Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hopping  
#1 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 02:13:46(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Không biết có bạn nào post chưa,nếu có thì BQT xóa dùm (các bạn có triệu chứng đừng hoang mang nhé)

Cuộc sống luôn luôn đổi thay. Bất cứ ai chẳng có lúc cảm thấy ở một trạng thái mất cân bằng kéo dài, căng thẳng, bức xúc, bực bội, lo âu, ấm ức, dễ nổi nóng... Những lúc ấy, bạn đã bị stress rồi đó.

 

 

Định nghĩa stress thật khó, cũng giống như định nghĩa tình yêu vậy. Nó diễn ra thiên hình vạn trạng và nguyên nhân cũng thiên hình vạn trạng.

Stress có thể gây ra từ một lời khiển trách của sếp mà bạn thấy bị xúc phạm nhưng không dám chống đối nên cứ bị dằn vặt âm ỉ, một hợp đồng bị trượt khỏi tay chỉ vì sự vô ý của mình khiến bạn vừa tiếc nuối vừa ân hận, một nỗi buồn không thể nguôi ngoai, một trận cãi nhau với người thân khó lòng hòa giải, một sự cố gắng quá sức mình, những khó khăn về tài chính không thể vượt qua...

Nếu theo từ điển tiếng Việt thì "stress nói chung là những rối loạn tâm lý xảy ra đột ngột do nhiều nguyên nhân khác nhau (sốc, xúc động mạnh, lao động quá sức...)".

Các nhà tâm lý học coi stress là bản năng tự vệ và ứng phó diễn ra bên trong cơ thể trước sức ép nội tâm hoặc bên ngoài. Trước kia người ta thường nghĩ stress là một hiện tượng tâm sinh lý đơn thuần nhưng thực ra stress phức tạp hơn nhiều. Nó liên quan đến hệ thần kinh (vùng dưới đồi, hệ nội tiết (tuyến yên và tuyến thượng thận) và các phản ứng tiết hóc-môn (cortisol, adrenalin).

Dấu hiệu của stress

Tuỳ thuộc sự mạnh-yếu về tâm lý và thể trạng của mỗi người, các dấu hiệu thể hiện sẽ khác nhau nhưng nói chung khi bị stress bạn sẽ thấy:

Uể oải, mệt mỏi. Chán ăn. Đêm mất ngủ và sáng thường rất khó dậy.

Huyết áp cao, nhiều khi khó thở, cổ cứng, đau lưng.

Tăng hoặc giảm cân.

Tự nhận thấy làm việc nhiều hơn nhưng kết quả lại tồi tệ hơn.

Có cảm giác rằng những nỗ lực trong công việc không được mọi người chú ý.

Dễ quên những cuộc hẹn.

Hay cáu giận. Không "ngán" sự gây gổ. Ngại tiếp xúc với mọi người. Ít gặp người thân và bạn bè thân thiết. Khó chịu với sự ồn ào, náo nhiệt...

Bị ám ảnh bởi một điều gì đó không dứt ra được.

Vô cảm trước những đau khổ của người khác.

Trước sự chán nản, trống rỗng, thường tự giải tỏa bằng cách tìm đến với bia rượu, thuốc lá, đôi khi cả ma tuý nữa.

Khi thấy một số triệu trứng như trên, bạn nhất thiết phải đến bác sĩ để khám và tìm những lời tư vấn trước khi quá muộn. Bạn hãy nhớ rằng những sự khởi đầu "nhẹ nhàng" như vậy, nhưng nó sẽ nặng lên dần và ảnh hưởng không hề nhỏ.

Tác hại của stress

Như đã nói, stress lôi kéo sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng trong cơ thể nên nếu bạn cố tình "lờ" nó đi, bạn sẽ phải trả giá rất đắt vì sự cọi thường nó đấy.

Stress có ảnh hưởng tới:

Não: Stress gây mất ngủ thường xuyên khiến não trở nên kém linh hoạt, có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu bạn không chợp mắt 20 giờ liên tục, não giảm khả năng kiểm soát tương đương với tình trạng nồng độ cồn trong máu tăng 50% so với mức cho phép. Stress làm bạn ủ rũ, rã rời, lười vận động.

Tim: Bị stress, tim giải phóng hóc-môn cortisol, làm xuất hiện các bệnh cao huyết áp, béo phì và tiểu đường. Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khó tránh khỏi. (cortisol gây nổi mẩn đỏ trên da đó)

Phổi: Stress kích thích tuyến thượng thận giải phóng hóc-môn adrenalin khiến bạn hồi hộp, lo lắng không yên, thở hổn hển như hụt hơi. Với người bị hen suyễn, tình hình càng tồi tệ gấp bội.

Mắt và da: Mất ngủ do stress gây mệt mỏi, mắt đỏ và quanh mi bị thâm quầng, có thể giảm thị lực và các bệnh khác về mắt. Stress kích thích các tuyến nhờn hoạt động mạnh làm da trở nên thô ráp, nhanh lão hóa, nổi mụn, nhăn nheo.

Lưng và cổ: Hóc-môn adrenalin làm các cơ bắp căng cứng, lưng và cổ bị "ngay đơ", đau nhức.

Dạ dày: Stress làm các hóc-môn có chức năng tăng cường lưu thông máu giảm xuống rõ rệt. Dạ dày không được cung cấp u sẽ dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy hơi , chướng bụng và tiêu chảy đó. Nhiều trường hợp stress là nguyên nhân viêm loét dạ dày.

Răng miệng: Khi thần kinh suy sụp, hoạt động của hệ miễn dịch trở nên kém hiệu quả, nên viêm miệng, lưỡi, lợi và xuất hiện những nốt nhỏ, thường gọi là "nhiệt". (khi đó vi khuẩn trong miệng phát triển kết hơp với khói bụi thì sẽ gây viêm họng và nổi hạch)

Đầu óc: Stress là nguyên nhân chính gây đau đầu, chóng mặt, choáng váng.

Giảm sức đề kháng với các bệnh truyền nhiễm.

Cuối cùng, stress còn làm giảm khả năng tình dục, ít ham muốn chuyện gối chăn.

Thật khó thấy một loại "bệnh" nào (tạm gọi như vậy) có thể làm tổn thương cả sức khỏe thể lực và sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng đến toàn thân như stress. Nó dai dẳng, thường xuyên hành hạ thể xác và dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm có thể xuất hiện đồng thời. Nó làm thui chột mọi khả năng tư duy, trí nhớ, khả năng tự kiểm soát, phán đoán. Stress không trực tiếp gây tử vong, nhưng trong cơn buồn chán, tuyệt vọng, không ít trường hợp stress đã đưa người ta đến tự sát.

Vì vậy, stress phải được điều trị (và chủ yếu là tự điều trị) kịp thời, đúng phương pháp.

Điều trị stress

Điều trị stress gần như điều trị một bệnh tâm thần.

Quyết tâm của mình là chính và bần cùng mới dùng thuốc, bởi đa số thuốc làm dịu stress thuộc loại hướng thần, có thể gây ra sự phụ thuộc thuốc (nghiện) và chỉ dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Có thể tự chữa bằng các cách sau đây:

Bạn hoàn toàn không nên lo lắng về bệnh tật và luôn luôn tự nhủ: sẽ khỏi nếu mình quyết tâm.

Nhìn thẳng vào sự thay đổi (nguyên nhân gây stress) với cách nghĩ tích cực để loại trừ.

Thường xuyên trao đổi với những bạn thân, người trong gia đình hoặc nhân viên tư vấn để chia sẻ tâm tình, tìm sự thông cảm với những điều mình bận tâm, lo lắng.

Cố gắng hòa nhập vào tập thể, tham gia vào những công việc chung, kể cả công tác xã hội.

Tập thể dục đều đặn, đăc biệt những bài luyện sức bền ( đi bộ nhanh, chạy cự ly dài, bơi...) và chơi các môn thể thao đối kháng như cầu lông, bóng bàn.

Hàng ngày, đặt những mục tiêu cụ thể ở nhà và ở nơi làm việc để thực hiện.

Chú ý đặc biệt đến việc ăn uống, bảo đảm đủ các vitamin nhóm D, B và các nguyên tố vi lượng vì khi bị stress, cơ thể sinh ra một lượng lớn hóc-môn và để sản xuất ra chúng đã làm tiêu hao nhiều vitamin và vi chất. Điều chỉnh chế độ ăn uống là một "binh chủng" quan trọng trong cuộc chiến chống stress. Hạn chế trà, càphê và các chất kích thích khác, nhất là rượu.

"Tập" lại việc ngủ điều độ, đúng giờ, đủ thời gian cần thiết.

Thiền, yoga là những phương pháp tĩnh tâm, thư giãn, thư giãn đầy hiệu quả để "tiêu diệt" stress.


Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Quảng cáo
Offline hopping  
#2 Đã gửi : 13/01/2010 lúc 09:44:52(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Stress là như vậy đó mấy bạn,vì vậy mà đừng lo lắng nhiều nha.
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Offline hayvitoi  
#3 Đã gửi : 13/01/2010 lúc 11:56:35(UTC)
hayvitoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình cũng bị anh Stress này ghé thăm rùi, anh này nghe thì có vẻ không nguy hiểm nhưng thực chất thì rất ghê gớm lắm đấy!!!

Chắc chắn là bị stress sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý và còn làm cơ thể giảm sức đề kháng nữa!!

Mọi người hãy cố gắng vượt qua nó nhé

HAYVITOI
Offline LyAzui  
#4 Đã gửi : 14/01/2010 lúc 12:20:56(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Stress thật ra còn đáng sợ hơn cả hiv nữa kìa
Offline dienvy  
#5 Đã gửi : 14/01/2010 lúc 12:57:50(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mình đang stress trầm trọng đây! Ai cứu tôi với! Tôi tự cứu mình ko nổi rồi!


Tu-an  
#6 Đã gửi : 14/01/2010 lúc 01:28:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
dienvy đã viết:
Mình đang stress trầm trọng đây! Ai cứu tôi với! Tôi tự cứu mình ko nổi rồi!



Cái gì vậy Em gái ???? Đừng làm Anh yếu tim chứ
Offline trotlo  
#7 Đã gửi : 14/01/2010 lúc 01:35:15(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Không yếu tim đâu anh.Mà là đau tim luôn đó.
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline hopping  
#8 Đã gửi : 15/01/2010 lúc 02:39:42(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Vậy là mình đã âm tính sau 3 tháng với đầy đủ triệu chứng luôn nè hihi
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Offline hopping  
#9 Đã gửi : 15/01/2010 lúc 02:45:35(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Dạo này hok thấy anh chờ_đầu_thai lên diễn đàn,có ai biết thông tin gì của ảnh ko???
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Offline hopping  
#10 Đã gửi : 15/01/2010 lúc 11:18:44(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
hopping đã viết:
Dạo này hok thấy anh chờ_đầu_thai lên diễn đàn,có ai biết thông tin gì của ảnh ko???

Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Offline LyAzui  
#11 Đã gửi : 15/01/2010 lúc 11:22:20(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Ừhm hông biết ông chờ_đầu_thai sao rồi , ổng uống thuốc có thấy khỏe kô sao kô thấy ổng lên diễn đàn nữa ta
Offline hopping  
#12 Đã gửi : 20/01/2010 lúc 09:17:20(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
LyAzui đã viết:
Ừhm hông biết ông chờ_đầu_thai sao rồi , ổng uống thuốc có thấy khỏe kô sao kô thấy ổng lên diễn đàn nữa ta

Cha này làm gì mà lặn mất tăm,hok biết ổng có ổn hok nữa...

Ai có số điện thoại của ổng ko,có gì hỏi thăm ổng chứ?
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Offline hoana  
#13 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 12:08:39(UTC)
hoana

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-01-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: tan phu

Stress oải lắm. Chẳng muốn làm gì hết !

www.kucku.vn/hoana
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.