Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nosip  
#21 Đã gửi : 06/04/2006 lúc 08:15:03(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

 uhm , Em o Q-9 tp.hcm neu' ma` co' tiet muc goi dien cho em nha 0902768600 ok nha anh chi ,. em khoai' di choi lam' ah' .
Offline Sai gon  
#22 Đã gửi : 06/04/2006 lúc 08:49:34(UTC)
Sai gon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2006(UTC)
Bài viết: 5

Đầu 0902 gọi từ SG tốn tiền lắm.
Offline nosip  
#23 Đã gửi : 07/04/2006 lúc 04:42:47(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

anh này hay ó  đừng gọi chi cho tốn tiền , gọi 113 miển fí ó
Offline nguoixuaoi  
#24 Đã gửi : 07/04/2006 lúc 09:08:05(UTC)
nguoixuaoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC)
Bài viết: 62

Vậy khi nào họp mặt thì thông báo nhé! Nếu được mình cũng muốn gặp mặt các bạn một lần...
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu.
Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Offline Cry4Love  
#25 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 02:43:27(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 .... Chừng nào các anh các SS họp mặt nhớ chụp hình kỷ niệm post lên đây nha !   
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline congtu_dangyeu259  
#26 Đã gửi : 11/04/2006 lúc 04:01:18(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Rất vui đó HeavenAndHell tôi củng có H nè khi nào rổi thì qua YIH 8 nha HeavenAndHell .
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline lk  
#27 Đã gửi : 11/04/2006 lúc 07:54:35(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguoixuaoi đã viết:
Vậy khi nào họp mặt thì thông báo nhé! Nếu được mình cũng muốn gặp mặt các bạn một lần...

Thông báo....
có buổi offline họp mặt ....mong mọi người hãy xem trong diễn đàn offline nhé...
thân gởi triệungọcti lâu rồi không thấy bạn trở vào trong này nhắn gửi gì hết vậy..?
thời gian gần đây bạn thế nào?....và cuộc sốn ra sao..?
bạn có thể cùng với chúng ta trong diễn đàn này bày tỏ và chia sẻ được không..?..mong bạn có hồi âm sớm nhé...chúc bạn luôn mạnh khoẻ và 2 con nhỏ luôn chắm ngoan và sức khoẻ dồi dào..
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline khatvong  
#28 Đã gửi : 11/04/2006 lúc 05:36:46(UTC)
khatvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC)
Bài viết: 68

A. Lộc đâu mất tiêu gòi...hổng có trả lời cho anh em biết gì hết trơn vậy....cha cha....ông lộc ni quan liêu quá....."Người ơi...người nói đi người ơi...hãy trả lời tui đi người ơi...người nói đi...". Khi nào A. Lộc rảnh thu xếp bàn với em nha, một chút xíu là xong thôi
HEO
Offline lk  
#29 Đã gửi : 11/04/2006 lúc 06:38:53(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của khatvong đã viết:
A. Lộc đâu mất tiêu gòi...hổng có trả lời cho anh em biết gì hết trơn vậy....cha cha....ông lộc ni quan liêu quá....."Người ơi...người nói đi người ơi...hãy trả lời tui đi người ơi...người nói đi...". Khi nào A. Lộc rảnh thu xếp bàn với em nha, một chút xíu là xong thôi

bàn chuyện gì dzợ anh Heo ủn ỉn...??...cho em bít dzới.....hihi...tém tí xíu í mà....nhưng chưa có thời gian tham gia đâu à nha...chỉ tém trước thui é....
hihi...em théc méc là dzì thí anh rên la hát hò tùm lem trong ni nè......em cũng tìm anh Lộc wé chừng mà hỏng thí đâu hít é.....oe oe...chắc anh Lộc bị cô nèo bắt cóc mất tiu gòi...
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline heavenandhell  
#30 Đã gửi : 13/04/2006 lúc 04:56:21(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
nè ne , anh Lộc là ai dzi ? cho mình biết với nha , rất vui được làm wen với bạn congtu_dang yeu
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Offline congtu_dangyeu259  
#31 Đã gửi : 13/04/2006 lúc 05:46:03(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Chào  HeavenAndHell anh lộc là nhân vật điển hình của chúng ta năm 2005, bạn có thể tìm thấy tại đây Nhân vật điển hình năm 2005 rất vui làm quen với HeavenAndHell 
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline only_love  
#32 Đã gửi : 13/04/2006 lúc 11:58:16(UTC)
only_love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2006(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: Tphcm

Mình ko phải là nạn nhân của HIV nhưng thành tâm muốn cùng các bạn chia sẻ tất cả... Mong các bạn ko từ chối tấm lòng của mình...
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa?
Mà có ra sao cũng chẳng sao...
Offline congtu_dangyeu259  
#33 Đã gửi : 14/04/2006 lúc 02:28:43(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Không ai từ chối với những nguời không ngại H và quan tâm đến H cả, rất vui làm quen với only_love Tham gia củng mọi nguời cho vui nha only_love.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline trieungocti  
#34 Đã gửi : 14/04/2006 lúc 05:06:12(UTC)
trieungocti

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-02-2006(UTC)
Bài viết: 29

chào các bạn,chào anh LK!thành thật xin lỗi các anh vì lâu quá không lên diễn đàn được.Dạo này em đã hết phép phải đi làm lại nên bận quá , sức khỏe thì có tiến triển hơn:từ 65kg nay lên 74kg,CD4 41 nay chưa thử lại,ăn thật nhiều không biết no,tinh thần thì ổn định trở lại , sống trong niềm hy vọng ,theo dõi báo chí để mong một sáng nào đó lật trang báo ra nhìn thấy dòng chữ"ĐÃ TÌM RA LỌAI THUÔC ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS ...."là báo tin mừng cho tất cả anh em mình ,đến đó chúng mình gặp nhau ....
   Tưởng tượng cho vui thực tế mình bận quá hôm nay mới lên diễn đàn gặp lại anh em ,đọc lại tất cả các mục thấy vui vui,và có chút gì tình cảm gắn bó với anh em diễn đàn,mình hi vọng có dịp nào đó chúng mình gặp nhau,xin chúc sức khỏe đến tòan thể anh em và rất cảm động cùng cám ơn anh lk cùng các bạn còn nhớ đến mình.
Offline lk  
#35 Đã gửi : 14/04/2006 lúc 06:33:40(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của trieungocti đã viết:
chào các bạn,chào anh LK!thành thật xin lỗi các anh vì lâu quá không lên diễn đàn được.Dạo này em đã hết phép phải đi làm lại nên bận quá , sức khỏe thì có tiến triển hơn:từ 65kg nay lên 74kg,CD4 41 nay chưa thử lại,ăn thật nhiều không biết no,tinh thần thì ổn định trở lại , sống trong niềm hy vọng ,theo dõi báo chí để mong một sáng nào đó lật trang báo ra nhìn thấy dòng chữ"ĐÃ TÌM RA LỌAI THUÔC ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS ...."là báo tin mừng cho tất cả anh em mình ,đến đó chúng mình gặp nhau ....

Thấy Trieungocti xuất hiện lại là vui rùi....nghe tin em khỏe anh cũng mừng cho em quá..
còn em theo dõi báo hằng ngày để biết đựơc thông tin mới thì cũng hay ghê...nhưng nếu một ngày nào đó có hàng chữ " ĐÃ TÌM RA LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS " thì em hông cần lật đâu..hihi...vì nó sẽ hiện ngay trang đầu và chiếm trọn cả một trang rồi đó..
Anh cũng luôn hy vọng cho dù biết còn xa...nhưng vẫn luôn giữ gìn sức khoẻ để đợi đến ngày đó...và mong em cũng luôn như thế..

 
xin chúc sức khỏe đến tòan thể anh em và rất cảm động cùng cám ơn anh lk cùng các bạn còn nhớ đến mình.[/Quote đã viết:

củm ơn lời chúc của em nhé....!! và đừng củm ơn anh nhìu quá như vậy sẽ làm anh méc cỡ đó ...............
P/S >>Lk<< lâu lâu làm anh lại một bữa nhe bè kon......đừng cười lớn wé nhé.......lâu lém ùi mình mới lại được làm anh...cảm giác dzui dzui lèm seo é.....
Chúc trieungocti luôn mạnh khoẻ dzui dzẻ iu đời nhé....!!!
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline so phan  
#36 Đã gửi : 14/04/2006 lúc 11:26:35(UTC)
so phan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2006(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: TP HCM

 Cac ban oi minh la mot thanh vien moi, minh thay cac ban that lac quan, vui ve. Minh cung muon duoc nhu cac ban nhung minh la mot nguoi song noi tam cho nen minh rat hay suy  nghi den "no". Minh chi muon quen di de song not quang doi con lai that vui ve va manh khoe lam viec giup do gia dinh de khi nham mat cam thay k phai la nguoi con bat hieu.
CO DON
Offline tranhuuloc  
#37 Đã gửi : 15/04/2006 lúc 12:45:25(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của khatvong đã viết:
A. Lộc đâu mất tiêu gòi...hổng có trả lời cho anh em biết gì hết trơn vậy....cha cha....ông lộc ni quan liêu quá....."Người ơi...người nói đi người ơi...hãy trả lời tui đi người ơi...người nói đi...". Khi nào A. Lộc rảnh thu xếp bàn với em nha, một chút xíu là xong thôi


đây....., bận quá đi, hôm gặp Tr. ở đó thấy yếu quá ai biết có đi nỗi không? heheheh
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.