Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BKBoy  
#1 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 06:52:49(UTC)
BKBoy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 7

Chào các anh !
Em cũng từng tạo các topic xin giúp đỡ !
Em chỉ mới 16 tuổi thôi
Thời gian wa lo lắng vì 2 hạch bẹn 2 bên và 2 hạch cổ kéo dài cũng trên 3 tháng + lở miệng cứ tái phát 3 tuần 1 lần
Em cũng tìm hiểu về kiến thức HIV/AIDS rất nhiều rồi ạ !
Em ko biết có nguy cơ gì ko
Chưa từng QHTD , hút chích , chưa từng truyền máu ...
Chỉ sợ hồi nhỏ em hay rong chơi rồi đạp kim chích mà ko biết ....
Lúc vui lúc buồn,nghĩ tới HIV lại tủi thân
Em cũng có ước mơ wa Mỹ lập nghiệp rồi về VN nhưng nghĩ đến HIV lại buồn
Một lời động viên hay chửi mắng là 1 viên thuốc tinh thần đối với em !
Ba em cũng bảo lo lắng là thừa.Cũng mắng và an tâm 1 phần
Nhưng ... nghĩ tới vẫn buồn. Chỉ vì cái ước mơ học tập và lập nghiệp xứ người thôi ...
Vậy em có nên lấy hết dũng cảm 16 năm làm trai đổi lấy 1 tờ KQXN ko ạ ?
Em sợ đối mặt với tình hình xấu nhất .....
Mong các anh chia sẻ.Mắng chửi hay gì em cũng nghe hết ạ
Chúc các anh sức khỏe !








Quảng cáo
Offline Online4U  
#2 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 07:02:11(UTC)
Online4U

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-10-2009(UTC)
Bài viết: 44
Đến từ: HCM city

câu trả lời là : có.can đảm lên em, đi làm cái xn cho an tâm.

"Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương."
Offline nirvana_sg  
#3 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 04:02:45(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
BKBoy đã viết:
Chào các anh !
Em cũng từng tạo các topic xin giúp đỡ !
Em chỉ mới 16 tuổi thôi
Thời gian wa lo lắng vì 2 hạch bẹn 2 bên và 2 hạch cổ kéo dài cũng trên 3 tháng + lở miệng cứ tái phát 3 tuần 1 lần
Em cũng tìm hiểu về kiến thức HIV/AIDS rất nhiều rồi ạ !
Em ko biết có nguy cơ gì ko
Chưa từng QHTD , hút chích , chưa từng truyền máu ...
Chỉ sợ hồi nhỏ em hay rong chơi rồi đạp kim chích mà ko biết ....
Lúc vui lúc buồn,nghĩ tới HIV lại tủi thân
Em cũng có ước mơ wa Mỹ lập nghiệp rồi về VN nhưng nghĩ đến HIV lại buồn
Một lời động viên hay chửi mắng là 1 viên thuốc tinh thần đối với em !
Ba em cũng bảo lo lắng là thừa.Cũng mắng và an tâm 1 phần
Nhưng ... nghĩ tới vẫn buồn. Chỉ vì cái ước mơ học tập và lập nghiệp xứ người thôi ...
Vậy em có nên lấy hết dũng cảm 16 năm làm trai đổi lấy 1 tờ KQXN ko ạ ?
Em sợ đối mặt với tình hình xấu nhất .....
Mong các anh chia sẻ.Mắng chửi hay gì em cũng nghe hết ạ
Chúc các anh sức khỏe !



Ai mà có trí tưởng tượng như cậu này thì cũng phải đi xét nghiệm hết. Nhớ là khi đi xét nghiệm, xin luôn mấy viên an thần hoặc đề nghị chữa bệnh haong tưởng sớm đi, kẻo sau này bị nặng nữa đó,kakaka

Nhưng dù sao thì xét nghiệm đi cho yêu tâm, đó là liệu pháp tâm lý chữa bệnh...hoang tưởng,haha!!!
Offline LyAzui  
#4 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 06:05:59(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Công nhận trí tưởng tượng của cậu bé 16t này thật là phong phú quá , chẳng lẻ 16 năm làm trai lại kô dám đi làm một cái xét nghiệm sao trời ? Hèn quá vậy thì đừng nên làm trai nữa mà hãy đi làm Pê đi kekeke






Offline mainga1402  
#5 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 06:32:46(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Mình thấy lo lắng vậy cũng bình thường thôi,
Ví như bạn ấy gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, nghe nhiều trường hợp như vậy rồi thì nghĩ chuyển đó không may xẩy ra cho mình cũng bình thường

Mình khuyên bạn đi xét nghiệm sớm ngày nào tốt cho bạn ngày ấy.
 
Tờ kết quả chẳng đánh đổi gì ở bạn hết. 


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline nevergiveup  
#6 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 06:06:42(UTC)
nevergiveup

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC)
Bài viết: 109

Không sao. em cứ đi xn đi happy .. XN để biết chắc chắn mình khỏe mạnh rồi sống tốt hơn happy .. đấy là việc nên làm. A cũng đi xn oài.. cũng stress như e .. big green
Đương nhin là âm tính

Offline BKBoy  
#7 Đã gửi : 16/11/2009 lúc 01:25:35(UTC)
BKBoy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 7

Em quyết định sẽ đi XN để trời đã đẹp càng thêm đẹp big green.
Một lần nữa xin cám ơn mấy anh đã để lại mấy lời động viên big green
Chúc các anh nhiều sức khỏe hơn nữa !
Chúc anh LyAzui khỏe mạnh để chống chọi với con này !
Offline so_hiv  
#8 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 03:51:11(UTC)
so_hiv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2008(UTC)
Bài viết: 110

Nên đi xét nghiệm, dù không có nguy cơ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.