Một phút không làm nên lịch sử
Không ít các XY khi trải nghiệm tình yêu với các cô
gái ở quán bar, karaoke, cắt tóc, gội đầu đều ít khi sử dụng bao cao su
và các biện pháp bảo vệ khác. Mặc dù biết rất rõ, khi vào nhà nghỉ, bao
cao su thường được đặt sau ti vi, nhưng chẳng ai muốn sử dụng cái thứ
“áo mưa” khó chịu ấy. Nguyễn Văn T (22 tuổi, sinh viên một trường cao
đẳng trên địa bàn Hà Nội) được bạn bè mệnh danh là “Cá mè hoa” vì hay
léng phéng ở các quán karaoke, cắt tóc, gội đầu trên đường Bưởi, bộc
bạch: “Mỗi tuần đi hai lần như thế này, mình thấy khoẻ hẳn ra. Nhu cầu
sinh lý mà, chưa có vợ thì phải đi với gái. Thời này con trai mà không
đi gái thì còn gì là nam tính”.
Khi được hỏi có dùng bao gì không, T lắc “Dại gì mà
dùng cho vướng”. Khi hỏi có sợ HIV không, T khẳng định như đinh đóng
cột: “Làm sao mà mắc bệnh được! Phải quan hệ lâu mầm bệnh mới đủ thời
gian bò từ người này sang người khác”. Chính quan niệm một phút không
làm nên lịch sử này khiến T và rất nhiều người có cùng suy nghĩ mắc
bệnh lúc nào mà chẳng biết.
“Nhả đạn” bên ngoài = miễn nhiễm với bệnh
Quan niệm này không chỉ có ở mình T, mà rất nhiều
người sành sỏi trong lĩnh vực “ăn rau sạch”, “rau trồng” đều cho rằng:
vì không biết chính xác “rau” đó có “sạch” thật không, nên phải cân
nhắc khi chọn nơi “nhả đạn”. Nếu không bắn “đạn” lung tung thì sẽ tránh
được HIV. “Nhả đạn bên ngoài” rồi đem “súng” đi rửa ngay sau đó sẽ
không thể nhiễm bệnh. Bằng chứng là đã có hàng tỉ người sống sót an
toàn bằng cách này”. Lương Thanh B, 25 tuổi, chủ thầu xây dựng chia sẻ.
Thật là nhất
“Cảm giác thật là nhất ở trên đời. Bạn gái ta là con
của ông trời. Ta chỉ là thằng chồng giả mà thôi”. Đó là câu cửa miệng
mà nhiều người khi đi giải toả tâm lý thường hát. Với nhiều người, mặc
“áo mưa” không chỉ là cực hình với “cậu nhỏ” mà còn thể hiện mình còn
rất non nớt trong lĩnh vực yêu. Hoàng Minh C (nhân viên một công ty sửa
chữa điện tử tại Hà Nội) khẳng định: “Dùng bao cao su để người yêu cười
vào mũi à?”. C tâm sự cũng sợ bị bệnh lắm nhưng cũng đưa ra lời biện
minh: “Mặc “áo mưa” sẽ tạo tâm lí chủ quan, nên khi chẳng may bao rách,
mình không để ý, không xử lí kịp, sẽ “chết” hẳn. “Tay không” như thế
này, đầu óc lúc nào cũng ở trạng thái đề phòng, sẽ chú ý đến việc kiểm
soát thời gian và việc rửa ráy bộ phận sinh dục cẩn thận. Làm như thế
thì HIV nào chui vào được, vừa được hưởng thục cảm giác của sự chân
thật, vừa an toàn gấp mấy lần”.

Một phút có làm nên lịch sử không?
Và với quan niệm ngại mặc áo mưa vì sợ vướng, sợ bạn
tình chê cười là kinh nghiệm non nớt, thích cảm giác thật và không nghĩ
rằng mình có thể nhiễm HIV hoặc STDs sau một phút được, nhiều bạn trẻ
đang tạo cơ hội cho mầm bệnh nhảy múa trên cơ thể mình
Thay cho lời kết
“Tin vào những gì mình quan niệm là một sai lầm”.
Đó là những gì mà một thành viên trong nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hà
Nội tâm sự. Trước đây, anh là nhân viên kế toán của công ty nước ngoài
thu nhập rất khá. Trong một phút thả mình với bạn bè, anh quan hệ với
gái mại dâm nhưng không dùng bao vì nghĩ “một phút không làm nên lịch
sử”. Một năm sau anh biết mình bị nhiễm HIV và lây cho vợ. Rất may, lúc
đó anh đã có đứa con trai 2 tuổi. “Tin vào những gì mình quan niệm là
tự đào hố chôn mình”. Anh tâm sự. Có thể nhiều bạn nghĩ rằng một phút
thăng hoa rồi thụt rửa không thể nhiễm bệnh được, nhưng các bạn đâu
biết khi dương vật tiếp xúc với âm đạo của nữ là đã có sự cọ xát. Dịch
tiết của người nam và người nữ tiết ra là nguồn lây nhiễm các bệnh qua
đường tình dục như giang mai, sùi mào gà hay hạ cam… Nguy hiểm hơn,
nhiều người đã bị nhiễm HIV từ việc đi gái mà không sử dụng các biện
pháp an toàn nào. Đáng tiếc, thông tin như thế này còn được các bạn nam
truyền đi rất nhanh và khẳng định như chuyên gia: “Không thể lây nhiễm
HIV khi chưa phóng tinh, không thể nhiễm HIV khi thụt rửa ngay sau khi
tan trận…”.

Ám ảnh sẽ theo bạn suốt cuộc đời vì sự thiếu hiểu biết của mình
Nếu không chung thuỷ một bạn tình, quan hệ với gái
mại dâm không có biện pháp bảo vệ nào, nguy cơ lây nhiễm HIV và các
bệnh STDs rất cao. Những người hành nghề mại dâm thường không có cơ hội
được bảo vệ mình khỏi các bệnh STDs, lại tiếp xúc với nhiều người nên
chính họ là nguồn lây lan bệnh cho người khác. Vì thế, chẳng có gì là
chắc chắn bạn sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh nếu bạn thường xuyên có quan hệ
với gái mại dâm mà không dùng bao cao su. Điều nguy hiểm là nhiều bệnh
không có biểu hiện ngay ra bên ngoài nên chúng ta không dễ phát hiện
được.
Nguyễn Văn T trong câu chuyện trên, khi thấy cậu bé
của mình có dấu hiệu lạ như nhiều mụn mủ, nham nhở ở bao quy đầu, hạch
ở bẹn sưng to, đỏ và đau sau khi đi “ăn ngoài” về mới tức tốc đến phòng
khám tư. T phải điều trị một tuần mới khỏi vì nhiễm phải bệnh hạ cam,
vừa tốn tiền, vừa xấu hổ. Sau đợt đó, T sợ xanh mắt vì nghĩ đến HIV. Dù
đã cố trấn tĩnh bản thân “chắc không sao đâu, nhà mình đang còn phúc
dày mà”, nhưng với thâm niên 5 năm quan hệ với gái mại dâm, những ám
ảnh về HIV vẫn khiến T bồn chồn, lo lắng, không làm được việc gì.
Nghe những gì mình quan niệm chỉ có con đường vào
bệnh viện chữa trị mà thôi. Vì vậy, cách tốt nhất là chung thuỷ một vợ,
một chồng hoặc nếu có đi để “giải toả tâm lý” thì cũng hãy là người
lịch sự và hiểu biết khi dùng bao cao su để bảo vệ bạn và những người
thân yêu của bạn.
L.M