Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Đọc báo giùm bạn (Tin tức khắp nơi - CAND - ANTG - VNCA...)
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Thứ Tư, 02/09/2009, 09:04 (GMT+7)
Con tàu Hòa bình đến Đà Nẵng
TT (Đà Nẵng) - Sáng 1-9, những nhà hoạt động vì hòa bình từ khắp nơi trên thế giới theo con tàu Hòa bình xuất phát từ Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa trong sự đón chào nồng nhiệt của hơn 100 thanh niên TP Đà Nẵng. Trên tàu có 100 thanh niên Nhật Bản cùng hơn 350 người yêu chuộng hòa bình từ khắp nơi trên thế giới.
 |
Đoàn hành trình vì hòa bình được thanh niên Đà Nẵng chào đón nồng nhiệt tại cảng Tiên Sa sáng 1-9
|
Trong hai ngày lưu lại Đà Nẵng, những người Hibakusha (Hội những người sống sót trong trận Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki) gặp gỡ cùng những nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng, tham gia chương trình “Ẩm thực Việt Nam” và giao lưu văn nghệ tại bãi biển khu du lịch Non Nước với thanh niên Đà Nẵng.
Đây là lần thứ 31 con tàu này cập bến Đà Nẵng. Sau đó tàu sẽ tiếp tục hành trình mang thông điệp hòa bình đến 18 nước khác trên thế giới.
QUỐC NAM | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
(Dân trí) - Bắt đầu từ năm học này, khối lớp 9 và lớp 10 sẽ được học về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc. Đó là một trong những nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành.
Ảnh: Hồng Hạnh
Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học của mỗi môn học, các trường cần điều chỉnh thời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục, giảm số tiết học bình quân hàng tuần.
Đối với các môn khoa học xã hội, cần khắc phục tình trạng thiên về kiểm tra đánh giá ghi nhớ kiến thức, tăng cường ra đề mở nhằm kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề và tạo cơ hội cho HS biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên, cần phát triển kỹ năng tư duy logic, kỹ năng thực hành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.
Đối với dạy học phân ban, Bộ yêu cầu các trường THPT rút kinh nghiệm trong 3 năm học vừa qua để tổ chức tốt việc dạy học phân hóa bằng phân ban kết hợp với dạy học tự chọn sắp xếp học sinh vào các ban và các hình thức học tập phân hóa phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh và điều kiện của mỗi trường. Chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn, bảo đảm cho giáo viên (GV) nắm vững chương trình - sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, sử dụng thiết bị dạy học.
Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Bộ đưa ra giải pháp là các trường có thể hợp đồng GV, sử dụng GV thỉnh giảng trong số các hoạ sỹ, nhạc sỹ ở địa phương, thuê thiết bị để bảo đảm dạy đủ các môn học. Có thể lựa chọn nội dung dạy học thích hợp để bảo đảm yêu cầu giáo dục toàn diện.
Hồng Hạnh
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Lễ Công bố Nghị quyết Chính phủ thành lập Thành phố Đông Hà và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất
|
|
|
(Web Quảng Trị) Tối 1/9 tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh đã diễn ra Lễ Công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập Thành phố Đông Hà và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Thừa thiên Huế. Về phía tỉnh có các đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Châu, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lương Trung Thông, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Thành phố Đông Hà và đông đảo nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Tháng 7-1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà từ một thị xã khu vực được chọn làm thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đông Hà đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, nếp sống văn minh đô thị từng bước hình thành; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; công nghiệp - xây dựng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) hàng năm đạt từ 14 - 15%. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm, đến năm 2009 đạt hơn 25,8 triệu đồng. Đến nay, vóc dáng của một thành phố trẻ, năng động và giàu tiềm năng đã trở thành hiện thực. Những thành quả đó là kết quả của công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền và tinh thần làm chủ, lao động sáng tạo, ý chí vượt khó của nhân dân thành phố Đông Hà. Ghi nhận thành quả đáng trân trọng đó và thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và của nhân dân toàn tỉnh nói chung và Đông Hà nói riêng, ngày 11-8-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị.
Nhân dịp này Đảng và Nhà nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân thành phố Đông Hà.
 |
Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu |
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Bước vào thời kỳ mới, thành phố có nhiều thuận lợi cơ bản song cũng có những khó khăn thách thách mới. Để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành, Đoàn thể TW và niềm kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà, bạn bè gần xa; lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đông Hà quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:
Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính phủ. Lãnh đạo thành phố cần nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo tỉnh sớm ban hành cơ chế thu hút đầu tư; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra. Gắn phát triển kinh tế- xã hội của thành phố với các đô thị bạn trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá xã hội theo hướng xã hội hoá và chuẩn hoá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc; Tiếp tục thực hiện tốt có chiều sâu cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… Việc thành lập Thành phố Đông Hà đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho Đông Hà nói riêng và cho tỉnh Quảng Trị nói chung trong quá trình xây dựng và phát triển. Thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng của quê hương, phấn đấu đạt được những thành quả to lớn hơn, toàn diện hơn và vững chắc hơn, xứng đáng với lòng tin yêu của đồng chí, đồng bào trong cả nước.
Sau lễ Công bố Nghị quyết Chính phủ thành lập Thành phố Đông Hà và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Đông Hà là chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào mừng Đông Hà trở thành Thành phố.
Tin, ảnh: Hồng Hà
|
http://www.quangtri.gov.vn
Thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre
Ngày 11/8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP về việc thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre. Thành phố Bến Tre được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bến Tre, với diện tích tự nhiên 6.742,11 ha và 143.639 nhân khẩu, 16 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm: các phường 1, 2,3,4,5,6,7,8, Phú Khương, Phú Tân và các xã Sơn Đông, Bình Phú, Phú Hưng, Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận. Địa giới hành chính thành phố Bến Tre: Phía Bắc giáp huyện Châu Thành, Đông và Nam giáp huyện Giồng Trôm, Tây giáp sông Hàm Luông.
Đường Hùng Vương dẫn ra bến phà Hàm Luông, TP Bến Tre
Để được công nhận thành phố thuộc tỉnh, những năm gần đây nền kinh tế thị xã Bến Tre phát triển nhanh và bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân (từ 2004 đến 2008) trên 14%, cơ cấu chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực với tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm 58,02%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 37,76%, nông nghiệp 4,22% trong GDP. Thu nhập đầu người năm 2008 là 27,46 triệu đồng. Không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%.
Trên lĩnh vực xây dựng đô thị, kết cấu hạ tầng có sự chuyển biến rõ nét tạo cho bộ mặt thành phố Bến Tre khang trang, tươm tất. Nhiều công trình phát triển kinh tế, văn hóa đã và đang xây dựng phục vụ tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Dự kiến, UBND tỉnh Bến Tre sẽ chính thức công bố Nghị quyết 34 của Chính phủ về thành lập thành phố Bến Tre vào dịp lễ Quốc khánh 2/9/2009.
http://www.bentre.gov.vn | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Hoàn thành Hồ sơ đề cử Lễ hội Gióng là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại
02/09/2009, 21h37
Chiều 2/9, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi cho biết: Hồ sơ để cử Lễ hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã hoàn thành và được gửi tới trụ sở UNESCO tại Paris (CH Pháp).
Bộ hồ sơ quan trọng này do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với một số đơn vị chức năng thực hiện. Hồ sơ bao gồm báo cáo khoa học tổng quan, đĩa phim về lễ hội Gióng được thể hiện bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Bên cạnh đó còn có bộ ảnh, bản thống kê hiện trạng những di tích thờ Thánh Gióng tại Hà Nội và vùng phụ cận, cùng một số công trình nghiên cứu về lễ hội của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước…
Là lễ hội lớn và đặc sắc tưởng nhớ Thánh Gióng trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, lễ hội Thánh Gióng diễn ra ở nhiều địa điểm thuộc địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận. Ban soạn thảo đã quyết định lấy tâm điểm là lễ hội Gióng ở làng Phù Đổng (Gia Lâm) và lễ hội đền Sóc (xã Phù Ninh-Sóc Sơn) làm căn cứ xây dựng hồ sơ lễ hội trình UNESCO. Vùng phụ cận là một số xã thuộc huyện Từ Liêm, huyện Thường Tín và quận Long Biên có lễ hội Thánh Gióng.
Trước đó, ngày 4/8 (tại văn bản số 5299/VPCP-KGVX), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý để UBND TP Hà Nội lập Hồ sơ Lễ hội Gióng trình UNESCO công nhận Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Uỷ ban UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trước ngày 31/8./.
Theo Vna
http://www.cinet.gov.vn/?ctl=usc_NewsViewsdetail&zoneid=20&rootId=19&newsid=46459
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhân “mùa vu lan” nghĩ về chữ hiếu |
|
(TuanVietNam) - Rằm tháng bảy “xá tội vong nhân” đã qua, song “mùa Vu Lan” thì chưa kết thúc. Liệu có cái gì chung giữa tình thương và lòng từ bi hỉ xả trong triết lý Phật giáo và việc “báo hiếu” cha mẹ? |
Theo Gs Tương Lai: Trong tâm thế của người Việt, dù theo bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào, thì “nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” khiến cho những “giọt nước mắt trong tim chảy lai láng vào hồn”* vẫn là điểm hội tụ những xúc động sâu lắng nhất của con người.
Trong tâm thế của người Việt, dù theo bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào, thì nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra khiến cho những “giọt nước mắt trong tim chảy lai láng vào hồn”* vẫn là điểm hội tụ những xúc động sâu lắng nhất của con người.
Thực hành đạo hiếu
 |
Ảnh: my.opera.com
|
Người ta hiểu ra rằng, có một giá trị xuyên thời gian và không gian, từ khi con người xuất hiện trên trái đất cho đến khi trái đất còn con người. Đó là tình mẹ con, là ơn sinh thành, đức dưỡng dục mà mỗi một con người trân trọng đúc kết và nâng niu thành chữ hiếu. Chữ hiếu ấy, triết lý phương Đông nâng lên thành đạo.“Đạo hiếu” chi phối ứng xử của con người trong gia đình và trong xã hội. Đó là một biểu hiện thật sâu đậm của đạo lý xã hội Việt Nam ta.
Từ “đạo” ở đây gợi lên một liên tưởng về cái “đạo vũ trụ” của Einstein khi ông nói đến “tính tín ngưỡng vũ trụ”. Theo Einstein “đằng sau những chuỗi mắt xích có thể nhận ra được, còn có cái gì tinh tế không thể hiểu thấu đáo, không thể giải thích được. Sự tôn kính trước sức mạnh này, ngoài những cái chúng ta có thể hiểu được, đó là tôn giáo của tôi”.**
Với ông, “những sự khởi đầu của tính tôn giáo vũ trụ đã có ở giai đoạn phát triển sớm….Nhân tố mạnh mẽ hơn nhiều của tính tôn giáo vũ trụ được chứa đựng trong Phật giáo”**. Đã có một bức tranh vẽ về Einstein với đề từ: “Một Lão tử của thế kỷ XX đi tìm cái “Đạo” của vũ trụ”**. Phải chăng ở đây có sự gặp gỡ tuyệt vời của văn hóa đông-tây?
Liệu có cái gì gần gũi giữa “đạo vũ trụ” và “đạo hiếu”, mà nội dung của nó là sự thể hiện rất rõ nét của tính người, của phẩm tính làm người? Trong kinh “Báo đáp thâm ân cha mẹ”, Phật dạy về mười công ơn của mẹ mà người làm con phải ghi lòng tạc dạ. Trong “Kinh Lăng Nghiêm” có đoạn: “Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ nhờ thương con. Nếu con trốn tránh, mẹ nhờ ích gì. Con nên nhớ mẹ như mẹ nhớ con, như vậy qua nhiều đời sẽ chẳng xa trái nhau”***.
Thực hành “đạo hiếu”, tư tưởng và tình cảm của con người sẽ có chỗ quy tụ để “chẳng xa trái nhau”! Vì rằng, trong sâu thẳm tâm hồn con người luôn lung linh một ánh sáng mang tính vĩnh hằng, đó là ánh mắt trìu mến của mẹ. Với nhiều người, kể cả những người tuổi đã cao, thì dù mẹ đã khuất núi, ánh sáng từ đôi mắt mẹ vẫn ấm áp chiếu rọi con đường đời của họ.
Trong cuộc sống mà đời mỗi con người nếm trải, có bao nhiêu giá trị được hồ hởi tiếp nhận rồi bị lạnh lùng vứt bỏ. Có những giá trị thời thượng cứ tưởng như ồn ào cuốn hút không dứt, nhưng rồi chúng nhanh chóng bị lãng quên. Nếu chưa quên hẳn, thì cũng chỉ còn là những vang bóng tình cờ được hững hờ nhắc lại. Mà nhắc lại như một hoài niệm về một thời ấu trĩ bị choáng ngợp trước những hào nhoáng ảo ảnh, như những lấp loáng phản quang bong bóng xà phòng được trẻ con thổi ra, lóe lên phút chốc dưới ánh mặt trời, để nhanh chóng bục vỡ, tan biến.
Rồi với thời gian và sự trải nghiệm trong những chặng đường đời, người ta ngày càng nhận chân được những giá trị mà nếu thiếu nó, con người không thể sống nổi làm người. Trong những giá trị ấy, nhiều người xếp chữ hiếu lên hàng đầu.
Và vì mỗi một người đều được một người mẹ sinh ra, dù được sinh ra nơi nhà cao cửa rộng, lầu son gác tía hay sinh ra dưới mái tranh nghèo xiêu vẹo dột nát, thì tiếng khóc chào đời nào cũng gắn với một bầu sữa mẹ. Nghĩa tình sâu nặng của mẹ, mỗi con người được uống từ bầu sữa thiêng liêng ấy. Cái đó em nên giá trị thiêng liêng mang vĩnh hằng của chữ hiếu.
Ơn sinh thành
 |
Ảnh: giacngo.vn
|
Giá trị thiêng liêng ấy do tạo hóa ban tặng cho con người. “Công cha như núi Thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, đó là đạo lý ngàn đời không lay chuyển. Công cha nghĩa mẹ, ơn sinh thành, đức dưỡng dục mà mỗi con người được nhận lĩnh để nên người chính là báu vật trời cho.
Những ai chẳng may không được nhận lĩnh trọn vẹn, hoặc tự đánh mất ân huệ ấy, thì quả là nỗi bất hạnh lớn nhất của một đời người. Hai chữ nên người rất dung dị, cứ tưởng như quá đơn giản, song phân tích kỹ sẽ ngộ ra nhiều chiều kích rất sâu và rất rộng. Lọt lòng mẹ, báu vật được tạo hóa ban tặng đó sẽ từ dòng sữa mẹ mà tự trở thành con Người.
“Con người tự sản sinh ra mình”, Hégel, nhà triết học lớn người Đức, nêu lên luận điểm tuyệt vời thâu tóm được quá trình xã hội hóa để con người từ một thực thể tự nhiên trở thành một thực thể xã hội. Nhờ sự công bằng và sòng phẳng của tạo hóa, quá trình “tự sản sinh ra mình” được khởi đầu từ dòng sữa mẹ. Chẳng thề mà các cụ ta đã đúc kết : cha sinh không bằng mẹ dưỡng!
Bú mẹ, bé đã bú vào mình dưỡng chất đặc biệt của mẹ truyền cho, những dưỡng chất mà khi còn là bào thai trong bụng mẹ, bé đã được tiếp nhận. Phải hiểu rằng từ trong cơ thể mẹ, dưỡng chất đặc biệt đó đã được chưng cất từ sự sống người, của loài người, từ khi con người xuất hiện. Sự sống ấy hàm chứa trong nó tri thức và kinh nghiệm sống của loài người. Nhờ đó, từ dòng sữa mẹ, giúp tạo ra trong bé những phẩm tính người của con người xã hội.
Phẩm tính người ấy, khi còn là bào thai trong bụng mẹ, chỉ là chất vô thức-người từ cơ thể của mẹ truyền cho. Chất vô thức - người, nhân tố huyết thống tự nhiên ấy đã định hình phẩm tính người, khu biệt rạch ròi với mọi thực thể tự nhiên khác. Phẩm tính ấy rõ dần lên trong quá trình con người tiếp xúc với môi trường xã hội, khởi đầu từ mối liên hệ giữa bé và mẹ, rồi tiêp đấy là bố, là gia đình, cộng đồng xã hội đầu tiên.
Từ cộng đồng xã hội đầu tiên đó mà quá trình con người trở thành con người xã hội được khởi động và hoàn thành trong sự tiếp xúc dần với những cộng đồng lớn hơn : hàng xóm láng giềng, nhà trường, các hội đoàn… và xã hội rộng lớn. Tất cả những điều ấy cho thấy: tự nhiên không trực tiếp sinh thành ra con người theo nghĩa đích thực của nó.
Tạo hóa chỉ ban cho thực thể tự nhiên đó những tiền đề sinh thể để con người tự tác thành nên chính mình trong quá trình xã hội hóa, tức là quá trình con người tự sản sinh ra chính mình, trở thành con người xã hội. Gia đình là một cộng đồng khác biệt hẳn với tất cả các cộng đồng xã hội khác ở tính huyết thống và tính không chọn lựa. Không ai có thể chọn cửa mà sinh ra, chọn lựa cha mẹ.
Xã hội càng phát triển, mức sống của con người càng được cải thiện thì việc nuôi con sẽ đỡ bớt nhọc nhằn nhờ vào những tiện nghi vật chất và những tiến bộ của công nghệ thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em và dịch vu hướng vào con trẻ cùng với những thành tựu y học, nhưng sự dạy con sẽ khó khăn phức tạp hơn rất nhiều. Lo cho con có đủ ăn, đủ mặc đối với đông đảo người dân đã khó, chăm sóc đời sống tinh thân, những phẩm tính văn hóa cho con người càng khó hơn nhiều.
Chớ quên rằng “sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn” (thơ Nguyễn Duy). Cái phần “hồn” ấy mới mong manh, sống động, mãnh liệt, nhưng cũng dễ bị thương tổn biết bao. Vậy mà, không có cái phần “hồn” ấy thì phần“xác”còn có nghĩa lý gì? Chăm sóc đời sống tâm hồn của bé khó hơn rất nhiều so với lo cho chúng“hay ăn, chóng lớn”.
Tổ ấm gia đình
Chính ở đây, gia đình có môt vị trí đặc biệt. Gia đình Việt Nam nói riêng và gia đình phương Đông nói chung là một thiết chế định hình sớm nhất và cũng ít biến đổi nhất. Tính bền vững không mấy đổi thay ấy là sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp kéo dài triền miên. Quá trình chuyển sang kinh tế thị trường tạo ra những yếu tố có sức công phá vào thành trì của mô hình ứng xử trong mối quan hệ đẳng cấp và phận vị của lề thói gia trưởng trong khuôn mẫu gia đình được áp đặt vào xã hội trước đây.
 |
Ảnh: yobanbe.zing
|
Một mặt khác, vấn đề cá nhân - công dân chính là vấn đề nền tảng của xã hội hiện đại, cũng trên ý nghĩa đó, giải phóng cá nhân là động lực tinh thần của hiện đại hóa. Các “con em trong gia đình” cũng đồng thời là những “thành viên của xã hội”.
Tuy vậy, không thể đem cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình để áp dụng trong quan hệ xã hội, và ngược lại, cũng không thể áp đặt những chuẩn mực ứng xử xã hội vào trong ứng xử gia đình. Các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau trong mối thâm tình máu mủ, ruột rà. Không thấy rõ điều ấy, sẽ khó mà hiểu rõ cái đạo làm người: đạo hiếu.
Chẳng hạn, trong Luật Hôn nhân và Gia đình ở mục 4, Điều 2 của Chương I có ghi rõ nghĩa vụ của con cháu đối vói cha mẹ, ông bà, các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc giúp đỡ nhau. Nghĩa vụ ấy mang tính pháp lý, người vi phạm sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nghĩa vụ ấy cũng hàm chứa nội dung của hiếu nghĩa. Thế nhưng, nội dung của hiếu nghĩa trong chữ hiếu, trong đạo hiếu mà chúng ta đang bàn, có nội hàm rộng hơn nhiều, vượt quá những điều quy định về “nghĩa vụ” ấy rất xa, đặc biệt là ở hàm lượng tình cảm được chứa đựng trong nó.
Khi thực hiện đạo hiếu, con người vừa thực hiện nghĩa vụ làm người, điều mà pháp luật đã quy định, và quan trong hơn nữa, thực hiện tình cảm đạo đức của con người. Đương nhiên, trong nghĩa vụ cũng có nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ đạo đức, hai điều đó không mâu thuẫn nhau, không đối lập và loại trừ nhau, song không đồng nhất.
Nếu so sánh một cách hơi thô thiển thì nghĩa vụ đạo đức cao hơn, vì ở đây, vừa phải có ý thức về nghĩa vụ lại vừa phải làm cho ý thức về nghĩa vụ ấy được nâng lên để chuyển thành tình cảm nghĩa vụ. Mà đã là tình cảm, thì phải là do sự thôi thúc từ bên trong, do tiếng gọi của con tim chứ không chỉ là do sự thúc ép tự bên ngoài (ví như dư luận xã hội hay là luật pháp), mặc dầu áp lực đó cũng rất quan trọng trong việc hình thành phẩm cách của con người.
Giá trị vĩnh hằng của chữ hiếu
Khi cháu con thực hiện đạo hiếu trong ứng xử hàng ngày với ông bà cha mẹ, nếu chỉ đơn thuần là theo quy định của nghĩa vụ mà không phải là do sự thôi thúc của tình yêu thương, theo nhịp đập của trái tim nhân hậu thấm đượm tình máu mủ ruột rà, thì khó có sự chân tình và nhuần nhị trong lời ăn tiếng nói, trong cử chỉ hành vi, trong ánh mắt nụ cười vốn không thể có một khuôn mẫu, một chuẩn tắc nào có thể định sẵn.
Hơn nữa, chữ hiếu đang mở rộng biên độ của nó, và vì thế, những câu “kinh điển” của Khổng Mạnh như “thiên hạ gốc ở nước, nước gốc ở nhà, nhà gốc ở thân mình” hay “Nhà nhà hòa thuận êm ấm, bền vững là gốc rễ cho đất nước an ninh” có thể vẫn đúng song e chưa đủ. Điều này dễ hiểu. Cuộc sống không ngừng vận động.
 |
Ảnh: blogtimnhanh
|
Đặc biệt là với những bước tiến như vũ bão của khoa học và công nghệ cuối thể kỷ XX bước vào thế kỷ XXI khiến cho kiểu tư duy tuyến tính sẽ không phù hợp nữa cho một thời đại phi tuyến tính với những biến động và sức mạnh hợp trội bất ngờ.
Chữ hiếu cũng vậy thôi. Bác Hồ nói phải hiếu với dân. Sẽ hiểu được ý nghĩa lớn lao của chữ hiếu ấy khi suy ngẫm về tình cảm của Bác: “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nổi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.
Cuộc sống đang mở rộng biên độ nội dung của hiếu, cho nên, trong sự kế thừa phải biết chọn lọc và nâng cao. Cần lưu ý rằng, như đã nêu ở trên: vấn đề cá nhân - công dân chính là vấn đề nền tảng của xã hội hiện đại, cũng trên ý nghĩa đó, giải phóng cá nhân là động lực tinh thần của hiện đại hóa.
Hệ giá trị gia đình, do đó, cũng phải có những biến đổi, theo đó nội dung của chữ hiếu cũng không đứng yên, dậm chân tại chỗ. Tính độc lập của gia đình và cá nhân đang định hình và dần khẳng định. Có thể đây đó có những biểu hiện thái quá, nhưng quá trình này về cơ bản là đúng quy luật. Chữ hiếu hôm nay cũng phải được vận hành trong quỹ đạo của hệ giá trị đó. Không thấy ra những biến đổi ấy, sẽ lạc hậu với cuộc sống.
Song, nếu không nhận ra một cách sâu sắc cái giá trị mang tính vĩnh hằng của chữ hiếu trong cuộc sống của con người, chừng nào con người vẫn còn tồn tại trên quả đất này, thì cũng lại là một hẫng hụt nguy hiểm trong đời sống tinh thần của xã hội. Vì, dù cho biên độ của chữ hiếu có thu hẹp hay mở rộng đến đâu thì cái cốt lõi của nó vẫn nguyên vẹn giá trị.
Cho nên khi người nhạc sĩ tài hoa nọ biết “tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ, tạ ơn chim chiều hát cho cha”* thì chính là người nghệ sĩ thiên tài ấy đã nói hộ với chúng ta những ước ao thầm kín và sâu lắng trong lòng ta đối với những đấng sinh thành, mà với họ, mặt trời chỉ chiếu sáng cho mỗi đứa con của mình mà thôi. Chữ hiếu có một giá trị vĩnh hằng là do đó.
|
http://www.tuanvietnam.net | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hãy tin vào wikipedia... màu trắng! |
|
(TuanVietNam)- Các nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm Wiki thuộc trường đại học California, Santa Cruz vừa thiết kế ra một hệ thống giúp người sử dụng phân biệt được thông tin nào Wikipedia cung cấp có thể tin cậy được, thông tin nào thì không. |
Dải màu càng nhạt, thông tin càng đáng tin
Wikipedia vừa cho ra mắt công cụ WikiTrust giúp độc giả của trang bách khoa toàn thư mở này có thêm cơ sở để tin tưởng vào nội dung những bài viết của trang web bản tiếng Anh. Thanh công cụ này sẽ tô màu lên tất cả những từ trong các bài viết dựa trên độ tin cậy của thông tin mà tác giả cung cấp và thời gian thông tin đó tồn tại trên trang web.
Trung bình mỗi tháng có hơn 60 triệu lần truy cập vào Wikipedia để tìm kiếm tài liệu trong kho dữ liệu với hơn 12 triệu bài viết được thể hiện dưới 260 ngôn ngữ khác nhau.
Mặc dù trang web này được rất nhiều người sử dụng nhưng vẫn có một lượng lớn độc giả cho rằng những thông tin mà trang web cung cấp là không đáng tin cậy.
Lý do họ đưa ra là nội dung các bài viết trên Wikipedia do các độc giả tự nguyện đóng góp, bất cứ ai kết nối Internet cũng có thể cung cấp thông tin cho Wikipedia. Vì vậy, những bài viết trong trang web này có xu hướng lộn xộn, những thông tin có thể không chính xác hay sai lệch hoàn toàn để phục vụ ý đồ cá nhân của những người giấu tên.
WikiTrust đánh dấu màu sắc lên nội dung thông tin mới được đưa vào các bài viết trong trang web. Biện pháp này căn cứ vào mức độ kinh nghiệm của tác giả bài viết từ việc xác định thời gian tồn tại của những thông tin trước đây mà tác giả đó cung cấp cho trang này. Quy luật rất đơn giản: Thông tin tồn tại càng lâu trên các bài viết trên Wikipedia thì độ tin cậy của thông tin càng cao.
Màu màu da cam đậm: Những bài viết được lấy từ những nguồn có nghi vấn, chưa xác định được độ chính xác
Màu cam nhạt: Những bài viết lấy từ những nguồn thông tin đáng tin cậy hơn
Màu trắng: Những bài viết thông tin tin cậy (căn cứ là càng có nhiều lượt người truy cập, bổ sung, sửa đổi thông tin trong bài viết đó)
|
Tuy không tham gia vào dự án lần này của Wikipedia, Chuyên gia phát triển phần mềm Wikipedia, nhà khoa học nghiên cứu các nơ ron thần kinh, Virgil Griffith của Viện nghiên cứu công nghệ California cho rằng: "Dự án này được áp dụng quy luật tự nhiên của Darwin. Mọi người đều có quyền thêm thông tin vào những bài viết của Wikipedia. Nội dung những bài viết sẽ xuất hiện nhiều thông tin không chính xác nhưng những thông tin không chính xác đó sẽ không tồn tại được lâu mà theo thời gian nó sẽ bị loại bỏ.”
Chương trình WikiTrust được thực hiện do sự mở rộng của MediaWiki từ tháng 11 năm ngoái. Bất cứ ai sử dụng trang web của Wiki đều có thể tải miễn phí chương trình này và thêm tính năng sử dụng dải màu để phân biệt độ tin cậy của thông tin.
Những nhân vật cấp cao điều hành WikiMedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận điều hành Wikipedia, đã đưa ra quyết định thêm đặc tính WikiTrust. Tất cả những thành viên đã đăng ký sử dụng Wikipedia đều có thể sử dụng công cụ màu sắc để phân biệt độ chính xác của thông tin bằng cách kích chuột vào thanh công cụ Trust info (thông tin tin cậy). Như vậy là họ đã có thể dễ dàng sử dụng dải màu của Wikipedia.
 |
Sử dụng dải màu để phân loại độ tin cậy của thông tin liệu có khả thi?
Nguồn: wired.com
|
Dùng công cụ thông minh thay vì sức người
Luca de Alfaro, nhà khoa học máy tính làm việc cho phòng thí nghiệm UCSC Wiki, người phụ trách dự án WikiTrust cho biết: “Việc dựa vào các cộng tác viên điện tử để xây dựng nội dung cho trang web ngày càng trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều dịch vụ không thể tồn tại được mà không dựa vào kinh nghiệm của chính người sử dụng dịch vụ và sự tin tưởng của người sử dụng vào nội dung thông tin của dịch vụ đó đưa ra.”
De Alfaro nảy ra ý tưởng sử dụng kinh nghiệm của những thành viên đóng góp bài viết cho Wikipedia để phân loại thông tin khi chính trang web của ông bị một lượng lớn các thông tin “rác” đổ vào. “Tôi bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào khuyến khích mọi người xây dựng nội dung thông tin cho trang web theo cách có hiệu quả hơn không?”.
Các trang web như Amazon.com, eBay sử dụng các thông tin do các cộng tác viên cung cấp, các cộng tác viên đánh giá chất lượng của nội dung thông tin đã trở nên nổi tiếng. Có rất nhiều người cho rằng Wikipedia nên áp dụng phương pháp này nhưng De Alfaro lại lo rằng nếu Wikipedia cho phép người sử dụng đánh giá chất lượng các bài viết trên Wikipedia sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường cộng tác giữa người sử dụng và trang web.
Ông cũng không muốn những người biên tập nội dung trang web phải bận rộn hơn. Ông Alfaro phát biểu: “Nếu có trang web nào hoạt động tốt như Wikipedia thì sẽ rất khó cho người biên tập khi họ phải đưa ra đề xuất sửa đổi lời bình luận của mọi người khi xem xét bài viết của một người”.
Từ khi trang web đưa ra quyết định xem xét lại thông tin trong những bài viết của Wikipedia thì ông Alfaro nhận thấy là ông có thể sử dụng chính nguồn dữ liệu để tạo nên độ tin cậy của trang web. Biện pháp này hoàn toàn độc lập với những thông tin mà con người đưa vào.
Ông nói: “Máy móc có thể làm việc thay thế con người nên bạn có thể lấy được thông tin mà bạn cần mà không cần sử dụng đến nguồn nhân lực. Mục đích của bạn được thực hiện chỉ thông qua một công cụ thông minh thì điều đó sẽ tốt hơn nhiều.”
 |
Wikipedia đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
thông tin nội dung các bài viết (Nguồn: wired.com)
|
Chấm điểm kinh nghiệm cho thành viên
Phòng thí nghiệm Wiki đưa ra công cụ giúp xác định độ tin cậy của thông tin do mục tiêu của bách khoa toàn thư mở muốn nâng cao độ chính xác của nội dung các bài viết Wiki cung cấp. Hoặc ít nhất phòng thí nghiệm này phát minh ra công cụ nhằm thực hiện đồng bộ với mục tiêu trang web đề ra.
Bo Adler, một sinh viên tốt nghiệp UCSC, cùng cộng tác với De Alfaro trong việc phát triển WikiTrust cho rằng: “Độc giả có thể đo sự chính xác của thông tin mà tác giả bài viết đó đưa ra bằng cách xem xét thời gian tồn tại của thông tin bài viết trên trang web.”
Adler bổ sung thêm: “Khi độc giả thêm bất cứ thông tin nào vào Wikipedia mà thông tin đó tồn tại một thời gian dài thì điều đó có đồng nghĩa là độ chính xác của thông tin đó cao. Còn nếu như độc giả nào thêm thông tin vào bài viết mà thông tin đó bị xóa đi ngay lập tức thì nó cũng đồng nghĩa rằng thông tin đó không đáng tin cậy”.
Dựa theo những đóng góp trước đây cho trang web mà WikiTrust sẽ chấm điểm kinh nghiệm cho thành viên đó từ 0-9. Khi một người có đóng góp thông tin cho Wikipedia thì dải màu trên thông tin đó sẽ chuyển màu cam dựa vào số điểm kinh nghiệm của người đó: Nếu dải màu đó có màu cam càng đậm thì độ tin cậy của thông tin đó càng ít. Sau đó các tác giả khác sẽ sửa đổi thông tin có trong bài viết đó, và các độc giả sẽ cho điểm bài viết mới được sửa đổi đó.
Nếu như các độc giả đồng ý với nội dung bài viết thì nội dung đó sẽ được giữ nguyên, còn nếu không nội dung cả bài viết đó sẽ quay lại lúc chưa được sửa đổi. Dải màu trên bài viết đó sẽ nhạt dần theo thời gian nó tồn tại. Đó cũng đồng nghĩa với việc có nhiều tác giả đồng ý với nội dung bài viết đó.
Các nhà nghiên cứu quyết định không hiện mức độ kinh nghiệm của tác giả của các bài viết. Họ mong muốn bằng cách này sẽ khuyến khích các tác giả mới tham gia đóng góp bài viết cho bách khoa toàn thư mở. Ông De Alfaro nói: “Kể cả tác giả của bài viết có là một nhà sinh vật học lỗi lạc đi chăng nữa mà họ chưa có nhiều bài viết đóng góp cho Wikipedia thì bậc kinh nghiệm của họ do trang web xếp hạng vẫn thấp.”
Adler cũng cho hay: “Chúng tôi cố gắng phán đoán khi nào thì thông tin đó bị xóa. Chúng tôi muốn những thông tin bị xóa là những thông tin có độ tin cậy thấp và những thông tin không bị xóa là những thông tin có độ tin cậy cao.’’
Theo nhà khoa học máy tính Ed Chi của Trung tâm nghiên cứu Palo Alto, trung tâm phụ trách nghiên cứu Wikipedia và sự chứng nhận của xã hội, “Wikipedia không phải là một trang web có thiết kế và quy trình vận hành một cách thông thường.” Nếu WikiTrust muốn thực hiện chức năng chấm điểm tất cả các từ trong tất cả các bài viết thì sẽ tiêu tốn lượng năng lượng đáng kể và nó cần thêm vài Terabyte vào bộ nhớ phụ.
Nhưng những nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm Wiki khẳng định, họ đã làm việc và tìm ra biện pháp giúp WikiTrust có thể hoạt động được hiệu quả hơn. Nếu sử dụng phiên bản đầu tiên của WikiTrust sẽ mất khoảng 20 ngày để xử lý dữ liệu có được trong vòng 5 năm trên Wikipedia. Phiên bản mới nhất của WikiTrust giảm thời gian xử lý xuống còn 5 ngày để giải quyết cùng một lượng dữ liệu như vậy. Trung bình mỗi giây chương trình có thể đánh giá, chấm điểm 30-40 bài.
“Đó chỉ là lượng công việc mà chỉ một máy có thể đảm nhận. Như vậy việc Wikipedia áp dụng dự án này là hoàn toàn khả thi.”, Adler nói thêm.
Số đông hay chuyên gia sẽ đúng
Theo ông Chi, còn một vấn đề nữa là chương trình này chưa được thử nghiệm trên một lượng lớn người sử dụng. Và ông cho rằng chưa chắc người sử dụng thấy được lợi ích của chương trình này đem lại cho họ. Mặc dù, nhóm nghiên cứu của ông có cùng chung quan điểm với những người thực hiện đề án này của Wikipedia nhưng họ đã đưa ra quyết định là không thực hiện đến cùng dự án này.
Ông Chi cho biết: “Tôi không chắc rằng chương trình này sẽ có tác dụng đối với những độc giả thông thường. Họ nhận ra quá nhiều vấn đề liên quan đến độ tin cậy của thông tin mà họ đọc, ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến mục đích chỉ đơn thuần lấy thông tin của họ.”
Các nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Wiki cũng lo ngại rằng việc áp dụng WikiTrust sẽ làm giảm uy tín của bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Vì vậy nên họ thực hiện dự án này một cách kín đáo hết mức có thể. Bởi nếu trong các bài viết của Wikipedia xuất hiện quá nhiều các bài viết bị phủ dải màu cam thì sẽ làm giảm lượng độc giả của trang web.
Họ cân bằng nhu cầu của độc giả bằng cách chỉ ra bài viết có vấn đề về độ chính xác của nội dung mà vẫn giữ bài viết ở trạng thái có thể đọc được đối với những độc giả khác. Họ cũng thiết kế công cụ này ẩn trên thanh công cụ phía trên cùng của màn hình. Vì vậy nên nếu độc giả không quan tâm đến thông tin đó được chấm điểm độ chính xác là bao nhiêu thì chỉ cần không kích chuột vào công cụ Trust info là được.
Chương trình WikiTrust có khả năng phát hiện ra nội dung mọi bài viết thông tin có vấn đề về độ tin cậy. Nhưng khi được hỏi thước đo nào ông De Alfaro áp dụng để đo độ tin cậy của thông tin trên Wikipedia thì ông lại do dự.
Chương trình WikiTrust xếp độ tin cậy của thông tin dựa trên số lượng bao nhiêu người đồng ý với thông tin trong một đoạn cụ thể mà bài viết đó đưa ra. Nhưng việc đa số đồng ý với thông tin đó không có nghĩa là thông tin đó là hoàn toàn chính xác. Ông De Alfaro cho biết: “Nếu như cả 20 người đưa ra đánh giá đều suy nghĩ theo một cách thì công cụ này hoàn toàn không thể nhận biết được điều đó. Công cụ này chỉ đơn giản là xác định có bao nhiêu đánh giá trùng đối với một đoạn văn bản mà thôi.”
Việc xác định độ chính xác của thông tin dựa vào số đông dường như còn thiếu tính chính xác nhưng quan điểm của số đông người trong xã hội thường là đúng. Như bách khoa toàn thư thế kỷ 15 cho rằng mặt trời quay xung quanh trái đất. Phiên bản tiếng Anh của bách khoa toàn thư năm 1911 cho rằng vi khuẩn là nguyên nhân gây nên bệnh cúm, thời gian đó thế giới vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của virut.
Vì vậy có thể chưa chắc ý kiến của số đông đã là chính xác nhưng với một thông tin được đưa ra thì bạn chọn quan điểm của bên nào nếu một bên là các chuyên gia, một bên là quan điểm của hàng nghìn người sử dụng Internet trên toàn cầu và thuật toán của một chiếc máy tính thông minh?
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
“Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”
|
|
|
(ĐCSVN) - Cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành một hình tượng nghệ thuật sống động, một bài ca bất hủ về phẩm chất kiên trung của người chiến sĩ cách mạng suốt một đời vì nước, vì dân. Ngay sau khi Bác mất, ngỡ ngàng trước nỗi đau, các nhà thơ (không chỉ có Việt Nam), đã làm thơ khóc Bác với nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Mỗi bài thơ là cả tấm lòng tri ân của thi nhân tưởng niệm vị Cha già kính yêu của dân tộc.
Viết về Bác đã trở thành một nguồn cảm hứng không bao giờ với cạn đối với văn nghệ sĩ. Hình ảnh Bác hiện lên trong thơ với những nét giản dị, thân thương, mộc mạc được khắc họa từ rất nhiều chiều và đi vào tiềm thức người dân Việt Nam một cách tự nhiên. Ở các nhà thơ, có lúc cảm hứng sáng tác về Hồ Chủ Tịch gặp nhau, hòa quyện vào nhau làm nên cái chung. Nhưng cũng có lúc mỗi bài thơ tạo nên sự phong phú, đa diện và nhiều chiều trong bức chân dung đa màu sắc về cuộc đời cũng như trong sự nghiệp của Người. Di sản Người để lại là muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng. Người không quên một ai. Lòng nhân ái Hồ Chí Minh thật rộng rãi, bao la, nói như một nhà văn: “Hồ Chí Minh là con người của chủ nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa đầy đủ nhất!”.
Có thể khẳng định rằng khó có hình ảnh nào có được sức lay động mạnh mẽ, sức cuốn hút kỳ diệu với người nghệ sĩ bằng hình ảnh Hồ Chủ tịch.
Nhiều thế hệ nhà thơ Việt Nam, hầu như đều có thơ về Bác. Có thể kể đến những nhà thơ, như: Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Việt Phương, Thanh Hải, Vũ Quần Phương, Thu Bồn, Viễn Phương…Ngay sau khi Bác lặng lẽ vĩnh biệt chúng ta, về với “Các cụ Các Mác, Lê Nin”, hàng loạt bài thơ khóc Bác ra đời, như một nén hương tri ân thấm thía, xúc động: “Bác ơi!” của Tố Hữu, “Muôn vàn tình thương yêu trùm lên khắp quê hương” (Việt Phương), “Gửi lòng con đến cùng Cha” (Thu Bồn), “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi” (Hải Như), “Thấm trong di chúc” (Vũ Quần Phương)…Tất cả đều được văn nghệ sĩ viết trong niềm kính phục, nỗi tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh tụ mà cuộc đời đã trở thành huyền thoại bất tử.
Trong số các nhà thơ ấy, chưa ai vượt kỷ lục thơ về Bác như Tố Hữu. Cũng chưa có nhà thơ nào làm thơ viếng Bác nhanh và xúc động như nhà thơ Tố Hữu. Ngày 2/9/1969, trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ trong Phủ Chủ tịch, Bác lặng lẽ vĩnh biệt chúng ta, bước vào “cuộc trường chinh nhẹ cánh bay”, để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới niềm đau thương, mất mát vô hạn. Ngay sau ngày Bác mất, ngày 6/9/1969, nhà thơ đã dâng Bác một điếu văn bi hùng (cách nói của nhà thơ Xuân Diệu) qua bài thơ “Bác ơi!”.
Bài thơ là tiếng lòng riêng của nhà thơ với Bác - một bài thơ hay nhất, cảm động nhất thể hiện lòng yêu mến, kính trọng, tiếc thương vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và ngợi ca công lao trời biển của Người. Tình cảm đặc biệt đó được xây dựng trên nội dung nhân đạo xã hội chủ nghĩa, đã trở thành tình cảm chung của cả dân tộc và nhân loại yêu chuộng hòa bình với lãnh tụ thiên tài.
Tình cảm mãnh liệt trong thơ Tố Hữu viết về Người vẫn có một sức lan tỏa diệu kỳ. Những vần thơ thấm đẫm nước mắt của nhà thơ cũng như nước mắt của toàn dân tộc Việt Nam thể hiện ở nguồn mạch thơ tuôn chảy theo nguồn cảm xúc dào dạt một cách tự nhiên, không ồn ào mà dư lắng nhịp đập của con tim: “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa - Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa - Chiều nay con chạy về thăm Bác - Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa”.
Nhà thơ đã nói được thật nhất tiếng lòng mình, “lòng trời” trong nỗi đau khôn xiết. Nhà thơ đã khái quát lên hình ảnh “đời tuôn nước mắt” cho nỗi đau chung của dân tộc, cho nỗi đau lớn lao của cả loài người tiến bộ. “Người tuôn nước mắt” đã gặp “trời tuôn mưa”. Đất trời, con người cùng chung chịu niềm đau thương, mất mát vô hạn. Nhà thơ đã miêu tả đúng hiện trạng khi những ngày đầu Bác đi xa, không khí ướt át, ảm đạm, đau buồn, trời đổ mưa kéo dài suốt tuần lễ. Hàng triệu người đi viếng Bác trong mưa. Nước mưa, nước mắt tràn nhòa, không còn phân biệt được đâu là nước mưa, nước mắt. Tố Hữu thảng thốt đến bên thang gác nghẹn ngào, nhạc thơ đứt đoạn, tức tưởi, đau đớn được câu thơ cắt nhịp 2/2/3 diễn tả tài tình sự thảng thốt khi “Phòng lặng/ rèm buông/ tắt ánh đèn/”.
Không thể tin Bác đã đi xa. Nhà thơ như vẫn thấy quanh Bác là “Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời”, là niềm tin tưởng, hy vọng của nhân dân miền Nam “Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười!”. Nỗi đau mất đi người thân, như mất đi nguồn mạch sự sống, khiến nhà thơ xót xa khi nhìn “Trái bưởi vàng ngọt”, “hoa nhài tỏa hương” mà thiếu Bác trong cuộc đời. Vạn vật dẫu có đẹp mấy cũng trở nên vô nghĩa bởi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du). Đại từ phiếm chỉ ai (với ai?) kết hợp với câu cảm (hỡi) vừa là câu hỏi, vừa là câu cảm như tiếng khóc nức nở trong lòng nhà thơ, cùng đồng bào cả nước và của cả nhân loại. Bác mất đi là một tổn thất lớn không gì bù đắp nổi.
Bác đã trở thành người thiên cổ, trong hoài niệm của thi nhân, Người đi như trong cõi tiên: “Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm-Quanh mặt hồ in mây trắng bay”.
Miêu tả nỗi đau của mình, nhà thơ Tố Hữu đã phác lên hình ảnh sinh động, phác nên cuộc đời sinh hoạt giản dị, thanh bạch gắn liền với thiên nhiên, với cuộc sống của Bác. Nhà thơ thương Bác, thương một vị lãnh tụ suốt cuộc đời chỉ biết lo toan cho nước, cho dân “Nâng niu tất cả chỉ quên mình”.
Bài thơ bộc lộ những giai điệu của tâm hồn Tố Hữu khi nghe tin Bác mất, ca ngợi trái tim yêu thương “mênh mông” của Bác. Chính nguồn tình cảm cao quý này đã tạo ra sức mạnh vô biên cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Và Tố Hữu đã khái quát thành hai dòng tình cảm lớn là tình yêu nước “ôm cả non sông” và lòng thương người “mọi kiếp người”. Tìm hiểu con người Bác và thơ Bác, chúng ta càng thấy khái quát của Tố Hữu thật là sâu sắc. Như hiểu Bác, Tố Hữu mở rộng những khía cạnh của hai dòng tình cảm lớn đó để lý giải: “Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau”. Và cụ thể hóa nỗi đau ấy là “nỗi đau dân nước”, đau đất nước còn cắt chia, đau vì nhiều dân tộc của “năm châu” còn chịu nhiều ách xiềng xích…
Hiểu thấu nỗi lòng của Bác đối với miền Nam, Tố Hữu đã diễn tả tình cảm sâu nặng của Bác đối với nhân dân miền Nam và tình cảm thiêng liêng của nhân dân Thành đồng Tổ quốc dành cho Bác:“Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà- Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha - Bác nghe từng bước trên tiền tuyến -Lắng nghe mỗi tin mừng, tiếng súng xa”.
Tố Hữu đã cảm nhận được điều bao trùm và hết sức cơ bản trong cách sống của Hồ Chí Minh: con người ấy đạt đến cái tự nhiên như trời đất, tức là đã hoà đồng với tự nhiên, đã đạt đến cái cao sâu huyền diệu của sự sống. Và vì thế mà trường tồn với trời đất. Đó chính là ngọn nguồn sâu xa của niềm vui, tinh thần lạc quan và lẽ sống quên mình của Bác: “Bác vui như ánh buổi bình minh - Vui mỗi mầm non, trái chín cành-Vui tiếng ca chung hoà bốn biển-Nâng niu tất cả, chỉ quên mình”
Lòng nhân đạo bao la của Bác là một di sản quý báu: “Ôm cả non sông mọi kiếp người… Nâng niu tất cả chỉ quên mình” Từ lòng nhân đạo cao cả ấy, Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho hạnh phúc của nhân dân, cho hôm nay và cho mai sau. Mỗi một nhận định, một minh chứng của Tố Hữu vừa có giá trị khái quát lại vừa cụ thể sinh động, làm nổi bật những khía cạnh tình cảm và tư tưởng phong phú của vị lãnh tụ : “Bác sống như trời đất của ta- Yêu từng ngọn lúa , mỗi cành hoa-Tự do cho mỗi đời nô lệ-Sữa để em thơ, lụa tặng già”.
Tố Hữu sống gần gũi với Bác Hồ, hiểu sâu sắc con người và hoạt động của Bác, được “toả sáng” bởi đạo đức, tác phong của Người nên trong những giây phút xúc động, nhà thơ đã cô đúc lại trong ngôn ngữ giản dị, trong sáng thành những lời rung động lòng người. Cuộc đời hoạt động cách mạng kỳ diệu của Bác, cuộc đời đầy hy sinh của Bác, là một cuộc đời vừa vĩ đại, vừa giản dị, thanh bạch: “Bác để tình thương cho chúng con-Một đời thanh bạch, chẳng vàng son-Mong manh áo vải, hồn muôn trượn-Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”
Sự đối lập hình ảnh “áo vải mong manh” và “tượng đồng”, “hồn muôn trượng” và “phơi những lối mòn” cũng như sự đối lập trong từng câu thơ giữa hai vế đã khái quát được cả cuộc đời vĩ đại của Bác. Nghĩ đến công đức của Bác nhà thơ nhớ lại lời Di chúc của Bác “Còn non nước …”. Đoạn thơ vẫn là nỗi tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh tụ, nhưng xúc động đã lý trí hơn, tình cảm được nén lại chiều sâu, biến đau thương thành sức mạnh: “Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều”.
Nhà thơ tin tưởng vào sự trường tồn của sự nghiệp cách mạng mà Người đã gây dựng và nguyện vươn lên vững chắc. Hình tượng của cả dân tộc Việt Nam hướng về Bác, quyết đi theo con đường của Bác được miêu tả hùng tráng, tươi đẹp: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn - Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”.
Bài thơ “Bác ơi !” của Tố Hữu xúc cảm dạt dào mà không bi luỵ, lý trí sáng suốt đã chế ngự được tình cảm đau thương. Hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc hiện lên trong thơ với đầy đủ phẩm chất cao quý như tình yêu nước, lòng thương người, tác phong giản dị hoà hợp với thiên nhiên. Bằng nhạc điệu trang nghiêm, bằng hình ảnh thơ hoành tráng, bằng triết lý nhân bản sâu sắc, nhà thơ đã truyền đến người đọc niềm thương yêu, tôn kính vị lãnh tụ. Hình ảnh của Người hòa quyện với hình ảnh của Đảng, hình ảnh của cách mạng. Hình tượng thân thuộc mà vô cùng giản dị ấy của vị Cha già dân tộc được thể hiện một cách sâu sắc.
Nhà thơ Việt Phương trong tập thơ “Cửa mở” đã có những bài thơ viết về Bác Hồ và về Đảng với những tình cảm trân trọng và sâu sắc. Ngày 2/9/1969, Bác Hồ - vị anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, nhà văn hoá lớn ra đi và yên nghỉ giấc nghìn thu trong nỗi tiếc thương vô hạn của Dân tộc ta, của nhân dân. Việt Phương đi viếng Bác với vẻ mặt trầm tư. Suốt từ ngày 4-9 đến ngày 10-9-1969, nhà thơ lặng lẽ, suy nghĩ về Bác và để rồi viết bài thơ “Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương”. Bài thơ dài 104 câu đan quyện chất thơ, hồn thơ, tứ thơ một cách nhuần nhuyễn để ngợi ca công đức như trời biển của Hồ Chí Minh - một con người đã đi vào lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới: “Đêm nay nghìn vạn chúng con xếp thành hàng đi viếng Bác -Ôi làm sao nguôi được nhớ thương này - Chúng con đi cho cả người vắng mặt -Người chưa sinh người đã khuất cũng về đây-Việt Nam đau cả lòng người dạ đất - Sao mùa thu như nước mắt trời mây - Chúng con đi theo tiếng Người phía trước-Đường Hùng Vương dân tộc đi từ dựng nước đến ngày nay”.
Nhà thơ khóc Bác trong niềm hồi tưởng về một người cộng sản chân chính suốt một đời quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, sống rất mực giản dị: “Bác thường để lại đĩa gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ- Khi ra đi chỉ dép lốp chiến trường”
Bác ra đi trong niềm đau, nỗi tiếc thương vô hạn của dân tộc và nhân loại yêu chuộng hòa bình: “Ba Đình nức nở và ròng ròng nước mắt -Ôi ta khóc tim ta dường như xé -Từ trái tim giọt lệ quá câu nguyền-Ta chẳng giấu trước bạn bè quốc tế-Nỗi đau này cao cả thiêng liêng”
Nhưng còn có một niềm đau rất riêng của nhà thơ trước việc ra đi của một vị lãnh tụ, cũng là đồng chí: “Sao bao năm đồng chí với Người, con gọi Người: Đồng chí-Là khi con vĩnh biệt Người, Đồng chí, Bác Hồ ơi…
Khi một trăm ngày Bác Hồ, Việt Phương viết bài thơ “Người như sự sống mãi sinh sôi”. Bài thơ là sự quy tụ những trái tim cùng chung nhịp đập nguyện suốt đời theo tư tưởng của Người. Những ngày nhớ Bác, Việt Phương lặng lẽ đi trong mùa thu Hà Nội – mùa thu Thủ đô sẵn sàng tay súng chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Nhìn Tháp Rùa soi bóng trên hồ Gươm xanh trong; nghe hương cốm nồng nàn, hương hoa sữa quyến rũ trên đường Nguyễn Du; nghe tiếng gió từ phía sông Hồng lồng lộng...tất cả toát lên vẻ lạc quan, bình tĩnh của người Việt Nam trong chiến trận. Chính những lúc ấy, nhà thơ càng nghĩ nhiều đến Bác: “Bác chiếu soi từ mỗi dòng nắng bạc -Bác nhìn ta từ tia mắt mỗi người - Ta sống đây, ta làm sao quên được-Bác của con. Con gọi: Bác Hồ ơi”. Việt Phương khâm phục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là xuất phát tự đáy lòng và từ trái tim của một người suốt đời vì nước, vì dân.
Bài thơ “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi” được nhà thơ Hải Như viết ngay trong tuần Bác mất. Nỗi đau thương không thể nói thành lời, nhưng nhà thơ đã cố gắng an ủi mình và mọi người ghìm tiếng nấc để Bác yên giấc ngàn thu. Cũng nhân 100 ngày Bác mất, Hải Như tiếp tục viết bài thơ “Một con người chủ nghĩa Mác sinh ra”. Vẫn là những nỗi đau tột cùng khi dân tộc mất đi một vị lãnh tụ vĩ đại, trong dòng nước mắt ấy, nhà thơ Vũ Quần Phương đã cảm nhận đầy đủ tư tưởng nhân văn của Người toát lên từ bài thơ “Thấm trong di chúc”: Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân - Nói về Đảng cũng vì dân mà nói,
Nước còn giặc, dân còn khi lạnh đói - Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ǎn-Thắng quân thù dẫu phải mấy mươi nǎm-Nhưng hạt thóc rụng giữa đồng Bác tiếc…”
Trong Di chúc để lại Bác không quên một ai. Và “Lần đầu tiên Bác nói đến niềm riêng” thì vẫn là sự giản dị của một nhân cách lớn:“Bữa cơm ǎn vẫn quen nhút quen cà-Lúc nhắm mắt xin dâng đừng tang chế”
Nghe tin Bác mất, từ chiến trường miền Nam, Thu Bồn đã Gửi lòng con đến cùng Cha để thắp nén hương viếng Bác. Bài thơ là tiếng lòng, là tình cảm tri ân của miền Nam thành đồng nhớ Bác khôn nguôi: “Hẳn trong đôi mắt sáng ngời
Vẫn nguyên vẹn một khoảng trời phương Nam - Con qua Cẩm Lệ sông Hàn
Ngũ Hành Sơn đứng mơ màng bóng Cha”
Nhà thơ nói được nỗi niềm của miền Nam mong đợi Bác. Bao yêu thương, mong chờ, hy vọng, Bác vẫn vẹn nguyên trong trái tim phương Nam: “Bác nằm lòng trải ven đê-Quả tim khuya sớm đi về miền Nam-…Mà con trông đợi Bác vô-Ngắm phương Bắc nhớ Thủ đô quặn lòng-Con xin gửi nắm đất nồng-Chắn che giữ nước sông Hồng đương lên-Cho con làm một mũi tên-Xòe nǎm cánh nhọn giương trên thành đồng”
Nếu như nhà thơ Tố Hữu viết về Bác băng tình cảm chân thành và mộc mạc thì Chế Lan Viên lại có cách viết tinh tế, sâu sắc. Ông là một trong những nhà thơ sau Tố Hữu viết về Bác Hồ thành công nhất. Đôi khi Chế Lan Viên không quen viết kịp thời. Sự suy ngẫm, dồn nén, sau hai năm Bác qua đời, năm 1971, nhà thơ viết về Bác với tầm tư tưởng lớn, hết sức cảm động.
Thơ Chế Lan Viên thiên về triết lý. Trong bài thơ “Di chúc của Người”, nhà thơ viết: “Di Chúc Người viết cho ta, đâu phải vì Người-Bác sợ khi Bác đi rồi, ta sẽ lạnh-Sợ ta đau, sợ ta rồi lơ đễnh, sợ ta quên -Người gửi lại một niềm tin-... Mắt rưng lệ, ta đọc Di chúc Người từng câu, từng chữ-Ngỡ như trước mắt, trên cao đâu đó, Bác nhìn!”
Trong thơ Chế Lan Viên, Bác như bông hoa sen thơm ngát, như cây xanh tỏa bóng mát cho đời. Người ra đi, nhưng tình cảm, tư tưởng của Người vẫn còn mãi: “Bác vĩnh cửu muôn đời không thể mất/Người ở trong lăng và người ở ngoài lăng” (Trong lăng và ở bên ngoài). Như tựa đề một bài thơ của Chế Lan Viên “Ta nhận vào ta phẩm chất của Người”, mỗi người dân Việt Nam hôm nay đang cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người- Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thơ nhận ra trong dòng nước mắt nhân dân ta khóc Bác một sức mạnh đã kết tinh: Tổ quốc khóc Người Cha. Ðấy là Việt Nam-Ðấy là sức mạnh-Tiếng khóc lọc hồn ta như lửa chói ngời-Mình nhận ra ta, ta nhận ra Người-
Cả dân tộc tìm ra mình qua tiếng khóc (Tiếng khóc đúc Việt Nam thành một khối)
Tin Bác mất đến với bạn bè năm châu, sự tiếc thương về một vị lãnh tụ với nhân cách lớn đã khiến Cụ Riôkê Onisi (trên 100 tuổi), là một vị cao tǎng Nhật Bản có uy tín lớn đã nhịn ǎn và viết bài thơ “Trời xanh đón Người về” để kính viếng: “Trời xanh đón người cứu nước về-Đau lòng chúng sinh trên đường mê-Xưa nay hiếm bậc lão anh kiệt-Chiếc lá thu bay: trời ủ ê”
Có thể nói bằng những đúc kết đặc sắc của mình, các nhà thơ đã phát hiện những khía cạnh tài tình trong phẩm chất cao quý Hồ Chủ Tịch. Người là linh hồn cho cách mạng Việt Nam với một sứ mệnh cao cả tìm ra con đường cứu nước cho cả dân tộc. Cảm xúc thẩm mĩ cùng trí tuệ sắc sảo đã làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ cách mạng, lãnh tụ thiên tài. Đồng thời thơ đã diễn đạt khá trọn vẹn lòng kính yêu của các nhà thơ đối với anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.
40 năm trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về với cụ Các Mác, Lênin, về với thế giới người hiền, thì nỗi tiếc thương và những tình cảm mến yêu dành cho Người vẫn cháy bỏng khôn nguôi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Toàn dân đang náo nức trong niềm vui của mùa thu cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Người và Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, giành độc lập tự do cho đất nước, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và đánh đuổi thực dân Pháp “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Thực hiện Di chúc của Người, nhân dân hai miền Nam Bắc đồng lòng, chung sức “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Cả dân tộc mang tư tưởng vĩ đại của người bước vào cuộc sống chiến đấu, dựng xây đất nước “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Người trước lúc đi xa. Đã bao mùa thu thiếu vắng một Con người – một trái tim nồng ấm “đỏ như sao hỏa, sáng sao kim”, nhưng mỗi con cháu của Người: “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi-Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn” (Bác ơi! Tố Hữu)
|
|
TS. Lê Thị Bích Hồng |
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Thiên nhiên nước ta giàu hay nghèo?
|
 |
Thiên nhiên nước ta đẹp và giàu tiềm năng. Ảnh Internet). |
(LĐCT) - Đã một thời, học trò trên ghế nhà trường nghêu ngao lời giảng của thầy: "Nước ta rừng vàng,biển bạc, nhân dân cần cù". Rồi lại một thời người ta phê phán rằng dạy học trò như vậy là không đúng mà phải học nước Nhật Bản luôn dạy cho trẻ biết rằng nước mình nghèo để nuôi và giữ lấy cái chí phấn đấu và cái đức tiết kiệm.
Thú thực đến nay tôi cũng không biết tài nguyên là nước ta giàu hay nghèo. Nhưng điều chắc chắn là thiên nhiên nước ta không nghèo. Tây đánh rồi chiếm nước ta trước tiên vì thấy cái mỏ than ở bên bờ biển gần cảng nước sâu, từ đó có thể thâm nhâp vào vùng Tây Nam Trung Quốc và 2 vựa thóc ở hai đầu quốc gia cùng cả một dải bờ phơi lưng ra biển cả, ngay kề con đường hảng hải quốc tế mà một thời được ví là "con đường tơ lụa xanh".
Cái mỏ than ấy khai thác đến nay vẫn chưa hết, sắp hết thì lại phát hiện cả một vùng than khổng lồ nằm ngay dưới lòng đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn. Còn hai vựa lúa thì cuối thế kỷ XIX đã xuất khẩu gạo; còn đến nửa cuối thể kỷ XX chỉ cần biết "cởi trói" khỏi cách làm ăn tập thể thiếu dân chủ và khoa học của thời "cải tạo xã hội chủ nghĩa" là đã đứng vào "top" các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Từ cái cây càphê do mấy cố đạo mang từ phương xa đến trồng ngoài vườn để có thức uống theo tập quán, Tây đã nhận thấy cái chất đất màu mỡ để mở mang đồn điền, nhất là sau khi đặt chân được lên vùng đất đỏ badan Tây Nguyên, để giờ đây hội nhập với kinh tế thế giới Việt Nam đã là Á quân của thị trường sản xuất hạt càphê. Với một số loài cây công nghiệp khác như caosu, tiêu, điều... không ai dám bảo rằng đất nước ta cằn cỗi.
Rồi chiến tranh vừa kết thúc, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề cần khôi phục thì cũng là lúc, nhờ phúc ấm của tổ tiên, đất nước Việt Nam lại khơi được nguồn dầu khí từ ngoài thềm lục địa, hút lên bồi bổ suốt mấy chục năm qua mà mỗi năm cứ đọc báo cáo về nguồn thu cho ngân sách mới giật mình tự hỏi rằng nếu nước mình không có dầu khí thì lấy gì mà sống, vì cho đến nay nó vẫn chiếm một tỉ trọng rất cao.
Rồi đất đai, vẫn là những thửa đất ấy, công sức biết bao đời ông cha ta khai phá và gìn giữ giỏi giang đến mức "chỉ có thêm không có bớt" từ mạn trung du phía Bắc mở cõi đến tận đồng bằng cực nam của Tổ quốc. Giờ đây chỉ cần chuyển đổi công năng và quyền sử dụng nó đã trở thành vàng thành bạc theo đúng nghĩa đen của giá trị. Thử hỏi, đến nay có ai làm giàu, từ quan đến dân mà không dính đất cát, có địa phương nào không giàu lên nhờ dự án liên quan đến đất?
Và nếu xem du lịch là một thế mạnh thì Việt Nam hoàn toàn tự tin mà nói rằng thiên nhiên của ta rất đẹp, giàu tiềm năng... Thiên hạ khen là điều có thật. Tôi đã gặp mấy nhà đầu tư giàu có Trung Đông sang ta với ý tưởng làm một thành phố quốc tế tiêu cả trăm tỉ đô. Họ bảo, nước chúng tôi dầu sắp cạn rồi, vốn liếng nhiều nhưng phải tính đến sự chuyển đổi sang nghề làm đô thị sinh thái cho tương lai.
Trên đất nước họ, giữa sa mạc họ xây cao ốc, giữa biển cả họ đắp đảo xây cả khu đô thị sang trọng. Hỏi rằng sang Việt Nam có gì đặc sắc, họ cầm cái compa đặt tại một điểm ở miền Trung quay một vòng mà rằng: thấy chưa cái vị trí của Việt Nam, và chỉ vào cả dải bờ biển mà nói rằng khó kiếm đâu vùng biển đẹp và còn "hoang dã" (hiểu là chưa được đầu tư bài bản) như ở Việt Nam này...
Rồi nữa, người ta chứng minh là sắp tới, ta sẽ thành cường quốc sản xuất nhôm với những mỏ bôxít phủ khắp cao nguyên Trung phần. Những mỏ kim loại còn ủ trong đất, các mỏ đá quý đang phát lộ. Đọc trên báo chí thấy các nhà khoa học nước ngoài nói và hỏi các đồng nghiệp ở trong nước đều trả lời, rằng nước ta đa dạng sinh học vào bậc nhất thiên hạ. Bom đạn, chất độc da cam, nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trầm trọng như vậy mà vẫn còn được đánh giá như vậy.
Lên Tam Đảo, thấy người nước ngoài vác vợt, dăng đèn bắt côn trùng về làm tiêu bản, hỏi ra thì họ bảo đấy là cái kho của nhiều loài quý hiếm... Rồi một thời phát hiện sao la, nhiều loại động vật hiếm hoi còn sót lại trên thế giới còn len lủi trong thâm sơn cùng cốc nước ta. Tôi quen một nhà sinh học nổi tiếng, ông và đồng nghiệp lập quỹ gen của các loài vi sinh vật nói rằng riêng cái lĩnh vực này thì ta dám nhận là giàu có. Chỉ có điều muốn phát hiện để công bố phải hợp tác với các bạn Nhật. Hỏi vì sao, thì được trả lời rằng có bạn làm đồng tác giả thì việc công bố mới có tiếng vang.
Rồi các khu sinh thái, sinh quyển, đa dạng sinh học ở Việt Nam được quốc tế công nhận. Ngay vịnh Hạ Long không chỉ trở thành Di sản nhân loại vì cảnh đẹp mà còn nhân đôi nhờ tính độc đáo về địa chất, địa mạo, vân vân và vân vân... Đấy là chưa kể đến biển cả còn biết bao nhiêu điều chưa biết đến...
Thế thì không thể coi thên nhiên nước ta là nghèo. Chỉ có điều dân ta ngày nay có còn cần cù không thì phải bàn. Đúng là trong truyền thống nếu dân ta không cần cù thì làm sao có cái cơ đồ mà ngày nay chúng ta đang thừa kế. Nhưng còn phải kể đến ngày xưa có ông Lê Quý Đôn, đọc sách rồi đi khắp thiên hạ ghi chép tài nguyên của đất nước, có ông Tuệ Tĩnh và Hải Thượng đi tìm cây thuốc chép lại cho đời sau, có các Chúa Nguyễn sai người vượt biển cả ra đảo xa ghi chép và nhặt nhạnh đến cả các đồ vớt lên từ những con tàu đắm để quan sát, kiểm kê những nguồn lợi có thể thu về cho vương triều và cho cả tương lai... Trong thời đại kinh tế tri thức này dường như sự cần cù là chưa đủ.
Thời các cụ chỉ có cách ghi chép và truyền khẩu để ngày nay ta còn những "Dư địa chí" của Nguyễn Trãi. "Nam dược thần hiệu" của Tuệ Tĩnh, "Vân Đài loại ngữ", "Phủ biên tạp lục" của Lê Quý Đôn hay địa chí của quốc sử quán các đời v.v...
Thời Tây qua, họ hiện đại hơn và để có thể khai thác căn bản hơn, họ lập những bảo tàng liên quan đến thiên nhiên, tài nguyên của thuộc địa. Từ rất sớm họ đã lập những bộ sưu tập rồi trở thành Bảo tàng Địa chất ở Hà Nội (từ cuối thế kỷ XIX); Bảo tàng Tài nguyên biển, Hải dương học ở Nha Trang (từ nửa đầu thế kỷ XX); rồi khởi động bộ sưu tập tiêu bản các loại thú, loài cây trong khuôn viên Đại học Đông Dương...
Còn với công chúng, thì một trong những công trình được quan tâm sớm nhất trong thiết chế quy hoạch đô thị lớn là các vườn bách thảo, bách thú ở Hà Nội và Sài Gòn. Ví như, vườn Bách thảo (Thảo Cầm Viên) ở Sài Gòn được lập từ năm 1863, chỉ 1 năm sau khi Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ và năm 1877 bộ sách "Thảo mộc địa phương chí Nam Kỳ" (Flore Forestière de la Cochinchine) đã ra mắt tập đầu.
Điều đáng nói, là nước ta từ khi độc lập, thống nhất rồi đổi mới cũng đã có vài chục năm hoà bình và phát triển mà đất nước ta, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội chúng ta vẫn chưa làm thêm một cái gì đáng kể mang lại cho người dân những công cụ để nhận biết về tiềm năng tự nhiên của đất nước. Cả 2 thành phố với lãnh thổ và dân cư lớn lên gấp nhiều lần, đến nay vẫn chưa có được những vườn bách thảo hay bách thú tương xứng, trong khi không gian của nó không những bị thu hẹp mà ngày càng nghèo nàn về bộ sưu tập. Các bảo tàng về địa chất hay hải dương học mà người Pháp để lại vẫn được duy trì nhưng về căn bản vẫn chưa tương xứng với những gì ta đáng có.
Mới đây, tiếp cận với bộ hồ sơ về việc xây "Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam" càng thấy cám cảnh. Các nhà lãnh đạo từ thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã quan tâm, từ năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định... nhưng đến nay qua 4 lần thay đổi, dự án Bảo tàng vẫn chưa... cắm được đất.
Từ Xuân Đỉnh rồi chuyển qua Mỹ Đình rồi Đại Mỗ (Từ Liêm) đến cuối năm 2008 đẩy lên gần ngã ba Hoà Lạc-Tân Mai. Những tưởng đã "an cư" thì lại được biết đất này chính quyền đã cấp dự án cho doanh nghiệp xây khu đô thị... Thế là Bảo tàng Thiên nhiên vẫn còn nằm trên giấy. Cái câu hỏi mông lung: Thiên nhiên nước ta giàu hay nghèo dường như người dân vẫn vô phương hiểu được...
Dựa vào núi, nhìn ra biển
Dương Trung Quốc
|
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Việt Nam tụt 2 bậc về mức độ thuận lợi kinh doanh
Tại bảng xếp hạng về mức độ thuận lợi kinh doanh năm 2010 do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) công bố hôm 9.9 cho biết, so với năm ngoái, VN đã tụt 2 bậc từ vị trí 91 xuống 93/183 nền kinh tế trên thế giới.
Trước đó, trong một báo cáo khác của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về chỉ số cạnh tranh toàn cầu 2009 cũng đánh giá VN tụt 5 bậc (từ 70 xuống 75/133) trong đó có nêu việc do các điều kiện kinh tế vĩ mô suy yếu đã tác động mạnh tới nền kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh của VN.
Một câu hỏi đã được báo giới đặt ra tại buổi công bố báo cáo của WB, đó là vì sao VN đã có một số cải cách nhất định nhưng vẫn bị tụt hạng? Giải đáp cho vấn đề này, bà Sylvia Solf - Giám đốc dự án Môi trường kinh doanh, một trong những tác giả chính của báo cáo cho biết những thay đổi của VN vẫn là chưa đủ, trong khi đó các nền kinh tế khác đã có những cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn.
Báo cáo của WB cho biết bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu, số lượng các cuộc cải cách đã đạt kỷ lục 287 cải cách tại 131 quốc gia, tăng 20% so với năm trước. Cũng theo tác giả này, có những nền kinh tế bị tụt hạng không phải do môi trường kinh doanh quá khó khăn, mà chỉ vì không có thêm cải cách nào cả. Theo bà Sylvia, trong trường hợp VN là do các nước xung quanh có nhiều cải cách hơn nên họ đã vượt qua VN, đặc biệt là về mức độ thuận lợi trong đóng thuế và khởi nghiệp doanh nghiệp, lĩnh vực thách thức nhiều nhất trong việc duy trì thứ hạng. “Đây là một quá trình phải liên tục cải cách nên cần có tầm nhìn dài hạn, phải liên tục cải cách” - chuyên gia của WB cho biết.
Theo báo cáo của WB, trong năm 2008 - 2009 VN đã cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) từ 28% xuống 25% và loại bỏ thuế thu nhập bổ sung đối với hoạt động chuyển nhượng đất đai nhằm cải thiện quy định về kinh doanh và tạo thêm cơ hội cho các công ty trong nước. VN cũng đã áp dụng một luật thuế thu nhập DN và thuế giá trị gia tăng mới. Động thái này, theo bà Sylvia là một dấu hiệu rất kiên định cho nhà đầu tư nhận thấy Chính phủ rất cam kết hỗ trợ cho lĩnh vực tư nhân trong nước, cam kết trong việc nâng cao những quy định về minh bạch và áp dụng các quy định đó đối với mọi người là giống nhau chứ không phải dựa vào sự thân quen hay quy mô của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, theo bà Sylvia, sự đơn giản trong việc thiết lập doanh nghiệp, tuyển dụng lao động, đăng ký tài sản cũng như việc tòa án xử lý các vụ kiện nhanh chóng và hiệu quả... sẽ là những dấu hiệu quan trọng cho các nhà đầu tư trong việc ra quyết định, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Một ví dụ được dẫn giải trong báo cáo của WB có thể giúp các cơ quan chức năng của VN có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này. Đó là, nhờ đơn giản hóa các thủ tục thành lập doanh nghiệp (1 thủ tục trong 1 ngày) Thái Lan đã lên vị trí 12 trong bảng xếp hạng. Trong khi đó theo báo cáo, để thành lập mới một doanh nghiệp tại VN phải trải qua 11 thủ tục với thời gian trung bình là 50 ngày.
Hương Giang
Thanh Nien Online | Bộ VH-TT-DL đề nghị phát động chiến dịch chuẩn ...
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Nhiều thách thức cho cảng biển VN
|
Cảng container quốc tế VN (VICT) tại TP.HCM - Ảnh: M.Vọng
|
Ngày 10.9, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) đã khai mạc hội nghị thường niên với sự tham gia của 49 cảng thành viên, một số cảng khác và các hãng vận tải biển quốc tế.
Báo cáo của VPA do Chủ tịch Hiệp hội Lê Công Minh trình bày cho biết, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế một năm qua có chững lại, nhưng lượng hàng hóa xuất bằng container vẫn tăng 16% so với năm trước. Lần đầu tiên tại Việt Nam, tàu container lớn của hãng APL và MOL đã vào được cảng SP-PSA tại Thị Vải và Tân Cảng Sài Gòn Cái Mép, để chuyển hàng đi Mỹ. Hiện nay, hầu hết các tập đoàn lớn khai thác cảng biển trên thế giới đã có mặt tại nước ta. Riêng tại phía Nam, có đến 8 cảng container lớn có sự đầu tư của nước ngoài sẽ đưa vào khai thác năm 2009 - 2010.
Các cảng phía Bắc có tốc độ tăng trưởng khá mạnh như: Đình Vũ (78%), Đoạn Xá (43%), Transvina (26%), Hải Phòng (18%). Trong khi các cảng khu vực đồng bằng sông Cửu Long hàng hóa tăng đột biến (226%) thì khu vực TP.HCM lượng hàng hóa qua cảng chỉ đạt 59 triệu tấn, giảm đến 13%. Thống kê năm 2008, cả 49 cảng thành viên chỉ đạt gần 144 triệu tấn hàng hóa (tăng hơn 7% so với năm 2007).
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Vương Đình Lam cho biết, trong xu thế phát triển hiện nay cần đặc biệt chú trọng đến cảng nước sâu, nhằm tạo điều kiện kết nối với bạn bè quốc tế và “vươn ra biển lớn”. Trước mắt cần tập trung hoàn thiện các cảng trung chuyển quốc tế như Vân Phong, Vũng Tàu, Hải Phòng. Ông Lam cho hay, Chính phủ đã đồng ý giao Cục Hàng hải hoàn thiện đề án cải tạo luồng lạch, nâng cấp các cảng biển. “Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề lạc hậu về công nghệ, cơ sở hạ tầng, hiệu suất bốc xếp hàng hóa và chi phí còn cao trong hệ thống các cảng để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời” - ông Lam đề nghị.
Theo ông Trương Văn Thái - Phó tổng giám đốc Cảng Hải Phòng, năm nay lượng hàng hóa qua cảng này sẽ lên trên 30 triệu tấn. Tuy nhiên, cảng này gặp rất nhiều khó khăn do quy hoạch manh mún kéo dài nhiều năm nay, độ sâu của cảng không đạt, nên nhiều tàu lớn không thể vào được. Đại diện của Tân Cảng Sài Gòn cho biết hiện nay hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt chưa phát triển đồng bộ với hệ thống cảng biển, cũng là nguyên nhân gây kẹt hàng tại các cảng. Riêng đại diện Cảng Sài Gòn cho rằng, nếu hệ thống các cảng nước sâu đồng loạt ra đời sẽ tạo ra những khó khăn mới như thiếu điện, nhân lực. Một khía cạnh khá quan trọng hiện nay, theo Tổng giám đốc Cảng Bến Nghé Nguyễn Trọng Cừu, do sự phát triển đột biến hệ thống cảng, nên hiện nay lượng lao động bốc xếp hàng hóa ở các cảng của TP.HCM thiếu trầm trọng. Đây cũng là khó khăn không dễ tháo gỡ mà các cảng cần có giải pháp lâu dài để khắc phục.
Quế Hà
Thanh Nien Online | Vietfood nỗ lực giữ giá gạo
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Cái độc đáo và duy nhất của 82 bia Văn Miếu Hà Nội
|
Bia đá Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: D.Đ.Minh
|
Hồ sơ đề cử danh hiệu Di sản Tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 82 bia đá Tiến sĩ (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vừa hoàn tất. Ngày 20.9, chuyên gia UNESCO sẽ đến khảo sát hiện trạng.
PGS-TS Trịnh Khắc Mạnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm là người được mời viết lại hồ sơ sau khi hồ sơ của Sở VH-TT-DL Hà Nội bị phê là “thiếu và yếu” tại hội thảo khoa học ngày 8.8.
* Cái khó nhất khi làm hồ sơ cho 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám là gì, thưa ông?
- Khó nhất là phải chứng minh được tính độc đáo và duy nhất, quý hiếm và không thể thay thế, ý nghĩa quốc tế và tính xác thực của di sản. Từ kinh nghiệm viết hồ sơ mộc bản triều Nguyễn, tôi thấy để làm rõ những tiêu chí nói trên không dễ. Tôi tiếp xúc với đề tài này thuận lợi là vì đã có thời gian tìm hiểu. Nếu không nghiên cứu trước thì trong thời gian gấp rút như vậy không thể viết được.
* Các nước Đông Bắc Á cũng có di sản bia Tiến sĩ, như Trung Quốc. Việt Nam cũng có bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Huế. Vậy, đâu là tính độc đáo và duy nhất, tính quý hiếm và không thể thay thế của 82 bia Văn Miếu Hà Nội?

PGS-TS Trịnh Khắc Mạnh
|
- 82 bia đá các khoa thi Tiến sĩ (1442-1779) là những bản gốc duy nhất hiện còn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trên bia còn lưu những nét độc đáo về văn tự và điêu khắc mang tính nguyên bản của thời dựng bia, là bằng chứng hết sức giá trị về mặt văn bản học đối với các nhà khoa học. 82 bia đá Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là những trang sử đá về lịch sử văn hóa giáo dục Việt Nam, mang tính độc đáo và duy nhất, bởi trải dài gần 300 năm với 82 khoa thi Nho học, trong khi, bia đá ở Văn Miếu - Huế có niên đại từ 1822 đến 1919 với 43 khoa thi Tiến sĩ Nho học. Mặt khác, nội dung bia đá Văn Miếu - Hà Nội cũng phong phú hơn, với 3 phần: tiêu đề, bài ký, họ tên các Tiến sĩ và quê quán; trong khi, 32 bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Huế chỉ có phần họ tên các Tiến sĩ và quê quán. Về hình thức, 82 bia đá Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều khắc hoa văn rất cầu kỳ, cách điệu cao, gồm các chủ đề hoa lá, mây, trăng, long, ly, quy, phượng; có giá trị nghiên cứu lịch sử điêu khắc Việt Nam từ thế kỷ XV- thế kỷ XVIII. Trong khi, 32 bia đá ở Văn Miếu - Huế trang trí giản đơn, không hoa mỹ, và chỉ có chủ đề hoa lá, mây và mặt trăng.
Việc khắc bia đá các khoa thi Tiến sĩ ở Việt Nam đã tiếp thu truyền thống khắc bia đá các khoa thi Tiến sĩ của Trung Quốc. Tuy nhiên, bia đá Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn những bài ký có giá trị nghệ thuật, tư tưởng.
|
Trung tâm vừa trình lên UBND thành phố hai phương án bảo vệ 82 bia đá. Đó là chăng dây mềm hoặc làm hàng rào gỗ, có lan can, cửa chắn, có người canh gác bảo vệ. Phương án chăng dây mềm có thể thực hiện trong ngày thường, còn dịp lễ, tết sẽ có hàng rào gỗ. Hiện hai phương án này chưa được phê duyệt. Chúng tôi hy vọng cuối năm nay sẽ được duyệt. 
|
|
TS. Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
|
* Trong hồ sơ trước đây, có chi tiết Nguyễn Trãi (1380-1442) được ghi danh trong bia Tiến sĩ ở Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, tại hội thảo ngày 8.8, có ý kiến bác bỏ, bởi Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh năm 1400, trong khi bia Văn Miếu đề danh từ khoa thi 1442?
- Tên của Nguyễn Trãi, với tư cách là quan chấm thi (độc quyển) được ghi trong bia, khắc năm 1484 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lúc bấy giờ, Nguyễn Trãi là Hàn lâm viện Thừa chỉ Học sĩ kiêm Trung thư Quốc sử sự, giữ trọng trách chấm bài các thí sinh thi Tiến sĩ và trình lên vua.
* Theo nhận xét của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL thì thiếu sót trong hồ sơ lần trước chứng tỏ ngay người đề cử cũng chưa hiểu rõ về di sản của mình. Với hồ sơ lần này, liệu có thể thuyết phục được các chuyên gia UNESCO, thưa ông?
- Theo chủ quan của tôi, với những giá trị độc đáo như đã phân tích, di sản 82 bia đá Tiến sĩ Văn Miếu - Hà Nội xứng đáng được UNESCO vinh danh. Tuy nhiên, khi bảo vệ trước Hội đồng các chuyên gia UNESCO, chúng ta phải chọn đúng người am hiểu để thuyết phục được họ. Khi chuyên gia UNESCO sang Việt Nam, có thể họ chỉ hỏi vài câu mà người sở hữu nếu không nắm chắc thì đúng là không nên.
Y Nguyên
Thanh Nien Online | Trở ngại lớn nhất của ước mơ là trái tim
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hồi niệm về 81 ngày đêm bi tráng Thành cổ
|
12/09/2009 06:02 (GMT + 7)
|
(TuanVietNam) - Chiến dịch 81 ngày đêm bi tráng nơi Thành cổ Quảng Trị đã kết thúc cách đây 37 năm (vào 16/9/2072), chiến tranh đã là quá khứ, nhiều thứ đã bị lãng quên, nhưng trong hồi ức của phóng viên ảnh chiến trường Đoàn Công Tính, tất cả như vừa mới hôm qua... |
Cũng bởi, cuộc đời và những dấu mốc sự nghiệp của Đoàn Công Tính đã gắn liền với những sự kiện lớn của chiến tranh cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Phải chụp ảnh Thành cổ, bất chấp nguy hiểm, hy sinh
 |
Đoàn Công Tính ở chiến trường
|
Căn nhà nhỏ của Đoàn Công Tính ở TP.HCM được dành lầu trên làm một bảo tàng mini, trưng bày những kỷ vật thời chiến tranh và những tấm ảnh chiến trường. Ở đó vẫn như còn hơi nóng của bom, đạn, khói lửa của gần 40 năm trước và như ông nói: ”Đó là một phần lớn cuộc đời tôi”.
Những tấm ảnh về Thành cổ Quảng Trị của ông ngày đó không chỉ mang dấu ấn một phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính của Báo Quân Đội Nhân Dân, mà còn là một cái tên “kính nể” và khâm phục đối với các phóng viên chiến trường của nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài như AP, AFP, UPI, Reuters, BBC…
Mở đầu câu chuyện, ông nói như không hề nghĩ đó là chuyện ngày xưa: "Ôi Trời! Pháo Hạm đội 7, bom B.52 của Mỹ nhìn từ bờ Bắc sông Thạch Hãn cứ như bắn pháo hoa…”
Thành cổ Quảng Trị là một công trình thành lũy được xây dựng từ thời Vua Gia Long, đến thời Vua Minh Mạng 1872 sửa chũa xây lại bằng gạch, đá nằm trên địa phận hai làng Cổ Vưu, Thạch Hãn.
Thành có 4 cổng ở 4 phía và có 4 pháo đài được xây kiên cố ở 4 góc thành. Phía ngòai tường thành là hệ thống hào với chu vi 2.160m, mỗi cửa thành đều có cầu bằng gạch bắc qua hào thành.
Tháng 3/1972, quân và dân Quảng Trị giải phóng và làm chủ hòan toàn tỉnh lỵ. Đến tháng 5/1972, quân đội Sài Gòn, được sự viện trợ hùng hậu của Mỹ mở chiến dịch tái chiếm Quảng Trị, hòng chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris.
Và một cuộc chiến giữ đất - dành đất đầy quyết liệt ở vùng gió, nắng làm đá cũng chảy mồ hôi 81 ngày đêm bi tráng mà tâm điểm là Thành cổ Quảng Trị với tất cả những gì khốc liệt nhất của cả cuộc chiến tranh dồn vào đây.
 |
Nụ cười Thành Cổ (Ảnh: Đoàn Công Tính)
|
"Ngày đó có 3 tuyến cánh phóng viên báo chí, điện ảnh chủ yếu của Báo Quân đội Nhân dân, TTXVN, Điện ảnh VN “mai phục” làm tin.
Phóng viên viết ở bờ Bắc sông Bến Hải vì ở đây có ban Tuyên huấn Mặt trận, dễ đưa bài chuyển tin ngay ra phía Bắc. Phóng viên ảnh nằm sát hơn ở sông Hiếu Giang chảy qua chợ Đông Hà, ở đây là Chỉ huy sở của Tỉnh đội nên gần chiến trận. Tuyến 3 nằm sát bờ Bắc sông Thạch Hãn, chỉ cần qua sông là đối mặt với ác liệt của bom đạn, giữa sống và chết trong một tích tắc.
Tôi lúc đầu nằm ở Hiếu Giang, nhưng khi thông tin tình hình có vẻ căng và cái chính nằm ở đó không chụp được gì ngoài ánh hỏa châu của địch, nên tôi quyết định đi sâu vào án ngữ bờ Bắc sông Thạch Hãn.
Mấy đêm liền chứng kiến cảnh vượt sông của các đoàn quân chủ lực dưới ánh sáng đạn pháo và bom, tôi nôn nóng và rồi không thể đợi thêm tôi vượt sông dù các anh ở Tỉnh đội và cả đồng nghiệp ngăn cản sợ bất trắc xảy ra.
Đêm vượt sông cũng là một kỷ niệm chiến tranh, có nhiều chiến sĩ của ta ở mấy đơn vị đang tác chiến vùng rừng núi, nay qua sông dưới pháo sáng và bom nên chưa kịp ứng phó, đã tuột phao bơi, bị nước cuốn. Cuộc hành quân di chuyển đội hình không thể dừng lại, phải tranh thủ từng phút…
Vào tới thành, được biết thêm thông tin, phía đối phương do bị ta đánh mạnh và quá rát nên không tiếp cận được trong thành, song chúng dùng chiến tranh tâm lý, dựng cảnh giả ở ngoài Huế cho phóng viên chụp tung lên báo chí tuyên truyền là Quân đội Sài Gòn đã tái chiếm được Quảng Trị, đưa cả hình ảnh cho báo chí quốc tế hòng làm lung lạc ý chí của ta trên bàn đàm phán Paris.
Biết vậy, tôi thấy nhiệm vụ của mình là phải chụp được những tấm ảnh Thành cổ bất chấp nguy hiểm hay hy sinh, để cho người dân và quốc tế thấy rõ sự thật Quân Giải phóng vẫn đang làm chủ hoàn toàn tình thế Quảng Trị".
Ký ức sau 37 năm trôi qua
 |
NSNA Đoàn Công Tính (người ngồi, đội mũ trắng) cùng các đồng đội cũ viếng nghĩa trang Quảng Trị. (Ảnh: Lao Động)
|
Tôi vào thành, ở chung 1 tháng trời với Tiểu đoàn 8, K độc lập, trực thuộc Tỉnh đội, đơn vị 2 lần phong tặng Anh hùng.
Mang tiếng là của Tỉnh đội, nhưng toàn bộ quân là lính Bắc khắp các miền quê, từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương đến Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thái Bình… một tháng chứng kiến bom đạn cày xới, một tháng chứng kiến sự kiên cường anh dũng và hy sinh của bao người.. Vâng, sự khốc liệt không thể tả được, đơn vị bổ sung quân liên tục, vài ngày hết quân lại một lọt chiến sĩ mới, lại hy sinh…
Báo Quân đội Nhân dân ra ngày 9/8/1972 đã viết: "Mỗi mét đất là một mét máu”... Trên tất cả các bản tin thế giới của các Hãng thông tấn nước ngoài, hàng chữ: "Quang Tri Citadel City” luôn ở trang nhất và là tin “nóng”.
Theo như tài liệu công bố sau này của chính quân đội Mỹ thì chỉ riêng trong Thành cổ, với diện tích chưa đầy 2km2 đã phải chịu một số lượng bom, đạn tương đương với 8 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima - Nhật bản năm 1945.
Ác liệt là thế mà tinh thần chiến sĩ ta không hề có một chút gì tỏ ra yếu đuối. Tôi đã được tận mắt nhìn những dòng chữ viết bằng máu trên mũ các chiến sĩ, tôi đã chụp ảnh và nó cũng là kỷ vật của tôi: "Thà hy sinh quyết không rời nhiệm vụ”.
Tôi đọc những dòng nhật ký, thư của họ mà không hề thấy sự bi lụy, chỉ thấy thương yêu dành cho người thân, là quyết tâm chiến thắng, là những suy nghĩ trong sáng về lý tưởng tuổi trẻ, là sự dủng cảm mà không phải là liều mạng. Họ sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh thanh thản đến lạ lùng chỉ vì 2 chữ thiêng liêng “Tổ quốc”.
Sau này khi mọi người phát hiện ra Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, các bạn cũng sẽ hiểu ngày đó những chiến sĩ của ta sống với lý tưởng vì Tổ quốc độc lập, thống nhất, hòa bình mà hy sinh tuổi trẻ, hiến dâng tuổi 20.
Ác liệt đến như không thể hơn nữa, thế nhưng những chiến sĩ của ta vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Trong những bức ảnh về Thành cổ, tôi nhớ mãi tấm “Nụ cười dưới chân Thành cổ”, giữa một cuộc nghỉ ngơi hiếm có ở chiến trường, cái khoảng lặng đầy chết chóc của chiến trận, họ đã ùa ra khỏi hầm, những nụ cười như chưa hề đối diện với cái chết: "Có thể ngày mai, một số trong anh em chúng tôi không còn nữa, nhưng Thành cổ sẽ sống mãi với lịch sử vinh quang của đất nước”.
 |
Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu (Quảng Trị)
|
Mà đúng thật, chỉ vài phút sau nơi chụp tấm ảnh đó đã bị bom, pháo đánh tan hoang, và những người trong ảnh cũng lần lượt hy sinh chỉ còn lại vài người mà hơn 30 năm sau tôi mới gặp lại một cách tình cờ.
Còn nhiều lắm những tấm ảnh tôi chụp vào khoảnh khắc giữa hai loạt bom, giữa hai trận pháo kích ngòai hạm, hay giữa các khỏang ngưng chiến của 2 bên để chuẩn bị cho đợt đánh tiếp, các chiến sĩ ta như không có gì xảy ra, họ đàn hát, có người viết thư, viết nhật ký, có người cắt tóc làm điệu, có người còn làm thơ ngâm nga… như chết chóc bom đạn đang ở đâu xa lắm.
Tôi còn được các chiến sĩ dạy cho kinh nghiệm nghe tiếng đề-pa của pháo mà biết nó bắn hướng nào, nghe tiếng réo ù ù của bom xé gió mà tránh ra sao, rối phân biệt tiếng M.79, cối 82 của địch…các qui luật giờ giấc pháo hạm hay B.52 bay vào oanh kích…
Qua tư liệu của Bảo tàng Thành cổ, các chiến sĩ của ta hy sinh tại nơi đây hơn 10.000 người mà số thi thể nguyên vẹn không phải là tất cả. Có những người hoàn toàn lẫn vào đất cát cỏ cây Thành cổ, xương máu thấm vào đất hòa vào đất… Nhưng đổi lại, quân địch đã bị tiêu diệt 24.000 tên, trong đó có 2 lữ đoàn, 11 tiểu đoàn, 39 đại đội, 180 máy bay bị bắn rơi, phá hủy 240 xe quân sự trong đó có 90 xe tăng và bọc thép, hơn 200 đại bác.
Cũng thật lạ lùng, tôi đã ra khỏi Thành cổ một cách an toàn và lành lặn. Trong sâu thẳm ý nghĩ của tôi, có lẽ vong linh những người chiến sĩ đã hy sinh che chở cho tôi, để tôi mang được những hình ảnh Thành cổ, hình ảnh của chính những phút giây hào hùng đầy bi tráng của họ chiến đấu vì nền độc lập, thống nhất, hòa bình cho Tổ quốc Việt Nam.Họ mãi sống trong tôi với nụ cười đẹp nhất.
37 năm đã trôi qua, những tấm ảnh về trận chiến Thành cổ ngày ấy, góp vào trang lịch sử bằng hình ảnh về cuộc kháng chiến thần thánh của cả dân tộc Việt Nam chống xâm lược dành độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất.
Và hình ảnh những nụ cười chiến sĩ Thành cổ mãi mãi sống trong tim những người hôm nay, để hôm nay biết sống cho xứng đáng với họ - những chiến sĩ với nụ cười bất tử.
|
Bộ ảnh của người phóng viên chiến trường này là tư liệu cực kỳ quý giá,đã được in chi tiết cách đây vài năm...
Là một người dân Việt Nam,nên một lần tìm xem để cảm nhận cái hồn dân tộc,hồn người Việt Nam. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Đại hội Tài năng trẻ VN lần thứ nhất: Hình thành đội ngũ nhân tài quốc gia
|
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng - Ảnh: Trường Sơn
|
* Ra mắt Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ VN
Sáng 13.9, tại Hà Nội, Đại hội tài năng trẻ (TNT) VN lần thứ nhất với khẩu hiệu “TNT VN kết nối toàn cầu, dựng xây đất nước” do T.Ư Đoàn tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của 450 đại biểu.
Ông Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; bà Hà Thị Khiết - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, ông Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN, anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng nhiều đại diện các bộ, ban, ngành tham dự đại hội.
Phát biểu tại đại hội, anh Võ Văn Thưởng chúc mừng thành công mà TNT VN đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ TNT trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, anh Thưởng cho rằng, công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, tập hợp và phát huy TNT rất cần sự quan tâm, giúp sức từ các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.
|
TNT là niềm tự hào, tài sản quý của đất nước; công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua.

|
|
Ông Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư
|
Anh Thưởng cho biết, sau đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về TNT VN; khuyến khích các mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm TNT; tổ chức cho các TNT ở trong và ngoài nước giao lưu bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong giai đoạn 2009 - 2012, T.Ư Đoàn tiếp tục đổi mới công tác TNT theo mục tiêu: Tập trung phát hiện, tập hợp và bồi dưỡng đội ngũ TNT VN trên toàn thế giới, kết nối và hỗ trợ TNT phát triển góp phần tạo nguồn hình thành đội ngũ nhân tài quốc gia; tham mưu với Đảng và Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện TNT rèn luyện, phát huy các phẩm chất, năng lực và cống hiến cho Tổ quốc.
Thông điệp Đại hội TNT Việt Nam: Cùng nhau kết nối toàn cầu, dựng xây đất nước
Các bạn trẻ tài năng và thanh niên VN trên toàn cầu thân mến!
Tuổi trẻ VN thật hạnh phúc và tự hào là những người con của một dân tộc thông minh, tài trí, cần cù, anh dũng, bất khuất. Đất nước có truyền thống lịch sử vẻ vang, ngày nay đang đi lên mạnh mẽ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế chính là nhờ sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và luôn coi trọng quan điểm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Chúng tôi 450 đại biểu tham dự đại hội xin khắc ghi sự kỳ vọng của đất nước, của nhân dân, cùng hứa quyết tâm luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng phấn đấu, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Đại hội Tài năng trẻ VN lần thứ nhất kêu gọi tuổi trẻ VN luôn kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc, phấn đấu trở thành những tài năng trẻ:
Tài năng trẻ VN phải là những người “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ kính yêu đã dạy.
Tài năng trẻ VN phải là những người có lý tưởng, hoài bão, cùng trăn trở với những khó khăn, thách thức của đất nước, sẵn sàng đem tài năng, tâm huyết phụng sự nước nhà.
Tài năng trẻ VN phải là những người có ý chí phấn đấu bền bỉ, luôn biết vươn lên chinh phục những đỉnh cao.
Tài năng trẻ VN phải là những người biết coi trọng bản sắc, truyền thống của dân tộc, thương yêu đồng bào, đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, sánh vai cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước khẩn trương của thời đại là khát vọng của cả dân tộc. Góp phần xây dựng đất nước là quyền và bổn phận thiêng liêng của mỗi tài năng trẻ. Tuổi trẻ VN và tài năng trẻ VN nguyện đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, quyết tâm cùng dựng xây đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tất cả chúng ta tay trong tay cùng nhau: “Kết nối toàn cầu, dựng xây đất nước”.
Đại hội tài năng trẻ VN
|
Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Đức Việt khẳng định: TNT là niềm tự hào, tài sản quý của đất nước; công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua. Đảng, Nhà nước luôn coi trọng việc trọng dụng TNT, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trên tất cả các lĩnh vực.
Ông Hồ Đức Việt đánh giá cao sáng kiến của T.Ư Đoàn trong việc tham mưu, đề xuất và trực tiếp tổ chức Đại hội TNT VN lần thứ nhất. Ông Việt lưu ý: cần triển khai đồng bộ hoạt động phát hiện thanh thiếu niên có năng khiếu, tài năng, kịp thời động viên và tuyên dương những TNT tiêu biểu; thu hút TNT tham gia vào hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên; củng cố và phát triển đa dạng các loại hình kết nối, tập hợp TNT với những mục tiêu rõ ràng; tích cực tham gia nghiên cứu xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về nhân tài...
Ban tổ chức đã tặng biểu trưng của đại hội, tuyên dương 15 TNT tiêu biểu và ra mắt Hội đồng bảo trợ TNT VN với 20 thành viên là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, doanh nhân thành đạt có uy tín trong xã hội và tâm huyết với công tác TNT. Ông Vũ Khoan - nguyên Phó thủ tướng Chính phủ được bầu làm Chủ tịch hội đồng; anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn giữ cương vị Phó chủ tịch thường trực.
Tôn vinh nên thực chất, tránh hình thức
TNT là vấn đề lớn mang tầm cỡ quốc gia. T.Ư Đoàn đi vào vấn đề này là đúng hướng. Tuy nhiên, đây là vấn đề lâu dài, một mình Đoàn không thể làm được mà nên phối hợp với các kênh khác cùng làm theo trọng tâm, trọng điểm, từng bước, từng đối tượng. Để trở thành TNT phải qua 5 khâu: tạo nguồn, phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và sử dụng. Trong 5 khâu đó, Đoàn góp phần tạo nguồn và phát hiện là chủ yếu. Theo tôi, công tác phát hiện, tôn vinh, tập hợp TNT của Đoàn nên đa dạng hóa các hoạt động, làm dứt khoát, thực chất tránh hình thức, đừng để việc tôn vinh trở nên nhàm chán. Bên cạnh đó, để hỗ trợ TNT cũng cần phải có kinh phí để Quỹ hỗ trợ TNT hoạt động. “Không có bột chẳng gột nên hồ”, từ trước đến nay, hoạt động quỹ tập trung quan liêu bao cấp, lấy ngân sách là chính. Nếu không tạo cơ chế để quỹ lớn lên, cứ tiếp tục như vậy nguồn lực sẽ chẳng thu hút được bao nhiêu.
(Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan)
Tạo nguồn qua các phong trào
Chăm lo, bồi dưỡng, phát triển TNT là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và toàn dân. Đoàn nên lựa chọn lĩnh vực phù hợp để tham gia hiệu quả. Tài năng chủ yếu phát triển từ tuổi trẻ, do đó khâu phát hiện là khâu đặc biệt quan trọng. Theo tôi, tạo nguồn tài năng qua các phong trào rất quan trọng, ví dụ như: phát động phong trào thanh niên tham gia sáng kiến, ý tưởng; phong trào thanh niên tham gia các hoạt động thể thao...
Việc T.Ư Đoàn tổ chức các giải thưởng, các cuộc thi cũng là sự động viên cho phát triển tài năng, nhưng đó mới chỉ là tài năng ở dạng ban đầu.
(GS-VS Đào Trọng Thi -
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội)
Đào tạo tài năng ngay từ trong nước
Hiện nay, tâm lý nhiều bạn trẻ cho rằng tài năng phải được đào tạo ở nước ngoài nhưng tôi thì nghĩ có những vấn đề của VN mà người nước ngoài không giải quyết được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đào tạo giỏi giang ở nước ngoài nhưng không hẳn có thể giải quyết được những vấn đề của đất nước. Tuy nhiên, “khuyết tật” của ngành GD-ĐT nước ta hiện nay là ở chỗ học mà không hề có sự hướng nghiệp. Thế nên mới dẫn tới tình trạng người học rất giỏi nhưng lại chưa xác định được sau này mình sẽ làm gì với cái mình đang học.
(GS-TS Phạm Tất Dong,
Tổng thư ký Hội Khuyến học VN)
Nên có chính sách miễn thuế để doanh nghiệp hỗ trợ cho TNT
Muốn đào tạo TNT cần có tiền. Trong khi, để duy trì hoạt động, muốn giúp đỡ các TNT cần có sự đóng góp của doanh nghiệp. Nếu T.Ư Đoàn cứ đi xin tài trợ mãi thì không hay. Nên chăng, chúng ta đề nghị với Chính phủ, Quốc hội ban hành các điều khoản quy định giống như ở một số nước châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản... đối với những doanh nghiệp có đóng góp cho xã hội, cụ thể là vào Quỹ TNT sẽ được miễn thuế, có như vậy các doanh nghiệp mới mạnh dạn đóng góp.
(GS-TS Võ Tòng Xuân,
nguyên Hiệu trưởng ĐH An Giang)
T.Hằng - T.Nguyễn - T.Sơn - Phan Hậu (ghi)
|
Phan Hậu - Thành Trung
Thanh Nien Online | “Luật ngầm” ở một khu phố
Thanh Nien Online | Nhà cho người nghèo sao mà khó!
Thanh Nien Online | Công trình khoa học đầy đủ nhất về di tích Óc Eo
Thanh Nien Online | "Điều lạ lùng của điện ảnh" tại LHP Venice 2009
Thanh Nien Online | Bão chồng lên bão
Thanh Nien Online | Cười để ngừa bệnh tim mạch
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ban vận động "Ngày Vì người nghèo": Hướng về khu dân cư, xoá nghèo bền vững
|
15:16 | 16/09/2009 |
|
(ĐCSVN)- Ngày 16/9 tại Hà nội, Ban vận động "Ngày Vì người nghèo" Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo 8 tháng đầu năm 2009 và lên kế hoạch tổ chức vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ 17/10-18/11/2009.
Các Uỷ viên Trung ương Đảng: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tính đến thời điểm này, Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được triển khai trong 9 năm. 8 tháng đầu năm 2009, Quỹ Trung ương đã tiếp nhận được 104.870.151.341 đồng, luỹ kế thu đến ngày 31/8/2009 là 115.585.016.736 đồng. Sau khi phân bổ cho các địa phương, chi hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết nguyên đán Kỷ Sửu,... số tiền còn lại đến ngày 31/8/2009 là 4.028.834.001 đồng. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, 8 tháng đầu năm 2009, các địa phương đã vận động được 236,7 tỷ đồng, góp phần xây dựng và sửa chữa 1.848 căn nhà cho người nghèo. Như vậy, cả nước đã vận động, giúp đỡ, xây dựng, sửa chữa được 833.845 căn nhà cho người nghèo, đồng thời, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xét và trao "Bằng ghi công" cho 5.780 xã, phường, thị trấn, 306 quận, huyện và 17 tỉnh, thành phố hoàn thành chương trình xoá nhà dột nát cho người nghèo.
Cùng với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… đã chỉ đạo trong hệ thống tổ chức Hội mình có các hoạt động thiết thực nhằm giúp đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo,... Các đoàn thể đều hướng dẫn các cấp Hội cùng hướng về khu dân cư, tập trung giúp đỡ hộ nghèo phấn đấu hoàn thành mục tiêu xoá nhà dột nát cho người nghèo.
Năm nay, việc phân bổ Quỹ Vì người nghèo có điểm mới, đó là ngày 13/7/2009, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam ban hành công văn số 4146/MTTQ-BTT về việc vận động "Quỹ Vì người nghèo" phối hợp thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 167/2008/QĐ-TTG của Chính phủ, trong đó có nội dung "Quỹ Vì người nghèo" không tách ra để xây dựng nhà đại đoàn kết riêng như trước đây mà phụ thêm vào kinh phí được Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo phương châm: nhân dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ.
Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả cuộc vậ n động “Ngày vì người nghèo”. Đồng thời thẳng thắn nêu ra những điểm còn hạn chế và đưa ra các ý kiến ý kiến đóng góp để cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thực sự mang lại những kết quả thiết thưc.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không chỉ nằm trong phạm vi của Mặt trận mà còn tạo sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông qua đó thúc đẩy từng hộ gia đình vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Thực tiễn sinh động của cuộc vận động đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Cuộc vận động góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
Chủ tịch Huỳnh Đảm mong muốn, trong thời gian tới, các thành viên trong Ban vận động phát huy hơn nữa vai trò của mình để cuộc vận động triển khai ngày càng sâu rộng, phát huy hơn nữa sức mạnh của mình, cùng Chính phủ chăm lo cho người nghèo, để người nghèo có thể thoát nghèo bền vững.
|
Các từ khóa theo tin:
|
Thu Hà |
http://www.dangcongsan.vn/cpv/index.html | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
UBTVQH thảo luận về Dự luật nuôi con nuôi:
Ưu tiên người trong nước nhận con nuôi
* Đề xuất hình thức con nuôi trọn vẹn
Chiều 16.9, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về Dự thảo luật nuôi con nuôi.
Đầu mối giới thiệu con nuôi cho người nước ngoài
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết, hiện nay việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài là do cơ sở nuôi dưỡng trẻ em thực hiện. Các cơ sở này vừa tiếp nhận trẻ em vào nuôi dưỡng vừa tiếp nhận các khoản hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và trực tiếp giới thiệu trẻ em làm con nuôi (3 trong 1). “Tình trạng này dễ dẫn đến tiêu cực, thỏa thuận ngầm trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi, trái với pháp luật và thông lệ quốc tế”, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận xét. Khắc phục tình trạng trên, Điều 36 và Điều 41 Dự luật nuôi con nuôi quy định việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài được thực hiện tập trung thống nhất vào một đầu mối là Bộ Tư pháp.
Theo dự luật, việc giới thiệu trẻ làm con nuôi cho người nước ngoài chỉ là giải pháp cuối cùng khi không tìm được người ở trong nước nhận nuôi. Cụ thể Điều 15 dự luật ghi, UBND cấp xã có trách nhiệm tìm biện pháp hỗ trợ nuôi dưỡng hoặc niêm yết tại trụ sở trong thời hạn 30 ngày để tìm gia đình thay thế cho trẻ em. Nếu UBND xã không tìm được người nhận nuôi con nuôi thì phải lập danh sách báo cáo Sở Tư pháp để cơ quan này báo cáo Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 30 ngày. Hết thời hạn này mà không có người trong nước nhận làm con nuôi, thì trẻ em mới được giới thiệu làm con nuôi người nước ngoài.
Bộ Tư pháp cho biết, từ năm 2003 đến năm 2008 trên cả nước có 19.599 trẻ em được nhận làm con nuôi; trong đó có 5.876 trẻ em được nhận làm con nuôi người nước ngoài.
|
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật (UBPL) của QH tán đồng với quan điểm cần phải sớm xác lập một trật tự trong việc giới thiệu con nuôi. Nhưng ủy ban này lại không đồng tình với việc giao cho Bộ Tư pháp làm đầu mối giới thiệu. “Quy định như vậy là không phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp”, Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh. UBPL đề nghị: “Việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nên giao cho các tổ chức xã hội thực hiện”.
Con nuôi trọn vẹn
Bên cạnh hình thức nuôi con nuôi đơn giản như quy định hiện nay, dự luật đưa thêm một hình thức mới là nuôi con nuôi trọn vẹn. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai hình thức này là nuôi con nuôi đơn giản không làm chấm dứt hoàn toàn các quyền, nghĩa vụ pháp lý giữa cha mẹ đẻ và con được cho làm con nuôi; còn con nuôi trọn vẹn thì làm chấm dứt hoàn toàn các quyền, nghĩa vụ pháp lý giữa cha mẹ đẻ và con đã cho làm con nuôi”.
Ông Nguyễn Văn Thuận cho biết trong ủy ban cũng có ý kiến tán thành với hai hình thức nuôi con nuôi như dự thảo đề xuất, nhưng đa số ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định hai hình thức này.
Đáng lưu ý, tại Khoản 1, khoản 2, Điều 24 Dự luật ghi: “con nuôi trọn vẹn có đầy đủ quyền, nghĩa vụ pháp lý của con với cha, mẹ và các thành viên khác trong gia đình của cha mẹ nuôi; con nuôi có quyền hưởng thừa kế của cha mẹ nuôi và các thành viên trong gia đình của cha mẹ nuôi”, nhưng Thường trực UBPL đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại vì quy định như vậy là sự mở rộng phạm vi quyền, nghĩa vụ dân sự của người được nhận làm con nuôi so với Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình (hai luật này chỉ ghi nhận quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa cha mẹ nuôi và con nuôi).
Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị dự luật cần được bổ sung thêm quy định một người được phép nhận nuôi bao nhiêu con nuôi. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Ksor Phước góp ý dự luật phải có những tiêu chí cụ thể để được nhận làm con nuôi, chẳng hạn như về độ tuổi, trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi...
Xuân Toàn
Thanh Nien Online | Ra mắt quỹ học bổng Võ Văn Kiệt
Thanh Nien Online | Nhếch nhác hàng rong trên cầu Phú Mỹ
Thanh Nien Online | Con đường gốm sứ tiến hay lùi?
Thanh Nien Online | Xây dựng quan hệ VN - Đan Mạch thành Quan hệ ...
Thanh Nien Online | Bắt buộc… tự nguyện?
Thanh Nien Online | Đình chỉ 3 cơ sở chế biến mỡ động vật
Thanh Nien Online | Đánh bạc 5 triệu USD vẫn được hưởng án treo
Thanh Nien Online | Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng”: Tranh cãi về ...
Thanh Nien Online | Chữ ký số, ký thế nào?
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trường thọ được tặng nhà
Năm nay, cụ Hoàng Quang Trong đã 107 tuổi, là người trường thọ nhất tỉnh Quảng Trị. Mới đây, cụ Trong được Quân khu 4 tặng 50 triệu đồng để xây ngôi nhà mới. Đây là người đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được nhận phần thưởng độc đáo này
Cụ Trong đang sống với con dâu và cháu, chắt nội ở làng Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau khi đón khách vào nhà, cụ Trong khoe: “Ngôi nhà này lão đang xây bằng tiền thưởng cho thành tích sống lâu. Năm nay, nếu tính cả tuổi mụ, lão đã 107 tuổi”.
Thoạt nhìn, không ai nghĩ cụ Trong ngoài trăm tuổi. Mái tóc mượt, vẫn còn rất nhiều sợi đen. Thân hình rắn chắc, lưng thẳng. Nước da ngăm đen, nổi lên nhiều vẩy đồi mồi.
Cụ tự hào: “Người nào da có nhiều vẩy đồi mồi như vậy là rất thọ". Để chứng minh, người cháu nội của cụ Trong đưa giấy chứng minh nhân dân của ông nội mình cho tôi xem. Đúng thật, cụ Trong sinh ngày 1-1-1903.

Sống ngoài 100 tuổi nhưng cụ Trong vẫn còn khỏe mạnh, tinh anh (ảnh lớn).
Giấy CMND của cụ Hoàng Quang Trong ghi rõ ngày sinh 1-1-1903 (ảnh nhỏ)
Siêng năng lao động
Cụ Trong nhớ lại những ký ức tuổi thơ nhọc nhằn của mình: “Lúc nhỏ, tôi khỏe mạnh có tiếng khắp cả vùng. Sức khỏe dồi dào, siêng năng và cần cù lao động nên được bà con trong làng yêu quý, nhất là những ông chủ có nhiều ruộng vườn. Họ muốn mướn được những lao động có sức khỏe và cần cù. Vì vậy, tôi chưa bao giờ thất nghiệp. Lúc đó, mỗi lần ra ruộng gặt lúa, người ta gặt được một thì tôi đã gặt được gấp ba lần".
Cụ Trong lấy vợ năm 30 tuổi và sau đó có được 6 người con. Ngẫm lại đời mình, cụ Trong nói: “Gần hết thế kỷ 20, chủ yếu tôi làm thuê để sống”. Song, cụ tự hào: “Những đứa con của tôi đều là người có ích cho đất nước”.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông Hoàng Quang Tỏ, con trai thứ của cụ, anh dũng hy sinh vào năm 1967. Ông Hoàng Quang Giỏ đi bộ đội, bị thương tại Dốc Miếu vào năm 1968. Năm 1969, ông Hoàng Quang Cơ, con trai út của cụ, vượt sông Bến Hải ra Bắc để tình nguyện đi bộ đội, nhưng vừa qua đến bên kia sông thì không may bị thiệt mạng vì bom Mỹ...
Kỷ niệm 100 tuổi, đi bộ 40 km
Cụ Trong cho biết: “Muốn sống lâu, con người phải thường xuyên lao động chân tay, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Đã thành thói quen, mấy chục năm nay, ăn tối xong, đúng 8 giờ, tôi đi ngủ. Thức uống duy nhất của tôi là nước chè xanh”.
|
Năm 1976, vợ mất, cụ Trong rời xã Trung Hải, huyện Gio Linh lên vùng kinh tế mới ở xã Gio Bình, huyện Gio Linh sinh sống với người con trai đầu. Năm đó, cụ Trong đã 73 tuổi, tuổi đáng ra được nghỉ ngơi nhưng cụ Trong lại là lao động chính của gia đình.
Bảy năm trước, cụ Trong đã 100 tuổi. Để kỷ niệm dấu mốc này, cụ thực hiện một chuyến đi bộ về thăm quê, tại thôn Xuân Long, xã Trung Hải.
Cụ đi một mạch, không dừng chân giữa đường. Đến quê, sau khi thăm bà con, cụ lại đi bộ trở về xã Gio Bình. Đoạn đường cụ đi trong ngày gần 40 km.
Đã 107 tuổi, nhưng mỗi ngày, cụ Trong đi bộ khoảng 5 km là chuyện thường. Cụ bảo phải đi bộ cho con người được dẻo dai, hạn chế được bệnh tật. Nhờ vậy, suốt cuộc đời, cụ Trong chẳng mấy khi đến bệnh viện.
Vẫn còn làm việc
Cụ Trong đã trở thành niềm tự hào của con cháu. Người con trai đầu của cụ đã qua đời cách nay 3 năm, thọ 76 tuổi. Từ đó, cụ thay con mình chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Cụ thường dạy con cháu không được tham lam, muốn có của cải phải miệt mài lao động. Bà Bùi Thị Tình, con dâu trưởng của cụ, kể: “Cha tôi luôn dạy các con cháu phải biết yêu quý lao động. Hiện nay, cụ vẫn siêng năng làm việc. Cụ nói phải làm việc, trước hết để tự nuôi mình và sau là tấm gương sáng cho con cháu noi theo”
Cảm kích trước một người cha đã sinh ra những người con có công với đất nước và trường thọ, siêng năng lao động, mới đây, Quân khu 4 đã tặng 50 triệu đồng để cụ Trong xây ngôi nhà mới. Hôm tôi đến, cụ khoe cộng với số tiền chắt góp được bấy lâu nay, cụ trao hết cho người cháu đích tôn để làm lại ngôi nhà đàng hoàng hơn.
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 108
|
Bộ Công an tổ chức hội thảo phòng chống ma túy
Trong 2 ngày 24 và 25/9, tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo - Giao Ban Thường trực phòng, chống ma túy của Công an 35 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Đến dự và khai mạc Hội thảo có Thiếu Tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo và văn phòng thường trực phòng chống ma túy của Công an 35 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Theo số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện có 155.242 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, so với cuối năm 2008 đã giảm 18.242 người, trong đó có hơn 5.000 người nghiện tại khu vực biên giới. 8 tháng đầu năm 2009, lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng khác như Hải Quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã điều tra bắt giữ 8.394 vụ, có 11.977 đối tượng phạm tội về ma túy.
Cơ quan triều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 5.008 vụ, 6.603 bị can. Viện KSND các cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 7.326 vụ án, 9.960 bị can, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,2% , số bị can tăng 8,5%.
Hội thảo về đề án xã, phường không có ma túy, các đại biểu tham gia nêu ý kiến, trong thời gian vừa qua các cấp xã, phường chưa được quan tâm đầu tư, nên công tác phòng chống loại tội phạm ma túy hiệu quả chưa cao. Các đại biểu cũng đặt vấn đề, trong thời gian tới cần củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách, và Ban thường trực tham mưu phòng chống ma túy ở cơ sở. Số người được cai nghiện ở các cơ sở cai nghiện bắt buộc còn ít, trong khi cai nghiện tại cộng đồng, gia đình chưa được quan tâm đúng mức, nhiều mô hình tốt được tổng kết nhưng chưa chú ý nhân rộng điển hình tiên tiến. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ 60% xã, phường không có ma túy và yêu cầu 100% các xã, phường phải đăng ký địa phương không có ma túy, là chủ đề mà Hội thảo đưa ra
|
|
|
Internet – Nhìn từ những góc khuất (Nhiều bài)
Ngọc Lũ chống chọi, vượt qua cơn lốc ma túy
Máu anh đổ xuống vì sự bình yên của người dân
Cuộc chiến trong đêm truy bắt 2 trùm ma túy có vũ khí nóng
Giáo dục phạm nhân bằng cả tấm lòng
Giang hồ có...chữ
Kỹ nghệ nano - lợi hại khôn lường
Một chút tên tôi có nghĩa gì...
http://vnca.cand.com.vn
http://www.tuanvietnam.net | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Bẩy, ngày 26/09/2009, 04:00 |
|
|
Peter Bryan
|
Kẻ bệnh hoạn ăn não người (Kỳ 1)
(24h) - Một tháng trước đây, tòa án ở Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho Peter Bryan, một kẻ sát nhân ăn não người. Trước khi gây ra vụ đình đám đó, gã đã từng giết người khi mới chỉ 23 tuổi.
|
Năm 1993, khi ấy Peter Bryan mới chỉ 23 tuổi, song hắn đã phải mang cái mác kẻ giết người suốt đời. Đó là thời điểm Peter vừa mới bị sa thải khỏi cửa hàng thời trang nằm trên phố Kings.
Hồi đó, Peter Bryan làm nhân viên bán hàng đã vật Nisha Sheth, 20 tuổi, con gái của bà chủ ra sàn để cưỡng bức tuy nhiên bất thành. Thoát khỏi vòng tay tên “yêu râu xanh”, Nisha chạy về kể với mẹ rằng Peter sàm sỡ mình khi cô phát hiện ra hắn đang định lấy cắp quần áo. Bà Rahmid Sheth điên tiết, lập tức đến cửa hàng thời trang, chửi té tát chàng thanh niên da màu đồi bại. Đương nhiên, bà cũng không quên đuổi cổ Peter và đe dọa sẽ báo cảnh sát bắt hắn vào tù vì hành vi làm nhục con gái mình.
Có lẽ một phần vì sợ, một phần vì cũng nóng mặt trước những lời lẽ cay độc của bà chủ, Peter đã đạp Rahmid Sheth xuống sàn nhà rồi ra sức đánh nạn nhân bằng thắt lưng cho tới khi ngất lịm trên vũng máu.
Đến tối ngày 18/03/1993, Nisha không thấy mẹ về nhà nên lo lắng gọi điện tới cửa hàng, trong khi cậu em trai Bobby 12 tuổi lại gặp chuyện không hay ngay phía ngoài ngôi nhà. Sau khi ra tay với bà Rahmid Sheth, Peter Bryan tiếp tục mò đến nhà riêng nạn nhân, dùng búa đánh 2 nhát vào đầu Bobby khiến cậu bé nằm lăn ra trước cửa.
Nisha Sheth
Trong khi mơ màng về những chuyện đang xảy ra, cậu bé đã chứng kiến cảnh chị gái của mình bị trói và hành hạ trước khi bị hung thủ đánh 5 nhát búa vào đầu. Dường như, Peter Bryan đã dồn hết sức mạnh đánh Nisha, thế nên cô sinh viên xuất sắc của trường ĐH Ngân Hàng này đã qua đời trước khi xe cứu thương đến.
Sau khi ra tay sát hại cô con gái bà chủ cửa hàng thời trang, Peter đã nhảy từ ban công tầng 3 ở khu chung cư Battersea để tự tử. Tuy nhiên, hắn chỉ bị chấn thương ở chân chứ không hề chết.
Bobby bị chấn thương sọ não nhưng không chết. Còn bà Rahmid Sheth được cảnh sát tìm thấy nằm ngất trong cửa hàng đêm hôm đó và tính mạng cũng không bị đe dọa. Chỉ có mỗi cô con gái Nisha xấu số đã qua đời bởi những cú đánh hiểm ác của Peter Bryan.
Dù mang tội danh giết người, song Peter không phải nhận bất cứ mức án nào. Tại sao lại có chuyện bất công như vậy? Mời các bạn đón đọc Kẻ bệnh hoạn ăn não người (Kỳ 2) vào 4h00 Chủ nhật ngày 27/09/2009 trong mục Kỳ án.
Thu Ngọc (24H.COM.VN)
|
http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/252722/ke-benh-hoan-an-nao-nguoi-ky-1.24h
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chủ nhật, ngày 27/09/2009, 04:00 |
|
|
Nạn nhân thứ 2 - Brian Cherry
|
Kẻ bệnh hoạn ăn não người (Kỳ 2)
(24h) - Dù phạm tội giết người, song Peter Bryan không phải chịu án tù do bác sĩ khẳng định hắn bị thần kinh. Peter được chăm sóc đặc biệt đến khi bệnh tình thuyên giảm, nhưng ngay trong ngày được trả về với cộng đồng, hắn đã lại gây án.
|
Tội giết người là không thể chối bỏ, song Peter không phải chịu bất cứ án tù nào do các bác sỹ khẳng định hắn bị mắc chứng bệnh tâm thần nên sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần chữa trị cho đến khi bệnh tình thuyên giảm mới được cho về với cộng đồng.
9 năm sau cái chết của Nisha, Peter Bryan có tiến triển tốt về bệnh tình và được đưa về khu điều dưỡng cho bệnh nhân thần kinh nhẹ ở khu vực Seven Sisters, phía Bắc London. Không lâu sau đó, bệnh viện đa khoa Newham ở phía Đông London cho hay Peter đã có thể quay trở lại với cộng đồng.
Hình ảnh mô phỏng tứ chi của Cherry bị cắt
Ngày 17/02/2004, Peter Bryan được tự do đi chơi mà không cần bất cứ sự giám hộ nào. Nhưng cũng chính buổi tối hôm đó, Brian Cherry đã trở thành nạn nhân thứ 2, cái chết thậm chí còn thảm hơn nhiều so với Nisha.
Brian Cherry, 43 tuổi, được mọi người nhận xét là “khá bắt mắt, nhưng không có bạn bè và luôn sống trong sự cô đơn”. Ông sống ở tầng 1 khu chung cư Manning, trên đường Walthamstow, phía Đông London. Peter gặp Cherry thông qua một phụ nữ địa phương có tên Nicola Newman, sống ở cùng khu chung cư. Và cô cũng chính là người đã tới căn hộ của nạn nhân vào lúc 7h15 tối ngày 17/02 khi thấy có mùi gì đó nồng nặc bốc lên từ bên trong.
Nicola tiến vào nhà và phát hiện ra Cherry nằm ở phòng khách với chân tay bị cắt rời và không mảnh vải che thân. “Cô ấy không dám tin đấy là Cherry nên cố gắng lấy hết can đảm cố gắng vào phòng nhìn lại một lần nữa. Quả thực, Brian Cherry đã chết nằm trên sàn trong tình trạng khỏa thân, còn chân tay đã bị cắt lìa”, ủy viên công tố Aftab Jafferjee khẳng định ở tòa án đại hình Old Bailey ở London.
Chỉ còn chiếc chân trái bị cắt gần đứt lìa
Ngay sau khi nhìn thấy Cherry đã chết nằm trên sàn, Newman lập tức gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ tìm thấy Peter Bryan đừng sừng sững, bất động ở góc tối cuối hành lang với đôi tay, quần bò vấy đầy máu. Vào tới trong bếp, cảnh sát đã tìm thấy một miếng thịt nhỏ đang rán trên chảo và chân phải cùng với 2 cánh tay của nạn nhân Cherry.
Trên thực tế, bệnh viện cũng đã gửi báo cáo cho chính quyền địa phương về tình trạng bệnh lý của Peter Bryan và yêu cầu cần có sự chăm sóc đặc biệt với người đàn ông không bình thường này. Thế nhưng, chắc hẳn trong số họ, chẳng ai nghĩ rằng mọi chuyện đã xảy sớm và kinh khủng đến vậy.
Cherry không những chỉ bị cắt ra thành nhiều mảnh, trong căn bếp không chỉ có chân tay của nạn nhân, mà còn có một điều rất kinh khủng đã xảy ra trước đó khiến bất cứ ai nghe cũng phải giật mình, ghê tởm.
Còn điều gì nữa khiến người khác phải ghê tởm? Mời các bạn đón đọc Kẻ bệnh hoạn ăn não (Kỳ 3) vào thứ Hai ngày 28/09/2009 trong mục Kỳ án.
Thu Ngọc (24H.COM.VN)
|
http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/252723/ke-benh-hoan-an-nao-nguoi-ky-2.24h
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Hai, ngày 28/09/2009, 04:00 |
|
|
Peter Bryan bên ngoài bệnh viện tâm thần
|
Kẻ bệnh hoạn ăn não người (Kỳ 3)
(24h) - "Trong những năm làm bác sĩ pháp y, chứng kiến rất nhiều vụ giết người đẫm máu, nhưng chưa bao giờ tôi gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Đó đúng là một gã điên", Jafferjee khẳng định.
|
Sàn nhà, tường nhà vấy đầy máu. Cảnh tượng khiến những người lâu năm làm việc trong nghề, phải đối mặt với những vụ giết người đẫm máu cũng phải rùng mình. Peter bình tĩnh đến lạ kì khi phải đối mặt với cảnh sát, đối mặt với cảnh máu me, dường như việc cắt đứt chân tay nạn nhân, quần áo mình nhem nhuốc máu tươi làm hắn thích thú.
Peter nói với cảnh sát rằng hắn giết Cherry sau khi nạn nhân mở cửa phòng của mình: "Sau đó tôi ăn não của anh ta với bơ. Món đó ngon tuyệt". Không biết trong quá trình điều trị tiến triển như thế nào mà bác sĩ lại đồng ý để kẻ điên này trở về với cộng đồng. Trên thực tế, từng lời nói của Peter chỉ cho thấy một điều hắn là kẻ tâm thần. "Tôi sẽ làm điều đó với những người khác nếu có cơ hội. Tôi muốn nghe tiếng la hét của họ".
Máu bắn khắp phòng khách
"Tôi đã dùng mấy con dao trong nhà bếp để cắt chân tay anh ta. Nhưng xương thì cứng quá, phải giẫm chân lên rồi bẻ mãi mới được", Peter miêu tả lại cách phanh thây tứ chi nạn nhân. Qua xét nghiệm sơ bộ, mọi chuyện đúng như những gì hắn mô tả bởi lẽ đoạn xương chân tay của Cherry đều bị bẻ vỡ vụn chứ không bị chặt bằng dao.
Bác sĩ pháp y Jafferjee khẳng định: “Chỉ còn chiếc chân trái gắn liền với cơ thể, tuy nhiên xương đùi cũng đã bị gãy đôi, chỉ còn ít phần thịt nối chân với cơ thể. Tất cả mọi tác động bẻ chân tay đều diễn ra khi nạn nhân đã chết”.
Không chỉ có chân tay bị cắt lìa, đầu và mặt của Cherry cũng có nhiều vết thương và phần sọ đã bị mở ra. Theo quan sát, nạn nhân đã bị đánh ít nhất 24 cú vào đầu bằng chiếc búa đặt ngay cạnh thi thể, có lẽ hung thủ đã dùng búa đánh vỡ rồi nạy hộp sọ của Cherry.
Qua xét nghiệp, máu bắn trong phòng khác và máu trên 3 con dao mà Peter thừa nhận dùng để cắt chân tay nạn nhân chính xác là máu của Cherry. Còn miếng thịt đang rán dở trên chảo là một phần não của Cherry. Chỗ não còn lại dính đầy máu đang được đặt trên chiếc đĩa cùng với dao và dĩa trên bàn ăn trong bếp.
Hình ảnh của Peter Bryan trên báo chí Anh
“Ngay bên cạnh đĩa não là hộp bơ hiệu Clover. Nghe thì thật khó tin nhưng đúng là Peter đã nấu rồi ăn não của Cherry cùng với bơ. Ngăn phòng đầy mùi máu tanh, cảnh tượng khi đó thật kinh tởm. Trong những năm làm việc xét nghiệm tử thi, chưa bao giờ tôi gặp cảnh tượng tương tự như thế này”, bác sĩ Jafferjee kể lại.
“Đó đúng là một gã điên, cần phải quản giáo hắn cẩn thận không sớm muộn gì những chuyện tồi tệ khác cũng diễn ra”, Jafferjee nói thêm. Tưởng chừng như lời cảnh báo đó của bác sĩ pháp y là thừa khi mà Peter Bryan bị giam giữ, giám sát như tù nhân mắc trọng tội, thế nhưng, những điều khủng khiếp vẫn diễn ra sau đó.
Chắc chắn Peter Bryan sẽ được giam giữ cẩn thận sau vụ giết người kinh hoàng. Nhưng hắn vẫn có thể giết người... Mời các bạn đón đọc Kẻ bệnh hoạn ăn não người (Kỳ cuối) vào thứ Ba ngày 29/09/2009 trong mục Kỳ án.
Thu Ngọc (24H.COM.VN)
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Đọc báo giùm bạn (Tin tức khắp nơi - CAND - ANTG - VNCA...)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|