Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Deathmetal3  
#1 Đã gửi : 26/09/2009 lúc 09:49:56(UTC)
Deathmetal3

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 108

Đây là người bạn đã cùng tôi lớn lên trong cảnh hồn nhiên của tuổi thơ ấu, đã gắng bó với tôi suốt hơn 20 năm tình bạn, nhưng một biến cố, một sai lầm, hay một tai nạn, nỗi đau cả đời đã đến.

Trong một lần vui quá chén, người bạn của tôi đã không tự chủ được bản thân, theo lời rủ rê của các bạn khác đã vào một tụ điểm mại dâm, nơi khu công nghiệp bắt đầu nhen nhóm hình thành. Đến đầu năm 2005, cuộc sống của bạn tôi đã hoàn toàn biến đổi khi nhận được hung tin là bị nhiễm HIV.

Bạn tôi đã gục gã vào vai tôi, đều đó có nghĩa là cái chết đang đến gần. Đối với tôi cũng có nghĩa là tôi sắp phai xa một người bạn có thể nói là tri kỉ trog cuộc đời, tôi cũng đau đớn muôn phần, sợ mọi người xa lánh, tôi quyết định giữ bí mật cho bạn của mình trong tận cùng sâu thẩm của tam hồn, để giúp bạn có điểm tựa bình yên trong chặng đường còn lại của cuộc đời, một cuộc đời còn quá trẻ, quá non nớt và quá ngắn ngủi.

Trong suốt thời gian bệnh, các phương thuốc điều trị đã gây ra nhiều phản ứng phụ như tiêu chảy, nôn, ra mồ hôi trộm, nhức đầu, đau nhức cơ thể, rụng tóc và tổn thương thần kinh, bạn tôi có lúc phải nằm liệt giường. trong vòng hai năm bạn tôi đã trượt dài và không quan tâm mọi thứ, bởi vì trong bạn đang suy nghĩ: tôi sẽ chết, chết từng ngày, từng giờ. Bạn tôi đã câm hận tất cả những gì đang phải chịu dựng bởi vì thấy bạn bè bay bổng vui chơi và câm thù tất cả.Có những lần tôi phát hiện bạn ấy muốn tự vẫn cuộc đời mình hay có những ý định tuyệt vọng, muốn trả thù đời, nếu tôi không can ngăn thì chắc giờ này….chắc đã có thêm nhiều người nhiễm nữa.

Tôi thật sự thương cảm đối với bạn, tôi thật sự muốn giúp bạn, nhưng không biết phải làm sao? Bạn đã gục gã hoàn toàn, đôi khi la hét, chửi mắng luôn cả tôi, sau khi tham vấn những người đoàn viên, những người hoạt đông xã hội, tôi có những bài học kinh nghiệm đáng quý trong việc giúp đỡ bạn thoát khỏi tình trạng suy sụp. Tôi thường xuyên chăm nom hơn, phân tích  cho bạn những hoàn cảnh khó khăn hơn, đau khổ hơn nhưng đã cố ngắn vượt qua, dần dần bạn lấy lại được bình tĩnh, tôi thường xuyên trao đổi với gia đình bạn về các phương pháp giúp đỡ bạn. Gia đình cũng đã hiểu quan tâm chăm sóc bạn hơn, giúp bạn hòa nhập với cộng đồng xung quanh. Sau khi bạn tôi có được sự tự tin trở lại, bạn đã làm việc, hằng ngày nhân xếp giấy hàng mã tại gia đình.

Với tình bạn chân chính tôi vô cùng xúc động vì bạn đã hiểu vấn đề. Nhưng rồi bạn tôi cũng đã ra đi, rời bỏ thế gian trong sự thanh thản và sự nuối tiếc của gia đình và bạn bè, và mọi người xung quanh.Qua câu chuyện này tôi mong muốn mọi người đặc biệt là các bạn thanh niên chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người nhiêm HIV/ AIDS để thấy được họ cần điều gì ở chúng ta.

Chúng ta đã nói rất nhiều về trách nhiệm, đã đề ra rất nhiều biện pháp, kế hoạch. Thế nhưng, nhìn lại chúng ta làm được bao nhiêu ? mỗi chúng ta phải ý thức được trách nhiệm của mình từ những cái nhỏ nhặt nhất. Công việc đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS không của riêng một ai, một cơ quan tổ chức nào mà đó chính là trách nhiệm của cả cộng đồng, của chính chúng ta bởi vì cuộc sống là của tất cả mọi người. Đối với thế hệ thanh niên, thì trách nhiệm này lại càng nặng nề và lớn lao hơn.

 Bởi lẽ đây là những chủ nhân tương lai của đất nước, những con người năng động, sáng tạo, có những điều kiện học tập, rèn luyện tốt nhất. Rất nhiều bạn trẻ đã ao ước rằng : " Ước gì mình tìm ra loại thuốc điều trị căn bệnh HIV/AIDS " để cho điều đó trở thành hiện thực, mỗi chúng ta phải nổ lực phấn đấu hết mình để học tập tốt hơn nữa phải tìm hiểu tự nâng cao nhận thức của mình về căn bệnh HIV/AIDS để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của nó. Đặc biệt, mỗi chúng ta hãy trở thành những tuyên truyền viên xuất sắc, mang những kiến thức cần thiết về HIV/AIDS đến cho tất cả mọi người. Hãy tham gia tích cực vào các hoạt động thiết thực như các cuộc thi, các buổi mít tinh cổ động, các phong trào tình nguyện giúp đỡ những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Và một nhiệm vụ quan trọng nhất là xé tan đi tấm lưới vô hình đang vây lấy những người bị nhiễm HIV/AIDS bằng cách phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc giúp đỡ và chống kỳ thị, phân bịêt đối xử với họ, bớt đi một ánh mắt Lãnh cảm là giúp cho những người nhiễm HIV/AIDS không còn lo sợ, bớt đi một cái nhìn thờ ơ là tiếp thêm sức mạnh cho họ chống lại bệnh tật, một cái bắt tay thân thiện sẽ cho họ những nụ cười để vững tin hơn vào cuộc sống, chúng ta hãy mở rộng trái tim đồng cảm, hãy cùng nắm tay, sát cánh bên nhau để giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS. Hãy là những người tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Út Hậu

http://www.hoanhiptim.vn

Kiến thức tư vấn chuẩn

http://www.hoanhiptim.vn
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.