  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-06-2004(UTC) Bài viết: 18
|
Tình yêu là gì ai cũng biết cả, không có một ai mà chưa từng yêu. Ngay một đứa trẻ lên 0 cũng biết khóc mỗi khi đòi tình thương của người mẹ (vuốt ve dỗ dành). Lớn lên một chút thì yêu ... ăn. Không cho ăn là khóc ré đến chừng nào được cho ăn thì mới thôi. Lớn một chút nữa thì yêu ... chơi. và yêu rất dữ dội quên cả ăn. suốt ngày chơi bời lúc nào cũng chờ người nhớn hò hét về nhà ăn cơm. Nhớn tí nữa lại yêu đối phương, chung bàn, chung trường lớp, sẵn sàng ưu tiên giúp đỡ mọi lúc mọi nơi cho dù phải hy sinh nhiều thứ (?). Ra trường thì yêu ... tiền, chà cái này mới mãnh liệt và dữ dội nhất đây. Có tiền rùi thì yêu ... đời. Yêu đời xong yêu ... người, yêu người xong thì ... sao thì mọi người biết cả rùi. Lại quay trở về vạch xuất phát. Vậy đó, bà con hiểu gì ko?
Chắc là ko? vì tui cũng chưa hiểu mình đang nói gì nữa là.  Sửa bởi quản trị viên 16/08/2009 lúc 08:12:51(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Đừng để dđ này lụi tàn... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Hỉu chứ. Pa thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống pa. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gặp nhau cùng cười. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
lolz........ hổng phải vậy đâu, "Pa thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống pa. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gặp nhau là đòi tiền", choáng..hic..mệt wa'. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Hình như không phải. Yêu quê hương, nhớ mẹ hiền. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.