Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline scare_123  
#1 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 08:53:41(UTC)
scare_123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-08-2009(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Hà Nội

mình chẳng biết gửi bài này vào mục nào cả nên mình cho vào mục mà mình hay ghé qua trong diễn đàn. mình muốn chia sẻ vài điều với a e. mình vừa đi xét nghiệm lúc 9h am xong, ngồi hơn 30' ở 50c Hàng Bài mà tim đập thình thịch, lúc người ta lấy máu,tay mình run lên làm người ta chọc ko đúng mạch đau vô đối.
 Lúc bà y ta mang kết quả ra gọi tên từng người, cảm giác lúc ấy thật khó tả. Đến khi nhìn thấy 2 chữ ÂM TÍNH to đùng màu đỏ thì nhẹ cả người. 4 năm lo sợ , 4 năm với nhiều đợt stress tra tấn tâm lý và nhiều lần định đi xét nghiệm nhưng lại ko đủ dũng cảm, 4 năm sinh viên, nhưng cũng chẳng hào hứng cống hiến hết mình cho tuổi trẻ, cho những điều đẹp đẽ vì trong đầu luôn xuất hiện ý nghĩ mình bị nhiễm H,...Và cho đến ngày hôm qua, mình vẫn lọ mọ trong diễn đàn xem nguy cơ nhiễm H của mình thế nào và trong đầu đầy những nghi hoặc, lúc thì lạc quan, lúc lại bi quan. Chắc nhiều bạn hiểu tâm lý này nó như thế nào.
 Chuyện là thế này, mình có quan hệ với GMD, lần đầu và chẳng có tí kiến thức gì về HIV, về bcs vì 4 năm trước tiếp cận internet chưa như bây giờ. lần ấy mình quan hệ có dùng bcs, cô ta đeo cho mình, rồi bỏ bcs ra cũng cho mình sau đó lấy khăn ướt lau DV nên mình chẳng rõ bcs có làm sao không và cái khăn ấy có chứa H của người trước ko. Sau đấy mình cũng lo lo, cái lo lo của 1 thằng chơi gái lần đầu và lại là GMD. Thế rồi 2 tuần sau cái điều mình lo nó lại diễn ra thật. Đầu tiên, bụng mình sôi lên vào ban đêm, sau đó mấy ngày thì bị tiêu chảy, đồng thời hơi sốt, đau nhức chân tay, sau đó còn bị phát ban, mẩn ngứa nữa chứ. À, lại còn bị nổi hạch ở cổ, ở bẹn nữa các bạn ạ.
Nói chung rất nhiều triệu chứng khiến mình lo lắng. Trong thời kỳ cửa sổ mình có đi xét nghiệm nhưng được bsy khuyên là phải 3 tháng sau mới có kết quả cơ nhưng theo như mình kể quan hệ có bcs thì an toàn. Lúc ấy mình cũng an tâm rất nhiều nhưng sau 3 tháng lại ko dám đi XN lại nữa,những triệu chứng trên thỉnh thoảng lại cứ xuất hiện, đặc biệt là tiêu chảy và mỗi lần như thế mình lại rất lo lắng. Cứ thế cho đến 4 năm sau, khi mình tốt nghiệp ĐH, ra trường xin việc, và nơi nhận làm việc yêu cầu phải xét nghiệm máu. Lúc ấy thật sự lo lắng!
 Nhưng rồi mình cũng quyết định phải đi XN xem thế nào vì việc gì rồi cũng sẽ đến,chẳng khác được  và kết quả đã rõ! Mình mừng thật nhưng cũng thấy trong lòng thật là buồn. Cái mừng vì ko làm sao ( tất nhiên), nhưng thật buồn ( có lẽ buồn nhiều hơn mừng) vì mình đã mất 4 năm stress, 4 năm lo lắng và 4 năm hèn nhát để rồi bỏ lỡ nhiều điều thật tốt đẹp. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, sau cơn mưa trời lại sáng.
 Các bạn ạ, như anh Tuấn và nhiều a e khác đã khuyên rồi đấy, triệu chứng không nói lên cái gì cả đâu, chỉ có XN mới nói lên sự thật, mình nhiều triệu chứng như thế mà còn chẳng sao nữa là.
 Mình xin tâm sự vài điều như vậy, có thể là vớ vẩn 1 chút, nhưng mong những a e đang trải qua tâm lý như của mình trước đây hãy dũng cảm lên, đi XN. Chúc các bạn ÂM TÍNH!


Quảng cáo
Offline metmoi0936  
#2 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 09:25:29(UTC)
metmoi0936

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 106

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
scare_123 đã viết:
mình chẳng biết gửi bài này vào mục nào cả nên mình cho vào mục mà mình hay ghé qua trong diễn đàn. mình muốn chia sẻ vài điều với a e. mình vừa đi xét nghiệm lúc 9h am xong, ngồi hơn 30' ở 50c Hàng Bài mà tim đập thình thịch, lúc người ta lấy máu,tay mình run lên làm người ta chọc ko đúng mạch đau vô đối.
 Lúc bà y ta mang kết quả ra gọi tên từng người, cảm giác lúc ấy thật khó tả. Đến khi nhìn thấy 2 chữ ÂM TÍNH to đùng màu đỏ thì nhẹ cả người. 4 năm lo sợ , 4 năm với nhiều đợt stress tra tấn tâm lý và nhiều lần định đi xét nghiệm nhưng lại ko đủ dũng cảm, 4 năm sinh viên, nhưng cũng chẳng hào hứng cống hiến hết mình cho tuổi trẻ, cho những điều đẹp đẽ vì trong đầu luôn xuất hiện ý nghĩ mình bị nhiễm H,...Và cho đến ngày hôm qua, mình vẫn lọ mọ trong diễn đàn xem nguy cơ nhiễm H của mình thế nào và trong đầu đầy những nghi hoặc, lúc thì lạc quan, lúc lại bi quan. Chắc nhiều bạn hiểu tâm lý này nó như thế nào.
 Chuyện là thế này, mình có quan hệ với GMD, lần đầu và chẳng có tí kiến thức gì về HIV, về bcs vì 4 năm trước tiếp cận internet chưa như bây giờ. lần ấy mình quan hệ có dùng bcs, cô ta đeo cho mình, rồi bỏ bcs ra cũng cho mình sau đó lấy khăn ướt lau DV nên mình chẳng rõ bcs có làm sao không và cái khăn ấy có chứa H của người trước ko. Sau đấy mình cũng lo lo, cái lo lo của 1 thằng chơi gái lần đầu và lại là GMD. Thế rồi 2 tuần sau cái điều mình lo nó lại diễn ra thật. Đầu tiên, bụng mình sôi lên vào ban đêm, sau đó mấy ngày thì bị tiêu chảy, đồng thời hơi sốt, đau nhức chân tay, sau đó còn bị phát ban, mẩn ngứa nữa chứ. À, lại còn bị nổi hạch ở cổ, ở bẹn nữa các bạn ạ.
Nói chung rất nhiều triệu chứng khiến mình lo lắng. Trong thời kỳ cửa sổ mình có đi xét nghiệm nhưng được bsy khuyên là phải 3 tháng sau mới có kết quả cơ nhưng theo như mình kể quan hệ có bcs thì an toàn. Lúc ấy mình cũng an tâm rất nhiều nhưng sau 3 tháng lại ko dám đi XN lại nữa,những triệu chứng trên thỉnh thoảng lại cứ xuất hiện, đặc biệt là tiêu chảy và mỗi lần như thế mình lại rất lo lắng. Cứ thế cho đến 4 năm sau, khi mình tốt nghiệp ĐH, ra trường xin việc, và nơi nhận làm việc yêu cầu phải xét nghiệm máu. Lúc ấy thật sự lo lắng!
 Nhưng rồi mình cũng quyết định phải đi XN xem thế nào vì việc gì rồi cũng sẽ đến,chẳng khác được  và kết quả đã rõ! Mình mừng thật nhưng cũng thấy trong lòng thật là buồn. Cái mừng vì ko làm sao ( tất nhiên), nhưng thật buồn ( có lẽ buồn nhiều hơn mừng) vì mình đã mất 4 năm stress, 4 năm lo lắng và 4 năm hèn nhát để rồi bỏ lỡ nhiều điều thật tốt đẹp. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, sau cơn mưa trời lại sáng.
 Các bạn ạ, như anh Tuấn và nhiều a e khác đã khuyên rồi đấy, triệu chứng không nói lên cái gì cả đâu, chỉ có XN mới nói lên sự thật, mình nhiều triệu chứng như thế mà còn chẳng sao nữa là.
 Mình xin tâm sự vài điều như vậy, có thể là vớ vẩn 1 chút, nhưng mong những a e đang trải qua tâm lý như của mình trước đây hãy dũng cảm lên, đi XN. Chúc các bạn ÂM TÍNH!

- Đọc bài của ông xong thấy thật buồn cười !!!! vậy mà cũng lên chia sẻ gì không biết !!!! ông mang bcs đúng cách không rách không lủng thì dĩ nhiên rùi!!! ông có để 10 năm xn cũng âm chứ nói gì 4 năm...chẳng qua là 4 năm qua ông có tật ( chơi GMD, mặc dù có bcs) nên giật mình thui ....!!! đọc bài của ông thấy nhảm ruồi quá!!!
- Kinh... thật nuôi ...thỏ 4 năm trời ....pó tay...
Offline thaigia1989  
#3 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 09:31:28(UTC)
thaigia1989

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 2 lần
chúc mừng bạn đã giải tỏa được 4 năm stress, cũng là 4 năm bơm bong bóng, bây giờ thả ra cho nó xì bay loạn xị. chắc là phê lắm.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.