Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Deathmetal2  
#1 Đã gửi : 04/10/2009 lúc 10:20:40(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Trẻ thiệt thòi với giấc mơ vầng trăng cổ tích


Bài viết cập nhật lúc: 05:48 ngày 03/10/2009

 – Tết Trung thu trong mùa mưa bão năm nay vẫn được diễn ra trọn vẹn ở làng trẻ em mồ côi SOS Hà Tĩnh. Còn ở Hà Nội, từ những đứa trẻ mang trong người bệnh tật đến những đứa trẻ “đường phố”, đều có một Trung thu ngọt ngào.

 



Với 2 cái tết cho trẻ em mỗi năm, trẻ em Việt Nam thực sự được quan tâm và yêu thương của gia đình cộng đồng và xã hội. Mùa trung thu năm nay rất nhiều tổ chức xã hội và các bạn trẻ tình nguyện đã đem đến cho các em một ” Giấc mơ vầng trăng cổ tích”…

Thực hiện: Bảo Bình - Nhật Tân - Hồng Phú - Đỗ Thịnh

 

Nơi những mảnh đời bé nhỏ gặp nhau

 

Cơn bão số 9 đã hoành hành trên mảnh đất miền Trung cằn cỗi, không những lấy đi những mất mát về tài sản, con người mà còn lấy đi cái Tết Trung thu của các cháu thiếu nhi.

 

Đối với nhiều trẻ em mồ côi, năm nay, hai từ “trung thu” trở nên quá “xa xỉ”.  Ở Hà Tĩnh thời điểm này, ảnh hưởng của cơn bão số 9 đã qua đi khiến không khí trung thu năm nay đối với các em ở làng mồ côi vẫn luôn u buồn.

 

 



Mô tả ảnh.

Trung thu của những em nhỏ ở làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh vẫn được tổ chức trọn vẹn giữa mùa bão lũ.

 

 

 

Các em đã chờ đón cái ngày này lâu lắm rồi. Cứ hằng năm, sắp đến Tết Trung thu là các em nô nức, hào hứng chờ đón từng ngày từng giờ. Nhưng năm nay dường như im ắng hơn, nhưng cũng không thể dập tắt nổi những ánh lửa đang bùng cháy trong các em.

 

Bước đến cổng làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, chúng tôi bắt gặp nhứng đứa trẻ thơ dại với cặp mắt ngơ ngác và nụ cười hồn nhiên trên môi. Hoàn cảnh của mỗi em một éo le, tuổi thơ của các em đã mất đi sự chở che của bố mẹ từ những ngày đầu chập chững vào đời.

 

Khi vào đây, các em có những người cha, người mẹ mới cũng không thể bù lấp được sự mất mát về tình thương của bố mẹ. Từ đó, các em cần có sự che chở đùm bọc. Nơi đây là một tổ ấm mới của các em.

 

 



Mô tả ảnh.

Quà trung thu từ các cơ quan, ban ngành và những tấm lòng nhân ái đến với các em ở làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

 

 

 

Em Trần Văn Huy (sinh năm 1998) mới vào đây được ít ngày. Sau khi bố mất, mẹ bỏ em ra đi, để lại cho em 100 ngàn đồng. Từ đó em lang thang đi tìm mẹ, em đi lang thang khắp nơi và sau đó em tìm ra Hà Tĩnh. Em được công an cùng Sở LĐTB&XH đưa về đây. Hiện giờ em đã dần thích nghi với mái ấm mới, em sống rất vui tươi và có một mái ấm tình thương.

 

Chúng tôi hỏi em có muốn về với mẹ nữa không? Em trả lời hồn nhiên: “Cháu ở lại với bố Đạo (GĐ làng trẻ mồ côi - NV), không về nữa”.

 

Ở nơi đây, hoàn cảnh của rất nhiều em éo le, có những em bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, có em bố mẹ mất sớm còn lại một mình không nơi nương tựa. Với sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành và những tấm lòng nhân ái, các em đã có một mái ấm cho mình.

 

Niềm vui trọn vẹn nhờ những tấm lòng

 

Đến với làng mồ côi trẻ em, ai cũng xúc động khi nhìn những đứa trẻ này thật thơ dại vô cùng. Trong ánh mắt xa xăm ấy, nụ cười hồn nhiên ấy ẩn chứa một sự cô đơn lạc lõng.

 

Vào ngày 13/8 vừa qua, Tết Trung thu trong mùa mưa bão ở làng trẻ mồ côi có Hội đồng nhân dân TP. Hà Tĩnh, Sở LĐTB&XH và nhiều đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn cùng hội đồng hương nước ngoài về tham dự và hỗ trợ, tặng quà cho các em.

 

 



Mô tả ảnh.

Các em có niềm vui trung thu trọn vẹn trong mái nhà chung.

 

 

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Quỹ Đạo (Giám đốc làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nay mưa bão nhưng chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện cho các em, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của các ban ngành trong và ngoài địa bàn nên các cháu  được vui Tết Trung thu trọn vẹn”.

 

Trò chuyện với bé Phúc (5 tuổi), chúng tôi hỏi bé có thấy vui khi được các chú, các bác tặng quà trung thu, bé hồn nhiên trả lời: “Được nhiều quà sướng lắm cô chú à, bọn cháu ai cũng rất vui…”.

 

 

Lá rách ít đùm lá rách nhiều

 

9h sáng ngày 3/10, các anh chị em khuyết tật thuộc Trung tâm sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội đã đến gửi gắm chút quà, chung vui cùng các em nhỏ mồ côi tại chùa Bồ Đề.

 



Mô tả ảnh.
Các bé được cô chú khuyết tật đến tặng quà Trung thu
Chị Nguyễn Bích Thủy giám đốc điều hành của trung tâm cho biết, trước ngày tết Trung thu, chị đề xuất ý kiến sẽ đến thăm các cháu nhỏ mồ côi, không ngờ tất cả mọi người đều hào hứng, nên kế hoạch được lập ra cách đây 1 tuần. 

 



Mô tả ảnh.
Họ đều là những số phận đáng thương…
Đều là những người khuyết tật nặng, việc đi lại của các thành viên cần phải có người giúp đỡ, nhưng sáng nay, ai cũng hào hứng chuẩn bị lên đường đi thăm các cháu mồ côi. Chị Thủy tâm sự: “Ngày tết Trung thu nhìn các cháu nhỏ có bố mẹ đưa đi chơi, lại nghĩ đến mình, nghĩ đến các cháu. Mặc dù đôi chân không thể tự di chuyển được nữa nhưng ít nhất mình vẫn còn có gia đình, không bị côi cút như các em ở đây”.

 

Quây thành một vòng tròn, nhìn các cháu vui chơi, tranh nhau từng cái bánh, tò mò trước những chiếc đèn lồng, ánh mắt ai cũng vui.

 

Cảm động trước tấm lòng của những người khuyết tật, Chủ trì chùa Bồ Đề sư thầy Thích Đàm Lan nói: “Họ là những người khuyết tật, cũng giống như các cháu ở đây, đều là những số phận đáng thương. Ngày tết Trung thu của các cháu, mọi người nghĩ đến các cháu đã là quý, những người khuyết tật cũng đến thăm, lại còn chia quà cho các cháu còn đáng quý hơn rất nhiều”.

 

 

 

  • Bùi Trung - Vũ Lụa

Theo vietnamnet.vn
Pháp Luật TPHCM - Mai Phương Thúy hát rước đèn ông sao
200 trẻ HIV/AIDS vui đón trung thu


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 08/10/2009 lúc 06:55:19(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng thật tội nghiệp các em, các em cũng sinh ra như bao người sao không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, dù đói dù nghèo cũng vẫn được bên gia đình - Mái ấm mà bất kỳ một đứa trẻ em nào sinh ra đều cần và khát khao mong muốn sẽ mãi bình yên.


Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.