Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Believe  
#1 Đã gửi : 23/08/2009 lúc 09:57:43(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Dạt nhà - Những điều cần biết
1-Tư tưởng:

Không nên: Lo lằng, sợ hãi chả hiểu kác bạn lo kái gì???

Nên: thoải mái đẩu óc...Tốt nhất là Tắm rửa kái trước chuyến đi...sẽ tốt hơn..

2-Nhận thức::

Không nên: Nghĩ đây là 1 việc xấu...chả có kái gì là xấu ở đây kả....

Nên: koi đây là 1 lần để thử xem tình kảm kủa bố mẹ dành cho mình đến đâu..Rạ vờ như hồi nhỏ chơi chốn tìm ý...khác kái là lớn rồi nên mình chốn kỹ hơn xa hơn và lâu hơn.....

3-Suy nghĩ:

Không nên: Thôi lần này đi là đi luôn không bao giờ về nữa....(bạn chưa đủ trình đâu)

nên:Koi đây như 1 chuyến đi chơi dài ngày để chuổn bị hành trang cho kuộc sông sau này....đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà....

4-Thởi điểm:

Không nên: những lúc nhà có người tại vì bước chân ra đi, ông bà hỏi han nọ kia rách việc lắm

Nên: khi nào không có ai ở nhà,tốt nhất là buổi trưa khi hàng xóm nó đi nghủ..

5-Chuổn bị:


Không nên: Hùng hục dọn dẹp những thứ kần thiết như bàn trải kem oánh răng .Kiểu gì kũng nghĩa lộ

Nên: tỏ ra như bình thường như mấy thằng kông an phường đi mua giường...À chuổn bị một tờ giấy và kái bút......Kòn làm gì thì đọc tiếp sẽ biết.....

6-Vật dụng mang theo:

Không nên: Một bộ quần áo và 1 đôi dép (thế thì ở nhà cho nó lành) ngược lại kũng không nên mang những thứ to , nặng nề lích kích , lỉnh kỉnh như ti vi,tủ lạnh,nồi kơm điện bếp ga, máy vi tính.....Bởi khi vác những thứ đấy theo trông bạn rất giẻ rách khác gì 1 thằng nghẹo mới thó được đồ nhà ai....mình đi dạt kũng kần có kái giá trị kủa mình ....Nhất là lại gặp mấy thằng kông an phường nó hỏi này nọ thì phiền lắm...Tốt nhất là vứt nhà cho ông bà già dùng....

Nên: đón 1 thẳng thợ khoá đến->dán tờ 5ok vào mặt nó->nói là mở cho kái két sắt..làm xong cho thêm 100k...(tớ thề nó chỉ mất 20 phút là kịch kim) Xong rồi cho nó thêm 20k bắt xe ôm về ..để mình kon làm việc trọng đại.....Tiếp theo lục xem trong két có kái gì nhẹ nhẹ như tiền ..Đô thì kàng tốt ....hay dây chuyền ,nhẫn vòng vèo thì nhét hết vào 1 kái túi nhỏ...Lưu ý là không lấy kim kương tại tiêu thụ rất khó..Mà đừng thằng ngu nào xách kả sổ đỏ đi đấy nhá.....kái đấy muốn bán là phải có chính chủ kí tên kơ......Rồi xong xuôi cho kái túi nhỏ vào trong 1 balô to hơn .. kẩn thận là chính tại đi ra ngoài đời ,kuộc sống bon chen ...lắm nghiện ngập , bụi đời..mà bọn đấy là rạch túi nhanh lắm .....mình để phòng vẫn hơn.......Ngoài ra nhớ lấy kái xe máy..không đi dạt đã có phương tiện đi lại rồi mà suốt ngày taxi người ta lại tưởng mình rân chơi thì ngại lắm......

7-Ra đi:


Không nên: Bước chân ra khỏi nhà là chạy hùng hục như trâu húc mả.....Tại theo quan điểm về tâm linh học thì làm như vậy là đại kị à nhầm kỵ....( biết chữ kị i ngắn hay y dài...khổ thế đấy.....)

Nên: trước khi ra đi lấy mảnh giấy chuổn bị sẵn ra viết cho 2 kụ mấy dòng...RA ĐI KON QUYẾT XIN THỀ KHÔNG PHÁ BẰNG HẾT KHÔNG VỀ NHÀ ĐÂU

Đấy ghi thật là lâm ly vào để ông bà ý thương ông bà kòn tìm về chứ ghi vớ vẩn vào đấy ông bà ghét thèm đi tìm thì thôi ...xong xuôi đâu đấy.....dắt xe ra khỏi nhà nhớ là khoá kổng vào không trộm nó vào vác nốt mấy thứ kòn lại đấy..Sau đó đi với 1 phong thái như chúng ta ra đi tìm đường thoát nước, mặt ngước lên 1 góc 45 độ mồm hát vang lên ......bài hát thích hợp nhất trong hoàn kảnh này là bài ĐI VỀ NỚI XA kủa thằng nào ý tớ quên tên rồi....

chú ý :nếu có gặp ai nhớ kúi chào lễ phép tại đến thời điểm này chúng ta vẫn là 1 đứa kon ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ...Kòn xui xẻo gặp mấy kái thằng bỏ mẹ nào thừa kơm ,thối mồm hỏi đi đâu thì nói là đi thăm quan hay du lịch hoặc nói là đi chết kũng được .......tuỳ

ĐẾN ĐOẠN NÀY PHẢI NHẮC LẠI QUAN ĐIỂM 1 TÍ :CHÚNG TA ĐI DẠT NHÀ CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI MÃI MÃI HÃY NHỚ KÂU NÀY: RA ĐI KON QUYẾT XIN THỀ KHÔNG PHÁ BẰNG HẾT KHÔNG VỀ NHÀ ĐÂU....nhớ đấy phá hết rồi về đấy, hứa với ông bà ý rồi.....

Đấy là 7 bước kơ bản để kác bạn có thể thực hiện thành kông việc dạt nhà kủa mình......Nếu thực hiện đúng và đủ 7 bước này xin kam đoan với kác bạn là kác bạn sẽ có 1 kuộc sống sung sướng như ông hoàng ,bà chúa trong những ngày dạt vòm......Hãy nhớ nếu kác bạn đi dạt mà sung sướng có nghĩa là kác bạn đã là những DẠT THỦ rồi đấy.....Kòn bạn nào không nghe lời tôi thi tuỳ.....Chả sao kả ......chết lại bảo không nói.

==> Yeuhoabinh.com

........

Đúng là internet,cái gì cũng có cả.Dạt đi các cháu ạ,dạt "thú" lắm đấy.
Thở dài...

Qua nay thu được khá quá đi chứ.Hai cái tủ chật ních,thật thích.
Có mệt,thời tiết oi bức,mỗi khi làm mồ hôi như tắm,uống bao nhiêu nước vẫn thấy khát,chẹpppp,cơ thể có vẻ "tải" không nổi rồi...

Anh chị ngoài quê sinh cháu,mẹ tròn con vuông,vui.
Anh bảo ; Mi không ra quê...
Lâu lắm rồi,em thật có lỗi !
Tết này em sắp xếp,em về.
Mai rảnh kiếm chút quà gửi cho cái "hĩm" mới được.Mình nhiều cháu thật đấy chứ,mười mấy đứa cháu gọi bằng cậu,trong khi mình...,nghĩ cũng tủi.
Các anh chị mình sống nơi đất cằn sỏi đá,tuổi thơ vất vả,thiếu thốn trăm bề,vậy mà ai cũng thành đạt,con cái đều học giỏi.
Mình là ông cậu vứt sọt rác.
Tệ...!
Thôi,tự dưng than thở linh tinh trong thread này mới buồn cười,í ẹ... tongue


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.