/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ, là một ví dụ. Đổi mới tư duy, kích tư duy xem ra là việc khó, nhưng đấy là nguồn năng lượng vô tận duy nhất của chúng ta để chấn hưng đất nước.
Nguyễn Quang A
|
Nguồn : http://www.laodong.com.vn/Home/Tinh-hieu-qua-cua-mo-ta/20098/150139.laodong | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Hà Nội mít tinh kỷ niệm 45 năm phong trào “Ba sẵn sàng”: Phát động phong trào “Tôi yêu Hà Nội” hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm
|
|
|
HNP - Tối 9/8, tại Nhà hát Lớn TP, Thành đoàn Hà Nội long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm phong trào "Ba sẵn sàng" và tổng kết 10 năm phong trào "Thanh niên tình nguyện" và phát động phong trào "Tôi yêu Hà Nội", hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
|
|
Các đồng chí Phạm Quang Nghị, UV BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn; lãnh đạo Thành đoàn qua các thời kỳ và gần 500 thanh niên tiêu biểu Thủ đô… đã về dự.
Cách đây tròn 45 năm, đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc, nhân dân cả nước, đặc biệt là các tầng lớp thanh niên, sôi sục căm thù. Để thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong thanh niên, đêm 7-8-1964 Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp thống nhất phát động phong trào "Ba sẵn sàng" với nội dung: "Sẵn sàng chiến đấu; Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến". Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành đoàn Hà Nội, đêm 9-8-1964, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, hơn 2 vạn thanh niên Thủ đô đã xuống đường lên án hành động chiến tranh của Mỹ. Phong trào trở thành ngọn lửa sục sôi lan nhanh trên cả nước, thu hút hàng triệu thanh niên tham gia đánh giặc, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1999, trong giai đoạn cách mạng mới, phát huy truyền thống "Ba sẵn sàng" năm xưa, Thành đoàn Hà Nội đã chính thức phát động phong trào "Thanh niên tình nguyện" với khẩu hiệu: "Tình nguyện tham gia phát triển kinh tế; tình nguyện phấn đấu vươn lên trong học tập, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học; tình nguyện xây dựng môi trường văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội và ma túy". Ngay sau phát động, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tuổi trẻ nhiều địa phương trong cả nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, thanh, thiếu nhi Thủ đô. Thư có đoạn: "...Nhân kỷ niệm 45 năm phong trào "Ba sẵn sàng" và tổng kết 10 năm phong trào "Thanh niên tình nguyện", tôi biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ tuổi trẻ Thủ đô đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn cách mạng; chúc tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ cả nước tiếp tục đi đầu, ra sức lao động, học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi và góp phần đưa đất nước tiến lên, sánh vai với các cường quốc năm châu".
Phát biểu tại lễ mít tinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Phong trào "Ba sẵn sàng" thực sự là đợt sinh hoạt chính trị truyền thống to lớn khơi dậy tinh thần của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước, là một bản hùng ca, niềm tự hào cách mạng, cuộc vận động rộng lớn có ý nghĩa khơi đúng mạch nguồn yêu nước của hàng triệu thanh niên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ cái nôi ở Thủ đô, phong trào trở thành tiếng kèn hiệu triệu thanh niên cả nước ra trận.
Thế hệ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của cha anh trong phong trào "Ba sẵn sàng" năm xưa. Với hình ảnh áo xanh, mũ tai bèo của "Ba sẵn sàng", tuổi trẻ Thủ đô phấn đấu, tôi luyện xung kích, tình nguyện giúp đỡ nhân dân, tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy đề nghị Thành đoàn Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô, với trách nhiệm và sự cống hiến từ tinh thần của phong trào "Ba sẵn sàng", xây dựng thật nhiều phong trào cách mạng trong giai đoạn mới sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.
Nhân dịp này, thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã phát động phong trào "Tôi yêu Hà Nội" với ba nội dung: Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; Chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; Tham gia bảo đảm an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị. Đây là hành động thiết thực hướng tới Đại lễ 1000 Thăng Long - Hà Nội.
|
( Ngày 10 tháng 08 năm 2009 ) |
http://www.hanoi.gov.vn | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
(Dân trí) - Bài học đầu đời của những đứa trẻ ở làng chài gầm cầu Long Biên (Hà Nội) là… kiếm tiền. Thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, dường như các em đang ở “ngoài rìa” của cuộc sống.
Hóng “ánh sáng văn minh”
17 hộ ở xóm chài dưới cầu Long Biên thì chỉ có 4 hộ có ánh sáng của đèn điện, còn lại toàn leo lắt đèn dầu, sang hơn thì có ắc quy nhưng cũng chỉ bật khi thật cần thiết. Điện ở xóm chài này được kéo xuống từ những nhà dân sống trên bờ với giá cắt cổ, thế nên không mấy nhà dám dùng.
Con thuyền nhỏ chừng 8m2 của gia đình chị Lịnh là nơi ăn ở sinh hoạt của 7 nhân khẩu. Lúc tôi đến, ba cô con gái chị Lịnh ngồi trong một góc thuyền, chiếc quạt nan phần phật trên tay mà trên trán chúng vẫn rịn mồ hôi. Chị Lịnh giải thích: “Có điện đấy nhưng nhà tôi không dám dùng, đắt quá”. Chỉ vào bình ắc quy, chị Lịnh khoe nhà mình không còn phải dùng đèn dầu nữa, nhưng “chỉ dùng lúc thật cần thôi, như hôm nào ăn cơm tối muộn quá chẳng hạn. Tối không hóng gió thì đi ngủ, chẳng cần tới điện”.
Cả xóm cứ tối om như thế, nên trẻ con nơi đây gần như không có cơ hội tiếp xúc với đời sống văn minh. 4 gia đình được gọi là “ánh sáng của làng” tối nào cũng tấp nập người đến ngồi nhờ… quạt điện và xem ti vi.
Trẻ làng chài không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những đồ dùng văn minh.
Một trong những hộ “chơi sang” ở làng chài này là gia đình anh Lâm, mỗi tháng phải trả gần 400.000 đồng tiền điện, vậy mà nhà bán điện đang dọa tăng giá tiếp. Anh Lâm nói nếu tăng giá thật thì không thể trụ nổi. Anh rầu rĩ: “Giờ mà cắt điện thì cũng khổ. Không đèn, không ti vi, coi như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài”.
Không có điện nên tối tối, bọn trẻ thường mò lên cầu Long Biên để hóng “ánh sáng văn minh”. “Quanh đây nghiện ngập nhiều lắm, lên bờ bọn trẻ dễ bị lôi kéo vào tệ nạn như trộm cắp, nghiện hút như chơi… “, một người phụ nữ tầm tuổi 50 bày tỏ nỗi lo lắng.
Leo lắt làng chài
Chập chững là đi… kiếm tiền
Buổi chiều, thú vui chơi của bọn trẻ làng chài là mà ngâm mình dưới dòng nước đục ngầu hoặc tụ tập, đuổi bắt trên bờ. Đứa nào đứa nấy đều đi chân đất, không hề bận tậm đến đống rác rưởi đặc kim tiên ngay dưới chân mình. “Dân vạn mà, đi chân đất quen rồi”, một người đàn ông đang ngồi đốt thuốc lào trên chiếc thuyền nan cũ kỹ nói vọng lên. Ông cho biết, rất nhiều người dẫm trúng kiêm tiêm nhưng rồi cũng mặc kệ, chẳng biết có bị gì không?.
Bài học đầu đời của những đứa trẻ làng chài là "kiếm tiền mưu sinh"
Ngoài những lúc rảnh rỗi khi chiều tà, những đứa trẻ ở đây đều phải lăn lộn kiếm sống từ khá sớm. Phần đông chúng đều theo công việc của cha mẹ là đi nhặt rác.
Trụ cột trong gia đình cô Thanh là ba đứa con, đứa bé nhất 7 tuổi, đứa lớn 15 tuổi vì vợ chồng cô đều bị bệnh lao phổi, chồng lại bị liệt hai chân. Khi biết đi, những đứa trẻ này đã lẽo theo mẹ đi nhặt giấy ở chợ đêm Đồng Xuân. Lớn hơn thì bắt đầu đi nhặt tôm, nhặt hoa quả rơi vãi ở chợ Long Biên.
Con bé Hương 7 tuổi, thằng Mạnh 12 tuổi người đen trũi, bé quắt queo nhưng cứ 2, 3 giờ sáng đã thức dậy để đi nhặt tôm. “Tháng 4 vừa qua, túng quá nên tôi dẫn hai con đi ăn xin ở chùa Quán Sứ. Trúng đợt đội trật tự quận Hoàn Kiếm gom người ăn anh nên cả hai đứa cùng bị tạm giữ. Nghĩ lại hôm cam kết để đón con về thấy nhục nhã, đau đớn lắm. Giờ thì mình chừa, đói mấy không để con đi ăn xin nữa”, cô Thanh thút thít.
12 tuổi, Mạnh đã có thâm niên gần mười năm đi nhặt giấy, nhặt tôm rơi và cả.. đi ăn xin.
Rồi cô Thanh lại quay sang khoe: “Con bé Mai vừa xin làm công nhân vệ sinh ở siêu thị nội thất, tháng được 1,4 triệu. Gia đình 5 người đổ hết lên vai con bé, thương nó lắm”.
Không chỉ mấy đứa trẻ con cô Thanh, những đứa trẻ khác ở làng chài đều lao động kiếm tiền từ rất sớm. Con Thu, con Hà đi nhặt rác, thằng Tuân đi bốc vác ở trên chợ… Hầu hết những đứa trẻ này, lúc mới 1, 2 tuổi đã được mẹ cõng đi khắp nơi nhặt rác, nhặt giấy.
Nhiều em có đi ở trường Mái Ấm 19/5, trường dành cho trẻ lang thang nhưng cũng được chăng hay chớ. Thằng Mạnh con cô Thanh đi học 5 năm vẫn chưa qua được lớp 1. Đi học nhưng hôm nào có người thuê việc, chúng lại nghỉ. Bố mẹ chẳng ai mặn mà, có người đến vận động các em đi học bị phụ huynh đuổi: “Các anh chị đưa sách vở về đi, chúng giờ phải đi làm kiếm tiền…”.
Những đứa trẻ không giấy khai sinh
Hầu hết những gia đình ở làng này đều là lao động tự do từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên… đổ về Hà Nội kiếm sống. Những người cùng cảnh xa quê, yêu nhau rồi thành vợ thành chồng và những đứa con sinh ra vì thế không có giấy khai sinh.
Nhà cô Nguyễn Thị Lĩnh, 4 cô con con gái, thì con ba đứa sau đều không có giấy khai sinh. Từ Bắc Giang lên Hà Nội kiếm sống, cô Lĩnh sống với một người đàn ông quê ở Châu Khoái (Hưng Yên) đã có vợ ở quê. Cô là “vợ bé”, về quê chồng không được công nhận nên con cái không làm được giấy khai sinh.
7 tuổi, bé Hương vẫn chưa có giấy khai sinh.
“Mấy đứa con gái tui tên đẹp lắm. Nguyễn Kim Thúy, Nguyễn Kim Thủy, Nguyễn Kim Thu, Nguyễn Kim Hà. Nhưng đẹp là mình gọi thôi chứ có giấy tờ xác nhận gì đâu”, Cô Lĩnh nói.
Không có giấy khai sinh, các em gặp rất nhiều rắc rối cũng như thiệt thòi. Các em không thể đến trường được như bạn bè, không được làm giấy chứng minh… vì thế kéo theo rất nhiều hệ lụy khác.
Lênh đênh những phận người ở làng chài.
Cô Thanh cho hay, làng chài mới thêm tin, con bé 18 tuổi nhà bà L đã có bầu hơn bốn tháng: “Yêu đương thằng nào trên bờ ấy, vài tháng nữa làng chài lại thêm một đứa bé không có giấy khai sinh. Cái nghèo chồng thêm cái nghèo”, cô Thanh thở dài não nề.
Bài và ảnh: Hoài Nam
http://dantri.com.vn
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Một dân tộc không sáng tạo sẽ trở nên hủ bại |
10/08/2009 11:35 (GMT + 7) |
(TuanVietNam) - Câu chuyện ngủ quên và tự hài lòng của người Anh suốt 70 năm sau Thế chiến II trong khi một phần khác của thế giới đang không ngừng sáng tạo và sáng tạo lại để giành những vị thế hàng đầu trong nền kinh tế toàn cầu mà GS Tom Cannon chia sẻ trong cuộc Bàn tròn trực tuyến này rất đáng để người Việt suy ngẫm. |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa quý vị và các bạn, trong quan niệm của tôi và tôi tin cũng là quan niệm của hầu hết mọi người: Sáng tạo chính là hơi thở của đời sống.
Mỗi một con người, mỗi một dân tộc, thậm chí mỗi một cỗ máy nếu không có sự sáng tạo liên tục và kế tiếp sẽ rơi vào tình trạng bất động. Trong tình trạng bất động ấy, chúng ta có thể nói một cách văn chương hay một cách thực tế rằng nó đồng nghĩa với cái chết.
Chính vì vậy Bàn tròn trực tuyến của Tuần Việt Nam/Vietnamnet lần này có tựa đề: Tương lai Việt Nam và con đường của sự sáng tạo - một đề tài rất đơn giản nhưng cũng rất lớn lao.
Tương lai Việt Nam, trong một kỷ nguyên mới, khi hầu hết những cánh cửa của dân tộc đã mở ra với thế giới - chúng ta đang trở thành một thành viên chính thức với nhiều ý nghĩa trên thế giới rộng lớn này; chúng ta đang sống trong sự kết nối đầy tính khoa học và đầy tính nhân bản và cả những bí ẩn trong sự kết nối ấy nữa, bởi thế, mỗi dân tộc phải tồn tại bằng chính cái tên của mình. Và nó thật đơn giản, thật cụ thể đến cả một thương hiệu nào đó.
Thương hiệu, cụm từ nghe thật đơn giản như vậy nhưng nó sẽ làm nên tất cả. Bởi đây là một vấn đề lớn, vấn đề có thể cần rất nhiều trí tuệ của rất nhiều người, của mọi tầng lớp, của những người Việt Nam, của những người nước ngoài nữa, của những người luôn luôn khát vọng về những sự thay đổi lớn của dân tộc.
Chiến tranh đã đi qua rồi, có thể trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đó thì thương hiệu Việt Nam hiện lên chính là một nhân cách, một khát vọng về hòa bình, một tinh thần không khuất phục trước mọi thế lực xâm lược. Nhưng đến bây giờ thì thương hiệu Việt Nam phải mang một tinh thần mới. Nếu chúng ta không làm được điều đó cho đời sống chúng ta và cho thế giới thì chúng ta sẽ bị biến mất trong thế giới rộng lớn.
 |
Quang cảnh cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Trường Giang
|
Bởi thế hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị khách đặc biệt, Giáo sư Tom Cannon - một nhà hoạch định kinh tế danh tiếng của thế giới, một nhà marketing, một nhà tư vấn đầy kinh nghiệm và ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Trung Nguyên – một người mà chúng ta có thể nói rằng luôn luôn mang lại những sáng tạo thật bất ngờ, những ý tưởng thật bất ngờ và một khát vọng luôn rực cháy.
Với tinh thần như vậy, Bàn tròn trực tuyến lần này được thực hiện tại trung tâm của cà phê Trung Nguyên bởi một lí do trong giai đoạn đổi mới, Trung Nguyên đã vươn lên, vượt qua nhiều thách thức mang lại cho ta những sự bất ngờ không chỉ đối với người Việt mà còn trên thế giới. Nơi này còn đang hoạch định một lộ trình thật lớn, với một trí tưởng tượng thật kì diệu cho một tương lai không phải chỉ của một ly cà phê mà còn những điều lớn lao xung quanh ý nghĩa của nó.
Thưa hai vị khách mời, với tư tưởng của Bàn tròn về sự sáng tạo cho một dân tộc này chúng ta sẽ cùng gửi thông điệp cho cả thế giới rằng người Việt Nam đang khát vọng xác lập chân dung dân tộc mình trong một thời đại mới trong cộng đồng quốc tế. Người Việt Nam muốn mang lại cho thế giới một tinh thần mới trong những sản phẩm cụ thể của mình và trong những con đường mới của mình.
Sáng tạo không ngừng là con đường duy nhất tới thịnh vượng
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa Giáo sư Tom Cannon, trong quá trình tranh cử để trở thành Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã có rất nhiều bài thuyết trình và tư tưởng quan trọng nhất của ông ấy, như một lời kêu gọi, đó là khơi dậy tất cả giấc mơ và tri thức của người Mỹ để “sáng tạo lại đất nước này”.
Ông có chia sẻ gì, có lý giải gì, có cảm nhận gì về tư tưởng của Tổng thống Obama rằng nước Mỹ, một nước mạnh nhất thế giới, giàu nhất thế giới hiện nay đang nói rằng họ cần phải sáng tạo lại dân tộc họ, sáng tạo lại đất nước họ? Và sự sáng tạo có vai trò quan trọng ra sao đối với dân tộc Việt Nam – một dân tộc đi qua triền miên chiến tranh và mới chỉ có một thời gian ngắn của hòa bình đang bắt đầu xác lập vị trí mới và chân dung mới của mình trên trường thế giới?
Giáo sư Tom Cannon: Tôi hoàn toàn đồng ý với phần lời dẫn của ông Quang Thiều, sáng tạo là chìa khóa then chốt cho bất kì nền kinh tế của quốc gia nào, cho dù quốc gia đó là thiên về công nghiệp hay nông nghiệp đều không có ngoại lệ.
Bản thân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng là một ví dụ rất điển hình. Đúng là Tổng thống Barack Obama đã phát biểu như vậy.
 |
Giáo sư Tom Cannon. Ảnh: Trường Giang
|
Quan điểm đó xuất phát từ việc nước Mỹ xưa nay đã tập trung sự sáng tạo của họ vào hệ thống ngân hàng và hệ thống tài chính. Trong hệ thống ngân hàng và tài chính này, bản thân nó không tạo được sự thịnh vượng của một quốc gia, của một dân tộc. Đó là lí do Tổng thống Obama đã kêu gọi các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp cũng như chính phủ Mỹ phải làm sao phân bổ tính sáng tạo của họ vào những mảng, những doanh nghiệp, những ngành đem lại sự thịnh vượng cho cộng đồng, xã hội, làm sao để người dân Mỹ có thể sáng tạo ra những giải pháp, những cách tiếp cận để giải quyết những vấn đề, vấn nạn mà nước này đang phải đối đầu.
Bất kì tại thành phố nào hay công ty hàng đầu nào của Mỹ cũng luôn nhấn mạnh và nêu lên tầm quan trọng to lớn cũng như tính sống còn của sự sáng tạo.
Quan điểm của tôi, thành phố chính là trung tâm của sự sáng tạo. Tôi vừa có dịp nói chuyện và trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM, được biết thành phố cũng đang tìm những giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề như dân số gia tăng, mực nước biển dâng cao hay các yếu tố liên quan đến môi trường.
Và một ví dụ rõ ràng về sự sáng tạo chính là công ty Trung Nguyên. Với phương châm, sáng tạo là linh hồn của phát triển từ sản phẩm của Trung Nguyên đến không gian quán đã giúp Trung Nguyên thành công trong những năm qua.
Người Pháp có một câu châm ngôn là: nguyên vật liệu chỉ là một câu thần chú thôi nhưng điều kì diệu nằm ở yếu tố sáng tạo.
“Phải có khát vọng trở thành hùng mạnh”
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Cũng vẫn câu hỏi này, tôi muốn chuyển cho một người mà có lẽ có rất nhiều lí do, có rất nhiều căn cứ, có rất nhiều cảm xúc để nói về sự sáng tạo ấy.
Thưa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông nghĩ gì về sự sáng tạo của người Việt trong giai đoạn gần đây nhất, giai đoạn mà chúng ta bắt đầu mở cửa chính sách kinh tế trong sự hòa hợp với toàn bộ thế giới?
Điều gì đang khiến ông cảm thấy dày vò nhất hay thậm chí là mối lo sợ mơ hồ nào đó về sự phát triển, sự xác lập chân dung của người Việt hiện nay?
Có nhiều bạn đọc đang cảm thấy chúng ta đi quá chậm, hình như chúng ta đang cảm thấy tự hạnh phúc với những điều rất nhỏ nhoi của mình. Chúng ta cảm thấy chúng ta dường như không muốn xác lập một cái gì lớn hơn nữa vị thế của người Việt trong một thời đại mới trên thế giới.
Vậy, có thể khái quát cái nhìn của ông về nền kinh tế, về xã hội hay về sự phát triển của dân tộc trong lúc này. Và theo ông, điều gì cần phải cảnh báo nhất đối với những người làm ra sản phẩm cho người Việt hiện nay?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Một trong năm giá trị cốt lõi của Trung Nguyên chúng tôi đặt ra là không ngừng sáng tạo và đột phá. Cá nhân tôi cho rằng đây cũng là những giá trị mà quốc gia chúng ta nên theo đuổi.
Phải có khát vọng trở thành hùng mạnh. Khi đặt vấn đề này, thì có thể thấy, nhiều người bảo rằng diện tích. Vậy thì làm sao lí giải được trường hợp Singapore? Bảo về dân số thì chúng ta đứng thứ 12, 13 thế giới. Bảo về tài nguyên thì Hàn Quốc và Nhật Bản, ta làm sao lí giải được cái đó.
 |
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Trường Giang
|
Trí tuệ của chúng ta không thua ai, đi thi đạt nhiều giải cao như thế; tài nguyên thì hơn hẳn Hàn Quốc, Nhật Bản, diện tích thì lớn gấp mấy lần Singapore. Vậy điều duy nhất mà chúng ta đang thiếu chính là một khát vọng.
Nước Mỹ được như hôm nay, ngoài tài nguyên rộng lớn họ còn có một nền văn hóa luôn luôn hướng đến sự chinh phục và khám phá. Cái đó là cái căn bản lớn nhất.
Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, đầy những quan niệm mới, nhiều đe dọa cho dân tộc mình, nhiều sức ép cho dân tộc này nếu không khéo chúng ta sẽ là nô lệ mới.
Bởi giờ đây không còn khái niệm biên giới cứng nữa, chúng ta có thể thấy toàn là biên giới mềm. Nào là biên giới của hàng hóa, biên giới của văn hóa, biên giới của lợi ích, biên giới của thông tin, biên giới của tiền tệ - tài chính – ngân hàng, biên giới của bản quyền, biên giới của hệ thống phân phối, kiểm soát quyền lực mới… cái này chúng ta có nhận diện được không? Người Việt có nhận diện đây là mối nguy của chúng ta hay không?
Có lẽ phần đông chúng ta chưa nhận thức, chưa thấy được nguy cơ này. Có chăng thì cấp lãnh đạo thấy, còn dân chúng và các tầng lớp khác trong xã hội thì tôi cảm nhận là hình như là chưa thấy hết được.
Tuy nhiên bối cảnh hiện nay cũng tạo cho chúng ta những cơ hội vô cùng lớn với thế giới. Giờ đây chúng ta có cơ hội về mở mang thị trường, tiếp cận với thế giới hầu như là toàn diện.
Nếu ta xác lập như vậy thì câu hỏi ở đây là Việt Nam là ai, Việt Nam muốn mình là ai và thế giới công nhận Việt Nam là gì trong bối cảnh này? Thực tiễn đòi hỏi phải định vị Việt Nam trên một tầm nhìn nào đó.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa Giáo sư Tom Cannon, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đặt một câu hỏi: Việt Nam là ai, đang ở đâu trong thời đại này, trước thế giới này. Câu hỏi đó không chỉ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà còn của tất cả những người Việt Nam chúng tôi – những người mà trong trái tim họ có một sự tự trọng cho dân tộc này, và khát vọng cho dân tộc này.
 |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều.
Ảnh: Trường Giang
|
Người Việt Nam có câu “đóng cửa bảo nhau”, nhưng cá nhân tôi, cũng như rất nhiều người Việt Nam đã coi ông như một người Việt, vì thế chúng tôi muốn nghe một câu của ông, hãy dựng một chân dung thật nhất như ông đang nghĩ về Việt Nam hiện nay?
Giáo sư Tom Cannon: Cho phép tôi được nói về nước Anh của tôi chút xíu. Nếu quý vị theo dõi thì có thể thấy nền kinh tế của Anh quốc trong thời gian qua đang bị tụt hậu và một trong những lí do đó là cấp lãnh đạo của quốc gia đã cho rằng vậy là đủ rồi đấy.
Khi tới Việt Nam, tiếp xúc với một số người, một số vị thì tôi cũng có cảm nhận rằng đâu đó có những vị đã nghĩ rằng như vậy là đã đủ rồi đó.
Ví dụ như một sản phẩm nào đó, nếu như nghĩ đã có thể cạnh tranh được tại một cái vùng miền nho nhỏ nào đó, với một cái hãng quốc tế nào đó thì cho rằng như vậy là đủ rồi. Cũng như sự sáng tạo, cũng như những sản phẩm chúng ta cứ nghĩ đã cạnh tranh được về giá như vậy là đã đủ rồi đó. Đó là một điều cảm nhận của tôi.
Một ví dụ nữa về lĩnh vực may mặc tại Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào. Giả dụ hãng Nike đến và đưa cho một số doanh nghiệp các đơn hàng, nhưng họ giữ hết ý tưởng, thiết kế mẫu mã, thương hiệu, giá cả và thị trường và doanh nghiệp kia chỉ được hưởng một khoản phần trăm nhất định và nếu doanh nghiệp cho rằng, cái khoản phần trăm đó là tốt rồi thì hãy cẩn thận với những điều đó.
Chúng ta muốn gì ở tương lai?
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Sự ngủ quên trong hạnh phúc của mình là một điều rất nguy hiểm. Tôi đã gặp rất nhiều trí thức Mỹ và họ nói rằng lời cảnh báo, lời kêu gọi, báo động cấp cao nhất của Obama hay của những người Mỹ chân chính và có trí thức là phải sáng tạo dân tộc đó.
Họ quan ngại bởi cho rằng, quá nhiều người Mỹ, trong đó có cả một phần chính quyền đang ngủ quên và ngủ quá lâu, ngủ một cách mĩ mãn, khi cho rằng với nước Mỹ như vậy là đã đủ.
Vừa rồi, GS Tom Cannon cũng cho biết đã nhận thấy đâu đó ở Việt Nam cũng có quan điểm ngủ quên như vậy. Thưa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, sự ngủ quên mà chúng ta đang nói đến của chúng ta hay nói cách khác là sự thỏa mãn ngốc nghếch. Sự thỏa mãn này bắt nguồn từ điều gì? Từ việc chúng ta quá nghèo đói trong một thời gian dài nên giờ chỉ cần no một chút là chúng ta thấy mĩ mãn? Phải chăng khát vọng con người bị đắm chìm đi hay một điều gì khác?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi nghĩ lời của Obama có phần không phải là sáng tạo lại, nước Mỹ cho đến ngày hôm nay vẫn là cường quốc, kinh tế, quân sự, họ vẫn là số một. Nhưng có lẽ họ đi hoạch định những con đường, những quan điểm, những giá trị họ theo đuổi và họ có thể bỏ quên một số lĩnh vực với vai trò là một người số một.
Nhưng nếu xét về bình diện quốc tế thì có thể nói Âu châu có một hạ tầng tuyệt vời để có thể cất cánh chứ không phải là người Mĩ. Thế nhưng tại sao lại là người Mỹ? Có lẽ bởi vì Âu châu đã ngủ quên, đã hướng về quá khứ chứ không phải về tương lai. Khác với người Mĩ ở vấn đề này. Và vấn đề này cần thay đổi.
Nhìn ra quốc tế để quay lại bài toán của Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, cái yếu ớt chỉ hùng mạnh và vĩ đại khi lâm vào đường cùng – đó là những cuộc chiến tranh giữ nước trong khi bị kẻ thù xâm lược. Lúc đó cấu kết xã hội và sức mạnh xã hội của Việt Nam mới bùng phát. Và khi bung ra rồi thì nó trở lại đời sống của nó là nó. Cái này mình phải quy về vấn đề văn hóa.
Anh cứ tưởng tượng chúng ta có tới hơn 3.000 km biển mà hồi giờ vẫn cứ quay lưng lại với biển. Trong khi những nước bé nhỏ như Hà Lan đã tận dụng lợi thế biển để vươn ra trở thành cường quốc và có thể chi phối thế giới.
 |
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Trường Giang
|
Ngày hôm nay để dân tộc Việt Nam thực sự cất cánh, rất cần thiết phải đánh giá lại. Đây là cuộc cách mạng thay đổi nhân sinh quan về tâm lý người Việt. Nếu không làm được cuộc cách mạng này chúng ta sẽ không thể có thành công.
Trong bối cảnh toàn cầu, phải xác định cho được cái nào là cái neo ghim giữ sự phát triển của dân tộc không bung lên được, kìm giữ khát vọng cất cánh của dân tộc thì phải tìm cho ra và xử lý đi.
Còn những cái nào thuộc về bản sắc, hay hệ giá trị cốt lõi của đất nước này, những giá trị đậm đà Việt Nam thì phải giữ gìn cho chắc và phải tôn tạo, vun đắp lên. Những cái cần phải hấp thu tinh hoa của thế giới để bồi đắp giàu thêm cho dân tộc mình thì phải lên danh sách để rồi đem vào giáo dục, đem vào hệ thống để xử lí.
Mình là người Việt, phải có nét riêng, phải có tiếng nói riêng của mình trong thế giới rộng lớn này. Đây là điều rất cần nhưng hiện nay tôi thấy công cuộc này, hình như chúng ta vẫn chưa khởi động.
Giáo sư Tom Cannon: Tôi có 3 điểm xin phép được bổ sung.
Ý thứ nhất, tôi xin được chia sẻ quan điểm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó là ví dụ về chính nước Anh quê hương tôi với hiểm họa của việc là một quốc gia anh hùng.
Nước Anh của chúng tôi trong đệ nhị thế chiến đã là một quốc gia anh hùng, đã chiến thắng được quân Đức. Và 70 năm người chúng tôi vẫn còn làm phim về cuộc chiến đó, còn nói chuyện về cuộc chiến đó, vẫn còn suy nghĩ về cuộc chiến đó…
Đúng, chúng ta cần tôn trọng lịch sử, nhưng chúng ta không thể sống mãi trong cái giá trị đó. Và với cái ý đó chúng ta có thể quay lại câu chuyện của Tổng thống Obama.
Trong lần nói chuyện trước với Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi cũng chia sẻ câu chuyện của một cậu sinh viên mà có lần giúp việc cho ông Obama một thời gian trong lúc vận động tranh cử thì câu hỏi mà ông Obama đặt ra đối với dân tộc Mỹ, đó là: Chúng ta muốn tương lai của nước Mỹ là tương lai của một quốc gia tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho các ngân hàng mà nó không tạo ra một giá trị thật nào cả; hay một tương lai của nước Mỹ tạo ra những giá trị sáng tạo thật sự, thí dụ như Iphone. Và đúng là cái ý chính của ông Obama giống như lúc đầu ông Vũ có nói là hãy tư duy trở lại cái tương lai của mình.
Đặt trong bối cảnh này, đối với Việt Nam chúng ta cũng như nước Anh cần phải nghĩ lại là trong tương lai chúng ta muốn gì, quốc gia chúng ta đi đâu về đâu.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Rất cảm ơn về câu chuyện về nước Anh anh hùng 70 năm trước của ông. Chúng tôi hiểu câu chuyện đó và tôi nghĩ những bạn đọc của Vietnamnet cũng hiểu câu chuyện đó. Tôi nghĩ quá khứ luôn luôn là một kí ức người ta không thể quên được nhưng nó không phải là con đường trước mặt và sự sáng tạo là rất cần thiết hay có thể nói là sự sống còn cho mỗi dân tộc.
|
http://www.tuanvietnam.net/vn/tructuyenvoitop/7685/index.aspx
 ...  | |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Đọc báo giùm bạn (Tin tức khắp nơi - CAND - ANTG - VNCA...)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|