  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tinhfbuon đã viết: trời !!!!!!!!!!!!! Tình yêu là gì...? của bạn hay quá , mình đọc mà thấy thèm chết đi đc. Nhưng theo cách nghĩ của mình lại khác . Đối với mình thì : '' Yêu là ... thứ tình cảm ngu si và đần độn , nó làm con người ta xấu đi... biến chất từ 1 đứa trẻ vô tư trong sáng thành kẻ...luôn tính toán / thử đoạn , để rồi dần dần ... bị xa lầy vào vực thẳm của tình yêu ...  Nếu ý nghĩ này cứ tiếp tục tồn tại trong con người cậu thì sẽ chẳng biết khi nào cậu mới có thể thấy một "thiên đường" Ty đâu cậu em ạ. |
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2005(UTC) Bài viết: 80 Đến từ: vietnam
|
Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:Trích dẫn bài viết của tinhfbuon đã viết: trời !!!!!!!!!!!!! Tình yêu là gì...? của bạn hay quá , mình đọc mà thấy thèm chết đi đc. Nhưng theo cách nghĩ của mình lại khác . Đối với mình thì : '' Yêu là ... thứ tình cảm ngu si và đần độn , nó làm con người ta xấu đi... biến chất từ 1 đứa trẻ vô tư trong sáng thành kẻ...luôn tính toán / thử đoạn , để rồi dần dần ... bị xa lầy vào vực thẳm của tình yêu ...  Nếu ý nghĩ này cứ tiếp tục tồn tại trong con người cậu thì sẽ chẳng biết khi nào cậu mới có thể thấy một "thiên đường" Ty đâu cậu em ạ. Thế anh Trần ơi!cái thiên đường mà anh mún nhắc tới nó như thế nào?Anh đã đến được đó chău? |
sam |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh chưa đến nơi thôi chứ ko hẳn là anh ko đến được và Anh sẽ phải tới đó bằng tất cả cuộc đời này bằng nhiệt huyết và bằng trên khả năng đang có Anh sẽ tìm được nó em ạ! @ bachelor : Muốn biết thiên đường Ty nói chung là gì? thì hãy đi hỏi những người đang yêu và đang được Hp trong Ty em nhé.Còn em muốn biết thiên đường Ty của em là gì thì đi tìm em nhé ở nơi đó sẽ có đủ câu trả lừi những thắc mắc ngớ ngẩn mà đang tồn tại trong em đó em ạ! |
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 Em .... nghĩ ! T/y là một thứ mà nếu .. con người ta có thể định nghĩa được thì nó .. chẳng còn là tình iu nữa ..  |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2005(UTC) Bài viết: 80 Đến từ: vietnam
|
Yes sir Cry...!em đồng ý với câu nói của Cry...T/y vốn ko phải là một khối vật chất hay tinh thần...nó là hư vô...ko có thật...và để phủ nhận đìu đó...con ngừi ta mới bày đặt ra các dịnh nghĩa này nọ về nó...cố tạo cho nó có một vẻ hoa mỹ,đẹp dẽ,cuốn hút...Nhưng họ cũng sợ khi bắt đầu trò chơi ú tìm T/y.Một trò chơi mà thường ko có hậu cho lém.... @ bachelor : Muốn biết thiên đường Ty nói chung là gì? thì hãy đi hỏi những người đang yêu và đang được Hp trong Ty em nhé.Còn em muốn biết thiên đường Ty của em là gì thì đi tìm em nhé ở nơi đó sẽ có đủ câu trả lừi những thắc mắc ngớ ngẩn mà đang tồn tại trong em đó em ạ!
Anh Trần ơi!...Đứa bạn của em ấy,bạn gái,học cùng,nó iu rồi đấy...em ko bít nó iu như thế nào,mãnh liệt như thế nào hay hờ hừng thế nào mà chúng nó hay cãi nhau lém...và tuần vừa rồi ấy...thằng ngừi iu nó mượn con dream thái của nó ấy...đem đi đâu ấy..."luộc" lại toàn bộ từ a-z,trừ mỗi cái mã ngoài là đồ gốc...Anh thấy thế nào?Còn con nhỏ bạn em ấy...Sau khi bít thì khóc lóc...bố mẹ nó thì "quật" nó như là...quạt ruồi ấy.."tổng sỉ vả" nó kinh lém...Anh thấy tình iu thế nào?Em thấy đẹp và lãng mạn đấy chứ?Mà nói anh bít hen...Em cũng iu rùi và cũng bít mùi nó như thé nào rùi....Em chả hi vọng vào cái Thiên đàng T/y mà anh nói đâu...mún ớ lém... |
sam |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
Trong tình yêu ta không bao giờ cảm thấy đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù có viết cho nhau hàng nghìn hàng vạn lá thư cũng không bao giờ thổ lộ hết được niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng của hai kẻ yêu nhau. Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng trái tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp những người yêunhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu. Napoleon |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
Trái tim
Khi bạn yêu một người nào đó, hãy viết tên của người đó trong một vòng tròn; bởi vì vòng tròn là vô tận, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Tất cả chúng ta cũng vậy, không hề biết là tình yêu bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào. Nếu được ban tặng cho ba chữ H, R và T, bạn nên thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (TRÁI TIM). Nhưng bạn cũng có thể thích thêm vào đó chữ U (YOU:BẠN), và nhận được chữ HURT (ĐAU KHỔ). Nhưng rất có thể nhiều người trong chúng ta thà chấp nhận có BẠN và chịu ĐAU KHỔ hơn là có được một TRÁI TIM mà không có BẠN. Bạn cần ba giây để nói "Anh yêu em" (hay "Em yêu anh"), ba phút để giải thích câu nói đó, ba ngày để cảm nhận ý nghĩa của nó, nhưng bạn cần có cả cuộc đời để chứng minh cho câu nói đơn giản ấy... Sưu tầm |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC) Bài viết: 28
|
TY có giống bông hoa này không nhỉ? nó thay đổi màu sắc trong TY  |
Dù đục dù trong con sông vẩn chảy...dù cao dù thấp cây lá vẩn xanh...dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành...đều phải sống từ những điều rất nhỏ...Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm Nếu cuộc đời tất cả đều trộn lẩn ..thì chắc gì ta đả nhận ra ta...trên cuộc đời ai c |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
Nêú mà tình yêu thay đổi như màu sắc của bông hoa này thì không thể nào còn gọi là tình yêu nữa, mà nó được gọi là "những cái na ná tình yêu".  |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
Tình yêu là không thể sống thiếu nhau, là vượt qua mọi trở ngại để có nhau, là ..... nhiều nhiều lắm!!! Không thể diễn tả bằng lời. nhưng đó là "tình yêu" còn "tình iu" thì .... i don't know. |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Tình iu là gì? chỉ có tự mình mới định nghĩa đuợc vì mổi nguời định nghĩa tình iu khác nhau. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2004(UTC) Bài viết: 9
|
lam sao dinh nghia duoc tinh yeu co gi dau mot buoi chieu no cuon hon ta bang nang nhat bang may nhe nhe gio hiu hiu mot ngay moi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2006(UTC) Bài viết: 36
|
Thơ tình Xuân Diệu mà viết không có dấu đọc tức cười muốn chết. He he he
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
Các bạn cứ thử yêu một lần thì khắc biết thế nào là "tình yêu" liền hà! |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2006(UTC) Bài viết: 176 Đến từ: hanoi
|
tinh yeu la lieu thuoc chuot .....ai uong vao se het H ngay  |
vong xe lan banh dua nguoi di khuat xa noi cuoi duong minh anh dung nang thinh khoc thuong cho tinh ta lam sao quen duoc em lam sao co the quen bao nhieu yeu thuong jio tan vo jio ko biet em di ve tren chuyen xe cuoi cung minh anh dung ngan ngo khoc thuo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2006(UTC) Bài viết: 10
|
Chào tất cả mọi người iu mến của tôi! Tình yêu ư??? tình yêu sao mà khổ thế vậy.Tôi sơ tình yêu qua rồi.Chính tình yêu đã làm tôi phải xa ngừơi mà tôi yêu.Có lẽ tôi sẽ không bao giờ giám yêu 1 lần thứ 2 nữa.Mà bây giờ như vậy rồi còn ai yêu tôi nữa cơ chu..... Tình yêu là lúc mình không có H , nhưng bây giờ tình yêu đó đã bị mất rồi. Tình yêu là ĐÁ CỨNG.Ai có thể làm cho hòn ĐÁ đó vỡ ra được không?giúp tôi với????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2006(UTC) Bài viết: 10
|
khócđi64 ơi. Nó không giống thuốc chuột đau.Thuốc chuột uống xong đau đơn nhưng H có đau đơn đâu nó................lắm chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Tình yêu là ổ bánh mì Khi vui thì gậm, khi buồn thì nhai. Tình yêu là cái bánh gai Giận thì ngấu nghiến thành hai mươi phần Tình yêu như đống xà bần Khi mà tan vỡ bần thần thở than Tình yêu là một kẻ gian Yêu rổi ghanh ghét tranh dành lẫn nhau Tình yêu như một cái phao Giúp người không nghĩ lao đao cực mình. Tỉnh yêu luôn thể hiện mình Như là cao thượng lượng tình thứ tha Tình yêu như bãi tha ma Chia tay ...tang tác....trông như nấm mồ.. 
|
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC) Bài viết: 66
|
Trích dẫn bài viết của lk đã viết:. Tình yêu là cái bánh gai Giận thì ngấu nghiến thành hai mươi phần
eo ôi, kinh dị quá, sợ bị người iu giận wá, ngừoi iu mà giận thì mất mạng như chơi, minh phải đi tập võ thui, phòng thân khi bị số 2 giận, còn oánh lại chứ
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.