Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang«<2345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline thuyvu  
#61 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 06:08:10(UTC)
thuyvu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 282

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 12 bài viết
http://www.aracnet.com/~gdy52150/longwhrose112.gif
ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI ... ,
MUỐN KHÓC THÌ KHÓC,
MUỐN CƯỜI THÌ CƯỜI,
NÊN YÊU THÌ YÊU ...
Offline sunflower_HN  
#62 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 09:09:32(UTC)
sunflower_HN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-04-2009(UTC)
Bài viết: 11

Mong bạn ngàn thu  yên giấc, chưa khi nào tôi đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết 1 topic, duy nhất lần này.
Biết là buồn thật đấy, biết là đau thật đấy, nhưng chẳng biết phải làm sao............

Offline hathuong  
#63 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 07:10:05(UTC)
hathuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
Tại sao anh lại có thể bỏ em mà đi khi mà những lời hứa những dự tính của anh và em chưa được thực hiện.Vừa giận anh vô cùng nhưng cũng thương anh vô cùng.Ngày anh "hôn" em cũng là ngày chúng ta gặp nhau lần cuối.Anh đã bảo em về và nói rằng anh còn một độ nhậu với bạn,anh đã xin lỗi em,anh đã muốn để dành giây phút quan trọng của cả hai cho ngày đám cưới khi chúng ta ngồi gần nhau.Em đã rất giận dữ và không thèm gặp anh khi chạy cả gần 10 cây số để đến nhìn anh nằm ngủ và sau đó đuổi em về.Và rồi chúng ta đã giận nhau.Em sai rồi Nam ơi,giá như em đừng để những giận hờn nhỏ nhen của mình xen vào,giá như em không nghĩ khi nào anh làm lành trước em mới gặp anh,giá như rất nhiều cái giá  như,.....thì có lẻ anh không bỏ em đi như vậy.Anh còn nợ em rất nhiều,tết này ai sẽ cùng em đi về quê anh ra mắt  đây hả anh,ai sẽ làm đám cưới với em đây hả anh,ai sẽ ở bên em để mỗi ngày em được pha 1 ly tắc mật ong cho người ấy uống.Đó những lời hứa của anh đó,em biết có thể chúng ta không cưới nhau,có thể tương lai sau này người uống ly tắc mật ong đó không phải là anh,nhưng anh đã hứa kia mà,anh phải thực hiện chứ.Khi em bắt đầu dẹp bỏ tự ái giận hờn của mình để đến thăm anh thì em lại bệnh,e đã dự tính đợi lúc e đã hết bệnh,đến lúc em có thể tự lái xe đi được em sẽ đến gặp anh,thuốc bổ em dành cho anh vẫn còn,thuốc gan em dành cho anh cũng vẫn còn,em giận chính bản thân mình sao không dẹp bớt tự ái để đem thuốc đến cho anh,bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa.Nam ơi,mong rằng anh không giận em.Nhưng em thì giận anh rất nhiều,bây giờ cứ đi ngang những chỗ em đã từng đi cùng anh,em lại nhớ anh và cảm thấy đau lòng quá,dây dứt quá và đau đớn quá anh ơi.Đáng lẻ hôm nay anh phải đi lễ,nhà thờ vẫn ở đó nhưng sẽ không bao giờ em thấy anh vào nữa.Rồi những buổi cả hai dang nắng để đi xin việc làm,tất cả chỉ mới cách đây chưa đầy 2 tháng mà anh.Anh biết không,cả nhà em đều tiếc thương cho anh,nhất là mẹ,mẹ cứ thẩn thờ và nhắc mãi đến anh,mẹ trách em đã không biết độ lượng,biết bao dung,mẹ nhắc em về việc tìm nhà o Nghê An của anh,và thắp nen nhang cho anh.Mẹ nhắc em ra mạng xem anh có nhắn gửi gì cho em hay không,mẹ nhắc và hỏi mãi anh biết không.Nhưng hôm nay em mới có thể lên mạng và nói chuyện cùng anh,em không đủ can đảm khi đọc tin nhắn của anh.Mẹ rất thương anh và giận anh lắm anh biết không.Anh còn phải qua nhà em để lấy thuốc kia mà Nam,sao không giữ lời hứa với em.Em là người có lỗi,nếu em bên cạnh anh thì đâu xảy ra sự việc đáng tiếc này.Có lẻ anh C giận em lắm,cũng đúng thôi khi mà chính em còn tự giận bản thân mình kia mà.Em sai rồi Nam ơi.Tình yêu em không đủ lớn để dành cho anh đúng không anh.EM SAI THẬT RỒI.THA THỨ CHO EM.
Offline vuive  
#64 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 10:12:56(UTC)
vuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 92

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thật đau buồn. Hãy yên nghỉ anh nhé! Hình ảnh anh vẫn trong lòng mọi người.

Biển Đời Bão Tố Gian Nan
Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về.
Offline the_rock  
#65 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 02:52:25(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Admin đã viết:


Như vậy, tổng số tiền mà bạn the_rock mang đi sẽ là 1.900.000 đồng. (Một triệu, chín trăm ngàn đồng).
Ban quản trị thống nhất trích quỹ hỗ trợ một phần tiền tàu xe cho bạn the_rock là : 500.000 đồng.

the_rock đã mua được vé xe đi lúc 11 giờ tối nay.


Sáng nay the_rock cùng mainga1402 đã thay mặt anh chị em trong dd đến thắp cho anh Nam nén nhang và thăm hỏi gia quyến. Theo như admin đã đưa tin, the_rock chuyển đến gia đình số tiền của anh chị em trong dd là 1.900.000 đồng, cộng với bạn mainga1402 thêm 200.000 đồng và chi phí đi lại 2 người tự lo được nên phần hỗ trợ 500.000 đồng cũng bỏ luôn vô tiền phúng viếng. Tổng cộng là 2.600.000 đồng.


Sáng nay the_rock và mainga1402 tới thắp nhang xong thì gia đình cũng thu xếp tới mộ phần của anh Nam ở cách nơi ơe 70 km, chỉ còn lại bác gái và em gái anh Nam ở nhà. Trong căn nhà cô quạnh trống trải giờ chỉ còn lại 2 bác càng thêm phần hiu quạnh. Hai đứa thăm phòng của anh rồi ngồi đọc những truyện ngắn của anh đã được đăng trên các báo, mà có những chuyện mà lấy hình tượng từ ngay người cha của anh. Không biết nói gì hơn ngoài niềm xót thương cho anh và gia đình. Anh đi tới nới mà chẳng còn nỗi buồn nhưng niềm đau vẫn còn vướng vít bên những người thân yêu của anh. Thôi cũng đành khi mà những gì đã xảy ra thì sẽ chẳng thể lấy lại được, chỉ mong anh ở nơi đó bình an. Tuy anh không còn nhưng những ký ức và kỷ niệm về anh sẽ mãi vẫn còn.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#66 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 03:41:59(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Cảm ơn The_rock và Mainga1402 nhiều nhé !
Vậy là forum chúng ta cũng đã đến chia buồn với gia đình anh. Chắc anh cũng vui mừng và hạnh phúc. Yên nghỉ anh nhé !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline trangha_ch  
#67 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 07:01:28(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Anh Nam!

Hôm qua em mới nhận được tin. Thật không ngờ cái ngày em trở về từ lưỡi hái tử thần cũng là ngày anh ra đi. Đau xót quá! Giờ thì anh không còn thấy cô đơn nữa rồi phải không? Hãy yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa. Vĩnh biệt anh!

trangha_ch

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline generous_2608  
#68 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 09:07:47(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
Vĩnh biệt-Vĩnh biệt người anh em.Generous thật buồn khi nghe tin bạn mình đã ra đi.Cầu cho linh hồn Nam được siêu thoát ở nơi xa xăm.
Offline phuonghoang  
#69 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 09:12:59(UTC)
phuonghoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC)
Bài viết: 33

"Tôi cay đắng nghĩ rằng, rồi một mai đây, tôi chết đi. Chỉ bùm môt phát như quả bóng bay bị nổ, là xong. Hoặc chết lặng lẽ như một vũng nước khô đi trong góc tối. Thế mà cuộc sống tươi xanh ngoài kia vẫn còn ở lại. Khó lòng mà tin được rằng, cuộc sống nó sẽ giành ra vài phút để mặc niệm một thằng như tôi. Thanh niên vẫn đá bóng, thể thao, uống bia, tắm biển. Thiếu nữ vẫn vận đồ chật, áo hai dây, quần ngố í ới đi siêu thị, ngồi quán uống nước mát. Tôi sẽ chết đi mà chẳng còn bao giờ được hưởng những thứ đó. Lại còn chuyện làm tình nữa chứ. Chết đi, không làm được chuyện đó nữa, thật tiếc bao nhiêu. Có những cái chết trời rung, đất chuyển, mưa thảm, gió sầu. Có cái chết nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Tôi là chiếc lá."

VINH_MAN.



Offline boycodonhp  
#70 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 09:37:19(UTC)
boycodonhp

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-08-2009(UTC)
Bài viết: 44
Man
Đến từ: hp

Thanks: 1 times
Ai rồi cũng một lần phải chết , nhưng anh ra đi đã để lại sự tiếc nuối cho mọi người , anh chị em trong diễn đàn này đều tiếc thương anh, một cây bút tài năng với nhiều bài viết hay, ý nghĩa. Anh sẽ ko là chiếc lá..............

Yên giấc dưới suối vàng nhé anh!

Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau ?
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
Offline Lê Quách Thành Nhân  
#71 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 12:05:22(UTC)
Lê Quách Thành Nhân

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-10-2009(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: 174/9 nguyễn thiện thuật

thật buồn , đã 6 tháng rồi em không vào diễn đành , vừa vào thì hay tin anh ấy mất , xin chia buồn cũng gia đình anh ấy . nếu nhớ ko lầm thì hùi xưa anh ấy từng  viết bài đăng trên báo ấy nhi
Offline nomoretime.  
#72 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 01:09:29(UTC)
nomoretime.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-06-2009(UTC)
Bài viết: 5

Lê Quách Thành Nhân đã viết:
nếu nhớ ko lầm thì hùi xưa anh ấy từng  viết bài đăng trên báo ấy nhi


  • Anh và em - ĐẬU HẢI NAM

    1 bài đăng - 1 tác giả - Bài đăng mới nhất: 28 Tháng Mười Một 2005
    Một năm hai đầu hai đứa, anh cả em thứ, thằng út đã đi bộ đội. Hồi nhỏ, anh dại, hay đập em. Em khóc kêu như cái còi. Rồi con gái mau to hơn con trai. ...
    www.maiyeuem.net/vtopic65170.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
  • tuoitrecuoi - Lòng dạ đàn ông - Đậu Hải Nam

    1 bài đăng - 1 tác giả - Bài đăng mới nhất: 10 Tháng Sáu 2006
    Lòng dạ đàn ông - Đậu Hải Nam Truyện Ngắn. ... Ông ấy có hai con. Đứa đầu học năm cuối đại học, đứa sau là học sinh lớp 12 trường chuyên ...
    www.tuoitrecuoi.com/.../showthread.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
  • "Nhà có nhiều trẻ con" - Truyện ngắn của Đậu Hải Nam

    Xã tôi rất có truyền thống, tên là Thịnh Đại, nhưng dân trong huyện cứ gọi là Xã Quan. Xa toi rat co truyen thong, ten la Thinh Dai, nhung dan trong huyen ...
    vietbao.vn/...Dau-Hai-Nam/.../105/ - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
  • VN thu quan

    ... Tuổi Học Trò, Kinh Dị, Ma quái, Trinh Thám, Hình Sự, Cổ Văn Việt Nam, Tập Truyện ngắn, Suy ngẫm, Làm Người, Nhân Vật Lịch sử ... Tác Giả: Đậu Hải Nam ...
    vnthuquan.net/.../tacpham.aspx?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự

  • Offline rongtre32  
    #73 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 06:15:04(UTC)
    rongtre32

    Danh hiệu: Member

    Nhóm: Guests
    Gia nhập: 06-09-2009(UTC)
    Bài viết: 12

    Dear Vinh_man!

    R.I.P


    B.R.D/
    Offline Endless  
    #74 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 06:24:59(UTC)
    Endless

    Danh hiệu: Thành viên danh dự

    Nhóm: Thành viên chính thức
    Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
    Bài viết: 556

    Nhận được tin dữ anh Tuấn báo ngay trong đêm em chuẩn bị đi xa nên kg thể góp phần nhỏ của mình cùng bạn bè gửi đến anh. Hôm nay mới về lại SG, ngồi đọc những gì mọi người viết mà em cứ khóc mãi. Sống và chết quả là chỉ cách nhau 1 lằn ranh quá mỏng manh.


    Thôi thì mọi chuyện đã an bài, em nguyện cầu anh sẽ được hưởng 1 cuộc sống khác sung sướng trên Thiên Đàng và chúc những người còn ở lại luôn an nhiên!
    Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
    Bất tận trường giang cổn cổn lai
    Offline hathuong  
    #75 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 05:35:09(UTC)
    hathuong

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm: Thành viên chính thức
    Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
    Bài viết: 85

    Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
    hathuong rat mong nhan duoc o anh the_rook dia chi va so dien thoai cua nha anh Nam o ngoai Nghe An.Xin hay giup hathuong,cam on anh rat nhieu. 
    Offline phuonghoang  
    #76 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 06:30:55(UTC)
    phuonghoang

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm: Thành viên chính thức
    Gia nhập: 21-11-2006(UTC)
    Bài viết: 33

    Nếu không liên lạc được với Rock, em có thể liên hệ với tôi để lấy địa chỉ và số đt nhà Nam.
    [email protected]
    Offline trangha_ch  
    #77 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 08:00:20(UTC)
    trangha_ch

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm: Thành viên chính thức
    Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
    Bài viết: 174
    Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

    Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
    Bạn thử liên lạc vào số đt của anh Nam xem sao. Hình như là em gái anh ấy đang sử dụng đấy.

    Có khi lỗi hẹn một giờ
    Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
    Offline the_rock  
    #78 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 08:19:29(UTC)
    the_rock

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm: Thành viên chính thức
    Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
    Bài viết: 489

    Cảm ơn: 7 lần
    Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
    hathuong đã viết:
    hathuong rat mong nhan duoc o anh the_rook dia chi va so dien thoai cua nha anh Nam o ngoai Nghe An.Xin hay giup hathuong,cam on anh rat nhieu. 


    Bạn nhắn cho bạn vào hộp thư rồi, kiểm tra nhé.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
    Offline hoatrang_gio  
    #79 Đã gửi : 29/10/2009 lúc 09:48:18(UTC)
    hoatrang_gio

    Danh hiệu: Member

    Nhóm: Guests
    Gia nhập: 16-08-2009(UTC)
    Bài viết: 13
    Đến từ: Hanoi




    Bình an và thanh thản ở nơi đó bạn nhé !
    Offline Beautiful-life  
    #80 Đã gửi : 29/10/2009 lúc 09:35:02(UTC)
    Beautiful-life

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm: Thành viên chính thức
    Gia nhập: 27-04-2009(UTC)
    Bài viết: 50

    Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
    Hi Vinh Man,

    Tôi đã nghe nói về anh rất nhiều nhưng chưa một lần gặp mặt anh và sẽ không bao giờ gặp được anh trên cái chốn trần gian không mấy yên ả này, dù sao thì nơi anh đang đến, đã đến cũng là nơi bình yên nhất...là nơi mà con người chẳng ai muốn đến nhưng tôi thực sự thấy đó mới là nơi bình yên nhất của đời người. Chúng tôi chẳng qua là người đến sau anh thôi!


    Bình yên nhé Vinh man, tất cả anh, chị, em, bạn bè trên diễn đàn sẽ mãi nhớ về anh...


    " Có nghĩa gì anh nhỉ?
    Nếu anh còn cô đơn "
    Rss Feed  Atom Feed
    Ai đang xem chủ đề này?
    Guest
    5 Trang«<2345>
    Di chuyển  
    Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
    Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
    Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.