  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Tin buồn.
Được tin từ các thành viên nhóm VNMTS Nghệ An báo lại:
Anh Đậu Hải Nam ( Tức Mod Vinh_man của diễn đàn chúng ta) do bị tràn dịch màng phổi đã mất ngày 19/10/2009 tại TP Hồ Chí Minh, linh cữu của anh đã được đưa về đến nhà hồi 3h chiều hôm nay. Ngày mai, hồi 5h sáng 23/10/2009 sẽ an táng tại quê nhà.
Thông báo đến các bạn quan tâm đến anh để chúng ta cùng dành một phút tưởng niệm đến người đã khuất. Sửa bởi quản trị viên 26/10/2009 lúc 01:30:51(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đọc được tin chưa thể viết gì. sốc thật. buồn thật .khóc thật nè
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Không biết nói gì trong lúc này. Quá đau xót ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
em ko bit nói j luôn bị sốc luôn,có thật ko vậy
| Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC) Bài viết: 417  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
|
an nghĩ anh nhé, nơi đó chắc anh ko con buồn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Em đã làm hết sức mình trong những ngày cuối đời .Em và anh đã từng cùng nhau đi trên những đoạn đường dài hằng trăm cây số trong đêm .Yên nghỉ em nhé !
| There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Mèo xin chia buồn cùng với diễn đàn và các anh chị em .
Nguyện chúc cho anh Vinh-man thân yêu của chúng ta nơi cõi vĩnh hằng mãi được nghỉ yên.
| Yahoo: mocmiencao Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng hay thương xót, xin hãy tha thứ những lỗi lầm mà anh đã mắc phải trong cuộc sống trần thế do những yếu đuối của con người, để đưa anh về quê Trời, là nơi mà anh hằng mong muốn!
Mong anh nguyện cầu cho những người bạn của anh, trong cuộc sống trần gian này!
Chúa Giêsu ngự trị lòng ta - Amen.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
I have been deeply shocked, không thể tưởng tượng nổi, hi vọng có thế giới bên kia thực để ông anh của em có thể đọc được những dòng chữ này. | Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC) Bài viết: 33
|
Em! Sao lại như vậy? Sao lại ra nông nổi này? Chị sững sờ khi nhận tin em mất, cứ tưởng rằng em đang mãi bận bịu công việc mới, Em ơi! Nam ạ! Sao lại vậy hả em? Thức ăn chị gửi, em chưa ăn hết, định chọn vài chiếc áo gửi em mặc cho tươm tất hơn khi đi làm, lại không kịp rồi Nam ơi! Nhớ hôm nào, 2 chị em long nhong cả ngày ở SG - Nơi phồn hoa đô hội theo như lời em nói. Thời gian gặp và tiếp xúc với em không nhiều lắm, nhưng em đã để lại trong chị hình ảnh một thằng Nam chân thật, nhiệt tình và khờ khạo đến ngây thơ! Em đi nhé, diễn đàn ta mất đi 1 cây bút sắc sảo mặc dù thời gian sau sau này vì môi trường mới và bận bịu mưu sinh, ngòi bút em không được như lúc em viết tại quê nhà. Mai, em về với đất, biết rằng ai cũng phải chết đi, nhưng sao đau, đau quá Nam à!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 19-10-2009(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Ha Noi
|
Từ tận đáy lòng xin chia buồn cùng diễn đàn, cùng Vinh_man và ACE. Ở nơi đó hãy yên nghỉ Anh nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
chưa có dịp nào cùng anh hàn huyên vì hâm mộ tài văn thơ của anh
định nhờ anh Mẹc giới thiệu một buổi, thế mà anh đã ra đi rồi sao?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Anh, em không biết cảm giác này ra sao nữa. Em cũng thực sự sock rồi, nhớ những kỷ niệm anh chị em với nhau làm sao quên. Nhớ cả cái ý định lập 1 topic: "Đừng hỏi bạn sống được bao lâu, hãy hỏi bạn nhậu tiếp như thế nào." mà chưa làm được. Thôi thì mong anh ở nơi ấy sẽ chẳng phải vướng bận những điều không mong muốn nữa. Anh sẽ yên bình trong vòng tay Thiên Chúa.
Hẹn gặp lại anh.
Goodbye my friend.
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Tham gia diễn đàn chưa lâu nhưng cũng đủ để prettylady biết đến nick Vinh_man, thật buồn quá!!!!!!!!!
| After all, tomorrow is another day |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đến giờ này, đọc đi ,đọc lại cái tin Em, mà Anh vẫn còn sock,thật buồn,Các bạn ơi cùng mật niệm cho Vinh_Man nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Em đau xót. Em vẫn mắng anh từ khi anh bước chân vào Sài gòn. Em gọi điện , nghe em cằn nhằn anh vội vàng nói đường đông anh cúp máy. Em biết ko phải vì đường đông mà vì em nói đúng anh ko muốn nghe phải không anh? Anh bỏ cha mẹ để đi lập nghiệp vì gì chứ? Vì tiếng gọi của tình yêu ??? Càng xót xa khi biết giờ phút cuối anh vẫn chỉ một mình,em đau xót lắm. Yên nghỉ anh nhé ! Vẫn nhớ mãi câu anh nói đùa : cái thùng phi bé bỏng của anh ơi !!!! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Tiger Old: Vinhman: nói thật
Tiger Old: Vinhman: anh vẫn hy vọng vào Hương
Tiger Old: Vinhman: anh mong một lúc nào đóH lại về bên anh
HUONG THIEN: em thì không hy vọng anh ah
Tiger Old: Vinhman: anh vẫn nuôi hy vọng như vậy
HUONG THIEN: và em cũng không mong anh nuôi hy vọng đó
Tiger Old: Vinhman: sao thế
HUONG THIEN: có lần em nói anh rồi
HUONG THIEN: không phải cái gì anh cũng hiểu hết
HUONG THIEN: phụ nữ mà
HUONG THIEN: bọn em dễ hiểu nhau hơn
Tiger Old: Vinhman: em cũng là phụ nữ
Tiger Old: Vinhman: vậy em hiểu thế nào về H
Tiger Old: Vinhman: anh không thể nào hiểu được
HUONG THIEN:
HUONG THIEN: chuyện bình thường mà anh
HUONG THIEN: khi Hương và anh còn ở chung một phòng thì em vẫn cố mà nuôi hy vọng hương sẽ thay đổi
Tiger Old: Vinhman: anh thấy H là người tốt
Tiger Old: Vinhman: nhưng cô ấy còn trẻ con
HUONG THIEN: em không nói Hương là người không tốt
Tiger Old: Vinhman: anh sợ là H sẽ hư mất khi sống một mình
HUONG THIEN: Mỗi người có một thánh giá
HUONG THIEN: không ai vác hộ ai được
Tiger Old: Vinhman: hôm nay H mua sữa và bánh gửi cho anh
Tiger Old: Vinhman: chứng tỏ H vẫn quan tâm và lo lắng cho anh
HUONG THIEN:
HUONG THIEN: anh của em.
HUONG THIEN: anh mạnh mẽ lên.
HUONG THIEN: mà én đã biết chỗ ở mới của anh rồi ah
Tiger Old: Vinhman: không em ah
Tiger Old: Vinhman: anh hẹn cô ấy đi ăn
Tiger Old: Vinhman: ngồi cạnh cô ấy mà anh quên cả làm dấu
Tiger Old: Vinhman: không hiểu sao anh lại như vậy
HUONG THIEN: việc này thì em cũng không thể hiểu nổi
Tiger Old: Vinhman:
HUONG THIEN: thôi thì anh cứ hy vọng đi, nếu điều đó làm anh thấy vui
Tiger Old: Vinhman: nếu em có gặp cô ấy thì khuyên cô ấy giúp anh
HUONG THIEN: anh lại nhờ em cái việc mà em không muốn thế
Tiger Old: Vinhman: chưa biết anh nhờ gì mà
Tiger Old: Vinhman: anh chỉ sợ cô ấy hư mất
HUONG THIEN: hix
HUONG THIEN: và anh nghĩ anh có thể đưa Hương về với Chúa
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Thực sự em rất buồn nhưng em vẫn không thể nào tin, em vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Làm ơn có ai cho em số điện thoại nhà anh ấy được không?
Em vẫn không tin được.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Dù phải rất nhiều khổ đau nhưng anh đã không một lần oán trách cô ấy, Anh chỉ có một mong muốn duy nhất là cô ấy sống tốt hơn và quay trở về với Chúa!
Mình hy vọng, bằng những hy sinh của anh, bằng tình yêu của anh cô ấy có thể sống tốt hơn để đền đáp lại sự hy sinh của anh.
Còn yahoo của anh, anh đã tin và cho cô ấy sử dụng thì việc sử dụng hay không là do cô ấy quyết định. Mình mong én hãy luôn nghĩ về anh để sống tốt hơn như điều anh mong.
Anh đã không một lời trách én, và em tin anh cũng không mong mọi người oán trách cô ấy.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|