Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang«<345
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#81 Đã gửi : 31/10/2009 lúc 04:18:18(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Đến hôm nay lên đd mới biết tin thành thành chia buồn dù muộn nhưng ko quá trễ vợ chồng em thành thật chia buồn với gia đình anh Vinh_man
                                                  Send an ecard

  Ngả mũ cuồi chào một người thân nữa của gia đình chung ra đi ...rồi bao giờ sẽ là ta
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline hahaha2008  
#82 Đã gửi : 31/10/2009 lúc 08:56:01(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Vậy là anh đã ra đi thật rồi....Lần gặp vào tháng 6 anh em tâm sự đến khuya ,em đâu nghĩ đó là lần cuối cùng anh em gặp nhau.Anh đi trước nhé....hãy phù hộ cho bọn em sức khỏe và tinh thần để bước đi tiếp anh ơi!
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline trum nhieu chuyen  
#83 Đã gửi : 04/11/2009 lúc 04:30:17(UTC)
trum nhieu chuyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 05-09-2007(UTC)
Bài viết: 501
Man

Đến từ: Sài Gòn (Q7)

Thanks: 183 times
Được cảm ơn: 324 lần trong 218 bài viết
vĩnh biệt ông bạn hiền hix hix hix !!!!!!            
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0yg-0Ye-LR


Cảnh báo : Các thành viên mới cần thận trọng với những tin nhắn INBOX lôi kéo sang diễn đàn khác, để được tư vấn nhanh hơn mà mục đích chính của họ là đánh vào tâm lý hoang mang + thiếu hiểu biết của các bạn để tư vấn để bán thuốc ,dẫn đi XN để kiếm tiền .v.v.để trục lợi cho bản thân .Vì vậy khi nhận được những tin nhắn như kể ờ trên các bạn nên báo lại cho ADMIN và những người có trách nhiệm để kịp thời xử lý nhé.

Offline nirvana_sg  
#84 Đã gửi : 19/11/2009 lúc 12:02:31(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Ngày mai nhỉ? Tròn một tháng anh ra đi.

"Bách tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"


Tiếc cho phận người ngắn ngủi, Nguyễn Du tự hỏi đất trời...

Một tháng đã qua, biết ai quên, ai còn nhớ???...



Offline huonghuong  
#85 Đã gửi : 22/11/2009 lúc 10:36:42(UTC)
huonghuong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2007(UTC)
Bài viết: 21

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Xin chào tiễn biệt Vinh_man...

Offline hyvongtroithuong  
#86 Đã gửi : 23/11/2009 lúc 12:41:40(UTC)
hyvongtroithuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nam Hải

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Anh mất đi để lại bao đau thương và nỗi nhớ xót xa cho gia đình và cả diễn đàn này . Cầu anh được an nghĩ nơi tiên cảnh
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN
CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Offline lonely_star  
#87 Đã gửi : 23/11/2009 lúc 02:09:07(UTC)
lonely_star

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2009(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: tphcm

Ngàn lần tiếc thương vĩnh biệt anh Vinh man.

Offline trangha_ch  
#88 Đã gửi : 06/12/2009 lúc 01:25:07(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Đếm từng ngày thì ngày mai là đúng 49 ngày rồi anh nhỉ? Nhanh thật!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline buonchiminhem1  
#89 Đã gửi : 06/12/2009 lúc 02:53:27(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Vinh_man Vĩnh biệt anh, và gặp lại anh, hy vong chúng ta lại gặp nhau, như anh nói nếu hướng về chúa thì chúa sẽ rộng vòng tay đón mình. Em nghĩ mình sẽ tìm thấy người em yêu thương ở trong vòng tay chúa, và hy vọng gặp lại anh nữa Vinh _man
sống để vui
Offline solohugo  
#90 Đã gửi : 06/12/2009 lúc 02:58:24(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
em là một member mới em chúc anh ở bên kia hạnh phúc và vui vẻ
em không có đạo nên em chỉ biết cầu chúc anh an nghỉ nơi tiên cảnh
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline Chờ đầu thai  
#91 Đã gửi : 07/12/2009 lúc 06:12:37(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Đi trước anh nhé.
Hẹn gặp lại anh.
Cũng sắp rồi.
Nơi ấy ..... có anh ... cánh chim đầu đàn


(người đến sau)
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#92 Đã gửi : 16/12/2009 lúc 08:30:14(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Vậy là gần hai tháng anh ra đi rồi ...thời gian qua nhanh thật biết là con người ai rồi cũng ra đi..và với anh em tụi mình thì thời gian còn quý báu hơn ..hẹn gặp anh một ngày ko xa ở nơi nào đó tuy gần mà thật xa xôi , nơi ý nghĩa ko tồn tại nơi ko có  dối trá lọc lừa nơi chỉ có những điều tốt đẹp thánh thiện ..bình yên
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline Believe  
#93 Đã gửi : 16/12/2009 lúc 08:48:57(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Người đi cũng đã đi rồi,chúc ông bạn ngủ ngon !

Những người đang sống xung quanh giữ gìn sức khỏe và hãy trân trọng hơn cuộc sống !


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Đức  
#94 Đã gửi : 16/12/2009 lúc 11:09:32(UTC)
Đức

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 2
Man
Đến từ: Quang Ninh

Thật Buồn!Trước khi vào diễn đàn em cũng được biết ít nhiều về anh Đậu Hải Nam.Từ Cô giáo và là người Mẹ đáng kính.Anh là một người tài năng,nuôn cống hiến hết mình.Anh ấy đã cho em thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.Anh quả là một người Bạn,một người Anh Đáng Kính.Sự gia đi của Anh quả là một mất mát lớn,cho tất cả chúng ta.Anh đi để lại những dự định còn dang dở.Thực sự em cũng cảm thấy buồn nắm,có lẽ,em buồn vì tiếc với tài năng ấy. Anh xẽ có thể làm nhiều,nhiều hơn nữa,nhưng sự thực không thay đổi,ai cũng biết vậy phải không.Em mong rằng tất cả chúng ta hãy luôn nhớ tới anh ấy,bàng cách.Hoàn thành những dự định còn dang dở của Anh.Cho em gửi lời chia buồn tới tất cả mọi người,mạc dù là muộn.
Offline binhanvosu  
#95 Đã gửi : 20/12/2009 lúc 04:53:53(UTC)
binhanvosu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-12-2009(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: TPHCM

nghe qua mà lòng ai đau nhói, kiếp con người chẳng biết sống được bao lâu...Mong Gằng Anh Sẽ Được Thanh Thản...Và Có Một Giấc Ngủ Thật Ngon Khi Tỉnh Dậy Anh Sẻ Là Một Con Người Mới...

Offline meovt2008  
#96 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 05:24:52(UTC)
meovt2008

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-01-2010(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: 117A Luu Chi Hieu

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chết là đã hết trong tâm trí....
anh ta vẫn sống mà , chết đâu mà chết....
1-2.jpg image by couabenduong
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc... Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích... "Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Offline kietvvn  
#97 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 07:22:43(UTC)
kietvvn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-12-2009(UTC)
Bài viết: 172

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Số kiếp con người là phải khổ như vậy. Trong bể khổ đó, sinh ly tử biệt khiến con người ta khổ nhất. Người ra đi thì  ra đi vĩnh viễn, bỏ lại dang dỡ biết bao ước mơ & công việc chưa thực hiện.Người ở lại thì....thương tiếc trong sự nghẹn ngào vô hạn, vĩnh viễn ko còn cơ hội để gặp lại, chăm sóc,và để bù đấp.... cho người mình yêu thuơng. Chỉ có thể cố gắng sống làm sao cho thật tốt hơn nữa để tiếp nối những hoài bảo của người ra đi. Một công việc duy nhất mà ta có thể làm cho người đã ra đi là làm phước thiện thật nhiều, niệm phật, cầu siêu... cố gắng tạo thật nhiều công đức, và hướng những công đức đó tới người ra đi, người mình yêu. Như vậy ta sẽ giúp người ra đi được giảm tội kiếp, được thanh thản hơn và sớm vảng sanh miền cực lạc, về với cỏi phật...
"niệm phật 1 câu phước sanh vô lượng_Lễ phật 1 lạy diệt tội hà sa". Các bạn nhớ lấy câu này nhé, nhớ niệm phật khi rãnh nhé..!

Nam mô ai di đà phật.....
QHTD ko BCS với NCH > 3năm.
2 ngày sau nc cuối: âm.
3 ngày sau nc cuối: âm.
4;42;60;75;90;187,428,691ngày sau pep : âm
Offline brow  
#98 Đã gửi : 01/03/2010 lúc 11:29:02(UTC)
brow

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Ngày tham gia:: 25-02-2010(UTC)
Bài viết: 20

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mới tham gia!! mới đọc một số bài trên dđ của Vinh_man, người đàn ông của thành Vinh!! thấy bài viết của anh rất sắc xảo, chân thực!! trong diễn đàn này hình như mình cảm nhận thấy được cái tình người mà bên ngoài sao còn ít vậy!! sự vỗi vã, mưu sinh đã đánh mất tính chất của con người Việt nam, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau!!
Hãy đi và siêu thoát!! mong rằng anh được trở về làm kiếp người, được hưởng niềm vui và hạnh phúc nhiều hơn!!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang«<345
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.