 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
"Yêu râu xanh" lộng hành (Kỳ 1)
 |
Thứ Ba, 06/10/2009 --- cập nhật 08:44 GMT+7 |
|
|
Dru Sjodin gọi điện nói chuyện với bạn trai trên đường từ trung tâm mua sắm ra bãi đậu xe. Bỗng nhiên Chris Lang chỉ nghe thấy tiếng hét của bạn gái qua điện thoại: "Không, không, không", rồi sau đó chỉ còn tiếng tút dài...
 |
Rodriguez là nghi can số 1 của vụ án
|
Khoảng 16h00 ngày 22/11/2003, nữ sinh viên trường đại học Bắc Dakota, Dru Sjodin, 22 tuổi, kết thúc buổi làm thêm ở Victoria's Secret, Comlombia Mall, Grand Forks, Dakota đang trên đường trở về nhà. Tranh thủ ngủ một giấc ngắn để chuẩn bị bắt đầu công việc làm thêm thứ hai, một nữ hầu bàn tại hộp đêm Roco.
Đến 17h00, sau khi tạt vào trung tâm mua sắm, cô sinh viên quay trở ra bãi đậu xe. Dru vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bạn trai Chris Lang, đột nhiên chàng trai ở đường dây bên kia nghe thấy tiếng hét của bạn gái trong điện thoại: “Không, không, không” rồi sau đó cuộc nói chuyện bị gián đoạn, chiếc điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút dài khô khốc.
Khoảng 19h42, Chris nhận được một cuộc điện thoại từ số của Dru song chẳng thấy nói gì. Một ít phút sau điện thoại của Chris lại đổ chuông, cuộc gọi thứ hai này kéo dài ít hơn 1 phút và sau này biết được nó được thực hiện gần Crookston, Minnesota.
Lo lắng cho người yêu, Chris gọi điện cho Meg Murphy, bạn trọ cùng phòng của Dru để hỏi thăm. Tuy nhiên cô bạn này cũng không có tin tức gì của Dru, họ liền gọi điện thông báo cho cảnh sát về trường hợp mất tích của Dru Sjodin vào khoảng 19h30.
 |
Dru, cô gái xinh đẹp bị mất tích bí ẩn
|
Sáng hôm sau cảnh sát tìm được chiếc xe ô tô của Dru tại Columbia Mall. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện chiếc ví cùng một số đồ đạc mới mua ở trong xe còn chìa khóa và chiếc điện thoại không tìm thấy đâu. Không có dấu hiện của sự giằng co, mặc dù cảnh sát tìm được con dao cạnh chiếc xe ô tô. Sau đó, cảnh sát lập tức cho tiến hành kiểm tra camera an ninh tại bãi đậu xe với hy vọng tìm ra manh mối của sự việc.
Bố mẹ của Dru lên tiếng kêu gọi trên các phương tiện truyền thông cùng với số tiền hậu tạ trị giá 20.000 USD cho những ai có thông tin về tung tích của cô con gái. Trong khi đó, một người dân hảo tâm giấu tên cũng góp số tiền 20.000 USD để giúp tìm kiếm Dru. Thông tin về Dru biến mất lan đi nhanh chóng, người dân Grand Forks tình nguyện tham gia giúp đỡ cảnh sát và gia đình nạn nhân tìm kiếm cô nữ sinh tóc vàng, xinh xắn và năng động.
Một cuộc tìm kiếm quy mô được triển khai từ khu vực Great Forks đến Crookston, Minnesota, nơi được Dru thực hiện cuộc gọi cuối cùng ở đây. Hàng trăm tấm poster của Dru với dòng chữ “Hãy về nhà” được dán khắp nơi, các tình nguyện viên cùng chính quyền ra sức tìm kiếm mọi ngóc ngách, dưới hồ, mương, rừng… Ngay cả những chú chó nghiệp vụ cùng với trực thăng cũng tham gia để hỗ trợ cuộc tìm kiếm, nhưng cô nữ sinh vẫn bặt vô âm tín.
 |
Mẹ Dru đăng hình con gái nhờ mọi người giúp đỡ
|
Theo nhận định của cảnh sát, Dru có thể bị bắt cóc với động cơ thực hiện hành vi đồi bại. Cuối cùng sau một vài ngày điều tra phân tích cuộn băng mà video đã thu được, cảnh sát đã phát hiện ra một kẻ khả nghi, Alfonso Rodriguez, 50 tuổi, sống ở Crookston, Minnesota. Vào ngày 26/11, một ngày trước Lễ tạ ơn, cảnh sát được lệnh lục soát căn nhà của Rodrigue và thu được một số bằng chứng chỉ ra rằng hắn có mặt ở Columbia Mall vào đúng thời gian Dru mất tích và một số vật chứng thu được ở xe ô tô của gã chính là của Dru. Đến ngày 01/12/2003, Rodriguez chính thức bị bắt giữ với tội danh bắt cóc cô nữ sinh 22 tuổi.
Theo 24h
|
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Năm, ngày 08/10/2009, 04:00 |
|
|
|
"Yêu râu xanh" lộng hành (Kỳ 2)
(24h) - Cái tên Alfonso Rodriguez bị liệt vào danh sách những kẻ phạm tội tình dục cấp 3, được coi là một trong những tội phạm có nguy cơ tái phạm cao nhất. Theo hồ sơ của cảnh sát, người đàn ông này có bản lý lịch không trong sạch với danh sách dài tiền án, tiền sự trong đó rất nhiều lần y vướng vào pháp luật về tội lạm dụng tình dục phụ nữ.
|
Rodriguez không còn xa lạ gì với cuộc sống trong tù. Theo hồ sơ của cảnh sát, người đàn ông này có bản lý lịch không trong sạch với danh sách dài tiền án, tiền sự trong đó rất nhiều lần y vướng vào pháp luật về tội lạm dụng tình dục phụ nữ. Trên thực tế, Rodriguez được nhà tù Minnesota phóng thích vào ngày 01/05, khoảng 6 tháng trước khi Dru bị mất tích, sau khi chịu án 23 năm tù với tội danh bắt cóc và hiếp dâm.
Cái tên Alfonso Rodriguez bị liệt vào danh sách những kẻ phạm tội tình dục cấp 3, được coi là một trong những tội phạm có nguy cơ tái phạm cao nhất. Tuy nhiên, ở khu vực phía Bắc Dakota chưa có người nào phạm tội hiếp dâm, tính đến thời điểm Dru bị mất tích. Chính vì vậy, người dân vùng Grand Forks không hề ý thức được sự nguy hiểm tiềm ẩn của Rodriguez đối với cộng đồng.
Rodriguez thời trẻ
Rodriguez là con trai thứ hai trong 5 người anh em được sinh ra ở Laredo, Texas vào tháng 02/1953 của đôi vợ chồng làm công nhân. Theo điều tra của cảnh sát, gia đình của y di cư khoảng 15 lần giữa Texas và thung lũng Red River trước khi nhập cư chính thức ở Crookston, Minnesota năm 1963. Rodriguez có tuổi thơ không hạnh phúc. Ngay từ nhỏ, hắn đã luôn tỏ ra khó chịu với cuộc sống gia đình khi mà bố mẹ luôn bắt làm những đòi hỏi vô lý.
Một nguồn tin cho biết, Rodriguez trong tuổi mới lớn bắt đầu biết sử dụng các loại thuốc gây nghiện như cần sa… Theo như lời kể của Rodriguez, ở tuổi thanh thiếu niên gã luôn bị những phụ nữ lớn tuổi làm phiền và đây chính là nguồn gốc khiến gã cảm thấy căm ghét đàn bà.
Chiếc xe ô tô Rodriguez sử dụng để bắt cóc Dru
Khi lớn lên, Rodriguez ngày càng bị cô lập với xung quanh, càng rõ ràng nhất chính là rào cản ngôn ngữ. Ngôn ngữ yêu thích của gã là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh là thứ khiến gã phải “vật lộn” nhiều nhất mà đây là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu ở trường học. Và đến năm lớp 9, do không theo kịp bạn bè cùng lớp, Rodriguez quyết định bỏ học và bắt đầu đi làm một công việc lao động chân tay ở công ty American Crystal Sugar tại Crookston.
Vào tháng 10/1974, ở tuổi 21, gã ngỏ lời cho đi quá giang với một phụ nữ, thay vì chở về nhà ở Crookston, gã đã đưa người phụ nữ này đến một nơi vắng vẻ và bắt đầu hiếp dâm với một con dao luôn dí vào cổ nạn nhân để đe dọa.
Mặc dù Dru chưa được tìm thấy, cảnh sát đã tìm đủ bằng chứng buộc tội Rodriguez có liên quan đến vụ bắt cóc cô nữ sinh. Chiếc xe ô tô Mercury Sable đời 2002 xuất hiện trong camera an ninh trong ngày Dru mất tích. Trong xe ô tô của Rodriguez, cảnh sát phát hiện ra một số vết máu và một con dao bỏ túi. Sau khi phân tích DNA, vết máu hoàn toàn trùng khớp với Dru. Hơn nữa, một con dao xếp được phát hiện trong thân cây ngâm trong bể bơi gia đình rất khớp với vỏ dao thu được bên cạnh xe ô tô của nạn nhân
Với những chứng cớ rõ ràng, Rodriguez khó lòng thoát tội
Tờ Fox News đưa tin, một chiếc giày hiệu Nine West được tìm thấy dưới một cây cầu dọc theo song Red Lake sau một vài ngày Dru mất tích và người bạn gái ở cùng phòng, Meg Murphy khẳng định chiếc giầy đó chính là của nạn nhân.
Kết cục nào sẽ dành cho Rodriguez? Mời các bạn đón đọc "Yêu râu xanh" lộng hành (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM thứ Bảy ngày 10/10/2009 trong mục Kỳ án.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Bẩy, ngày 10/10/2009, 04:00 |
|
|
Xác Dru đã được tìm thấy sau 5 tháng
|
"Yêu râu xanh" lộng hành (Kỳ cuối)
(24h) - Cuộc tìm kiếm trải rộng 48 km quanh khu vực Grand Forks và Minnesota. Dù biết rằng cơ hội Dru sống sót không nhiều, song gia đình nạn nhân vẫn mong đứa con gái của mình còn bị nhốt đâu đó mà chưa chết.
|
Cuộc tìm kiếm chưa lớn chưa từng thấy đã diễn ra, thống đốc của Bắc Dakota và Minnesota cam kết trong cuộc họp báo diễn ra và 09/12 sẽ trợ giúp cho cuộc tìm kiếm Dru. Đúng như lời hứa hàng trăm thành viên của lực lượng Vệ binh quốc gia cùng một số nhân viên nhà nước khác đều được huy động.
Trong khi đó, Rodriguez đang bị giam giữ tại nhà tù Grand Forks một mực cho rằng mình vô tội, không liên quan gì đến sự mất tích của cô nữ sinh đồng thời từ chối nói chuyện với luật sư. Trong một buổi điều trần diễn ra vài ngày trước đó, ban hội thẩm tuyên bố Rodriguez sẽ được bảo lãnh với số tiền 5 triệu USD, một con số khiến nhiều người sửng sốt. Tuy nhiên, người dân Grand Forks lại tỏ ra tức giận, không đồng tình với việc Rodriguez vẫn có cơ hội trả tự do, tất cả cho rằng những người như hắn phải gắn liền với tấm song sắt suốt đời để giữ an toàn cho cộng đồng.
Allan Sjodin - bố củ Dru
Cuộc tìm kiếm cô nữ sinh mất tích vẫn được tiếp tục trải rộng 48 km vuông của khu vực Grand Forks và Minnesota. Các nhà chức trách mong sớm tìm được Dru để đưa Rodriguez ra xét, còn gia đình nạn nhân vẫn nuôi hy vọng cô con gái của mình vẫn còn sống hay bị nhốt ở đâu đó dù biết rằng cơ hội là rất nhỏ.
Cuối cùng sau năm tháng tìm kiếm ròng rã, đến ngày 17/04/2004 thi thể của Dru mới được tìm thấy được quấn một chiếc chăn, vùi trong lớp tuyết dày tại một khe núi gần một sân golf của câu lạc bộ Minakwa. Cơ thể của xô nữ sinh xấu số có dấu hiệu bị tra tấn và lạm dụng thân thể một cách trầm trọng. Kết quả khám nghiệm tử thi sau này tiết lộ rằng Dru bị cưỡng hiếp trước khi chết.
Đám tang của Dru với sự góp mặt của bà con khối phố và bạn bè gần xa
Gia đình của nạn nhân vô cùng đau buồn khi cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn của họ phải trải qua sự giày vò về thể xác trước khi chết. Bố của Dru chia sẻ với phóng viên “Chúng tôi luôn chờ đợi cuộc điện thoại của đội tìm kiếm song khi nhận biết tin, gia đình tất cả đều sụp đổ. Đây là nỗi đau đớn nhất mà những người làm cha mẹ phải chịu đựng và là một ám ảnh mà chúng tôi sẽ mang trong suốt quãng đời còn lại”.
Vào ngày 24/04 gia đình Dru đưa linh cữu của cô con gái về nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà tang lễ Grand View Lodge gần Nissawa, Minnesota. Đám tang thẫm đầy nước mắt của 1.500 người tham dự cùng niềm tiếc nuối vô hạn với cô nữ sinh xấu số, hình ảnh một cô gái với trái tim rộng lượng và chăm chỉ luôn hiện hữu trong tim gia đình và bạn bè. Sau khi lễ tang kết thúc, mẹ của Dru phóng sinh một chú chim bồ câu trắng để tưởng nhớ cô con gái xấu số đồng thời những người tham dự nhận được cây thông nhỏ có buộc dải ruy băng màu hồng, màu mà Dru rất yêu thích khi còn sống.
Rodriguez bị kết ản tử hình vì những tội lỗi gây ra
Quay trở về tên hung thủ giết người hiếp dâm, vào mùa thu năm 2006, Rodriguez bị tòa án liên bang kết án tử hình, đây là án tử hình đầu tiên trong vòng một thế kỷ ở Bắc Dakota.
|
http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/255044/yeu-rau-xanh-long-hanh-ky-cuoi.24h
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|