Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Assassin_Kill_HIV  
#41 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 12:44:18(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
anhduc18909 đã viết:
qua những gì bạn nói tôi không nói gì thêm nữa.xin lỗi nhé mọi người nhận xét về bạn không sai đâu.bạn có thể khóa nick của tôi cũng được nhưng bạn nên học cách làm mod.chào bạn


Ông cũng mắc cười lắm , ngay cả mod huy_skid ít gặp tui mà còn hiểu cách nói của tui ông chỉ nghe tui nói thần kinh là nghĩ tui ăn nói ko đàng hoàng thật đáng buồn quá .
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline chuyenza  
#42 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 12:44:52(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
toivaban đã viết:
chào chuyenza cho mình nói vài câu nha , mình nghĩ đừng gây nhau nữa , hãy nhịn một tí không thiệt về ai đâu , nhìn chử ký của bạn , mình biết bạn củng đọc cuốn Bí quyết thay đổi cuộc đời , Winning  Habits

Chào bạn! Tôi chả biết "bí quyết" gì ráo. đùa chút

Bạn đừng ngại va chạm. Khi nào cần thì cũng phải va chạm, va chạm vì cái tốt chứ không phải vì cái xấu. Tôi đã nói rõ là không có bất cứ một cảm tính riêng với mod này trong chuyện này cả.

Vì sao ư, Vì nếu dd này tư vấn cái khác thì sao cũng được. Nhưng tư vấn HIV thì phải cẩn thận bạn ạ.

Đồng ý không?
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline Assassin_Kill_HIV  
#43 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:06:05(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Assassin_Kill_HIV đã viết:
Chuyenza đã viết:
Chào bạn! Thêm vài lời chia sẽ cùng bạn.

Assassin_Kill_HIV đã viết:

Oh ông quả thật kiến thức cao thật  ông nghĩ là tui chỉ đi lục trên internet và các diễn đàn khác rồi mới dám nói sao , tức cười ông chỉ nghĩ ra nhiêu đó thôi mà củng có tư cách yên cầu admin rút quyền tui à , tui phủ nhận nguy cơ đạp kim tiêm có đấy nhưng ống tim đó cần to và + thêm ít nhất 1 phân máu có H thì nguy cơ là có .

Mỉa mai không có tác dụng gì đâu.
Mỗi một câu, một chữ của mod khi viết ra phải chính xác và phải nhìn trước ngó sau. Nói kiểu như bạn thì chả ai cần lên dd để tư vấn đâu.

Tôi đã tham khảo và đích thân nói chuyện với trưởng ban tham vấn HIV do chính CDC tài trợ tham vấn và phòng chống HIV , qua các cuộc họp của anh và các trưởng ban khác , anh cho tôi biết cho tới nay ko hề có 1 ca nào đâm kim tiêm mà nhiễm H .

Đó là chuyện của bạn. Bạn có biết "Tài liệu chính thức" mà bạn nói là như thế nào không. Không có bất kỳ một người nào bằng kinh nghiệm của mình có quyền cho ra một tài liệu chính thức cả.

Ông ko biết gì mà củng đề nick chuyenza rồi tự cho mình có kiến thức tức cười quá đấy . Nhưng thôi tui sẽ đợi tuanmez vào duyệt sau đó tui cũng rút lui thôi để khỏi phải gặp ông mắc công lắm 

Nick chuyenza của tôi là tôi tự cho rằng mình là chuyên gia ngành mà tôi đang làm kiếm cơm, còn về HIV tôi chỉ là một thành viên bình thường của dd thôi. Bạn đừng quy kết thế.

Cho đến khi nào bạn còn là Mod thì bạn không được phép dùng cách nói như thế. Bạn hiểu không.

>>>> Ông chỉ biết đọc mà ko biết hiểu , tui có nói là tài liệu chính thức à , tui có nói là kinh nghiệm của 1 người sao , sao ông ko biết nhìn kỹ rồi trả lời , tui nói là các trưởng ban do chính Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) tài trợ , họp lại với nhau qua nhiều trưởng ban sau đó họ cho biết cho đến nay là ko có trường hợp đạp 1 cây kim ở bãi cỏ hay ngoài đường mà lại dính H , vì những cây kim đó hầu như đã tim hoặc đánh rơi và ko hề có tới 1 phân máu có thể nói là kim khô , và kim phải to như cây kim rút nước phổi kèm theo có máu H thì mới có nguy cơ .
Tánh tui nói ngay thẵng , nóng tánh nhưng cốt ý tui nghiêm khắc để cho họ đừng suy nghĩ hoang tưởng làm ảnh hưởng thành viên khác . Thôi nói nhiêu đó chắc ông củng chưa hiểu tui đợi tuanmez duyệt vậy.

Nhìn cho đàng hoàng rồi trả lời .Và ông nói tư vấn cái khác thì sao củng được , vậy ví dụ như bệnh gan hay tim mạch gì đó thì sao củng được luôn à
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline cry_1988  
#44 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:20:16(UTC)
cry_1988

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-12-2009(UTC)
Bài viết: 45

anh A_H_K ơi theo em được biết thì cách đây khoảng 5 năm về trước có 1 anh là đại úy công an làm nhiệm vụ bài trừ những tệ nạn xã hội trong khu vực mình quản lý. trong 1 lần công tác thu dọn những chiến tích của những người nghiện trong một công viên, do vô tinh anh công an đó đã bị kiêm tiêm đâm trúng ở chân, thời đó những lây nhiễm về H chưa được biết rộng rãi như bây giờ và anh công an đó cũng ko phải ở tp, anh ko nghĩ là mình sẻ bị lây bệnh nên về nhà anh vẫn sinh hoạt với vợ anh như bình thường, môt thời gian sau anh phát bệnh, những bệnh do hệ miễn dịch kém, khi đưa chồng đi bệnh viện chị vợ mới biết anh bi nhiễm H và cả chị cũng bị, sau đo anh chết, một năm sau chị cũng chết theo anh để lại đứa con trai mới học tới lớp 3 thôi và hiện bây giờ đứa trẻ đó được nhà nước nuôi đến tuổi trưởng thành. em nói điều này để mong anh xem lai những gì mình đã nói, em thấy ko có gì quan trọng hết, toivaban do sơ xuất nên ko biết, bạn ấy đã nói là rút kinh nghiệm và xin lỗi mọi người rồi, bạn là một admin mà nói chuyện thấy nặng lời quá, ngay cả anh na74 cũng nói, đạp nhầm kiêm tiêm của người có H khả năng lây nhiễm nhất định có, nếu ko thì nhân viên y tế ko thể nào lâu lâu lại có người dùng PET nên mong anh hãy bình tĩnh nói chuyện và đừng căng thẳng quá như vậy
khi ta sinh ra mọi người nhìn ta cười nhưng ta lại khóc, vậy hãy sống làm sao để khi ta nằm xuống mọi người nhìn ta khóc, mà ta lại cười.
Offline Assassin_Kill_HIV  
#45 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:26:44(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
cry_1988 đã viết:
anh A_H_K ơi theo em được biết thì cách đây khoảng 5 năm về trước có 1 anh là đại úy công an làm nhiệm vụ bài trừ những tệ nạn xã hội trong khu vực mình quản lý. trong 1 lần công tác thu dọn những chiến tích của những người nghiện trong một công viên, do vô tinh anh công an đó đã bị kiêm tiêm đâm trúng ở chân, thời đó những lây nhiễm về H chưa được biết rộng rãi như bây giờ và anh công an đó cũng ko phải ở tp, anh ko nghĩ là mình sẻ bị lây bệnh nên về nhà anh vẫn sinh hoạt với vợ anh như bình thường, môt thời gian sau anh phát bệnh, những bệnh do hệ miễn dịch kém, khi đưa chồng đi bệnh viện chị vợ mới biết anh bi nhiễm H và cả chị cũng bị, sau đo anh chết, một năm sau chị cũng chết theo anh để lại đứa con trai mới học tới lớp 3 thôi và hiện bây giờ đứa trẻ đó được nhà nước nuôi đến tuổi trưởng thành. em nói điều này để mong anh xem lai những gì mình đã nói, em thấy ko có gì quan trọng hết, toivaban do sơ xuất nên ko biết, bạn ấy đã nói là rút kinh nghiệm và xin lỗi mọi người rồi, bạn là một admin mà nói chuyện thấy nặng lời quá, ngay cả anh na74 cũng nói, đạp nhầm kiêm tiêm của người có H khả năng lây nhiễm nhất định có, nếu ko thì nhân viên y tế ko thể nào lâu lâu lại có người dùng PET nên mong anh hãy bình tĩnh nói chuyện và đừng căng thẳng quá như vậy


Ông cũng na ná ông chuyenza đọc bài tui viết ko chịu đọc cho hết rồi trả lời , tui ko nói là ko có nguy cơ nhưng nguy cơ phải như vầy nè , kim có máu H tầm 1 phân máu , kim nhỏ hay to đều có nguy cơ quan trọng là cây kim phải có máu còn nếu ko có máu nhưng trước đó người bi H dùng qua và kim đã khô cũng tuyệt đối ko có nguy cơ ông hiểu ko
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline Assassin_Kill_HIV  
#46 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:34:52(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
cry_1988 đã viết:
anh A_H_K ơi theo em được biết thì cách đây khoảng 5 năm về trước có 1 anh là đại úy công an làm nhiệm vụ bài trừ những tệ nạn xã hội trong khu vực mình quản lý. trong 1 lần công tác thu dọn những chiến tích của những người nghiện trong một công viên, do vô tinh anh công an đó đã bị kiêm tiêm đâm trúng ở chân, thời đó những lây nhiễm về H chưa được biết rộng rãi như bây giờ và anh công an đó cũng ko phải ở tp, anh ko nghĩ là mình sẻ bị lây bệnh nên về nhà anh vẫn sinh hoạt với vợ anh như bình thường, môt thời gian sau anh phát bệnh, những bệnh do hệ miễn dịch kém, khi đưa chồng đi bệnh viện chị vợ mới biết anh bi nhiễm H và cả chị cũng bị, sau đo anh chết, một năm sau chị cũng chết theo anh để lại đứa con trai mới học tới lớp 3 thôi và hiện bây giờ đứa trẻ đó được nhà nước nuôi đến tuổi trưởng thành. em nói điều này để mong anh xem lai những gì mình đã nói, em thấy ko có gì quan trọng hết, toivaban do sơ xuất nên ko biết, bạn ấy đã nói là rút kinh nghiệm và xin lỗi mọi người rồi, bạn là một admin mà nói chuyện thấy nặng lời quá, ngay cả anh na74 cũng nói, đạp nhầm kiêm tiêm của người có H khả năng lây nhiễm nhất định có, nếu ko thì nhân viên y tế ko thể nào lâu lâu lại có người dùng PET nên mong anh hãy bình tĩnh nói chuyện và đừng căng thẳng quá như vậy

Tôi ko phải admin và người xin lỗi do ông ta tự ý xin lỗi chứ ông ta ko có lỗi
Ông ko theo dõi forum thường xuyên nên đâu biết cũng có những người làm trong y tế vô tình đạp kim rồi nghi ngờ mình có bị hay ko rồi vào đây nhờ tư vấn nhưng cũng có người tự ý dùng pep vì quá lo sợ . Ráng đọc cho hết rồi trả lời dùm tui cái

Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline Người_Rừng  
#47 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:36:38(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 ông bà nào Đạp phải kim tiêm là một hành vi có nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS, người nào nói không phải là một hành vi nguy cơ thì nên trang bị cho mình kiến thức thêm nữa.



Người chiến sĩ “chết cho… sự sống”



Ngày 13/6/2006, Trung úy Nguyễn Thành Dũng đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 5 năm chống chọi với căn bệnh AIDS, căn bệnh mà bọn tội phạm đã cố tình gây ra cho anh. Gương hi sinh của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng đã gây xúc động lớn trong toàn lực lượng CAND và trong các tầng lớp nhân dân, dấy lên một phong trào thi đua học tập gương chiến đấu, tận tụy, hi sinh của Nguyễn Thành Dũng…
>> Vinh danh cho một anh hùng
>> Nhân dân ghi nhớ sự hy sinh của anh

Có cái chết trở thành bất tử

Trung úy Nguyễn Thành Dũng, sinh năm 1970, tại xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP HCM, trong một gia đình nghèo có 9 anh chị em. Sau thời gian dài trong quân ngũ, năm 1991, Dũng thi và theo học tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, rồi trở thành cán bộ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 11, TP HCM.



Bé Duy Minh trong vòng tay nội ngoại và đồng đội của cha (Ảnh: T.T.).

Trong thời gian gần 8 năm (1994-2002) công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Nguyễn Thành Dũng đã luôn bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, đối mặt với các loại tội phạm, chiến đấu hằng ngày với các đối tượng hình sự cộm cán, nghiện hút ma tuý, lây nhiễm HIV. Bị thúc thủ trước tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh của Dũng, bọn tội phạm đã nghĩ ra những thủ đoạn đê hèn, nhiều lần hãm hại Dũng và đồng đội.

Tháng 10/1998, khu vực bãi đất trống - bây giờ là Trường Chu Văn An, quận 11, là một ổ ma túy. Sau thời gian điều tra, Công an quận 11 quyết định tung một mẻ lưới. Khi Dũng và đồng đội ập vào, bọn tội phạm đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát.

Dũng được phân công "chăm sóc" một tên cao to và bặm trợn với những hình xăm vằn vện trên tay. Dũng đã bị hắn đâm nhiều nhát dao vào người, máu anh và máu tên tội phạm cùng đổ, cả hai quần thảo trên một đống xà bần, cuối cùng tên tội phạm phải chịu tra tay vào còng trước sự dũng cảm, không khoan nhượng của Dũng.

Tháng 4/2001, sau một đợt truy quét những đối tượng tổ chức lấy chồng Đài Loan tại Công viên Lãnh Binh Thăng, Dũng thấy nhiều kim tiêm còn dính đầy máu tươi của những con nghiện vương vãi nhiều nơi ở công viên. Sợ người dân giẫm phải, khu vực này lại nhiều trẻ em thường xuyên chạy nhảy nô đùa, Dũng lặng lẽ nhặt từng chiếc đem bỏ vào bịch, sơ ý một ống kim rơi xuống làm chân anh chảy máu. Có lần, khi đang truy quét đối tượng, anh bị bọn xấu dùng kim tiêm dính máu đâm vào người rồi bỏ chạy...

Năm 2002, Dũng phát bệnh. Trong chuyên án cuối cùng, truy bắt một đối tượng truy nã, trên đường trở về đơn vị, Dũng đã gục xuống vai đồng đội. Do một thời gian dài không biết mình đã nhiễm HIV, Dũng đã vô tình để lây thứ virus chết người này sang vợ anh, chị Trần Thị Luận. Hai vợ chồng Dũng đã lặng lẽ, âm thầm chống chọi với căn bệnh AIDS. Ngày 8/12/2005, chị Luận qua đời. Hơn 6 tháng sau, Dũng hy sinh.

Khi vợ chồng Dũng ra đi, bé Nguyễn Duy Minh, con của Dũng, chưa tròn 10 tuổi. Sợ con còn quá nhỏ để hiểu sự hy sinh của mình, trong những ngày cuối cùng, Dũng vẫn gắng gượng viết lại những dòng hồi kí cho con.

Những dòng hồi kí xen những kí ức về tình yêu của Dũng - Luận. Dũng còn kể cho con nghe về những khó khăn, nguy hiểm của… nghề hình sự. Dũng viết rằng: "Ba khẳng định mình là người đảng viên cộng sản, hi sinh vì an ninh Tổ quốc, không có làm gì xấu đâu con…".

Trước lúc lâm chung, Dũng dặn ông ngoại bé Duy Minh, luôn nhớ để nhắc nhở Duy Minh rằng: "Ba không mong con sẽ có quyền cao chức trọng. Điều ba mong mỏi là con có thể làm bất cứ nghề gì để sống, miễn là lương thiện. Và con hãy giúp đỡ những người nghèo khó hơn con"…

Con trai của liệt sĩ Dũng bây giờ ra sao?

Những ngày cuối tháng 7/2008, tôi trở lại xóm đình Tân Liễu, bé Nguyễn Duy Minh giờ đã tròn 12 tuổi, cao lớn và chững chạc hơn nhiều so với ngày cậu bé đứng lọt thỏm giữa di ảnh hai vợ chồng Dũng. Duy Minh cũng ít nói và có đôi mắt "hình sự" rặt đôi mắt Dũng…

Khi biết rõ sự nguy hiểm và tương lai của mình, hai vợ chồng Dũng đã âm thầm chuẩn bị cho sự ra đi. Duy Minh được gửi hẳn sang bên ngoại. Tiền lương, tiền hoa trái, tất cả đều được hai vợ chồng anh chắt chiu rồi gửi vào một cuốn sổ tiết kiệm cho Duy Minh.

Sau khi Dũng ra đi, nhiều người ở khắp nơi đến xóm đình Tân Liễu để ngỏ lời nhận bé Duy Minh làm con, chung tay chia sẻ một phần mất mát với bé Duy Minh. Trung tâm Anh ngữ quốc tế ILA (TP HCM) cũng đã cử người xuống tận nhà và mời bé Duy Minh theo học miễn phí những chương trình của trường…

Duy Minh côi cút, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác hai bên ai cũng thương Duy Minh như để bù đắp cho những mất mát của cậu bé. Hằng ngày, ông ngoại Trần Văn Bảy ở cái tuổi thất tuần vẫn đưa Duy Minh đi học rồi đến đón về. Lâu lâu, ông ngoại vẫn chở Duy Minh về thăm bên nội. Năm học vừa rồi, Duy Minh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, được đi nhận giấy khen của lãnh đạo Công an TP HCM cho những con em cán bộ, chiến sĩ có thành tích học tập xuất sắc…

Ngày ngày, dù nắng hay mưa, bé Duy Minh vẫn qua nhà cũ, thắp nhang cho ba mẹ!

Trong cuốn sách "Chết cho sự sống", Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã viết: Chúng ta tự hào trong đội ngũ của chúng ta có những tấm gương tận tụy hy sinh như Nguyễn Thành Dũng. Đồng chí đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, ý chí, làm sáng lên phẩm chất người chiến sĩ CAND…

Cho đến ngày hôm nay, sự hi sinh và câu chuyện của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng vẫn xúc động hàng triệu trái tim người Việt Nam

 

Thuận Thiên

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#48 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:39:29(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Assassin_Kill_HIV đã viết:
Tôi ko phải admin và người xin lỗi do ông ta tự ý xin lỗi chứ ông ta ko có lỗi
Ông ko theo dõi forum thường xuyên nên đâu biết cũng có những người làm trong y tế vô tình đạp kim rồi nghi ngờ mình có bị hay ko rồi vào đây nhờ tư vấn nhưng cũng có người tự ý dùng pep vì quá lo sợ . Ráng đọc cho hết rồi trả lời dùm tui cái


Nhiệm vụ ông,được các ông quản lý diễn đàn giao là giám sát box câu lạc bộ Spam
    về kiến thức HIV của ông nó lủng lổ như ruột xe đạp vậy

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline cry_1988  
#49 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:40:52(UTC)
cry_1988

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-12-2009(UTC)
Bài viết: 45

ok em hiểu ý anh nói, nhưng lúc đầu anh đã nói là "nếu tìm được một chứng cứ nào về đạp kiêm mà bị nhiễm H thì tui xin từ chức" đúng như vậy ko, ở đây em chỉ nói là mong anh hãy bình tĩnh và nói chuyện cẩn thận một chút thôi vì anh là 1 mod mà tính anh nóng như vậy là ko được, anh thấy anh tuânmec ko, rất là trầm tĩnh mặc dù nhiều khi có những ngươi treses mà nói lung tung anh vẫn khuyên như bình thường còn anh, chuyện của toivaban cũng đâu có gì là lớn, nếu mọi người ko biết thì anh nói cho họ biết, họ ko có những kiến thức về h nên họ mới nói anh là người biết thì anh phải giải thích và anh phải nói đúng, đừng nên mỉa mai người ta, có những chuyện anh biết nhưng cũng có những chuyện anh ko biết đúng ko, và em nói cho anh biết, em ko biết anh tham khảo của những chuyên gia nào, nhưng máu hoặc kiêm tiêm của những người có h phai ra ngoài môi trường ít nhất là 48 tiếng thì khả năng lây nhiễm còn lại là 30% còn trước đó thì nguy cơ rất cao, ko cần phải là 1 phân máu đâu anh, em làm ở bệnh viện nên em biết, nếu anh ko tin vui lòng hỏi thêm về kiến thức h với anh na74 hoặc anh tuanmec di
khi ta sinh ra mọi người nhìn ta cười nhưng ta lại khóc, vậy hãy sống làm sao để khi ta nằm xuống mọi người nhìn ta khóc, mà ta lại cười.
Offline Assassin_Kill_HIV  
#50 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:41:31(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Người_Rừng đã viết:
 ông bà nào Đạp phải kim tiêm là một hành vi có nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS, người nào nói không phải là một hành vi nguy cơ thì nên trang bị cho mình kiến thức thêm nữa.



Người chiến sĩ “chết cho… sự sống”



Ngày 13/6/2006, Trung úy Nguyễn Thành Dũng đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 5 năm chống chọi với căn bệnh AIDS, căn bệnh mà bọn tội phạm đã cố tình gây ra cho anh. Gương hi sinh của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng đã gây xúc động lớn trong toàn lực lượng CAND và trong các tầng lớp nhân dân, dấy lên một phong trào thi đua học tập gương chiến đấu, tận tụy, hi sinh của Nguyễn Thành Dũng…
>> Vinh danh cho một anh hùng
>> Nhân dân ghi nhớ sự hy sinh của anh

Có cái chết trở thành bất tử

Trung úy Nguyễn Thành Dũng, sinh năm 1970, tại xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP HCM, trong một gia đình nghèo có 9 anh chị em. Sau thời gian dài trong quân ngũ, năm 1991, Dũng thi và theo học tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, rồi trở thành cán bộ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 11, TP HCM.



Bé Duy Minh trong vòng tay nội ngoại và đồng đội của cha (Ảnh: T.T.).

Trong thời gian gần 8 năm (1994-2002) công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Nguyễn Thành Dũng đã luôn bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, đối mặt với các loại tội phạm, chiến đấu hằng ngày với các đối tượng hình sự cộm cán, nghiện hút ma tuý, lây nhiễm HIV. Bị thúc thủ trước tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh của Dũng, bọn tội phạm đã nghĩ ra những thủ đoạn đê hèn, nhiều lần hãm hại Dũng và đồng đội.

Tháng 10/1998, khu vực bãi đất trống - bây giờ là Trường Chu Văn An, quận 11, là một ổ ma túy. Sau thời gian điều tra, Công an quận 11 quyết định tung một mẻ lưới. Khi Dũng và đồng đội ập vào, bọn tội phạm đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát.

Dũng được phân công "chăm sóc" một tên cao to và bặm trợn với những hình xăm vằn vện trên tay. Dũng đã bị hắn đâm nhiều nhát dao vào người, máu anh và máu tên tội phạm cùng đổ, cả hai quần thảo trên một đống xà bần, cuối cùng tên tội phạm phải chịu tra tay vào còng trước sự dũng cảm, không khoan nhượng của Dũng.

Tháng 4/2001, sau một đợt truy quét những đối tượng tổ chức lấy chồng Đài Loan tại Công viên Lãnh Binh Thăng, Dũng thấy nhiều kim tiêm còn dính đầy máu tươi của những con nghiện vương vãi nhiều nơi ở công viên. Sợ người dân giẫm phải, khu vực này lại nhiều trẻ em thường xuyên chạy nhảy nô đùa, Dũng lặng lẽ nhặt từng chiếc đem bỏ vào bịch, sơ ý một ống kim rơi xuống làm chân anh chảy máu. Có lần, khi đang truy quét đối tượng, anh bị bọn xấu dùng kim tiêm dính máu đâm vào người rồi bỏ chạy...

Năm 2002, Dũng phát bệnh. Trong chuyên án cuối cùng, truy bắt một đối tượng truy nã, trên đường trở về đơn vị, Dũng đã gục xuống vai đồng đội. Do một thời gian dài không biết mình đã nhiễm HIV, Dũng đã vô tình để lây thứ virus chết người này sang vợ anh, chị Trần Thị Luận. Hai vợ chồng Dũng đã lặng lẽ, âm thầm chống chọi với căn bệnh AIDS. Ngày 8/12/2005, chị Luận qua đời. Hơn 6 tháng sau, Dũng hy sinh.

Khi vợ chồng Dũng ra đi, bé Nguyễn Duy Minh, con của Dũng, chưa tròn 10 tuổi. Sợ con còn quá nhỏ để hiểu sự hy sinh của mình, trong những ngày cuối cùng, Dũng vẫn gắng gượng viết lại những dòng hồi kí cho con.

Những dòng hồi kí xen những kí ức về tình yêu của Dũng - Luận. Dũng còn kể cho con nghe về những khó khăn, nguy hiểm của… nghề hình sự. Dũng viết rằng: "Ba khẳng định mình là người đảng viên cộng sản, hi sinh vì an ninh Tổ quốc, không có làm gì xấu đâu con…".

Trước lúc lâm chung, Dũng dặn ông ngoại bé Duy Minh, luôn nhớ để nhắc nhở Duy Minh rằng: "Ba không mong con sẽ có quyền cao chức trọng. Điều ba mong mỏi là con có thể làm bất cứ nghề gì để sống, miễn là lương thiện. Và con hãy giúp đỡ những người nghèo khó hơn con"…

Con trai của liệt sĩ Dũng bây giờ ra sao?

Những ngày cuối tháng 7/2008, tôi trở lại xóm đình Tân Liễu, bé Nguyễn Duy Minh giờ đã tròn 12 tuổi, cao lớn và chững chạc hơn nhiều so với ngày cậu bé đứng lọt thỏm giữa di ảnh hai vợ chồng Dũng. Duy Minh cũng ít nói và có đôi mắt "hình sự" rặt đôi mắt Dũng…

Khi biết rõ sự nguy hiểm và tương lai của mình, hai vợ chồng Dũng đã âm thầm chuẩn bị cho sự ra đi. Duy Minh được gửi hẳn sang bên ngoại. Tiền lương, tiền hoa trái, tất cả đều được hai vợ chồng anh chắt chiu rồi gửi vào một cuốn sổ tiết kiệm cho Duy Minh.

Sau khi Dũng ra đi, nhiều người ở khắp nơi đến xóm đình Tân Liễu để ngỏ lời nhận bé Duy Minh làm con, chung tay chia sẻ một phần mất mát với bé Duy Minh. Trung tâm Anh ngữ quốc tế ILA (TP HCM) cũng đã cử người xuống tận nhà và mời bé Duy Minh theo học miễn phí những chương trình của trường…

Duy Minh côi cút, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác hai bên ai cũng thương Duy Minh như để bù đắp cho những mất mát của cậu bé. Hằng ngày, ông ngoại Trần Văn Bảy ở cái tuổi thất tuần vẫn đưa Duy Minh đi học rồi đến đón về. Lâu lâu, ông ngoại vẫn chở Duy Minh về thăm bên nội. Năm học vừa rồi, Duy Minh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, được đi nhận giấy khen của lãnh đạo Công an TP HCM cho những con em cán bộ, chiến sĩ có thành tích học tập xuất sắc…

Ngày ngày, dù nắng hay mưa, bé Duy Minh vẫn qua nhà cũ, thắp nhang cho ba mẹ!

Trong cuốn sách "Chết cho sự sống", Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã viết: Chúng ta tự hào trong đội ngũ của chúng ta có những tấm gương tận tụy hy sinh như Nguyễn Thành Dũng. Đồng chí đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, ý chí, làm sáng lên phẩm chất người chiến sĩ CAND…

Cho đến ngày hôm nay, sự hi sinh và câu chuyện của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng vẫn xúc động hàng triệu trái tim người Việt Nam

 

 

Thuận Thiên


Đúng đó người rừng nhưng khi đạp củng phải biết cây kim mình đạp nó như thế nào chứ . Còn 1 vấn đề ko tiện nói ra ở đây tôi và admin đã thảo luận với nhau trong điều hành từ trưa giờ . Có 1 lý do khác ko phải vì đạp kim mà bị H điều này ai trong BQT thì vào điều hành chung sẽ rõ
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline cry_1988  
#51 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:49:40(UTC)
cry_1988

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-12-2009(UTC)
Bài viết: 45

người rừng nói rất chính xác đó, AkH đã sai rất rõ mà cãi hoài ko chịu nổi luôn, ai làm ơn thanh lý vụ này dùm đi
khi ta sinh ra mọi người nhìn ta cười nhưng ta lại khóc, vậy hãy sống làm sao để khi ta nằm xuống mọi người nhìn ta khóc, mà ta lại cười.
Offline Assassin_Kill_HIV  
#52 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:49:51(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
cry_1988 đã viết:
ok em hiểu ý anh nói, nhưng lúc đầu anh đã nói là "nếu tìm được một chứng cứ nào về đạp kiêm mà bị nhiễm H thì tui xin từ chức" đúng như vậy ko, ở đây em chỉ nói là mong anh hãy bình tĩnh và nói chuyện cẩn thận một chút thôi vì anh là 1 mod mà tính anh nóng như vậy là ko được, anh thấy anh tuânmec ko, rất là trầm tĩnh mặc dù nhiều khi có những ngươi treses mà nói lung tung anh vẫn khuyên như bình thường còn anh, chuyện của toivaban cũng đâu có gì là lớn, nếu mọi người ko biết thì anh nói cho họ biết, họ ko có những kiến thức về h nên họ mới nói anh là người biết thì anh phải giải thích và anh phải nói đúng, đừng nên mỉa mai người ta, có những chuyện anh biết nhưng cũng có những chuyện anh ko biết đúng ko, và em nói cho anh biết, em ko biết anh tham khảo của những chuyên gia nào, nhưng máu hoặc kiêm tiêm của những người có h phai ra ngoài môi trường ít nhất là 48 tiếng thì khả năng lây nhiễm còn lại là 30% còn trước đó thì nguy cơ rất cao, ko cần phải là 1 phân máu đâu anh, em làm ở bệnh viện nên em biết, nếu anh ko tin vui lòng hỏi thêm về kiến thức h với anh na74 hoặc anh tuanmec di

VẬY SAO , vậy những gì tui được các trưởng ban bên CDC nói chắc là sai hết rồi , còn về việc tui nói có trường hợp nào bị H tui xin từ chức  nhưng vẫn còn 1 lý do chỉ những BQT vào kiến thức điều hành chung tôi có nói trong đó họ xem xong mới có quyền rút kiếm tui . Nhưng tui thấy hầu như những gì tui làm là vô ích . Ngay bây giờ Tuanmez duyệt bài tôi sẽ ko tham gia forum nữa .
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline Người_Rừng  
#53 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:50:26(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
yêu cầu ông bà Mod khóa chủ đề này lại được rồi, vấn đề của ông toivaban  đã giải quyết xong
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Assassin_Kill_HIV  
#54 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 01:54:43(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
PS/ tuanmez

Anh đọc hết bài viết của em mong anh có đọc phần em nói thế nào là nguy cơ và thế nào là ko nguy cơ . Em xin lỗi anh vì anh đã sai lầm khi trao kiếm cho em và có 1 điều khó nói trong box kiến thức điều hành chung trao đỗi về điều hành của diễn đàn , tại sao đạp kim lại nhiễm H sau khúc mắc đó vẫn còn 1 lý do khó nói .
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline cry_1988  
#55 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 02:06:00(UTC)
cry_1988

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-12-2009(UTC)
Bài viết: 45

những người mà anh được nghe họ nói, có thể họ đúng nhưng đó chỉ là những điều họ biết qua sách vở, qua chứng minh thực tiễn đúng ko, vậy cái thực tiễn đó họ tìm ở đâu anh có thể cho em biết, ở nhửng người vô tình bị dính kim nhưng được can thiệp nên ko bị H sau đó họ đi nói cho những chuyên gia này biết hả, vậy cònh những người vô tình đạp kim rồi bị H họ có chạy đi tiềm những nhười này đễ nói ko anh? hay la họ tự lấy kiêm tiêm có máu của người bị H đâm vô người rồi ngồi đợi coi có bị H ko nên họ mơi biết chính xác cây kim phải có 1 phâm máu mới bị, em muốn anh giải thích dùm
khi ta sinh ra mọi người nhìn ta cười nhưng ta lại khóc, vậy hãy sống làm sao để khi ta nằm xuống mọi người nhìn ta khóc, mà ta lại cười.
Tu-an  
#56 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 02:21:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 chúng ta trong đó có Tôi,Cần rút kinh nghiệm,đã đi sai chủ đề,BQT khóa lại
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.