Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline solohugo  
#1 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 08:05:22(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
                                               NGÀY HÔM NAY TÔI SẼ....


Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách chia sẽ với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để họ hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp

Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ

Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tim. Tôi hiểu rằng khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

Và ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm nay như thế nào

bạn cũng vậy nhé

Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Quảng cáo
Offline solohugo  
#2 Đã gửi : 20/12/2009 lúc 10:36:50(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Sáng hôm nay thức giấc, bỗng dưng tôi muốn nói: “Cám ơn đời…” Cám ơn đời...


… Vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào: sức khoẻ, hạnh phúc, phồn vinh.

… Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân.

… Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay.

… Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng…

… Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý.

… Vì những những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống.

Vì cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời, bạn hữu tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng.

… Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng, mặt trời tôi thấy kia, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở.

… Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng khi mình làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân, khi mình thương yêu và được thương yêu.

… Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy


Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline solohugo  
#3 Đã gửi : 11/01/2010 lúc 08:14:14(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Sống cho chính mình?

www.muctim.com.vn%2FHome%2F" class="provider-logo" id="provider-afp"> Mực Tím

Sống cho chính mình?

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình sống là vì ai hoặc là vì điều gì đó chưa? Liệu bạn đã tự biết sống cho chính bản thân của mình? Bài trắc nghiệm vui này sẽ giúp bạn trả lời được đấy!

1. Bạn hãy thử đặt 1 phép so sánh (về sự hiểu biết của cá nhân - cộng đồng) giữa bạn và cuộc sống này đi?

a, Chỉ là một giọt nước trong biển nước của đại dương bao la.

b, Chỉ là một hạt cát trong biển cát của sa mạc rộng lớn.

c, Một con người đang tồn tại trong mớ hỗn độn của cuộc sống và tiền chính là phương tiện liên kết.

2. Những ngày nghĩ chủ nhật hoặc những lúc không phải bận tâm đến mớ bài vở ngỗn ngang thì bạn thường làm gì?

a, Đi loanh quanh và làm những chuyện vớ vẩn không tên hoặc giúp đỡ cô bác xóm giềng,...

b, Xem phim và ngủ cho đã đời luôn hoặc đi chơi với người iu.

c, Làm tất cả những gì khi có hứng thú nổi lên (đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tụ tập, đi làm "từ thiện", làm thêm...).

3. Nhà trường tăng cường mở lớp, tăng tiết dạy phụ đạo hoặc ôn tốt nghiệp,...bạn sẽ tham gia chứ?

a, Dĩ nhiên là đi rồi vì đó là cơ hội để "t8m" mà, hehe...

b, Phù! Nếu giỏi thì cũng đã giỏi, mà dốt cũng đã dốt rồi, học làm chi cho mệt óc.

c, Thật là tốt quá, mình có thêm kiến thức để củng cố trong các kì thi rồi.

4. Vì có chuyện gấp, bạn chỉ xin lớp trưởng mà chưa thông qua cô giáo bộ môn là cho phép bạn về nhà một lát và sẽ vô tiết trể 1 xíu, nhưng khi về nhà xong rồi quay lại xin vô lớp thì cô lại nói rằng "Em ra ghế đá ngồi chơi cũng được rồi tôi vẫn ghi vô sổ đầu bài là em cúp tiết...", bạn sẽ phản ứng:

a, Đứng chịu trận rồi giải thích là đã có xin qua lớp trưởng rồi mà.

b, Ấm ức, chất vấn cô rằng mình không sai, và cô cũng thật là quá đáng mà, mọi lần mấy đứa khác vẫn xin về rồi vô tiết trể thì có làm sao đâu "Em không phục".

c, Xin lỗi cô rồi trình bày lí do lúc đó do gấp quá nên không thể đến gặp cô để xin trực tiếp được nên phải thông qua lớp trưởng, mong cô thông cảm mà bỏ qua cho.

5. Một ngày nọ, bỗng dưng bạn "bắt được tình yêu (là tình yêu chợt tìm thấy ấy mà)" nhưng không may là người đó đã có ai kia rồi (vậy mà vẫn có cảm tình với bạn mới chết chớ), bạn sẽ:

a, Từ bỏ, người này tham lam quá và với mình thì tình yêu không có nghĩa là chiếm đoạt.

b, Bắt người ấy chọn một trong hai (mình hoặc ai kia).

c, Tiếp tục chinh phục người ấy, vì tình yêu khó ai mà có thể từ bỏ một cách dể dàng được.

6. Bạn biết rằng ba mẹ nào mà chẳng yêu thương con cái nhưng ba mẹ bạn lại có phần hơi cấm đoán thoái quá với bạn, thì bạn sẽ ra sao nhỉ?

a, Ba mẹ là nhất, không có phản kháng chi hết.

b, Giải thích cho ba mẹ hiểu, việc nào đúng thì con mới làm còn việc nào con không muốn thì đừng ép hoặc nhờ những người thân có khả năng thuyết phục cao để giúp bạn.

c, Bất bình, biểu tình và chống phá,...

7. Bạn đang có một số tiền cũng kha khá và đang dự tính để dành mua sắm đồ tết, vậy mà chưa kịp mua thì có người thân hoặc có người nào đó đã năn nỉ hỏi mượn số tiền đó của bạn vì họ đang gặp khó khăn, thì bạn có cho mượn không?

a, Tặng luôn cho người ấy vì họ đang gặp khó khăn mà, mình không nỡ từ chối.

b, Nếu họ có lí do hợp lí và hứa sẽ trả lại thì bạn sẽ cho mượn liền.

c, Không bao giờ cho mượn và từ chối 1 cách khéo léo nhất.

Kết quả:

Nếu đa số đáp án được bạn chọn là (A): Bạn là người sống vì mọi người và có lẽ là bạn hơi bị tác động quá nhiều từ ngoại cảnh thì phải. Bạn sống vì những người thân yêu của mình. Rất tốt, nhưng bạn cũng nên sống vì chính mình 1 xíu nhé, hãy làm những gì mà bạn thích và bạn mong muốn, hãy tự thưởng cho mình khi bạn đạt được một thành tích gì đó nhé. Mình tin rằng may mắn sẽ luôn mĩm cười với bạn đó.

Nếu đa số đáp án được bạn chọn là (B): Dường như là bạn có vẻ rất bất cần đời thì phải, sống chẳng theo một nguyên tắc nào cả. Có đôi lúc bạn rất tốt với mọi người xung quanh nhưng cũng có đôi lúc bạn lại đặt cái tôi của mình trên vị trí rất là cao và cũng chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh mình luôn. Sống là cho chính mình, nhưng có quá là ích kỉ lắm không khi mình lại không biết cách yêu thương mọi người nhỉ. Hãy biết suy xét cho thật kĩ liệu bạn đang muốn gì và sẽ làm gì nha.

Nếu đa số đáp án được bạn chọn là (C): Sống cho chính mình! Đúng thế, vì bạn là chính bản thân bạn mà. Bạn rất có chính kiến, biết cách sống và mục tiêu rất rõ ràng đó là sống là cho chính mình và đôi khi lại hơi mặc kệ xung quanh mình có những ai. Đừng có như thế nhé, bạn nên biết cách ứng nhân xử thế để sau này còn tương lai của bạn nữa chứ. Hãy mở rộng lòng mình để rồi có một lúc nào đó bạn sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn khi chính mình đã tự cô lập mình.

Chúc bạn sáng suốt trong việc lựa chọn mình sống là vì đâu.


Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.