Vượt lên số phận
Thương sinh năm 1983. 26 năm qua, căn bệnh quái ác khiến Thương chỉ nằm một chỗ. Bởi cứ làm việc nặng hay va chạm, Thương lại bị gãy xương, mất vài tháng mới lành. Vật nặng nhất mà Thương có thể tự cầm nắm được là một chén nước nhỏ. Từ ăn uống, đi lại, tắm giặt... Thương đều phải nhờ mẹ giúp. Ấy vậy mà Thương không hề oán trách số phận. Cô luôn lạc quan và tràn trề hy vọng. Thương khẳng định: "Nếu Thương buồn thì cũng không giải quyết được gì”.
Thật ra, cô gái ấy cũng từng suy sụp tinh thần. Đó là lần thấy mẹ sửa quần áo, gom góp từng nghìn bạc để nuôi bốn chị em, Thương đã òa khóc. Bởi bố Thương đã về hưu, gánh nặng chồng lên vai mẹ. "Lúc đó, thấy mình vô dụng quá, tủi thân lắm!", Thương tâm sự.
Rồi Thương nằng nặc xin mẹ cho mình được đến trung tâm (TT) Vì ngày mai dành cho người khuyết tật, với hy vọng học được một cái nghề. Để đến được TT, cả bố và mẹ phải đưa Thương đi. Bế con trên tay mà mẹ Thương chỉ lo cô sẽ bị va chạm, rồi gãy chân tay.
Nguyễn Thu Thương tỉ mỉ làm sản phẩm đèn bàn từ cúc áo
Thương được mẹ Hiền - Giám đốc TT tặng một lọ hoa kết bằng cúc áo. Sẵn trong cửa hàng của mẹ có cúc, Thương tự anh mò làm theo món quà đặc biệt này. Sau hai ngày, công trình đầu tay của "cô gái thủy tinh" cũng hoàn thành trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Phấn khởi, Thương làm một chiếc đèn bằng cúc giống như ở TT trưng bày. "Đặc biệt, cái đèn của Thương có thể lắp được bóng đèn chứ không phải để chưng cho đẹp như ở TT", Thương hãnh diện.
Sau bốn tháng học nghề ở TT, giờ chỉ với những chiếc cúc, sợi len, Thương đã có thể làm ra những sản phẩm dễ thương như lọ hoa, đèn bàn, khăn len, áo len, túi điện thoại...
Ước mơ một xưởng dạy nghề
Khi làm ra được sản phẩm Thương nghĩ tới chuyện đi bán. Nhờ bạn bè giúp đỡ, cô lập ra website thuongthuong.net, chuyên kinh doanh đồ mỹ nghệ qua mạng. Với những người không đi lại được như Thương, internet là con đường ngắn nhất để kết nối với thế giới bên ngoài. Cửa hàng trên mạng của Thương còn là nơi tiêu thụ nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các bạn khiếm thị. Căn phòng nhỏ của Thương giờ chất đầy những sản phẩm được ký gửi của những người bạn khuyết tật.
Với kiểu dáng độc đáo, chất lượng, sản phẩm của Thương đã thuyết phục được những khách hàng khó tính. Giờ Thương đang chuẩn bị mở một cửa hàng trưng bày sản phẩm ngay tại nhà. Cô gái xương thủy tinh chia sẻ: "Thương muốn có nhiều tiền để mở xưởng dạy nghề cho những người khuyết tật. Đã có nhiều TT mời Thương đi dạy nhưng vì không đi lại được nên Thương đành từ chối. Thương chỉ có thể dạy nghề cho một số bạn khuyết tật trong nội thành Hà Nội, vì không có khả năng lo chỗ ăn ở cho những người ở xa. Trong khi đó, những người khuyết tật ở tỉnh lẻ lại có nhu cầu học nghề nhiều hơn".
Có một điều mà ít người biết, đó là Thương không bao giờ từ chối tham gia những hoạt động xã hội và từ thiện. Ở đó, hình ảnh của cô gái xương thủy tinh nằm lọt thỏm trong chiếc xe đẩy nhưng vẫn cất cao tiếng hát tại các buổi giao lưu luôn gây ấn tượng mạnh. Bằng sự tự tin và khát vọng sống của mình, Thương đã truyền thêm sức mạnh cho nhiều người khuyết tật khác.
Huyền Anh
http://www.phunuonline.com.vn
Cô bạn này mình gặp bên Vicongdong.vn,tiếc là chưa có dịp trò truyện.Cô bạn rất giỏi và nhiều nghị lực phải không các bạn.Ai có nhu cầu mua hàng mỹ nghệ (rất đẹp) của bạn ấy thì vào ủng hộ nghen.