 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
oblivion79 đã viết:Hix, giờ này em mới biết! Bác nhà ổn chưa anh Tuấn?
Cám ơn em, Mẹ Anh đã xuất viện cũng lâu rồi, nhưng 1 tuần đi tái khám vết thương 1 lần vì vết thương chưa lành hẳn, Anh cám ơn lời hỏi thăm của em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
đã viết:oblivion79 đã viết:Hix, giờ này em mới biết! Bác nhà ổn chưa anh Tuấn?
Cám ơn em, Mẹ Anh đã xuất viện cũng lâu rồi, nhưng 1 tuần đi tái khám vết thương 1 lần vì vết thương chưa lành hẳn, Anh cám ơn lời hỏi thăm của em.
Anh tuanmec ơi, mẹ của anh sao rồi? ở http://forum.hiv.com.vn/...posts&t=139110 em ko viết đc. Lâu rồi anh có khỏe ko?
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Anh cám ơn lời hỏi thăm của em đến Mẹ Anh, hiện Mẹ Anh vết thương cũng chưa lành hẳn,vẫn mỗi tuần lên tái khám tại bệnh viện.
Lâu rồi mới gặp lại em, em dạo này khỏe chứ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
lâu lắm rồi mới vào forum thì biết tin mẹ anh tuấn bị bệnh,giờ bác đã khỏe lại chưa anh?em hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình anh Tuấn-một người anh trai tốt và rất tâm huyết với forum |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
boythattinh đã viết:lâu lắm rồi mới vào forum thì biết tin mẹ anh tuấn bị bệnh,giờ bác đã khỏe lại chưa anh?em hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình anh Tuấn-một người anh trai tốt và rất tâm huyết với forum
Đầu tiên Anh cám ơn lời hỏi thăm của em
cũng lâu lắm rồi không thấy em,Anh biết em đang ở đất khách quê người, có lẽ thời gian không rảnh như hồi ở VN,Anh cũng cầu chúc cho em thành công trong học tập,sẽ quay về VN phục vụ cho quê nhà.
Đang ở nơi đất khách em hãy nhớ những gì các anh chị em ở đây đã cung cấp cho em kiến thức hãy cẩn thận và tự làm chủ bản thân mình nhé em trai.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.