 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Bảy, 13/09/2008, 14:24
Vui trung thu, thắp sáng những ước mơ
TPO - Các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị khiếm thính, khuyết tật, hoặc mang trong mình virus HIV... sẽ có niềm vui lớn trong đêm đón Trung thu cùng các tình nguyện viên
 |
Có một trung thu vui, nhộn nhịp là điều mà mỗi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật luôn ao ước. Ảnh Phan Kiền |
Thả ước mơ cùng đèn trời
"Thắp sáng những ước mơ" là chương trình do Thành đoàn Hà Nội và báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức dành cho các em thiếu nhi bị khuyết tật ở trung tâm Vì ngày mai. Các em sẽ có một đêm trung thu ấm áp, nhiều niềm vui tại Vườn quả Bác Hồ - xã Cổ Nhuế - Từ Liêm vào tối thứ bảy ngày 14 âm lịch.
"Tại đây, các em sẽ được thả đèn trời, cùng những ước mơ của mình, bay lên với chị Hằng, chú Cuội" - Lê Na, thành viên ban tổ chức cho biết.
Trong đêm Trung thu, mỗi em nhỏ sẽ nhận được một phần quà là bánh trung thu trị giá 50.000 đồng và quần áo, sách vở, bút viết từ các nhà hảo tâm.
Điểm nhấn trong chương trình này là: Thả ước mơ lên trời cao để tạo niềm tin cho những tâm hồn trong sáng.
Em Phan Thanh Đạt, khuyết tật 2 chân và một tay, hiện đang học thêu một tay tại trung tâm Vì ngày mai không giấu nổi niềm vui khi biết được tin sẽ có một Tết trông trăng ý nghĩa: “Em háo hức chờ đợi ngày diễn ra chương trình. Em đã chuẩn bị sẵn một ước mơ để viết. Ở quê em không được đi học, ra đây em chỉ có mong muốn học được một nghề nào đó để làm việc và tự nuôi sống được chính mình. Khi mẹ em già yếu, mẹ em không phải lo cho em nữa. Em sẽ viết ước mơ ấy và thả lên cùng đèn trời trong đêm 14 này”.
Còn em Nông Quốc Phóng người dân tộc Tày bị cụt 1 tay ước mơ về một gia đình: “Em muốn có một công việc để làm, có một mái ấm gia đình hạnh phúc và có những đứa con để được chăm sóc.” Những ước mơ giản dị, nhưng rất ý nghĩa và thiết thực sẽ được các em viết trên tờ giấy, để đến được với chị Hằng, chú Cuội.
Mong các em có được buổi tối vui và sớm thực hiện được ước mơ của mình. Các tình nguyện viên sẽ giúp các tham gia các trò chơi dân gian, thả mình cùng các bài hát hồn nhiên, sống động.
Mang niềm vui đến với thiếu nhi có HIV
Trong khi đó, tại Trung tâm Lao động giáo dục và xã hội (LĐ GD &XH)số 2 Ba Vì- Hà Nội, 55 em nhỏ sẽ được sống trong không khí trung thu náo nhiệt với chương trình “Nụ cười đêm trăng rằm”.
Cùng với các anh chị tình nguyện viên, các em sẽ hát Chiếc đèn ông sao, Tia nắng hạt mưa, Lá thuyền ước mơ, Trống cơm... đóng kịch Chú Cuội
Đêm trung thu sẽ là một kỷ niệm không quên trong cuộc đời của 55 em nhỏ mang trong mình virus HIV, vì thế các tình nguyện viên ở trung tâm LĐGD&XH sô 2 Ba Vì đã nỗ lực tập luyện để các em có niềm vui trọn vẹn.
Tiết mục Múa Lân, vở kịch Chú cuội và màn rước đèn ông sao, thả đèn trời sẽ là tâm điểm của chương trình. Dương Linh, một tình nguyện viên gắn bó với các em nhiều năm nay và là thành viên ban tổ chức cũng rất mong đợi chương trình sẽ thành công và mang lại niềm vui cho các em.
Vui trung thu và hiến máu nhân đạo
“Hãy cùng nhau tạo nên một vầng trăng cổ tích dành cho những người bệnh bằng lòng nhân ái của chính mình – Tham gia hiến máu cứu người” là thông điệp của chương trình “Lễ hội trăng hồng” do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo TP. Hà Nội tổ chức tại trường ĐH Quốc gia Hà Nội vào Từ 7h30 – 19h ngày 13/9 tức tối 14 âm lịch.
Tại Lễ hội, hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, bên cạnh đó không khí Trung thu đầm ấm và sôi động của hàng trăm bạn trẻ sẽ được thể hiện qua nhiều nội dung hấp dẫn: thi làm đèn Ông sao, vẽ mặt nạ, thả đèn trời, trò chơi đi cầu kiều, trò chơi đập niêu….
Đặc biệt, một bức tranh bằng sơn lớn lưu lại dấu tay của 500 bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện sẽ được thiết lập và hàng ngàn người bệnh cần truyền máu sẽ được cứu sống trong thời điểm đang rất thiếu máu hiện tại.
Trung thu năm nay hứa hẹn nhiều niềm vui, với các họat động ý nghĩa, bổ ích.
Hải Yến Sửa bởi quản trị viên 29/09/2009 lúc 03:47:09(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Hai, 28/09/2009, 23:29 (GMT+7)
Trung thu sớm
TTO - Tối nay 28-9, tại trường THCS Xuân Trường ( Linh Xuân - Thủ Đức) đã diễn ra “Đêm hội trăng rằm” dành cho hơn 200 em nhiễm và chịu ảnh hưởng HIV đến từ 12 phường của quận Thủ Đức và trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình.
Các em đã có một đêm tràn đầy hạnh phúc khi được nhận các món quà, bánh trung thu, lồng đèn từ các “chị Hằng Nga và chú Cuội”. Mỗi suất quà có giá trị 50.000 đồng dành tặng cho hơn 200 em đến tham dự đêm hội. Những nghệ sĩ xiếc ảo thuật, các màn ca mùa nhạc của các anh chị thanh niên tình nguyện khiến nụ cười các em thêm rạng rỡ.
Anh Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch UBND Quận Thủ Đức cho biết : “Đây là một trong những chương trình quan tâm, chăm lo cho các em không may mắn trên địa bàn quận. Thông qua chương trình, lãnh đạo UBND quận muốn truyền thông rõ hơn về sự hòa nhập của các em trong cộng đồng đối với các phụ huynh. Mong những nụ cười thật tươi của các em sẽ luôn nở mãi với những ước mơ của tuổi thơ”.
 |
Hào hứng tham gia trò chơi với các anh thanh niên tình nguyện |
 |
 |
Nụ cười khi được cầm chiếc lồng đèn trên tay
|
 |
Chị Hằng trao quà |
Đêm hội do UBND Quận Thủ Đức phối hợp với Tổ chức sức khỏe gia đình thế giới (FHI) và Trung tâm y tế dự phòng quận Thủ Đức tổ chức.
VIỄN DƯƠNG
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
“ Đêm Hội trăng rằm” cho trẻ mồ côi
(28/09/2009 15:09:20)
Chương trình là tấm lòng nhân ái giành cho các em nhỏ mồ côi, mang đến cho các em tiếng cười trong ngày Tết Trung thu của trẻ nhỏ.

“ Theo báo cáo của Bộ Y tế tính đến cuối năm 2005 ước tính trên toàn quốc có khoảng 8.500 trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 15 đang sống chung với HIV/AIDS và khoảng 22.000 trẻ em mồ côi mất cha mẹ vì AIDS.
Theo Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có từ 1 triệu đến 1,5 triệu phụ nữ mang thai thì 6000 người bị nhiễm HIV/AIDS và gần 2000 trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ…”
Những con số trên vẫn đang ngày càng gia tăng và để lại hậu quả không nhỏ cho xã hội, trong đó không thể không kể tới những đứa trẻ không may phải chịu ảnh hưởng do HIV/AIDS.
Số phận của những đứa trẻ ấy sẽ đi tới đâu?
Nằm cách trung tâm Hà Nội 50km,tại Trung tâm Lao động số 2, xã Yên Bài, Ba Vì, một nhà trẻ mang tên “Hi vọng” đã được xây dựng và trở thành mái ấm cho những đứa trẻ kém may mắn ấy.
Hiện tại trung tâm đang nuôi dưỡng và chăm sóc 60 em nhỏ, trong đó có 10 trẻ độ tuổi từ 0 - 12 tháng. Cũng giống như biết bao đứa trẻ khác , các em lớn lên mỗi ngày và cũng có những mơ ước của riêng mình. Tôi đã thực sự rất xúc động khi nghe em kể: “ em thích được đến trường giống như bao bạn nhỏ khác..” rồi “em ước giá có ba mẹ ở bên em…”. Những điều tưởng chừng như vô cùng giản dị, vậy mà với chúng cũng là một mơ ước xa xôi.

Nhưng cuộc đời vẫn dành tặng cho các em 1 niềm thương mến dịu dàng, để các em vẫn được cảm nhận hơi ấm tình thân từ những người mẹ, người chị ở nhà trẻ. Họ đã và đang ngày ngày tận tụy chăm sóc các em với tình cảm gắn bó hơn cả một tình thân. “Dành cho các con tình cảm yêu thương, dạy các con học, chăm sóc từng bữa ăn, dỗ dành từng đứa mỗi khi những cơn đau hành hạ chúng có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm được cho các cháu ở đây. Chúng thật đáng thương và tội nghiệp quá…” cô Minh – cô giáo ở nhà trẻ chia sẻ với chúng tôi. “Tôi chỉ mong mỗi ngày nhìn thấy chúng lớn lên, khỏe mạnh và giá như… giá như có thể, chúng sẽ không bao giờ phải chịu đựng những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần”
"Ngày mai" có lẽ là 1 dấu hỏi lớn đối với cuộc đời các em. Nhưng ngày mai bắt đầu từ những “hi vọng” của ngày hôm nay…

Nhân dịp rằm Trung thu, nhóm từ thiện là những nhân viên Cty CP Truyền Thông Việt Nam phát động chương trình : "Đêm hội trăng rằm" cho trẻ em cơ nhỡ.
Với mong muốn tạo ra 1 sân chơi cho các em nhỏ nhân dịp lễ trung thu cổ truyền với các hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ. Đây là một hoạt động cộng đồng thể hiện tinh thần tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách, truyền thống cao đẹp của người Việt Nam.
Chương trình cũng là cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhóm tình nguyện và trung tâm nhằm tạo ra những hoạt động thiết thực có ý nghĩa dành cho các em nhỏ và cộng đồng người nhiễm HIV trong xã hội .
Thời gian tổ chức : ngày 03/10/2009 ( tức Trung thu 15 tháng 8 Âm lịch)
Mọi sự quan tâm, đóng góp cho nhà trẻ Hi Vọng, Trung tâm lao động xã hội II, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Chương trình “ Đêm Hội Trăng Rằm”. Xin gửi về :
1 . Nhóm tình nguyện CTy CP Truyền Thông Việt Nam :
Người Đại diện : Hoàng Bích Ngọc - ĐT : 0989-197484.
Email: [email protected]
Địa chỉ : Tầng 22 , Tháp B – VinCom 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – HN
2. Quỹ Tấm Lòng nhân ái – Báo Điện tử Dân Trí .
|
BB
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
'Chị Hằng' xoa dịu nỗi đau trẻ HIV
Tràn ngập đèn, hoa, quà bánh và cả chị Hằng cung trăng, đêm 28/9, hơn 200 trẻ nhiễm và nghi nhiễm HIV tại quận Thủ Đức, TP HCM, đã có một lễ hội trung thu rộn ràng tiếng cười, quên cả bệnh tật.
 |
Được chị Hằng trao lồng đèn đón trung thu. Ảnh: Thiên Chương. |
"Từ nhỏ đến giờ, con chưa được đón trung thu với nhiều bạn bè như thế này. Không khí đêm nay thật vui. Con thấy mình khỏe hẳn", một bé gái cầm chiếc lồng đèn với ngọn nến bừng sáng, bẽn lẽn cho VnExpress.net biết.
Còn nhóm trẻ nhiễm HIV đến từ Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và HIV Tam Bình thì bộc bạch, không chỉ vui vì nhận được lồng đèn và bánh trung thu, đêm hội đã thực sự mang lại cho các em niềm hạnh phúc khi thấy rất nhiều người lớn quan tâm đến mình.
"Đêm nay, chúng con thấy mình không bị đối xử như những người bị bệnh. Rất mong ngoài tết trung thu, chúng con thường xuyên được gặp nhau vui chơi như thế này", một em gái nói.
Đại diện ban tổ chức cũng cho hay, ngoài phần quà nhỏ trị giá 150 nghìn đồng dành cho tết trung thu, chương trình hy vọng sẽ mang đến cho các em giá trị tinh thần, giúp các em vui sống.
Hoạt động do Ủy ban phòng chống AIDS thành phố và quận Thủ Đức lần đầu tổ chức cho các bé trên địa bàn quận. Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại huyện Củ Chi vào đêm 2/10 dành cho các bé nhiễm HIV sống trên địa bàn huyện và những trẻ mắc bệnh ở Trung tâm Mai Hòa.
Thiên Chương
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chú cuội Hoàng Nghiệp sánh vai chị Hằng Thanh Trang
(Zing) - Chàng ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn sẽ cùng nhóm M4U và cô nàng xinh xắn Hồ Thanh Trang sẽ mang đến một không khí trung thu đầy yêu thương cho trẻ em HIV ở Ba Vì vào sáng mai, (3/10).
>> Hot girl viết lời yêu thương
 |
Thanh Trang và Hoàng Nghiệp sẽ làm chị Hằng chú Cuội |
Trong chuỗi chương trình Viết lời yêu thương do Zing và quỹ từ thiện của Vinagame, sáng ngày mai, tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Ba Vì, Hà Nội, các sao cùng đại diện Vụ trẻ em, cục phòng chống AIDS, đoàn bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, game thủ Võ lâm truyền kỳ, Chinh đồ sẽ tổ chức chương trình có tên Mùa trung thu yêu thương.
 |
Hồ Thanh Trang |
Trong Mùa trung thu yêu thương, Thanh Trang, cô bạn người mẫu tuổi teen sẽ hóa thân thành chị Hằng để vui chơi cùng các em. Ca sĩ Hoàng Nghiệp dù rất bận rộn cũng sẽ có mặt và góp vui với các em bằng những bài hát thật dễ thương. Không những thế, Hoàng Nghiệp còn đóng vai chú Cuội bên cạnh chị Hằng Nga Hồ Thanh Trang để vui chơi cùng các em.
 |
Ca sĩ Hoàng Nghiệp |
Còn nhóm M4U, dù mệt nhoài với lịch trình tập luyện cho minishow tại Làn Sóng Xanh (Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) vào chiều chủ nhật nhưng cũng sắp xếp thời gian lên Ba Vì . Bởi theo Vương Minh, trưởng nhóm M4U thì chia sẻ yêu thương và mang đến niềm vui là điều hạnh phúc nhất với mỗi người.
 |
|
 |
Nhóm M4U |
Ngoài các tiết mục ca nhạc, trò chơi vui nhộn, 55 em nhỏ nhiễm HIV cùng các mẹ nuôi của mình sẽ được thưởng thức màn múa lân và sự xuất hiện rất bất ngờ của bé Hiền Anh, ca sĩ nhí thể hiện bài hát trong quảng cáo Zin Zin vốn được rất nhiều người yêu thích.
Thủy Nguyên
http://news.zing.vn/news/xa-hoi/chu-cuoi-hoang-nghiep-sanh-vai-chi-hang-thanh-trang/a66739.html
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hoàng Nghiệp, Trang Windy quậy tưng bừng với trẻ HIV
(Zing) - Sau phần đồng ca rất vui nhộn với nhóm M4U, các em òa lên sung sướng vì chị Hằng quá xinh còn "chú Cuội" Hoàng Nghiệp thì hát hay “ngất ngây”!
>> Hot girl viết lời yêu thương
>> Chú cuội Hoàng Nghiệp sánh vai chị Hằng Thanh Trang
Trung thu của những em nhỏ có HIV
Trong khi các em nhỏ ở TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước rộn ràng cùng bố mẹ vui chơi trung thu thì tại đây, Trung tâm bảo trợ xã hội số 2, Ba Vì, Hà Nội, những đứa trẻ có HIV đã có một mùa đầy ắp yêu thương của cộng đồng.
Sáng nay, trong chuỗi chương trình Viết lời yêu thương dành cho trẻ có HIV do quỹ từ thiện của Vinagame tổ chức, đoàn tình nguyện gồm cục phòng chống AIDS, vụ Trẻ em, các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai cùng ca sĩ Hoàng Nghiệp, nhóm M4U, Trang Windy và các game thủ Võ lâm đã đến đây để góp thêm những yêu thương cho các em.
Trung thu của trẻ em có HIV không xa hoa lộng lẫy như ở thành phố, nhưng ở đây, các em cũng có đèn ông sao, đèn kéo quân, tiến sĩ giấy, mâm cỗ, bánh nướng, bánh dẻo…
Trong hội trường, các em ngồi ngay ngắn trên ghế, em nhỏ hơn thì được các mẹ nuôi bế, mỗi em cầm một chiếc đèn lồng lấp lánh với âm thanh vui nhộn.
Sự đồng điệu của những tâm hồn yêu trẻ
Thức dậy từ 5 giờ sáng rồi có mặt tại chỗ tập trung đúng 6h, ngồi trên xe, Sao mai điểm hẹn Hoàng Nghiệp phải tranh thủ ngủ một lúc để lấy lại sức làm chú Cuội. Khi xe vừa đến nơi cũng là lúc Hoàng Nghiệp chạy ngay lập tức vào khu thay đồ để biến hóa thành chú Cuội với gương mặt rất hớn hở.
Sau lời phát biểu của ông Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, phó chủ tịch quỹ từ thiện Vinagame, phần trao quà của các đơn vị tham gia là các tiết mục văn nghệ, vui chơi tưng bừng. Dù chưa quen với sân khấu, nhưng cô bé Hiền Anh, ca sĩ nhí thể hiện bài hát trong quảng cáo Zin Zin cũng khiến các em nhỏ thích thú.
Tuy nhiên, điều khiến những người có mặt tại chương trình xúc động lại là những tiết mục của các em nhỏ có HIV. Trang phục đơn giản, tay cầm khăn quàng đỏ, gương mặt hồn nhiên, các em hát Chiếc đèn ông sao, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng một cách say sưa.
Có lẽ vì thế mà "chú Cuội" Hoàng Nghiệp và "chị Hằng" Thanh Trang (Trang Windy) như muốn quên đi thời gian để chơi với các em nhiều hơn, hát nhiều hơn và trò chuyện nhiều hơn. Chị Hằng xinh xắn đã khiến các em reo lên khi vừa xuất hiện, và khi các trò chơi được bắt đầu thì các em thi nhau chạy lên sân khấu để tham gia. Các em cùng chụm đầu tìm bài hát, cùng hát, cùng nhảy lên sung sướng khi nghĩ rằng mình thắng cuộc. Dưới sân khấu, có người thì thào, “hình như chị Hằng là hot girl”, có lẽ, ở đây hot girl là một khái niệm quá xa lạ với các em, và điều đó là không quan trọng, bởi, cái mà các em cảm nhận được là tình yêu thương.
Thanh Trúc, cô bé có HIV cách đây 2 năm đã khiến dư luận bàng hoàng đau xót vì hoàn cảnh mồ côi bố mẹ, 4 tuổi đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của người thân, tự mình ra suối tắm, giặt quần áo nay đã vui tươi trở lại, Trúc bẽn lẽn: “Hôm nay con vui lắm”, trong khi các bé khác tíu tít bên chú lân. Dù đã kết thúc chương trình nhưng các bé vẫn chạy quanh chú lân với chiếc đèn lồng rực rỡ và nụ cười tươi tắn. Điều đó như khơi dậy thêm mong muốn được trở lại, được vui chơi và trao yêu thương cho các em của mọi người.
Cùng ngắm những khoảnh khắc tại Trung thu yêu thương cho trẻ em HIV ở Ba Vì:
 |
Các bé rất hào hứng với phần múa lân
|
 |
Nhóm M4U "chơi" luôn một loạt các bài từ 1-4
|
 |
Cháu hát cùng các chú nào
|
 |
Bé Thanh Trúc ngày nào giờ đã lớn
|
 |
Các em rất thích những chiếc đèn lồng lấp lánh
|
 |
Cùng vui chơi
|
 |
Cùng xem Hiền Anh, cô bạn đang hát lại bài trong quảng cáo Zin Zin
|
 |
Trang Windy vốn thường xuyên đến chơi cùng các em nhỏ ở làng trẻ Hữu Nghị nên rất nhanh chóng làm quen với các em
|
 |
Đại diện Vinagame và bệnh viên Bạch Mai trao quà cho giám đốc Trung tâm bảo trợ số 2
|
 |
Các em ở Trung tâm trình diễn bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
|
 |
Chị Hằng và chú Cuội xuất hiện
|
 |
Mỗi người phụ trách một nhóm để thi xem nhóm nào hát được nhiều bài có chủ đề trăng, sao, Trung thu
|
 |
Nhóm chị Hằng toàn các bạn nữ nhé
|
 |
Chú Cuội thì rất hỉ hả với đội hình toàn nam
|
 |
Chị Hằng cười sung sướng vì đang đà chiến thắng
|
 |
Chú Cuội sau phần thua thì hát vui cùng các em
|
 |
Đoàn tình nguyện chụp ảnh kỷ niệm cùng các em nhỏ có HIV
|
 |
Chương trình đã kết thúc nhưng cảm xúc vẫn dâng trào
|
 |
Với chị Hằng, chú Cuội và đặc biệt là đội múa lân
|
 |
Thủy Nguyên
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
Trẻ nhiễm HIV chơi Trung thu ấm áp với trẻ lành
Cập nhật lúc 09:32, Thứ Bảy, 03/10/2009 (GMT+7)
- Đêm Trung thu, 500 đứa trẻ vô tư, hồn nhiên chơi đùa với nhau không phân biệt kẻ bệnh, người lành.
Đêm 2/10 (14 tháng 8 âm lịch), Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM đã phối hợp với Ủy ban huyện Củ Chi tổ chức Tết trung thu cho 21 trẻ em nhiễm HIV của Trung tâm Mai Hòa.
Tết trung thu đã diễn ra tại trường An Nhơn Đông, huyện Củ Chi. Tại đây, những em bé nhiễm HIV được hòa đồng, chung vui đón Trung thu với học sinh không mang virus của trường.
Thầy cô giáo trường An Nhơn Đồng cùng đại diện của Ủy ban Phòng chống AIDS cho biết: “Những em bé nhiễm HIV và các bạn cùng trang lứa đã có một buổi tối ấm áp. Đêm trăng rằm năm nay sẽ là một nguồn động lực khiến những thiên thần bé nhỏ thêm kiên cường để sống tiếp. Sự cảm thông, yêu thương, đùm bọc của xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với các em”.
Lễ hội trăng rằm đã diễn ra từ 17h đến 20h. Dù đói bụng nhưng không có bé nào bỏ về. Trên môi các em đều tươi rói một nụ cười hạnh phúc.
Háo hức chờ thời khắc Trung thu
Trẻ nhiễm cùng Thiếu nhi Nhà văn hóa huyện cùng ca hát
Kết thúc lễ hội trăng rằm tất cả đều có bánh và lồng đèn
| "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
Những đứa trẻ lầm lũi mưu sinh dịp Trung thu
Cập nhật lúc 10:47, Chủ Nhật, 04/10/2009 (GMT+7)
-Đường phố Hà Nội đêm Trung thu, năm nào cũng đông đúc, tấp nập. Mặc dù là tết thiếu nhi nhưng tại các con phố vẫn không thiếu những trẻ em lang thang, không có đèn ông sao, chẳng bánh nướng, bánh dẻo. Trong dòng người tấp nập đi chơi Trung thu, các em vẫn len lỏi, lặng lẽ kiếm từng đồng tiền lẻ cho bữa ăn ngày mai.
Thực hiện: Bảo Bình - Xuân Huy - Đỗ Thịnh
Còn tại TP.HCM, không khí đón Tết Trung thu tại phố Lương Nhữ Ngọc (quận 5) được xem là vui nhất. Tại đây, có hàng trăm cửa hiệu chuyên bán những mặt hàng phục vụ ngày tết Trung thu luôn cuốn hút các "thiên thần" nhỏ từ thiếu nhi trong nước đến nước ngoài tại TP.HCM .
Dưới đây là những hình ảnh mà PV VietNamNet ghi lại trong một đêm lễ hội Trung thu tại TP.HCM:
 |
Phố Lương Nhữ Học (Q.5) hoa lệ với hàng ngàn lồng đèn với đủ loại kích thước, kiểu dáng đã thu hút đông đảo giới trẻ tập trung chiêm ngưỡng. Ảnh: Tử Trực |
 |
Hoạt động đón Trung thu hàng năm tại phố Lương Nhữ Ngọc được xem là đẹp nhất tại TP.HCM. Tại đây, có hàng trăm cửa hiệu chuyên bán những mặt hàng phục vụ ngày tết Trung thu, qua đó những nét đẹp văn hóa còn thể hiện sâu sắc từ trong mỗi mặt hàng. Ảnh: Tử Trực |
 |
Lễ hội Trung thu còn thu hút đông đảo nhiều cặp tình nhân, người lớn tuổi. Ảnh: Tử Trực |
 |
Và ngay cả những đứa trẻ phương Tây, những sắc màu hoa lệ đã thu hút các em đến với phố "lồng đèn" như một niềm hạnh phúc. Ảnh: Tử Trực |
 |
Hạnh phúc khi được sở hữu một đèn lồng. Ảnh: Tử Trực |
 |
Bên cạnh đó, cũng có những em nhỏ không biết đến "mùi" Trung thu là gì. Trên tay cầm từ vé số, bé Hiền (học lớp 3) nhìn những chiếc lồng đèn như một thứ hàng xa xỉ. Ảnh: Tử Trực |
 |
Hạnh phúc duy nhất của bé Hiền là bán được một tấm vé số để phụ giúp gia đình. Ảnh: Tử Trực |
 |
Nhiều nơi khác, đêm Trung thu cũng diễn ra tấp nập. Ảnh: Tử Trực |
| "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trung thu của các em có HIV |
|
|
Ước mơ của nhiều em bé là được vui chơi trong đêm Trung thu (ảnh minh họa)
|
Viện Nhi trung ương những ngày này thật nhộn nhịp và đông đúc. Phần vì ở viện đang có dịch cúm nên các em nhỏ nhập viện nhiều, phần vì sắp đến Tết Trung thu, các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại đây.
Theo chân Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử tại chùa Linh Ứng, Hà Nội, tôi cũng đã có mặt tại phòng điều trị cho trẻ nhiễm HIV.
Ước được cầm đèn ông sao
Đây là mong ước của bé Huyền T (7 tuổi) quê ở Nam Định. Bố T mất khi T chưa chào đời. Đặt hết hi vọng vào đứa con gái đầu lòng, mẹ và bà ngoại không dám đưa T đi xét nghiệm. Lên 4 tuổi thì T phát bệnh. Gắng gượng chống chọi với căn bệnh để được đến trường, bây giờ em không thể gắng được nữa. T nằm thở dốc vì đau bụng, cả ngày rên khóc, người lở loét. Bà ngoại ngồi bên vừa quạt, vừa khóc mếu “T học giỏi lắm. Năm ngoái cháu là học sinh xuất sắc nhất của lớp, vậy mà…”.
Dường như biết tôi và bà nói chuyện, T mở to mắt, đòi đèn ông sao. Đau và mệt nhưng em vẫn cầm chặt chiếc đèn ông sao tôi đưa, mắt mơ màng. Bà ngoại T khóc nức nở “Tôi và mẹ nó chưa bao giờ mua cho nó cái đèn ông sao. Từ khi bố nó mất, chúng tôi phải sống chui lủi, chạy cơm từng bữa, lấy đâu tiền mà mua quà bánh cho nó, huống chi là….”. Cả phòng im bặt vì bình thường, T rên đau cả ngày, tay chân mệt mỏi đến không cầm được hộp sữa uống nhưng em vẫn dùng sức ghì chặt, nhất định không rời chiếc đèn ông sao. T đang mơ về một lần được đi phá cỗ cùng bạn trong đêm trung thu cùng chiếc đèn nhỏ bé.
Ước mơ giản dị nhưng đôi khi lại quá xa vời với các em
Ước được đi chơi trong đêm trung thu
Trong câu chuyện tôi kể về sự tích Tết Trung thu, cậu bé H (đang học lớp 5), nằm cùng giường với T cũng tỉnh dậy hóng chuyện. Em lớn nhất trong phòng và cũng là người không bao giờ khóc dù rất đau. Ai cũng khen em có nghị lực và đáng làm anh cả của phòng. H đang bị sốt nhưng đôi mắt luôn mở to nhìn tôi kể chuyện. H thích đi chơi trong đêm trung thu cùng bạn bè gần nhà, được xem múa sư tử và ăn bánh ngọt. Tôi đưa cho H chiếc đèn, em để cạnh chỗ nằm, thỉnh thoảng ngoái sang mân mê như thèm khát được hoà vào dòng người đón trung thu.
Mẹ H kể năm nào em cũng được chị gái lớn đưa đi chơi trong đêm trung thu, nhưng hôm nay đã 13 mà em vẫn nằm chuyền dịch ở đây. Có lẽ, H phải thay phác đồ điều trị vì phác đồ kia thất bại. “H phải cố gắng ăn uống và giữ gìn sức khoẻ mới nhanh về đi chơi cùng bạn được, con nhé!”, tiếng mẹ H sụt sùi. Mặt H thóp lại và liên tục đòi đắp chăn rồi lại đòi bỏ chăn ra vì nóng lạnh thất thường. Khi tôi hỏi, H có muốn đi học và đi chơi đêm trung thu không, em gật đầu đồng ý, ra hiệu cho mẹ bảo tôi kể tiếp câu chuyện Hằng Nga.
Bé V.A (4 tuổi) cũng vậy. Khi tôi kể chuyện, em chăm chú lắng nghe, nép vào lòng mẹ. V.A là người ở viện được gần 2 tháng rồi nên khá thân thiết với tôi vì những lần gặp trước. Thấy tôi vào, V.A khóc dỗi nhất quyết đòi tôi bế và nựng đưa em đi chơi. Mẹ V.A kể rằng em thích đi chơi đêm trung thu lắm. Những năm trước bố mẹ vẫn đưa em đi, nhưng năm nay em đã sút cân khá nhiều. Lần đầu tôi gặp, em vẫn đang còn bụ bẫm, bây giờ, em chỉ còn da bọc xương vì phải uống thuốc và chuyền dịch liên tục. “Chắc năm nay V.A không đi chơi đêm trung thu được đâu con ạ”. Cậu bé khóc thét lên giận dỗi, dỗ mãi cũng không nghe cho đến khi mẹ nựng là sẽ cho em đi đón trung thu trong viện, bé mới thôi khóc.
Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.
Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
Em cầm đèn sao em hát vang vang.
Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan!
(Bài hát "Chiếc đèn ông sao" của nhạc sĩ Pham Tuyên)
Ước…
9 em bé đang điều trị tại phòng dành cho trẻ nhiễm HIV tại Viện Nhi, mỗi em mỗi cảnh. Khi được tặng quà và đèn ông sao, em nào cũng hớn hở, mặt rạng ngời hẳn lên, nép vào lòng bố mẹ. Có em nằm thở thoi thóp nhưng vẫn mơ một ngày được ra viện, cầm chiếc đèn đi chơi cùng bạn bè…
Còn tại phòng khám và phát sữa dành cho trẻ nhiễm HIV và ảnh hưởng của HIV, không em nào muốn nằm viện nhân dịp Trung thu. Các em đều muốn đón Trung thu thật ý nghĩa rồi mới vào viện. Tôi biết tin này qua chị tư vấn viên của phòng khám khi chị lập hồ sơ điều trị cho các em.
Ngoài phố phường, đỏ rực đèn ông sao và bánh trung thu bày bán, nhiều em bé đang hớn hở với những bộ quần áo và chiếc đèn ông sao rực rỡ bên cạnh bố mẹ. Ước mơ lớn nhất của các em đang điều trị ở đây là được ra viện sớm để kịp về nhà đón Trung thu. Ngày mai Trung thu, không biết có em nào kịp về nhà đi rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè?
L. M
|
|
|
|
|
Hải Phòng: Trẻ OVC cùng vui hội trăng rằm |
|
|
Tiết mục hát đơn ca của một em nhỏ trường Mầm non An Lư
|
Trung thu là ngày Tết của thiếu nhi, ngày các em nhỏ được vui chơi, múa hát và nhận thật nhiều quà… Nhưng với các em có HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV (gọi tắt là trẻ OVC) ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thì những điều tưởng như hiển nhiên và bình dị ấy lại không dễ gì có được.
Hiểu được điều này, anh Nguyễn Văn Hà, chủ nhiệm CLB Hoa Sen (CLB của những người có HIV, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã luôn trăn trở tìm cách để mang đến niềm vui cho các em; muốn các em có thể hòa cùng niềm vui đón Tết Trung thu với mọi trẻ em khác. Và mong muốn đó đã trở thành hiện thực từ 3 năm nay.
Đêm 28/9/2009 vừa qua, 180 trẻ OVC thuộc 6 xã (gồm An Lư, Trung Hà, Thủy Triều, Hòa Bình, Ngũ Lão và Thủy Đường) của huyện Thủy Nguyên một lần nữa lại được hòa cùng chung niềm vui đêm trung thu với các em nhỏ khác trong toàn huyện. Đây là nỗ lực lớn của CLB Hoa Sen, cùng sự ủng hộ và phối hợp của nhiều cá nhân và tổ chức, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV).
Một tiết mục múa của các em nhỏ trường Mầm non An Lư
Các bạn nhỏ của trường Mầm non xã An Lư đã dành thật nhiều những tiết mục múa hát đặc sắc để cùng với 180 bạn OVC vui hội trăng rằm. Tất cả các em cùng hát, cùng cười hồn nhiên, vui vẻ như chẳng hề vướng bận với những ưu tư, lo lắng về HIV - điều đã khiến cho nhiều người dân tại vùng quê này còn chưa thực sự mở lòng với các em.
"Tôi thực sự cảm động khi con mình được đón Tết Trung thu vui vẻ như tất cả những em bé khác. Tôi mong Tết Trung thu nào các cháu cũng được vui chơi, hòa nhập và đón nhận như Trung thu năm nay", chị Nguyễn Thị Thanh, một thành viên của CLB Hoa Sen, mẹ của một em nhỏ cùng tham gia gia đêm hội trăng rằm đã xúc động chia sẻ cảm nghĩ về hoạt động có ý nghĩa này.
Hoa Cát
|
|
|
|
Ngày đưa tin: 2/10/2009 8:51:50 AM
Nguồn tin: Tâm sự bạn trẻ |
| |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Kiếp Mồ Côi
Em sinh ra thiếu tình thương cha mẹ
Mang trên người ba tiếng "Trẻ Mồ Côi"
Tuổi ấu thơ len lỏi sống giữa đời
Không tiếng mẹ ầu ơi như bao trẻ
Cha mẹ xa em thuở còn rất bé
Tuổi sơ sinh nào hiểu rõ sự tình
Đôi mắt nhỏ tròn xoa chỉ lặng thinh
Nào đâu biết đời mình đã bất hạnh
Em ước mơ trong một ngày nắng ấm
Mẹ dắt tay, cha ôm ấp dỗ dành
Mơ ước kia sao thật quá mong manh
Em đành phó trời xanh trong vô vọng
Đi miên man bên dòng đời em khóc
Khóc cho mình, cho bao kẻ cút côi
Khóc vì tình nhân loại khắp nơi nơi
Nuôi em lớn giữa cuộc đời nghiệt ngả!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Nụ cười đêm trăng 2009
17 giờ 30 ngày 02/10/2009 vừa qua Mạng Lưới các nhóm Tự Lực Phía Nam (SPN+) đã tổ chức văn nghệ giao lưu Trung Thu với chủ đề "Nụ Cười Đêm Trăng lần 02" cho trẻ trẻ mồ côi, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (OVC) với sự tài trợ của các mạnh thường quân. Tham dự đêm Trung Thu có sự góp mặt của Ca sỹ - Diễn viên Trương Quỳnh Anh, Người Mẫu - Diễn viên Đức Tiến, Nhà Ảo Thuật Hài Minh Đức, Nhóm tứ ca thiếu nhi DS của Nhà Thờ Đa Minh-Ba Chuông, sự góp mặt của nhóm Từ Thiện Công Ty Hakudohosa cùng các mạnh thường quân có tấm lòng quan tâm đến trẻ OVC.
Mở đầu đêm văn nghệ Chị Hằng và Chú Cuội cho các bé tập hát bài đồng ca “Trái đất này là của chúng mình”. Phần hát giao lưu của Ca sỹ - Diễn viên Trương Quỳnh Anh đã làm hội trường nóng hơn, nối tiếp Trương Quỳnh Anh nhà ảo thuật hài Minh Đức đã cho cả hội trường có những tràng cười thật thoải mái. Nhóm ca thiếu nhi DS của Nhà Thờ Đa Minh - Ba Chuông cũng góp vui bằng những vũ điệu Hot Issize, phần mà hầu hết các bé đều được tham gia đó là phần thi đếm số có thưởng của nhóm Từ Thiện Công Ty Hakudohosa và Người mẫu – Diễn viên Đức Tiến. Phần cuối của đêm giao lưu, các Seur của nhà thờ đã cùng tham gia góp vui bằng điệu múa vui nhộn. Các trẻ cùng nhau phá cổ, nhận quà từ phía Ban Tổ Chức và các mạnh thường quân.
Đêm giao lưu văn nghệ đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng như mục đích tạo cho các bé có một sân chơi lành mạnh và vui nhộn trong đêm trăng rằm Trung Thu.
Ngọc Quyên
http://www.spnplus.org | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|