Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Hoàng Tử của riêng Em  
#1 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 03:40:01(UTC)
Hoàng Tử của riêng Em

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-08-2009(UTC)
Bài viết: 12

 Hi hi câu hỏi hơi ngốc nhưng mình muốn mọi người đối diện với thực tế một tý nhỉ?!
Còn mình thì đã chuẩn bị tâm lý từ 3 năm về trước rồi, chỉ còn biết sống tốt với mọi người thôi, còn chết lúc nào cũng được, không nuối tiếc, oán trách gì cả hehe...

Các bác vào đây sờ pam thoải con gà mái nhé!

Quảng cáo
Offline na74  
#2 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 05:37:26(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Ừa,hehe...
Man,man,man.
Lại còn spam hỏi đáp cơ àtongue

happy
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Hoàng Tử của riêng Em  
#3 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:02:12(UTC)
Hoàng Tử của riêng Em

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-08-2009(UTC)
Bài viết: 12

Nhưng mình thấy người ta nói là lúc sắp chêt thì khát khao được sống càng mạnh mẽ (sợ chết)! hì hì!
Offline tuonglaiphiatruoc  
#4 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:05:39(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hoàng Tử của riêng Em đã viết:
 Hi hi câu hỏi hơi ngốc nhưng mình muốn mọi người đối diện với thực tế một tý nhỉ?!
Còn mình thì đã chuẩn bị tâm lý từ 3 năm về trước rồi, chỉ còn biết sống tốt với mọi người thôi, còn chết lúc nào cũng được, không nuối tiếc, oán trách gì cả hehe...

Các bác vào đây sờ pam thoải con gà mái nhé!



Theo quan điểm nhà phật " Sinh, Lão, Bệnh, Tử " hay " Thành, Trụ, Hoại, Không " do đó chết chỉ là kết thúc của một quá trình, cái già nua cũ kỹ lụi đi để cái mới phát triển. Tuy nhiên nói là vậy nhưng con ngươi không phải ai cũng chấp nhận sự thật như vậy.
Offline tuonglaiphiatruoc  
#5 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:08:26(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hoàng Tử của riêng Em đã viết:
Nhưng mình thấy người ta nói là lúc sắp chêt thì khát khao được sống càng mạnh mẽ (sợ chết)! hì hì!



Tại họ vẫn chưa học được chữ " bông " và chữ " Xả " bởi vì họ chưa bỏ được lòng tham.
Offline vinh_man  
#6 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:28:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Sống mới sợ chứ chết thì sợ gì. Ốm đau, ho khạc, tức ngực khó thở vài hôm, da dẻ nhăn nheo, bủng beo vàng vọt.... thở hắt ra một cái là ta chết. Lúc đó chôn hay không chôn thì mặc kệ thiên hạ. Không chôn thì để đó mà ngửi. Chó tha, quạ mổ lên thân xác ta thì ta cũng mặc kệ.
Sợ là sợ sống. Phải lo lắng cơm ăn áo mặc, tương lai, nghĩa vụ, trách nhiệm với Cha mẹ, anh em, bạn bè, tổ quốc... v.v..
Cá nhân Vinh_man thì sợ nhất là phạm tội, mất nghĩa với Đức Chúa Trời.
 Còn chết ư! Sợ chết ư! he he he he. Thần chết ơi! Vinh_man này chấp nhà ngươi một con mắt. Vinh_man chỉ sợ Chúa thôi.

Chào thân ái!


Vinh thợ nhậu
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Believe  
#7 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:33:51(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Believe chào bạn
Cd4 của bạn còn 181 là thấp rồi đó,bạn cần ggsk cho tốt nhé.
Nếu chưa đăng ký KCB thì hãy đến trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng nơi gần nhất để được tham vấn và làm các thủ tục cần thiết,nhé bạn.
Bạn chưa làm động tác này ?
-Hãy thu xếp tg và làm ngay,phòng tránh để bệnh cơ hội có điều kiện tấn công,khi đó điều trị sẽ vất vả và tốn kém...
 - Có BHYT sẽ đỡ cho bạn rất nhiều về mặt kinh tế trong KCB.Chỉ có điều hơi bất tiện vì người dân tham gia BHYT đông,thủ tục và chờ giải quyết sẽ hơi chậm...
Sử dụng Arv dẫn đến khá nhiều phản ứng phụ.Người dùng Arv cách nhận biết dễ nhất là biểu hiện ngoài da.Da có thể sạm đen,...
Bạn nên bổ sung nhiều sinh tố dinh dưỡng mà các loại trái cây là tốt nhất.Ví dụ uống nước cam pha thêm hai thìa mật ong,dùng hàng ngày nếu có đk,các loại sinh tố như nước cải đắng xay,trà xanh,trà gừng...vv...
Giảm bớt hoặc ngừng hẳn việc sử dụng Bia,rượu,thuốc lá,MT (nếu có).
Tóm lại là tránh tối đa các chất có thể gây hại cho sức khỏe.
Luôn giữ thái độ sống lạc quan,tích cực và cân bằng.Điều này quan trọng không kém nếu không muốn nói là quan trọng nhất để có một cơ thể mạnh khỏe,nhằm vượt qua bệnh tật.
Muốn thế,hãy chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi khó khăn phía trước mà bản thân có thể hình dung được.
Tâm lý vững trước mọi hoàn cảnh sẽ giúp bạn dũng cảm đối mặt với bất cứ thử thách nào,dù cho đó là cái chết.
Hiểu về sự chết,có thêm đức tin về mặt tâm linh bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

Vì quỹ tg có hạn,Believe mới chỉ tâm sự được thế,sau này có điều kiện sẽ tham gia chia sẻ với các bạn sau hén.

Chúc khỏe !happy
P/S : Đề nghị Mod diễn đàn chuyển topic của bạn Hoàng tử của riêng em lên đúng Box để mọi người cùng tham gia,Believe nhận thấy bạn ấy post nhầm mục rồi thì phải ?!

Thân mến !

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Hoàng Tử của riêng Em  
#8 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:49:40(UTC)
Hoàng Tử của riêng Em

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-08-2009(UTC)
Bài viết: 12

Thanks bạn nhé, nhưng mình đã chơi với Lifegap rôi!
Offline metmoi0936  
#9 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 10:21:46(UTC)
metmoi0936

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 106

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Cá nhân Vinh_man thì sợ nhất là phạm tội, mất nghĩa với Đức Chúa Trời.
 Còn chết ư! Sợ chết ư! he he he he. Thần chết ơi! Vinh_man này chấp nhà ngươi một con mắt. Vinh_man chỉ sợ Chúa thôi.

Chào thân ái!

Vinh thợ nhậu


Oh.. Yes... IN GOD WE TRUST.
Offline toikhochuhu  
#10 Đã gửi : 05/08/2009 lúc 03:12:48(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
tui thì sợ chết lắm, ba mẹ tui chỉ có mình tui thui hà, phải lo cho ba mẹ chứ

Offline Hoàng Tử của riêng Em  
#11 Đã gửi : 05/08/2009 lúc 03:46:00(UTC)
Hoàng Tử của riêng Em

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-08-2009(UTC)
Bài viết: 12

Trích dẫn:
tui thì sợ chết lắm, ba mẹ tui chỉ có mình tui thui hà, phải lo cho ba mẹ chứ

Ra nông nỗi này mới nghĩ đến cha mẹ à? Lúc khỏe mạnh thì vui chơi, đàn đúm, phè phớn coi trời bằng vung. Lúc đó sao không biết lo cho họ?
Offline Anhtu4791  
#12 Đã gửi : 05/08/2009 lúc 03:50:13(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Vậy là post đúng Box ? Phải rồi !
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline vinh_man  
#13 Đã gửi : 05/08/2009 lúc 03:54:39(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Hoàng Tử của riêng Em đã viết:
Trích dẫn:
tui thì sợ chết lắm, ba mẹ tui chỉ có mình tui thui hà, phải lo cho ba mẹ chứ

Ra nông nỗi này mới nghĩ đến cha mẹ à? Lúc khỏe mạnh thì vui chơi, đàn đúm, phè phớn coi trời bằng vung. Lúc đó sao không biết lo cho họ?

Bạn mến!
Mình nghĩ không nên chỉ trích, phán xét người khác. Ai cũng có thể phạm sai lầm cả bạn ạ. Bây giờ bạn ấy nghĩ đến ba mẹ mình thì nào có gì là sai đâu. Ai có thể biết được ai có H cách thế nào!? Ai chẳng có thời tuổi trẻ, rồ dại, lầm lỗi. H nó có tha ai đâu. Bên Đạo Phật có câu rất hay: "Quay đầu lại là bờ", Thống hối ăn năng không bao giờ là quá muộn cả.

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline boyh  
#14 Đã gửi : 05/08/2009 lúc 05:16:26(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Cố lên các bạn mọi người cùng chung cảnh phận hix hix ! Giữ bình tĩnh nào !
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline toikhochuhu  
#15 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 05:34:25(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
Hoàng Tử của riêng Em đã viết:
Trích dẫn:
tui thì sợ chết lắm, ba mẹ tui chỉ có mình tui thui hà, phải lo cho ba mẹ chứ

Ra nông nỗi này mới nghĩ đến cha mẹ à? Lúc khỏe mạnh thì vui chơi, đàn đúm, phè phớn coi trời bằng vung. Lúc đó sao không biết lo cho họ?


uhm mình thừa nhận là lúc đó mình đã ko suy nghĩ chín chắn , bây giờ những năm tháng chờ xn vô cùng mệt mỏi, vậy còn bạn? sao bạn lại mắc phải căn bệnh này
Offline comeback  
#16 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 06:36:25(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Ai mà dám bảo mình không sợ chết chứ.

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline metmoi0936  
#17 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 03:44:57(UTC)
metmoi0936

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 106

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
comeback đã viết:
Ai mà dám bảo mình không sợ chết chứ.


- Phải rùi !!!! Sinh lão bệnh tử là cái vòng lẩn quẩn của con người thui.. biết vậy nhưng ai nói ko sợ chết thì ko đúng đâu...
- Đừng tưởng cái bọn hồi giáo cực đoan nó đánh bom cảm tử là nó ko sợ chết nhé!!!! ko phải đâu chẳng qua bọn nó bị tẩy não, nhồi nhét tư tưởng thui....còn bất cứ người bình thường nào trên thế gian này cũng sợ chết cả....

Offline Hoàng Tử của riêng Em  
#18 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 04:07:32(UTC)
Hoàng Tử của riêng Em

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-08-2009(UTC)
Bài viết: 12

@toikhochuhu
Chích choác! hehe...
@metmoi0936
Thực ra câu hỏi này là: "bạn đa sẵng sàng đón nhận cái chết đến với mình chưa?" thế thui hehe. Chó, mèo... còn đấu tranh, làm mọi thứ để đc sống nói gì mình là con người!
Offline chuyenza  
#19 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 05:06:44(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chào chủ xị!

Chúc bạn khỏe mạnh. lạc quan nhé.

 Về vấn đề sợ chết, tớ xin mạn đàm một tí.

- Nói về sợ thì con người sợ rất nhiều, sợ mất việc, sợ mất người yêu, sợ cha mẹ buồn hay đơn giản là sợ đám đông. Khi cónhững thay đổi trong cuộc sống làm cho người ta có cảm giác sợ, vì sợ là một phản ứng cơ bản giúp cơ thể con người huy độngmọi sức mạnh của cơ thể để chống lại mối nguy hiểm đang đến.Chết cũng vậy, đó là một sự thay đổi lớn nhất và cuối cùng của mộtcon người nên chắc chắn ai cũng sợ. Kể cả những người muốn chết nhưng khi gần chết vẫn rất sợ.

 - Nếu theo thuyết của Á đông thì bất cứ chuyện gì cũng tồn tại 2 mặt đối lập âm dương, cuộc sống này đối với người nàylà sướng nhưng đối với người khác là khổ, món ăn này có khi ngon có khi không ngon, trong đau khổ có hạnh phúc, trong hạnh phúc ẩn chứa khổ đau...

 - Có người coi cuộc sống hiện tại chỉ là một cuộc dạo chơi,cái chết mới là cái vĩnh hằng. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, sống rồi thì cũng phải chết. Do tư tưởng con người suy nghĩ cả.

Riêng tớ thì chỉ tiếc chứ không sợ.

Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#20 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 06:15:18(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
ai nói không sợ chết, bảo đảm 100% trong đầu có vấn đề, ít nhất cũng đứt dây thần kinh số 3
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (8)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.