  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Hôm nay anh lại đi trên con đường cũ ngày ấy, em ạ. Anh cũng không thể tả được cảm xúc lúc ấy thế nào nữa, chỉ biết một điều là anh nhớ em da diết, nhớ đến độ cồn cào cả ruột gan. Em ra đi cũng là do lỗi của anh một phần, anh không dám trách em, nhưng em ơi, anh cũng không nỡ trách mình. Quả thật trớ trêu quá em ạ, biết yêu sẽ đau thế này, anh đã không gặp em, em nhỉ?! Có lẽ hôm ấy sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh, lần đầu tiên anh được một người con gái ngỏ lời yêu, yêu anh chắc em mệt mỏi lắm vì anh quá thụ động. Anh lúc ấy biết nhưng vẫn cứ tỏ ra dửng dưng như không để rồi mất em, mất mãi mãi. Thật lòng anh không trách bạn anh, có lẽ bạn anh hơn anh ở chỗ biết quan tâm và chăm sóc em những khi em gặp khó khăn trong cuộc sống, còn anh thì không. Em à, cho dù giờ em đang ở phương trời nào đi nữa, anh vẫn thật lòng chúc em được hạnh phúc em nhé. Anh đã gửi email cho em, không biết em có nhận được không?! Em hãy đọc bài này vậy, xem như đây là một lời xin lỗi từ anh, dẫu cho có muộn màng. |
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Đúng là ngày hôm qua chưa xa, mới hôm qua thôi mà, them một người nữa tự hỏi tình là gì sao tôi khổ quá, chắc heo tui sẽ thành lập hội thất tình quá ! Ấn tượng của cậu về người con gái ấy cũng sâu sắc nhỉ, chắc chẳng bao giờ cậu quên được đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Chẳng cái gì là không bao giờ cả...quên được hết thôi...nhất là đối với đàn ông chữ tình càng dễ quên, sau này lại tự hỏi sao ngày trước mình lại nghĩ vậy nhỉ rồi ngồi cười khà khà cho coi.... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mình không đồng ý với Dien180 về câu nói của bạn, tại soa bạn nói đàn ông chữ tình lại càng dễ quên, kh6ong đồng ý tí nào !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Tui cũng đồng ý với Heo, nếu dễ quên như vậy thì sao tui lại không quên được cô ấy chứ! Càng muốn quên lại càng thêm nhớ.....làm sao đây? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Khi nào bạn không còn cố bắt mình phải quên nữa, hy vọng bạn sẽ sử dụng hai câu thơ này mà Khiết Bông tặng riêng cho bạn, để tặng cho ai đó... (thơ Xuân Quỳnh đường hoàng nhá)
"Em yêu anh hơn cả thời xưa Cái thời tưởng chết vì tình ái"
Tất nhiên là chantinh phải đổi lại "em" thành "anh" và ngược lại rồi
|
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Cảm ơn khietbong nha! Để mình thử xem có ta'c dụng phụ hay chính gì hông nha! hì.. " Ta yêu em rồi ta sẽ khổ Biết khổ rồi sao vẫn còn yêu??" Con người là vậy đó, biết rằng yêu là sẽ đau khổ, nhưng cứ mãi cấm đầu vào yêu, và mình là 1 trong số đó...hic..hic. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hì, okie, có thể đấy là suy nghĩ chủ quan của dien, nhưng dien thấy thực tế cuộc sống quanh dien đang là như vậy nên nói vậy thôi, mong mọi người bỏ quá cho. Bởi ngay chính bố của dien cũng sắp sửa lấy vợ mặc dù trước kia yêu mẹ dien lắm. Quyền lấy vợ , chồng là quyền của mỗi người , không ai ngăn cấm được cả, dien cũng ủng hộ bố, có thể lấy người khác không có nghĩa là không còn yêu ...nhưng thời gian làm cho người ta có thể quên đi rất nhiều... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.