  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Nếu bạn sợ hãy pm vô nick yahoo của mình , mình sẽ dẫn bạn đến trung tâm chân trời mới huỳnh văn bánh quận phú nhuận để làm xét nghiệm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 22-12-2009(UTC) Bài viết: 45
|
còn 2 ngày nữa là noen rồi, đêm giáng sinh, đêm an lành, và cũng là đêm sinh nhật của mình,mình chưa bao giờ tin vào những điều ước nhưng nếu lần này có thể mình sẽ ước trong đêm sinh nhật của mình, xin hãy cho mình một niềm vui bất ngờ  . mình ko đủ tự tin để vào bệnh viện xn lại, thật sự là như vậy, mình cũng ko dám nói với ai, đến bây giờ mình vẫn ko hiểu nỗi một đứa con gái luôn tự tin trong mình đã biến đâu mất rồi, mình lo lắm | khi ta sinh ra mọi người nhìn ta cười nhưng ta lại khóc, vậy hãy sống làm sao để khi ta nằm xuống mọi người nhìn ta khóc, mà ta lại cười. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-12-2009(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: Quang Ninh
|
Cố nên chị ơi.Hãy dũng cảm nên.Em ủng hộ chị -->xét nghiệm.Hãy là chính mình.Cuộc đời còn wa dài,hãy dũng cảm và bước đi thật vững trắc những bước đi chị ha.Nếu có ngã thì phải nhớ là đứng ^en.Dù kết quả có thế nào!
Em chúc Chị may mắn! love! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
cry_1988 đã viết:còn 2 ngày nữa là noen rồi, đêm giáng sinh, đêm an lành, và cũng là đêm sinh nhật của mình,mình chưa bao giờ tin vào những điều ước nhưng nếu lần này có thể mình sẽ ước trong đêm sinh nhật của mình, xin hãy cho mình một niềm vui bất ngờ  . mình ko đủ tự tin để vào bệnh viện xn lại, thật sự là như vậy, mình cũng ko dám nói với ai, đến bây giờ mình vẫn ko hiểu nỗi một đứa con gái luôn tự tin trong mình đã biến đâu mất rồi, mình lo lắm
Chúc bạn noel vui vẻ hanh phúc. Ông già noel sẽ mang đến âm tính cho bạn | Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
Chúc bạn giáng sinh an lành .hãy cam đảm đi xn nhé bạn. | Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Hãy can đảm lên mà đi xét nghiệm bạn àh chúc bạn giáng sinh an lành và hạnh phúc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:
Ông già noel sẽ mang đến âm tính cho bạn
Có dám đi xét nghiệm đâu mà ông gia noel mang Âm Tính đến , sợ mặt xanh như đít nhái | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 22-12-2009(UTC) Bài viết: 45
|
chờ_đầu_thai nói đúng , mình ko chịu đi xn thì ai đâu mà mang lại âm tính cho mình, mình sẽ ố gắnmg điều khiển cái con người đáng ghét, nhút nhát trong mình đi đến nơi xn, có thể mình sẽ tìm một chân trời mới gần nơi mình ở, mình ko muốn đi đến bệnh viện, mình sợ những ánh mắt của mọi người nhìn mình
| khi ta sinh ra mọi người nhìn ta cười nhưng ta lại khóc, vậy hãy sống làm sao để khi ta nằm xuống mọi người nhìn ta khóc, mà ta lại cười. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 21-12-2009(UTC) Bài viết: 109  Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
can đảm lên bạn phải tìm cho mình 1 câu trả lời chứ ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
cry_1988 đã viết:, mình ko muốn đi đến bệnh viện, mình sợ những ánh mắt của mọi người nhìn mình
xét nghiệm ở bệnh viện hay ở đâu cũng vậy, người ta điều nhìn ông Bạn hết, vì những người bị Mù mắt không thể nào làm việc được ,nhất là khâu xét nghiệm HIV | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
hãy can đảm lên đã có tụi em bên cạnh . có gì phone cho em | Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Trước sau cũng phải đối mặt với nó mà, có tránh được đâu hãy tìm câu trả lời cho mình đi chứ | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
cry_1988 đã viết:chờ_đầu_thai nói đúng , mình ko chịu đi xn thì ai đâu mà mang lại âm tính cho mình, mình sẽ ố gắnmg điều khiển cái con người đáng ghét, nhút nhát trong mình đi đến nơi xn, có thể mình sẽ tìm một chân trời mới gần nơi mình ở, mình ko muốn đi đến bệnh viện, mình sợ những ánh mắt của mọi người nhìn mình
Sợ cái quái gì. Họ không sợ mình thì thôi chứ mình sợ gì họ Cứ đi đi, họ cũng nhỏ nhẹ lắm. Thề đấy | Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Bạn niemdaubatngo co gang len nha! Xét nghiệm sớm, biết kết quả sớm để bớt đi những ngày lo lắng. Stress nhiều ko tốt đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
dienvy đã viết:Bạn niemdaubatngo co gang len nha! Xét nghiệm sớm, biết kết quả sớm để bớt đi những ngày lo lắng. Stress nhiều ko tốt đâu.
Biết rồi à khà khà | Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-12-2009(UTC) Bài viết: 1
|
Mình cũng giống bạn, ôi trên đời lại có sự trùng lặp vậy sao. Không thể ngờ được 1 người chăm lo sức khỏe ,chăm chỉ thể thao như mình lại mắc phải chuyện này. ngày 25 mình cũng có kết quả , nhưng mình tin là âm tính bởi chưa qua giai đoạn cửa sổ. mình đã có hành động không an toàn với 1 người nhiễm H. sau 1,5 tháng mình gặp khá nhiều biểu hiện lạ trên cơ thể . Mình dũng cảm hơn bạn 1 chút bởi là con trai. nhưng chắc chắn là mình đã nhiễm, tự dưng cơ thể không phản ứng thế được. Mình đã tìm hiểu rất kỹ và nếu có chăng thì chỉ có phép màu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
muon song dep đã viết:Mình cũng giống bạn, ôi trên đời lại có sự trùng lặp vậy sao. Không thể ngờ được 1 người chăm lo sức khỏe ,chăm chỉ thể thao như mình lại mắc phải chuyện này. ngày 25 mình cũng có kết quả , nhưng mình tin là âm tính bởi chưa qua giai đoạn cửa sổ. mình đã có hành động không an toàn với 1 người nhiễm H. sau 1,5 tháng mình gặp khá nhiều biểu hiện lạ trên cơ thể . Mình dũng cảm hơn bạn 1 chút bởi là con trai. nhưng chắc chắn là mình đã nhiễm, tự dưng cơ thể không phản ứng thế được. Mình đã tìm hiểu rất kỹ và nếu có chăng thì chỉ có phép màu.
Gì mà ngộ vậy đại ca | Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:muon song dep đã viết:Mình cũng giống bạn, ôi trên đời lại có sự trùng lặp vậy sao. Không thể ngờ được 1 người chăm lo sức khỏe ,chăm chỉ thể thao như mình lại mắc phải chuyện này. ngày 25 mình cũng có kết quả , nhưng mình tin là âm tính bởi chưa qua giai đoạn cửa sổ. mình đã có hành động không an toàn với 1 người nhiễm H. sau 1,5 tháng mình gặp khá nhiều biểu hiện lạ trên cơ thể . Mình dũng cảm hơn bạn 1 chút bởi là con trai. nhưng chắc chắn là mình đã nhiễm, tự dưng cơ thể không phản ứng thế được. Mình đã tìm hiểu rất kỹ và nếu có chăng thì chỉ có phép màu.
Gì mà ngộ vậy đại ca
phát ngôn theo kiểu cầu thủ bóng đá VN ,đá giò láy | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Noel cũng là SN mình đó. Mới hai ngày trước thôi mình còn nghĩ đây có thể là SN cuối cùng của mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi.Chúc bạn âm tính nha. mà mình nghĩ là - thôi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
dienvy đã viết:Noel cũng là SN mình đó. Mới hai ngày trước thôi mình còn nghĩ đây có thể là SN cuối cùng của mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi.Chúc bạn âm tính nha. mà mình nghĩ là - thôi!
Bạn đã có một món quà sinh nhật vô giá.
Chúc mừng bạn. Mong sao ai cũng được vui vẻ đêm noel và đặc biệt là đêm sinh nhật. | Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|