Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#1 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 05:27:14(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Đưa trẻ nhiễm HIV đến trường: "Bài toán khó" của ngành giáo dục ?

(Cand.com)






Trẻ nhiễm HIV tại Hội thảo đưa trẻ nhiễm HIV đến trường.




Theo
Luật Phòng chống lây nhiễm HIV hiện hành, trẻ nhiễm HIV/AIDS có quyền
đến trường như bao đứa trẻ bình thường. TP HCM đã có nhiều nỗ lực trong dự án đầy nhân văn: đưa trẻ HIV đến trường. Tuy nhiên, việc đưa trẻ có HIV đến trường hòa nhập cộng đồng gặp rất nhiều trở ngại.

Nhiều
người lo ngại, trẻ nhiễm HIV/AIDS sẽ có những manh động gây tổn thương
cho những đứa trẻ bình thường khác. Mới đây, hàng trăm phụ huynh Trường
tiểu học An Nhơn Đông (huyện Củ Chi, TP HCM) đã phản ứng mạnh mẽ khi biết con em họ sẽ học chung với những trẻ có HIV, sự việc đã gây nhiều luồng dư luận trái chiều…

Ngành giáo dục: Một nỗi lo, hai áp lực

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày
17/8, được sự đồng ý của UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
huyện Củ Chi, 14 trẻ từ 6 đến 10 tuổi của Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV Mai Hòa (Củ Chi, TP
HCM) - nơi đang nuôi dưỡng 16 em đều trong độ tuổi đến trường -  được các sơ dẫn đến Trường tiểu học An Nhơn Đông để tựu trường.

Sáng 17/8, cũng như tất cả các
trường trên địa bàn huyện Củ Chi, Trường tiểu học An Nhơn Đông (xã An
Nhơn Tây, Củ Chi) bắt đầu ngày đầu tiên của năm học mới. Đáp lại sự háo
hức của các trẻ Mai Hòa là những ánh mắt kỳ thị, nghi ngại từ các bậc
phụ huynh đưa con đến trường. Khi hay tin về việc hòa nhập của trẻ em
Mai Hòa, có phụ huynh dù đã đưa con tới cổng trường nhưng không cho vào, một số khác đã đưa con vào trường rồi thì vội vã đưa về.

Trước phản ứng tiêu cực của
những phụ huynh này, cô trò của Trung tâm Mai Hòa đành phải lầm lũi dắt
díu nhau trở về. Ngay sau đó, hàng trăm phụ huynh đã ra "tối hậu thư"
cho Ban giám hiệu Trường tiểu học An Nhơn Đông. "Một là nhà trường dạy gần 300 học sinh của xã, hai là dạy 14 trẻ bị nhiễm HIV/AISD".

Một phụ huynh nói rằng: "Tôi
cũng thật sự xúc động và xót xa cho các cháu bị lây nhiễm HIV/AIDS.
Nhưng ở cấp tiểu học, các cháu còn rất hiếu động, hoàn toàn xảy ra
những chuyện như đánh, cắn nhau, từ đó khả năng lây HIV là rất cao.
Phải nói thẳng rằng, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng lây nhiễm
HIV giữa các cháu. Nếu như chuyện đó xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Các cháu không có tội tình gì, có quyền được đi học, nhưng hãy sắp xếp một lớp học riêng đặc biệt cho các cháu có HIV.

Trường học, các cấp, các ngành
có thể quyết cho cháu đi học nhưng không thể quyết được chuyện các cháu
khác sẽ chuyển khỏi lớp. Mọi người có thể coi ý kiến này là khá nặng
nề, nhưng tôi tin dù không nói nhưng một phần lớn phụ huynh có chung ý
kiến giống tôi. Các cơ quan quản lý luôn hô hào các bậc phụ huynh nên
biết cảm thông. Nhưng nếu, để xảy ra việc lây nhiễm cho những trẻ khác
thì nhà trường, ngành GD&ĐT, Cơ quan Y tế... có gánh trách nhiệm không?!".

Trong khi Ban giám hiệu nhà
trường đang bối rối thì trên 200 phụ huynh có con theo học ở đây đều
đòi rút lại hồ sơ, cho con đi học nơi khác. Nhận được thông tin từ
Trường tiểu học An Nhơn Đông, UBND và Phòng GD&ĐT huyện đã xuống
trường làm việc, dù quan điểm của UBND và Phòng GD&ĐT là cho trẻ
Mai Hòa được học hòa nhập tại Trường tiểu học An Nhơn Đông nhưng trước
phản ứng quá gay gắt của phụ huynh, Phòng GD&ĐT Củ Chi đành phải ưu tiên con em địa phương.

Theo đó, quyết định cuối cùng
của Phòng GD&ĐT là 14 trẻ của Trung tâm Mai Hòa chỉ sinh hoạt tập
thể tại Trường tiểu học An Nhơn Đông, còn việc học văn hóa sẽ học ngay
tại trung tâm, giáo viên do Phòng GD&ĐT huyện cử xuống giảng dạy.
Tạm thời, các lớp học của trung tâm sẽ được tổ chức như một phân hiệu
của Trường An Nhơn Đông, trường đã đưa 14 học sinh Mai Hòa vào biên chế
chính thức danh sách học sinh của trường (trước đây nhà trường chỉ bảo trợ kết quả học tập).

Bà Cao Thị Gái - Phó chủ tịch
UBND huyện Củ Chi cho biết, trước năm học mới huyện đã gửi 2 văn bản
cho Trường An Nhơn Đông với yêu cầu nhận 14 trẻ từ Trung tâm Mai Hòa.
"Huyện sẽ hỗ trợ giáo viên cũng như cơ sở vật chất để mở lớp tại trung
tâm, đồng thời tạo mọi điều kiện để các em được hòa nhập dần từ các
hoạt động khác như vui tết Trung  thu, tết Thiếu nhi... Trẻ ở Mai Hòa
và trẻ bình thường chỉ khác nhau ở địa điểm học mà thôi!" - bà Gái khẳng định.

Ngoài ra, huyện đã nhiều lần tuyên truyền vận động người dân không nên kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, sự phản ứng tiêu cực của phụ huynh học sinh các ngành chức năng đã không lường hết.

Việc đưa trẻ nhiễm HIV
đến trường hòa nhập với cộng đồng đã được UBND TP HCM đồng ý và Ủy ban
Phòng chống AIDS TP HCM đã tuyên truyền vận động sâu rộng trong các
tháng hè vừa qua. Một số quận như Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp... đã làm tốt công tác này.

Theo thống kê không đầy đủ, TP
HCM hiện có khoảng vài trăm trẻ nhiễm HIV. Đó là số ca bệnh tồn tại từ
nhiều năm trước. Những năm gần đây, nhờ chương trình phòng chống lây
nhiễm từ mẹ sang con, mỗi năm TP HCM chỉ có khoảng 30 trẻ có HIV ra
đời. Theo Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và Luật Chăm sóc và Bảo vệ
trẻ em Việt Nam thì mọi trẻ em đều có quyền được đi học, luật pháp Việt Nam cũng quy định rõ việc học của trẻ nhiễm HIV.

Tại một hội thảo mới đây về
việc đưa trẻ nhiễm HIV đến trường do Sở Y tế và Sở GD&ĐT TP HCM tổ
chức, luật gia Phạm Thị Hồng Hương, Hội Luật gia TP HCM cho biết, theo
luật pháp hiện hành, trẻ nhiễm HIV có quyền được học tập vì các em còn
phải học nghề, kiếm việc làm và tự nuôi bản thân. Do đó không ai được sa thải người lao động, học sinh, sinh viên bị nhiễm HIV. Trẻ nhiễm HIV nếu không được đến trường sẽ mất động lực chiến đấu với bệnh tật, không muốn phấn đấu thành người tốt.

Sở GD&ĐT đã không ít lần
phối hợp với Sở Y tế tổ chức những buổi tuyên truyền đến từng trường
học, học sinh và cả phụ huynh để mọi người hiểu rõ thực sự HIV không dễ
lây nhiễm như nhiều người nghĩ, hiểu được pháp luật luôn bảo vệ quyền
lợi trẻ em để từ đó có cái nhìn đúng đắn và thái độ bao dung đối với trẻ nhiễm HIV.

Tuy nhiên, trên thực tế ngành
giáo dục TP HCM vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cho dù đã nỗ lực hết
sức mình để đưa các  em nhiễm HIV đến trường  trước sự kỳ thị, thái độ e ngại về trẻ nhiễm HIV của nhiều giáo viên, phụ huynh.



Ông
Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, thường trực Ủy ban Phòng
chống AIDS TP HCM đánh giá cao nỗ lực "đưa trẻ HIV đến trường" của
ngành giáo dục trong thời gian qua. Ông Giang cho rằng, trẻ nhiễm
HIV/AIDS nếu bắt đầu đến trường từ khi vào lớp 1 sẽ tạo thành một thói
quen, đến khi trẻ lên cấp II - III, trẻ đã hòa nhập bao nhiêu năm với
nhau. Người lớn sẽ không còn sợ phản ứng giữa trẻ bình thường với trẻ
nhiễm HIV, vì chúng đã hiểu rõ về nhau. Càng sớm đưa trẻ nhiễm HIV đến trường, càng sớm xóa tan đi nỗi kỳ thị trong cộng đồng.

Ngành giáo dục đã tổ chức
tuyên truyền cách phòng chống HIV/AIDS cho học sinh phổ thông. Giáo
viên thì được tập huấn, hướng dẫn cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng cho
trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng như ngăn ngừa sự lây nhiễm.
Quan điểm của Sở GD&ĐT TP HCM là tất cả các trường đều nhận trẻ
nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Từ nhiều năm nay, ngành giáo dục đã
chỉ đạo cho trẻ HIV hòa nhập, đã có nhiều trẻ được "đến trường" nhưng chưa hoàn toàn theo đúng nghĩa của nó.

Hiện nay, tại TP HCM đã có một
số trường học bắt đầu nhận học sinh nhiễm HIV ở cả 2 cấp tiểu học và
trung học. Phần lớn các em vẫn phải sống và học tập trong các trung tâm
nuôi dưỡng như Trung tâm Mai Hòa, Tam Bình. Ông Lê Trường Giang từng
nói: "Ngành giáo dục đang đứng giữa hai áp lực, mà áp lực nào cũng lớn.
Một áp lực là từ ước vọng chính đáng của trẻ có HIV mong muốn được đến
trường, áp lực từ những người làm công tác phòng chống AIDS, bảo vệ
chăm sóc trẻ em, áp lực từ cơ chế của luật pháp ngày càng định hình rõ
hơn. Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng đứng trước một áp lực khác: áp lực
từ cha mẹ học sinh, từ giáo viên, xuất phát từ nhận thức chưa rõ, tâm lý e ngại".

Theo nhận định của những
chuyên gia tâm lý, phản ứng tiêu cực của nhiều phụ huynh đối với sự
xuất hiện của trẻ có HIV tại học đường là điều dễ hiểu, bởi dù nguy cơ
lây nhiễm là rất nhỏ, nhưng vẫn là... nguy cơ. "Sự băn khoăn của phụ
huynh là đúng đắn, nó xuất phát từ tình thương con nhưng trên hết là sự
thiếu hiểu biết về HIV/AIDS. Tôi có thể khẳng định nguy cơ lây nhiễm
HIV ở trường học là rất hiếm, cho đến thời điểm này vẫn chưa có một tai
nạn nào xảy ra. Những trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trước khi
tới trường đã được tư vấn rất kỹ về cách chăm sóc bản thân, không lây bệnh cho các bạn...", ông Giang nhấn mạnh.

Chuyện học của trẻ nhiễm HIV ở Tam Bình

Cách đây không lâu, người viết
có mặt tại một lớp học của những trẻ nhiễm HIV. Một lớp học nhỏ nằm
trong khuôn viên Trung tâm Tam Bình. Năm 2001, Cơ sở II của trung tâm
ra đời để chăm sóc những đứa trẻ có HIV. Năm 2004, trung tâm đã bắt đầu
có một lớp học đầu tiên dành cho những đứa trẻ có HIV, lớp 1/8 thuộc Trường tiểu học Xuân Hiệp, quận Thủ Đức.

Những người khai sinh ra lớp
học chính là những người ở Tam Bình, những người đã đón nhận và nâng
niu từng số phận nhỏ nhoi, bất hạnh khi các em bị ba mẹ, người thân bỏ
rơi và cộng đồng từ chối. Trung tâm đã có lớp mẫu giáo nhưng không lẽ
chúng học lớp mẫu giáo hoài sao? Một câu hỏi ám ảnh những con người nhân từ đầy trách nhiệm ở trung tâm trong một thời gian dài!

Dự định của trung tâm chỉ là
mở lớp, tìm một giáo viên tình nguyện để dạy cho các em biết đọc, biết
viết, biết ê a. Không ngờ ý định ấy được lãnh đạo quận Thủ Đức và
Trường tiểu học Xuân Hiệp nhiệt tình ủng hộ, lớp học ấy trở thành lớp
học 1/8 của Trường tiểu học Xuân Hiệp. 5 năm trôi qua, những học sinh
đầu tiên của của Trung tâm Tam Bình đã lên lớp 5. Từ những đứa trẻ
không tương lai, giờ đây các em có thể tính toán, đọc truyện, vẽ tranh
và đắm chìm trong thế giới cổ tích từ những cuốn truyện mà giáo viên
mang đến. Lớp học nhỏ trong Trung tâm Tam Bình đã thay đổi cuộc sống
ngắn ngủi của nhiều đứa trẻ HIV. Khát khao hòa nhập, học hành của những đứa trẻ HIV lớn hơn bất cứ đứa trẻ nào...



Trẻ HIV học ở Trung tâm Tam Bình.

Trước đây, với trẻ nhiễm HIV,
trung tâm chỉ dừng lại ở nỗ lực kéo dài sự sống vì hầu như các em đều
mất trước 5 tuổi. Nhưng cùng với việc triển khai nhiều biện pháp chăm
sóc trẻ HIV, trong đó có dùng thuốc đặc trị ARV, nên tuổi đời các trẻ nhiễm được kéo dài hơn.

Theo chúng tôi được biết, hơn
10 em nhỏ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình đã được công khai đến
trường. Điều này bước đầu mở ra một cuộc sống mới, cuộc sống bình
thường cho những trẻ em nhiễm HIV. Tuy nhiên, để có được kết quả như
hôm nay, Trường Tiểu học Xuân Hiệp và Trường THCS Xuân Trường, Phòng
GD&ĐT quận Thủ Đức phải trải qua một thời gian dài đấu tranh,
thuyết phục, thay đổi định kiến của nhiều phụ huynh. Không ít phụ huynh
đã phản ứng gay gắt khi nghe tin trẻ em nhiễm HIV sẽ học cùng con mình.
Họ gửi đơn kiến nghị đến UBND quận và Phòng GD&ĐT đề nghị gây sức ép với nhà trường.

Tại cuộc họp Ban đại diện phụ
huynh vào đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời Trung tâm Y tế
dự phòng quận Thủ Đức đến tuyên truyền về HIV/AIDS cho phụ huynh, đồng
thời tổ chức các lớp tập huấn giáo viên thực hiện sơ cấp cứu vết
thương. Nhà trường cũng trang bị 50 hộp đựng dụng cụ sơ cấp cứu ở các
lớp học và phòng đa chức năng. Các em nhiễm HIV được trung tâm giáo dục rất kỹ về cách tự chăm sóc sức khỏe cho mình.

"Dù thời gian có trôi qua thế
nào, được sống và học như mọi trẻ thơ khác là quyền của các em. Càng
bất hạnh, các em càng phải được có quyền ấy. Chúng tôi muốn giúp các em
được sống như một công dân thật sự, dù đấy chỉ là một thời gian không
dài" - ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc cùng tập thể nhân viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình đã có suy nghĩ như thế.

Theo Bác sĩ Võ Minh Quang
(Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP HCM) thật ra, việc lây nhiễm HIV không
phải dễ dàng như nhiều người tưởng. Tỉ lệ lây sau một lần tiếp xúc có
nguy cơ cao là khoảng 1/1000-1/100. Nguồn phơi nhiễm phổ biến nhất là
máu. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm virus HIV qua đường máu chỉ là 0,3%.
Với các tương tác với người bệnh, nguy cơ phơi nhiễm với máu qua da chỉ
0,3%. Máu và chất dịch cơ thể của người bệnh bắn vào vùng da lành thì
không có nguy cơ. Các loại dịch tiết từ bệnh nhân HIV như sữa người,
nước mắt, nước bọt mà không thấy máu, nước tiểu không có máu, phân...
không xem là nguyên nhân lây nhiễm. Cho đến nay, chưa có trường hợp nào
lây nhiễm HIV do tương tác nhẹ trong quá trình sống chung với người nhiễm.

Nếu mãi còn sự kỳ thị, chắc chắn rằng, đường đến trường của trẻ nhiễm HIV còn không ít chông gai...

  Thuận Thiên

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Quảng cáo
Offline na74  
#2 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 05:44:19(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Người có HIV ngay từ khi chào đời,khi được hưởng cuộc sống đầy đủ về mặt tinh thần,thể chất,đều có thể sống đến khi trưởng thành.
Với tiến bộ trong việc điều trị HIV/AIDS,những đứa trẻ của ngày hôm nay đều có thể tin tưởng và hy vọng vào ngày mai : Mình sẽ sống,sẽ lớn,sẽ mạnh khỏe và đóng góp hữu ích cho Đất nước.

Trên thực tế,không phải 40% mà đa số các em vẫn chưa được đối xử bình đẳng như bao bạn bè cùng trang lứa...

Rồi sẽ sớm tốt thôi mà,phải không nào ?!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ,hạnh phúc !


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Believe  
#3 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 06:36:40(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Hãy nghe các chuyên gia đầu ngành nói về vấn đề này,các bạn

Cho trẻ có HIV đến trường

HIV không hề dễ lây nhiễm,phải không ạ ?!


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.