Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HoaTonDan  
#1 Đã gửi : 11/11/2009 lúc 08:23:59(UTC)
HoaTonDan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2008(UTC)
Bài viết: 34

Xin chia sẻ với tất cả mọi người thông điệp "Hãy yêu và chăm sóc chính bản thân mình vì nếu bạn không làm điều đó được, bạn sẽ không bao giờ yêu ai được cả, thời gian không bao giờ chờ đợi mình".

Sẽ là một ngày không như...mọi ngày.

Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn.

Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi.

Không đủ thời gian để nói lời chia tay.

Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn.

Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn.

Không đủ thời gian để bớt giận hờn.

Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay.

Nếu bạn còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì? Từ hồi còn nhỏ, tôi thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong đời này? Mình sống để làm gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Sau này lớn lên một chút, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, đôi lúc tôi càng cảm thấy chán nản, tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Vậy con người sống để làm gì?

Tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là: Có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng.

Nếu bạn còn một ngày để sống?

Bạn sẽ nghĩ tới những ai?

Bạn sẽ muốn nói gì tới họ?

Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không?

Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình.

Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.

Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ?  Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá.

Một ngày của tôi phải kết thúc thôi, bao nhiêu đây đủ khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, tôi rất vui vì những gì tôi làm được. tôi không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Tôi muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa như thế cuộc sống của mình mới có ích. Tôi không thấy hối tiếc vì góp hơi thở, góp nhịp tim vào mặt đất này.

Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương?

Sống đễ Yêu,chứ chẵng thễ yêu đễ sống.


ღ♥° Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
Biển ồn ào em lặng thinh và khóc
Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi!.. °♥ღ
Quảng cáo
Offline Nobitahaudau  
#2 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 06:17:34(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Cám ơn về bài viết, rất ý nghĩa. Hân hạnh được biết bạn.
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline HoaTonDan  
#3 Đã gửi : 29/12/2009 lúc 07:10:03(UTC)
HoaTonDan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2008(UTC)
Bài viết: 34

Nobitahaudau đã viết:
Cám ơn về bài viết, rất ý nghĩa. Hân hạnh đượcbiết bạn.

chào bạn... mình cố gắng post lên cho cô bạn thân, & cho cả những người bạn chưa từng quen biết... 

thanks bạn vì đã chịu đọc những bài viết của mình


ღ♥° Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
Biển ồn ào em lặng thinh và khóc
Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi!.. °♥ღ
Offline gilrsaohoa  
#4 Đã gửi : 01/01/2010 lúc 09:31:31(UTC)
gilrsaohoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 124
Woman
Đến từ: sao hỏa

Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
nếu còn 1 giây để sống .. mình vẫn tiếp tục sống !! ... 1 giây cũng đủ để có thể nhìn người yêu mình lần cuối .....

tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong đêm tối ... ngọn lửa tình rực cháy rồi cũng tàn lụi theo năm tháng ... chỉ có một thứ hiện diện tồn tại và không bao giờ thay đổi theo thời gian ... đó chính là hình bóng của ấy trong trái tim em



em và anh ... ko phải là NCH hay là NKH mà là người yêu nhau !!!


Lick vào đây : Tuy But Sao Hoa

email : girlsaohoa1990sg
Offline Bốn Số Tám  
#5 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 08:19:26(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
gilrsaohoa đã viết:
nếu còn 1 giây để sống .. mình vẫn tiếp tục sống !! ... 1 giây cũng đủ để có thể nhìn người yêu mình lần cuối .....



1 giây thì ngắn quá. 1 2 3 là hết..... chưa kịp xọt đôi dép để chạy qua nhà người yêu nữa chứ nói chi đến nhìn (^_^)
UserPostedImage
Offline bcbc886  
#6 Đã gửi : 05/01/2010 lúc 09:52:47(UTC)
bcbc886

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-12-2009(UTC)
Bài viết: 33
Đến từ: Beijing

những câu nói rất hay..!
Hãy sống cho ngày mai và luôn có niêm tin.
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#7 Đã gửi : 07/01/2010 lúc 02:29:22(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
hip ơi

em biết những gì anh dành cho em nhiều lắm cám ơn cuộc đời mang đến cho em những người bạn như anh anh biết ko sao dạo này em yếu đuối quá em cứ khóc hoài khóc mãi cứ nghĩ đến là khóc chắc em sắp kết thúc những đau khổ vật vờ của cuộc đời mà ở cái tuổi đẹp nhất đời người ,ta mới có ....sad( sad(
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline NoiDoAnhCoVuiKo  
#8 Đã gửi : 07/01/2010 lúc 02:49:28(UTC)
NoiDoAnhCoVuiKo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2010(UTC)
Bài viết: 2

HoaTonDan đã viết:

Nobitahaudau đã viết:
Cám ơn về bài viết, rất ý nghĩa. Hân hạnh đượcbiết bạn.

chào bạn... mình cố gắng post lên cho cô bạn thân, & cho cả những người bạn chưa từng quen biết... 

thanks bạn vì đã chịu đọc những bài viết của mình


ban oi.......nghi luc nao` de ban co the~ vuot waaaa dieu nay, khi minh chi la 1co gai yeu duoi truoc anh ay,1nguoi da~ tung trai wa thoi ky cuoi cung cua can benh.minh dang co gang dong cam va chia se voi anh ay tat ca nhung gi anh ay dang co ngay ca benh tat,,minh chua tung nhiem HIV,nhung co le dieu do ko lam minh so hai,dieu so hai nhat la miinh nghi den ngay anh ay ra di vinh vien~ bo lai minh`bo vo  dieu do that kinh khung~.. hay cho minh 1chut suc manh va`su tu tin cua ban nhe,,,,hay tra loi minh,,,,,
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#9 Đã gửi : 07/01/2010 lúc 02:56:54(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
NoiDoAnhCoVuiKo đã viết:
HoaTonDan đã viết:

Nobitahaudau đã viết:
Cám ơn về bài viết, rất ý nghĩa. Hân hạnh đượcbiết bạn.

chào bạn... mình cố gắng post lên cho cô bạn thân, & cho cả những người bạn chưa từng quen biết... 

thanks bạn vì đã chịu đọc những bài viết của mình

ban oi.......nghi luc nao` de ban co the~ vuot waaaa dieu nay, khi minh chi la 1co gai yeu duoi truoc anh ay,1nguoi da~ tung trai wa thoi ky cuoi cung cua can benh.minh dang co gang dong cam va chia se voi anh ay tat ca nhung gi anh ay dang co ngay ca benh tat,,minh chua tung nhiem HIV,nhung co le dieu do ko lam minh so hai,dieu so hai nhat la miinh nghi den ngay anh ay ra di vinh vien~ bo lai minh`bo vo  dieu do that kinh khung~.. hay cho minh 1chut suc manh va`su tu tin cua ban nhe,,,,hay tra loi minh,,,,,


 chào bạn ! bài viết này là nhỏ bạn thân của tớ viết cho tớ chứ ko phải yêu thương đâu(chữ gạch dưới ) nhưng nhỏ ấy cũng ko có H như mình đâu , nhỏ là đứa bạn sau cùng cuối đời của mình đó .MÌnh ko biết tình cảm của người ko H thế nào nhưng người có h như  mình thì buồn tủi nhiều lắm bạn ah2 tụi mình hay mặc cảm bạn hãy dịu dàng chia sẽ bằng tỉnh cảm chân thành chắc anh ấy sẽ hiểu .thân 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline HoaTonDan  
#10 Đã gửi : 07/01/2010 lúc 11:08:56(UTC)
HoaTonDan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2008(UTC)
Bài viết: 34

NoiDoAnhCoVuiKo đã viết:
 ban oi.......nghi luc nao` de ban co the~ vuot waaaa dieu nay, khi minh chi la 1co gai yeu duoi truoc anh ay,1nguoi da~ tung trai wa thoi ky cuoi cung cua can benh.minh dang co gang dong cam va chia se voi anh ay tat ca nhung gi anh ay dang co ngay ca benh tat,,minh chua tung nhiem HIV,nhung co le dieu do ko lam minh so hai,dieu so hai nhat la miinh nghi den ngay anh ay ra di vinh vien~ bo lai minh`bo vo  dieu do that kinh khung~.. hay cho minh 1chut suc manh va`su tu tin cua ban nhe,,,,hay tra loi minh,,,,,
Chào bạn!!!
Mình rất thông cảm với tình cảnh của bạn hiện giờ ... nhưng mình xin đính chính là bài viết này chỉ là "Viết cho yêu thương" ... ko chỉ riêng cho những bạn bị H mà là cho tất cả mọi người . 
Mình đã từng mất đi ng` iu thương vì H, & đã từng trải qua thời gian rất khó khăn để vượt qua khủng hoảng nhất để quay lại với cuộc sống đời thường ... mình nhận ra rằng chúng ta phải biết CHẤP NHậN sự thật ... dù nó rất tàn nhẫn , nhưng ko có gì có thể thay đổi đ.c nó cả.

Cũng như mình đã nêu ra ở trên .. bạn hãy làm tất cả những gì bạn có thể cho anh vui & cả cho bạn vui trong những ngày gần cuối này... chúng ta sẽ thấy như mình đang yêu thương nhau hơn bao giờ hết đúng ko? Nếu yêu ...hãy giữ lại cho nhau những kỉ niệm đẹp .... bạn đừng nghĩ đến sẽ rời xa anh mãi, mà nghĩ đến những gì bạn & anh ấy chưa có thể thực hiện ,hãy làm những gì 2 bạn có thể ... đây là 1 chút góp ý của mình .   ...
Mong bạn có thêm nhiều tự tin trong t/c của bạn nhé.
ღ♥° Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
Biển ồn ào em lặng thinh và khóc
Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi!.. °♥ღ
Offline Believe  
#11 Đã gửi : 17/02/2010 lúc 06:52:48(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Dục tốc bất đạt



TTO - Mới ra trường được nhận vào một công ty thương nghiệp có tiếng nhất nhì thành phố Cần Thơ, tôi hân hoan chờ đợi ngày chính thức đi làm.

Niềm vui trong tôi vụt tan biến sau hai tuần nhận việc. Công việc hằng ngày của tôi chỉ là ngồi trực điện thoại, nhận công văn đến, photo chứng từ, tài liệu cho các phòng, ban.

Tôi bắt đầu chán nản, hoang mang, chẳng lẽ bốn năm học đại học giờ ra trường làm những chuyện vặt vãnh như thế này? Dù không nói ra nhưng tôi âm thầm chuẩn bị kế hoạch tìm công việc khác.

Một hôm, chú trưởng phòng gọi tôi vào phòng. Giọng chú từ tốn nhưng nghiêm nghị: Chú biết con đang chán nản và không hài lòng công việc này, con đang muốn tìm kiếm công việc khác. Trên lập trường là sếp, là bậc cha chú, chú khuyên con nên suy nghĩ lại.

“Dục tốc là bất đạt”, không ai sinh ra đời là biết tất cả mà phải học, con chưa biết đi mà đòi chạy, chưa nói mà đòi hát. Phải bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất, thời gian rảnh con nên tìm hiểu công việc của các anh chị trong phòng để học hỏi kinh nghiệm. Nếu thật sự có năng lực thì không phải lo không có cơ hội.

Lời nói của chú trưởng phòng làm tôi như thức tỉnh, quả thật tôi chưa có chút kinh nghiệm gì ngoài mớ kiến thức học ở trường. Kể từ ngày đó tôi dẹp bỏ ý tưởng tìm việc khác, chuyên tâm vào công việc đang làm, đồng thời tìm hiểu công việc các phòng ban khác.

Ba tháng sau tôi được giao phụ trách mảng tiền lương cùng chị phó phòng. Nhờ có tìm hiểu sơ qua nên tôi cũng nắm bắt được phần nào. Khi bắt tay vào làm tôi mới thấy mình còn quá yếu kém, cần học hỏi thêm rất nhiều.

Vừa làm tôi vừa tranh thủ đào sâu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Một năm sau, tôi hoàn toàn vững vàng, tự tin đảm trách công việc lao động - tiền lương mà không cần trợ giúp.

Giờ đã chín năm sau ngày ấy, tôi vẫn trụ lại công ty và hiện tại là phó phòng Phòng tổ chức nhân sự. Tôi thầm biết ơn lời khuyên của chú trưởng phòng ngày trước đã giúp tôi nhìn nhận lại bản thân và quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của mình.

Tuổi trẻ bốc đồng, nôn nóng muốn khẳng định tài năng, đó là những lỗi mà không ít người trẻ vướng phải. Mong rằng chuyện của tôi sẽ giúp các bạn trẻ học thêm một điều bổ ích trong việc định hướng nghề nghiệp và đừng bao giờ quên rằng: “dục tốc là bất đạt”.

THIÊN NGỌC


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.