Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Đau thương thiên tai mùa lũ..Miền Bắc và miền Trung , thông tin và clip
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Miền Trung lại đương đầu bão dữ
Liên tiếp trong các ngày 26, 27 và 28/9, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ GTVT phát đi Công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành và các Sở GTVT từ Thanh Hóa đến Phú Yên chủ động để phòng tránh cơn bão số 9.
Sáng ngày 29/9, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã trực tiếp đi vào Quảng Bình và các tỉnh miền Trung để chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ. Trước đó ngày 28/9, Bộ GTVT đã có Công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương chống bão, đảm bảo an toàn giao thông.
Cụ thể, Cục Đường bộ chuẩn bị dầm cầu, phao, xe máy, nhân lực sẵn sàng tham gia ứng cứu, tuần đường 24/24h đối với các tuyến đường quan trọng, phân luồng giao thông ngay khi ách tắc. Lực lượng thanh tra giao thông phải chủ động phối hợp CSGT khi phân luồng. Tổng Công ty Đường sắt chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến đường sắt Bắc - Nam từ Thanh Hóa đến Phú Yên phòng tránh cơn bão số 9 theo phương châm 4 tại chỗ và phối hợp với các đơn vị Trung ương và địa phương trong công tác trung chuyển hành khách và hàng hóa khi xảy ra ách tắc giao thông đường sắt.
Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT và Vụ ATGT, Cục Đường thủy nội địa chỉ đạo các đơn vị sắp xếp tầu, thuyền tại nơi neo đậu để tránh va, đập gây hư hỏng chìm đắm tầu, thuyền; nghiêm cấm tầu, thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên sông khi có bão, lũ.
Các Ban QLDA chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai phương án phòng, tránh cơn bão số 9, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống và có biện pháp bảo vệ các công trình cầu cống, kho tàng, nhà ga, bến cảng, phương tiện vận tải, máy móc thi công… nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra đến mức thấp nhất và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ.
Quảng Trị
Sở GTVT Quảng Trị đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão lũ tại công trình cầu Cửa Việt, Bắc Phước, Cửa Tùng; các công trình cầu phao Trung Yên, Trung Yên, nhà hàng nổi Phi thuyền đã được tháo dỡ, neo cột vào nơi an toàn. Đến sáng ngày 29/9, đã di chuyển các bệ nổi phục vụ thi công cầu Cửa Việt, cầu Bắc Phước vào bờ và chằng neo an toàn.
Các đơn vị quản lý đường bộ đã tập trung các vật tư thiết yếu phục vụ cho công tác đảm bảo giao thông như rọ thép, đá hộc, dầu máy tại các điểm xung yếu. Công ty Cổ phần quản lý và XDCT Nam Hiếu đã tập kết 1 máy xúc, 400 lít dầu, 150 rọ thép lên ĐT588 và 1 máy xúc để đảm bảo giao thông trên đường tỉnh 588A.
Thừa Thiên - Huế
Theo báo cáo của Sở GTVT, tính đến trưa ngày 29/9, QL 1A và đường tránh phía Tây thành phố Huế vẫn thông xe, tuy nhiên, do mưa lớn, gió to, xe cộ đi lại rất khó khăn. QL 49A đang bị ách tắc giao thông tại các vị trí Km8-Km9, Km 20 - Km 24 ngập sâu 0,8m, Km 75 +150, Km 92, Km96 tới cửa khẩu S3 tắc đường do sạt lở taluy dương. Đường Hồ Chí Minh hiện đang tắc tại khu vực đèo Pake (km313 - km321). QL 49 B ngập lụt gây ách tắc giao thông cục bộ một số đoạn từ Km1 đến Km5 +200.
Hệ thống đường tỉnh nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước. Các tuyến Bắc sông Hương như ĐT4, ĐT 8B, 8A mặt đường bị ngập sâu từ 0,3 - 1,1m xe cộ không đi lại được. Các tuyến Nam sông Hương, ĐT 1, 2, 3, 10A ngập sâu nhiều đoạn gây gián đoạn giao thông.
Đường 14B - đường lên huyện Nam Đông do cây gãy đổ trên nhiều tuyến nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Các tuyến đường vành đai Bắc sông Hương nhất là khu vực nội thành ngập sâu nhiều điểm từ 0,3 - 0,6m. Các tuyến Nam sông Hương bị ngập cục bộ một số tuyến khu vực Phú Xuân, cuối đường Phan Chu Trinh, ngã tư Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng.
Hà Tĩnh
Được dự báo về mức độ nguy hiểm của bão số 9. Sáng 28-9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn (PCLB - TKCN) cùng nhiều ban ngành triển khai công tác đối phó bão. Cùng với việc kêu gọi các tàu đánh cá vùng ven vào bờ và neo giằng tàu tránh va đập, chìm tàu, đảm bảo an ninh trật tự khu neo đậu để nhân dân yên tâm sơ tán, chủ trương sơ tán dân vùng xung yếu ven biển cũng được triển khai. Được biết, 42 xã ven biển, với hơn 48.000 người đã triển khai tốt phương án PCBL “4 tại chỗ”, chuẩn bị sơ tán khoảng 20.000 người trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
UBND tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra việc chỉ đạo dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân ở các vùng có nguy cơ bị chia cắt, vùng ngập sâu và các vùng dân cư khác; kiểm tra các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão...
Nhiều xe ô tô, 4 ca nô sẵn sàng túc trực để tham gia cứu hộ, cứu nạn ở khu vực nội địa; 3 tàu thường trực của Hải đội 2 đang thường trực tại cửa Gianh làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực này và khu vực trên biển. Đến ngày 28-9, Quảng Bình có 4.146 tàu và 22.526 lao động, hiện tất cả đã vào bờ tránh bão. Dọc nhiều tuyến đường nội thành Đồng Hới, hệ thống cây xanh cũng được giằng néo, chặt tỉa nhằm tránh gãy đổ.
Nghệ An
Thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã triển khai ngay các biện pháp cấp bách đối phó bão số 9 nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của cơn bão có sức gió giật tới cấp 14.
Nghệ An đã thực hiện triệt để việc di dời dân ra khỏi vùng cửa sông, ven biển, vùng thường xuyên ngập sâu, cùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Cử người canh gác, nghiêm cấm việc đi lại qua các bến đò ngang và ngầm giao thông ngập sâu khi có bão, lũ, tránh xảy ra chết người do thiếu trách nhiệm, chủ động bố trí lương thực, thuốc men, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết tại các vùng thường xuyên bị chia cắt.
Trước đó do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới, từ ngày 24- 27/9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to và rất to. Nhiều khu vực xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và của. Theo báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An tính đến ngày 27/9 mưa lớn và lốc xoáy đã làm 7 người chết, 1 người mất tích.
Tuyến đường QL 1A đi qua địa bàn (TP Vinh) cũng bị ngập nước, QL48 bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Mưa lớn đã làm ngập hàng chục nghìn ha hoa màu các loại, 1.317 ngôi nhà bị ngập, 50 nhà bị tốc mái, nhiều công trình xây dựng, giao thông bị nước cuốn trôi, hàng trăm tàu thuyền các loại bị đánh chìm. Tổng thiệt hại theo thống kê ban đầu của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An là trên 60 tỷ đồng.
P.V (tổng hợp)
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Tư, 30/09/2009, 08:01
Mạo hiểm vào Cửa Việt
TP - Hàng trăm căn nhà bị cô lập, ngập chìm trong biển nước, cây gãy, ngói đổ, người dân Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) rời nơi cư trú vào chỗ an toàn. PV Tiền Phong có mặt tại vùng nguy hiểm vào thời khắc nóng nhất, khi bão số 9 đổ bộ.
Bị nước cô lập, người dân Cửa Việt phải đi sơ tán
Cuồng phong
16 giờ ngày 29/9, đường từ QL 1A đến thị trấn Cửa Việt bị cắt đứt bởi cây cối gãy đổ, mất gần một giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được khu phố Hai.
Ông Nguyễn Công Thắng (Khu phố Hai, Cửa Việt) kể: “Tôi đang dọn đồ đạc, chuẩn bị đi sơ tán thì bão ập đến. Một trận gió giật làm mái tôn bay tứ tung, khiến căn nhà xiêu vẹo, có nguy cơ sụp đổ!”.
Dọc đường xuống Cửa Việt, làng mạc tiêu điều, tan hoang. Đồng bãi nước ngập trắng xóa. Giao thông nội vùng bị tê liệt. “Gió mạnh nổi lên từ lúc 2 giờ sáng ngày 29/9, kéo dài, giật kinh hoàng”, anh Nguyễn Công Tuyến (khu phố Hai) cho biết.
Đề phòng gió to, nhà sập, anh Tuyến dắt vợ con ra đứng tránh bão trước hiên nhà. Kế bên, căn nhà của ông Sáu mái ngói bị lùa thành từng đống trên nóc dù ông đã dùng lưới chằng chống.
Thoát hiểm
Nhóm PV ngược gió, tiếp cận lạch sông lúc triều cường dâng cao, bão tố dồn dập. “Xuống đó nguy hiểm lắm! Nước đang lên!”, một người dân khu phố Hai cảnh báo. Mây đen vần vũ, gió giật từng cơn, tiếng động rợn người.
Trước mặt là vùng nước mênh mông. Thủy triều dâng lên, lũ thượng nguồn đổ về. Hàng trăm hộ dân cửa sông sống giữa ốc đảo. Hơn 300 căn nhà bị nước bao vây.
Giữa lúc mưa to gió lớn, cả gia đình ông Thanh dắt díu nhau đi. Tấm áo mưa mỏng dính bị xé rách từng mảng, lũ trẻ ướt sũng, run lên vì lạnh. Phía sau ông Thanh, vợ chồng anh Võ Văn Dũng ôm con đi ngược gió. Đứa bé một tuổi ngủ thiếp trên tay mẹ.
“Bão số 9 dai kinh khủng! Gió ầm ầm từ sáng đến tối, không ngớt”, chị Hạnh, vợ anh Dũng lo lắng. Nước biển dâng nhanh khiến người dân Cửa Việt không kịp trở tay. Họ đành phải rời căn nhà của mình đi sâu vào đất liền, chờ bão tan. Cũng như nhiều hộ khác, anh Dũng, chị Hạnh đã mất số lương thực dự phòng.
Men theo con đường ngập nước, tiến vào khu dân cư, gió mỗi lúc mỗi riết. “Gió vít cong hàng cây, bẻ gãy răng rắc, có những cành cây to lớn bằng bắp chân bị ném ra xa hàng chục mét. Ngoài kia, nước sông như sôi lên, đục ngầu.
Chúng tôi rút khỏi Cửa Việt khi trời chạng vạng tối. Đường ra bị nhiều khúc gỗ lớn chắn ngang lối đi. Bì bõm trèo, lội, quần áo ướt sũng, máy ảnh phải giấu trong túi nilon. Gần lạch sông, nước dâng ngang cổ, chảy xiết. “Chậm một chút nữa, là hết đường về!”, một đồng nghiệp nói.
Quang Long
Ban Bí thư T.Ư Đoàn tham gia chống bão số 9
Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có văn bản chỉ đạo khẩn gửi các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các báo của Đoàn, đề nghị thực hiện tốt một số yêu cầu để đối phó với cơn bão số 9- Kestana.
Theo đó, các tỉnh, thành Đoàn từ Thanh Hóa đến Bình Định và Kon Tum chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện đối phó với bão; giúp người dân vùng ven biển, vùng trũng, vùng đê xung yếu khẩn trương sơ tán đến địa điểm an toàn;
Huy động các đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, giúp dân bảo vệ nhà cửa, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra; tham gia cứu hộ đê; khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra; tích cực tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh… tới người dân, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Các cơ quan báo chí của Đoàn thông tin về diễn biến của bão, những kinh nghiệm trong phòng, chống bão lụt; kêu gọi các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ủng hộ kinh phí, vật chất… hỗ trợ kịp thời đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra; kịp thời giới thiệu, biểu dương những tập thể, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia có hiệu quả trong phòng, chống bão lũ.
Cây đổ đè xe khách, nhiều người trọng thương
Khoảng 17h20’ ngày 29/9, một cây thông cổ thụ bị gió xô ngã rồi đè lên chiếc ô tô khách Mercedes Benz (biển số 49X – 5413, 16 chỗ ngồi) đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Toàn bộ 16 người trên xe bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu.
Hơn 7h sáng 29/9, cây thông cổ thụ (đường kính gần một mét, cao hơn 30m) ngã ngang đường Trần Hưng Đạo đè chiếc mô tô biển số 49V2 – 0749 cùng hai chiếc xe đạp điện.
Người điều khiển mô tô là cô Phùng Thị Thanh (giáo viên trường THPT Trần Phú) chết tại chỗ. Con của cô là cháu Trình Anh (sáu tuổi, trường tiểu học Lê Quý Đôn) cùng ba học sinh lớp mười trường Trần Phú là Thư, Ngọc Huyền và Ngọc Quỳnh thoát chết trong gang tấc; ba chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Quảng Trị: Dùng loa phóng thanh bằng tay
Tính đến 18 giờ ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có chín người ở huyện Hải Lăng bị thương nặng trong lúc chằng chống ứng phó với bão lũ; bốn trụ sở cơ quan, năm trường học và 219 nhà dân ở Hải Lăng bị tốc mái và hư hỏng nặng; 198 ha cao su ở hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh bị gãy đổ hoàn toàn.
Các tuyến đường A Vao -Tân Đi 2, A Vao - Pa Lin bị sạt lở đất, bồi lấp mặt đường dài 20m. Cầu chương trình 135 ở xã A Túc bị hư hỏng không đi lại được. Đầu giờ chiều 29/9, đa phần những tuyến đường liên xã của huyện Triệu Phong chìm trong nước 70 - 80cm.
Giao thông chia cắt, hệ thống điện lưới không hoạt động nên khó khăn nhất của các xã ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị cô lập lại là thông tin về bão để chủ động phòng tránh. Nhiều xã như Hải Sơn, Hải Tân, Hải Hòa, Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Thuận... đã khắc phục bằng cách, mỗi khi có thông tin mới về bão, UBND xã lại cắt cử người cầm loa phát thanh bằng tay đến các xóm để thông báo cho người dân biết...
Quảng Nam: Phương án ứng cứu bị hạn chế
Gió lớn kèm theo mưa to đã khiến hầu hết các sông trong tỉnh vượt mức báo động 3. Các địa phương đồng bằng ven biển chìm trong biển nước, khiến giao thông tê liệt.
Gió lớn đã làm hàng ngàn nhà dân tốc mái, sụp đổ, trên các tuyến đường tại Tam Kỳ. Cây cối, đường dây điện, nhà dân, biển bảng quảng cáo đứt ngã tan hoang. Các phương án ứng cứu của địa phương hầu như bất lực vì gió quá lớn.
Tại Cù Lao Chàm có 15 tàu hàng hải và sà lan neo đậu trú bão, có thể chìm. Thông tin liên lạc giữa đất liền và đảo bị cắt đứt.
Trưa 29/9, chính quyền TP Hội An đã đưa 600 du khách du lịch đang lưu trú tại các khách sạn ven biển về trú tại các nhà khách của thành phố để an toàn tính mạng.
Đã có ba nạn nhân đầu tiên thiệt mạng là Huỳnh Văn Cơ và Bùi Thị Thủy (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành), Nguyễn Văn Tám (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên).
Sáng 29/9, lực lượng biên phòng cảng Kỳ Hà, Núi Thành đã kịp thời cứu 15 công nhân trên tàu cuốc Hưng Thịnh bị trôi dạt trên sông Trường Giang.
Tại đảo Cù Lao Chàm, 2 tuyến kè chính của thôn Bãi Hương và Bãi Làng bị sóng biển cuốn trôi, mặc dù lực lượng Quân đội và BĐBP giúp đỡ di dời nhưng vẫn không kịp, kéo theo nhiều nhà cửa và tài sản của người dân sát biển.
Quảng Bình: 500 khách đi tàu bị kẹt ở ga Đồng Hới
Ông Mai Lê Long - Trưởng ga Đồng Hới cho biết, có hai chuyến tàu khách là SE1, SE3 xuất phát từ ga Hà Nội đi TPHCM phải dừng lại ở ga Đồng Hới (Quảng Bình) do mưa bão.
Chuyến tàu SE1 chở 359 hành khách đến ga Đồng Hới lúc 5 giờ sáng và SE3 có 141 hành khách đến ga Đồng Hới lúc 8 giờ. 101 hành khách có vé đi Huế trên chuyến tàu SE1 đã được nhà ga chuyển sang tàu Hà Nội - Huế để tiếp tục hành trình ngay sau đó.
Những hành khách bị kẹt lại ở ga Đồng Hới đã được nhân viên trên tàu và nhà ga phục vụ khá chu đáo như: ăn cơm miễn phí, ai có nhu cầu trả lại vé đều được chấp nhận và hoàn tiền đầy đủ.
Chiều tối cùng ngày cả hai chuyến tàu nói trên đã nhận được lệnh tiếp tục hành trình và sẽ dừng ở bất cứ ga nào nếu đường sắt xảy ra sự cố.
Theo ông Long, hiện tại trên toàn tuyến đường sắt vẫn chưa có thiệt hại nào đáng kể, nhưng đề phòng bất trắc nên Phòng Điều vận Đà Nẵng đã ra lệnh dừng tàu.
Phú Yên: Triều cường, sóng lớn
Tại TP Tuy Hòa, sóng lớn kết hợp với triều cường đã uy hiếp nhiều tàu thuyền tại khu vực phường 6, trong đó có ba tàu bị thủng.
Hiện số lượng tàu thuyền neo đậu tránh trú bão ở bến cá Đông Tác, Tuy Hòa với số lượng lớn, trong khi đó luồng lạch ở đây lại quá cạn và nhỏ nên các tàu va đập lẫn nhau dễ gây ra hư hỏng, vỡ tàu, gây thiệt hại kinh tế là điều khó tránh khỏi. Để hạn chế thiệt hại, ngư dân đã dùng lốp xe ô tô cũ để cột hai bên mạn thuyền nhằm hạn chế va đập.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại ga Tuy Hòa, 100 hành khách Phú Yên đi các tuyến tàu TN1, S1 xuất phát từ Hà Nội - TPHCM bị kẹt lại.
Bình Định: Bảy người chết, mất tích
Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Bình Định, trên địa bàn toàn tỉnh có 45 tàu cá bị chìm, sáu người chết, ba người mất tích, 12 người bị thương, trên 105 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 3.000 ngôi nhà tốc mái, gần 10.000 ha hoa màu bị ngập úng, điện đường hư hỏng…
Nhiều cây xanh bị đổ, hàng ngàn ngôi nhà bị sập và tốc mái. Mưa lớn làm cho mực nước các sông dâng cao khá nhanh, trong đó mực nước trên sông Côn tại Thạnh Hòa là 5,95m.
Tại TP Quy Nhơn, gió giật cấp 10 làm cho 1.350 cây xanh bị ngã đổ, 150 bộ đèn chiếu sáng và đèn trang trí bị hư hỏng, nhiều khu phố bị mất điện nhiều giờ đồng hồ. Trụ ăng-ten cao 30 m của Đài Truyền thanh xã Nhơn Hội bị gió quật ngã, cắt đứt thông tin về tình hình diễn biến của bão số 9 đến với người dân.
Nhóm PV & CTV
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Theo chân đoàn công tác Bộ Công an chống bão số 9
9:56, 30/09/2009
|
 |
Tổ Cảnh sát giao thông cơ động đang dọn dẹp cây đổ trong mưa bão. |
|
|
|
Để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, ứng phó với bão số 9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Phạm Quang Cử, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo PCLB - TNTT&TKCN Bộ Công an đã đến miền Trung.
Phóng viên Báo CAND đã có mặt cùng đoàn công tác trên xe bọc thép đến những nơi xung yếu… Trên đường phố Đà Nẵng, mọi ngả đường dường như đều bị ngập trong nước mưa, có đoạn rất sâu, như đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, ngã ba Khu công nghiệp Hòa Khánh nước lùa cả vào trong thùng xe. Bên ngoài xe, gió bão cuốn ào ào, cây xanh quăng quật theo chiều gió, các biển hiệu quảng cáo làm bằng tôn bị gió bão xé rách tả tơi, bay phần phật... Rất nhiều người dân bị thương do tôn bay, xe cấp cứu các bệnh viện cũng hối hả hụ còi lao đi trong gió bão cứu người.
Sau khi kiểm tra các kho dự trữ trang thiết bị, cơ giới, xăng dầu của Bộ Công an tại Hòa Thọ, Hòa Vang và Hòa Khánh, chiếc xe bọc thép chở đoàn công tác về Công an TP Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng vừa đi kiểm tra chống bão trên địa bàn trở về cho hay, ngay từ các ngày 26 đến 28/9, Công an các quận, huyện đã triển khai lực lượng xuống cơ sở giúp dân chằng chống nhà cửa, công trình, trường học, khiêng tàu, thuyền từ biển bãi ngang lên bờ, dẫn vào trú ẩn tại Vũng Thùng, Âu thuyền Thọ Quang.
Từ ngày hôm qua đến nay, các y, bác sĩ Bệnh viện 199 - Bộ Công an, đóng tại quận Sơn Trà, được bố trí trực ban 24/24h. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Đăng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 199 cũng đã cử một tổ cứu nạn 5 người và 1 xe cứu thương ứng trực, liên tục về các địa điểm xung yếu cứu người bị nạn.
Ngày 28/9 và sáng 29/9, Bệnh viện đã cấp cứu 13 ca, trong đó có nhiều ca bị thương tích do bão số 9. Bên cạnh đó, các y, bác sĩ vẫn duy trì điều trị và lo chế độ ăn uống đầy đủ cho hơn 100 bệnh nhân đang có mặt tại bệnh viện…
|
Nhóm P.V miền Trung |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nhiều tuyến đường hư hỏng nặng do mưa bão
|
10:44 | 30/09/2009 |
|
(ĐCSVN) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tính đến chiều ngày 29.9, đã có gần 3.000 hành khách bị kẹt lại tại các tỉnh miền Trung. Cùng với đó là nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông.
Trong ngày 29/9, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phải hủy 4 chuyến tàu Thống nhất mang số hiệu SE7/8 và SE 5/6. Bên cạnh đó, tàu TN1 chạy đến Đồng Hới và tàu TN2 chạy đến Quảng Ngãi cũng phải quay lại để phục vụ hành khách đi những đoạn đường không bị ảnh hưởng bởi bão.
Tùy vào tình hình thực tế của thời tiết, Tổng Công ty sẽ có kế hoạch chạy tàu cho những ngày tiếp theo. Đối với những hành khách bị mắc kẹt do bão, nhà tàu sẽ lo chu toàn việc ăn uống. Nếu hành khách nào không muốn chờ, nhà ga sẽ bố trí phương tiện khác để khách đi tiếp hoặc nhà ga sẽ hoàn lại tiền vé đoạn đường còn lại.
Do lượng mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. Điển hình là trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Đắk Glei, nhất là đoạn qua đèo Lò Xo có hàng chục điểm bị sạt lở nặng với khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất đá. Cũng do đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nên huyện Đắk Glei hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài. Bên cạnh đó QL7 đoạn Km110-Km233 sạt lở taluy dương 19 vị trí; QL45 sạt taluy âm 4 vị trí sâu vào mặt đường 1-2m, sạt taluy dương tại 30 vị trí; đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) sạt taluy dương tại 18 vị trí, đoạn Km15-Km17 ngập sâu 0,7m; tuyến Vũng Áng - Đồng Lê – Xóm Sung – nút giao đường HCM sạt taluy dương tại 46 vị trí; QL15 nhiều đoạn tràn, cầu ngập sâu từ 1,5-6m; QL48 có 12 điểm ngập sâu 0,2-3,5m; một số vị trí sạt taluy âm và xuất hiện vết nứt trên mặt đường,… Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, 18 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.
Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đề nghị các bộ, ngành, địa phương bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm qua suối để hướng dẫn người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt là trẻ nhỏ, ngừng mọi hoạt động của các bến đò.
Phục hồi các chuyến bay tới miền Trung
Hãng Hàng không Vietnam Airlines cho biết, hãng bắt đầu khôi phục lại các chuyến bay từ Hà Nội và Sài Gòn tới các sân bay thuộc khu vực miền Trung kể từ lúc 7 giờ ngày 30-9.
Theo kế hoạch, lịch khai thác của Vietnam Airlines tới các sân bay tại miền Trung được giữ nguyên như thường lệ, đồng thời các chuyến bay tăng cường sẽ bắt đầu từ trưa 30-9. Dự kiến lịch bay tăng chuyến sẽ được Vietnam Airlines thực hiện trong 2 ngày 30-9 và 1-10 nhằm hỗ trợ giải tỏa hành khách sau khi cơn bão đi qua.
|
|
|
Kim Thanh |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Miền Trung gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 9
|
09:58 | 30/09/2009 |
|
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
(ĐCSVN) - Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang phải gồng mình khắc phục những hậu quả thiệt hại do bão số 9 (Ketsana) hoạt động trên biển Đông gây ra. Mưa lớn và gió mạnh đã khiến 129 người chết, mất tích và bị thương cùng hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái. Một số tuyến đường giao thông bị tê liệt. Nhiều trường học, trạm y tế xã, bị hư hỏng nặng...
 |
( Ảnh: SGGP) |
*129 người chết, bị thương, mất tích.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương và các Bộ, Ngành, sơ bộ thiệt hại ban đầu tính đến 6 giờ sáng ngày 30/9 như sau, bão số 9 đã khiến 38 người người chết, 10 người mất tích, 81 người bị thương.
Trong đó, tại Thừa thiên Huế: mưa lũ làm 4 người chết, 16 người bị thương. Tại Đà Nẵng: 3 người chết, 1 người mất tích, 10 người bị thương. Quảng Nam có 5 người chết. Quảng Ngãi: 7 người chết, 3 người mất tích, 15 người bị thương. Bình Định 4 người chết, 3 người mất tích, 12 người bị thương. Phú Yên cũng 1 người chết, 3 người bị thương. Lâm Đồng: 1 người chết, 9 người bị thương. Gia Lai: 1 người mất tích. Đắc Lắk: 3 người bị thương.
Tại Kon Tum, mặc dù không nằm trong vùng tâm bão nhưng lại bị thiệt hại nặng nề nhất về người do mưa lũ lớn, nước sông dâng cao. Tính tới sáng nay, Kon Tum đã có 13 người dân bị chết và 2 người vẫn còn mất tích.
Về tài sản, mưa lũ đã làm 5.796 nhà bị sập, trôi; 163.011 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng: nhà; 125.320 nhà bị ngập; 215 phòng học bị hư hỏng, ngập. Cùng với đó là trạm y tế, trụ sở UBND xã, các công trình công cộng cũng bị hư hỏng, ngập: 12.269 cái.
Mưa lũ cũng làm lúa bị ngập, ngã đổ: 14.167; ngô, mía bị ngập: 7.443 ha. Hoa màu các loại bị ngập, hư hại: 4.522 ha ; diện tích cây công nghiệp hư hại: 21.416 ha.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực VN, hệ thống điện khu vực ảnh hưởng của bão gặp nhiều sự cố làm nhiều khu vực mất điện toàn bộ như huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Minh (Quảng Bình); Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh (Quảng Trị); Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới (TT. Huế); toàn bộ tỉnh Quảng Nam, Bình Định và gần toàn bộ tỉnh Quảng Ngãi,… và tuyến cáp quang bị đứt tại nhiều vị trí.
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ
20 giờ ngày 29/9, khi bão đổ bộ vào đất liền, tình hình mưa lũ xảy ra nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì họp giao ban trực tuyến với các bộ, ngành và các địa phương để kịp thời động viên, rút kinh nghiệm và có Công điện khẩn số 1822/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão, lũ; tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn người bị nạn ngay trong đêm, tiếp cận ứng cứu các khu vực dân cư bị cô lập ở tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi; di dời dân trong các vùng ngập lũ, sạt lở nguy hiểm. Bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; khẩn trương khắc phục các sự cố giao thông, điện; sẵn sàng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và phòng chống dịch bệnh sau khi lũ rút./.
|
|
Kim Thanh |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2008(UTC) Bài viết: 116
|
Thương quá miền Trung ơi! (MTO 9 - 30/9/2009) |
|
 |
Con xa nhà ngày bão mà trong lòng như lửa đốt. Ngồi trên tàu, nhìn từng mái nhà tranh, từng góc vườn nghiêng mình trong gió khuất dần phía sau mà con không sao kìm được nước mắt.
Con vào trong này nhập học, một mình vật nhau với những thủ tục rắc rối. Ngồi điền vào hồ sơ, nghe người ta kháo nhau chuyện bão lụt mà con không tập trung được, cứ viết sai hoài. Thầy cô cũng an ủi con, bảo an tâm nhưng làm sao mà bình tâm được khi mà con không có một tí thông tin nào về gia đình cả.
Con gọi, gọi điện hoài nhưng đều vô vọng. Nghe đài báo nơi mình ở là tâm bão con càng nóng ruột. Điện thoại bàn không tín hiệu, di động cũng bó tay, con như ngồi trên đống lửa. Nếu như con ở nhà một ngày nữa, có lẽ đã phụ giúp được ba mẹ phần nào. Con tìm mọi cách liên lạc với hàng xóm, bà con nhưng đều không thể. Con lặng thinh, trầm ngâm, tay mân mê mải chiếc điện thoại….
Có lẽ, ông trời thương con thật ba mẹ à! Rồi con cũng liên lạc được với bác hàng xóm. Nghe bác bảo quê mình tan hoang lắm, cột điện ngã, cây cối, chùa cũng không thoát khỏi sự thịnh nộ của thiên nhiên, nhà mình cũng không nằm ngoài điều ấy.
Con nói chuyện được với ba mẹ, tín hiệu yếu cứ đứt, đứt hoài. Một chữ không sao, con cứ an tâm là nghe rõ nhất. Có lẽ, ba mẹ cố nói thật to điều ấy cho con an tâm. Con biết, biết tất cả mà cả nhà cứ dối con. Con khóc, nghẹn ngào nhưng không để ba mẹ biết. Lần đầu xa nhà với con sao mà đầy thách thức….
Con tự hỏi, có biết bao nhiêu người con miền Trung đang xa nhà lòng ngóng trông về quê hương khi cơn bão về? Tất cả họ chắc cũng như con, hay đôi khi còn buồn bã hơn, nóng lòng hơn và nước mắt cũng rơi nhiều hơn con. Thương quá miền Trung ơi!
TRẦN MINH
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Thứ Tư, 30/09/2009, 07:25 (GMT+7)
Đương đầu với bão lũ:
Phóng sự ảnh: Vật lộn từng phút
TT - Âu lo, căng thẳng từng phút một để chống chịu với cơn bão dữ và những trận lũ cuồn cuộn. Hàng chục triệu người dân ở dải đất miền Trung đã đánh vật để giành lấy sự sống trước bão lớn, lũ dữ trong hôm qua. PV Tuổi Trẻ ghi lại hình ảnh người dân trong cơn bão lũ.
 |
Chiều qua, thành phố Huế chìm trong biển nước. Người dân phải di chuyển qua Phu Văn Lâu bằng xuồng - Ảnh: Đức Thảo
|
 |
Bị sóng đánh vỡ thuyền đang neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) nhưng người đàn ông này đã may mắn bám được vào phao để vào bờ - Ảnh: Tấn Vũ |
 |
Một bà cụ được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm của triều cường do bão gây ra ở thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Mặc dù đi đứng rất khó khăn nhưng bà cụ vẫn cố gắng mang theo một con gà - Ảnh: Minh Thu |
 |
Người dân nằm ngồi chen chúc tránh bão ở trụ sở UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - Ảnh: Đăng Nam |
 |
 |
Thoát chết hi hữu - Dù đã vào nơi trú ẩn an toàn nhưng vì tiếc đàn gà của gia đình nên anh Đặng Văn Hùng ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đã lao ra vùng nước lũ cứu gà. Vì nước quá lớn, anh bị cuốn trôi ra xa bờ, người dân phải quăng phao ra xa 50m kéo anh vào bờ (ảnh trên). Sau hơn 30 phút vật lộn với sóng dữ, anh Hùng được kéo vào bờ với gương mặt mừng rỡ (ảnh dưới). - Ảnh: Đức Thảo |
Tình người trong hoạn nạn:
Vừa cứu đói vừa chống lũ
TT - Chiều qua, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải đã đến thăm gia đình ông Huỳnh Văn Cơ và bà Bùi Thị Thủy (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) bị chết do lũ cuốn trôi trong buổi sáng.
 |
Người dân xã Phú Dương (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đi tránh bão - Ảnh: Đức Thảo |
Thi thể bà Thủy đã được tìm thấy. Ông Hải đã chỉ đạo các cơ quan địa phương phải nhanh chóng tìm kiếm thi thể ông Cơ. Hai ông bà chết đi để lại bốn người con, trong đó hai người con lớn bị bệnh tâm thần. Riêng hai con nhỏ mới được 10 và 5 tuổi.
Chiều cùng ngày, sau khi bão ngớt, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều động một xe chuyên dụng lội nước, một xe tải khẩn cấp mang mì gói, nước uống cấp cho hơn 5.000 người dân ở các xã ven biển khu Đông huyện Bình Sơn và kỹ sư, công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất.
Lên rừng tránh lũ
Lúc 17g, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp nhanh tại Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang huy động phương tiện canô chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ về các xã đang bị cô lập ở hai huyện Bình Sơn và Nghĩa Hành để nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Trước mắt, tỉnh sẽ trích nguồn kinh phí dự phòng khoảng 7 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo để cứu đói cho người dân vùng bị cô lập, thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra.
Cơn bão đi qua, lũ lớn lại tràn về gây cô lập, ngập sâu hàng trăm hộ dân ở các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi xác định phương châm: “Vừa khắc phục hậu quả bão số 9 vừa nỗ lực chống lũ lớn lịch sử”. Hiện có hơn 160 hộ dân với gần 700 nhân khẩu ở hai huyện Bình Sơn và Nghĩa Hành bị ngập sâu, cô lập do lũ lớn.
19g tối 29-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết hầu hết các xã trên địa bàn huyện bị ngập lụt rất nặng. Trong đó thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh có 80 hộ dân phải sơ tán lên rừng trú lũ từ 18g30.
Trước đó, hồi 8g30 ngày 29-9, khi neo đậu tại âu thuyền xã Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế có 4 phương tiện với 13 ngư dân của Bình Định do sóng to gió mạnh đã làm đứt dây neo trôi ra phá Tam Giang đối diện xã Phú Diên. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đã điều một tàu và 12 chiến sĩ của Hải đội 2 biên phòng tiếp cận và đến 9g10 cùng ngày đã đưa toàn bộ 13 ngư dân vào bờ an toàn. Hiện 4 phương tiện đang mắc ngoài phá.
Nhói lòng vì bão ở quê xa
Gần 4g chiều 29-9, khi trên các trang báo mạng đưa tin cơn bão số 9 đã làm gần 10 người thiệt mạng, ông Huỳnh Nam (khu phố 6, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM), vội vã chuẩn bị liên lạc với bà con trong khu phố để quyên góp cho bà con vùng bão...
Khoảng 2g chiều, ông Nam rối bời vì đã mất liên lạc với những người bà con ở xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam từ sáng. Ông Nam chia sẻ tâm trạng bất an khi theo dõi tin bão số 9: “Thông thường tới tháng 9, tháng 10 theo lịch ta thì mới có bão. Năm nay “ổng” về sớm quá, có khi không kịp trở tay!”. Chung tâm trạng, những người con xứ Quảng vào lập nghiệp ở khu chợ Bà Hoa trong hai ngày qua lúc nào cũng canh cánh nỗi lo bão lũ ở quê xa trong mỗi câu chuyện của bà bán gạo, chị chủ sạp vải trong hẻm chợ.
Ông Hồ Công Thâm (88 tuổi, đường Nguyễn Bá Tòng, Q.Tân Bình) là một trong những người dân đầu tiên của làng dệt xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vào khu chợ Bà Hoa này sinh sống bằng nghề dệt truyền thống. Ngay từ khi mới vào Sài Gòn, ông Thâm đã kết nối bà con xứ Quảng ở hẻm chợ này cứu trợ quê nhà trong mỗi đợt bão lũ. Và hôm nay ông lại tiếp tục công việc nghĩa tình.
 |
ông Phạm Tấn Hùng - chủ tịch công đoàn, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - đã đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ 100 triệu đồng |
Báo Tuổi Trẻ tiếp nhận cứu trợ nạn nhân bão số 9
Từ hôm nay 30-9, báo Tuổi Trẻ bắt đầu tiếp nhận tiền cứu trợ để chuyển đến nạn nhân của cơn bão số 9 tại 60A Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng như các văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ...
Chiều 29-9, ông Phạm Tấn Hùng - chủ tịch công đoàn, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - đã đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào bị lũ ở miền Trung. Đây là số tiền do cán bộ công nhân viên trích một ngày lương và quỹ phúc lợi của công ty.
Minh Đức
|
NHÓM PV
____________________
Bão Ketsana chà xát đất liền lâu hơn bão Xangsane
Ông Phạm Văn Đức - phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết:
Bão Xangsane - bão số 6 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung ngày 30-9-2006 với tâm bão nằm trong địa bàn Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, cơn bão này đã làm 72 người chết (8 trẻ em), 4 người mất tích, 532 người bị thương, 24.066 nhà đổ, trôi, 325.282 nhà bị ngập, hư hại. Tổng thiệt hại hơn 10.400 tỉ đồng.
|
Hai cơn bão Xangsane (bão số 6, năm 2006) và bão Ketsana (bão số 9) có nhiều yếu tố giống nhau nhưng mức độ tồn tại trên đất liền của bão Ketsana lâu hơn.
Về hướng và tốc độ di chuyển, đoạn đầu của hai cơn bão tương đối giống nhau. Nhưng bão Xangsane di chuyển nhanh, tương đối đều cho tới khi vào đất liền. Bão Ketsana lúc đầu đi nhanh, cấp độ tăng nhanh từ cấp 8 lên cấp 13 rồi 13-14. Điểm khác biệt là khi đến gần bờ, cách đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 140km (khoảng 4g ngày 29-9) thì bão Ketsana chững lại và đi chếch về hướng tây tây nam đến sát đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và luẩn quẩn ở đó ba giờ. Sau 13g ngày 29-9, bão Ketsana vòng qua đảo Lý Sơn và tiếp tục trở lại hướng đi giữa tây và tây tây bắc trước khi vào đất liền.
Tuy cùng sức gió mạnh như bão Xangsane khi đổ bộ nhưng bão Ketsana tai hại hơn bão Xangsane là di chuyển chậm hơn kể từ khi tới đảo Lý Sơn và tồn tại trên đất liền lâu hơn khiến thời gian gây gió mạnh ở đất liền kéo dài, gây ra sự tàn phá mạnh hơn. Thời gian gió mạnh nhất của bão ghi nhận được ở đảo Lý Sơn kéo dài gần 24 giờ với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Trong khi đó, bão Xangsane chỉ quần đảo trên đất liền hơn hai giờ rồi nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực phía tây Quảng Nam.
Bão Ketsana cũng nguy hiểm hơn bão Xangsane là gây ra lượng mưa nhiều và kéo dài hơn. Thời điểm bão Xangsane đổ bộ gây mưa từ 200-300mm. Nhưng đến 13g ngày 29-9, lượng mưa do bão Ketsana ghi được ở Huế đã 400mm, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 708mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 678mm... khiến lũ ở các sông miền Trung dâng cao nhanh hơn.
Bão Xangsane đổ bộ vào các tỉnh miền Trung năm 2006 được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền kể từ năm 1961 với sức gió mạnh nhất là cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 14. Với sức gió tương tự, bão Ketsana được xem là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào đất liền nước ta từ năm 1961.
Tuấn Phùng ghi
___________________
Ôi miền Trung, “gừng cay muối mặn”...
Đến 20g ngày 29-9
* 31 người chết
* 3 người mất tích
* Hơn 100.000 nhà hư hỏng
* Hàng ngàn hộ dân bị cô lập
* 90 tàu thuyền bị chìm
|
Có một câu hát rằng: “Miền Trung cát trắng với rừng, vách núi với biển biếc liền nhau”...
Cũng bởi vẻ đẹp thiên nhiên “biển liền núi” ấy mà tai ương cứ trút xuống khi mỗi mùa mưa bão “đến hẹn lại lên”. Sóng từ biển tràn vào, nước từ triền núi dốc xuống, lại nhà sập, làng trôi, người chết!
Lần giở những trang trong cuốn sổ công tác của mình với những gạch đầu dòng về những số phận tôi tìm gặp sau cơn bão Xangsane cách nay ba năm ở ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân năm nào: “Anh Trương Thương gom tôn rách của ngôi nhà sập đợi ít hôm nữa bán phế liệu để lấy tiền mua bạt nhựa lợp lại nhà”.
“Chị Vương Thị Trang: chồng là anh Nguyễn Hóa đi đào vàng Khâm Đức, nhà sập hoàn toàn, bốn mẹ con đang trú tạm tại trường tiểu học của xã”.
“Anh Dũng: tích cóp mười năm và mượn bà con, vay thêm ngân hàng để xây ngôi nhà cấp 4 trị giá 30 triệu đồng, bão làm sập hoàn toàn, chỉ còn là một đống xà bần, nhà tan mà nợ mắc!”.
“Vợ chồng anh Ngôn, hũ gạo trống không, vợ gần ngày ở cữ...”.
Giáp tết sau trận bão Xangsane, tôi đã ghé những ngôi làng ven biển miền Trung. Trong những làng nghèo, nhiều ngôi nhà bơ vơ hoang lạnh vì chủ đã tha phương đâu đó, cơ cực đến mức dịp tết cũng không về thắp nén nhang cho tổ tiên.
Và tết này lại thêm bao nhiêu ngôi nhà hoang lạnh khói nhang ông bà? Dọc quốc lộ 1A này, chỉ đôi ba tuần nữa có lẽ ta sẽ gặp lại hình ảnh những người dân quê khô gầy ôm chiếc túi vải xác xơ nhảy xe đò thiên di về phương Nam, mưu sinh với nhọc nhằn hè phố, lề đường?
Hôm qua, cả Hà Nội, Sài Gòn đều dịu nhẹ mây trời, những đồng hương miền Trung đã theo dõi cơn bão qua tivi, đã cập nhật qua mạng Internet, nhưng vẫn đau đáu lòng quê từng giây mưa gió bão bùng. Vài phút lại có điện thoại từ những anh em đồng hương ở phương Nam, từ phía Bắc: “Bão vào chưa? Bà con quê mình ra răng?”.
Gọi để được nghe qua làn sóng điện tiếng gió rít mưa gào trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình mà thổn thức. Miền Trung - không có châu thổ như sông Hồng, sông Cửu Long, chỉ có nắng gió bão bùng, luôn nhận lãnh những thiên tai như một nghiệp dĩ.
Và cứ thế sau mỗi đận thiên tai, không chỉ người dân miền Trung xa xứ lại nao lòng hướng vọng, mà tấm lòng đồng bào cả nước lại dang tay ôm lấy miền Trung, cùng nhau sẻ chia nghĩa tình với khúc ruột mến thương “gừng cay muối mặn”!
LÊ ĐỨC DỤC
Động đất gây sóng thần ở nam Thái Bình Dương, 85 người thiệt mạng - (30/09) | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Công an tỉnh Nghệ An: Chủ động đối phó với bão số 9
9:43, 01/10/2009
 |
Vận chuyển áo phao trang bị cho CBCS các đơn vị CA trên tuyến quốc lộ để chủ động chống bão lũ. |
|
|
|
Để chủ động đối phó với bão số 9, hạn chế thấp nhất hậu quả do bão gây ra, sáng 29/9, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe ôtô tải chở 395 áo phao và 170 phao tròn cấp bổ sung cho 17 đơn vị Công an trên các tuyến quốc lộ 1A, 7A, 46 và 48 để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống bão.
Trước đó, trong ngày 28/9, lãnh đạo Công an tỉnh đã triệu tập cuộc họp gồm lãnh đạo tất cả các ban, phòng và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống bão lụt để thông báo nội dung các điện chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh; quán triệt các đơn vị phải thường xuyên nắm tình hình diễn biến cơn bão; duy trì chế độ trực ban, trực chiến...
Chiều tối 28/9, Đoàn công tác kiểm tra phòng, chống lụt bão của Bộ Công an do Thiếu tướng Vũ Thuật - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần CAND dẫn đầu đã đến kiểm tra việc triển khai phòng, chống bão số 9 tại Công an Nghệ An. Sau khi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Thuật và các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc điện của Bộ Công an chỉ đạo cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Công an Nghệ An trong phòng, chống bão lũ
|
Hữu Huỳnh |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
HẬU QUẢ CỦA CƠN BÃO SỐ 9
74 người chết, 12 người mất tích
323.200 nhà dân bị sập, trôi, hư hỏng, chìm trong nước, 52.705 hộ dân phải di dời. Nhiều địa phương vẫn bị cô lập
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 18 giờ ngày 30-9, bão số 9 đã làm 74 người thiệt mạng (Thừa Thiên - Huế: 6, Đà Nẵng: 3, Quảng Nam: 5, Quảng Ngãi: 22, Bình Định: 6, Phú Yên: 1, Kon Tum: 21, Lâm Đồng: 2, Đắk Nông: 2, Quảng Trị: 5. Quảng Bình: 1); 12 người mất tích, 179 người bị thương; hơn 323.200 nhà bị sập, trôi, hư hỏng hoặc đang bị ngập; 12.300 trạm y tế, trụ sở UBND xã, công trình công cộng bị hư hỏng, ngập...

Bà Nguyễn Thị Liễu ở xã Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng than khóc vì đứa con trai duy nhất đã bị mất tích. Ảnh: H.DŨNG
Tại Thừa Thiên - Huế, lũ dâng cao, cô lập và chia cắt nhiều vùng. Hầu hết các đoạn quốc lộ, tỉnh lộ về các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Hương Trà... đều ngập sâu trong lũ. Quốc lộ 49 về các xã ven biển của huyện Phú Vang ngập sâu gần 1 m.
Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, cho biết hiện còn 3 xã đang bị chìm sâu trong nước và bị cô lập hoàn toàn gồm Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Lương. Do nước lũ cao và chảy xiết nên việc cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.
Tại TP Đà Nẵng, trời tạnh mưa vào sáng 30-9 nên ngành điện lực đã điều động toàn bộ lực lượng sửa mạng lưới điện để kịp phục vụ người dân. Đến 17 giờ, trên 70% khu vực nội thành đã có điện. Ngành viễn thông cũng đã chủ động khắc phục hệ thống truyền dẫn. Nước lũ dâng cao đã chia tách Quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông, hàng trăm xe tải nối đuôi nhau dài hàng km. Nhiều người dân không kịp về ứng cứu nhà cửa. Toàn TP có hơn 180 ngôi nhà bị sập; 1.719 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 4.950 nhà bị ngập; 65.500 m3 đất đá bị sạt lở cuốn trôi; 6 công trình thủy lợi bị hư hại nặng...
Quảng Nam có hơn 5.000 ngôi nhà bị sập; 162.000 nhà bị tốc mái; trên 50.000 ngôi nhà tại vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Vu Gia và sông Trường Giang bị ngập sâu trong nước. Ngoài ra, có khoảng 1.000 ha lúa hè thu đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch ở các khu vực trũng thấp bị ngập, thiệt hại trên 80%; 3.000 ha cây màu bị ngập úng, hư hỏng...
Tỉnh đã phân công 9 đoàn công tác về các địa phương để chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ. Đến 14 giờ, hàng ngàn nhà dân tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và TP Hội An vẫn chìm sâu trong lũ. Tuyến Quốc lộ 1A bị lũ chia cắt.
Trong sáng 30-9, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng công an và thanh niên tự vệ đã đưa được 40 người già và trẻ em của thôn Vĩnh Thành, xã Cẩm Kim, TP Hội An ra khỏi vùng nguy hiểm. Mực nước tại TP Hội An là 3,24 m.
Bà Nguyễn Thị Kim Năm, Chánh Văn phòng UBND TP Hội An, cho biết TP đã di dời gần 10.000 dân đi tránh bão, trong đó có 1.600 người di dời tập trung. Chỉ sau khi di dời tránh bão một ngày, TP lại phải tiếp tục di dời hàng ngàn người dân đi tránh lũ.

Ba mẹ con của một gia đình ở xã Cẩm Kim, TP Hội An đang đi trốn lũ. Ảnh: K.NGÂN
Tại Quảng Ngãi, chiều 30-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kiểm tra tình hình thiệt hại tại huyện đảo Lý Sơn và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Theo ông Cao Thành Đồng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, bão số 9 đã làm vỡ đê xoay khiến nước biển tràn vào cửa ụ số 1 làm ngập buồng bơm, máy chính của tàu 154.000 tấn làm các thiết bị này hư hỏng nặng; nhiều nhà xưởng bị tốc mái, ngập nước, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 450 tỉ đồng; toàn bộ 5 nhà xưởng của Công ty Doosan Vina cũng bị tốc mái, một giàn cẩu bị gãy đổ ước thiệt hại gần 10 tỉ đồng.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương các đơn vị đã nỗ lực khởi động nhà máy đúng tiến độ đề ra và đề nghị ban quản lý dự án, nhà thầu chính Technip phải nỗ lực hơn nữa để nhà máy hoạt động an toàn và đúng tiến độ.
Tại Gia Lai, hơn 2.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; gần 15.000 trụ tiêu cùng hàng chục hecta cao su bị gãy đổ, gần 700 nhà dân bị tốc mái, 55 trụ sở xã và phòng học bị hư hỏng... Huyện Mang Yang có 5 xã đang bị cô lập.
Kon Tum đã hết mưa to nhưng nước ở tất cả các sông, suối vẫn còn ở mức cao. Đến 10 giờ ngày 30-9, toàn tỉnh đã có 21 người chết và 2 người mất tích đều do sập nhà, sạt lở núi đè và nước lũ cuốn trôi. Giao thông ở tất cả các tuyến huyết mạch như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24, Quốc lộ 14 C và phần lớn các tuyến tỉnh lộ vẫn chưa được khai thông nên Kon Tum cơ bản vẫn bị cô lập với bên ngoài.

Một người bị chết trong lũ ở Kon Tum được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ảnh: TTXVN
Đường bộ thiệt hại 48 tỉ đồng
Nhiều hành khách không ra được sân bay do đường bộ chưa thông
Cục Đường bộ VN ước tính thiệt hại do ngập úng, hư hỏng công trình cầu đường trên hệ thống đường bộ miền Trung lên đến 48 tỉ đồng. Nặng nhất là Quốc lộ 14 (khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông) thiệt hại khoảng 15 tỉ đồng do mặt đường bị lún trên diện rộng gần 300 km.
Trong ngày 30-9, Vietnam Airlines không thực hiện tăng chuyến mà sử dụng máy bay lớn Boeing 777 hoặc Airbus 330 nhằm tăng lượng ghế cung ứng để giải tỏa khách sau bão. Tuy nhiên, hệ số sử dụng ghế của các chuyến bay xuất phát từ miền Trung chỉ đạt hơn 80% vì đường bộ chưa thông, nhiều hành khách không ra được sân bay. Vietnam Airlines cũng bắt đầu thực hiện vận chuyển miễn cước hàng cứu trợ tới miền Trung của Ủy ban MTTQ VN, UBND các tỉnh, TP; Hội Chữ thập đỏ... Có hơn 2.500 hành khách của Jetstar Pacific mắc kẹt do hủy chuyến đang được giải tỏa dần.
Tổng Công ty Đường sắt cho biết có tổng cộng 10 chuyến tàu khách, 13 chuyến tàu hàng và 5 chuyến tàu chạy khu đoạn ngắn phải tạm dừng ở các ga dọc đường. Có 3.571 hành khách bị kẹt lại trên tàu. Đến chiều 30-9 đã có 1.883 khách tại khu vực Huế và Quảng Ngãi được chuyển ra khỏi khu vực ngập nước, 1.632 hành khách còn lại sẽ được chuyển tiếp trong thời gian sớm nhất. Hôm nay (1-10), 2 đoàn tàu thống nhất SE6, SE2 sẽ không chạy để chờ các đoàn tàu từ miền Bắc vào, các đoàn tàu khác vẫn hoạt động bình thường.
T.Hà- N.Quyền-Q.Hiền
|
Nhóm Phóng viên
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Quảng Nam: Núi sạt lở vùi chết 3 người
(NLĐO)- Mưa to, gió lớn mấy ngày qua đã làm sạt lở núi ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và vùi chết 3 người tối 29-9.
3 nạn nhân là: em Lê Quang Diệp (13 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Trà Nam), chị Nguyễn Thị Hoàng và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1983, quê Quảng Ngãi).

Thi thể chị Hoàng được tìm thấy lúc 12 giờ ngày 30-9
Em Diệp và chị Hoàng bị vùi lấp tối 29-9, đến trưa 30-9 mới tìm thấy thi thể. Riêng chị Tuyết, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên đến sáng 1-10 vẫn chưa tìm được xác. Huyện Nam Trà My đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.
Tin-ảnh: K.Sơn
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Báo Người Lao Động tiếp nhận cứu trợ
Bắt đầu từ hôm nay (1-10), Báo Người Lao Động tổ chức tiếp nhận sự đóng góp, giúp đỡ của bạn đọc cho đồng bào miền Trung bị bão - lũ.
Mọi sự đóng góp, xin liên hệ:
- Ban Công tác bạn đọc Báo Người Lao Động, số 14 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1 – TPHCM, ĐT: (08) 39305376, (08) 39306262 (máy nhánh 35).
- Các văn phòng đại diện của báo: Tại Hà Nội: 16F phố Phùng Hưng, ĐT: 39274484; tại Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT: (0511) 3837623; tại Cần Thơ: 97 Trần Văn Hoài, ĐT: (0710) 3814462.
- Hoặc giao dịch qua tài khoản từ thiện của Báo Người Lao Động: 102010000094045. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh TPHCM.
Ban Biên tập Báo Người Lao Động
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đau thương nơi rốn lũ
Trưa 30-9, từ sân bay Đà Nẵng, máy bay trực thăng VN Sar 03 thuộc Trung đoàn 916 (Quân chủng Phòng không Không quân) đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ bị cô lập ở tỉnh Quảng Nam. Từ trên máy bay nhìn xuống, khắp tỉnh Quảng Nam hầu như nơi nào cũng bị ngập chìm trong nước.
Nặng nhất là vùng huyện Duy Xuyên, những làng nhỏ lọt thỏm giữa biển nước mênh mông chỉ thấy được vài nóc nhà nhô lên. Hàng trăm gói mì tôm trên máy bay đã được rải xuống. Khi bay qua TP Hội An, nhiều vùng như Cẩm Kim (TP Hội An), Gò Nổi (huyện Điện Bàn) cũng chìm trong biển nước. Trong ngày, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã điều bốn máy bay trực thăng, thực hiện tám chuyến bay phục vụ thị sát và cứu trợ.

Hàng cứu trợ đến với rốn lũ
Chiều cùng ngày, theo các chiến sĩ Trung đoàn 83 Công binh Hải quân tại TP Đà Nẵng, trên chiếc xuồng máy vận chuyển hàng cứu trợ đến với vùng rốn lũ Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy toàn là biển nước mênh mông, đường sá đã biến thành sông.
Nhiều người dân phải bám trụ trên mái nhà và được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời, đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Khi chiếc xuồng máy đưa chúng tôi đến trụ sở UBND phường Hòa Xuân, chưa kịp bàn giao hàng cứu trợ thì nhận được tin một chiếc ghe bị lật chỉ cách trụ sở UBND phường chừng 50 m, các chiến sĩ cấp tốc đến hiện trường.
Giữa dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, các chiến sĩ lao xuống dòng nước dữ tợn, lặn tìm nạn nhân Nguyễn Hậu. 5 phút, 10 phút... rồi 1 giờ trôi qua, mặc dù các chiến sĩ đã cố hết sức kiếm tìm nhưng đành bất lực. Bà Nguyễn Thị Liễu (mẹ anh Hậu) ngồi trên ghe tận mắt nhìn đứa con trai duy nhất bị nước nhấn chìm mà bất lực.
Rời vùng rốn lũ Hòa Xuân đúng vào lúc 18 giờ 30 phút, màn đêm đã buông xuống, nước trên sông Cẩm Lệ vẫn cuồn cuộn chảy xiết. Lòng chúng tôi vẫn trĩu nặng vì hàng ngàn hộ dân ở rốn lũ Hòa Xuân vẫn phải gồng mình chống chọi với lũ dữ.
Bài và ảnh: Hoàng Dũng
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hướng về miền Trung...
Bão Ketsana – được gọi là bão số 9 khi vào địa phận đất nước chúng ta được các cơ quan quốc tế đánh giá là “siêu bão”. Cơn bão này đã tàn phá Philippines với mức độ khủng khiếp, gây trận lụt lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Vượt qua biển Đông, Ketsana chỉ yếu hơn chút đỉnh nhưng những cơn “co giật” của nó không hề thay đổi về sức tàn phá khi nó càn quét khốc liệt trên địa bàn nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Sức tàn phá của nó càng khốc liệt khi hướng di chuyển của cơn bão này hết sức phức tạp, tàn phá cả tỉnh Kampong Thon (Campuchia) cũng với sức công phá của một “siêu bão”; tàn phá một vùng khác ở Lào, dù khi đó nó đã trở thành một áp thấp.
Dù chúng ta đã chứng kiến sự hung hãn của bão Ketsana qua những hình ảnh thảm khốc ở Philippines trước đó, dù chúng ta đã có những phương án chống bão tích cực, cùng với quá nhiều kinh nghiệm đối phó với những cơn bão từ Thái Bình Dương nhưng cơn bão số 9 vẫn làm cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên xơ xác, tang thương. Theo thống kê ban đầu, cho đến tối qua, số người chết do cơn bão số 9 gây ra ở nước ta là 74 người, 12 người mất tích. 323.200 ngôi nhà bị ngập, bị sập, bị nước cuốn trôi, bị chìm trong nước. Cho đến chiều tối qua, 4 vạn hộ dân ở Quảng Trị vẫn phải sống trong vùng ngập lũ. Đây là trận lụt lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong nhiều năm qua. Không chỉ ở Quảng Trị, lụt ở Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế cũng cao hơn các trận lụt lịch sử năm 1999, 2007. Lũ lụt đã chia cắt tỉnh Quảng Nam làm hàng vạn dân đang hết sức khó khăn. Trưa 30-9 một chiếc trực thăng của quân đội chở hơn 800 thùng mì tôm cứu trợ khẩn cấp cho vùng lũ trọng điểm ở Quảng Nam phải quay trở về vì nếu thả mì gói xuống, coi như đổ sông đổ biển. Tại Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện phía Bắc tỉnh cũng oằn mình trong cơn bão-lũ. Trận lụt lịch sử này diễn ra trên diện rộng từ Quảng Bình đến Bình Định và ở địa phương nào cũng gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản. Tại Kon Tum, đêm 29-9 là đêm kinh hoàng của người dân khi lũ đổ về ồ ạt, không thể chống cự nổi. Cho đến tối qua, 17 xã thuộc 4 huyện của Kon Tum vẫn bị chia cắt, không thể tiếp cận được...
Tất cả cho thấy bão số 9 tàn khốc đến chừng nào. Cả nước đang chung tay với bà con miền Trung chống bão-lũ một cách khẩn trương nhất. MTTQ các cấp, Hội Chữ thập đỏ, các địa phương đang vào cuộc cứu trợ lớn, cùng hướng về miền Trung, giúp đồng bào miền Trung vượt qua đau thương. Hàng vạn đồng bào đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta, trong đó có nhiều gia đình phải trắng tay sau lũ-bão.
Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”- truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta - Ban Biên tập Báo Người Lao Động kêu gọi sự giúp đỡ khẩn thiết của đồng bào cả nước, của bạn đọc Báo Người Lao Động, cùng hướng về miền Trung, chia sẻ những đau thương mất mát. Báo Người Lao Động sẵn sàng làm cầu nối để chuyển những tấm lòng nhân ái của bạn đọc đến với đồng bào miền Trung.
Ban Biên tập Báo Người Lao Động xin được tri ân trước những tấm lòng của bạn đọc vì đồng bào ruột thịt miền Trung.
Kính mong sự hưởng ứng của bạn đọc, để góp phần xoa dịu nỗi đau mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu...
Ban Biên tập Báo Người Lao Động
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Lũ ồ ạt nuốt chửng miền Trung
(NLĐO)- Tính đến chiều ngày 30-9, siêu bão số 9 đã làm 38 người chết, 10 người mất tích và 81 người bị thương. Nước lũ tràn về quá nhanh khiến nhiều tỉnh miền Trung chìm trong mênh mông biển nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải khẩn trương ứng cứu cho các khu vực dân cư bị cô lập.
Lũ lên quá nhanh, nhấn chìm toàn bộ Quảng Trị
Ban Chỉ huy phòng chống bão lũ tỉnh Quảng Trị trưa 30-9 cho biết đợt lũ lớn trong hai ngày 29-9 và 30-9 lên quá nhanh khiến toàn bộ tỉnh Quảng Trị ngập sâu trong biển nước.

Chợ Đông Hà, Quảng Trị chìm trong lũ dữ - một hình ảnh rất hiếm gặp xưa nay (Ảnh: L.An)

Xã Triệu Thương, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ngập sâu trong nước (Ảnh: L.An)

Nhiều nơi tại thị xã Quảng Trị chìm trong nước lũ đến 3m (Ảnh: L.An)

Trạm y tế và trường tiểu học Gio Mai, Gio Linh (Quảng Trị) chìm trong nước (Ảnh: L.An)

Làng Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị) mất hút trong dòng lũ xiết (Ảnh: L.An)

Lực lượng cứu hộ xã Gio Việt, Gio Linh (Quảng Trị) đi cứu người còn mắc kẹt giữa mênh mông lũ (Ảnh: L.An)

Phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) sáng 30-9 (Ảnh: L.An)

Quốc lộ 1A (đoạn qua phía bắc TP Đông Hà lênh láng nước (Ảnh: L.An)
Mực nước trên các sông Hiếu, sông Thạch Hãn trên báo động 3 hơn 1m, nước trên sông Đakrông chảy xiết và cao hơn lúc nào hết. Giao thông giữa miền núi và đồng bằng nhiều nơi bị cắt đứt hoàn toàn.
Thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh Quảng Trị có 5 người chết, trong đó có Thiếu tá Lê Văn Phượng (thuộc Ban chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị) hy sinh vì bị lật ca nô trong lúc cứu hộ người dân trên sông Thạch Hãn sáng 30-9.

Đường Xuyên Á (đoạn qua xã Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị) thành chỗ trú chân cho gia súc (Ảnh: L.An)

Một người dân ở Gio Quang (Gio Linh, Quảng Trị) chỉ kịp lùa 2 con heo chạy lũ (Ảnh: L.An)
Ngoài ra, có 18 người bị thương, gần 46.000 ngôi nhà bị chìm trong nước từ 1-4m, nặng nhất lầ các huyện Gio Linh, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Hải Lăng, Đăkrông, Hướng Hóa....
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường, cho biết: “Ưu tiên hàng đầu lúc này là cứu dân. Tỉnh đang tập trung 15 tàu thuyền chuyên dụng cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp 220.000 gói mì cho người dân trong các vùng lũ chia cắt, bao vây. Cố gắng thông các tuyến đường bị ách tắc để kịp thời cứu hộ dân mắc kẹt do lũ....”


Cứu hộ người dân ở Triệu Phong, Quảng Trị (Ảnh: L.An)

Người dân ở Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị tranh thủ đi vớt gỗ ở thượng nguồn sông Hiếu (Ảnh: L.An)
Đà Nẵng: Dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão dữ
Sáng 30-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thị sát thiệt hại mưa bão trên địa bàn TP Đà Nẵng, đặc biệt là các khu vực ngập lụt ở huyện Hòa Vang.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (đội nón cam) thị sát tại Đà Nẵng (Ảnh: H.Dũng)
Đà Nẵng đã bắt đầu tạnh mưa, cơ quan chức năng và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả của siêu bão số 9. Ngành điện lực đã điều động toàn bộ lực lượng sửa mạng lưới điện nhưng do nhiều trụ điện bị ngã đổ nên đến 12 giờ cùng ngày, chỉ có vài khu vực trong trung tâm TP Đà Nẵng mới có điện trở lại.
Công ty Vệ sinh môi trường cũng huy động tất cả ô tô, công nhân vào cuộc dọn dẹp đường phố đang hết sức ngổn ngang với ước tính trên 5.000 tấn rác. Song song đó, Sở Y tế cũng cử cán bộ đến phun thuốc khử trùng ở các khu vực dân cư.


Công nhân Vệ sinh môi trường TP Đà Nẵng dọn dẹp lại đường phố (Ảnh: H.Dũng)
Trong khi đó, ngành giao thông cũng điều xe xúc, xe tải đến giải phóng đất đá sạt lở trên tuyến đường 14B để khai thông tuyến Đà Nẵng - Đông Giang (Quảng Nam). Nhưng do lượng đất đá sạt lở quá nhiều nên dự kiến 2 ngày nữa mới thông xe được.
Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học và huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên các trường làm vệ sinh trường học để học sinh đi học lại vào sáng 1-10. Riêng học sinh ở huyện Hòa Vang tiếp tục nghỉ học cho đến khi lũ rút.

 
Người dân dựng lại nhà cửa (Ảnh: H.Dũng)
Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó trường ban PCLB Đà Nẵng, hiện vẫn còn gần 4.000 hộ dân ở các xã Hòa Xuân, Hòa Quý, Hòa Phong, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) chưa thể về nhà vì nước lũ đang lên.
Nước lũ dâng cao đã chia tách quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông, hàng trăm xe tải nối đuôi nhau dài hàng km.
Túc trực tại điểm khúc đường bị ngập lũ, thượng tá Nguyễn Đến, trưởng Phòng CSGT thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã huy động lực lượng chia nhau túc trực tại 3 điểm chốt tại QL 14 B, cầu vượt Hòa Cầm và 2 đầu khúc bị ngập để không cho các loại phương tiện và người qua lại”.
Nhiều người dân không kịp về ứng cứu nhà cửa khi lũ về. Anh Nguyễn Văn An (37 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam) rầu rĩ nói: “Tôi làm công nhân ở KCN Hoà Khánh, mấy ngày bão không về được, nay nghe tin nhà bị ngập vì lũ định về giúp, không ngờ bị tắc ở đây. Tôi lo quá, không biết 2 mẹ con ở nhà có mệnh hệ gì không”.

Nhiều công nhân dù nóng ruột tình hình ở nhà nhưng cũng đành bó gối, chờ lũ rút . (Ảnh: Thi Sách)
Sau khi thị sát Đà Nẵng, trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác của bộ đã lên 2 chiếc trực thăng đi thị sát vùng bị thiệt hại do bão lụt ở Kom Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
TP Huế: 70% diện tích bị ngập
Sáng 30-9, nhiều nơi trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chìm sâu trong nước. Riêng tại TP Huế, nước ngập hơn 70% diện tích với khoảng 44.200 căn nhà bị ngập lụt, mọi việc đi lại phải bằng ghe thuyền.
Mực nước đo được lúc 4 giờ sáng 30-9 trên các sông đều trên mức báo động 3, cụ thể: Sông Hương tại Kim Long là 4,02m; trên báo động 3 là 1,02m; sông Bồ tại Phú Ốc là 4,23m; dưới báo động 3 là 0,27m; trên sông Ô Lâu tại Phong Bình là 3,07m; trên báo động 3 là 1,07m.

Quốc lộ 1A đoạn chân cầu Phú Xuân Huế đã bị ngập sâu trong nước, người dân phải đi lại bằng ghe thuyền

Cửa Quảng Đức đi vào Đại Nội Huế bị ngập chìm do nước sông Hương dâng cao

Nước ngập các tuyến đường thành phố Huế
Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đến hết ngày 29-9, toàn tỉnh đã có gần 1.800 nhà ở, cơ quan, trường học bị sập và tốc mái; 70.037 nhà bị ngập lụt sâu từ 0,2 đến 1,5m, trong đó thành phố Huế có khoảng 44.200 nhà bị ngập lụt (khoảng 70% diện tích thành phố).
Tại huyện Phú Vang, mưa lớn đã làm ngập lụt hầu hết tuyến đường nông thôn; đặc biệt Quốc lộ 49 về các xã vùng biển như Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải… bị ngập nặng.

Đường về huyện Phú Vang cũng bị nước lũ nhấn chìm
Ở khu vực bờ biển Phú Thuận và Thuận An, sóng biển dâng cao gần 5m, gây sạt lở nghiêm trọng. Đoạn đập Hòa Duân- xã Phú Thuận (nơi từng bị cơn đại hồng thủy năm 1999 làm vỡ, chia cắt các xã vùng biển hơn cả năm trời) nay cũng bị nước biển dâng cao gây ngập đường gần 1,5m. Nước biển tràn qua phá Tam Giang, chia cắt xã Phú Thuận với Thuận An. Bờ biển xã Hải Dương- Hương Trà bị ăn sâu vào đất liền 30m dài hơn 500m.
Trên địa bàn toàn tỉnh đã có 21 người chết và bị thương do mưa bão, trong đó có 5 người chết gồm: Nguyễn Quang Vinh (xã Thủy Thanh- huyện Hương Thủy), bà Kăn Vo Sinh (ở thôn A Ho- xã A Roàng- huyện A Lưới), hai học sinh là Nguyễn Thị Thiên Lý, Nguyễn Huy đều 16 tuổi (xã Lộc Hòa, Phú Lộc) và một bé gái 3 tuổi ở phường Thuận Lộc- TP Huế bị trượt chân ngã xuống nước lũ và bị nước cuốn trôi. 16 người khác bị thương do chằng chống nhà cửa trong mưa bão, là quân nhân làm nhiệm vụ giúp dân đối phó với mưa bão…

Người dân bắt đầu trèo lên nóc nhà để sửa chữa nhà cửa đã bị tốc mái
Thiệt hại chồng thiệt hại
Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban thường trực Ban phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến 11 giờ ngày 30-9, bão số 9 đã làm 38 người chết, 10 người mất tích và 81 người bị thương.
Trong đó, Thừa Thiên - Huế có 4 người chết, 16 người bị thương; Đà Nẵng: 3 người chết, 1 người mất tích và 10 người bị thương; Quảng Nam: 5 người chết; Quảng Ngãi: 7 người chết, 3 người mất tích và 15 người bị thương; Bình Định: 4 người chết, 3 người mất tích và 12 người bị thương; Phú Yên: 1 người chết, 3 người bị thương; Kon Tum: 13 người chết, 2 mất tích; Lâm Đồng: 1 người chết, 9 người bị thương; Gia Lai: 1 người bị thương; Đắc Lắc: 3 người bị thương.
Mưa lũ cũng làm 5.796 nhà sập, trôi; 163.011 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng (nặng nhất là Quảng Nam với 150.000 nhà); 125.320 nhà bị ngập; 215 trường học bị hư hỏng; 12.269 trạm y tế, trụ sở UBND các xã, các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập.
Hiện nay, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông khắp dải miền Trung. Kèm theo đó, đường dây 500KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh bị sự cố, còn đường dây 500KV Di Linh- Tân Định bị sự cố lưới điện 110 KV.
Thiệt hại về nông nghiệp cũng hết sức nặng nề với 14.167 ha lúa bị ngập, ngã đổ; 7.443 ha ngô, mía bị ngập; 4.522 ha hoa màu bị ngập và 21.416 ha cây công nghiệp hư hại. Bên cạnh đó, có 186 công trình nhỏ, đập tạm bị vỡ; 66.550m đê, kề, kênh mương bị trôi, hư hỏng; 116 tàu thuyền bị chìm lật và 1.602 ha diện tích ao cá, tôm bị ngập.
H.Dũng
|
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải: Khẩn trương tiếp cứu các khu vực bị cô lập
Chỉ đạo tiếp tục tập trung tìm kiếm cứu nạn, tiếp cận ứng cứu các khu vực dân cư bị cô lập, di dời dân trong các vùng ngập lụt, sạt lở nguy hiểm.
Khẩn trương dựng lại nhà cửa và công trình hạ tầng công cộng (điện lực, giao thông, cung cấp lương thực, nước uống và vệ sinh môi trường...), phòng chống dịch bệnh sau khi lũ rút.
Bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm qua suối. Ngừng hoạt động mọi bến đò và nghiêm cấm người dân đi vớt củi khi có lũ.
H.Dũng
|
Báo Người Lao Động mong nhận được sự hưởng ứng và góp sức nhiệt tình của bạn đọc gần xa vì nghĩa lá lành đùm lá rách cho khúc ruột miền Trung.
Tiền ủng hộ nạn nhân cơn bão số 9, xin gửi về địa chỉ: Ban Công tác - Bạn đọc Báo Người Lao Động, số 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM, điện thoại số: 39305.376 – 39306.262 (máy nhánh 35).
Tài khoản giao dịch từ thiện: 102010000094045 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VN (Vietinbank)- Chi nhánh TPHCM.
L.An - H.Dũng - B.Thùy- T.Sách
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
Bão lụt gây thiệt hại nặng nề cho Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
18:09:00 01/10/2009, cập nhật cách đây 1 giờ
Bão số 9 đã khiến Công an Đà Nẵng thiệt hại nặng nề về tài sản. 11 cơ sở làm việc Công an phường thuộc quận Sơn Trà, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận Liên Chiểu nằm ven bờ biển bị tốc mái, sập tường rào...
Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra với các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, Bộ Công an quyết định ủng hộ 1,7 tỷ đồng. Cho tới thời điểm này, các đơn vị: Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hậu cần CAND cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt với mức tối thiểu mỗi cán bộ chiến sĩ đóng góp 1 ngày lương.
Sáng nay, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND cũng vừa tổ chức cho cán bộ chiến sĩ Tổng cục và các Vụ, Cục trực thuộc Bộ quyên góp ủng hộ nhânn dân bị thiệt hại do cơn bão số 9 với sự tham gia của Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
 |
Trung tướng Đặng Văn Hiếu- Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quý Vương- Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, cùng CBCS các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bão số 9. |
Cùng với nhiệm vụ tham gia ứng cứu giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang phải khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra đối với trụ sở, trang thiết bị của lực lượng.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết cơn bão số 9 đã khiến Công an Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề về tài sản. 11 cơ sở làm việc Công an phường thuộc quận Sơn Trà, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận Liên Chiểu nằm ven bờ biển bị tốc mái, xà gồ (khoảng 400m2), tường rào sập khoảng 500m2.
Tại Công an quận Hải Châu, trụ sở 3 đơn vị Công an phường ven biển bị tốc mái và sập 400m2 tường rào.
6 trụ ăng ten thông tin của Công an các quận, huyện, trại tạm giam bị gãy. Trại Hòa Sơn của Công an Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề. Theo ước tính, Công an Đà Nẵng bị thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, trong ngày qua, Công an Đà Nẵng đã sử dụng 4.000 lít xăng, dầu cho các phương tiện đi giúp dân di dời khởi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Thái, Trạm trưởng Trạm Công tác Đà Nẵng - Tổng cục An ninh, cùng với việc tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của đơn vị, trong thời gian từ tối 28 đến ngày 29/9, Trạm đã tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ăn, ở cho 70 người dân sinh sống xung quanh Trạm đến tránh bão.
Tại Quảng Nam, Đại tá Phạm Trường Dân - Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết, trụ sở Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương bị tốc mái, sập vỡ kính một số phòng làm việc, hội trường, nhà ăn, nhà để xe, khu tập thể cán bộ chiến sĩ, sập đổ tường rào và hư hỏng một số thiết bị, máy móc. Hiện trụ sở Công an huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên đang bị ngập trong nước lũ.
Tuy nhiên, trong những ngày qua, Công an Quảng Nam đảm bảo 100% quân số ứng trực 24/24h. 100 chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp dân thu hoạch lúa và sơ tán dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Lực lượng Công an đã di dời 4.382 hộ dân ra khỏi nơi sạt lở đến nơi an toàn. Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp huy động 20 CBCS và xe ô tô xuống địa phương giúp dân chèn chống nhà cửa, di dời đồ đạc.
 |
Công an Quảng Trị giúp dân sơ tán khỏi vùng ngập lũ. Ảnh: PV miền Trung. |
Trong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Đại úy Ngô Thông, cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an TP Hội An đã hy sinh.
Ngay sau bão Công an tỉnh Quảng Nam tập trung vận động nhân dân dọc tuyến giao thông tham gia giúp đỡ cho khách bị kẹt do bão lũ, đảm bảo an ninh trật tự không để kẻ gian lợi dụng.
Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức nhiều nhóm cán bộ chiến sĩ đi cưa chặt cây đổ ven đường, giải phóng ách tắc giao thông, nắm tình hình các tuyến giao thông bị sạt lở đất để đảm bảo an toàn giao thông.
Kon Tum là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nhất. Theo Đại tá, Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum KĐăm Y Dơi, tại trụ sở Công an các huyện Đăks Glei, Kon Plong, bão đã làm hàng rào phía trước sập, tốc mái tôn nhà làm việc và nhà để xe.
Tại Công an huyện Tu Mơ Rông vừa thành lập, trụ sở làm việc đang xây dựng dự kiến tháng 12 này mới hoàn thành bị bão tàn phá nặng nề. Không những thế núi phía sau có nguy cơ bị lở de dọa phá huỷ toàn bộ trụ sở.
Mặc dù vậy, trong những ngày qua, Công an Kon Tum đã huy động khoảng gần 1.000 lượt CBCS tham gia phối hợp chính quyền và các ngành tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo tốt ANTT.
Sáng 30/9, đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Phó Giám đốc Công an Kon Tum, cùng hơn 80 CBCS thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động, PCCC và An ninh đã xuongs huyện Tu Mơ Rông và các địa bàn trọng điểm ở TP Kon Tum để phối hợp tham gia khắc phục hậu quả sau bão.
Đại tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết từ 17h ngày 28/9, Công an tỉnh đã thực hiện trực 100% quân số; huy động 350 CBCS thuộc Công an tỉnh ứng trực tại chỗ, sẵn sàng đi ứng cứu. Công an tỉnh đã cử gần 1.000 lượt CBCS xuống các xã, bản giúp dân phòng chống bão, lũ.
Phòng CSGT đường thủy đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an các huyện có tuyến sông kiểm tra các bến đò ngang, các chủ phương tiện thủy phòng ngừa tai nạn. Bố trí 5 tổ công tác cùng tầu, xuồng cứu hộ thường trực tại các bến sông sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.
Phòng CSGT đường bộ đã huy động toàn bộ lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Cùng với Công an các huyện, thị trên Quốc lộ 48 phân làn, phân tuyến và đảm bảo tốt ANTT, cùng các đơn vị khắc phục hậu quả do sạt lở, ngập lụt trên tuyến QL 48, cơ bản đảm bảo tốt trật tự ATGT trên tuyến
* CAND Online sẽ tiếp tục cập nhật công tác tham khắc phục hậu quả bão, lụt tại Công an các đơn vị, địa phương.
|
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thủ tướng yêu cầu cứu đói khẩn cấp đồng bào vùng bão
01/10/2009 19:37:12
- Chiều ngày 1/10, tại Hội An (Quảng Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tổ chức giao ban kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục bão số 9 tại các tỉnh miền Trung- Tây nguyên. Thủ tướng đồng ý hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại do bão số 9 số tiền 500 tỷ đồng và 10.000 tấn gạo cứu đói khẩn cấp đến đồng bào bị thiệt hại.
 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp giao ban. Ảnh: Ngọc Bình |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương các bộ ngành và các địa phương đã kịp thời có thông tin và phương án phòng chống bão tốt.
Trong đó kịp thời sơ tán 370.000 người dân ở vùng nguy hiểm, đã kêu gọi thành công 46.000 tàu thuyền với 197.000 thuyền viên đến nơi trú ẩn an toàn, đảm bảo được tính mạng cho gần 600.000 người dân trong cơn bão lũ tàn khốc vừa qua.
Thủ tướng yêu cầu, các tỉnh cần nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, giúp dân khôi phục sản xuất. Đặc biệt, lưu ý, phải nhanh chóng tập trung tìm kiếm số người còn mất tích (riêng trên biển Cù Lao Chàm, Hội An vẫn còn 6 người trôi dạt).
Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương cần nhanh chóng hỗ trợ 13 xã hiện còn chưa liên lạc được. Quân đội, công an, thanh niên tăng cường lực lượng giúp đỡ nhân dân khôi phục nhà cửa, mùa màng.
 |
Thủ tướng nhấn mạnh cần nhanh chóng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. Ánh: Công Nguyên |
“Các ngành và địa phương liên quan tập trung khắc phục giao thông, trước mắt là những tuyến đường thiết yếu, khôi phục nhanh chóng thông tin liên lạc, các trường học, trạm xá… Chuẩn bị giống cho nông dân sản xuất vụ tiếp đến. Đồng thời yêu cầu Bộ NN&PTNT nghiên cứu ban hành Quy chế vận hành hồ và liên hồ ở địa bàn miền Trung – Tây nguyên”- Thủ tướng nói.
Cũng tại cuộc họp, một số cơ quan, doanh nghiệp đã hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại. Bộ Công an hỗ trợ cho Quảng Nam 200 triệu đồng, Quảng Ngãi (300), Quảng Trị (100), Bình Định (200), Thừa Thiên - Huế (200), Kon Tum (200), Đà Nẵng (300), Phú Yên (100 triệu đồng). Tập đoàn Xuân Thành và Công ty CP & Đầu tư phát triển Xuân Thành hỗ trợ cho Quảng Nam 1 tỷ đồng. Tổng công ty dệt may Việt Nam hỗ trợ cho Quảng Nam 200 triệu đồng.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, cơn bão số 9 tại 6 tỉnh miền Trung – Tây nguyên đã khiến 93 người chết, 18 người mất tích, hơn 200 người bị thương. Có 6.376 nhà dân bị sập; 172.672 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 173.611 ngôi nhà dân ngập chìm trong nước lũ, 13.337 trạm y tế, công trình công cộng bị hư hỏng. Hơn 73.466 ha lúa, cây trồng các loại bị ngập và hư hại nặng.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chùm ảnh: Nhìn lại dọc dải miền Trung sau bão
30/09/2009 20:26:07
- Cơn bão số 9 chỉ “ghé thăm” các tỉnh miền Trung trong chốc lát nhưng hậu quả để lại thật khủng khiếp. Người dân nằm trong vùng chịu ảnh hưởng vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.
Tính đến chiều ngày 30/9 đã có 74 người đã thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, tốc mái, giao thông bị ách tắc, tê liệt, nhiều xã, huyện bị cô lập.
Nhóm PV Bee đã có mặt tại những điểm nóng, ghi lại những hình ảnh để độc giả thấy rõ hơn về sự tàn phá của cơn bão số 9.
 |
Trước cổng thành Đông Ba (T.P Huế) nhem nhuốc sau bão. Ảnh: Đ.Thành |
 |
 |
Dù nhà nhỏ hay lớn tại tỉnh Quảng Ngãi đều "lắc đầu chịu thua" sức công phá của cơn bão số 9. Ảnh C. Nguyên |
 |
Sau bão, nhiều ô tô tại Quảng Ngãi được đào tạo thêm kỹ năng ... "tập bơi" mỗi khi đường ngập nước. Ảnh C. Nguyễn |
 |
Người dân Quảng Trị tận thấy những ngôi nhà đang bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: N.Bình |
 |
Những cung đường tàu bị lũ cuốn tại Quảng Ngãi. Ảnh: C. Nguyên |
 |
Nhiều con đường tại Nghệ An bị băm nát sau bão. Ảnh N. Bình |
 |
Phương tiện đi lại duy nhất trong nội thành T.P Huế là xuồng. Ảnh Đ.Thành |
 |
Người Đà Nẵng "sáng chế" ra những chiếc bè kết lại từ cách chuối để đi lại. Phương tiện này vẫn được ưa dùng trong mùa bão. Ảnh: Q. Nhật |
 |
Sau bão, nhà bị ngập, tài sản chìm trong nước. Nhiều người dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung leo lên nóc chờ hàng cứu chợ. Ảnh Q.Nhật |
 |
Người dân Huế tranh thủ đi nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Đ. Thành |
 |
Còn tại Quảng Ngãi, người dân vẫn mỏi mòn ngóng trông nguồn lương thực ứng cứu...Ảnh: C.Nguyên |
 |
Trong khi người dân Thành phố Huế tổ chức dọn dẹp vệ sinh sau cơn bão...Ảnh: Đ.Thành |
 |
Người dân Quảng Trị lại hối hả chạy sơ tán do nước sông đang dâng cao. Ảnh: N. Bình |
 |
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum bị nước lũ bóc từng mảng. Ảnh: Việt Văn |
 |
Tang thương sau cơn lũ. Ảnh: Việt Văn |
 |
Cơn bão số 9 vừa đi qua nhưng nguy cơ lũ quét và nước sông dâng cao lại tiếp tục đe dọa các tỉnh miền Trung. Ảnh: N.Bình |
- Ngọc Bình- Công Nguyên- Đắc Thành- Quang Nhật - Việt Văn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Cuộc tranh cãi giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Cơ quan dự báo Khí tượng thủy văn đến hôm nay vẫn chưa kết thúc. Theo lãnh đạo Quảng Ngãi, do Quảng Ngãi...
Bão Parma đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc biển Đông tương tác với siêu bão Melor đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines nên diễn biến sẽ...
Tặng quà quý cho bộ đội Trường Sa
(VH)- Sáng 3.10, tại đoàn M46, vùng D Hải quân, đại diện Cty cổ phần chăn nuôi CP (Cty CP) Việt Nam đã chính thức trao tặng bộ đội Trường Sa 30 con lợn giống, gồm 10 con đực giống Landrace và Yorkshine (70kg/con) cùng 20...
Chia sẻ và khắc phục hậu quả bão lũ
(VH)- Ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền và người dân ở Quảng Nam và TT-Huế đã khẩn trương bắt tay vào huy động toàn lực để khắc phục hậu quả bão lũ, cứu hộ, cứu trợ những vùng bị cô lập.
Bão số 10 vào biển Đông
(ĐCSVN) – Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão Parma đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão thứ 10 hoạt động trên khu vực này trong năm nay. Hồi 4 giờ ngày 5/10, bão cách quần đảo Hoàng...
Dự báo là... dự báo
Chiều thứ sáu 2-10, các trung tâm JTWC (Mỹ), TSR (Anh) dự báo bão Parma sẽ hướng vào biển Đông, còn các trung tâm NMC (Trung Quốc), CWB (Đài Loan), HKO (Hong Kong) dự báo chiều ngược lại...
Theo chân những đoàn cứu trợ bão số 9
Do bị cô lập, nên cách duy nhất để liên lạc với chính quyền huyện Nam Trà My là chiếc điện thoại sóng lúc có, lúc không. Ông Lê Ngọc Kích, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, nói như khóc: “Giờ còn tâm trí...
Thông tuyến đường sắt Bắc-Nam
TP - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đoạn đường sắt hư hỏng do bão số 9 tại km 905-908 khu vực Trị Bình - Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã được sửa chữa xong. Các đoàn tàu đã chạy qua khu vực an...
Cơ hàn sau lũ lớn
Lũ từ thượng nguồn dồn dập đổ về trong đêm tối khiến ruộng, vườn, nhà cửa của người dân xơ xác, tiêu điều. Hàng loạt thửa hoa màu ngã, đổ nát. Nông dân thẩn thờ đứng nhìn sản vật của mình bị lũ cuốn phăng theo...
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
Đà Nẵng:
Bão đánh “vỡ” ra nhiều chuyện làm ăn gian dối
Cập nhật lúc 04:48, Thứ Ba, 06/10/2009 (GMT+7)
– “Nhờ” bão, người dân Đà Nẵng phát hiện bờ kè ven biển, trụ điện... còn dễ ngã đổ hơn cả hàng rào bằng tôn!
>> Bão số 9 oanh tạc miền Trung
Từ bờ kè không lõi sắt
Như đã phản ánh, cơn bão số 9 gây thiệt hại hết sức nặng nề cho tuyến đường du lịch ven biển Nguyễn Tất Thành của Đà Nẵng. Đặc biệt, nửa phần đường tiếp giáp với bờ biển, đoạn từ cầu Phú Lộc đến Nam Ô, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
 |
Các đoạn bờ kè bị sạt lở trên đường Nguyễn Tất Thành cho thấy hoàn toàn không có lõi sắt bên trong Ảnh: HC
|
Theo khảo sát sơ bộ của Sở GT-VT Đà Nẵng, khoảng 70% vỉa hè dọc theo phía biển đã bị sụt lún, tạo thành những “giao thông hào” sâu hoắm. Hàng chục ngàn viên gạch lát vỉa hè bị sóng biển tràn qua, lột phăng ném ra giữa đường. Hàng loạt lan can, bậc lên xuống biển dành cho du khách và người dân bị đánh vỡ hoặc cong queo, méo mó đến thảm hại…
Đặc biệt, sóng biển đã đánh sập hoàn toàn phần trên của 14 đoạn bờ kè, mỗi đoạn từ 20 – 25m và đây chính là những “cửa ngõ” để sóng biển tiếp tục tràn vào tàn phá con đường. Nền đường sụt lún tới mức gần như nghiêng hẳn về phía biển.
Nghiêm trọng nhất là mố cầu phía đông cầu Phú Lộc bị sạt hoàn toàn. Sóng lớn đánh sập nền và xé toạc đoạn mặt đường rộng hơn 5m ngay sát chân cầu, tạo thành hố sâu hết sức nguy hiểm…
Trước đó, trong cơn bão Xangsane năm 2006, tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng từng bị tàn phá nặng nề. Do vậy, vào tháng 7/2008, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định đầu tư 3,3 tỷ đồng để khắc phục những chỗ hư hỏng, sụt lún vỉa hè, hệ thống thoát nước và cảnh quan trên tuyến đường…
Chính hậu quả từ bão Xangsane cho thấy đường Nguyễn Tất Thành do nằm quá sát biển, không có hệ thống cây xanh che chắn nên là cung đường rất dễ bị sóng biển “vùi dập”. Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp, khắc phục các điểm hư hỏng trên tuyến đường này tất yếu phải đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu.
Nhưng chỉ sau hơn 1 năm, tuyến đường lại tiếp tục bị phá nát. Và cũng “nhờ” có bão số 9 vừa qua mà người dân phát hiện ở các đoạn bờ kè bị vỡ, tuyệt nhiên không có cây sắt nào làm lõi bên trong. Tất cả chỉ là khối bê tông gồm đá dăm, đá hộc “kết nối” với nhau bằng xi măng như kiểu người ta xây tường. Thế nên khi sóng lớn tràn qua thì từng khối bê tông “được” bóc ra như thể người ta gỡ từng viên gạch ra khỏi bờ tường!
Không chỉ người dân quanh đó thắc mắc mà chính nhiều người đang làm trong ngành xây dựng cũng lắc đầu ngao ngán, không thể hiểu nổi vì sao một tuyến bờ kè quan trọng bảo vệ cho cung đường nằm ôm sát bờ biển, thường xuyên chịu tác động khắc nghiệt của thiên tai nhưng lại có kiểu kết cấu kỳ lạ đến vậy?
Những đoạn bờ kè “không lõi sắt” đó đang là lời “tố cáo” đầy thuyết phục về chất lượng xây dựng công trình ngay từ đầu, cũng như việc nâng cấp, sửa chữa tốn kém hàng tỷ đồng hồi tháng 7/2008?
Chúng tôi đem những câu hỏi này đặt ra với ông Đặng Việt Dũng, Giám đốc Sở GT-VT Đà Nẵng. Câu trả lời của ông là… chờ xem lại thiết kế, còn bây giờ ông đang bận tiếp khách!
Đến trụ điện không móng
Trong khi đó, người dân ở tổ 27C và 23C khu vực Thọ An, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho hay, khoảng 2 giờ sáng 29/9, gió lớn từ “rìa” cơn bão số 9 đã làm ngã đổ 5 cây trụ điện dài cả chục mét trên đường Phan Bá Phiến. Trụ điện đổ chắn ngang đường, dây điện nhùng nhằng khiến đoạn đường khoảng 500m bị ách tắc.
 |
Trụ điện được chôn mà không hề có móng!
|
Đã mấy ngày trôi qua, nhiều người dân vẫn còn thở phào vì mấy cây trụ điện này đổ ngã vào ban đêm, chứ nếu vào ban ngày chắc đã có người phải mang hoạ. “May mắn” hơn nữa, cả 5 trụ điện đều ngã đổ về phía đông, nằm vật hết ra giữa đường, chứ nếu ngã theo chiều ngược lại thì hàng loạt nhà dân nằm gần các trụ điện này, nhiều nhà chỉ cách chân trụ điện khoảng 2 – 3m, đã lâm nguy.
Song điều khiến người dân bức xúc là sau khi các cây trụ điện ngã đổ, người ta mới phát hiện ra mấy cây trụ bê tông ly tâm đường kính khoảng 30cm, dài khoảng 10m, nặng hàng trăm kg này chỉ được… chôn rất sơ sài trên mặt đất. Chính xác là chỉ được cắm xuống đất khoảng 70cm – 1m, chứ hoàn toàn không có móng trụ, không có bê tông liên kết.
Người dân cho biết, số trụ điện này mới được dời vào lề đường cách đây vài tháng khi tiến hành chỉnh trang đường Phan Bá Phiến. Mới nhìn bên ngoài tưởng rất vững vàng, tuy nhiên kiểu làm ăn cẩu thả, gian dối đã không thể “múa rìu qua mắt... bão”.
Và không ít người đặt nghi ngờ: Một khi cả 5 trụ điện đều đồng loạt ngã đổ theo cùng một kiểu như thế thì những trụ điện còn lại trên tuyến đường này liệu có an toàn, hay chỉ cần một cơn gió nhẹ là đã ngã vật ra, gây hại cho người dân?
So sánh
Xin nêu ra đây một so sánh nhỏ: Ngay trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Công ty Deawon (Hàn Quốc) dựng tường rào bằng tôn, sườn sắt dài cả cây số bao quanh dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước. Tường rào cao hơn 2m, hướng ra biển và tất nhiên là hứng trọn những đợt gió bão cực mạnh từ biển tốc vào trong cơn bão số 9 vừa qua.
 |
Trong khi bờ kè, trụ điện... ngã đổ thì hàng rào bằng tôn của khu đô thị Đa Phước chẳng hề suy suyển trước gió bão!
|
Ấy vậy mà, hàng rào này lại chẳng hề bị suy suyển, thậm chí một miếng tôn cũng không bị bong ra. Người dân xung quanh đều thắc mắc, không lẽ cái hàng rào tạm ấy lại vững vàng, đủ sức chống chọi với gió bão hơn cả những bờ kè, trụ điện bê tông… vốn phải đáp ứng yêu cầu về sự lâu bền, không nói vĩnh cửu thì chí ít cũng vài chục năm?
| "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
“Bão quét mấy trăm km, cãi nhau về tâm để làm gì?”
Cập nhật lúc 07:07, Thứ Tư, 07/10/2009 (GMT+7)
– “Bão ảnh hưởng rộng như thế, quét mạnh như thế, chỉ tính riêng bán kính bão đã lên đến mấy trăm km. Vậy cãi nhau về tâm bão thì có ý nghĩa gì, để làm gì?”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học khẳng định với VietNamNet trong buổi phỏng vấn xoay quanh hậu quả cơn bão số 9 và những bất đồng nảy sinh về chuyện dự báo bão.
>>Bão số 9 oanh tạc miền Trung
“Chính tôi cũng bất ngờ vì lũ lụt”
- Thưa ông, bão số 9 đã khiến 162 người chết (tính tới hết ngày 3/10), 14 người mất tích và hơn 600 người bị thương. Bão Xangsane năm 2006 cũng được coi là một “siêu bão” gần tương đương với bão số 9 nhưng thiệt hại ít hơn nhiều. Ông có lý giải gì về hậu quả nặng nề này?
Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề hơn các cơn bão từ trước đến nay ở Việt Nam vì 3 lý do sau đây:
Thứ nhất là cường độ bão lớn hơn. Thứ hai là phạm vi ảnh hướng rộng hơn (11 tỉnh, bão Xangsane 2006 chủ yếu gây thiệt hại ở Đà Nẵng).
Thứ 3 là lũ sau bão số 9 vượt các mức kỷ lục trước đây. Bão không bao giờ thiệt hại nhiều bằng lũ. Lũ năm nay lớn hơn cả năm 1999. Lũ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đều lớn hơn. Nhất là tại Kon Tum, lũ đặc biệt lớn, cao hơn lũ lịch sử từng xuất hiện ở Kon Tum tới 3,7m.
Hơn nữa, lũ lên nhanh và xuống nhanh gây chết người nhiều (do nước chảy xiết, mạnh). Sáng 30/9, lũ đạt đỉnh, sáng 1/10 đã rút 5,3m. Từ trước đến nay không bao giờ có chuyện đó. Chỉ trong 1 ngày 1 đêm lũ đã xuống 5,3m, chứng tỏ lúc lên nó còn nhanh hơn.
Như vậy, hậu quả bão số 9 nặng nề hơn là do tổ hợp 2 yếu tố vượt lịch sử: quy mô bão vượt nhiều so với quy mô bão lịch sử năm 2006, lũ vượt lũ lịch sử năm 1999. Đặc biệt lũ xuất hiện trước và trong bão.
 |
Giao thông đường bộ vẫn bị tê liệt sau bão - Ảnh: Lê Anh Dũng |
- Như vậy, hậu quả bão số 9 nặng nề hoàn toàn do nguyên nhân khách quan?
Trong việc đối phó với cơn bão này, Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương. Chưa bao giờ trong công điện của Chính phủ lại có quy định cứng về giờ giấc hoàn thành việc di dời dân như trong cơn bão vừa qua.
Ngay cả trong các khu vực thành phố cũng được chỉ đạo sơ tán dân từ nhà yếu sang nhà vững chãi. Mặt khác, chưa có lần nào ngay sau bão là có công điện về lũ lụt như lần này. Có thể nói, Trung ương đã rất quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống cơn bão số 9.
- Theo khẳng định của ông, Trung ương đã “rất quyết liệt”. Còn các địa phương thì sao, thưa ông?
Nhận xét về các địa phương là việc rất nhạy cảm, tế nhị. Chỉ cần xem báo cáo công tác phòng chống từng ngày của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương thì biết ngay tỉnh nào nghiêm túc, tỉnh nào không nghiêm túc.
Công điện cũng yêu cầu di dời dân, địa phương nào di dời nhiều hoặc di dời ít là biết hết. Có nơi di dời 5.000 người, có nơi thì di dời rất ít. Việc đó nó đã thể hiện sự quyết liệt của địa phương rồi.
- Các địa phương thiệt hại nặng nề, ông có bất ngờ không?
Về lụt thì đúng là quá bất ngờ, lũ quá lớn, quá kinh khủng. Dù đã rất quyết liệt nhưng không thể nghĩ là nó kinh hoàng như thế, đặc biệt là tại Kon Tum. Khi có kết quả báo về tôi còn nghĩ là báo sai. Vì lũ cao hơn 3,67m so với lũ lịch sử thì không thể hình dung được. Dân chạy không thể kịp được.
Trong các bản tin dự báo đều có cảnh báo đề phòng lũ quét và đề phòng sạt lở nhưng cũng không thể tưởng tượng nó lớn đến như thế. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hình dung được.
“Cứ nhìn số liệu báo cáo là biết”
- Được biết, trong buổi giao ban lúc 7 rưỡi sáng 29/9 (không lâu trước khi bão đổ bộ vào giữa Quảng Nam – Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi đã bị ông và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương “nhắc nhở” về việc chậm trễ trong sơ tán dân?
Thực chất lúc đó Quảng Ngãi mới di dời được rất ít dân.
- Tỉnh Quảng Ngãi bỗng nhiên thu hút sự chú ý của dư luận sau khi bão đi qua bởi 2 lý do: Vừa thiệt hại nặng nề, vừa là địa phương duy nhất “kêu” dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn là không chính xác, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo ông, Quảng Ngãi kêu như thế có hợp lý không? Ông có nhận xét gì về công tác phòng chống lụt bão của địa phương này?
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, cứ nhìn vào các số liệu báo cáo là biết ngay thôi. Lúc này không nên lôi chuyện đó ra để nói. Nói ra chuyện đó vào lúc này thì không hay.
- Nhưng Quảng Ngãi cho rằng ngành khí tượng thủy văn đã xác định tâm bão sai, khiến lãnh đạo tỉnh cứ “tà tà” nên người chết và thiệt hại tài sản mới nhiều như vậy?
Bão ảnh hưởng rộng như thế, quét mạnh như thế, chỉ tính riêng bán kính bão đã lên đến mấy trăm km. Vậy cãi nhau về tâm bão thì có ý nghĩa gì, để làm gì?
- Ông có đọc hết nội dung phản ánh của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi trên báo chí không?
Tôi có đọc hết.
- Theo ông, vì sao tỉnh Quảng Ngãi lại có thái độ như vậy?
Lúc này không nên nói lại chuyện đó nữa. Chuyện đó là nhạy cảm và không giải quyết được vấn đề gì vào lúc này.
Ngành khí tượng cũng cần điều chỉnh
- Nếu không “hiểu nhầm” về tâm bão như Quảng Ngãi vừa rồi thì khá nhiều nơi cũng “kêu” là bản tin dự báo thời tiết của ta hiện nay quá chuyên môn, thông tin không sát thực, cụ thể, dễ dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, gây phân vân hoặc khó khăn cho lãnh đạo địa phương trong việc đưa ra các quyết sách phòng chống lụt bão. Ông nghĩ sao về vấn đề trên?
Chính vì thế nên mới cần lãnh đạo là người có chuyên môn. Ở các tỉnh đều có một ông “phó” có chuyên môn về thủy lợi. Người ta nói gió cấp 6 có bán kính bao nhiêu km thì phải biết được tâm bão ở đâu. Lãnh đạo các tỉnh phải nghe người có chuyên môn này để đưa ra quyết định.
 |
Lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã khiến Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới bị nước nhấn chìm.
|
- Một cách khách quan, công tâm, ông đánh giá thế nào về những thông tin dự báo của ngành khí tượng thủy văn nước ta trong cơn bão số 9?
Tôi đã báo cáo với Chính phủ là dự báo lần này tốt. Và vì thế mới có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời như thế. Muốn chỉ đạo được phải có khí tượng thủy văn chứ.
Tuy nhiên, có điều tôi nhận thấy là ngành khí tượng cũng cần chú ý chỉnh sửa một số chỗ. Không nên nói “Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số…”, dễ khiến người dân hiểu lầm là bão đã đi qua, tình hình đã xong xuôi ổn định, làm họ chủ quan. Thực tế là bão đi qua thì lũ mới tới.
- Ngày 30/9, khi đi thị sát các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các địa phương cần ngồi lại với nhau để tổng kết, rút kinh nghiệm. Việc này đã được thực hiện chưa, thưa ông? Và kết quả ra sao?
Hiện các địa phương chưa thể ngồi lại với nhau được, vì đã khắc phục xong đâu mà ngồi. Đây là lúc tập trung nguồn lực để cứu dân. Biết bao nhiêu người đang đói ăn, bệnh tật đang rình rập, trẻ em không được học hành. Việc này cấp thiết hơn. Người ta đang sống khốn khổ thì phải lo cho người ta trước đã chứ.
- Hiện công tác khắc phục hậu quả bão đã làm đến đâu rồi, thưa ông?
Quan trọng nhất là vấn đề giao thông. Hiện giao thông đến các bản làng đã thông suốt, từ đây người dân đã được cấp thức ăn nước uống. Còn số học sinh đi học được thì rất hạn chế, nhưng tôi tin là các địa phương khắc phục nhanh.
Nơi nào khó khắc phục được thì chính quyền sẽ bố trí các nơi phù hợp để các cháu học. Nhưng để đạt được điều kiện như trước đây thì không thể nhanh được. Không phải 1 tuần là xây xong một trường học.
- Xin cảm ơn ông!
| "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Đau thương thiên tai mùa lũ..Miền Bắc và miền Trung , thông tin và clip
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|