Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 12/09/2009 lúc 04:09:30(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Thật lòng thì funk ko muốn post bài này lên diễn đàn. Nhưng không còn cách nào khác nên funk đành phải post lên nhờ mọi người giúp đỡ.
Như trong bài "lời sám hối muộn" của funk, mọi người chắc cũng đoán được một phần gia cảnh cảnh funk hiện tại. Nó tồi tệ quá rồi. Bữa tối qua là đỉnh điểm của việc mà funk nghĩ là funk ko còn cách nào khác là nhờ mọi người giúp đỡ.
Anh trai và chị dâu của funk bữa tối quá đã lên, nhiếc móc, chửi rủa mẹ funk, funk, chị gái funk. Chuyện này gần như là cơm bữa, tháng đôi ba lần. Nhưng funk ko ngờ là bữa tối qua, anh chị ta dám đứng giữa cửa nhà bêu rếu funk nói funk bệnh này bệnh nó, công khai funk bị h cho cả xóm nghe... rồi chửi rủa funk, nói funk là cái của nợ của anh chị ta. Funk thật lòng ko biết phải làm gì trong cái hoàn cảnh đó nữa. Nó trơ, nó cùn, và nó thối nát đến nỗi giờ đây. funk ko thiết sống trong cái gia đình này nữa.
Funk post bài này lên là hi vọng là nếu có ai biết một chỗ nào đó đào tạo nghề, hoặc tuyển dụng mà có chỗ ăn ở thì nói với funk một câu. để funk có thể tự tìm lối thoát cho mình khỏi cái gia đình này. Và nếu ai biết, điều luật nào liên quan đến việc "xin nhận hoặc từ con" thì xin hãy nói với funk. Bởi mẹ funk cũng chán funk lắm rồi...

mong rằng nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline Rain man  
#2 Đã gửi : 12/09/2009 lúc 04:36:52(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Chào bạn. Chỉ có việc cha mẹ từ con vì một vài lý do này lý do nọ bởi người con lỗi đạo với bậc sinh thành. Bạn không phải trường hợp đó và bạn đang có H nên pháp luật không thể điều chỉnh đối với bạn. Nguyên nhân của lời qua tiếng lại trong gia đình bạn xuất phát từ việc bạn chưa có công ăn việc làm ổn định và hoàn cảnh kinh tế của gia đình bạn đang bị hạn chế. Việc mưu toan kiếm sống vất vả, việc cáng đáng cho gia đình đang tạo cho anh chị của bạn nhiều bức xúc, rồi giận cá chém thớt, đá thúng đụng nia, mọi ngôn từ và ý nghĩ tiêu cực của họ đều đổ dồn lên bạn. Thật bất công, vì bạn có muốn vậy đâu !? Trước mắt, bạn có thể tham gia hoạt động các dự án tại 48 phố Yên Phụ hoặc đến địa chỉ 86 phố Thợ Nhuộm và trình bày thật rõ với họ để được giúp đỡ. Về lâu dài, bạn cần tìm một công việc tương đối ổn định để làm, như vậy sự va chạm, chung đụng trong gia đình bạn sẽ bớt dần đi và thái độ của họ đối với bạn cũng sẽ khác. Dường như trước đây bạn cũng đã đi làm ở một vài nơi rồi, nhưng không phù hợp với sức khỏe nên bạn đã nghỉ, đúng không ?
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline funk  
#3 Đã gửi : 12/09/2009 lúc 06:33:39(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cám ơn rain man.
thực sự thì minh chưa nói hết. việc anh trai chị dâu mình ấy. họ đã ra ở riêng từ lâu rồi. và việc cãi cõ chửi bới này không phải chỉ có mới 1 hay 2 bữa đâu, mà nó đã có từ trước khi mình nhiễm H cơ. Và nhà mình, từ nhà lầu 3-4 tầng mà giờ trở thành căn nhà cấp 4 lụp xụp rột lên rột xuống là nhờ ông anh bà chị quý hóa này ghi lô đề và tổ tôm tổ tép... Việc đá thúng đụng nia chỉ là chuyện cơm bữa. và cũng nói luôn là chỉ do một phần vì sức khỏe không tốt, phù hợp với công việc làm ca tối của nhân viên bồi bàn kể từ ngày mình bắt đầu điều trị arv nên mình mới vất vả thế này, cũng còn thêm lý do là vì suốt ngày anh chị ta lên nhì nhà nhì nhèo chuyện đất đai, tiền nong này nọ với mẹ con mình nên mình mới nản. cũng muốn an thân an phận sống cho qua ngày, nhưng mà có được đâu cơ chứ. như mẹ funk nói tối qua, khi hai vợ chồng anh ta về là "bọn chó điên chó rồ nó lên cơn". mình chán lắm.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline kimkibum  
#4 Đã gửi : 13/09/2009 lúc 12:08:09(UTC)
kimkibum

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-11-2008(UTC)
Bài viết: 19

(Viết tiếng Việt không có dấu,vi phạm Nội Quy.BQT xóa nội dung - Na74) 
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 13/09/2009 lúc 02:36:01(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Funk thân mến,

Mong bạn hãy bình tĩnh, sông có khúc người có lúc mà bạn.


Mình sẽ trao đổi với bạn sau, giờ thì phải out rồi!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline nirvana_sg  
#6 Đã gửi : 16/09/2009 lúc 05:26:42(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Có muốn vô SG làm không nè? Hỏi bác Na74 đó, bác ấy đang tuyển nv giặt ủi đồ đó.
Offline lenhhuy  
#7 Đã gửi : 21/09/2009 lúc 03:58:29(UTC)
lenhhuy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2007(UTC)
Bài viết: 45

sad ôi bạn funk của tớ, tớ chẳng bít làm gì để giúp đỡ bạn bây giờ cả, có lẽ chỉ là động viên tinh thần cho bạn được thôi, nhưng nếu tớ biết một chỗ làm okie thì tớ sẽ báo cho bạn ngay, cố lên funk nhé!

Offline funk  
#8 Đã gửi : 21/09/2009 lúc 08:50:25(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cám ơn lenhhuy nhìu nha. jo mein cũng đỡ rùi. chỉ có mỗi việc là tìm việc hơi khó thui... còn về tâm trạng thì lên đc dây cót rùi... cônn7 mọi người rất nhiều.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline kiepphongtran  
#9 Đã gửi : 22/09/2009 lúc 12:55:39(UTC)
kiepphongtran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC)
Bài viết: 269

Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
funk đã viết:
cám ơn lenhhuy nhìu nha. jo mein cũng đỡ rùi. chỉ có mỗi việc là tìm việc hơi khó thui... còn về tâm trạng thì lên đc dây cót rùi... cônn7 mọi người rất nhiều.



ông già Na74 đang tìm người làm việc đó.
Offline funk  
#10 Đã gửi : 22/09/2009 lúc 05:08:58(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
nhưng funk ở tận hà nội àh. mà anh na thì tận sài gòn... mún cũng hổng làm nủi
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.