Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Deathmetal2  
#1 Đã gửi : 08/09/2009 lúc 05:57:43(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Kỳ 1: Lạ lùng dịch vụ cho thuê “chồng”

Thời gian gần đây, ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh rộ lên dịch vụ lạ lùng: Cho thuê chồng, người yêu. Bản chất của việc thuê mướn… nghĩa tình này là gì?
“Bạn mệt mỏi vì chồng phó mặc toàn bộ việc nhà? Hay chán nản vì vợ ngày nào cũng càu nhàu và yêu cầu sửa 1001 thứ! Bạn là người phụ nữ  độc thân, góa hay đã ly dị chồng nên không thể tự làm một số công việc? Đừng lo, vì đã có Dịch vụ cho thuê chồng của Công ty TNHH SPN”. Gần đây, những lời “chào hàng” mùi mẫn ấy xuất hiện nhan nhản trên mạng, bởi thế, chẳng khó khăn gì cho tôi trong việc vào cuộc kiếm chồng...
 

Trụ sở Công ty TNHH SPN đang khá nổi với dịch vụ cho thuê "chồng" kỳ lạ.

 

Thích “chồng” nào cũng có

 

Tiếp tôi tại một quán cà phê sang trọng trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TPHCM) là Giám đốc Công ty TNHH SPN (có trụ sở ở quận 2, TPHCM) - bà P.T.T, một phụ nữ có dáng quê mùa và chuyện trò cởi mở.

 

“Em có một con, chồng ly dị, em muốn thuê một ông chồng nào đó  về hàn huyên tâm sự cho đỡ buồn!” - Tôi bắt đầu vào việc. “Chồng thì lúc nào cũng có, vấn đề là tiêu chuẩn ông chồng của em đưa ra thế nào?” - bà T vồ vập. “Thì chững chạc, có trình độ một chút” - tôi nói. “Ôi, thiếu gì em! Đến với chị thì ok hết!”. Và, rất nhanh gọn, bà T ra giá: “100 ngàn đồng một giờ!”. Thấy tôi có vẻ băn khoăn “chuyện kia”, bà T vội vàng cam kết: “Không có sex đâu! Công ty đã quán triệt chuyện này rồi!”.

 

Ban đầu, yêu cầu “thuê chồng đi du lịch” của tôi bị từ chối thẳng thừng, vì bà T có phần cảnh giác. Tuy nhiên khi câu chuyện đôi bên đã có phần cởi mở, bà T cho biết nếu thuê chồng đi du lịch thì phải có thoả thuận khác. Thoả thuận ấy chỉ xoay quanh vấn đề giá cả: 500 ngàn đồng/ngày, 2,5 triệu đồng/tuần. Thuê trọn tháng thì giá lại khác.

 

Thống nhất giá cả  xong, bà T đưa một loạt danh sách dài dằng dặc những người sẵn sàng làm lang quân hờ cho tôi. Sau một hồi kén chọn, tôi quyết định chấm cho mình ông chồng làm bác sĩ (theo quảng cáo của bà T), tuổi đã tứ tuần. Tôi hỏi nhà môi giới: “Anh này thì em ưng lắm, nhưng lỡ người yêu hay vợ ổng đánh ghen, tạt axít em thì sao?”. Bà T cười trấn an: “Ông này đang độc thân! Yên tâm đi em ơi!”.

 

Buổi hẹn đầu tiên

 

Sau buổi gặp mặt với tôi, qua thư điện tử bà T gửi cho tôi “lý  lịch trích ngang” của hai “ông chồng” để  tôi lựa chọn. “Ông chồng” đầu tiên tên H.H được bà T giới thiệu là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi xin gặp mặt nhưng bị khước từ với lý do ông này đang đi công tác. Xác minh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Đặng Vạn Phước - Phó Giám đốc Bệnh viện - khẳng định với tôi bệnh viện không có ai là bác sĩ H.H cả.

 

“Ông chồng” thứ 2 có tên là Đ.N.T, theo lời bà T là Giám đốc kinh doanh cho Công ty mực in T.P. Tôi quyết định chọn ông này. Chỉ  một cú điện thoại, chẳng phải chờ đợi lâu, tôi đã được gặp “đức lang quân” của mình. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Phan Xích Long.

 

Đúng hẹn, tôi đến quán cà phê đã thấy “chồng” ngồi đợi sẵn. Đó là một người đàn ông hơi mập, lùn và có giọng nói lý nhí rất khó nghe. Tôi hỏi là giám đốc sao có thời gian làm “chồng” thuê? Ông này nói: “Thì... kiếm thêm chút đỉnh!”.

 



Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Ban tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM thì pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định cho phép loại hình cho thuê chồng hay người yêu... như một số quảng cáo trên mạng. Do vậy, những công ty, trong đó có Công ty TNHH SPN, nếu tự ý tổ chức thêm loại hình dịch vụ cho thuê chồng là hành vi vi phạm pháp luật.

Chuyện thuê chồng lan man một hồi đến “đoạn Z”. Tôi hỏi thẳng: Nếu phục vụ “đến bến” thì phải trả thêm bao nhiêu so với hợp đồng cũ. T úp mở rằng giá thì chưa rõ, do công ty quyết định. Nhưng trong “phi vụ” này, anh ta chỉ được hưởng từ 30 đến 50% hoa hồng. T gợi ý sau này nếu tôi cần T “làm chồng” nữa thì cứ liên hệ trực tiếp với T, T sẽ chỉ thu của tôi bằng một nửa so với bà T.

 

Trong câu chuyện của mình, T luôn úp mở những câu bất nhã như “đang ly thân với vợ nên vô cùng sung mãn”. Tôi hỏi cắc cớ: Tưởng chỉ cho thuê chồng để làm việc nhà, tâm sự thôi mà. T thẳng băng: Thích thì chiều! Huyên thuyên một hồi T hỏi thẳng: “Em có đem theo bao cao su không?”. Tôi tiếp tục buông lưới: “Ô, cái đó là việc của anh chứ!”. Nghe tôi nói vậy, T đứng bật dậy quảy quả đi, không quên hí hửng dặn lại: “Sang hiệu thuốc bên đường có liền, đợi anh 5 phút nhé!”.

 

Trong thời gian chờ đợi “chồng” đi mua… công cụ hỗ trợ, tôi liên tục gọi điện cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp nói đã báo Công an quận Phú Nhuận, tôi cũng khá yên tâm. Tuy nhiên khi thấy ông chồng hờ trở lại với hộp Durex trên tay, tôi thực sự sợ hãi… Tôi cố tìm cách hoãn binh nhưng “chồng” luôn mồm giục đi luôn cho nó… nóng. Ở khu vực này, việc tìm một khách sạn để thuê trong vài giờ không khó. Tôi chọn khách sạn T.P trên đường Phan Xích Long, phường 2, quận Bình Thạnh, cách quán cà phê lúc nãy không xa lắm với hy vọng có gì sẽ được đồng nghiệp ứng cứu kịp thời.

 

Vừa đến nơi, ông “chồng” nhanh nhẹn đi thuê phòng. Hối tôi nhanh chân, vừa vào phòng “chồn” đã vội cài chốt. Tôi tìm đủ trò hoãn binh, quay lại đã thấy “chồng” cởi áo, phơi bụng bia tròn ủng. Gã hỏi: “Giờ em tắm trước hay anh tắm trước  đây?”. Tôi nói gã tắm trước rồi tranh thủ nhắn tin cầu cứu đồng nghiệp.
 
Gã “chồng” bước ra, không mặc quần áo, quấn chiếc khăn ngang hông. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Đồng nghiệp cùng công an ập vào trong khi “chồng tôi” còn chưa kịp mặc áo. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường 2 và Công an quận Phú Nhuận đến mời tất cả về trụ sở công an để lập biên bản, làm rõ vụ việc. Phải mất 3 tiếng đồng hồ sau, tôi cũng trở về cơ quan an lành. Sau đó máy điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Đầu dây bên kia, bà T buông ra đầy những lời hăm dọa, nói sẽ không để yên chuyện này.
 


Sở KH-ĐT TPHCM: Không cấp đăng ký kinh doanh “dịch vụ cho thuê chồng”

 

Một lãnh đạo Sở KH-ĐT TPHCM cho biết: Hiện nay “dịch vụ cho thuê chồng” không phải là ngành nghề  được cấp đăng ký kinh doanh. Do đó, Sở KH&ĐT TPHCM không cấp đăng ký kinh doanh cho bất kỳ  doanh nghiệp nào hoạt động “dịch vụ cho thuê chồng”. Về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH SPN, Sở KH-ĐT TPHCM cho biết: Ngành nghề kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty này chủ yếu là các ngành nghề thuộc nhóm ngành dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan; sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị... Nếu công ty này hoạt động “dịch vụ cho thuê chồng” là hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp công ty này quảng cáo về “dịch vụ cho thuê chồng” là vi phạm quy định về quảng cáo.

 

Giám đốc Công ty TNHH SPN P.T.T: Đi khách sạn do khách... tự thoả thuận

 

Trao đổi với phóng viên, bà P.T.T.T - Giám đốc Công ty SPN - thừa nhận là Công ty mình có dịch vụ cho thuê “chồng”. Bà T cho rằng có cử người đi gặp khách hàng đang tìm hiểu dịch vụ của công ty mình, còn chuyện đi khách sạn là do hai người này...  tự thỏa thuận với nhau, họ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật!

 

(Còn nữa)

 

Theo Nông thôn Ngày nay

http://dantri.com.vn


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Quảng cáo
Offline Deathmetal2  
#2 Đã gửi : 09/09/2009 lúc 03:08:17(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Kỳ 2: Có tiền thuê... tiên cũng được

Xuân Th - Giám đốc một công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê người yêu - “nổ” một tràng với khách: “Anh thích em nào chúng em cũng chiều. Da trắng, dáng đẹp, có học thức và nhiều... kinh nghiệm. Sinh viên, hoa hậu, người mẫu... đủ cả”.
Nếu như Sài Thành có dịch vụ cho thuê “chồng” thì ở Hà Nội, dịch vụ cho thuê… người yêu đang cực “hot”. Chỉ với 1 triệu đồng, phái anh râu sẽ được khoả lấp bằng một cô người yêu chân dài… vô tận.
 
Tranh minh họa (Giadinh.net)

 

“Tiền nào của nấy”

 

Chọn một số điện thoại quảng cáo dịch vụ cho thuê người yêu trên mạng, tôi bấm máy. Đầu dây bên kia, một giọng nam ngọt ngào giới thiệu về dịch vụ đang rất “hot” của mình. Theo lời giới thiệu thì anh ta tên là Xuân Th, giám đốc công ty.

 

Chưa cần nhiều thông tin từ phía khách hàng, Th “nổ” luôn: “Anh thích em nào chúng em cũng chiều. Da trắng, dáng đẹp, có học thức và nhiều... kinh nghiệm. Sinh viên, hoa hậu, người mẫu... đủ cả”. “Cho một em, khoảng 20-24 tuổi, sinh viên. Về quê ăn đám cưới đứa em. Gọi là ra mắt bạn gái cho ông bà già ở quê vui” - tôi yêu cầu. Th giọng vẫn như rót mật vào tai: “Ok, anh sẽ được hài lòng”. “Giá bao nhiêu?”. “Tuỳ anh thôi, một ngày hay hai, ba ngày, quê anh ở đâu, đi bằng phương tiện gì...?”. Đại loại Th hỏi tôi như thế để định giá.

 

“Về người yêu anh muốn thuê thì khỏi lo. Sẽ có cho anh một em da trắng, dáng đẹp, mắt bồ câu... Còn về giá cả, nếu đi một ngày lại bằng phương tiện xe máy thì không dưới 1 triệu đồng, ít nhất cũng phải 1,2 triệu. Khi nào cần anh chỉ báo trước cho em khoảng 1 tiếng. Hợp đồng có thể ký ngay hoặc hôm nào đi đến văn phòng bọn em ký rồi đi luôn cũng được”.  Thấy tôi có vẻ băn khoăn về giá, Th tiếp tục: “Tiền nào của nấy anh ạ?”. Sau một hồi “nâng lên đặt xuống”, tôi chốt: “Đúng 1 triệu”. “Ok! Lần này còn có lần khác”. Thế là hợp đồng thuê người yêu đã được tạm ký... trên miệng. Chóng vánh vô cùng!

 

Một ngày khác, chúng tôi đến văn phòng công ty Th. Khi việc ngã giá hợp đồng của tôi đã xong, tôi và anh bạn đi cùng mạnh dạn đặt vấn đề: “Ông anh tôi muốn kiếm người yêu là hoa hậu, chỗ anh thu xếp được không?”. “Anh vẫn không tin em à!? Có tất tần tật, chỉ mỗi cái là giá hơi... xương. Ông anh có xài được không?” - Th xoen xoét. “Bao nhiêu?”. “Cái này phức tạp hơn đấy, cũng phải tính bằng đô”. Th trả lời rồi trưng ngay ảnh một số cô gái đã từng tham dự một cuộc thi hoa hậu có tiếng trong nước.

 

Hết màn chào giá, tôi được Th ưu ái giới thiệu đến 3 em. Trong cái laptop của Th là một danh sách dài và hàng trăm tấm ảnh của những người đẹp mà Th cho rằng đấy là những “nhân viên” của mình.

 

Theo lời Th thì hiện tại, Th đang nắm trong tay chừng 400 nhân viên. Trong số ấy có đến 70% là sinh viên, số còn lại là người mẫu và nhân viên hành chính (!?). Tôi đặt vấn đề “xem hàng” ngay lập tức thì Th lái sang chuyện khác. “Chất lượng” thật của những cô gái này cũng là một câu hỏi lớn. Chẳng có nhân viên hành chính nào lại có thể rời nhiệm sở nhanh đến vậy. Th bảo, bất cứ nhân viên nào, khi khách có nhu cầu thuê, chỉ 15 phút sau là... có mặt.

 

Tới Y không tới Z

 

Th bảo, dịch vụ của Th tối kị chuyện sex. Bởi khi thực hiện hợp đồng, công ty luôn có “mật vụ” bám theo để  giải quyết, can thiệp những “tình huống nhạy cảm”.

 

Luôn khăng khăng khẳng định “không kinh doanh xác thịt” nhưng khi trao đổi thẳng thắn, Th lại bảo “chúng em có thể đáp ứng 70-80% nhu cầu của khách”. 70-80% là bao nhiêu, cái này có trời mới biết!

 

Theo như quảng cáo trên mạng, khách hàng đến với dịch vụ này hoàn toàn được giữ bí mật nhưng khi gặp chúng tôi, như để minh chứng cho việc “làm ăn” của công ty, Th dễ dàng trưng ra cho chúng tôi hai bản hợp đồng của khách hàng. Trong những bản hợp đồng ấy, điều khiến tôi lưu tâm là khoản 5, điều 6, mục quyền và nghĩa vụ của bên B (bên đi thuê). Khoản này có nội dung rằng bên B không được ép cộng tác viên của bên A uống rượu, dùng chất kích thích và cầm tay, ôm, hôn. Tuy nhiên, tại khoản 1, điều 7, mục các cam kết khác thì lại có hướng... mở. Nội dung của khoản này là hai bên có thể... thương lượng nếu thấy cần phải “điều chỉnh”, “bổ sung”.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù hoạt động từ tháng 5/2009 nhưng đến nay dịch vụ của Th mới “ký kết” được trên 20 hợp đồng. Và hiện tại, công ty chưa đủ điều kiện để làm hóa đơn nhưng vẫn giao dịch với khách hàng bình thường.

 

Theo Nông thôn Ngày nay


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.