  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2009(UTC) Bài viết: 195  Đến từ: lòng đất Thanks: 1 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
mình đã thật sự sụp đổ khi biết mình đã ở trong giai đoạn aids.những suy sụp tinh thần cùng với bệnh tật làm mình đau đớn và tuyệt vọng tột cùng.những ngày mình cho là cuối cuộc đời mình tự nhủ phải sống thật vui vẻ,chết cũng phải đẹp và happy nữa .
mình lang thang trên các trang wed nói về H ,vô tình đọc được bài nói về dầu dừa,mình quyết định làm theo.
trời ơi!quả là bất ngờ,chưa biết lâu dài như thế nào nhưng sau 2 lần sử dụng miệng của mình bị đau(nấm miệng)của những người giai đoạn cuối như mình đã biến mất,dù mình đã uống thuốc cả tháng mà bệnh vẫn còn!
sức khỏe của mình thì tuyệt vời ,mình không còn bị sốt,không còn ho và ăn uống thấy ngon miệng nữa!
mình hi vọng đây là một phép màu cho toàn thể cộng đồng HIV/AIDS,vì có người sau 9 tháng sử dụng đã không còn thấy virut nũa dù chưa hết hẳn.
cầu chúa phù hộ cho cộng đồng người HIV/AIDS chúng con,hi vọng đây là một tin tốt đẹp và là hi vọng mới cho chúng con
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.