Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang«<345
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline the_rock  
#81 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 08:20:38(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Em thân yêu, cho anh một lần nữa được gọi em như vậy.

Ngày hôm nay là tròn 1 năm ngày chúng mình xa nhau rồi, em còn nhớ không?

Một năm, không dài nhưng cũng chẳng quá ngắn cho một tình yêu pk em?

Một năm với bao đổi thay và biến động. Mà mỗi điều đều có thể hướng cuộc sống tới một hướng khác nhau. Nếu được quay trở lại một năm, anh có thể có nhiều quyết định khác. Chỉ có tình cảm thì anh vẫn sẽ như vậy thôi, và quý trọng hơn từng giây phút bên em. Ngày đó xa nhau, anh không có một khoảnh khắc nghĩ là sẽ mãi xa em. Anh thật quá khờ pk? Anh chỉ nghĩ rằng, còn yêu nhau thì dù là một năm, hai năm… rồi cũng sẽ gặp lại thôi. Nhưng khi đó anh lại không nghĩ tới khi tình yêu không còn, thật ngây ngô.

Thời gian đã qua rồi thì chẳng thể lấy lại được, cũng như nước mắt có thể chảy ngược vào trong lòng nhưng dòng sông thì chẳng thể quay về nơi nó bắt nguồn được mà dù có trúc trắc đến đâu thì nó vẫn hướng đến biển khơi. Nếu không hướng đến biển khơi thì nó chỉ có thể là dòng sông chết cạn khô. Có những thứ mất đi rồi chẳng thể lấy lại được, có những điều đã là quá khứ thì dù muốn hay không cũng chẳng thể thay đổi được. Cho nên dù khó khăn, anh vẫn phải học cách chấp nhận một cuộc sống không có em. Dù tình yêu thì vẫn còn và anh cũng không biết sẽ còn tới khi nào hay cũng sẽ tới lúc cạn khô như dòng sông chết. Điều đó thôi thì để thời gian trả lời vậy.

 Hiện tại có ra sao đi nữa trong thâm tâm anh vẫn luôn mong em được bình an và hạnh phúc trên con đường của mình đã chọn. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và không thể chỉ sống cho bản thân mình. Nên giờ đây anh sẽ sống tốt cuộc sống của mình và cả vì những người thân yêu bên mình.

Chúc em luôn bình an và hạnh phúc.


Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline 1tiahyvong  
#82 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 11:55:58(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

the_rock đã viết:

Em thân yêu, cho anh một lần nữa được gọi em như vậy.

 

Ngày hôm nay là tròn 1 năm ngày chúng mình xa nhau rồi, em còn nhớ không?

Một năm, không dài nhưng cũng chẳng quá ngắn cho một tình yêu pk em?

Một năm với bao đổi thay và biến động. Mà mỗi điều đều có thể hướng cuộc sống tới một hướng khác nhau. Nếu được quay trở lại một năm, anh có thể có nhiều quyết định khác. Chỉ có tình cảm thì anh vẫn sẽ như vậy thôi, và quý trọng hơn từng giây phút bên em. Ngày đó xa nhau, anh không có một khoảnh khắc nghĩ là sẽ mãi xa em. Anh thật quá khờ pk? Anh chỉ nghĩ rằng, còn yêu nhau thì dù là một năm, hai năm… rồi cũng sẽ gặp lại thôi. Nhưng khi đó anh lại không nghĩ tới khi tình yêu không còn, thật ngây ngô.

Thời gian đã qua rồi thì chẳng thể lấy lại được, cũng như nước mắt có thể chảy ngược vào trong lòng nhưng dòng sông thì chẳng thể quay về nơi nó bắt nguồn được mà dù có trúc trắc đến đâu thì nó vẫn hướng đến biển khơi. Nếu không hướng đến biển khơi thì nó chỉ có thể là dòng sông chết cạn khô. Có những thứ mất đi rồi chẳng thể lấy lại được, có những điều đã là quá khứ thì dù muốn hay không cũng chẳng thể thay đổi được. Cho nên dù khó khăn, anh vẫn phải học cách chấp nhận một cuộc sống không có em. Dù tình yêu thì vẫn còn và anh cũng không biết sẽ còn tới khi nào hay cũng sẽ tới lúc cạn khô như dòng sông chết. Điều đó thôi thì để thời gian trả lời vậy.

 Hiện tại có ra sao đi nữa trong thâm tâm anh vẫn luôn mong em được bình an và hạnh phúc trên con đường của mình đã chọn. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và không thể chỉ sống cho bản thân mình. Nên giờ đây anh sẽ sống tốt cuộc sống của mình và cả vì những người thân yêu bên mình.

 

Chúc em luôn bình an và hạnh phúc.

 

Hôm qua anh nói làm anh hậu sợ chết khiếp ông ý suy sụp tinh thần kìa hix khổ thân ông ý
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Offline hathuong  
#83 Đã gửi : 25/08/2009 lúc 06:59:34(UTC)
hathuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
Cô vẫn luôn hỏi về anh mỗi khi gặp những người biết về a.Sau cái ngày anh điện thoại cho cô,cô nghĩ rằng chuyện của cả 2 sẽ có tiến triển tốt đẹp.Anh đưa cô đi khám với thái độ chân thành,anh quan tâm và luôn có cử chỉ mà chỉ có người đang yêu và được yêu mới được thể hiện điều đó.Một lần nữa anh lại làm cho cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn và thần tượng anh nhiều hơn.Với cô anh là một điều gì đó hoàn hảo và tốt đẹp.Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc chỉ được 2 ngày sau cái ngày cô được ở bên anh lại biến mất.Một niềm đam mê khác quá lớn,lớn hơn cả tấm chân tình cô dành cho anh,bản thân cô đã không khéo léo đem được anh ra khỏi cái niềm đam mê ấy,cô và anh lại có thêm khoảng cách xa hơn nữa.THế rồi thật sự cô và anh đã xa sau cái ngày gay cấn ấy.Sự tự ái quá lớn đã không cho phép cô tìm đến anh,sự coi thường của anh dành cho cô đã làm cô ngại ngần khi trong lòng nhớ anh quay quắt.Và cô đã đi đến 1 quyết định,cô sẽ quên anh và tự mình biến khỏi cuộc đời anh .Liệu cô có làm được điều đó hay không,đó là thử thách lớn với cô,và anh có bao giờ bất chợt nghĩ về cô và xao lòng một chút gì hay không?.....................

Offline the_rock  
#84 Đã gửi : 26/08/2009 lúc 04:22:29(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Em, không còn lời nào muốn nói với anh thật sao?

Hay là có nhưng em không biết phải dùng lời nào để nói với anh và chọn giải pháp là im lặng?

Có khó khăn quá không em, nhưng dù là cách nào mà để em cảm thấy dễ chịu nhất thì cứ theo vậy nhé. Dù có thế nào anh cũng chỉ cần biết có em ở đó và vẫn có thể đọc được những dòng chữ này là anh cảm thấy an ủi phần nào rồi. Cũng đôi khi tự hỏi cuộc sống hiện tại của em ra sao, có hạnh phúc không? Vì khi anh biết em hạnh phúc thì cũng là khi anh có được sự bình an trong tâm hồn mình. Và như vậy là anh cũng biết là em có nghĩ đến anh, dù là với chiều hướng nào đi nữa thì cũng là có pk em? Trong cuộc sống hay riêng bản thân anh cũng vậy, để tránh không đối diện với một người thì cũng không có gì là quá khó khăn, nhưng để tránh không đối diện với chính bản thân mình mới là điều dường như không thể. Chỉ trong một khoảnh khắc hay một khoảng thời gian nhất định thì có thể, nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày phải đối diện với chính mình mà thôi. Có lẽ cuộc đời này anh nhận quá nhiều rồi mà chưa cho đi nên giờ đây anh không mong đợi gì hơn. Anh cũng không còn quá tin vào cuộc sống và những gì nghe hay nhìn thấy nữa, mà chỉ có thời gian mới trả lời được.

Anh cũng nhận ra rằng nỗi đau thực sự không phải là khi mình bị tổn thương mà phải là khi phải nhìn những người thân yêu của mình bị tổn thương.

Đời thay đổi thì sẽ có những đổi thay, nhưng từ trong trái tim anh luôn mong em được hạnh phúc. Đó cũng chính là khi anh được bình yên trong tâm hồn.


Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline hathuong  
#85 Đã gửi : 30/08/2009 lúc 07:09:31(UTC)
hathuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
Đã bao lần cô ngập ngừng và đấu tranh với chính mình khi đi đến con đường vào nhà anh.A sẽ như thế nào khi nhìn thấy cô,sự thờ ơ lãnh đạm đến đau lòng anh sẽ dành cho cô,hay sự ban ơn một cái nhìn đầy tính thương hại.Ranh giới giữa đi và ở nó quá mong manh nhưng cũng đủ làm cho cô hoang mang và bần thần cả tiếng đồng hồ trước quyết định mà cô cho là quá to lớn.Nếu có ai hỏi chuyện tình cảm của cô và anh như thế nào có lẻ bản thân cô cũng chưa có câu trả lời chính xác.Đã gần hết đợt điều trị,nhưng cô vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm và cái hẹn như anh đã hứa.Bệnh của cô đã khỏi nhưng căn bệnh anh gây ra cho cô thì nó cứ dai dẳn và âm ỉ mãi,người ta bảo cô bị tâm bệnh và liều thuốc hữu hiệu chỉ có anh mới là người điều trị khỏi.Nhưng làm sao cô có thể gạp anh,cô không đủ can đảm để làm điều đó.Gói quà cô dành tặng cho anh nhân ngày sinh nhật của anh cô vẫn giữ,cô không biết mình còn giữ nó đến bao lâu.Người thì khuyên cô bỏ đi,người thì bảo hãy đến nhà và gửi cho anh,giải pháp nào cũng làm cho cô cảm thấy nao lòng.Cô tự trách mình sao quá yếu đuối,quá yêu anh và không có nghị lực vượt qua thử thách của bản thân.Giờ này anh làm gì,anh có nghĩ đến cô không?Câu hỏi mà có lẻ mãi mãi cô sẽ không có câu trả lời.

Offline baby  
#86 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 01:43:38(UTC)
baby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Khóc Một Dòng Sông - Ngọc Lan


Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.

Không chi xót xa cho bằng thân phận người
Xa nhà sống một mình đơn côi.
Cũng may thời gian qua vun vút không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.

Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông.
Một dòng sông dài, nhớ cha, nhớ mẹ.
Nhớ anh, nhớ chị.
Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông.
Một dòng sông dài, những chiều mưa tôi khóc.

Khóc một dòng sông.

“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Offline changtraivasophan87  
#87 Đã gửi : 22/10/2009 lúc 10:13:37(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
2 người thật sự ko thể đến với nhau :

Chàng trai quá tự ái
Cô gái quá vô tình

Tình yêu thì không bao giờ có tự ái và vô tình .....

hãy nghe đây : tình yêu là sự hy sinh vì nhau ..... làm mọi điều để người kia được hạnh phúc .. lắng nghe xem người kia đang cần gì ? ... cần sự cô đơn hay cần hạnh phúc bên người mình yêu ??

tôi ko biết chuyện 2 người ra sao ? ... nhưng tôi luôn năn nỉ người tôi yêu đừng rời xa tôi ... và tôi sẽ ko bao giờ nói đến 2 chữ chia tay ... cho dù người kia có chủ động chia tay tôi cũng ko chấp nhận ... vì tôi biết người kia cũng như tôi ... rất yêu tôi ... và tôi mong muốn bên cạnh người đó đến suốt đời này ....

Sợ hãi tôi cũng đã sợ ... chết tôi cũng đã đối mặt ... trên đời này ko có gì có thể ngăn cản tình yêu của tôi .... trãi qua hết mọi chuyện tôi đã nhận ra rằng cần nắm lấy hạnh phúc bằng mọi giá ... thời gian ko còn nhiều và tôi luôn trân trọng từng giây từng phúc ....

có những kết thúc .... nhưng tôi không muốn kết thúc như hai người .... tôi sẽ quyết định kết thúc của tôi là một kết thúc hạnh phúc nhất bên cạnh người tôi yêu .....

2 người tự hỏi lại mình ... liệu mình có hạnh phúc ko .... hãy để cho nhau một sự trống vắng ... mãi mãi .....

tình yêu là thế sao ..... ???

Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang«<345
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.