  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-12-2009(UTC) Bài viết: 3
|
Em chào các bạn trên diễn đàng em có 1 việc khiến em lo lắng mong các bạn tư vấn giúp em : Hiện tại em đang đi làm ở 1 công ty nước ngoài công việc của em hay tiếp khách lắm. cách đây mấy hôm công ty em có đi tiếp khách làm ăn và có đi tân 2(đi hát karaoke ôm). Em luôn có ý thức với lại không bao giờ thích kiểu sinh hoạt như vậy nên em nằm ở trên xe ngủ còn mấy anh kia thì đi hát. Lúc về có 1 ông gọi em dậy nhưng thật không may là tay ông ấy quẹt vào mắt của em. Em không biết là trong lúc hát Karaokê ông đó có “sờ soạn” lung tung không nữa. Cho em hỏi với trường hợp là tay ông đó có dính tinh dịch của cô gái bia ôm đó và tay ông ấy lạ quẹt vào mắt của em thì tinh dịch có thể dính vaò mắt em không ạ. Và em có bị lây nhiễm HIV không ạ. Mong các bạn tư vấn giúp.Em xin cảm ơn ạ
(P/s: em xin lỗi kiến thức về HIV của em yếu lắm)
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
Không sao đâu em . Em ý thức được những hành động nguy hiểm thế là tốt . Nhưng đôi khi lo lắng thái quá làm người ta quẫn trí .  . Em an toàn , virus HIV không sống lâu được trong môi trường và các liên kết sẽ bị bẻ gẫy => không thể lây nhiễm . Yên tâm nhé ! |
. Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
Đó là câu trích dẫn của BOX Kỳ thị đó ông bạn duyhungdatviet
|
Kỳ thị (1 đang xem)
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
|
35 |
339 |
Hôm nay lúc 1:58:07 CH
mong các bạn tư vấn...
bởi please_bless_me |
|
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
duyhungdatviet đã viết:
Em chào các bạn trên diễn đàng em có 1 việc khiến em lo lắng mong các bạn tư vấn giúp em : Hiện tại em đang đi làm ở 1 công ty nước ngoài công việc của em hay tiếp khách lắm. cách đây mấy hôm công ty em có đi tiếp khách làm ăn và có đi tân 2(đi hát karaoke ôm). Em luôn có ý thức với lại không bao giờ thích kiểu sinh hoạt như vậy nên em nằm ở trên xe ngủ còn mấy anh kia thì đi hát. Lúc về có 1 ông gọi em dậy nhưng thật không may là tay ông ấy quẹt vào mắt của em. Em không biết là trong lúc hát Karaokê ông đó có “sờ soạn” lung tung không nữa. Cho em hỏi với trường hợp là tay ông đó có dính tinh dịch của cô gái bia ôm đó và tay ông ấy lạ quẹt vào mắt của em thì tinh dịch có thể dính vaò mắt em không ạ. Và em có bị lây nhiễm HIV không ạ. Mong các bạn tư vấn giúp.Em xin cảm ơn ạ
(P/s: em xin lỗi kiến thức về HIV của em yếu lắm)
- Đôi lúc tui thấy mình cũng cao siêu rồi!!!! vậy mà có ông còn cao siêu hơn nữa!!!!!!!!!! hên cho ông là cái ông làm chung với ông ko biết suy nghĩ của ông chứ nếu ông đó mà biết chắc ông .......phù mỏ.
(P/s: em xin lỗi kiến thức về HIV của em yếu lắm)
- Yếu thì tìm hiểu đi.. trên diễn đàn đầy ra đó ....nhảm ruồi.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-12-2009(UTC) Bài viết: 3
|
mình xin lỗi các bạn mình không có ý nghĩ tí nào trong đầu là mình kỳ thị người nhiễm HIV, chẳng qua là mình sợ ông ta có dính dịch của cô gái đó( mấy bạn cũng biết họ là những người nhám nguy cơ cao mà) rồi lỡ quẹt vào mắt mình nên mình thật sự lo lắng thôi. Mình xin lỗi nếu đã làm các bạn hiểu lầm nge. mình cũng cảm ơn các bạn đã tư vấn cho mình. mình hỏi thêm là thời gian tan tiệc đến khi ông ấy chạm vào mắt mình là khoảng 15-20 phút không biết nếu có tinh dịch thì HIV còn sông không nữa?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
duyhungdatviet đã viết:mình xin lỗi các bạn mình không có ý nghĩ tí nào trong đầu là mình kỳ thị người nhiễm HIV, chẳng qua là mình sợ ông ta có dính dịch của cô gái đó( mấy bạn cũng biết họ là những người nhám nguy cơ cao mà) rồi lỡ quẹt vào mắt mình nên mình thật sự lo lắng thôi. Mình xin lỗi nếu đã làm các bạn hiểu lầm nge. mình cũng cảm ơn các bạn đã tư vấn cho mình. mình hỏi thêm là thời gian tan tiệc đến khi ông ấy chạm vào mắt mình là khoảng 15-20 phút không biết nếu có tinh dịch thì HIV còn sông không nữa?
Vậy hả! 15 -20p àh hả...chắc còn sống quá! để tui báo ông Người rừng sắp xếp chỗ xong rồi báo lại cho ông nha! ông về chuẩn bị tư trang quần áo tiền bạc đi.
nhanh nhanh nha kẻo ko kịp là hết chữ trị được đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-12-2009(UTC) Bài viết: 3
|
bạn sao vậy? mình không biết nên mình mới hỏi các bạn chứ. Nếu bạn không muốn tư vấn cho mình thì cũng đừng nên Spam
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
bạn không sao đâu bạn bạn hãy yên tâm đi sống lành mạnh nha |
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.