Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chuyenza  
#1 Đã gửi : 03/12/2009 lúc 09:45:34(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cukin đã viết:
trên cỗ tay em có một vết thương nhỏ khoảng 1mm do bị bạn cào, đã khô máu được một ngày, em dùng tay đó thủ dâm cho bạn em, nhưng bạn em nó không xuất tinh chỉ ra 3-4 giọt tinh dịch thôi, em nghĩ tinh dịch không thể dính vào vết thương dc vì vết thương ở cỗ tay lận, nhưng em lỡ dính thì sao, cho em hỏi nếu dính thì em có bị ko, vì vết thương quá nhỏ và đã khô máu rồi. 2 tháng sau bụng em có một vết đỏ nhỏ

Chủ đề: mình cần sự giúp đỡ (cukin) 
Đã gởi: 10 Tháng Sáu 2009 11:39:00 SA
-Cách đây 3 tháng, mình đã QHTD wa hậu môn với một anh quen ở trên mạng. không dùng BCS....mình hỏi anh ta có bị HIV hay ko thì anh ta nói chắc chắn ko bị, và đưa giấy xn HIV của anh ta cách đây 4 tháng ở hoàn mỹ , anh ta nói bác sĩ nói kq là âm tính, mình cũng ko bik đọc chỉ bik có 3 dãy số, dãy ở giữa có dấu =<1 hay 0.1 á
- Anh ta là một sinh viên đại học mỹ thuật, sống hòa nhã, bạn bè bình thg`.....ko sống buông thả, anh ta cũng thú thiệt là đã QH với 2 người trc' nhưng có dùng bao).....và anh ta cũng hay hiến máu nhân đạo và người ta vẫn nhận máu anh ta....
-Mình vẫn lo và lên Pasteur và Chân trời mới xn vào lúc 5 tuần 3 ngày....cho kết quả ậm tính......đến đúng 12 tuần  , cố gắng lên Pasteur xn lần nữa thì cho âm tính..vui lắm...nhưng sao vẫn còn lo lắng lắm. tại cứ nghỉ đến nó thì mình lại hụt hẫng hơn..
-(3 tháng trời vẫn còn liên lạc với anh ta và luôn gặng hỏi anh có bị HIV ko, anh ta nói chắc chắn ko và có khi anh ta giận mình luôn vì ko tin anh ta)
- bây giờ mình chỉ cần lời khuyên và lời động viên của các bạn thoy......thiệt sự mình mới 15 tuổi thoy....còn 14 ngày nữa là thi lớp 10 rô`i NÓI CHUNG TÌNH TRẠNG MÌNH BÂY GIƠ LÀ 12 TUAN` ÂM TÍNH........

Cukin ơi là Cukin! Mới có 15 tuổi thôi.

Gieo nhân cách. Gặt số phận.









Gieo nhân cách - Gặt số phận
Quảng cáo
Offline cukin  
#2 Đã gửi : 04/12/2009 lúc 03:38:36(UTC)
cukin

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2009(UTC)
Bài viết: 10

Em hối hận lắm, nên đã từ bỏ những việc liên wan đến tình dục, nhất quyết không đụng đến nó nữa. Cho em hỏi trường hợp của em có nguy cơ không ??????????
Offline please_bless_me  
#3 Đã gửi : 04/12/2009 lúc 08:32:05(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Hihi. Tội nghiệp em . Lo mà chú tâm học hành đi nhé . Mấy vụ này để khi nào trưởng thành rồi hãy tính nghe chưa ? Em không có nguy cơ gì hết . Hoàn toàn yên tâm . Lo học hành cho tốt đi nhé !
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.