  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: q10
|
Cuộc thi về " người nhịn đói hay nhất thế giới " được tổ chức tại Mỹ , rất đông khán giả đến xem và ủng hộ. Trãi qua nhiều cuộc thi vòng loại đầy cam go và kịch tính, cuối cùng chỉ còn 3 anh chàng thuộc 3 quốc gia lọt vào vòng chung kết đó là : Mỹ , Nhật Bản và.. Việt Nam. Vòng chung kết thi đấu vô cùng khó khăn và đầy thử thách, theo yêu cầu của BGK thì mỗi chàng trai sẽ được nhốt vào mỗi g, lồng chỉ có vỏn vẹn 1 cái chuông. Nếu ai ở trong lồng nhịn đói lâu nhất sẽ là người chiến thắng còn ngược lại nếu đầu hàng thì hãy nhấn chuông để xin được giải thoát. Cuộc thi bắt đầu, chỉ chưa đầy 3 ngày thì đã nghe tiếng chuông reeng...reeng phát ra từ lồng anh chàng người Mỹ, tiếp sau đó 1 tuần lại nghe reeng..reeng từ lồng của anh chàng Nhật Bản, chỉ còn lai anh chàng Việt Nam. Thế nhưng BGK không muốn tuyên bố ngay là Việt Nam chiến thắng mà để xem anh ta có thể nhịn được bao lâu nữa. 5 ngày ... 10 ngày... 15 ngày, đã nữa tháng mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả, họ liền mở lồng ra xem thì hỡi ôi ! chàng trai đã chết khi nào rồi trên đất chỉ còn ghi lại dòng chữ máu " mẹ kiếp thằng nào chơi em... cái chuông bị hư rồi". T_T
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.