Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang<12345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#41 Đã gửi : 23/10/2009 lúc 07:34:45(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Ông bạn à,vậy là thỏa nguyện rồi pk nào.
Ông được về bên Chúa và Chúa sẽ che chở ông mãi mãi !
Tôi nhớ những kỷ niệm của chúng ta,trên diễn đàn này cũng như quãng thời gian gần nhau,tuy không nhiều lần gặp gỡ.Rất nhiều kỷ niệm đẹp,đồng hương nhỉ ?!
Phải nói,chỉ có một điểm là tôi thấy...ghét ông,ông bạn.Đó là cái cách ông yêu những người phụ nữ.
Tại sao ông yêu thương mà tôi lại không ưa ? Mắc mớ gì chứ ?
Yêu thương thì phải được đủ đầy mới thực sự hạnh phúc,mà cái cách ông yêu thương như thế chỉ khiến cho ông tổn thương rồi đau khổ.Bởi vậy,có đôi lúc,tôi thật là ghét ông,hix.
Ngồi ngắm những tấm ảnh tụi mình chụp cùng nhau,có cả Rock và nhiều anh chị em khác nữa,nhìn ông vẫn đẹp trai nhất nhà,thật thế đấy.
Nhớ những lúc ta gặp gỡ sau thời gian dài biết nhau qua diễn đàn,gớm,tay bắt mặt mừng,chuyện trò trên trời dưới biển.Mọi chuyện như mới ngày hôm qua vậy...
Nhớ những bữa cơm,ông vừa ăn vừa xuýt xoa khen.Tôi nhớ hôm ông đi làm về đầu tóc nhễ nhại,kêu tắm thì bảo không có quần áo,nói lấy quần áo tôi mặc đỡ thì ông ngại,ngồi ăn cơm ông làm cái vèo...6 bát.Tôi vừa lui cui đi nấu cơm cho Mẹ vừa tủm tỉm cười.Giá tôi mà ăn khỏe được như ông thì tôi sẽ mập mạp và đẹp trai lắm,ít ra cũng phải bằng ông,ông nhỉ.
Nhớ hôm nào ông bảo : Đôi giày mua lại không,ông bán ? Cũng muốn trả lời cho vui vẻ sảng khoái.Có điều,tôi không phải là Bielive ông ạ.Dân viết văn mà sai chính tả à,chơi chữ với tôi nữa?!...Cho nên tôi không trả lời !
Nhớ cả con mắt bị hư của ông còn chưa làm lại,hixxxxx.........
Giờ thì có muốn giận ông cũng chẳng được rồi,không còn cơ hội !
Ông đi thanh thản,ở nơi ấy hạnh phúc hơn nơi đây nhé ông !
Nơi đây,anh chị em bạn bè mãi nhớ đến ông.Tôi sẽ thay ông chăm sóc cái topic mà ông đặt cả tình cảm,chung có,riêng có của mình vào đấy.
Tôi thương ông lắm !
Vĩnh biệt đồng hương nhé !

@The_Rock à,ngày mai thượng lộ bình an nhé em,thắp nhang giúp anh với nhé,cảm ơn em nhiều. 

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline toicodondaukho  
#42 Đã gửi : 23/10/2009 lúc 08:24:57(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Vĩnh biệt anh! Ngàn thu an giấc nhé. Có lần anh con nói rằng anh sẽ sống lâu hơn em vì e uống quá nhiều. Vậy mà chỉ vì chữ Tình anh lại tự hủy hoại bản thân! Dù sao thì nó đã là số mệnh, em tin như vậy! Bình yên anh nhé'!Boycodonhp: chia buồn đến gia đình anh! Bình an anh nhé.
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline funk  
#43 Đã gửi : 23/10/2009 lúc 09:21:22(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
em ko biết nói gì nữa. em còn chưa kịp giữ lời hứa với anh ấy là sẽ vô nghệ an chơi với anh ấy và nói về văn học... đúng là:
Cuộc đời là một quán trọ, mà đời người chỉ là khách qua đường.
Mong là anh sẽ ra đi thoải mái... em sẽ ko bao giờ quên cái con người vui tính này.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline moi  
#44 Đã gửi : 23/10/2009 lúc 09:47:24(UTC)
moi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC)
Bài viết: 24
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 1 times
đọc rất nhiều bài viết của anh , rất ấn tượng các bài viết của anh và nay thì không còn thấy anh trên diễn đàn này nữa rồi.... Vĩnh biệt , yên nghỉ nhé ông anh !
Too Fast to Live... too Young to Die...!!!???
Offline da1lanyeunhau  
#45 Đã gửi : 23/10/2009 lúc 11:30:15(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Rest in the God!
_ Anh đã đi, ngủ yên và thức giấc trong hồng ân nơi nước Người anh nhé! Giữ hộ Diệp 1 chỗ nơi ấy, hẹn gặp lại anh.

Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline kingmen  
#46 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 02:02:18(UTC)
kingmen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-09-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: kinhmen

Một nén nhang cho người ra di, một lời chia buồn cho người ở lại!
Tu-an  
#47 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 02:54:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cả ngày nay,chạy xe mà lòng luôn nghỉ đến Em,sao buồn quá, mới hôm nào đây, em và các bạn đến thăm Mẹ Anh, vậy mà...Mẹ Anh nghe tin anh nói lại còn phải sửng người đau sót.
     khi về đến nhà vào đọc bài của Na74 viết về kỉ niệm của 2 Anh em, Anh không sao kiềm nước mắt được.
             đi cho thanh thản nha em,nơi đây với Em sẽ mãi mãi trong lòng các Bạn.

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#48 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 03:16:25(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Nhờ Admin kiểm tra dùm số tiền 200.000 đồng của chị P, 200.000 đồng của Boyh, 200.000 đồng của HSDDYT được chuyển chiều nay. Xin cảm ơn Admin !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline ducnam  
#49 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 03:23:15(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thật bất ngờ ducnam biết quá muộn .xin gửi 1 lời chia buồn tới vinh_man và gia đình .Hãy yên nghỉ vinh_man nhé
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline quadoikinhhoang  
#50 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 04:07:03(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
nhờ Admin chuyển giúp quadoikinhhoang 100K chia buồn cùng gia đình anh Vinh-man
cám ơn đồng chí the rock làm người đại diện

Offline bbhaosac  
#51 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 05:06:57(UTC)
bbhaosac

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 10

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Lâu quá không vào diễn đàn , hôm nay nhận được tin 1 người ae của diễn đàn đã ra đi . Xin chia buồn cùng gia đình anh và nguyện cầu cho linh hồn anh dưới cửu tuyền cũng được thanh thản , yên vui .

Một nén nhang lòng cho người đã mất !
Offline nevergiveup  
#52 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 06:13:15(UTC)
nevergiveup

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC)
Bài viết: 109

Bình yên anh nhé happy .... dù e mới tham gia .. ko biết a nhưng đọc đc tin cũng buồn lắm sad(

Offline unicode  
#53 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 07:23:56(UTC)
unicode

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2007(UTC)
Bài viết: 123
Man
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
    Mấy hôm không vào diễn đàn. Hôm nay vào diễn đàn, đọc được tin anh Vinh_Man. Cảm thấy sững sờ.
    Yên nghỉ anh vinh_man nhé! Tạm biệt anh!


* Sự đa nghi khiến cho cuộc sống của bạn bị "nhiễm độc"
* Sự đa nghi phá vỡ những mối quan hệ
* Sự đa nghi làm mờ nhạt những tính cách tốt của bạn
Offline kiepphongtran  
#54 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 06:08:42(UTC)
kiepphongtran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC)
Bài viết: 269

Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
Yên giấc ngàn thu bạn nhé!
Offline langson  
#55 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 06:40:22(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Cuội đời mỗi người như một ngọn nến lung lay trước gió. Nếu gió to một chút là ngọn nến tắt. Cầu mong linh hồn của anh sớm về bên Chúa.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline admin  
#56 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 10:06:28(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
bemeo84 đã viết:
Nhóm Thuyền Nguyện của em đã gởi vào TK của anh NGuyễn Thanh Huấn 100.000
tên tài khoản là Trần Thị Oanh đó.Anh nhận được thì nói e biết nha.


Đã nhận.

hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Nhờ Admin kiểm tra dùm số tiền 200.000 đồng của chị P, 200.000 đồng của Boyh, 200.000 đồng của HSDDYT được chuyển chiều nay. Xin cảm ơn Admin !


Đã nhận.

quadoikinhhoang đã viết:
nhờ Admin chuyển giúp quadoikinhhoang 100K chia buồn cùng gia đình anh Vinh-man
cám ơn đồng chí the rock làm người đại diện


Và 100.000 của na74 : Cũng đã nhận.

Như vậy, tổng số tiền mà bạn the_rock mang đi sẽ là 1.900.000 đồng. (Một triệu, chín trăm ngàn đồng).
Ban quản trị thống nhất trích quỹ hỗ trợ một phần tiền tàu xe cho bạn the_rock là : 500.000 đồng.

the_rock đã mua được vé xe đi lúc 11 giờ tối nay.
Offline hongnguyen  
#57 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 03:29:18(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
thực sự là bình thường em và anh gần như là e và a không hợp nhau,nhưng khi biết tin anh ra đi e không biết nói gì cả. mong anh ở bên kia được thanh thản, chúa che chở cho anh.
Offline tocdovtyeu  
#58 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 04:11:53(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
Thực sự mình rất buồn khi nghe tin này mặc dù chưa gặp mặt anh. Xin chia buồn cùng gia đình anh và cầu chúc anh ở bên kia thanh thản.
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline tuonglaiphiatruoc  
#59 Posted : 25/10/2009 lúc 04:12:24(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mọi ng­ười mãi mãi sẽ nhớ đến bạn, mãi mãi nghĩ về bạn, bạn mãi mãi ở trong tim mọi người. Chúc bạn ngủ ngon.
Offline hoanghonsom  
#60 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 06:04:44(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Sắp tới tháng 12, em dự định bàn lại với anh chuyện viết bài để đăng báo như bữa trước anh em mình đã nói, nhưng giờ không kịp nữa rồi anh ơi, em quá bất ngờ khi biết tin này. Xin cho linh hồn anh sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang<12345>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.