Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline SAD  
#1 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 04:50:26(UTC)
SAD

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-04-2006(UTC)
Bài viết: 10

Em da bi om 2 tuan nay va chua khoi, so mui , nghet mui, ( em bi viem hong tu truoc), nhu vay co phai da bi roi khong ?
Quảng cáo
Offline dr_trung  
#2 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 07:08:03(UTC)
Dr_Trung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-12-2005(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: TP HCM-SG

Bạn đừng lo lắng quá. Tôi nghĩ bây giờ bạn có thể xét nghiệm được rồi!

Offline congtu_dangyeu259  
#3 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 09:02:20(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn:
Em da bi om 2 tuan nay va chua khoi, so mui , nghet mui, ( em bi viem hong tu truoc), nhu vay co phai da bi roi khong ?

Bị cái gì hả SAD ? trong thời gian trên bạn có nguy cơ gì không? có chơi GMD không? có chơi matuy chung kim tiêm không? có những nguy cơ gì vậy? mà chưa chi nói sổ mũi, nghẹt mũi là có triệu chứng HIV, tôi nghỉ bạn đang sống trong hoang tuởng, có khi bạn lại đang bị viêm xoang đó đi khám BS đi, và đừng có suy nghỉ 3 cái vớ vẩn nữa không thôi bạn sẻ chết nhanh hơn là tôi đó. Tôi thấy rằng những ngày gần đây những câu hỏi không căn cứ và 1 cách quá vô lý cứ đưa lên liên tục, tôi nghỉ rằng với trình độ và sự am hiểu của những nguời đó không đến 1 mức độ dốt như vậy, mong sao những Mod và Smod cần kiểm tra và del những bài theo kiểu dạng như thế, biết rằng đó là những câu hỏi của các bạn đang cần trả lời gấp, nhưng củng không ít những câu hỏi mang tính trêu đùa chính vì thế những con nguời thích trêu đùa nên chọn 1 DD của 1 Website nào khác không mang tính chất cộng đồng XH như cái DD này.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline SAD  
#4 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 09:21:54(UTC)
SAD

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-04-2006(UTC)
Bài viết: 10

ban lam sao vay. Ban cua minh vua nhan tin cho minh la ong di kham ve ket qua duong tinh. sad(
Offline SAD  
#5 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 09:25:56(UTC)
SAD

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-04-2006(UTC)
Bài viết: 10

Minh va ong do quan he truoc tet, bay gio ong moi di kham, ong cho minh cai tin nhu vay. Minh choan that su minh sock lam. Buon nua, dang muon chet.......khep minh va khoc. Chang biet lam ji hon ngoai khoc....
Offline congtu_dangyeu259  
#6 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 09:47:02(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Tôi làm sao? tôi trả làm sao cả, nếu những câu hỏi của mọi nguời đứa ra nói rỏ và không có những suy nghỉ thiếu hiểu biết 1 cách gọi là thiếu I-Ốt thì tôi củng không nói làm gì.
To:  SAD tôi đọc bài mới của bạn rồi tôi hiểu 1 phần nào tâm trạng của bạn bây giờ, vì tôi củng từng đuợc cầm cái xét nghiệm H+ mà  theo mình thì đau khổ khóc lóc củng chỉ là cái cảm xúc Sock tức thời thôi, nếu bạn bản lỉnh thì tôi nghỉ ngay bây giờ bạn cần gạt cái Sock đó qua 1 bên đi, cái gì đến củng đả đến rồi. Nhưng theo bạn nói thì có QH với anh ta từ trước tết cơ mà  SAD vậy hảy cầu mong rằng khi đó anh ta chưa bị đi  có thể lắm chứ phải không nào? đừng bi quan nữa, biết đâu khi 2 nguời QH anh ta chưa có H thì sao? thế từ lúc QH đó đến nay 2 nguời có thuờng xuyên QH hay không?
Tôi đang online YIH nick: congtu_dangyeu259 rất vui có thể nói chuyện cùng bạn.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline lk  
#7 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 10:02:48(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của SAD đã viết:
Minh va ong do quan he truoc tet, bay gio ong moi di kham, ong cho minh cai tin nhu vay. Minh choan that su minh sock lam. Buon nua, dang muon chet.......khep minh va khoc. Chang biet lam ji hon ngoai khoc....

liên lạc với Lk nếu bạn ờ Sài Gòn.
nếu bạn buồn hay lo lắng...
nếu bạn đang muốn làm một điều gì đó...( đó là điều gì )
nếu như bạn đang mệt mỏi hay muốn bỏ làm..?
nếu bạn là con gái...
cứ liên lạc với lk trước nhé...
rồi làm gì thì làm sau nhé....
mail và nickname là : [email protected]
đừng quá bi quan...
đừng suy nghĩ quá nhiều.
cố gắng bình tâm nhé....
nhớ lien lạc nhé, lk sẽ cho số phone và hẹn ban ra nói chuyện chút có được chứ??...mong là bạn bình tâm và liên lạc với lk sớm.
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline PhuongUyen  
#8 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 10:08:35(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Em tham gia DD một thời gian và qua những bài trả lời, em thấy triệu chứng bắt đầu của nhiễm HIV là khi có kết quả xét nghiệm dương tính, ai chưa xét nghiệm mà nói là dương tính rồi, em chửi vào mặt là đồ sạo ke luôn. Xin lỗi nếu em xúc phạm anh chị lớn tuổi. Bài ở đây em thấy thích hợp ở bên chia sẻ tâm sự thì thích hợp hơn. Đề nghị anh chị dời qua đó đi.

Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline so13  
#9 Đã gửi : 09/04/2006 lúc 10:38:50(UTC)
so13

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2005(UTC)
Bài viết: 48

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của PhuongUyen đã viết:

Em tham gia DD một thời gian và qua những bài trả lời, em thấy triệu chứng bắt đầu của nhiễm HIV là khi có kết quả xét nghiệm dương tính, ai chưa xét nghiệm mà nói là dương tính rồi, em chửi vào mặt là đồ sạo ke luôn. Xin lỗi nếu em xúc phạm anh chị lớn tuổi. Bài ở đây em thấy thích hợp ở bên chia sẻ tâm sự thì thích hợp hơn. Đề nghị anh chị dời qua đó đi.



 phuonguyen nói hay lắm, nói giống y hệt suy nghĩ của so13 ấy. Đôi lúc so13 thấy có những bạn tự nhiên lại la lên rằng tui bị H+ rồi, tôi phải làm sao đây và mua thuốc ở đâu, chữa trị ở đâu.... Rồi so13 thật sự chóang khi biết rằng những người đó chưa đi xét nghiệm mà biết mình bị H+ mới hay  .
Trường hợp của Sad thì bạn nên đi xét nghiệm nếu khi biết rằng Sad có nguy cơ, chứ Sad cứ ngồi khóc ủ rủ thì không được gì đâu, chỉ là làm khổ mình thôi . Sad có biết rằng quan hệ tình dục thì khả năng rất thấp so với trường hợp tiếc xúc máu chung với nhau không. Triệu chứng của H thì nó không bao giờ bộc lộ rõ ràng khi mới bị nhiễm HIV, nếu theo lời nói của Sad quan hệ trước tết thì dù có bị nhiễm H đi nữa nhưng những biểu hiện về lâm sàng bề ngoài thì không thể kết luận được, chỉ có thể xét nghiệm máu mới biết mà thôi.
Mình hy vọng Sad sẽ không sao, sẽ âm tính
Offline tranhuuloc  
#10 Đã gửi : 10/04/2006 lúc 12:29:22(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của so13 đã viết:
Trích dẫn bài viết của PhuongUyen đã viết:

Em tham gia DD một thời gian và qua những bài trả lời, em thấy triệu chứng bắt đầu của nhiễm HIV là khi có kết quả xét nghiệm dương tính, ai chưa xét nghiệm mà nói là dương tính rồi, em chửi vào mặt là đồ sạo ke luôn. Xin lỗi nếu em xúc phạm anh chị lớn tuổi. Bài ở đây em thấy thích hợp ở bên chia sẻ tâm sự thì thích hợp hơn. Đề nghị anh chị dời qua đó đi.



 phuonguyen nói hay lắm, nói giống y hệt suy nghĩ của so13 ấy. Đôi lúc so13 thấy có những bạn tự nhiên lại la lên rằng tui bị H+ rồi, tôi phải làm sao đây và mua thuốc ở đâu, chữa trị ở đâu.... Rồi so13 thật sự chóang khi biết rằng những người đó chưa đi xét nghiệm mà biết mình bị H+ mới hay  .
Trường hợp của Sad thì bạn nên đi xét nghiệm nếu khi biết rằng Sad có nguy cơ, chứ Sad cứ ngồi khóc ủ rủ thì không được gì đâu, chỉ là làm khổ mình thôi . Sad có biết rằng quan hệ tình dục thì khả năng rất thấp so với trường hợp tiếc xúc máu chung với nhau không. Triệu chứng của H thì nó không bao giờ bộc lộ rõ ràng khi mới bị nhiễm HIV, nếu theo lời nói của Sad quan hệ trước tết thì dù có bị nhiễm H đi nữa nhưng những biểu hiện về lâm sàng bề ngoài thì không thể kết luận được, chỉ có thể xét nghiệm máu mới biết mà thôi.
Mình hy vọng Sad sẽ không sao, sẽ âm tính

uh Hoà nói đúng đó Sad à, dù ở tình trạng xấu nhất đi nữa thì Sad cũng phải can đảm lên, bị nhiễm HIV không phải là bị AIDS ngay tức thì, bị AIDS cũng không phải là chết ngay, hy vọng rằng Sad sẽ dũng cảm lên nhiều
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline Linh Ha  
#11 Đã gửi : 22/04/2006 lúc 08:25:03(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

SAD ơi, bạn đã đi xét nghiệm chưa?Có kết quả chưa?
Nếu có kết quả ngay ngày hôm sau thì tạm ổn rồi đấy. Còn nếu bác sĩ kêu phải chờ 1 tuần hay 2 tuần quay lại lấy kết quả thì bạn có nguy cơ cao rồi đấy
Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Hãy gắng lên và vui vẻ đi. Anh Dongdangdo co nói với mình rằng, cách sống của mỗi người còn quan trọng hơn cả thuốc  men, mình cũng muốn nói với bạn như thế đó!
Có gi trò chuyện với mình oY!M: halinh61105 nhé!
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline conlaigi  
#12 Đã gửi : 25/04/2006 lúc 05:32:54(UTC)
conlaigi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC)
Bài viết: 118

Nói thật nếu bị H thi ai cung phai lo lang va so hai, neu ko so chet, thi cung buon vi sap xa nguoi than trong gia dinh, va nhung uoc mo chua thuc hien, nhung da bi roi thi biet lam sao? chi mong nho than khí Thiên Chúa đến trong ta và giúp ta được an ủi trong những ngày còn lại và mong người sẽ tha thứ mọi tội lỗi để đón ta về cùng ngài khi ta chết đi.......

www.thanhlinh.net
www.khuccamta.net

Cuộc sống là thử thách !
Chết đi là kết quả !
Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi !
Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.