  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 30-05-2009(UTC) Bài viết: 9
|
khi mắc nguy cơ được hai tuần bây giờ em thấy tiêu chảy ,nhức cơ ,phát ban mà không sốt.vậy đó là triệu chứng hiv hả anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 05-09-2009(UTC) Bài viết: 1
|
hơn một tháng trước em có vô tình bị một người wen(chắc ăn bị hiv) quào da em rĩ máu ,sau đó hai tuần em bắt đầu có đủ triệu chứng lâm sàng của hiv cấp(sốt nhẹ dai dẳng nửa tháng chưa hết,nổi bang (mục này gần lặng mục khác chòi lên khắp người(y như dấu mủi chích)),bị tróc da họng,viêm mi,lở nướu,hay nôn ói,tiêu lỏng nửa tháng nay,sụt kí,đau cơ khớp (đau toàn thân và thay đổi vị trí đau ) cãm giác đau như vừa chích thuốc mà bị áp xe dị đó,hay mệt vô cớ,hạch toàn thân(hàng trăm viên bằng hạt tiêu) (không lồi lên mà chỉ sờ nắn mới nhận ra,trượt lên xuống như bi,bóp vào hạch là thấy nhức khó chịu,hạch nổi nhiều ở nách và cổ)các triệu chứng trên hồi nhỏ tới giờ chưa có bao giờ,em đang sinh sống ở phú quốc nên em có ra phòng xét nghiệm tư nhân xét nghiệm :3tuan amtinh,hôm nay 5 tuần cũng âm tính.em thấy họ xét nghiệm máu em bằng que thử(giống que thử thai).vậy em có bị không khi triệu chứng wa rõ ràng,5 tuần có nói lên bao nhiêu phần trăm em không nhiễm hả anh(chị ),em thấy mình bị nhiễm oan wa,người ta có ăn chơi có chịu còn em bị hiv một cách lãng xẹt vô cớ.chắc em không sống nổi đến tháng thứ 3 sau khi chờ xét nghiệm.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chào Bạn !
bạn có thể đọc topic này, có nội dung tương tự.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 14-10-2009(UTC) Bài viết: 33
|
hôm qua mình đi đa banh,trong lúc đá va chạm bị cào vào bụng bị trầy, vậy có nguy cơ không? giúp với.thanks
| nói không với GMD là cách bảo vệ bạn tránh khỏi HIV. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 04-11-2009(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: khuong trung thanh xuan ha noi
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-11-2009(UTC) Bài viết: 5  Đến từ: tphcm
|
Bạn không có nghi cơ đâu. nếu như tôi là bạn thì chẳng phải lo lắng gì cả  | Trên bước đường thành công có la liệt dấu chân... vấp ngã của những người thất bại |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
đó là lời trích dẫn của box Kỳ thị ,hiểu không ông bạn boydaukho
|
Kỳ thị
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
|
24 |
254 |
Hôm nay lúc 5:38:50 CH
Bị cào trầy da có bi...
bởi kinguyenbongtoi |
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
trời bạn cứ tưởng ai cũng bị H hay sao mà bạn lo lắng thế | Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
đó là lời trích dẫn của box Kỳ thị ,hiểu không ông bạn boydaukho
|
Kỳ thị
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
|
24 |
254 |
Hôm nay lúc 5:38:50 CH
Bị cào trầy da có bi...
bởi kinguyenbongtoi |
[/quote
Vậy mà nó vẫn sống nhăn ra đấy thôi. | Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-10-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: thaithieuphan
|
2 ngày trước em đưa bạn về trên đường thì bị giật dây chuyền, no giật mất cái mặt dây chuyền và cào chảy máu trước cổ em. em sợ lắm, ko biết có bị nhiễm không. lỡ khi tay nó có vết thương hay chảy máu thì sao. em có bị nhiễm ko a. cho em biết chắc chắn đi. sau đó em có dùng nước và nước rửa chén rửa vết thương. sau 10 phút cũng có dùng trái chanh vắt lên vết thương... các anh chị giải đáp dùm em Sửa bởi quản trị viên 19/05/2011 lúc 02:53:57(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-10-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: thaithieuphan
|
em xin lỗi, mong các anh thông cảm, hum qua em có đi gặp anh tuấn, và anh tuấn đã rất thân thiên để tư vấn cho em, và chắc rằng em ko bị gì hết, anh ấy như 1 người anh 2 thực thụ.. và em cám ơn anh Smile, vì giải thích cho em những tình huống này. các anh biết không, tại từ nhỏ em đã có bệnh trầm cảm, và em luôn suy nghĩ vẩn vơ, và đây là lần đầu tiên em bị như vậy nên em rất sợ, em khóc hết mấy ngày trời luôn. em sợ và bị ám ảnh lắm. thậm chí khi viết vậy em còn khóc nữa.. (_ _!) vậy tại sao cứ thấy vết thương là bác sĩ ở bệnh viện nhiệt đới kêu em uống thuốc 1 tháng, điều này làm em càng trầm cảm hơn. mong các anh hiểu cho em và giải thích em thật kỹ .. thực ra em cũng không muốn làm phiền mấy anh như vậy. mà em sợ nếu không hiểu rõ chắc em điên mất.. huhu
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
thaithieuphan đã viết:em xin lỗi, mong các anh thông cảm, hum qua em có đi gặp anh tuấn, và anh tuấn đã rất thân thiên để tư vấn cho em, và chắc rằng em ko bị gì hết, anh ấy như 1 người anh 2 thực thụ.. và em cám ơn anh Smile, vì giải thích cho em những tình huống này. các anh biết không, tại từ nhỏ em đã có bệnh trầm cảm, và em luôn suy nghĩ vẩn vơ, và đây là lần đầu tiên em bị như vậy nên em rất sợ, em khóc hết mấy ngày trời luôn. em sợ và bị ám ảnh lắm. thậm chí khi viết vậy em còn khóc nữa.. (_ _!) vậy tại sao cứ thấy vết thương là bác sĩ ở bệnh viện nhiệt đới kêu em uống thuốc 1 tháng, điều này làm em càng trầm cảm hơn. mong các anh hiểu cho em và giải thích em thật kỹ .. thực ra em cũng không muốn làm phiền mấy anh như vậy. mà em sợ nếu không hiểu rõ chắc em điên mất.. huhu
Chào em !
Em yên tâm với 2 vết thương đó là do móng bàn tay của tên cướp khi giựt dây chuyền của em tạo ra thôi, không phải do kim tiêm hoặc gì đâu,khi em ĐT cho anh vì thấy tâm trạng của em quá bất an nên anh đồng ý gặp em chấn an tinh thần cho em để không xảy ra chuyện đáng tiếc sợ em suy nghĩ dại dột.
Và Khi chia sẽ,anh với tư cách là tham vấn viên nên vấn đề nào có nguy cơ thì anh sẽ nói có để còn biết mà khắc phục,còn không có nguy cơ thì anh sẽ nói không,vấn đề của em không cần dùng PEP.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-10-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: thaithieuphan
|
Anh Tuấn ơi, hơn 1 tháng bị giật dây chuyền, hẽm phải có phải vì em uống 5 viên thuốc chống phôi nhiễm hay không mà hơn 1 tuần này lưng em nổi đỏ đỏ, hẽm biết là mụn hay gì nữa, ban đầu thì nó cũng sưng như mụn ý, nhung sau đó nó thu nhỏ lại như những nốt ruồi..  cũng nổi khá nhiều. huhu... hẽm biết có sao ko nữa. em lo quá à. hẽm biết do stress hay nóng trong người nữa, mà dạo truoc em ăn uống thiếu chất dinh dưỡng... giờ thì lưng em cũng lặn hết chỉ để lại mấy chấm đen đen. nhưng nó thỉnh thoảng vẫn nổi mấy hột nữa >.< ... anh tuấn và mọi người cho em hỏi em cần xét nghiệm ko  em lo lắm. mà trước khi bị giật dây chuyền thì lưng em cũng có nổi mấy hột như vậy ... Anh tuấn nói em ko cần đi xét nghiệm thiệt hỡ .. huhu anh tuấn ơi.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
thaithieuphan đã viết:Anh Tuấn ơi, hơn 1 tháng bị giật dây chuyền, hẽm phải có phải vì em uống 5 viên thuốc chống phôi nhiễm hay không mà hơn 1 tuần này lưng em nổi đỏ đỏ, hẽm biết là mụn hay gì nữa, ban đầu thì nó cũng sưng như mụn ý, nhung sau đó nó thu nhỏ lại như những nốt ruồi..  cũng nổi khá nhiều. huhu... hẽm biết có sao ko nữa. em lo quá à. hẽm biết do stress hay nóng trong người nữa, mà dạo truoc em ăn uống thiếu chất dinh dưỡng... giờ thì lưng em cũng lặn hết chỉ để lại mấy chấm đen đen. nhưng nó thỉnh thoảng vẫn nổi mấy hột nữa >.< ... anh tuấn và mọi người cho em hỏi em cần xét nghiệm ko  em lo lắm. mà trước khi bị giật dây chuyền thì lưng em cũng có nổi mấy hột như vậy ...
Anh tuấn nói em ko cần đi xét nghiệm thiệt hỡ .. huhu anh tuấn ơi.
Chào Bạn !
Đánh giá hành vi nguy cơ thì đã nói rồi,chắc có lẽ bạn cũng nên đi xét nghiệm xả Stress đi thì như thế tinh thần bạn sẽ không phải vừa lo mất dây chuyền vừa lo sợ HIV suốt đời.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-10-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: thaithieuphan
|
^^ Anh Tuấn thân yêu:
em có đến Hòa Hảo khám da liễu, bác sĩ nói em là bị mụn, không sao hết. bác sĩ nói là hiv ko dễ lây, và em chỉ bị giật dây chuyền bị cào xước chảy máu ko sao, bác sĩ nói nhiều người chổng bị mà vợ ko bị... như anh Tuấn đã nói em ko có nguy cơ nên em cũng ko có cần xét nghiệm làm chi.. 
Anh tuấn là một người tốt bụng và hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, em cám ơn anh đã giúp em và tư vấn cho em hoài ( 1 đứa em dài hơi như vậy á).. làm anh 2 em nhé, chừng nào rãnh anh em mình tâm sự chia sẻ với nhau nữa nha anh  em sẽ điện thoại và làm phiền anh hoài hoài lun á, cũng như trò chuyền về chuyện trong cuộc sống chẳng hạn. anh sẽ chia sẽ kinh nghiệm và giúp em nhiều trong cuộc sống nha. cám ơn anh 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-11-2010(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
chuyện là hồi chiều em đi trên đường em bị 1 tên giật dây chuyền của em, của mất thì em cũng tiếc lắm nhưng cũng không quan trọng bằng vấn đề hiện tại em đang lo lắng là thường mấy tên giật đồ đa số toàn là hút chít, mà hút chít thì toàn là nhiễm Hiv không. Em lo là sau khi em bị giật thì trên cổ của em có 1 vết trày rướm máu ( giống như cây kim quẹt qua cũng giống như vết móng tay) cho nên em rất lo lắng về khả năng bị nhiễm Hiv của em. Hiện giờ rờ vào thì nó rát. Mong anh Tuấn và các bạn tư vấn cho em rằng em có nên đến BV để xin thuốc PEP uống không? khả năng nhiễm của em có cao không? Bây giờ em phải làm sao, em lo lắng vô cùng.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn có thể vào topic này xem không khác câu hỏi của bạn và có câu trả lời tuanamecsedec trong đó
 |
cho em hỏi gấp lắm ạ
thaithieuphan, 15-10-2010 lúc 04:55:07 |
6 |
399 |
thaithieuphan 
15-11-2010 lúc 01:19:47 |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-11-2010(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
anh Tuấn ơi em đã coi cái chủ đề đó rồi, cảm ơn anh đã tư vấn cho em nhưng chuyện của em khác chuyện của bạn kia 1 chút là ở vấn đề bạn kia bị cào rõ ràng còn cài cổ của em là bị phía đàng sau và vết sướt của em nó giống như 1 cộng chỉ vào dài khoản 5cm chứ không phải vết cào lớn như vết cào của móng tay, em xem kỹ nó giống như 1 vết quyẹt của cây kim vậy đó cho nên em lo lắng lắm phải chi nó là vết cào lớn như móng tay thì em khẳng định được là móng tay còn vết này nhỏ quá em sợ bị 1 vật gì khác không phải móng tay mà là vết của vật gì khác hay là cây kim chẳng hạn ( vết của em chỉ sờ vào là rát thôi nhưng khi tắm lại không tát và không sâu chỉ nhỏ như cộng chỉ) Em tha thiết được anh Tuan cho em lời khuyên và xin anh đừng trách em nếu như những gì em nói, mong anh Tuan và các bạn thông cảm vì hiện giờ tâm trạng em hoan mang lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-02-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: VN
|
Em đang rất lo lắng và đếm từng giờ từng ngày một.
Nguy cơ của em là 1 lần em đi massage.Hôm đó em bị cô gái massa cấu 1 cái rất mạnh vào đầu ti khiến nó bị trợt 1 lớp da nhỏ ngay phía dưới đầu ti(cách đầu ti khoảng 5cm), mà đến lúc về nhà em mới cảm thấy rát và phát hiện ra vết thương có 1 lớp máu khô.Và sau đó cô gái đó có dùng mồm hôn vào ti em(em ko rõ là có liếm vào vết thương đó không nữa vì em ko nhớ rõ những hành động hôm đó.
Em đang vô cùng lo sợ rằng mồm cô ta có chảy máu răng hoặc tinh dịch của người trước đó còn trong mồm cô ta rồi cô ta hôn vào chỗ vết thương của em.Hoặc cô ta cố tình bôi máu vào đầu ngón tay rồi véo em làm chảy máu để truyền bệnh cho em  (
Tới nay là được 5 tuần rồi,em đang vô cùng lo sợ và mệt mỏi.Lúc 4 tuần em có bị cúm đau họng và hôm nay bị mỏi vai.
Em có hỏi anh Tuấn xem trường hợp em có cần dùng PEP ko và anh Tuấn tư vấn là không vì nước bọt ko lây hiv và cô ta là người nhận vì cô ta hôn ti em...nhưng 4 tuần em bị cúm+các triệu chứng làm em vô cùng lo lắng.Giờ như ngồi trên đống lửa vậy  (
Em nhờ mọi người tư vấn cho em xem em có nguy cơ cao ko ạ và trường hợp em bao giờ thì nên xét nghiệm.Hic em như người mất hồn suốt dạo này.Tới giờ là em được 5 tuần rồi ạ. Em cảm ơn tất cả.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|