Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline please_bless_me  
#1 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 03:55:33(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết

Hôm nay (27-11) tôi dẫn 1 người đến viện Pasteur để xét nghiệm . Lúc đó cũng có khá đông người . Khi tôi ngồi đợi người bạn kia đi lấy máu thì có 1 thanh niên nhìn vẻ bề ngoài rất khắc khổ bước vào . Trên tay cầm mẫu giấy xét nghiệm . Tôi cũng chú ý xem cậu ta sẽ làm gì . Cậu ta đi xung quanh , ngó ngang ngó dọc nhưng chẳng nói chẳng rằng . 1 lúc sau cậu thấy tôi đang nhìn cậu nên chạy lại hỏi : "Anh cho em hỏi phòng tham vấn ở đâu ạ ? Lúc nãy bác sĩ dẫn em đi nhưng họ bận nói chuyện điện thoại nên đi đâu mất rồi ạ ?"

Tôi cũng loay hoay tìm xem phòng tham vấn ở đâu . Thật ra thì nó nằm ngay bên góc phải của phòng nhưng tôi không để ý . Tôi đến hỏi bảo vệ thì được bảo vệ hướng dẫn đến phòng ở góc . Ông ta nhìn tôi với ánh mắt xét nét , rồi hỏi :" Bị gì vậy ?" , rồi bảo đợi vì bác sĩ chưa đến . Tôi không nói nhưng chỉ thanh niên sau lưng tôi , cậu ta buột miệng :"Em bị HIV" . Vừa dứt câu, 1 vài người đứng đó xì xầm bàn tán, nhìn cậu ta với đôi mắt hình viên đạn , 1 vài người còn lánh ra chỗ khác . Tôi lên tiếng :" HIV không lây dễ vậy đâu, đừng làm vậy". Rồi tôi thấy cậu ta khóc, tôi hỏi : “Sao lại ra nông nỗi này?” . Cậu ta nói không nên lời , vì lên thành phố xin việc làm nuôi 1 mẹ già ở nhà và 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học , 1 lần đi làm về bị đạp trúng kim tiêm , vì không có kiến thức về HIV và vì nghèo nên không có tiền mua thuốc. Tôi hỏi cậu ta có biết sự nguy hiểm của căn bệnh này không ? Cậu ta còn cười và nói là chắc uống thuốc sẽ hết thôi ,còn phải đi làm kiếm tiền nữa mà . Tôi lặng đi nhưng cũng không dám nói gì . Tôi có ghi lại cho cậu ta 1 vài địa chỉ CLB bạn giúp bạn và các trung tâm chân trời mới , và khuyên hết lời nhưng không biết cậu ta có đến không ?

Điều làm tôi buồn nhất chính là sự kỳ thị của xã hội với những người HIV , tuy là có những người vì ăn chơi bậy bạ mới ra cớ sự , nhưng đâu phải ai cũng như thế . Sự thiếu kiến thức dẫn con người ta đến chỗ tàn nhẫn với số mạng 1 con người . Thật buồn !



. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Quảng cáo
Offline luonluonvuive  
#2 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 04:21:10(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thật buồn vì sự hiểu biết về hiv của cậu ấy.câu trả lời của cậu ấy cho tôi hình dung ra nết mặt của cậu ấy nhưng buồn hơn là cái nhìn của cộng đồng với người có h.hôm nay tôi ra đường thấy rất nhiều khẩu hiệu nói về vấn đề này.kêu gọi mọi người không kì thị với người có h.thiết nghĩ những khẩu hiệu đó phải có ở đó rất lâu rồi chứ không phải hôm nay.khẩu hiệu như thế đấy nhưng nó hiệu quả như nào và được bao lâu hay chỉ là phong trào các cấp các ngành làm cho xong chuyện.trước khi trách những người dân kì thị chúng ta nên xem lại hệ thống tuyên truyền phổ cập về hiv của chúng ta.khi ai ai cũng hiểu biết về hiv thì cái mà chúng ta lo ngại sẽ không còn nữa.
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
Offline lonely_star  
#3 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 05:28:47(UTC)
lonely_star

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2009(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: tphcm

mấy người đó quá đáng thật. Thấy tội nghiệp cậu ta thật,em đây ăn chơi nếu có bị dính cũng đành chịu vì đã chót ngu dại,nhưng chỉ tội mấy người do vô tình dẫm phải kim tiêm hay tai nạn gây ra thôi.Hi vọng phải cho môn học hiv thành 1 môn học trong trường học để giáo dục về sự nguy hiểm hiv cho giới trẻ nữa.
Offline luonluonvuive  
#4 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 05:39:10(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
ý kiến của bạn lonely star cũng hay đấy.nhiều người hiểu về hiv nhưng không biêt chính xác là cần làm gì khi có nguy cơ và uống thuốc ở đâu sau bao lâu khi có nguy cơ.
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
Offline hyvongtroithuong  
#5 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 06:35:01(UTC)
hyvongtroithuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nam Hải

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Xã hội này là vậy đó con bà nó thiệt khốn nạn
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN
CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Offline luonluonvuive  
#6 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 06:46:13(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
hyvongtroithuong bình tĩnh đi.có khi đề nghị chính phủ cho mỗi tỉnh thành bầu ra 1 người có h vào chân đại biểu quốc hội
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
Offline please_bless_me  
#7 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 07:32:18(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Mình đồng ý với tất cả các bạn . Xã hội này là vậy . Tuy là nói thế nhưng vẫn còn kỳ thị và phân biệt ghê lắm . Hằng ngày mình chứng kiến những điều trái tai gai mắt của những người khỏe mạnh đối xử với người bị nhiễm HIV , mình lên tiếng thì bị họ nói là dạy đời . Chỉ biết cầu trời khẩn phật cho những người bị HIV cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn thôi . Họ tuy bị HIV nhưng cũng là con người . Họ được quyền sống , được quyền mưu cầu hạnh phúc . Những người kỳ thị , xa lánh người bị nhiễm HIV là đi ngược với đạo lý làm người . Thử 1 ngày nào đó đặt họ vào vị trí của người bị HIV thì họ sẽ thế nào ? Có khi còn kinh khủng hơn nữa .
Cầu mong 1 ngày nào đó xã hội sẽ không còn những cảnh như thế (dù biết là khó) nhưng vẫn hy vọng . Và càng hy vọng hơn là HIV sẽ có thuốc trị dứt điểm để không còn ai lâm vào cảnh lầm than , khốn đốn .

. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline hyvongtroithuong  
#8 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 03:12:43(UTC)
hyvongtroithuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nam Hải

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Tui thì chỉ mong nếu có thuốc thì chỉ vừa đủ trị hết cho những ai bị H thôi còn sau đó đừng làm thêm thuốc nữa nếu ko loạn hết à
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN
CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Offline solohugo  
#9 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 04:21:09(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
anh ơi
con người chúng ta là vậy ai cững như ai vậy thôi tại họ không phải là người bị nên họ không cảm thấy đau khổ chỉ có những người hiểu và thông cảm cho người bệnh thôi thật là thương sót sự suy nghĩ của con người
em rất buồn
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline LyAzui  
#10 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 04:39:43(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
xã hội nào cũng có hai mặt các bạn àh , đó chỉ là mặt trái của xã hội mà thôi dù sao vẫn còn mặt phải rất đáng trân trọng , đó chỉ là một phần nhỏ những người kô hiểu biết suy nghĩ nông cạn thôi
Offline nothingtolose  
#11 Đã gửi : 07/12/2009 lúc 09:01:34(UTC)
nothingtolose

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-12-2009(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
nói chi đến người dân chi cho xa nè chính tôi đây đi chụp hình mắt tai BV mắt TP mà còn bị mấy bs kì thị nữa,hiểu biết có học như thế mà còn kì thị người có H huống chi người dân bình thường khi nghe về căn bệnh thế kỉ đó,cứ nghỉ là nó như Lao lây qua đường không khí không bằng,nản cuộc đời
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Vì những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc
yaheo : khongcon_gi_d3mat
Offline LyAzui  
#12 Đã gửi : 07/12/2009 lúc 11:32:14(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Bác sĩ nào kì thị sao ông kô chửi thẳng vô mặt thằng bác sĩ chó đó , cái thứ bác sĩ đó chỉ học để có bằng cấp thôi chứ đéo có y đức gì cả , mẹ cha tụi lương y như phù thủy ý lộn lương y như từ vũ kakaka
Offline hayvitoi  
#13 Đã gửi : 08/12/2009 lúc 09:21:10(UTC)
hayvitoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em đọc xong bài của anh Bless, em thật sự thấy xúc động và thật sự buồn cho người không may mắn bị H, cũng buồn cho hoàn cảnh trớ trêu của xã hội.
Chỉ mong sao sau này, một tương lai rất gần, sẽ có thuốc để chữa trị căn bệnh quái ác này.
Và cũng ước mơ điều đó sẽ trỡ thành hiện thực càng sớm.

Con xin Chúa, xin Người hãy cứu giúp nhân loại thoát khỏi đại dịch này. Xin Người phù hộ cho các nhà khoa học khám phá ra phương thuốc chữa trị căn bệnh này. Xin Chúa hãy che chở cho những người có H có đủ nghị lực và sức khỏe chờ mong điều kỳ diệu xảy ra sắp đến. Amen

HAYVITOI
Offline please_bless_me  
#14 Đã gửi : 09/12/2009 lúc 12:13:26(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
LyAZui nói đúng đấy , tuy có hơi sát phạt tí xíu , nhưng đó chính là tình trạng chung của xã hội hiện nay . Giống như nothingtolose nói , ngay cả chính những y bác sĩ , y tá (không hẳn đa số) cũng kỳ thị và đối xử với bệnh nhân hoặc những người chỉ có đi xét nghiệm HIV không được tốt cho lắm . Nhiều lần mình chứng kiến thái độ của họ mà chỉ muốn...bỏ chạy thôi . Người ta đi xét nghiệm , tâm lý đã lo lắng , sợ hãi mà còn gặp những người như thế thì chắc tự tử luôn . Cũng may trong xã hội còn những người như anh em trên diễn đàn : luonluonvuive , hyvongtroithuong , solohugo , hayvitoi , lonelystar ....chứ không thì không biết số phận những người bị HIV sẽ đi về đâu .
hayvitoi nói rất đúng , mình cũng mong sao sẽ sớm có thuốc chữa trị dứt căn bệnh HIV quái ác này , để cho chúng ta không phải ngày ngày chứng kiến những cảnh trái tai gai mắt như thế .

Chúc các bạn 1 mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc !
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.