Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang«<2345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Người_Rừng  
#61 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 02:42:59(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
G-88 đã viết:
E ko có tào lao mà . Như anh giải thích cho em là em ko co nguy cơ và mấy anh kạnh nhà em nói là ko đúng và ko biết gì đúng ko anh người rừng  ?  E cảm ơn anh người rừng nhé .
 

   
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline G-88  
#62 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 03:08:39(UTC)
G-88

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2009(UTC)
Bài viết: 52

A người rừng như vậy em ko hỉu lắm . Sao lại gửi hình đó cho em . A xem câu hỏi cho trả lời cho em hỉu nhé .
Offline Người_Rừng  
#63 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 03:29:59(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
G-88 đã viết:
A người rừng như vậy em ko hỉu lắm . Sao lại gửi hình đó cho em . A xem câu hỏi cho trả lời cho em hỉu nhé .



Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#64 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 03:31:43(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết




Chuyện về những cảnh sát bị phơi nhiễm HIV Tùy chọn
boyh

#1 Đã gởi : 28 Tháng Năm 2009 3:01:40 CH

Danh hiệu: Advanced Member
ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); margin-bottom: -50px; width: 100px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?url=http%3a%2f%2fforum.hiv.com.vn%2f%2fimages%2favatars%2fUserIcons%2fC%e1%ba%a7u+tr%e1%bb%9di+ph%c3%b9+h%e1%bb%99.gif&width=125&height=125" />



Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 11/03/2007
Bài viết: 1.663
Đến từ: HIV/AIDS

Để trốn tội, bọn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn hòng thoát thân trong đó có cả việc dùng máu nhiễm HIV như một "vũ khí" lợi hại để chống trả.

>>Làm việc nơi... cửa tử



Công việc bộn bề, ngày nào Tùng cũng để lọ thuốc bên cạnh để nhớ uống.

Với những chiến sĩ công an mà tôi có dịp tiếp xúc, họ không chỉ là một trinh sát ma túy, hình sự hay một quản giáo, đang hằng ngày tận tâm với nghề mà còn là bệnh nhân được Cục Y tế, Bộ Công an và các cơ quan y tế chuyên ngành điều trị vì phơi nhiễm HIV.

Đó là tâm lý chung của các cán bộ khi truy bắt tội phạm, trong khoảng khắc ngắn ngủi, họ chỉ nghĩ tới việc kịp thời bắt giữ kẻ phạm tội, nào đủ tính toán cho riêng mình nên gần như quên mất nguy cơ bị phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ trên người đối phương, đang lăm le “nhảy sang” người khác.

Nguy cơ khó tránh

Có lẽ đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc bị tên tội phạm nhiễm HIV cắn vào tay cách đây gần hai tháng nên khi tiếp xúc, thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng, công an phường Thanh Nhàn không hề giấu giếm chuyện riêng của mình. Trên gương mặt tròn của anh cảnh sát trẻ mới 24 tuổi, dù đã sút đi hơn chục kg kể từ ngày uống thuốc chống phơi nhiễm, vẫn tươi tắn nụ cười khi trò chuyện. Là lính hình sự phường, với anh chuyện bị tội phạm chống trả xảy ra quá thường xuyên nên việc bị dính máu HIV chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

Sáng ngày 9/4, sau khi bám theo Vũ Thúy Hằng, 26 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội, kẻ được xác định đang hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn, anh Tùng cùng thượng úy Lưu Quốc Hải, tổ trưởng tổ hình sự phường Thanh Nhàn quyết tâm phải bắt quả tang kẻ này để xử lý trước pháp luật. Khi “theo” Hằng đến trước cửa số nhà 23 Lê Thánh Tông, các anh quyết định bắt giữ song là kẻ có HIV, chị ta không chịu để yên. Sau khi cào cấu làm xây xước tay anh Hải, người đàn bà này móc bọc ma túy trong người ném ra đường định chối tội. Trong khoảng khắc ấy, trước mặt anh cảnh sát trẻ chỉ là kẻ tội phạm mà các anh mất nhiều công theo dõi, nếu để chị ta thoát sẽ khó bắt lại nên Tùng chẳng kịp suy tính cho riêng mình, xô tới giữ tay Hằng, không ngờ bị chị ta cắn làm chảy máu tay. Sau khi đưa kẻ phạm tội về phường, nhìn hình dáng chị ta, các anh mới giật mình vì vừa đổ máu bởi một kẻ có HIV. Tùng bảo mặc dù phải uống thuốc đặc trị trong một thời gian dài, rất mệt mỏi và hại người song điều an ủi lớn nhất đối với các anh là bắt được kẻ mua bán ma túy tàng trữ số lượng lớn trong người.

Theo anh Tùng, đã mặc trên người chiếc áo cảnh sát, đeo thẻ ngành phải xác định tư tưởng ngay từ đầu vì nguy cơ bị phơi nhiễm là khó tránh khỏi, kể cả khi biết mười mươi kẻ đó có HIV. Điển hình như lần bắt tên Đoàn Ngọc Kiên, một con nghiện nhiễm HIV. Kiên đã hai lần vào trại vì tàng trữ ma túy nhưng lần nào cũng được thả vì bệnh ở giai đoạn cuối song cứ ra khỏi nơi giam giữ là anh ta lại quậy phá, mua bán ma túy. Tình thế buộc các anh không thể làm ngơ, phải bắt lần thứ ba.

Anh Tùng tâm sự: "lúc bắt Kiên, sờ vào tay hắn thấy trơn tuột vì cơ thể đang bị phá dần, lúc bắt nó mình phải dùng tay không, làm sao kịp đeo găng tay như tuyên truyền. Biết là khó, nguy hiểm nhưng công việc là công việc".Trước đó cũng vì bắt bốn kẻ trong một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội, bốn cảnh sát Đội chống ma túy Công an quận Đống Đa bị kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Bình, một con nghiệm có HIV đâm, làm phơi nhiễm "ết". Các anh phải uống thuốc đặc trị gần năm trời, cơ thể gầy mòn, mệt mỏi do tác dụng của thuốc đưa lại song điều khiến các anh khổ tâm nhất là phải "ghẻ lạnh" với người thân.Nếu làm phép so sánh thì lính hình sự có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV cao nhất bởi họ luôn phải đối mặt với những kẻ phạm tội luôn tìm cách chống trả bằng mọi cách hòng tẩu thoát, trốn tội.

Với một thành phố lớn với khoảng 15.000 người nghiện, trong đó 80% là tiêm chích, có tỷ lệ HIV cao, nguy cơ bị phơi nhiễm của cán bộ Công an Hà Nội khi bắt tội phạm cũng rất cao. Chỉ tính riêng Công an quận Đống Đa, ba năm trở lại đây có khoảng 20 người “lâm nạn” khi tác nghiệp trong đó, nhiều người đang phải sống và làm việc trong nỗi phấp phỏng, lo âu vì đang điều trị dự phòng theo phác đồ điều trị cho người bị phơi nhiễm HIV.

Đang trị bệnh vẫn không quên nhiệm vụ

Với thượng úy Lưu Quốc Hải, Công an phường Thanh Nhàn, chẳng ai nghĩ đằng sau những câu nói hóm hỉnh pha chút trêu chọc của anh là một con người có nhiều tâm sự. Anh bảo từ ngày bị phơi nhiễm, anh sợ nhất là ngày nghỉ, cũng may là công tác ở phường, phải kiêm nhiệm nhiều việc khiến anh chẳng có thời gian rỗi.



Hàng ngày phải quản lý, giáo dục phạm nhân, nguy cơ phơi nhiễm của quản giáo cũng rất cao.

Theo lời anh Hải thì sau khi dùng cồn sát, rửa vết thương, anh và thượng sĩ Tùng được phát thuốc đặc trị miễn phí để uống trong thời gian 10 tháng mới có kết quả chính xác. Mỗi ngày hai viên thuốc, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong gần một năm, quả là một áp lực không phải ai cũng thực hiện được. Theo quy định, các anh được nghỉ 5 ngày để tĩnh dưỡng nhưng chỉ được hôm trước, hôm sau chẳng ai bảo ai, cả hai cùng đi làm bởi: “Công việc ở phường nhiều như “lông lươn”, mình đến hỗ trợ anh em một tay chứ nằm nhà chẳng giải quyết được việc gì, rồi chưa biết có dính “ết” hay không lại bị cho giải ngũ vì nảy sinh tư tưởng xấu”, anh Hải bộc bạch.

Công việc cuốn hút hay trốn vào công việc để quên đi, đó là suy nghĩ của một số người về những cảnh sát bị phơi nhiễm nhưng với Tùng, anh cảnh sát trẻ chưa lập gia đình thì khi bước chân vào nghề, các anh đã phải xác định những hiểm nguy phải đối mặt. Với Tùng, ngoài tình yêu ngành, anh còn có niềm tự hào riêng của một người có ba thế hệ công tác trong ngành công an nên dù đang phải uống thuốc điều trị và tới tận tháng 2 sang năm mới có kết quả tuyệt đối thì anh vẫn tin mình “vô can” trước căn bệnh thế kỷ.

Cũng chính vì yêu nghề nên khi được giao nhiệm vụ đi bắt tên Tôn Thất Thìn, 21 tuổi, trú ở khối 12, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh, kẻ trốn truy nã có HIV, dù biết cận kề nguy hiểm, đại uý Trần Thành Vinh và Đại uý Trần Việt Thắng vẫn vui vẻ lên đường. Bị truy bắt, kẻ đào tẩu dùng dao chống cự rồi rút kim tiêm từ chiếc mà, nơi các con nghiện thường cài sẵn để chích ma túy, đâm hai trinh sát. Mặc dù bị đâm, máu chảy nhưng hai anh quyết không để Thìn chạy thoát, lao vào quật ngã hắn, tước kim tiêm, dẫn giải về cơ quan điều tra. Ngày 17/3, biết tin hai anh ra Hà Nội, điều trị chống phơi nhiễm HIV, người dân thành Vinh đã gọi điện thăm hỏi rất đông bởi từ nay họ không còn bị kẻ càn quấy như Thìn nhũng nhiễu.

Qua trò chuyện với những người bệnh đặc biệt này, điều chúng tôi nhận thấy là hầu như tất cả chẳng ai nghĩ về mình mà chỉ lo làm sao giữ cho người thân của mình được an toàn, khỏe mạnh. Ai cũng bảo thấy khó nghĩ khi phải "quay lưng" lại với vợ con, người thâ.

CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 18/8/09 = 668

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
nhomvungtau

#2 Đã gởi : 28 Tháng Năm 2009 10:02:18 CH

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 08/03/2005
Bài viết: 924
Đến từ: Nam Việt Nam
Trích dẫn bài viết của boyh đã viết:

Nguy cơ khó tránh

Có lẽ đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc bị tên tội phạm nhiễm HIV cắn vào tay cách đây gần hai tháng nên khi tiếp xúc, thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng, công an phường Thanh Nhàn không hề giấu giếm chuyện riêng của mình. Trên gương mặt tròn của anh cảnh sát trẻ mới 24 tuổi, dù đã sút đi hơn chục kg kể từ ngày uống thuốc chống phơi nhiễm, vẫn tươi tắn nụ cười khi trò chuyện. Là lính hình sự phường, với anh chuyện bị tội phạm chống trả xảy ra quá thường xuyên nên việc bị dính máu HIV chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

Trước đó cũng vì bắt bốn kẻ trong một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội, bốn cảnh sát Đội chống ma túy Công an quận Đống Đa bị kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Bình, một con nghiệm có HIV đâm, làm phơi nhiễm "ết". Các anh phải uống thuốc đặc trị gần năm trời, cơ thể gầy mòn, mệt mỏi do tác dụng của thuốc đưa lại song điều khiến các anh khổ tâm nhất là phải "ghẻ lạnh" với người thân.Nếu làm phép so sánh thì lính hình sự có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV cao nhất bởi họ luôn phải đối mặt với những kẻ phạm tội luôn tìm cách chống trả bằng mọi cách hòng tẩu thoát, trốn tội...



Theo lời anh Hải thì sau khi dùng cồn sát, rửa vết thương, anh và thượng sĩ Tùng được phát thuốc đặc trị miễn phí để uống trong thời gian 10 tháng mới có kết quả chính xác. Mỗi ngày hai viên thuốc, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong gần một năm, quả là một áp lực không phải ai cũng thực hiện được.
... Với Tùng, ngoài tình yêu ngành, anh còn có niềm tự hào riêng của một người có ba thế hệ công tác trong ngành công an nên dù đang phải uống thuốc điều trị và tới tận tháng 2 sang năm mới có kết quả tuyệt đối thì anh vẫn tin mình “vô can” trước căn bệnh thế kỷ...


Đôi lúc nhà báo không kiểm tra thông tin chuyên môn khi viết bài làm thông tin trở nên "không giống lắm".Hix!những phần gạch đỏ trong phần trích  xin các thành viên tham gia ý kiến .
There's the true that : we want to do so much for PHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
boyh

#3 Đã gởi : 29 Tháng Năm 2009 2:42:24 CH

Danh hiệu: Advanced Member
ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); margin-bottom: -50px; width: 100px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?url=http%3a%2f%2fforum.hiv.com.vn%2f%2fimages%2favatars%2fUserIcons%2fC%e1%ba%a7u+tr%e1%bb%9di+ph%c3%b9+h%e1%bb%99.gif&width=125&height=125" />



Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 11/03/2007
Bài viết: 1.663
Đến từ: HIV/AIDS

Nhà báo muốn nhấn mạnh thời gian điều trị lâu của thời gian uống PEP để nói lên gian đoạn chờ đợi chống chọi với phơi nhiễm cực kỳ khổ của các anh happy để thêm phần xúc tích cho bài viết của mình
PS : Theo đúng với quy định thuốc PEP chỉ nên dùng 1 tháng rồi XN trở lại ! Tiếp theo đó XN máu lần 2 và lần 3 vào những tháng sau

CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 18/8/09 = 668

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
chuyenza

#4 Đã gởi : 29 Tháng Năm 2009 6:48:01 CH

Danh hiệu: Advanced Member
ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); margin-bottom: -61px; width: 125px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?u=10087" />


Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 17/11/2008
Bài viết: 320
Trích dẫn bài viết của nhomvungtau đã viết:

Nguy cơ khó tránh

Có lẽ đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc bị tên tội phạm nhiễm HIV cắn vào tay cách đây gần hai tháng nên khi tiếp xúc, thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng, công an phường Thanh Nhàn không hề giấu giếm chuyện riêng của mình. Trên gương mặt tròn của anh cảnh sát trẻ mới 24 tuổi, dù đã sút đi hơn chục kg kể từ ngày uống thuốc chống phơi nhiễm, vẫn tươi tắn nụ cười khi trò chuyện. Là lính hình sự phường, với anh chuyện bị tội phạm chống trả xảy ra quá thường xuyên nên việc bị dính máu HIV chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

Trước đó cũng vì bắt bốn kẻ trong một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội, bốn cảnh sát Đội chống ma túy Công an quận Đống Đa bị kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Bình, một con nghiệm có HIV đâm, làm phơi nhiễm "ết". Các anh phải uống thuốc đặc trị gần năm trời, cơ thể gầy mòn, mệt mỏi do tác dụng của thuốc đưa lại song điều khiến các anh khổ tâm nhất là phải "ghẻ lạnh" với người thân.Nếu làm phép so sánh thì lính hình sự có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV cao nhất bởi họ luôn phải đối mặt với những kẻ phạm tội luôn tìm cách chống trả bằng mọi cách hòng tẩu thoát, trốn tội...

Theo lời anh Hải thì sau khi dùng cồn sát, rửa vết thương, anh và thượng sĩ Tùng được phát thuốc đặc trị miễn phí để uống trong thời gian 10 tháng mới có kết quả chính xác. Mỗi ngày hai viên thuốc, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong gần một năm, quả là một áp lực không phải ai cũng thực hiện được.
... Với Tùng, ngoài tình yêu ngành, anh còn có niềm tự hào riêng của một người có ba thế hệ công tác trong ngành công an nên dù đang phải uống thuốc điều trị và tới tận tháng 2 sang năm mới có kết quả tuyệt đối thì anh vẫn tin mình “vô can” trước căn bệnh thế kỷ...



Câu "Đài nói láo, Báo nói thêm" quả là không sai.

Phóng đại tào lao, ai mà không hiểu biết đọc càng kinh hoàng hơn.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Người_Rừng

#5 Đã gởi : 29 Tháng Năm 2009 7:25:07 CH

Danh hiệu: Advanced Member
ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); margin-bottom: -63px; width: 97px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?url=http%3a%2f%2fforum.hiv.com.vn%2fimages%2favatars%2fUserIcons%2fNg%c6%b0%e1%bb%9di_R%e1%bb%abng.jpg&width=125&height=125" />



Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 25/05/2008
Bài viết: 1.686
Đến từ: Rừng Nam Cát Tiên, sống 30 năm trong Rừng
Người Rừng Là Thanh Tra Diễn đàn hiv.
Người Rừng sẽ tàn sát topic nào cứ hỏi tào lao
Người Rừng đại kỵ những ông Bà sống kỳ thị với những ông bà có hiv.
trái tim máu lạnh là Người Rừng.
yahoo:rungnguoi28

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#65 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 03:35:22(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết


cuocsongmenyeu

#1 Đã gởi : 05 Tháng Ba 2009 2:45:02 CH

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 13/02/2009
Bài viết: 71
Đến từ: tp hcm
 từ khi xét nghiệm hiv ở chân trời mới về mặc dù kết quả là âm tính,, nhưng sao mình cứ bị hiv ám ảnh,, nhìn đâu cũng có nguy cơ,, thấy bác sĩ lấy máu xét nghiệm cũng lo kim có phải kim mới ko v.v... thôi mình vào câu hỏi chính
chả là thế này,, hôm qua mình có uống chung 1 ly nước với người mà mình nghi nhiễm hiv,, mà trong miệng mình đang bị nhiệt ( đẹn trăng) miệng,, lở người ấy có chảy máu trong miệng thì nguy cơ mình có cao lắm ko,, mong các bạn trả lời giúp mình











  


Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline G-88  
#66 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 09:04:48(UTC)
G-88

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2009(UTC)
Bài viết: 52

A ơi ! Rách là pải toạch ra chứ ko có như em nghĩ đúng ko anh Người Rừng . Anh nói cho em hỉu gửi hình em khó hỉu lắm . Mấy anh kạnh nhà em nói rách mà ko bít lên em rất sợ nhưng theo anh nói là toạc ra lên em kũng yên tâm ko strees .
Offline G-88  
#67 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 09:06:41(UTC)
G-88

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2009(UTC)
Bài viết: 52

A ơi ! Rách là pải toạch ra chứ ko có như em nghĩ đúng ko anh Người Rừng . Anh nói cho em hỉu gửi hình em khó hỉu lắm . Mấy anh kạnh nhà em nói rách mà ko bít lên em rất sợ nhưng theo anh nói là toạc ra lên em yên tâm ko suy nghĩ nhưng đôi lúc em lại nghĩ tới anh à tại BCS hum đó ko có nhãn mác mà ko thấy nhìu chất bôi chơn lên  em lo . E có đọc BCS hết hạn cũng pai 5 năm . Nhưng em vẫn lo lắm anh à .
Offline G-88  
#68 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 09:07:48(UTC)
G-88

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2009(UTC)
Bài viết: 52

E hoang tưởng quá pải ko anh .
Offline admin  
#69 Đã gửi : 13/10/2009 lúc 10:17:30(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết

G-88 đã viết:
E hoang tưởng quá pải ko anh .


Chúc mừng chú đã có câu nói cực kỳ đúng.


Offline Người_Rừng  
#70 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 02:16:15(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết

Tình bạn cảm động của hai chú chó

Trên con đường đông đúc xe cộ, một con chó không ngừng lay bạn của nó đang nằm bất động rồi chạy quanh cầu cứu mọi người giúp đỡ.

Con chó bị xe đâm nằm bẹp giữa đường. Một con khác trông rất buồn thảm, dùng mõm và chân lay liên tục mong bạn nó hồi tỉnh. Sau đó, nó chạy quanh ngỏng cổ lên cầu khẩn người qua đường giúp đỡ. Hình ảnh thương tâm này đã được đăng lên nhiều trang Trung Quốc, khiến cư dân mạng chạnh lòng.



Con chó cố gắng lay bạn tỉnh lại. Ảnh: Pop.

Tuy nhiên, theo Tom, nhiều độc giả rất bức xúc vì trước tình cảnh đáng thương của đôi chó, không người đi đường nào dừng lại giúp đỡ chúng. Những chiếc ôtô tránh đường rồi đi mất. Nhiều người đi bộ chỉ đứng nhìn hoặc chạy lại chụp ảnh như một chuyện kỳ khôi.



Con chó không bỏ mặc người bạn đáng thương. Ảnh: Pop.


Sau một hồi lay bạn, nó ngỏng cố lên cầu cứu người đi đường giúp đỡ. Ảnh: Pop.


Nhưng không ai chạy lại cứu giúp. Ảnh: Pop.
 

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline G-88  
#71 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 03:25:22(UTC)
G-88

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2009(UTC)
Bài viết: 52

Anh Người Rừng sao gửi cho em hoài . E đọc khó hiểu lắm . A nói như anh ADMIN có được ko ?
Offline Người_Rừng  
#72 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 03:29:13(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
G-88 đã viết:
Anh Người Rừng sao gửi cho em hoài . E đọc khó hiểu lắm . A nói như anh ADMIN có được ko ?


 Được


Chúc mừng chú đã có câu nói cực kỳ đúng.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline G-88  
#73 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 09:32:46(UTC)
G-88

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2009(UTC)
Bài viết: 52

A Người Rừng Gửi Hình ảnh chuyện kì lạ là sao ? Ko có trường hợp nào rách BCS mà ko bít anh nhỉ . Pải toạc ra anh nhỉ .
Offline Người_Rừng  
#74 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 09:37:37(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
G-88 đã viết:
A Người Rừng Gửi Hình ảnh chuyện kì lạ là sao ? Ko có trường hợp nào rách BCS mà ko bít anh nhỉ . Pải toạc ra anh nhỉ .


[Image: 117.jpg]
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#75 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 09:39:54(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
G-88 đã viết:
A Người Rừng Gửi Hình ảnh chuyện kì lạ là sao ? Ko có trường hợp nào rách BCS mà ko bít anh nhỉ . Pải toạc ra anh nhỉ .







Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline G-88  
#76 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 11:17:53(UTC)
G-88

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2009(UTC)
Bài viết: 52

A người rừng à .Ko có trường hợp nào rách BCS mà ko toạc đưa hết khất dương vật ra đúng ko anh . E như vậy suy diễn quá đúng ko ?
Offline chuyenza  
#77 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 11:40:04(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
G-88 đã viết:
A người rừng à .Ko có trường hợp nào rách BCS mà ko toạc đưa hết khất dương vật ra đúng ko anh . E như vậy suy diễn quá đúng ko ?

Khâm phục! 4 trang chỉ với một kiểu hỏi.

Còn câu hỏi nào khác không.

Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline nirvana_sg  
#78 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 11:45:28(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
haha, thiệt tình....cười bể bụng...
Offline Người_Rừng  
#79 Đã gửi : 15/10/2009 lúc 12:27:43(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
G-88 đã viết:
A người rừng à .Ko có trường hợp nào rách BCS mà ko toạc đưa hết khất dương vật ra đúng ko anh . E như vậy suy diễn quá đúng ko ?



Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline unicode  
#80 Đã gửi : 15/10/2009 lúc 12:28:28(UTC)
unicode

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2007(UTC)
Bài viết: 123
Man
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Có chứ. Nhiều trường hợp rách BCS mà không toạc đưa hết đầu khất ra đấy. Bạn có nguy cơ đến gần 100% rồi. Đợi đủ thời gian mà đi làm XN thôi. Bạn có nguy cơ nên không ai trả lời cho bạn nữa. Tận 4 trang hỏi 1 vấn đề thì biết chắc chắn là dính rồi. Không phải nguyên Người_rừng và các Mod, mà ai đọc bài này đều thấy tức. Tại sao suy nghĩ của bạn ngắn vậy? Nói thì không hiểu ít cũng phải hiểu nhiều chứ.
* Sự đa nghi khiến cho cuộc sống của bạn bị "nhiễm độc"
* Sự đa nghi phá vỡ những mối quan hệ
* Sự đa nghi làm mờ nhạt những tính cách tốt của bạn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
5 Trang«<2345>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.