Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tutin202  
#1 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 08:08:54(UTC)
Tutin202

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2009(UTC)
Bài viết: 14

Chán quá chẳng biết lam gì cho hết sợ ? Mình viết lên diễn đàn vài lời mong các bạn chia sẻ. Thứ 5 này mình đi xét nghiệm rùi . Mình có nguy cơ lây nhiễm Hiv cao vì cách đay 3 tháng mình say rượu và quan hệ với gái mại dâm không BCS . Minh đã bị stress gần 3 tháng nay rùi. Mình rất sợ không dám di xét nghiệm nhưng từ khi đọc bài của anh Tuấn mình hết nỗi sợ trong đầu mình và quyết định thứ 5 này đi xét nghiệm.Chẳng biết cuộc đời mình đến đâu nữa nhưng đã làm thì phải chịu thui và hy vọng mình sẽ làm lại được cuộc đời. Em cảm ơn bài viết của anh Tuấn nhe'
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:27:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tutin202 đã viết:
Em cảm ơn bài viết của anh Tuấn nhe'



         ai vậy Ta????



Offline tunglam  
#3 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:30:36(UTC)
tunglam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-11-2009(UTC)
Bài viết: 26
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hãy để tâm hồn mình thanh thản đi bạn ơi, tôi cũng đang trong thời gian chờ XN, nhưng tôi đã đánh đuổi được Stress. Cách của tôi là tôi cứ cho rằng chắc chắn mình đã nhiễm, vì tôi có đầy đu triệu chứng mà, và khi bạn đã cho rằng mình chắc chắn nhiễm bạn sẽ thấy mình thanh thản hơn để can đảm đi XN.
Offline Tutin202  
#4 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:39:02(UTC)
Tutin202

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2009(UTC)
Bài viết: 14

Em là thành viên mới trong diễn đàn anh Tuấn ạ. EM đang bị strees chăng muốn làm gì suốt ngày chỉ ngồi trong phòng cả ngày lẫn tối 3 tháng nay. Thế là vô tình em đọc được bài hãy cam đảm đi xét nghiệm của anh do bạn em gửi đến. Thế la em quyêt tâm thứ 5 này đi xét nghiệm anh ơi
Offline Tutin202  
#5 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:41:24(UTC)
Tutin202

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2009(UTC)
Bài viết: 14

cám ơn tunglam nhé thứ 5 mình đi xét nghiệm rùi. Không biết sao nữa nó cứ hồi hộp và căng thẳng quá bạn oi. Bạn cũng o Hà nội à bạn đi xét nghiệm ở đâu vậy ?
Offline phuhop1987  
#6 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:42:37(UTC)
phuhop1987

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-11-2009(UTC)
Bài viết: 114
Man
Đến từ: Thanh Hóa : Bình dương

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mình củng mới biết mình bị H cách đây 1 thang hum 23 minh biết kết qua cd4 ./173/ thui cái gj đến nó xe đến bạn hãy nghĩ rằng mình làm thì mình có thể chịu được và hay thoai mí đi hj ngày trước mình củng vậy, nó chi là bị một con vi rut tấn công thui, hãy nghi là mình là một chiếc xe hon đa đi là phải đổ săng giống mình thì phải uống thuốc hj, chúc ban may man trong lần xét nghiêm nếu thoát nam thi hay bo đi gai ha, còn bi hay lac quan lên


*Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa.
Tu-an  
#7 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:43:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tutin202 đã viết:
Em là thành viên mới trong diễn đàn anh Tuấn ạ. EM đang bị strees chăng muốn làm gì suốt ngày chỉ ngồi trong phòng cả ngày lẫn tối 3 tháng nay. Thế là vô tình em đọc được bài hãy cam đảm đi xét nghiệm của anh do bạn em gửi đến. Thế la em quyêt tâm thứ 5 này đi xét nghiệm anh ơi


Thế à , Dracula chúc Bạn Âm Tính nhé.
Offline Tutin202  
#8 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:50:02(UTC)
Tutin202

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2009(UTC)
Bài viết: 14

Vâng em cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Mai em mới bay về việt nam anh oi. Sống trong 3 tháng bị stress không có ai bên cạnh ở nước ngoài buồn lắm anh ạ không co ai để nói chuyện *_*
Offline Tutin202  
#9 Đã gửi : 24/11/2009 lúc 09:52:46(UTC)
Tutin202

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2009(UTC)
Bài viết: 14

tunglam ơi bạn có nick chat không mình nói chuyện tí đươc không nick của mình la yeugaikieu_012 nick bạn là gì vậy?
Offline solohugo  
#10 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 12:01:14(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
cầu chúc bạn âm tính nha
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline Tutin202  
#11 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 12:41:02(UTC)
Tutin202

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2009(UTC)
Bài viết: 14

cám ơn bạn nhiều
Offline Bốn Số Tám  
#12 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 04:58:55(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
Mình cũng chúc bạn âm tính
UserPostedImage
Offline luonluonvuive  
#13 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 05:13:27(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Ai có nguy cơ cũng lo lắng cũng căng thẳng.chỉ những ai đã trải qua mới biết cái cảm giác đó.thật kinh khủng.chúc bạn âm tính.chúc các bạn sắp xn âm tính.
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
Offline phuhop1987  
#14 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 11:16:35(UTC)
phuhop1987

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-11-2009(UTC)
Bài viết: 114
Man
Đến từ: Thanh Hóa : Bình dương

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
đã viết:
Tutin202 đã viết:
Em cảm ơn bài viết của anh Tuấn nhe'



         ai vậy Ta????



helo anh tuấn em là thành viên mới em có một việc hỏi anh nhờ anh giup ha, nếu em bị H em ma lấy vợ thì vợ sau sinh con, em dung biện pháp loc rũa tinh trung liệu vọ con em co bị nhiệm không anh anh jup em với nha cảm ơn nah nhiều ha


*Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa.
Offline hayvitoi  
#15 Đã gửi : 26/11/2009 lúc 12:46:06(UTC)
hayvitoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chúc bạn co kết quả Âm Tính.

HAYVITOI
Offline Tutin202  
#16 Đã gửi : 26/11/2009 lúc 11:41:52(UTC)
Tutin202

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2009(UTC)
Bài viết: 14

Lời đầu tiên em xin cảm ơn anh Tuấn va các bạn trong diễn đàn rất nhiều. Thât. sự mình vui không thể tả nổi từ lúc lấy kết quả xét nghiệm. Mình thật vô cùng may mắn trong cuôc đời này. Mình cũng không biết được sau này thế nào ? . Nhưng đã xét nghiệm ở tuần thứ 11 là âm tính các bạn à. Nhưng cũng làm tan biến sự căng thẳng của stress trong đầu mình. Và mình xin gửi đến các bạn đang trong tình trạng căng thẳng va lo sợ vì co những triệu chứng của sự sơ nhiễm của Hiv đó la` stress gây ra thui . Hãy cứ tự tin và đi xét nghiệm. Mình có đầy đủ triệu chứng của thời kỳ sơ nhiễm. Mình lại là người có nguy cơ cao sẽ nhiễm Hiv là quan hệ tình dục không an toàn lại còn bị bệnh lậu nữa. Mình viết bài này nên để các bạn hãy yên tâm đi xét nghiệm. Và cuối cùng mình xin chúc tất cả mọi người trong diễn đàn mạnh khỏe và hạnh phúc . Và câu cuối em hỏi anh tuấn ơi em xét nghiêm tuần thứ 11 sang tuần thứ 12 em phải đi xét nghiệm nữa không ạ ?
Offline hyvongtroithuong  
#17 Đã gửi : 27/11/2009 lúc 01:35:41(UTC)
hyvongtroithuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nam Hải

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Tutin202 đã viết:
Lời đầu tiên em xin cảm ơn anh Tuấn va các bạn trong diễn đàn rất nhiều. Thât. sự mình vui không thể tả nổi từ lúc lấy kết quả xét nghiệm. Mình thật vô cùng may mắn trong cuôc đời này. Mình cũng không biết được sau này thế nào ? . Nhưng đã xét nghiệm ở tuần thứ 11 là âm tính các bạn à. Nhưng cũng làm tan biến sự căng thẳng của stress trong đầu mình. Và mình xin gửi đến các bạn đang trong tình trạng căng thẳng va lo sợ vì co những triệu chứng của sự sơ nhiễm của Hiv đó la` stress gây ra thui . Hãy cứ tự tin và đi xét nghiệm. Mình có đầy đủ triệu chứng của thời kỳ sơ nhiễm. Mình lại là người có nguy cơ cao sẽ nhiễm Hiv là quan hệ tình dục không an toàn lại còn bị bệnh lậu nữa. Mình viết bài này nên để các bạn hãy yên tâm đi xét nghiệm. Và cuối cùng mình xin chúc tất cả mọi người trong diễn đàn mạnh khỏe và hạnh phúc . Và câu cuối em hỏi anh tuấn ơi em xét nghiêm tuần thứ 11 sang tuần thứ 12 em phải đi xét nghiệm nữa không ạ ?


Haha tui chưa đọc hết nhưng tui củng biết câu cuôi cùng ông định hỏi gì , nếu còn chưa tin thì đợi 3 tháng nữa xn lại nha
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN
CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Offline erapanda  
#18 Đã gửi : 27/11/2009 lúc 02:30:36(UTC)
erapanda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-11-2009(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: số nhà 75 ngõ 73 tổ 37 nguyễn lương bằng đống đa Hà nội

E nghĩ thế này A ạ ... con người sống k thể vĩnh cửu nhưng phút s sống trong lòng mọi người thì k bao giờ phai nhạt ... cứ thoải mái đi A .. vì có ra sao thì cũng k làm khác được ... nếu may mắn thì làm lại từ đầu ... còn nếu k thì  cứ sống cho ra sống ... làm những việc có ích cho xã hội ^^ .. E chỉ là người bình thường k bị sao vô tình vào 4rum đọc thấy nhiều người vô ý hay cũng có phần lỗi mà bị H E cũng k vui nhưng ít nhất là k nên thất vọng ^^ chúc A gặp may mắn

Offline please_bless_me  
#19 Đã gửi: : 27/11/2009 lúc 02:33:37(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Chúc ÂM TÍNH nhé .

. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline Survive  
#20 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 03:18:03(UTC)
Survive

Rank:: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 18

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Híc, không biết mình có may mắn như bạn không nữa ???

Mình có dùng BCS nhưng mà chỉ sợ rách với thủng thôi.

Hy vọng hy vọng và hy vọng.


P/S ............................
Tomorrow's myself will better than yesterday.
That why I'll hope, I'll fight and I'll Survive
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.