  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2009(UTC) Bài viết: 3
|
Nhờ các anh chị tư vấn dùm!
Vào thứ 7 tuần trước, em đi làm về gần đến nhà sơ ý đụng vào vào một cô tiếp viên quán Karaoke ôm, chỉ bị xước nhẹ có máu ra rất ít, em vội chạy sang đương mua băng cá nhân và băng cho chị ta nhưng trong quá trình làm ngón tay cái của em có đụng đến vết thương. Mọi chuyện em cũng không để ý lắm nhưng ngủ đến sáng lại suy nghĩ về việc đó và xem lại ngón tay cái thì hơi sợ sợ vì ngón cái hôm trước có bị bong da và em lột nó và lúc đó chỉ có da non nhưng không có ra máu. Nhờ các anh chị tư vấn dùm em, em có sao ko? nhờ các anh giúp dùm.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em à, nếu tay em không bị trầy xước thì không sao đâu! lần sa cẩn thận hơn nữa nha!
|
HAYVITOI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC) Bài viết: 237  Đến từ: Nam Hải Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
ntson1984 đã viết:
Nhờ các anh chị tư vấn dùm!
Vào thứ 7 tuần trước, em đi làm về gần đến nhà sơ ý đụng vào vào một cô tiếp viên quán Karaoke ôm, chỉ bị xước nhẹ có máu ra rất ít, em vội chạy sang đương mua băng cá nhân và băng cho chị ta nhưng trong quá trình làm ngón tay cái của em có đụng đến vết thương. Mọi chuyện em cũng không để ý lắm nhưng ngủ đến sáng lại suy nghĩ về việc đó và xem lại ngón tay cái thì hơi sợ sợ vì ngón cái hôm trước có bị bong da và em lột nó và lúc đó chỉ có da non nhưng không có ra máu. Nhờ các anh chị tư vấn dùm em, em có sao ko? nhờ các anh giúp dùm.
có bị thần kinh |
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2009(UTC) Bài viết: 3
|
Anh thông cảm cho em hỏi thêm một chút là: Tay của em không ra máu nhưng lúc đó hơi rát và đau (do da bong ra chưa nhiều em đã lột nó ra rùi) hichic. Có sao không anh?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC) Bài viết: 371
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
|
Sao gì nữa, chính bạn nói là nó hơi rát và đau rồi đó. Chỉ vậy thôi, hết.
|
... Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
phải là vết thương hở lớn và đang chảy máu nhiều thì mới có nguy cơ nhiễm HIV bạn àh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
Hổng có sao đâu  |
. Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Đừng nhìn vào nghề nghiệp của người ta rồi cho rằng người đó bị nhiễm HIV bạn àh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
ông này kì thị quá.Cần tìm hiểu kiến thưc về hiv thêm nữa |
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Kô phải là kì thị mà là khinh người mới đúng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
em nó đang sợ mà các ông mắng thế thì nó trốn biệt dạng luôn chứ dám vào diễn đàn tiếp à |
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Kô phải là mắng mà nói cho em nó hiểu cách sống ở đời thôi ông , đừng nhìn vào sự việc gì rồi cũng đều nghĩ nó là xấu cả
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
|
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
bạn đừng có lo lắng dễ làm bạn suy nghĩ cho mình những cái xấu thôi bạn không có sao đâu |
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2009(UTC) Bài viết: 3
|
Không phải em kì thị gì, tại kiến thức về HIV kém qua nên mới như thế, mấy ngày nhờ lên diễn đàn mà kiến thức mở rộng thêm rất nhiều. Cám ơn các anh nhiều lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2009(UTC) Bài viết: 86 Đến từ: tp hcm
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
nhìn cho thấu nha

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Ngưỡng mộ cuocsongmenyeu quá đi thôi !
Mỗi khi anh nào chị nào lo lắng thái quá cứ đưa chứng cứ này ra,cái này được Bộ Y Tế kiểm chứng đàng hoàng đó nghen,các bạn !
 
|
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.