  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Chuyện con bướm
(TT&VH) - Một cậu bé nhìn thấy một cái kén của con bướm. Một hôm cái kén mở ra một khe nhỏ, cậu bé lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng có vẻ như nó kiệt sức, không thể rút mình ra khỏi cái kén.
Cậu bé quyết định giúp con bướm. Cậu lấy kéo cắt cái khe của cái kén cho rộng ra. Con bướm chui ra được ngay. Nhưng con bướm thân hình thì lớn, còn đôi cánh thì nhỏ xíu. Đôi cánh ấy không thể lớn lên được nữa và con bướm đó suốt cả cuộc đời chỉ bò trườn với đôi cánh bé xíu. Nó không bao giờ bay được.

Cậu bé, dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc gắng sức làm việc đó, huyết mạch sẽ được luân chuyển từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vươn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.
Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.
Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con bướm kia. Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.
Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.
Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.
Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt qua.
Bạn có nghĩ vậy không?
Hãy chia sẻ những câu chuyện của bạn hoặc bạn sưu tầm được về con người và cuộc sống. Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected]hoặc: Tòa soạn báo TT&VH 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội/ 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM.
|
(Sưu tầm)
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Có những người không bao giờ lớn vì cuộc sống họ quá nhiều ưu đãi, cha giàu, mẹ thương, anh chị em thành đạt, họ lấy vợ nhờ người ta, vợ đẻ con cho họ, công ty cũng nuông chiều vì gia thế nhà họ, trẻ cậy cha, già cậy con, khi về hưu thì đi uống bia ly với tập thể dục. Hổng biết những người ấy nghĩ sao về cuộc đời nữa.
Vinh_man
|
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Con người sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành .Trong đó có 2 vấn đề mà người ta thường phải trăn trở đó là : TỰ LẬP và KẾ THỪA .
-Người ra đời thân lập thân không có điểm nào, người nào để dựa vào thì có những khó khăn nhất định dẫu có có được những ứng xử và kiến thức tốt .
-Người được cha mẹ lo liệu sẵn mọi thứ như thành viên Vinh_man viết ở trên thì kém khả năng tự xoay xở và thường không phát triển đúng mức cái mình được kế thừa .
- Người vừa có ý chí tự lập vừa có điều kiện và biết kế thừa thì dễ thành công và được lợi thế nhất .
-Nhưng biết đâu được, có sao chịu vậy ; mỗi chúng ta chỉ có thể nỗ lực tối đa trong khả năng mà thôi .
Chúng ta phấn đấu ngoài phần hên xui của mình vậy .Hix!
|
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.