  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
 Nhớ nhóc nhỉ? Không biết bây giờ nhóc làm gì! Anh đâu phải là kẻ đa tình mà nhóc gán cho anh như thế...
Mới gặp nhóc hôm qua nhưng hôm nay anh lại thấy nhớ, công việc của anh bận rộn lắm nhưng anh vẫn dành thời gian nhiều để nghĩ đến nhóc đó, nhóc biết không?
Nhóc không vui khi anh nói chuyện với nhóc về người con gái khác đúng không? Nhưng anh thích nhìn thấy nhóc xụ mặt và những cái kệ, lơ đãng của nhóc mỗi lúc nhóc không vui, anh thích nhìn nhóc như thế và mỉm cười đấy nhóc biết không? Vì như thế là anh biết nhóc đã thương anh.
Anh gặp nhóc trong cơn gió se lạnh mùa đông, anh thấy ghét vì nhóc thích chơi nổi, nhóc không mặc áo lạnh gì hết trong khi gió thổi vi vu, sao buổi sáng sớm mùa đông lại có người ngoan cố như thế? Và anh thấy ghét cái dáng nhỏ bé với mái tóc dài của nhóc, chắc cũng chỉ là mấy đứa trẻ đua đòi thôi mà - anh nghĩ thế.

Anh yêu nhóc rồi nhóc ơi!
Nhóc là cơn gió nhẹ đến bên đời anh, nhưng là cơn gió mang hơi ấm của lòng tin và tình yêu, cơn gió thổi đi lớp rong rêu phủ đầy trên phiến đá đóng bao năm, để nó mở và cảm nhận hơi ấm nồng nàn của mặt trời và nhịp đập của cuộc sống, đó là con tim anh.
Anh có quyền gọi nhóc như thế và anh thích như thế, nhóc đừng cong miệng nói với anh là "hơn tui bao nhiêu tuổi?" vì anh sẽ cắn cho nhóc đau đó biết không? Anh không tha như lần trước đâu vì anh biết nhóc biết là anh đã gần ba mươi, còn nhóc... mới đang là người lớn....
Nhóc hồn nhiên và mong manh quá, nhiều khi anh thấy anh độc ác vì làm nhóc buồn nhưng anh vẫn sẽ như bây giờ thôi nhóc ạ, anh vẫn yêu nhóc, vẫn sẽ tham vì không muốn cho nhóc vô tư, nhí nhảnh nữa, nhóc có hiểu cho anh không?
Nhiều lúc anh làm nhóc buồn nhưng nhóc cũng biết chỉ là anh đùa với nhóc thôi, nhóc khóc thì không đẹp tí nào đâu vì nhóc làm anh thấy đau trong tim...
Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi thương nhóc, không vì điều gì đâu nhóc ạ, đơn giản chỉ vì nhóc là người mà anh thương và vì nhóc là nhóc thôi.
Hiv.com.vn
|
Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.