Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<2930313233>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Nobitahaudau  
#601 Đã gửi : 23/10/2009 lúc 02:47:04(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Thật sao? Chúa ơi! Con vẫn biết chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời mà sao con vẫn chưa tin Chúa ơi! Con cầu xin Chúa đoái thương đến linh hồn người đã khuất để Anh ấy sớm được về Thiên Đàng. Diễn đàn đã mất đi một người Anh, một người bạn, một cây bút xuất sắc. Gửi lời cầu nguyện và lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Anh. Chào Thân Ái!
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline nirvana_sg  
#602 Đã gửi : 23/10/2009 lúc 07:06:51(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Nhà hôm nay vắng Anh.......
Offline a.minh55  
#603 Đã gửi : 24/10/2009 lúc 06:55:14(UTC)
a.minh55

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC)
Bài viết: 53
Man
Đến từ: Đà nẵng

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thế là hết, Em đã sống xong một kiếp người. Khung trời và cánh Én phương Nam bây giờ chỉ còn là giấc mộng êm đềm thôi phải không em .
Chưa một lần gặp mặt ,hôm nay mới biết tên thật của em . anh bàng hoàng khi hay tin em dừng lại , dự định lần nầy vào Nam sẽ tìm gặp em, nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Nguyện chúc em yên nghỉ thật an bình trong sự chờ đợi ngày Phục sinh vinh quang.
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ và lòng lành tha thứ cho em những gì đã lỗi phạm.
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . .
Offline funk  
#604 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 03:59:17(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
giờ đọc lại thấy... buồn quá àh. chẳng biết nói sao nữa? giá trị tồn tại của mình nó như thế nào nhỉ? đáng giá bao nhiu?...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline generous_2608  
#605 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 11:05:39(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
generous_2608 đã viết:
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Continue...
Nói về chuyện sống chết thì có rất nhiều các nhà siêu kinh điển đã làm. Nhưng tôi thấy
Doxtoievxki vẫn vĩ đại nhất. Trong tác phẩm Thằng Ngốc (tác phẩm đọc sướng nhất của ông),
Colia còn rất trẻ nhưng đã bị ho lao - Một trong như tứ chứng nan y thời đó. Khi bước vào
cái mà chúng ta gọi là Giai đoạn 4, Colia làm một bài diễn văn tràng giang đại hải phân
tích ý nghĩa cuộc đời - Cái này thì các bạn phải tìm đọc Thằng Ngốc - Gã Khờ - Thằng Khờ
tất nhiên lời lẽ là do Doxtoievxki mớm cho nhân vât thôi, nhưng hành động sau đó Colia rút
súng lục dí vào thái dương bóp cò. Cậu ta muốn thiên hạ chú ý đến mình. Chuyện gì xảy ra:
Súng không có đạn. (Chỗ chúng tôi cũng có một vụ tương tự. Tôi sẽ kể cho các bạn sau).
Doxtoievxki qua sự việc trên đã rút ra một điều mà tôi tâm tâm niệm niệm hàng ngày:
"Phải biết sống đến từng giọt sống cuối cùng".
Nguyễn Huy Thiệp, trong Giăng lưới bắt chim cũng có nói một câu đại loại như thế: "Phải biết
sống ráo riết từng phút giây một".
   Không biết các anh em có H ở nơi khác ra sao, nhưng ở chỗ tôi thì nhiều người nhiều hoàn
cảnh khác nhau lắm. Nói chuyện với họ, tôi không đưa ra lời khuyên gì. Tôi chỉ biết chúc
mừng, khi họ đạt được một thành quả nhỏ nhoi như: Gặt xong vụ lúa, đi được cuốc xe lai,
nhận tiền công thợ xây (nhưng phải mời tôi đánh chén) v.v.. Anh em trình độ học vấn thấp,
 và trong tương lai rất khó nâng cao. Nhưng tôi thực sự yêu thương họ, cho dù họ có thể
 không biết điều này. Chính vì vậy mà tôi không biết nói gì với họ, tôi vốn vụng về trong giao
tiếp mà. Tôi sợ họ lại bảo anh có trình độ rồi tinh tướng. Tôi chỉ biết vui với cái niềm vui
be bé của họ - Thế thôi. "Con chim sắp chết thì cất tiếng kêu thương, con người sắp chết thì
lời nói phải". Tôi cũng chẳng cần giả vờ nhân đức làm gì.
   Trước đây, đọc Kinh thánh, về  tiểu sử các nhân vật có những câu như: Ông ấy, bà ấy
được thấy con cái lớn lên, khi chết được chôn trong phần mộ của tổ tiên. Tôi cảm thấy hơi
buồn cười. Có mỗi chuyện ấy mà cũng chép vào và lưu truyền hàng nghìn năm. Nhưng bây
giờ thì tôi hiểu, đó là một trong những hạnh phúc lớn lao nhất của đời người. Tôi không vợ,
không con. Chết đi rất có thể làm một con ma đói - Nhưng may quá, tôi thuộc chủng vô thần
(vấn đề này sẽ được đề cập đến ở các phần sau). Nhưng các bạn ạ, tôi muốn sống, muốn
sống ghê gớm (lời một nhân vật của Chekhov). Ngày xưa khoẻ mạnh, tung tẩy, vô lo, bây
giờ tôi mới hối - Hối vẫn còn kịp. Cho dù thời gian không đủ cho tôi làm nên được công tích
gì cho đời nữa, nhưng tôi quyết không phạm lại những sai lầm cũ. Bây giờ, bạn hãy làm một
trắc nghiệm nhỏ thế này: Nhắm mắt lại (30 giây). Nhìn thẳng vào màn hình vi tính.
Nghĩ... nghĩ... nghĩ... bạn đang ngồi đây. Ngoài kia là đường phố. Rộng hơn nữa là tỉnh của
bạn. Rộng hơn là nước Việt Nam, rồi quả đất, rồi hệ mặt trời, rồi dải ngân hà, rồi hàng nghìn
hàng triệu giải ngân hà như thế.... Vũ trụ vô cùng. Con người thật nhỏ bé. Con người đang chết
Khi chết con người biến đi đâu!? Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng không!?

It's to be continue.... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....

    Chào anh!
Tui rất hân hạnh được biết anh.Trong những ngày qua mặc dù bận rộn với biết bao công việc của đời thường nhưng tui không bỏ xót bất cứ bài nào của anh.Những lời tâm sự của VINHMAN rất sâu sắc và đầy tâm trạng lắm.Anh là một người đàn ông rất có cá tính và rất thẳng thắn.Tui mong anh mãi là người bạn của diển đàn,mãi truyền chút lòng nhiệt huyết và máu lửa sống cho tất cả mọi người.Hy vọng anh luôn có sức khỏe và thời gian để có thể làm được một điều gì đó cho đời.
  
Khi chết con người biến đi đâu?Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng.
 
Cái chết đối với tui là Chấm hết một quãng đời (HẠT BỤI NÀO HÓA KIẾP THÂN TÔI,ĐỂ MỘT MAI TÔI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI).Chết là hết,mọi kỷ niệm vui buồn đều sẽ tan biến.Khi chết đi cũng như lúc ta sinh ra đời đối với con người là một sự vô thức,vô tri,vô giác,vô cảm.thì lúc đó sự cảm nhận tình cảm,nước Việt Nam,quả đất,đường phố,hệ mặt trời,dải ngân hà.....V.....v.Thì liệu có tồn tại không?Chắc anh vinhman và mọi người sẽ cho là không?Nhưng đã là con người,tức ta được sinh ra trên cõi đời này thì ta là người hạnh phúc lắm rồi.Đã biết mọi thứ rồi,đã tận hưởng những gì mà cuộc sống ban cho rồi thì khi nhắm mắt lìa đời thì không có gì hối tiếc cả.Tất cả con người đều một lần ra đi mà đâu có lần thứ hai?
Cái chết đúng là giới hạn cuối cùng,chết đi là kết thúc tất cả xem như NỢ ĐỜI đã trả xong.Nhưng khi chết đi con người sẽ không biến đi đâu cả mà có thể vẫn còn hiện hữu trong tâm trí người thân,bạn bè...ở một khoảnh khắc nào đó nếu khi sống ta được mọi người yêu thương và quí trọng.Hay khi ta có thể cống hiến được nhiều cho xã hội,đất nước,làm nhiều điều phước thì khi ta mất đi thì ta luôn tồn tại.
Khi chết con người sẽ không biến đi đâu cả
Vậy thì chúng ta hãy sống thoải mái cho những ngày còn lại,tranh thủ thời gian để làm những điều mình thích và biết sống cho bản thân,gia đình bạn bè và những người xung quanh.Luôn phải nghiêm với bản thân mình để tránh lập lại những hành vi tiêu cực mà khiến ta phải ân hận.
Chúc anh vinhman và tất cả các thành viên trên diễn đàn hưởng trọn ngày CHỦ NHẬT thật vui tươi và hạnh phúc bên người thân. Xin mời


          Tạm biệt người anh em xứ NGHỆ.Hãy yên nghĩ nơi xa xăm nhé.Hẹn gặp lại
Offline Nobitahaudau  
#606 Đã gửi : 02/11/2009 lúc 11:05:28(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Chào A. Nôbita ghé thắp nén hương cho A nhân ngày lễ cầu cho các linh hồn của người công giáo. Cầu mong cho A nơi ấy bình an.
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline haycolentoioi01  
#607 Đã gửi : 10/11/2009 lúc 07:08:33(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Anh thân mến!
Ngày nào em cũng vào đây như một thói quen hàng ngày từ trước, vậy mà giờ đã không còn đựoc đọc những vui buồn ,những bài viết của anh nữa rồi. Anh hãy yên nghỉ nơi đó anh nhé, mọi người luôn nhớ đến anh.
Hôm nay em có tin vui, em muốn khoe với anh lắm. Như mọi lần chắc em đã đt để báo cho anh biết, nhưng bây giờ thì .....

Hãy phù hộ cho bọn em anh nhé.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline HeoDat  
#608 Đã gửi : 11/11/2009 lúc 08:12:06(UTC)
HeoDat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-11-2009(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Tp HCM

sad Xin thắp nén hương cho anh...!
Em cũng đang trong giai đoạn bi quan trong cuộc sống, nhưng sẽ típ thu dòng suy nghĩ của anh !!
"Phải biết sống đến từng giọt sống cuối cùng"
Offline trangha_ch  
#609 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 02:44:58(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
   Mỗi ngày hai lượt em lại vào đây để nhìn, đọc và suy nghĩ. Như một thói quen, mà thói quen thì cũng khó thay đổi anh nhỉ? Sống tiếp, sống thể nào thì cần ở nghị lực, suy nghĩ của mỗi người. Em sẽ sống tiếp tuy vẫn có những lúc trống trải, chông chênh nhưng em sẽ cố. Tiếp thêm cho em sức mạnh anh nhé!


trangha_ch
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline bichngocml  
#610 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 03:08:59(UTC)
bichngocml

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 81

Ai cũng một lần phải chết, thế nên sống thế nào cho ra sống, để cuộc sống này không trở nên quá vô vị
Offline Tế_Điên_Giáng_Thế  
#611 Đã gửi : 30/11/2009 lúc 02:00:31(UTC)
Tế_Điên_Giáng_Thế

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 138

Được cảm ơn: 29 lần trong 17 bài viết



Chiếc xe tang từ từ lăn nhẹ bánh
Đưa Man đi xa lánh cảnh hồng trần
Chỉ một mình không thân nhân, bằng hữu
Trong quan tài Man ngủ đến ngàn thu

Hết yêu đương, hết thù, hết hận
Vì chết rồi còn bận tâm làm chi
Kết quả rồi được gì ngoài tay trắng
Nghĩa trang buồn trống vắng chẳng còn ai

Man đúng hay Man sai cũng đã xong
Làm sao tránh khỏi vòng tròn thế gian
Đời ai cũng phải tàn phai một lần
Nên Man chấp nhận cần gì ai lo

Tất cả rồi thành tro, thành cát bụi
Thiếu hơi ấm sẽ ngụi lạnh thật mau
Không cảm giác, không đau, không sầu khổ
Trần qui trần, còn thổ lại qui thổ

Tế Điên.

Tại Sao Ngay Bây Giờ Không Chia Sẽ Cùng Đồng Loại.Hơn Thua Để Làm Gì Khi Tất Cả Sẽ Về Cát Bụi.
Offline Nobitahaudau  
#612 Đã gửi : 18/12/2009 lúc 02:38:03(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Chào Anh. Em ghé thắp cho anh nén nhang lòng. Hôm nay buồn quá anh ơi. Cuối cùng thì giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Ngày hôm nay những tuyển thủ U23 của chúng ta lại chưa chiến thắng được chính mình anh ạ. Một ngày buồn của bóng đá Việt nam.
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline angel10  
#613 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 09:26:34(UTC)
angel10

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-01-2010(UTC)
Bài viết: 3

đọc bài của bác vinh_man thấy ngộ ra nhiều điều quá, cảm ơn bác nhiều và chúc bác 1 cs vui vẻ, ý nghĩa và để lại nhiều điều giá trị cho lớp trẻ noi theo.
Có n~ nỗi buồn riêng cố giấu, có n~ tiếng thở dài cố nén, ko phải vì ko có trái tim mà trái tim đủ bao dung để ko nghĩ đến buồn đau ích kỉ cá nhân mình...!
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#614 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 01:47:51(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
angel10 đã viết:
đọc bài của bác vinh_man thấy ngộ ra nhiều điều quá, cảm ơn bác nhiều và chúc bác 1 cs vui vẻ, ý nghĩa và để lại nhiều điều giá trị cho lớp trẻ noi theo.


ông bạn ơi,Vinh_Man đã xa chúng ta mãi mãi rồi.





Không có bài viết mới TIN BUỒN.
[ Chuyến đến trang: 1 ... 3, 4, 5 ]
haycolentoioi01 98 6.557 20 Tháng Mười Hai 2009 9:46 SA
bởi binhanvosu Xem bài viết cuối

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline nirvana_sg  
#615 Đã gửi : 10/01/2010 lúc 01:06:25(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Gửi ACE trên DĐ,

Em có điều này muốn hỏi anh em trước khi thực hiện, kẻo khi làm lại sợ ACE chỉ trích là tự dưng nhảy vô Topic của người khác viết bài.
Vì cuộc sống có nhiều điều để suy nghĩ và chia sẽ, nên em muốn viết lại những câu chuyện, những suy nghĩ, và chia sẽ với nhau cùng ACE trên diễn đàn này. Nhưng em không muốn tạo một topic cho riêng mình, và cũng chẳng biết gọi cái topic của mình là gì nữa. Bên cạnh đó, em muốn cái topic của Anh Vinh_man vẫn luôn sống mãi với diễn đàn này, vẫn có sự kế thừa của những người..."đi sau" từ Anh. Nên nếu có thể, em sẽ có những bài viết ở topic này, có được không ACE?
Em sẽ có một khoảng thời gian để thống kê ý kiến của ACE. Nếu đa số đồng ý, em sẽ thực hiện. Đa số phản đối....thì thôi,hihi.
Rất mong nhận được ý kiến của ACE nha.

Cầu chúc ACE luôn mạnh khỏe và tâm bình an.

Thân,
YM: nirvana_sg007

Tu-an  
#616 Đã gửi : 10/01/2010 lúc 08:39:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
nirvana_sg đã viết:

Em sẽ có một khoảng thời gian để thống kê ý kiến của ACE. Nếu đa số đồng ý, em sẽ thực hiện. Đa số phản đối....thì thôi,hihi.
Rất mong nhận được ý kiến của ACE nha.

Cầu chúc ACE luôn mạnh khỏe và tâm bình an.

Thân,
YM: nirvana_sg007



  đại diện BQT diễn đàn HIV  đồng ý,ở nơi  ấy Vinh_Man cũng sẽ đồng ý với ý nghĩ của Bạn.
Offline na74  
#617 Đã gửi : 11/01/2010 lúc 07:22:24(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Đúng thế bạn ạ.cũng như anh Tuấn nói,bản thân Na74 và nhiều bạn khác(na tin vậy) rất muốn chúng ta sẽ tiếp tục phát huy,kế thừa những điều tốt đẹp Nam hằng mong ước.
Na74 đọc comment của bạn từ khi bạn mới post,rất mừng và vui,không trả lời vì nghĩ mình sẽ spam...không phải chỗ,hì hì.
Tuy vậy,không trả lời thì thực không phải phép,đúng không bạn.
Chúc bạn sức khỏe,hạnh phúc nhé,nirvana_sg !


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline nirvana_sg  
#618 Đã gửi : 12/01/2010 lúc 03:45:36(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Em cảm ơn hai Anh rất nhiều vì đã động viên em.
Nhưng vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa...

Offline trotlo  
#619 Đã gửi : 12/01/2010 lúc 05:38:33(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Chờ gì nữa bạn nirvana_sg.Tui ủng hộ 2 tay 2 chân luôn.Chúng ta phải kế thừa tinh thần này của anh vinh_man chứ.Từ ngày mới lên dd nhờ đọc topic này tui ngộ ra nhiều điều hết ý.Ở nơi đó anh vinh_man sẽ mãn nguyện lắm
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline Nobitahaudau  
#620 Đã gửi : 14/01/2010 lúc 03:34:45(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Cố gắng phát huy! Chúc bạn thành công!
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
35 Trang«<2930313233>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.