Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta.
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC) Bài viết: 227
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
http://www.youtube.com/watch?v=i9dus0l6m8s
HÒN ĐÁ CÔ ĐƠN
Có hòn đá cô đơn xa xăm
Đứng ở đó cớ sao một mình
Phải chăng đá cũng thất tình
Hòa niềm đau với ta
Có chị gió bay ngang qua
Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
"Này cậu trai thất tình
Buồn làm chi hỡi em"
Có giọt nước rơi trên mi
Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
Hình như nước cũng biết rằng :
"Nàng đã xa cách ta..."
Ôi giọt nước đau thương kia ơi
Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
Vì ta cũng đã biết rằng :
"Nàng đã xa cách ta..."
Khi người nỡ quay lưng ra đi
Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
Thì người yêu ơi ta biết rằng:
"Nàng đã xa cách ta..."
Ta ôm một chút đau thương thôi
Dấu thật kín mãi trong tâm hồn
Vì người yêu ơi ta biết rằng:
"Nàng sẽ quên mất ta..."
|
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH. 2 tuần âm tính 7 tuần âm tính 13 tuần âm tính 13 tháng âm tính ( [email protected]) |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Tâm trạng lắm.....tôi post bài này trong nhà bạn cho mọi người cùng nghe nhé. Hòn đá cô đơn ạ ! Sửa bởi người viết 19/12/2009 lúc 12:25:17(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Tôi từng có nghe về chuyện của tác giả ...tuy chưa chứng thực xong bài hát này quả là tâm huyết của một tình lãng mạng nhưng lại có kết cục buồn. Phần cuối của lời bài hát bạn hãy cho là "tác giả" là người tạo lên clip kia đi.Được không? Hay thế cơ mà
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
luonluonvuive bạn đủ 90 ngày chưa vậy dạo này gần tết công việc mình bận rộn quá nên ít có time lên diễn đàn cũng như lên mạng chat
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC) Bài viết: 227
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
chào lyazui.mình đủ 90 ngày rồi nhưng cũng chưa đi xn được vì bân nhiều việc.sang tuần mình sẽ đi.
|
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH. 2 tuần âm tính 7 tuần âm tính 13 tuần âm tính 13 tháng âm tính ( [email protected]) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Uhm cố gắng sắp xếp để đi làm 1 cái xét nghiệm cho an tâm kô còn phải lo lắng nữa nha bạn
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.